Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Thấy đi xe hơi mà mệt hả chuột?
 
Ước gì...

Ước gì mình có vài tỷ bỏ nhà băng, để suốt ngày ngồi gõ bàn phím...không cần quan tâm cơm áo gạo tiền
Ước gì mình quay ngược thời gian mười mấy năm, học hành cho tử tế để được làm ..."thầy Excel"
Ước gì Chúa đừng bẻ xương sườn của Adam ...
 
Lâu ngày mới vào lại GPE, ui hoa cả mắt, chẳng biết nói j, cảm giác thật lạ, ngỡ ngàng...
 
Haizz, nhiều người bảo mình khó tính
Phải chăng là dấu hiệu của tuổi già><<...,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhức cái đầu quá. Anh í thật lòng hay chỉ là trêu đùa tình cảm của mình????
 
Gửi "Khuc Thuỵ Du" :
Qua gặp anh Learning_Excel luôn bạn nhé! Chứ nhìn mắt chú ếch của anh ấy hổng thấy được gì đâu, he he!

Lại nữa! Mắt ếch, mắt người, mắt bồ câu cũng là mắt mừ! Mắt ếch có trời xanh bát ngát, đồng cỏ bao la...

"Anh" ở đây là anh yêu của Khúc Thụy Du ấy chứ! Có phải ếch đâu nè!
 
Hãy nhìn vào đôi mắt "anh" đây!!!!
Huynh àh! Cái từ "đây" trong câu này của huynh hổng phải chỉ người ta nhìn vào mắt huynh sao? he he! Biết đâu nhìn vào mắt huynh lại thấy gì thật sao? Trái tim con trai thì ai cũng giống nhau mà! khà khà!
 
Hãy nhìn vào đôi mắt "anh" đây, em sẽ thấy được tận trái tim này!!!!
Hic...giá như nhìn mắt anh í mà cũng thấy được tận trái tim anh í. "Mà mình có dám nhìn mắt anh í bao giờ đâu nhi?". Hihi..Em thấy mắt anh Minh "Thiên...s" có giống mắt ếch xanh đâu nhỉ.
 
Lâu rồi mình không tham gia trong mục nhật ký ngắn!
Dạo này mình lại thường xuyên online trên giaiphapexcel mình nhận ra bây giờ có nhiều thành viên viên mới nhiệt tình và kiến thức về Excel giỏi hơn mình rồi.
 
Hôm nay mọi người đi họp đồng bọn thật vui. Hic...mình hổng đi được ở nhà buồn quá đi thôi hà.
 
Hôm ni, mình cũng muốn đi hộp đồng bọn nhưng tại vì...nên đành ở nhà lướt web. Hok có gì hối tiết, chờ một dịp khác thôi !
Hôm nay mấy chị Linhlinh, Y..gì đó muốn gặp mặt anh Payment lắm mà anh không đi, mai chắc là có chuyện rùi. hihi
 
Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm
Dạo này mình thấy buồn quá, hơi 1 tý là khóc, hổng biết sao nữa, 3 năm rồi hổng biết đến 1 giọt nước mắt là gì mà giờ cứ như vòi nước mất khóa ấy. Mệt mỏi quá!!!
 
Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm
Dạo này mình thấy buồn quá, hơi 1 tý là khóc, hổng biết sao nữa, 3 năm rồi hổng biết đến 1 giọt nước mắt là gì mà giờ cứ như vòi nước mất khóa ấy. Mệt mỏi quá!!!
Theo chữ ký của bạn:

"học cách sống tốt với mọi người và
bằng lòng với những gì ta đang có"

Vế thứ 2 có gì trục trặc chăng ?
 
Có lẽ cảm xúc đã dồn nén bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu năm đến bây giờ mới có cơ hội để nổ! Nhưng mà thầy mệt mỏi quá bạn ạ. Ngày xưa tôi gan lì là thế mà sao bây giờ dễ rơi nước mắt quá. Có cách nào tạo cho nó cái khóa để nó đừng chảy không? Cứ chảy thế này thì phí!
 
Có lẽ cảm xúc đã dồn nén bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu năm đến bây giờ mới có cơ hội để nổ! Nhưng mà thầy mệt mỏi quá bạn ạ. Ngày xưa tôi gan lì là thế mà sao bây giờ dễ rơi nước mắt quá. Có cách nào tạo cho nó cái khóa để nó đừng chảy không? Cứ chảy thế này thì phí!

Nhiều khi khóc được tốt hơn là ko khóc được đấy bạn ạ :D vui vì mình vẫn đang còn cảm xúc, chứ chai lì gặp cái gì cũng ko rơi nước mắt nhìu khi ..."trái tim hoá đá" mất đấy

:p
 
Nhiều khi khóc được tốt hơn là ko khóc được đấy bạn ạ :D vui vì mình vẫn đang còn cảm xúc, chứ chai lì gặp cái gì cũng ko rơi nước mắt nhìu khi ..."trái tim hoá đá" mất đấy
:p
Nguời ta bảo vũ khí của phụ nữ là nước mắt thế mà mình hổng thích dùng nó, hic! Giờ chắc tìm góc nào khóc 1 trận cho đã rồi quay lại là chính mình thôi!
 
Nguời ta bảo vũ khí của phụ nữ là nước mắt thế mà mình hổng thích dùng nó, hic! Giờ chắc tìm góc nào khóc 1 trận cho đã rồi quay lại là chính mình thôi!

Em khóc đi em, khóc nữa đi em! Khóc để rồi quên một chuyện tình buồn ... (bài hát nào đó quên òy)
 
Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm
Dạo này mình thấy buồn quá, hơi 1 tý là khóc, hổng biết sao nữa, 3 năm rồi hổng biết đến 1 giọt nước mắt là gì mà giờ cứ như vòi nước mất khóa ấy. Mệt mỏi quá!!!

Cứ khóc đại thoải mái đi, kìm hãm làm gì? khóc vài tháng tự nhiên hết muốn khóc ngay ý mà.
 
Chị Sweet ơi, khóc 1 tháng em có nguy cơ bị khô mắt mất, hihi! Khóc thế lụt GPE các anh Admin la em chết!
Chả sao đâu, chị khóc liền tù tì 3 tháng, ko ngập nổi một góc GPE, khóc bét nhè 3 tháng giờ bị trơ lun!$@!!!$@!!
Mắt giờ vẫn sáng như sao
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguời ta bảo vũ khí của phụ nữ là nước mắt thế mà mình hổng thích dùng nó, hic! Giờ chắc tìm góc nào khóc 1 trận cho đã rồi quay lại là chính mình thôi!

eo, hiểu sai ý mèo mướp rồi, mèo mướp có nói dùng nước mắt làm vũ khí gì đâu. đang nói đến chuyện cảm xúc của mình đó mà

vui thì cười, buồn thì khóc, lẽ thường thôi mà ngăn làm chi hì hì. Chỉ có khóc vì những điều ko đáng thì ko nên thôi à
 
Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm
Dạo này mình thấy buồn quá, hơi 1 tý là khóc, hổng biết sao nữa, 3 năm rồi hổng biết đến 1 giọt nước mắt là gì mà giờ cứ như vòi nước mất khóa ấy. Mệt mỏi quá!!!
Ơ...sao hoamattroicoi lại buồn thế nhỉ? anh Bebo021999 bắt nạt bạn phải không? Để phuonghuyen20 xử anh í giúp nhé! hihi...Hic..bạn hãy nghĩ là trên đời này còn có nhiều người có hoàn cảnh thật đáng thương, thật buồn nhưng họ vẫn sống vui vẻ. Hihi...bạn hãy nghĩ thoáng một chút là hết buồn ngay.
 
Bạn ơi, trước khi lôi anh bebo vào topic này có khi bạn phải hỏi anh ấy xem anh ấy có biết bơi không đã nha! hihi!
 
Hôm nay mình thấy thật vui. hihihi...


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuẩn bị cho tháng hành động các bác ơi, lảm thang lương/bảng lương không khéo ngay từ đầu sẽ dẫn đến hệ luỵ tham gia BHXH sao này ạ!!!

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chính phủ mức tiền lương tối thiểu từ ngày 1/10/2011.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng I - 2.200.000 đồng/tháng; vùng II - 2.000.000 đồng/tháng; vùng III - 1.800.000 đồng/tháng và vùng IV là 1.600.000 đồng/tháng.
 
Tăng lên 2,2 triệu chắc mình cũng được tăng lên vài triệu, không biết sướng hay khổ đây .
 
为什么呢?他忘了我了?没有电话,没有消息.
 
Vì sao thế, anh ấy đã quên mình, không điện thoại, không tin tức .
 
Tại sao tôi lại ngốc thế? Chỉ có mỗi tỷ tỷ là hiểu tôi thôi. Huhuhu(@$%@
 
Vô tư như trước vẫn thích hơn. Nhớ làm gì cho mệt. Hihihi...vớ vẩn quá. Là..lá ..la...
 
Không Bao Giờ Quên .....File Lỗi
 
Thương bạn quá. Cố mà quên bạn nhé!Cũng ko khó lắm đâu
 
Cuộc sông vẫn tươi đẹp biết bao. Mình sẽ không ngừng cố gắng vươn lên, không cho phép sự bi quan, những nỗi buồn, sự tuyệt vọng có chỗ đứng trong tâm hồn mình. Niềm vui, hạnh phúc, một tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Mình sẽ luôn luôn đi về phía trước, không ngừng mơ ước, không ngừng hi vọng vào ngày mai.
 
hic! chắc từ nay về sau mình hem dám nhát ma ng khác nữa nhất là vào buổi tối!hic! mình tả con ma ấy thế nào thì tối về mình mơ thấy nó như thế ấy!khổ! làm tâm trạng mình hôm nay thay đổi xoành xoạch!
 
sáng đợi Anh Thắng. Trưa đợi anh Thắng. Đến giờ vẫn đợi anh trả lời bài của mình. Hu hu buồn quá. Giá mà được chát online với mấy anh chị GPE thì vui biết bao.
 
hic! buổi chìu mình thấy khá hơn nhìu! ng ta bảo tâm trạng con gái thay đổi cứ như thời tiết ấy, cấm có nói sai chữ nào!
sao mọi ng xung quanh mình dạo này toàn gặp rắc rối thế nhỉ!
 
Chiều đợi đến giờ thấy Anh Thắng Online mừng hết biết thấy ảnh trả lời bài của mình càng mừng hơn... Vui quá nhưng vẫn đợi
 
Híc Anh Thắng lại Offline rồi huhu. không có ai chịu giúp mình cả. Nhắn tin với các bác hết cả rồi nhưng thôi đành tiếp tục đợi vậy. Vì thời gian của mọi người là vàng ngọc mà. Híc ! hi vọng các bác bớt chút time vàng ngọc giúp đỡ thằng em dốt nát này....+-+-+-++-+-+-+
 
Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên không còn là mở mền, bước xuống giường mà là mở điện thoại nhắn tin và chờ đợi tin nhắn.

Mỗi tối nếu không ngắm được ny ngủ ngon giấc sẽ không ngủ được. *.*
 
Con tim đã vui trở lại./-*+//-*+/
 
Oa oa oa...:(((....quên hết Excel rùi....giờ phải học lại từ đầu. Xí hổ quá. :((((
 
Hi...anh í cũng giỏi mà hổng bít có vượt qua vòng kiểm tra tiếng anh của tỷ tỷ, Excel của thầy ptm0412 không nữa.
 
Không phải lần đầu ta thấy thất vọng vì 1 ai đó. Cũng ko phải chưa từng chịu tổn thương vì ng m yêu quí. Nhưng có vẻ, dù dày dặn kinh nghiệm thì bạn vẫn sẽ mãi là đứa trẻ khi bị chính nx ng m yêu quí làm thất vọng.
Có lẽ, chỉ nên tin vừa đủ mà thôi ...
 
thôi mình sẽ để cái ji đến sẽ đến! hok cố tình chặt đứt cái duyên của mình với ng khác nữa!
 
Một ngày với công việc mới, thấy cũng mệt hơn mọi ngày. Ít có thời gian tám, thấy buồn ghê.
 
hic! đôi khi mình thấy sự nhạy cảm của mình cũng thật hay, cũng jup mình cảm nhận và phán đoán cảm xúc và tâm trạng của ng khác nữa!hic! nhưng dạo này mình thấy nó phiền phức kinh khủng! cảm giác dạo này cứ khó chịu khi đứng trc các sự việc liên tiếp diễn ra!hì!ra là vậy jo mình cũng đoán ra đc rồi!thôi vậy ju chuyện ji xảy ra mình cũng vẫn là mình thôi!hì!dù có hơi hụt hẫng 1 tý!mình sẽ thay đổi cách cư xử cho phù hợp! đc rồi, quyết định là như thế nhé! ^^
 
Cả ngày cày trên đường nắng cháy da, cháy thịt. Hết Gia Lâm, Từ Sơn - Bắc Ninh lại lộn về Giáp Bát, sau đó mới về nhà. Đường bụi bặm, đông nghịt, nóng. Mệt bã người.
Ra công trường anh em CN ép cọc phải đắp cả chăn bông lên buồng điều khiển để chống nắng.

DSC04588.jpg


DSC04593.jpg
 
Cả ngày cày trên đường nắng cháy da, cháy thịt. Hết Gia Lâm, Từ Sơn - Bắc Ninh lại lộn về Giáp Bát, sau đó mới về nhà. Đường bụi bặm, đông nghịt, nóng. Mệt bã người.
Ra công trường anh em CN ép cọc phải đắp cả chăn bông lên buồng điều khiển để chống nắng.

DSC04588.jpg


DSC04593.jpg
Anh này đi "đâu đó" cả ngày, cuối giờ viếng 1 cái được 2 tấm hình khoe vợ bảo là công việc vất vả đây
Ẹc.. Ẹc...
 
0985847xyz : Vân à cuối tháng cho tôi vay 1tr nhé. Mấy hôm tôi trả

ơ hay, gọi mình là Vân à? Vậy là bạn cấp 2 ùi, cơ mà sao vay tiền chi mô, số sao ko có trong danh bạ nhỉ??? Suy và nghĩ, lục lọi tìm tòi........ oài, ko lẽ là nó ư? chắc vậy ùi, cách mấy tháng nó nhá máy, mình gọi lại ra là vay tiền, mình cũng ko có lưu số nó nữa........ Thôi check lại coi sao, nhắn cho M.A hỏi sô n ó,........kết quả chinh xác là nó, và nó cũng nhắn cho M.A............ Sao nhỉ? mình trả lời tin nhắn này sao nhỉ?? Ôi...........sao con người ta tha hóa biến chất đến vậy, nó -từ ngày học cấp 2 xong có hồi nào liên lạc đâu, vậy mà cách đây mấy tháng vay tiền mình giờ lại thế. vay nhỏ nhặt để tiêu lăng nhăng chứ cần cái chi chi gì..... ôi .......đời ơi là đời, thật ko dám tin nếu nghe đc từ đứa khác kể cho mình về nó.........
 
Một chuỗi ngày không lên GPE post bài chuyên môn. Giờ trở lại, thấy mình lạc lõng quá. Lười biếng. U mê. Tự nhiên thấy mình như người thừa... Buồn!...
 
Một chuỗi ngày không lên GPE post bài chuyên môn. Giờ trở lại, thấy mình lạc lõng quá. Lười biếng. U mê. Tự nhiên thấy mình như người thừa... Buồn!...
Sao vậy anh? Sao anh lại nghĩ mình như người thừa, anh vẫn là 1 thành viên rất tuyệt của GPE mà. Lười biếng có thể trị được, u mê có thể làm cho nó tỉnh! Vui lên anh, lấy lại tinh thần nào!
 
Đang trên tàu vào Nha Trang, tàu mới qua địa phận Đà Nẵng. Thế là chuẩn bị được ăn chơi "phè phỡn" bù cho những ngày bận lu bù rồi....
 
Thế là đau đến gần 1 tuần, xe cộ đi đứng thế đấy :)) cũng may ko có gãy chân , gãy tay gì. Ôi tôi ơi sao năm nay đen đủi quá vậy, có khi đi giải hạn mất thôi............. hic hic
 
Thế là đau đến gần 1 tuần, xe cộ đi đứng thế đấy :)) cũng may ko có gãy chân , gãy tay gì. Ôi tôi ơi sao năm nay đen đủi quá vậy, có khi đi giải hạn mất thôi............. hic hic
Người ta nói Mèo là xui. Bây giờ chẳng biết Mèo (con may) đen đủi hay may đây.
 
Thế là đau đến gần 1 tuần, xe cộ đi đứng thế đấy :)) cũng may ko có gãy chân , gãy tay gì. Ôi tôi ơi sao năm nay đen đủi quá vậy, có khi đi giải hạn mất thôi............. hic hic

Thế là may mắn rồi Mẹ mướp!! (Xin lỗi là Mèo mướp mới đúng --=0) Va chạm giao thông nhẹ nhẹ là chuyện thường, nhất là khu vực chỗ em ít người đội mũ bảo hiểm... --=0
 
không nên buồn, vì đây là điều tồi tệ nhất!sẽ làm tinh thần mình tụt dốc 1 cách thê thảm!
 
Một tuần trôi qua với quá nhiều chuyện, vui buồn...........
Hy vọng tuần mới này sẽ vui vẻ hơn.
Nhớ GPE nhớ mọi người quá đi mất.
 
Tình yêu, niềm tin, công việc....tất cả đều tốt đẹp/-*+//-*+/
 
Sau bao nhiêu năm mình đã thất bại trong việc tìm người đàn ông cho mình, nếu không tìm được thì sao nhỉ?
 
Sau bao nhiêu năm mình đã thất bại trong việc tìm người đàn ông cho mình, nếu không tìm được thì sao nhỉ?
Chính xác là bao nhiêu năm mà đã kết luận "thất bại" vậy chị Sweet, người ta còn tìm cả đời mà! Em cũng đang đi tìm mà người ta cứ trốn hoài chẳng chịu ra. Có khi phải làm cái bẫy để dụ người chị nhỉ? Chị đừng buồn chị nhé, em tin chị sẽ có 1 ngày chị cũng sẽ tìm được thôi, 1 nửa của chị vẫn đang trốn đâu đó quanh chị, biết đâu đang trong diễn đàn này thì sao nhỉ?. Hehe!
 
Chính xác là bao nhiêu năm mà đã kết luận "thất bại" vậy chị Sweet, người ta còn tìm cả đời mà! Em cũng đang đi tìm mà người ta cứ trốn hoài chẳng chịu ra. Có khi phải làm cái bẫy để dụ người chị nhỉ? Chị đừng buồn chị nhé, em tin chị sẽ có 1 ngày chị cũng sẽ tìm được thôi, 1 nửa của chị vẫn đang trốn đâu đó quanh chị, biết đâu đang trong diễn đàn này thì sao nhỉ?. Hehe!

Có lẽ bạn nói đúng !!!

Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Mà tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi Anh là ai vậy
Để Em tìm Em gọi mãi tên Anh
Trời dần buông thành phố đã vào đêm
Góc phố hàng cây từng đôi tíu tít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay là nửa của ai
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Mà có lẽ suốt đời không tìm thấy
Nếu không có Anh tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu thì có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đang gặp
Nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu
Không phải của mình không phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình
Tôi đi tìm.Vâng tôi đã đi tìm
Và có lẽ trên đời này đâu đó
Anh cũng tìm tôi và tìm tôi như vậy
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau…
Tình cảm một phần là do mình , một phần là duyên nợ. Mình không thể chạy theo cũng không thể chối bỏ, vậy thì hãy để nó là những gì tự nhiên nhất ^^!
 
Vừa bị sếp mắng một trận chỉ vì mí cái thông tư, nghị định chưa lắm rõ.
Xấu hổ, chỉ muốn chui đầu xuống đất.
 
Hoamattroicoi ở quận nào của Hải Phòng zạ? có ở quận Ngô Quyền không?
 
Vừa bị sếp mắng một trận chỉ vì mí cái thông tư, nghị định chưa lắm rõ.
Xấu hổ, chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Có gì đâu mà xâu hổ nè, công việc mà lúc này lúc nọ thì nó mới làm cho mình thú vị chứ, không có gì là 1 đường thẳng hết đâu, phải có cong cong quẹo quẹo hic hic
 

File đính kèm

  • untitled222.JPG
    untitled222.JPG
    17.2 KB · Đọc: 22
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua sang nhà hàng xóm chơi, nhìn thấy ổ gà 10 con vừa nở xong. Điều đáng nói là mẹ nó chân đen, cha nó cũng chân đen, sao 10 đứa con đều chân vàng?
Phải chăng con mẹ đã NGOẠI TÌNH? Chiều nay về phải xui cha hàng xóm giết thịt nó mới được
 
Chính xác là bao nhiêu năm mà đã kết luận "thất bại" vậy chị Sweet, người ta còn tìm cả đời mà! Em cũng đang đi tìm mà người ta cứ trốn hoài chẳng chịu ra. Có khi phải làm cái bẫy để dụ người chị nhỉ? Chị đừng buồn chị nhé, em tin chị sẽ có 1 ngày chị cũng sẽ tìm được thôi, 1 nửa của chị vẫn đang trốn đâu đó quanh chị, biết đâu đang trong diễn đàn này thì sao nhỉ?. Hehe!
một nửa đang tìm ẩn, càng tìm càng ẩn, ........................tìm làm chi, để cho tự hiện thân đi
 
Hôm qua sang nhà hàng xóm chơi, nhìn thấy ổ gà 10 con vừa nở xong. Điều đáng nói là mẹ nó chân đen, cha nó cũng chân đen, sao 10 đứa con đều chân vàng?
Phải chăng con mẹ đã NGOẠI TÌNH? Chiều nay về phải xui cha hàng xóm giết thịt nó mới được
Bác này bữa nay có nhiều ý tưởng ngộ ghê. Kiểu này chắc bác xui ông hàng xóm thịt nốt con gà trống kia đi chứ gà mà... mọc sừng thì trông kỳ lắm.
À, nhân tiện hỏi bác một xíu, tối qua con ma nữ kia nó có tìm bác nữa không vậy? --=0
 
Bác này bữa nay có nhiều ý tưởng ngộ ghê. Kiểu này chắc bác xui ông hàng xóm thịt nốt con gà trống kia đi chứ gà mà... mọc sừng thì trông kỳ lắm.
À, nhân tiện hỏi bác một xíu, tối qua con ma nữ kia nó có tìm bác nữa không vậy? --=0
Lúc đầu tôi định xui cha đó thịt con gà mái, nhưng nghĩ lại, tội nghiệp hoàn cảnh nó còn con nhỏ nên tôi quyết định chiều nay con gà trống phải chết thay mới được (nó quá đáng tôi, cho dù không có nó thì con gà mái vẫn đẻ được con chân vàng thôi)
--------------------------------------
Còn cái vụ ma nữ kia, do vợ tôi biết chuyện, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hôm qua đã cho tôi uống thuốc ngủ rồi... Thẳng cẳng đến sáng, chẳng mơ thấy được "ma" nào
 
Hôm qua sang nhà hàng xóm chơi, nhìn thấy ổ gà 10 con vừa nở xong. Điều đáng nói là mẹ nó chân đen, cha nó cũng chân đen, sao 10 đứa con đều chân vàng?
Phải chăng con mẹ đã NGOẠI TÌNH? Chiều nay về phải xui cha hàng xóm giết thịt nó mới được
Vậy còn đỡ, ổ gà nhà hàng xóm em 10 con có 10 màu chân khác nhau cơ.
 
Lúc đầu tôi định xui cha đó thịt con gà mái, nhưng nghĩ lại, tội nghiệp hoàn cảnh nó còn con nhỏ nên tôi quyết định chiều nay con gà trống phải chết thay mới được (nó quá đáng tôi, cho dù không có nó thì con gà mái vẫn đẻ được con chân vàng thôi)
--------------------------------------
Còn cái vụ ma nữ kia, do vợ tôi biết chuyện, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hôm qua đã cho tôi uống thuốc ngủ rồi... Thẳng cẳng đến sáng, chẳng mơ thấy được "ma" nào

Không chừng con gà mái kia là con ma nữ biến thành đó...
Ặc Ặc... Đùa tí bác đừng giận nhé
 
Lúc đầu tôi định xui cha đó thịt con gà mái, nhưng nghĩ lại, tội nghiệp hoàn cảnh nó còn con nhỏ nên tôi quyết định chiều nay con gà trống phải chết thay mới được (nó quá đáng tôi, cho dù không có nó thì con gà mái vẫn đẻ được con chân vàng thôi)
--------------------------------------
Còn cái vụ ma nữ kia, do vợ tôi biết chuyện, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hôm qua đã cho tôi uống thuốc ngủ rồi... Thẳng cẳng đến sáng, chẳng mơ thấy được "ma" nào
Vậy thì tiếc nhỉ, "nỗi nhục" này mà chưa trả được thì ấm ức chịu sao thấu. Tối nay bằng mọi giá, bác không được uống thuốc ngủ đó nghen. Em nghĩ là tối qua "nó" cũng có đến tìm bác nhưng mà chẳng thấy bác động tĩnh gì nên chắc là tối nay "nó" lại tìm đến đấy. --=0
 
Vậy thì tiếc nhỉ, "nỗi nhục" này mà chưa trả được thì ấm ức chịu sao thấu. Tối nay bằng mọi giá, bác không được uống thuốc ngủ đó nghen. Em nghĩ là tối qua "nó" cũng có đến tìm bác nhưng mà chẳng thấy bác động tĩnh gì nên chắc là tối nay "nó" lại tìm đến đấy. --=0
TÔI SẼ.. LẤY MẠNG BÀ chính là Slogan mà tôi vừa nghĩ ra, sẽ đọc vào mỗi tối
Ẹc... Ẹc...
(để bàn với cha hàng xóm xem chả có chịu làm món gà hấp HÀNH không đã)
 
ndu cho hỏi:
1. Vậy con ma đó chân đen hay chân vàng?
2. Lúc viết bài hăm trả thù, con gà mái nó có đứng sau lưng hông?
3. Có phải vì con ma đó từ con gà mái mà ra, nên chưa muốn giết? Chứ cái lập luận mà cho gà trống thế mạng nghe hỏng có logic:
"nó quá đáng tội, cho dù không có nó thì con gà mái vẫn đẻ được con chân vàng thôi"

Chẳng thà nói:

Con gà trống đáng tội vì nó ăn ở làm sao để cho con gà mái hỏng iu nó, mà đi lung tung.

bebo đã viết:
Vậy còn đỡ, ổ gà nhà hàng xóm em 10 con có 10 màu chân khác nhau cơ.

PHP:
Sub tomauchan()
Dim GhostHen As Hen, i As Long, j As Long
Set GhostHen = Hangxom.Gamai
For i = 1 to 10 
    For j = 1 to 2
     GhostHen.Childrens(i).Feet(j).Interior.ColorIndex = Int(Rnd()*54) + 1
    Next j
Next i
End Sub
 
PHP:
Sub tomauchan()
Dim GhostHen As Hen, i As Long, j As Long
Set GhostHen = Hangxom.Gamai
For i = 1 to 10 
    For j = 1 to 2
     GhostHen.Childrens(i).Feet(j).Interior.ColorIndex = Int(Rnd()*54) + 1
    Next j
Next i
End Sub
Má ơi, trước giờ chưa bao giờ thấy con gà nào có cặp chân 2 màu. Giờ mới được thấy đây!
 
Má ơi, trước giờ chưa bao giờ thấy con gà nào có cặp chân 2 màu. Giờ mới được thấy đây!

Con gà mái ma còn ghê hơn:
PHP:
With GhostHen
.BackColor = xlNone
.ForColor = vbWhite
End With

Ban đêm nhìn áo trắng toát à, mà chân, tay và mặt thì transparent!
 
PHP:
Sub tomauchan()
Dim GhostHen As Hen, i As Long, j As Long
Set GhostHen = Hangxom.Gamai
For i = 1 to 10 
    For j = 1 to 2
     GhostHen.Childrens(i).Feet(j).Interior.ColorIndex = Int(Rnd()*54) + 1
    Next j
Next i
End Sub

Topic Excel mà đưa Thư Giãn vô là bị xóa bài (bebo sơ sơ cũng muời mấy bài).
Nay topic Thư Giãn mà đưa code kiếc vô thì sao đây ACE ơi ời...
 
Topic Excel mà đưa Thư Giãn vô là bị xóa bài (bebo sơ sơ cũng muời mấy bài).
Nay topic Thư Giãn mà đưa code kiếc vô thì sao đây ACE ơi ời...
Vậy là post bài lộn Box rồi, kính nhờ SMOD chuyển giúp đến Box Lập Trình với ...Chân gà... ẹc ẹc...
 
Ủa mà đọc code hong thấy thư giãn sao học VBA được chời?
How about your sense of humour?
(Lỡ rồi, quýnh lun tiếng Anh zô cho sai box lun, khà khà)
 
Cái vụ "Ma nữ kỳ án" này của sư phụ, chắc phải xắn tay áo vào cuộc điều tra thôi, chứ để sư phụ NDU phân tâm thì ACE diễn đàn này thiệt thòi.

Trước tiên phải xác định, vụ con gà có trước hay vụ con ma nữ có trước

TH1: Gà có trước
Tình huống như sau: Qua nhà hàng xóm nhiều "chiện", bị con gà mái thù. Sau khi bị giết thịt, hồn ma con gà biến thành ma nữ, hiện về "quấy rối tình…duyên" NDU
TH2: Vụ ma nữ có trước
Tình huống như sau: Thấy đẹp "chai", ma nữ rắp tâm chiếm đoạt. Sau hôm đó ma nữ bị phạt, đầu thai thành gà mái. Điều đó giải thích tại sao chân gà con có màu …vàng.
Xử lý: Thêm món chân gà vào thực đơn của hội Ofline
 
Bebo021999 làm bao công thời hại điện, nhầm "hiện đại"
Theo em, thì chắc thầy NDU thuộc tình huống 1 vì thầy í đã
Tình huống như sau: Qua nhà hàng xóm nhiều "chiện"
--=0
 
ndu cho hỏi:
1. Vậy con ma đó chân đen hay chân vàng?
2. Lúc viết bài hăm trả thù, con gà mái nó có đứng sau lưng hông?
3. Có phải vì con ma đó từ con gà mái mà ra, nên chưa muốn giết? Chứ cái lập luận mà cho gà trống thế mạng nghe hỏng có logic:
"nó quá đáng tội, cho dù không có nó thì con gà mái vẫn đẻ được con chân vàng thôi"

Chẳng thà nói:

Con gà trống đáng tội vì nó ăn ở làm sao để cho con gà mái hỏng iu nó, mà đi lung tung.



PHP:
Sub tomauchan()
Dim GhostHen As Hen, i As Long, j As Long
Set GhostHen = Hangxom.Gamai
For i = 1 to 10 
    For j = 1 to 2
     GhostHen.Childrens(i).Feet(j).Interior.ColorIndex = Int(Rnd()*54) + 1
    Next j
Next i
End Sub

Nhìn cái mớ lằng nhằng này, chẳng giống mình đang đọc ở mục thư giãn.
Chả hiểu gì
 
Mình cứ bảo sau này mình sẽ sinh 4 đứa con cho nhà cửa đông vui.
Đêm qua mơ ngủ chăm 4 đứa trẻ, đầu tóc lúc nào cũng bù xù vì chăm con!$@!!
Sáng dậy vẫn hoa mắt và bàng hoàng vì giấc mơ
 
Mình cứ bảo sau này mình sẽ sinh 4 đứa con cho nhà cửa đông vui.
Đêm qua mơ ngủ chăm 4 đứa trẻ, đầu tóc lúc nào cũng bù xù vì chăm con!$@!!
Sáng dậy vẫn hoa mắt và bàng hoàng vì giấc mơ

Bạn phải mơ để có được người sẽ cho bạn sinh 4 đứa con trước đi chứ! hihihihi
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom