Dân Triều Tiên còn khổ đến khi nào???? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,664
Chúng ta biết BTT là nước cộng sản. Đất nước TT bị chia cắt 2 miền theo 2 chế độ khác nhau. NTT (HQ) theo tư bản và đã có nền văn minh tột bậc, gần như tương đương với các nước tư bản.
Ngược lại, BTT theo chế độ độc tài của gia đình trị Kim Jong-un (anh em OF vẫn gọi là thẳng Ủn béo) với sự nâng đỡ của bọn khựa. Nó coi người dân như nô lệ, người dân sống còn không ra gì, thậm chí chết đói, quyền cơ bản của con người cũng không có. Không Ỉnternet, không điện thoại, không chụp ảnh... Thông tin về BTT giống y hệt VN vào thời kỳ bao cấp. Nhưng về độ Chí Phèo thì có hạng, đe dọa hết nước này đến nước khác. Không hiểu chế độ này nó đầu độc dân thế nào mà thấy ngay được sự hận thù dân tộc mặc dù cùng một dòng máu. Sao dân BTT cứ cam chịu đói nghèo với sự hận thù được đầu độc mãi nhỉ???? Nhìn mấy cái ảnh thì phát khiếp....


http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2013/03/binh-si-trieu-tien-soi-suc-khi-the/
 
Nghe nói, nghe thôi vì không qua bển kiểm chứng được, thì tiêu chuẩn nhập ngũ ở bển là 142cm chiều cao, độ tuổi là từ 16, thời gian phục vụ quân đội là 10 năm.
 
Ở một cuộc thi đua Bí thư đoàn giỏi các trường PTTH TP HCM năm ngoái, một vị giám khảo hỏi một cô bé bí thư: Tình trạng sống thử hiện nay rất phổ biến, nếu một người bạn thân của em đang sống thử, em có biện pháp gì để giúp người bạn đó? Cô bé bí thư liền nói ra một tràng, khuyên bạn của cô bé là không nên cái này, không nên cái kia, ... nói chung là khuyên đủ điều. Một vị khán giả trẻ ở phía sau các giám khảo lên tiếng: Trời đất, việc này ngoài bộ choảng nhau bể đầu còn chưa ngã ngũ, mà khuyên thì có ích gì, tụi nó biết cả mà, giờ hỏi thì đứa nào chẳng biết sống thử. Tốt nhất là chỉ cho nó NGỪA. Vẽ đường cho hươu chạy nhưng phải biết chạy chỗ nào cho an toàn.
Ngày xưa cụ Phan Chu Trinh sang Pháp, đưa luật Quốc tế thương lượng với Pháp, khuyên Pháp rút quân về. Pháp cũng biết luật đầy mình đó thôi, biết còn gấp nhiều lần Việt Nam ta lúc bấy giờ. Pháp biết vậy, nhưng thích làm thì cứ làm (thuộc địa nước ta).
Đấy, có nhiều người biết xã hội lên án mà vẫn làm. Những con người khó trị.
Liên hợp quốc và các nước đồng minh cũng khuyên BTT dỡ bỏ các vấn đề hạt nhân, dọa cấm vận kinh tế, ...
Việc của BTT, mình ngoài cuộc, việc đầu tiên là cứ lôi mấy chiếc tàu ngầm của Nga về để phòng ngừa thằng hàng xóm cái đã.
 
Liên hợp quốc và các nước đồng minh cũng khuyên BTT dỡ bỏ các vấn đề hạt nhân, dọa cấm vận kinh tế, ...
Việc của BTT, mình ngoài cuộc, việc đầu tiên là cứ lôi mấy chiếc tàu ngầm của Nga về để phòng ngừa thằng hàng xóm cái đã.

