Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái bánh flanc đó, 1 là ăn bằng muỗng canh, 2 là ăn bằng cái vá nước lèo chú chệt mới đã. Khà khà khà.
 
bác BNTT tưởng tưởng gần đúng rồi đó
cái bánh chắc gần bự cỡ đó lun đó tramy
hehe, tha hồ trông ngóng nhé :)

tramy thích ngồi ở Nhà thờ Đức Bà
sa thích ngồi ở công viên sông nước bến Bạch Đằng
mình chia đôi quảng đường hay là sao?
--------

@ minhthien: anh minhthien hem có nhõng nhẽo vòi quà gì ở đây nha. Lớn gòy!

Hihi...Thôi.Chiều theo ý Sa. Ngồi ở sông nước bến Bạch Đằng. Mà ở đó theo tramy quan sát thì có nhiều "diễn viên đóng phim" lém. Liệu 2 người con gái ngồi với nhau có ai nghĩ gì hông ta??? :D Thôi! Sao cũng được! Cho Sa tự chọn địa điểm luôn. Hihi.
@ Anh minhthien : Ui! Để tramy thưởng thức cái món bánh flan ấy rùi về kể lại cho anh minhthien nghe cảm giác khi nhấm nháp nó cũng được hén :)
 
...sa thích ngồi ở công viên sông nước bến Bạch Đằng
mình chia đôi quảng đường hay là sao?
--------

@ minhthien: anh minhthien hem có nhõng nhẽo vòi quà gì ở đây nha. Lớn gòy!

SA thích xem phim người lớn kìa!

Gì mà nhõng nhẽo, vòi vĩnh chứ! Có khao không thì bảo! Mai mốt anh có sự kiện gì quan trọng thì khao lại chứ vòi vĩnh gì bé!
 
2 đứa con gái mình ngồi, thì người ta nghĩ khán giả thôi, hong nhẽ đạo diễn :)
sa thích ở đó vì mình có thể tản bộ 1 khoảng kha khá, từ tx tax ra đấy
khu đó gió lồng lộng, thật tuyệt :)
-----
@ptm: anh ui, zị nên mỗi khi rủ anh thì phải vào các quán có nước lèo để dùng đến vá & muỗng canh (hahaha)
nhưng nhờ anh nhắc em mới nhớ tới muỗng đấy, hihi
 
Hihi...Thôi.Chiều theo ý Sa. Ngồi ở sông nước bến Bạch Đằng. Mà ở đó theo tramy quan sát thì có nhiều "diễn viên đóng phim" lém. Liệu 2 người con gái ngồi với nhau có ai nghĩ gì hông ta??? :D Thôi! Sao cũng được! Cho Sa tự chọn địa điểm luôn. Hihi.
Ai với ai mà dám bảo là 2 người con gái, mình mới biết một trong hai nhưng đâu phải......., phá như giặc í
À quên, cái đồng lì xì hôm nọ thế quái nào mà nó chui tọt vào miệng rồi
Không biết .....còn đồng nào"hông" nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có ai đi ăn kem 8 tầng hôn!
 
Ai với ai mà dám bảo là 2 người con gái, mình mới biết một trong hai nhưng đâu phải......., phá như giặc í
À quên, cái đồng lì xì hôm nọ thế quái nào mà nó chui tọt vào miệng rồi
Không biết .....còn đồng nào"hông" nữa

Ẹc...Bác Cò bảo "nhưng đâu phải....." ý là seo?? Hừm...Còn ai "phá như giặc í"??? Hic hic. Bác bảo mới biết một trong hai, mà Sa thì bác chưa gặp rùi. Suy ra cái người "phá như giặc í" là tramy á? Huhuhu. Tramy hiền thía mà bị bác Cò phán thế này thì làm sao mà kiếm được người yêu. Mai mốt mà ế thiệt như Xì quýt là bắt đền bác Cò đó. Huhuhu.
Còn cái đồng lì xì màu vàng vàng thơm thơm mà tramy dành tặng mọi người hôm bữa là "bùa may mắn" đó. Hic...Bác Cò làm thía nào mà lại chui tọt vào miệng cơ chứ. Hic hic. Bác cứ phức tạp hóa nó lên làm gì ấy nhẩy, đơn giản đi cho dễ hiểu (câu khẩu hiệu mới). Hehe :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hông đi thì thôi, hổng có phá đám nha.

Èo...tramy còn trẻ người non dạ, hổng hiểu mấy từ đó thiệt mà. Tramy đã cố gắng đơn giản hóa đi rùi mà cũng hổng hiểu nốt. Huhu. Bác Cò ơi! Tramy mới hỏi có 1 câu cho rõ mà bị anh Ca bảo là "phá đám" kìa.
 
Có ai đi ăn kem 8 tầng hôn!

Được sự ủy nhiệm của sweet, wind xin thay mặt trả lời:
Tháng 2 sang năm, sweet sẽ bay vào SG đi ăn kem "8 tầng hôn" với ca
tramykt86nt đã viết:
Mai mốt mà ế thiệt như Xì quýt là bắt đền bác Cò đó. Huhuhu.

Nhìn ngon lành cành đào như vầy mà bảo ế là ế thế nào hả cô em? Chị gần hết ế rồi...hehehe
Cái này do "nhờ vả"nên không liên quan gì đế người viết nha!!!! Người viết chỉ là tay sai (Câu này cũng của người khác)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai với ai mà dám bảo là 2 người con gái, mình mới biết một trong hai nhưng đâu phải......., phá như giặc í
À quên, cái đồng lì xì hôm nọ thế quái nào mà nó chui tọt vào miệng rồi
Không biết .....còn đồng nào"hông" nữa

Bác Cò già có nói quá không chứ! Trò của lão chết tiệt hiền khô hà. Mấy lần đi ăn bánh canh và uống sữa bắp, thấy trò ấy rất ngoan ngoãn, ngồi bình tĩnh yên lặng cho đến hết tô và hết chai, ít nói lắm.

tramy đã viết:
Mai mốt mà ế thiệt như Xì quýt là bắt đền bác Cò đó

Trò đừng nói em họ thầy thế nha, thầy ziận à nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại được vinh hạnh trả lời rùm Chị bé Sweet
Èo...Anh chàng the_wind này là ai vậy kà? Nghi ngờ quá! Bị mất xe ở nhà Xì quýt, mà hôm sau còn cười hề hề bắt xe ôm đến tiếp là sao ta? Phải như tramy, tramy sẽ bắt đền Xì quýt dẫn ra bờ hồ ăn kem để xóa tan nỗi buồn mất xe, chứ không thể nào bỏ qua dễ dàng vậy được. Nay anh chàng the_wind còn "được vinh hạnh" trả lời giùm chị Xì quýt nữa là seo ta??? Ẹc...ẹc...Một dấu chấm hỏi bự thiệt bự đang hiện lên trong cái đầu bã đậu của tramy nè. Mau mau khai mau! the_wind là ai mà "được" cái vinh hạnh đó của họ hàng nhà "lão Cheetttit" nhỉ? Hừm....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
The_wind còn "được vinh hạnh" trả lời giùm chị Xì quýt nữa là seo ta??? Ẹc...ẹc...Một dấu chấm hỏi bự thiệt bự đang hiện lên trong cái đầu bã đậu của tramy nè. Mau mau khai mau! the_wind là ai mà "được" cái vinh hạnh đó của họ hàng nhà "lão Cheetttit" nhỉ? Hừm....

Trò yên tâm, em họ thầy còn phia mới nhờ người khác trả lời rùm. Em í đang cần luyện viết văn cả Anh lẫn Việt, ne vờ nhờ. Em thầy, thầy biết mừ.

Sweet cám ơn anh họ, chỉ có anh họ mới nhìn thấu hiểu vẻ đẹp tiềm ẩn của sweet

Câu này zõ zàng là không phải câu của em họ thầy, đọc biết liền.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em họ à, anh nhắc em những gì có nhớ không vậy?
 
Trò yên tâm, em họ thầy còn phia mới nhờ người khác trả lời rùm. Em í đang cần luyện viết văn cả Anh lẫn Việt, ne vờ nhờ. Em thầy, thầy biết mừ.

Câu này zõ zàng là không phải câu của em họ thầy, đọc biết liền.
Ẹc ẹc....Biết ngay sẽ bị mọi người nghi ngờ.....
Vui lòng xác nhận thông tin với sweet qua cell phone.
Nếu không vui lòng xóa giùm mấy bài đó nhé bác PTMy.
tramykt86nt đã viết:
Èo...Anh chàng the_wind này là ai vậy kà? Nghi ngờ quá! Bị mất xe ở nhà Xì quýt, mà hôm sau còn cười hề hề bắt xe ôm đến tiếp là sao ta? Phải như tramy, tramy sẽ bắt đền Xì quýt dẫn ra bờ hồ ăn kem để xóa tan nỗi buồn mất xe, chứ không thể nào bỏ qua dễ dàng vậy được. Nay anh chàng the_wind còn "được vinh hạnh" trả lời giùm chị Xì quýt nữa là seo ta??? Ẹc...ẹc...Một dấu chấm hỏi bự thiệt bự đang hiện lên trong cái đầu bã đậu của tramy nè. Mau mau khai mau! the_wind là ai mà "được" cái vinh hạnh đó của họ hàng nhà "lão Cheetttit" nhỉ? Hừm....
Mấy thắc mắc này hình như wind đã trả lời cho chị ca rùi chị My ah--=0
 
ptm0412 đã viết:
Câu này zõ zàng là không phải câu của em họ thầy, đọc biết liền.
Vui lòng xác nhận thông tin với sweet qua cell phone.
Nếu không vui lòng xóa giùm mấy bài đó nhé bác PTMy.

Câu không phải của sweet là không phải, không cần xác nhận. Ý có thể là của em họ, nhưng câu văn và từ ngữ không đúng. Chả mắc gì mà xóa bài nhỉ? Xóa cho bị kiện à?

To em họ: Em vẫn chưa trả lời anh nhé, ngồi đó mà không trả lời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phải cai net thôi, hix
 
Hút một điếu thuốc để cai thuốc thôi,
Chờ mãi chẳng thấy ai "kiện cáo" gì, tuần làm việc của đầu năm lại ở "miền ăn chơi"...mệt thật. Hôm qua nhận được warning rằng sẽ nhận được nhiều cái hay, giờ này vẫn chưa thấy gì
 
Được sự ủy nhiệm của sweet, wind xin thay mặt trả lời:

Wind mới ăn gan tôm hùm à, mà lộng ngôn vậy? Ai nhờ Wind xưng danh hộ Sweet? Wind tưởng được sự uỷ nhiệm của sweet mà dễ dàng thế à? nể mặt cái xe Wind bị mất ở nhà Sweet, tha cho lần này.

Câu này zõ zàng là không phải câu của em họ thầy, đọc biết liền.
Chỉ có anh hiểu sweet nhỉ?
 
Wind mới ăn gan tôm hùm à, mà lộng ngôn vậy? Ai nhờ Wind xưng danh hộ Sweet? Wind tưởng được sự uỷ nhiệm của sweet mà dễ dàng thế à? nể mặt cái xe Wind bị mất ở nhà Sweet, tha cho lần này.
Chỉ có anh hiểu sweet nhỉ?
Ẹc ẹc, Hay nhất câu này,
Người ta nói không sai, đôi khi với phụ nữ mình cần phải "Lạnh lùng, dã man, và tàn bạo" để nói "KHÔNG". Nếu không nói được câu đó thì mình sẽ phải cam chịu sự thật là mang tiếng ác...
(Actress eminently)
 
Ghi vào đây, ghi vào "Sổ tay nhỏ mọn", không lại quên :)
Hôm nay có kẻ lại thua thêm 1 chầu cafe. Lần này quyết không lấy nợ bằng cafe, mà quy đổi nhiều chầu cafe thành một vòng xe đạp quanh bờ Hồ Tây. Kẻ kia đồng ý rùi nhá! Khi nào ra được Hà Nội, nhất định phải đòi món nợ này mới được. Há há.
 
Há há, mới khám phá kem 8 tầng là gì rồi, nhưng mà Sì Gòn gọi tầng là lầu mừ, nên phải gọi là kem 8 lầu chớ nhỉ? hí hí

Thui, ra HN dắt đi ăn kem "đứng đường"

Mèn ui! Từ thuở khai sinh đến giờ, ăn biết bao nhiêu loại kem, nay mới nghe loại kem "đứng đường". Sao thị trường bi giờ đa dạng quá zậy trùi. Hông biết đường mô mà lần luôn. Kem "đứng đường" có phải là mua cây kem 500d rùi đứng ngoài đường mút hông zậy trùi?
 
Mèn ui! Từ thuở khai sinh đến giờ, ăn biết bao nhiêu loại kem, nay mới nghe loại kem "đứng đường". Sao thị trường bi giờ đa dạng quá zậy trùi. Hông biết đường mô mà lần luôn. Kem "đứng đường" có phải là mua cây kem 500d rùi đứng ngoài đường mút hông zậy trùi?

...đâu đó..............................................
 
Mèn ui! Từ thuở khai sinh đến giờ, ăn biết bao nhiêu loại kem, nay mới nghe loại kem "đứng đường". Sao thị trường bi giờ đa dạng quá zậy trùi. Hông biết đường mô mà lần luôn. Kem "đứng đường" có phải là mua cây kem 500d rùi đứng ngoài đường mút hông zậy trùi?

Giờ ai ăn kem 500 đ, mắc công uống béc-bơ-rin. Chừng nào Nhóc ra nhất định dắt đi cho bít
 
Giờ ai ăn kem 500 đ, mắc công uống béc-bơ-rin. Chừng nào Nhóc ra nhất định dắt đi cho bít
Hehe..Ô-kê-la! Còn một tên nợ em một vòng xe đạp quanh bờ Hồ Tây nữa (do quy đổi nhiều chầu cafe mà thành), hôm nào ra HN lấy nợ luôn một thể. Chà chà! Coi bộ năm nay mình trở thành "chủ nợ" rùi. Há há.
 
Hôm nay khách lại đến chơi nhà, lại uống nước chè, và lại mất ngủ, giờ ai vào tám với mình, mình cho hẳn 2 gói bim bim.
Hình như dạo này anh họ ngủ sớm hơn thường lệ thì phải?
 
Hôm nay khách lại đến chơi nhà, lại uống nước chè, và lại mất ngủ, giờ ai vào tám với mình, mình cho hẳn 2 gói bim bim.
Hình như dạo này anh họ ngủ sớm hơn thường lệ thì phải?
Buồn ngủ gặp chiếu manh. Đang đói rã ruột đây. Ăn trước 8 sau được không bà chủ? %#^#$


Ẹc! Post xong mới thấy chủ nhà ngủ rồi. Đúng là mình không có số hưởng... Chả trách mẹ cứ căn dặn năm nay năm tuổi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay khách lại đến chơi nhà, lại uống nước chè, và lại mất ngủ, giờ ai vào tám với mình, mình cho hẳn 2 gói bim bim.
Hình như dạo này anh họ ngủ sớm hơn thường lệ thì phải?

12 giờ rưỡi, mà sớm? 3 giờ vẫn còn thức than thở cơ à?
Lần sau không được uống chè nữa. Và không được ăn bim bím bìm bim khuya. Và phải nhớ lời anh dặn (về mọi thứ). Và . . .
 
Thư cám ơn

Kế Toán già gân trân trọng gởi lời cám ơn đến Quý Thầy, anh chị đã chia sẻ động viên cùng KTGG nhân dịp đầu xuân
Trân trọng cám ơn Thầy Mỹ (ptm0412),BNTT, bác Long (Hà Nội),OVerAC, HaiTam, ThanhNam, chiendaxop, ThuNghi, Vũ Ngọc, Tungnguyen-Kt, Solomon2211, Ba Tê, em Tigon-ETC, camchuong, hoangaccounting, cadafi, concogia, minhthien321, cùng các con gái nuôi chưa được thtị hoalanchi, meotamthe,huong85, bacbinhtieuthu. tramyklt, KimQue, Bé Ngoan,Văn Hồng Thi, Kimloan08, camcamtu,....

Cám ơn món quà Xuân ân tình ân nghĩa của Thầy Mỹ - Bánh chưng Ăn hoài vẫn còn thèm - Còn chai rượu Voska hiện đang ngâm rượu thuốc để dùng cho cơ thể cường tráng lại.
Cám ơn những bao lì xì - Lộc đầu năm của Minhthién, ketoan4mat, cadafi. tramykt, concogia

Họa đến nhưng bù lại cũng có cái may là năm nay được Tiên tắm từ đầu năm đến chừ.

Trân trọng cám ơn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kế Toán già gân trân trọng gởi lời cám ơn đến Quý Thầy, anh chị đã chia sẻ động viên cùng KTGG nhân dịp đầu xuân
Trân trọng cám ơn Thầy Mỹ (ptm0412),BNTT, bác Long (Hà Nội),OVerAC, HaiTam, ThanhNam, chiendaxop, ThuNghi, Vũ Ngọc, Tungnguyen-Kt, Solomon2211, Ba Tê, em Tigon-ETC, camchuong, hoangaccounting, cadafi, concogia, minhthien321, cùng các con gái nuôi chưa được thtị hoalanchi, meotamthe,huong85, bacbinhtieuthu. tramyklt, KimQue, Bé Ngoan,Văn Hồng Thi, Kimloan08, camcamtu,....

Cám ơn món quà Xuân ân tình ân nghĩa của Thầy Mỹ - Bánh chưng Ăn hoài vẫn còn thèm - Còn chai rượu Voska hiện đang ngâm rượu thuốc để dùng cho cơ thể cường tráng lại.
Cám ơn những bao lì xì - Lộc đầu năm của Minhthién, ketoan4mat, cadafi. tramykt, concogia

Họa đến nhưng bù lại cũng có cái may là năm nay được Tiên tắm từ đầu năm đến chừ.

Trân trọng cám ơn

Bác Gân bữa nay online được vậy là mừng rùi (hình như hôm trước còn đi nhậu được thì phải, cái này nghe thông tin thông tấn xã vỉa hè ạ hi hi). Chúc bác nhanh bình phục nha
 
Bác Gân bữa nay online được vậy là mừng rùi (hình như hôm trước còn đi nhậu được thì phải, cái này nghe thông tin thông tấn xã vỉa hè ạ hi hi). Chúc bác nhanh bình phục nha

Nói chứ, mấy ngày đầu, đau chịu không xuể muốn died cho xong nhưng nhờ lời chia sẻ động viên của Gôn, camchuong,… qua điện thoại. Gôn là phận nữ còn vượt qua cơn đau thế nên già gân cũng 1 lần cố gắng tự tin đề không thẹn với Gôn thôi.
Cám ơn em nhiều


được Tiên tắm cho ư? Eo!
sa nghe người ta bảo: ăn chó liền da, ăn gà liền xương, bác tẩm ổ nhé :)
chúc bác mau hết đau.

Làm gì có chuyện ăn gà liền xương đâu Sa ui. Ăn đồ Hải Sản, thịt bò, thịt gà vào thì nhức xương thêm thôi. Già gân ít ăn tôm sú lắm sợ nhức xương, già gân chỉ thích ăn tôm hùn thôi; lúc bấy chừ không còn nhức xương mà chỉ nhức đau túi tiền 1 tí í mà

Mến chúc các em cùng gia quyến luôn an bình, hạnh phục, công việc nhiều thuận lợi
 
Buồn ngủ gặp chiếu manh. Đang đói rã ruột đây. Ăn trước 8 sau được không bà chủ? %#^#$
Ẹc! Post xong mới thấy chủ nhà ngủ rồi. Đúng là mình không có số hưởng... Chả trách mẹ cứ căn dặn năm nay năm tuổi.
Yên tâm, số em vẫn được ăn bim bim của chị, chị thường xuyên có khách vì vậy thường xuyên phải uống nước chè, sẽ còn phải thức nhiều.
@ Anh họ yên tâm, lời của anh họ luôn luôn bay lơ lửng trên đầu sì wít mà.


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này tới trể còn được ăn gì hông ta?
 
Hehe. Cảm ơn ông "đại ca" iu dấu, vừa mới mang cho con nhỏ tramy và nhỏ Quế một đòn bánh tét bự thiệt bự. Thấy thương đại ca quá chừng. Hehe.
Lúc chiều hoaquynh407 nhắn tin hỏi : Dạo này thế nào sao ko thấy "mẹc" đâu cả (online)? Ẹc..ẹc..Ngày nào mình cũng online mà ta. Mắt "chị" hoaquynh407 có bị cận không ấy chứ? Hi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tin nhắn hỏi thăm bất ngờ của "chị" hoaquynh407 nhé! Hihi. Tramy thấy vui vui khi nhận được tin nhắn của "chị" đó! :D
 
Mèn ui! Từ thuở khai sinh đến giờ, ăn biết bao nhiêu loại kem, nay mới nghe loại kem "đứng đường". Sao thị trường bi giờ đa dạng quá zậy trùi. Hông biết đường mô mà lần luôn. Kem "đứng đường" có phải là mua cây kem 500d rùi đứng ngoài đường mút hông zậy trùi?
Chà! Vậy là các huynh không biết kem "đứng đường" Hà Nội rồi. Ngon tuyệt. Kem này có bán từ ngày xưa cơ. Theo tui biết từ lúc còn bao cấp. Đó là kem "Tràng Tiền", ngon tuyệt.... Chả là ngày xưa tui còn nhỏ chuyên đi nhặt "que kem" để đổi lấy "cây kem" đó. Chuyện có thật 100%.
Bây giờ nhớ lại, tôi thèm que kem ngày ấy quá... hu .. hu..
 
Đau đầu kinh khủng. Hình như muốn bệnh đến nơi rùi hu hu
 
Thơ thẩn

Nhân tiện ra Bờ Hồ mua sách, quyết chí là sẽ ăn cháo lòng ở quán quen, Không hiểu sao hôm nay đóng cửa, nhưng căn bản thèm quá, đi lòng vòng cũng tìm được một quán khác, nhưng ăn thì ngán ngẩm quá.

Tự dưng nhớ đến câu thơ của bác Sô:

Vẫn ấm dạ dù mùa đông Hà Nội
Lạnh tái tê dù nắng cháy Sài Gòn
Người bên ta, trong lòng Hà Nội
Người xa ta, phố xá Sài Gòn

Hình như chẳng có gì liên quan gì đến cháo lòng nhỉ
-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èo ơi, giờ làm sao với mấy con số đây, hix điên cái đầu
 
Nước mắt tự nhiên chảy dài. Tức đến phát khóc. Thật quá đáng! Ngay lúc cần được chia sẻ thì lại bị người khác đem ra làm nạn nhân cho những câu đùa quá đáng!
@ "ai kia" : Nhỏ nhớ rồi! Khi đứt tay sẽ không khóc, sẽ không thức khuya, sẽ đi xe cẩn thận hơn, và sẽ cố gắng thực hiện 1 chuyến Japan trong tương lai. Nhỏ thấy vui vì "ai kia" cuối cùng đã sống lạc quan hơn và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúc "ai kia" hạnh phúc nhé! Nhỏ thực sự vui, rất vui!
 
Lâu không vào mục này thăm các Chị và các bạn thấy nhớ nhớ.hihi
 
Cả một ngày công tác dài! Hix giờ mới được về nhà! Bỗng dưng muốn...
 
Tự nhiên đánh rơi....
 
Cả một ngày công tác dài! Hix giờ mới được về nhà! Bỗng dưng muốn...

có 1 lần đi cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân, chú Quân đợi đến lượt ở nhà vệ sinh công cộng
bác phục vụ ở đó nhìn thấy chú thì la lên "ủa, ông này là diễn viên nè, ổng đóng vai thầy giáo trong phim gì đó, trời ơi, ờ phim Bỗng dưng muốn khóc nè hơ hơ hơ"

chú Quân nhăn nhó 1 hồi bảo "bi giờ tui bỗng dưng.. muốn đái, có cho đi không?" (xin lỗi cả nhà, em trích nguyên văn ạ)
sau đó chú chẳng phải trả tiền nữa chứ :)

anh cdafi "Cả một ngày công tác", nên "về nhà! Bỗng dưng muốn" giống chú Q chắc (hahahahahahaha)
 
Ngay cái đỉnh điểm của buổi trưa nắng gắt
Alô........nó nghe hết tất cả mà lặng người
Nó chạy tới nhìn thấy mặt hắn, bực vội, ấm ức, mệt mỏi.......kéo dài
Hắn tỉnh bơ, phờt lờ, dường như không nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt của nó
Nó ước gì có thể bóp cổ cho hắn được chết thì nó mới được giải thoát và thoả mãn
Chết............nãy giờ ko biết có ai hiểu gì hông nữa??????????
 
Chiều anh mang xuống trả cho em, tối qua định ghé nhà đưa luôn nhưng khuya quá.

Hả???????? Gì zậy trời! Tungnguyen_kt kia! Dám phao tin đồn nhảm gì đây? Cái gì mà mang xuống trả cơ chứ??? Hic hic...Tay bay vạ gió ở đâu va phải mình zậy trời. Huhuhu. Đừng ai nghĩ bậy bạ gì hết nhá, tội nghiệp bạn tramy! Oan cho Lý Thông quá! Huhuhu.
 
Ôi, những con số.............
 
Ôi, những con số.............
Sau tết đến giờ toàn thấy Tigon than thở, thở than về mấy con số.
GPE mà sợ mấy con số ư? Nếu không đủ thời gian thì cứ nhờ đại một chàng nào đó tính toán dùm cho, chắc không ai nỡ từ chối đâu.
 
Sau tết đến giờ toàn thấy Tigon than thở, thở than về mấy con số.
GPE mà sợ mấy con số ư? Nếu không đủ thời gian thì cứ nhờ đại một chàng nào đó tính toán dùm cho, chắc không ai nỡ từ chối đâu.

Là vì căng thẳng quá, nên cần xả bớt thôi bác Ba Tê ạ.

Nhờ đại thì không ổn, ráng than thêm 1 tháng nữa thôi hí hí
 
Anh Violet ơi, có nàng đang muốn "xả" stress đây này!

Anh Hướng xem giúp em sang năm ra Hà Nội ở luôn được hong anh. Dạo này Sài Gòn nắng gió nhiều quá. Thèm cảm giác se lạnh của Hà Nội, thèm một cái gì đó ... hỏng diễn tả được.
 
Anh Hướng xem giúp em sang năm ra Hà Nội ở luôn được hong anh. Dạo này Sài Gòn nắng gió nhiều quá. Thèm cảm giác se lạnh của Hà Nội, thèm một cái gì đó ... hỏng diễn tả được.

Hà Nội se lạnh thật thú vị nhưng ngoài ra còn có cả một mùa hè dài không biết tungnguyen có chịu được cái nắng 34 độ C kèm thêm không khí oi bức nữa. Sài Gòn nắng còn có gió
 
Hà Nội se lạnh thật thú vị nhưng ngoài ra còn có cả một mùa hè dài không biết tungnguyen có chịu được cái nắng 34 độ C kèm thêm không khí oi bức nữa. Sài Gòn nắng còn có gió

Mình nghĩ cái "cảm giác gì đó......." cũng có thể bù đắp cái nóng 34 độ.
 
Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp bịch kim cương??? :D
 
Chắc là vậy gòi! Vì BTC đã chuyển quà giải nhất cuộc thi sáng tác thơ của Tigon cho tungnguyenkt rồi mà, hổng ra sao được?

Hoàng tử ú mà bảo đảm thì Gôn tin, còn không thì... (hết tin từ mí lần trước hẹn ra mà hổng ra roài)

Mà người bảo đảm không bảo đảm được thì liệu chấp nhận hình phạt nha
 
Đây là lần đầu tiên của mình. Mình nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Mình đẩy chàng ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chàng không chịu để bị cự tuyệt dễ dàng như vậy.
Chàng hỏi mình có sợ không và mình lắc đầu một cách dũng cảm. Chàng quả là có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Ngay cú đầu tiên, ngón tay chàng đã chạm đúng điểm cần thiết. Chàng thăm dò sâu hơn và mình run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể mình căng thẳng chờ đợi nhưng chàng thật sự nhẹ nhàng như đã hứa với mình.
Chàng nhìn thẳng vào mắt mình và nói mình hãy tin chàng vì chàng đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của chàng làm mình bớt căng thẳng và mình mở ra cho chàng có thể vào một cách dễ dàng. Mình nài xin chàng nhanh chóng hơn nhưng chàng vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho mình ít đau đớn nhất.
Rồi chàng tiến vào gần hơn, sâu hơn... và mình cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể... dường như một tia máu đã chảy ra khi chàng tiếp tục.
Chàng nhìn mình lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt mình rưng rưng nhưng lắc đầu và bảo chàng cứ tiếp tục.
Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này mình đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy chàng ở bên trong mình. Sau một vài giây phút tê liệt mình thấy một cảm giác cháy bỏng bùng lên và chàng lấy nó ra.
Mình nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Chàng nhìn mình với một nụ cười ấm áp và khen mình thật là ngoan cường, từ trước đến nay chưa hề thấy.
Mình mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi nhổ răng!.
 
Sau tết đến giờ toàn thấy Tigon than thở, thở than về mấy con số.
GPE mà sợ mấy con số ư? Nếu không đủ thời gian thì cứ nhờ đại một chàng nào đó tính toán dùm cho, chắc không ai nỡ từ chối đâu.

Gôn sợ mấy con số là đúng rồi, bởi vì:

Số em cầm tin con hổ dữ
Chữ ế chẳng bao giờ chịu tha
Cứ mãi theo em bao ngày tháng
Đếm mãi, tìm hoài số má đâu

Số em cũng chẳng thích nguyện cầu
Trời cho em sao, em để vậy
Chỉ mong một ngày gieo số đẹp
Là em vĩnh biệt ê sắc liền

Khi đó cũng phải nhờ con số
Sắp đặt cho em một anh chàng
Không cần bảnh tỏn, không trao chuốc
Chỉ biết thương em, có nhiều tiền
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chà, hình như là buồn ngủ rồi đây. Uhm, thì rõ rồi, 2 bờ mi như muốn sụp xuống đòi đoàn tụ. Cảm giác cay cay nữa.
12:58 AM đi ngủ là thượng sách. Con gái hổng những phải giữ gìn sức khoẻ, mà còn cần ngủ sớm cho đẹp nữa hè hè.

Ồ lế, shutdown nào

Ngủ ngon akay ơi
 
Thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ. Có ai đi bộ với tui hông? (5h30 chiều)

Cái mũi nghẹt roài, hình như hơi đau đầu nữa. Còn chưa học bài này, mai bắt đầu thi roài đấy hơ hơ

Bắt đầu chiến dịch thi cử nào
 
Mới đi gặp Bác LeTin từ Đà Nẵng vào. Bác thật dễ chịu, nói chuyện thật hay.

Hinh018.jpg
Hinh019.jpg
 
Sáng sớm mở nhạc nhẹ nằm nướng cảm giác dễ chịu làm sao
 
Không khí sáng nay thật dễ chịu. Và cảm giác trong người cũng thật là thoải mái. Chà! Cái này giống mùa thu Hà Nội quá ta. Trời mát mẻ, không nắng mà cũng không giọt mưa. Thích nhất thời tiết như thế này nè. Thấy nhớ nhớ, một điều gì đó chẳng rõ....Chắc là nhớ món bánh canh 8/3. Hehe.
 
Không khí sáng nay thật dễ chịu. Và cảm giác trong người cũng thật là thoải mái. Chà! Cái này giống mùa thu Hà Nội quá ta. Trời mát mẻ, không nắng mà cũng không giọt mưa. Thích nhất thời tiết như thế này nè. Thấy nhớ nhớ, một điều gì đó chẳng rõ....Chắc là nhớ món bánh canh 8/3. Hehe.
Thoai để hum nào dẫn đi ăn bánh canh.......nhoa !
 
Cuộc sống với những bất ngờ nho nhỏ - thú vị thật! Có điều gì đó vô hình, chợt làm mình thấy vui. Những con người xung quanh, sự quan tâm ấm áp, chân thành - tất cả là quà tặng cuộc sống! Hay thật! "Everyone around me is a secret".
 
Một sớm mai cuối tuần, cùng trải lòng với Blog Radio. Chợt thấy bâng khuâng...
 
Bia không làm hết bệnh, chiều nay đi ăn kem với cafe thử xem có tác dụng gì hông. Kiểu này, không chữa nhanh lại mất hết cả giọng oanh vàng hu hu
 
chuc moi nguoi cuoi tuan vui ve
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Dạo này em làm gì?
- Dạ, em làm Prudential.
- Là làm gì?
- Hì, tư vấn đầu tư tài chính
- Bảo hiểm hả?
- Dạ, chính xác là tư vấn bảo hiểm nhân thọ.
- Rảnh hơ! Mà có điên không? Bộ hết nghề rồi sao chọn nghề đó?
- ...
Chẳng lẽ tư vấn đầu tư tài chính vào bảo hiểm nhân thọ, một cách đầu tư vừa có tính tiết kiệm, lại vừa bảo vệ được gia đình và bản thân, nhất là bảo vệ nguồn tài chính gia đình, lại là một nghề mà rảnh thì mới làm hay sao? có điên mới làm hay sao?
Kệ, ai nói gì thì nói, mình vẫn chọn. Vì đây là một nghề chân chính, lương thiện, lại có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, kể cả chính mình. Mình thật sự yêu thích nghề này.
Rồi thì người ta cũng sẽ hiểu thôi.
 
Bé tí xíu nói có gặp anh BNTT, và còn nói anh BNTT ốm nhách, là sao hả tỉu đệ?
 
Hôm nay được một người mời đi ăn nhân ngày phụ nữ, nhưng nghe em Gôn rủ rê, nên mình từ chối, đi cùng em. Tưởng đi đâu, hoá ra em ý rủ đi leo cây. khổ thân Gôn, đang ốm, lại phải leo cây chắc mệt lắm.Cũng may tình cờ gặp được cái đuôi của mình, thế là có một người chụp hình cho hai chị em, lại còn tặng mỗi chị em một bông hoa hồng tò he. Thế là có chút không khí ngày lễ 8.3 rồi.
Ngày mai là ngày lễ chính thức, Sweet vẫn tiếp tục nhân hoa của bác nào trên diễn đàn có nhu cầu tặng sweet, thậm chí cho đến mùng 9 và mùng 10 vẫn sẵn sàng, nhanh chân lên kẻo hết hạn.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui, tối qua cafe xong về đọc truyện cả đêm. 5h45 roài mà vẫn không ngủ được, hức hức. Sao bữa nay cafe tác dụng vậy ta
 
Tối qua cafe với lũ nhóc tình nguyện viên trong VCD ở khu nhà thờ Đức Bà. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh...trật tự đô thị rượt đuổi. Há há. Dzui ơi là dzui. Kể cũng hay hén! Có cái để mà nhớ. Hehe.
Xong lại lang thang đi ăn cá viên chiên với một con người đáng ghét. Rồi làm một vòng ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Chà! Sống ở SG hơn 5 năm rồi mà đây là lần đầu tiên đi chợ hoa HTK. Đông vui thiệt! Muôn loài hoa, vạn màu sắc. Hi. Thích ghê! Nhưng mà tiếc là không có máy ảnh chụp lại làm kỉ niệm, về một khu chợ đặc biệt giữa đêm khuya.
Trưa nay, có hẹn ăn bánh canh với thầy.
Còn tối, có ai rủ độ nào hông ta? :D
 
Ăn cơm thật là chán (như là nhai rơm ý, chả nhẽ lại không ăn), ăn bún thật là ngán (có mỗi tô bún mà sáng nay ngắn ngứ mãi, hix hix)
 
Vậy nên mới có câu: "Chán cơm thèm phở"...

Hị hị, em gái anh bệnh mừ, nên ăn cái gì cũng chán. Nhưng mà đi ăn bánh canh, uống sữa bắp với anh trai, Hoàng tử, thầy, mấy nhóc tỳ thì chắc vẫn măm được hi hi
 
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Từ giờ cho tới 24h hôm nay, mình có chương trình mừng 8/3 cho tất cả các anh chị GPE chưa có người yêu không biết đi đâu chơi, không biết đi với ai thì vui lòng gọi điện thoại cho tungnguyen_kt theo số điện thoại 0903 73 73 93. Chương trình "ăn nhậu" bắt đầu từ giờ này. Nhanh tay lên các bạn ơi............

PS: Phòng trừ khi máy bận (do nhiều người độc thân quá) các anh chị và các bạn có thể gọi qua số mày phụ: 0121 291 7290

RẤT VUI ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay là một ngày buồn và . . . bực
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay là một ngày buồn và . . . bực

Hôm nay là cái ngày chi
Buồn buồn, bực bực, mắc chi hỡi người!
Làm trai thì phải luôn cười
Hai hàm răng sún nhe ra coi nào!

Hôm nay là cái ngày gì

Vò đầu bức trán mắc chi hỡi chàng
Làm trai thì phải đường hoàng,
Cười re một phát cả làng ra xem

Anh chàng tên Trịnh Minh Hoàng

Hôm nay buồn quá bàng hoàng bứt râu
Râu gì mà mọc le que
Có vài ba cọng lấy le, bứt hoài (à)....

Cuối tuần anh hãy lên đây

Em, anh vài bát, tối say ngủ khì

Đừng buồn nữa hỡi anh chàng

Râu ria mấy cọng cười lên xem nào!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom