Anh nhắc mới nhớ ra một vụ nữa nhỉ?
Trên chuyến xe từ SG ra HN, 3 giờ đang lơ mơ ngủ, thấy một bàn tay lướt nhẹ qua người, giật mình tỉnh dậy, thấy một cái đầu người lúi húi ngay ở dưới, cũng theo phản xạ tự nhiên, Sweet làm một cái đốp vào đầu người ta. Thế là lời qua tiếng lại, ko biết ai thắng, chỉ biết sau khi cãi nhau xong, có một ai đó nói " Thế mới là con gái HN chư?". Quả thật sau khi bình tĩnh, thấy sợ hú vía, chỉ sợ xuống bến xe nào đó nó cho mình nhát dao thì xong.
eo, kinh quá
vậy mà hôm đọc tin nhắn sa cứ tưởng hắn có í xấu... là sàm sỡ
vậy swt có bị mất ví không thế?
đúng là sợ nhỉ, những kẻ đó lun có đồng bọn
tội thân con gái .. có 1 mình
Ngày trước bạn sa... sa sút, không muốn sống nữa mới kinh chứ
sa rủ thêm 1 đứa bạn, lặn lội về tận Cà Mau động viên bạn
trên đường đi cũng gặp 1 anh chàng
tự xưng là công an chìm
chẳng biết có phải không, mà nghỉ chân dọc đường thì anh ta nhảy lên ngồi ngay cạnh sa
cả đêm tán sa, không cho ngủ
không tán được thì tóm lấy ta sa, rất chặt, sa vùng vằng không được thì hét lên, anh ta mới bỏ tay
xe nhỏ, chẳng có chỗ mà đổi, lại lúc quá nửa đêm... Thấy mặt anh ta đỏ lên, nghĩ là chừa
ai ngờ 1 lúc sau, anh ta bắt đầu nói lải nhải, rồi "giới thiệu" vài tư thế tự vệ
trong đó có thế "bóp cổ"
lạy trời
sa đang tựa ra ghế, nhìn hướng ra cửa sổ, không đoái hoài đến anh ta
thì đột nhiên 2 ngón tay của anh ta nhấn mạnh vào huyệt dưới 2 bên xương hàm
sa không thể thở, không thề nói, 2 tay nắm chặt 2 ngón tay anh ta mà lôi ra
lạy trời
kể đến đây mà giận nhỏ bạn ghê gớm
nhỏ ngủ suốt buổi không để ý gì
sa tưởng lúc đó chết trên xe lun gòy, huhuhuhuhu
may mà ngồi ghế sau bác tài
bác í hình như có để ý, chứ tối thui đâu có thấy gì
bác táp vào lề, đánh thức mọi người xem có ai cần "giải quyết" dọc đường
rồi bác bảo sa lên ngồi ghế trên, gần bác, đổi anh ngồi đó xuống ngồi cạnh anh ta
cám ơn vì còn có những người "nhạy cảm" như bác ấy
không thì sa chết trẻ gòy, huhu
sợ quá, không dám đi xe đò đêm