Tôi thấy đúng đấy
Thằng ku BTT cùng lắm cũng chỉ là.. thằng điên, chẳng đáng ngại bằng THÀNG HÀNG XÓM của thầy Hướng đâu nha
 
Tôi thấy đúng đấy
Thằng ku BTT cùng lắm cũng chỉ là.. thằng điên, chẳng đáng ngại bằng THÀNG HÀNG XÓM của thầy Hướng đâu nha

Thằng cu Ủn béo điên khùng một phần theo em là do bọn khựa nuôi dưỡng, đầu độc tư tưởng để thành thằng tay sai của nó. Khựa nuôi BTT chỉ đủ không chết đói, nhưng hỗ trợ về mặt quân sự. Chiêu Chí Phèo nằm giữa đường ăn vạ rồi đe dọa người khác (toàn kẻ thù của khựa) của BTT thì bọn khựa âm thầm ngồi rung đùi cười đắc lợi... Nếu loại được chế độ BTT thì bọn khựa sẽ yếu hơn, đỡ hung hăng hơn.
 
Thằng cu Ủn béo điên khùng một phần theo em là do bọn khựa nuôi dưỡng, đầu độc tư tưởng để thành thằng tay sai của nó. Khựa nuôi BTT chỉ đủ không chết đói, nhưng hỗ trợ về mặt quân sự. Chiêu Chí Phèo nằm giữa đường ăn vạ rồi đe dọa người khác (toàn kẻ thù của khựa) của BTT thì bọn khựa âm thầm ngồi rung đùi cười đắc lợi... Nếu loại được chế độ BTT thì bọn khựa sẽ yếu hơn, đỡ hung hăng hơn.
Tình hình chính trị có nhiều điều phức tạp, nếu chỉ biết thông tin qua báo chí thì không thể đầy đủ và khách quan, cần phải xem thêm rằng thông tin đó từ nguồn nào, từ ý chí nào. Dù sao lịch sử thuộc về kẻ thắng, xhcn có những ưu điểm riêng, công tác dân vận cũng có những đặc thù riêng. Do vậy, việc đánh giá dựa trên các thông tin phiến diện cũng chỉ là duy ý chí
 
Tình hình chính trị có nhiều điều phức tạp, nếu chỉ biết thông tin qua báo chí thì không thể đầy đủ và khách quan, cần phải xem thêm rằng thông tin đó từ nguồn nào, từ ý chí nào. Dù sao lịch sử thuộc về kẻ thắng, xhcn có những ưu điểm riêng, công tác dân vận cũng có những đặc thù riêng. Do vậy, việc đánh giá dựa trên các thông tin phiến diện cũng chỉ là duy ý chí

Đúng là "Tình hình chính trị có nhiều điều phức tạp, nếu chỉ biết thông tin qua báo chí thì không thể đầy đủ và khách quan", tuy nhiên, nếu mình nói ngoài lề một chút so với topic này thì, Hoàng Sa, Trường Sa và cái gọi là "đường lưỡi bò" thì quan điểm của Việt Nam là đấu tranh nhưng trong hòa bình, không ủng hộ bạo động, chúng ta cố gắng trưng ra những bằng chứng để buộc phía TQ tuân thủ theo luật biển và các công ước quốc tế về biển...

Vậy, Philippines, nước cũng trang bị đầy đủ vũ khí để sẳn sàng đáp trả nếu thật không còn cách nào khác, họ đấu tranh cho quyền lợi hàng hải của họ bằng cách kiện ra tòa án Quốc tế. Và như thế họ có phải đấu tranh trong hòa bình hay không? Có súng đạn hay không? Có bạo lực hay không?

Thế tại sao, Việt Nam ta có đầy đủ tính pháp lý, bằng chứng hẳn hòi, ta hô hào đấu tranh trong hòa bình, vậy đấu tranh bằng cách nào nếu ta không đi kiện "thằng hàng xóm" ra tòa án Quốc tế? Hay đợi "thằng hàng xóm" nó thương tình mà trả lại?
 
Thế tại sao, Việt Nam ta có đầy đủ tính pháp lý, bằng chứng hẳn hòi, ta hô hào đấu tranh trong hòa bình, vậy đấu tranh bằng cách nào nếu ta không đi kiện "thằng hàng xóm" ra tòa án Quốc tế?
Đấu tranh bằng cách: Tự ta nói, tự ta nghe... Không được làm ồn... ảnh hưởng đến.. "chính chị"
Ẹc... Ẹc... Giống như topic này đây cũng gọi là không hoà bình goài
Ôi... mệt! Các đồng chí mà "làm ồn" quá sẽ trở thành kẻ thù của Đảng ta đấy nhé
 
Em học môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH, và môn LỊCH SỬ ĐẢNG, môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (tập 1, tập 2)...Thầy dạy em kết luận một câu mỗi cuối bài giảng, khi nói đến chính trị chúng ta nên "IM LẶNG LÀ VÀNG".
CÂU ĐÓ CHO TỚI BÂY GIỜ EM VẪN CHƯA HIỂU.
 
Thế tại sao, Việt Nam ta có đầy đủ tính pháp lý, bằng chứng hẳn hòi, ta hô hào đấu tranh trong hòa bình, vậy đấu tranh bằng cách nào nếu ta không đi kiện "thằng hàng xóm" ra tòa án Quốc tế? Hay đợi "thằng hàng xóm" nó thương tình mà trả lại?
Trong ngoại giao đòi hỏi những nghệ thuật rất riêng, biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng. Có thể nói, cách thức ngoại giao của chúng ta đến thời điểm này, theo quan điểm chủ quan của tôi là đúng đắn và hợp lý.
Chúng ta hay cảnh giác, và phân tích kỹ các thông tin nhận được, tránh vô tình trở thành con rối, cũng như phương tiện của các lực lượng phản động.
Lực lượng phản động có thể là tôi, có thể là bạn nếu như chúng ta không có phương hướng đúng đắn, trí tuệ minh mẫn. Kim chỉ nam cho các phát ngôn tốt nhất đó là lòng yêu nước, yêu quê hương. Thân!
 
Trong ngoại giao đòi hỏi những nghệ thuật rất riêng, biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng. Có thể nói, cách thức ngoại giao của chúng ta đến thời điểm này, theo quan điểm chủ quan của tôi là đúng đắn và hợp lý.
Chúng ta hay cảnh giác, và phân tích kỹ các thông tin nhận được, tránh vô tình trở thành con rối, cũng như phương tiện của các lực lượng phản động.
Lực lượng phản động có thể là tôi, có thể là bạn nếu như chúng ta không có phương hướng đúng đắn, trí tuệ minh mẫn. Kim chỉ nam cho các phát ngôn tốt nhất đó là lòng yêu nước, yêu quê hương. Thân!

Tôi hiểu những vấn đề này!! Tôi đọc không ít các thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau và chắt lọc. Nhưng ở đây là chúng ta nói về dân BTT chứ không bàn về quan hệ VN với TQ vì Đa'ng không cho phép người dân bàn về CT ở diễn đàn.

Đề nghị các thành viên nói đúng chủ đề!
 
Trong ngoại giao đòi hỏi những nghệ thuật rất riêng, biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng. Có thể nói, cách thức ngoại giao của chúng ta đến thời điểm này, theo quan điểm chủ quan của tôi là đúng đắn và hợp lý.
Chúng ta hay cảnh giác, và phân tích kỹ các thông tin nhận được, tránh vô tình trở thành con rối, cũng như phương tiện của các lực lượng phản động.
Lực lượng phản động có thể là tôi, có thể là bạn nếu như chúng ta không có phương hướng đúng đắn, trí tuệ minh mẫn. Kim chỉ nam cho các phát ngôn tốt nhất đó là lòng yêu nước, yêu quê hương. Thân!

Vâng! Thì ai mà chẳng tin là ĐÚNG ĐẮN với HỢP LÝ
Nhưng mà... để từ từ cho xem cái chứ ---> Tin liền hóa ra mình cả tin à
Ẹc... Ẹc...
 
Em học môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH, và môn LỊCH SỬ ĐẢNG, môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (tập 1, tập 2)...Thầy dạy em kết luận một câu mỗi cuối bài giảng, khi nói đến chính trị chúng ta nên "IM LẶNG LÀ VÀNG".
CÂU ĐÓ CHO TỚI BÂY GIỜ EM VẪN CHƯA HIỂU.
Thầy Ndu giải thích cho em rồi đấy.
Thầy Ndu có dạy môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH, và môn LỊCH SỬ ĐẢNG, môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG không ấy nhỉ
Trong chính trị "IM LẶNG LÀ VÀNG" chỉ đúng với người không làm chính trị thôi.
muốn học Excel mà cứ "IM LẶNG LÀ VÀNG" thử xem có biết thêm được gì không
 
Trong ngoại giao đòi hỏi những nghệ thuật rất riêng, biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng. Có thể nói, cách thức ngoại giao của chúng ta đến thời điểm này, theo quan điểm chủ quan của tôi là đúng đắn và hợp lý.
Chúng ta hay cảnh giác, và phân tích kỹ các thông tin nhận được, tránh vô tình trở thành con rối, cũng như phương tiện của các lực lượng phản động.
Lực lượng phản động có thể là tôi, có thể là bạn nếu như chúng ta không có phương hướng đúng đắn, trí tuệ minh mẫn. Kim chỉ nam cho các phát ngôn tốt nhất đó là lòng yêu nước, yêu quê hương. Thân!

"Có thực mới vực được đạo", "Thực" có thể là "Ăn", "Thực" cũng có thể là "Thực tế", dù cho nó là nghĩa nào đi chăng nữa thì thấy mới tin, chứ nói và nói, hứa và hứa, thì chỉ có nghe và nghe, đợi và đợi mà thôi!

Nhưng tôi tin, hàng ngàn năm đô hộ giặc phương Bắc, hàng trăm năm đô hộ giặc Tây, can thiệp Mỹ, dân ta đã chiến đấu ngoan cường, quyết không để một dân tộc bị đồng hóa, quyết phải là một dân tộc tự do, thì tôi tin sẽ có lúc chúng ta "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" (Bác Hồ).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy Ndu giải thích cho em rồi đấy.
Thầy Ndu có dạy môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH, và môn LỊCH SỬ ĐẢNG, môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG không ấy nhỉ
Trong chính trị "IM LẶNG LÀ VÀNG" chỉ đúng với người không làm chính trị thôi.
muốn học Excel mà cứ "IM LẶNG LÀ VÀNG" thử xem có biết thêm được gì không

Trên diễn đàn có khi cứ thấy nick em đăng nhập là có câu hỏi ngay thôi à, không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học mà.tèn tèn, anh Hiểu hiểu nhầm ý em nhé.
 
Nhưng mình thật sự khâm phục đất nước TT , dân tộc họ rất đoàn kết
 
(/ới mình BTT là nước quân chủ (fong kiến) bán cộng sản.

Hồi xưa mình nghe nói, rằng
KNThành đến đâu, ngồi vô ghế nào là sau đó không được ai ngồi vô nữa; & Viện Bảo tàng sẽ ghi ngay câu:
"Ghế này đã được Chủ tịch đáng kính của chúng ta ngồi vào ngày 29/2/19...."
Thế là cái ghế từ đó có chức năng hoàn toàn khác.

& cứ thế BTT trở thành con rối của ai đó & con rối dưới mắt nhân loại! (Các bác đừng thêm tính từ cho danh từ nào nữa nha!)

Thân!
 
Theo như mình biết thì bên BTT, truyền thông rất hạn chế (internet, điện thoại gần như =0)
Thế nên mình chợt nghĩ: Việc giải trí (như ca nhạc chẳng hạn) chắc cũng rất hạn chế
Nhạc nếu có chắc cũng thuộc dạng:
"Kim... ơi! Người... ơi...
Ng
ười đã đi xa
Nh
ưng trái tim người vẫn còn sống mãi... ái... ài... ai
S
áng soi đường ta đi.... í... ì... i"
----------------------------

Mình chợt ước: giá mà mình là con dân của BTT thì mình sẽ làm nhạc sĩ. Mình sẽ sáng tác những bản nhạc đại loại như ở trên
đđược lưu danh muôn thu.
Nhạc loại này chắc cũng không khó viết, chỉ cần ca lên nghe như có tiếng "lựu đạn" trong đó là được rồi
(xem chừng còn dễ viết hơn... code VBA)
Ẹc... Ẹc...

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom