Trí thức Việt Nam? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,206
Được thích
24,680
Vô tình đọc bài trên báo GD&TD thấy bài "Trí thức về làng" thấy cái ảnh ghi chú "ngộ ngộ"

DSC01099.jpg
 
!$@!! đúng quá rồi còn gì anh, cán bộ tốt nghiệp đại học tức là học tại chức cho đủ bằng, học về bị chiếm mất chỗ ngon, nên phải ngồi lướt net. Chuẩn không cần chỉnh ...may mà vẫn còn biên chế -0-/.
 
!$@!! đúng quá rồi còn gì anh, cán bộ tốt nghiệp đại học tức là học tại chức cho đủ bằng, học về bị chiếm mất chỗ ngon, nên phải ngồi lướt net. Chuẩn không cần chỉnh ...may mà vẫn còn biên chế -0-/.

Có phải thế đâu giaosy, nguyên văn đây:

Cán bộ tốt nghiệp đại học về xã soạn thảo văn bản trên máy vi tính

Cái này đâu cần phải học ĐH mới biết được? Nghe cứ hài hài thế nào í ... --=0
 
Có phải thế đâu giaosy, nguyên văn đây:

Cán bộ tốt nghiệp đại học về xã soạn thảo văn bản trên máy vi tính

Cái này đâu cần phải học ĐH mới biết được? Nghe cứ hài hài thế nào í ... --=0

Theo em nghĩ đó cũng là một "hài ý" của tác giả nhưng không muốn bọc lộ
May có bác phát hiện

Có thể hôm nọ bác được anh nvson tẩm bổ thêm món gì rồi
nên mới tinh tường vậy??

khà
 
Nguyên văn đây:
Cán bộ tốt nghiệp đại học về xã soạn thảo văn bản trên máy vi tính
Cái này đâu cần phải học ĐH mới biết được? Nghe cứ hài hài thế nào í ... --=0
Đúng là không cần qua ĐH hay CĐ mới biết được soạn thảo trên MT;

Nhưng luôn có 1 nghịch lý lả: Nhiều người có trình độ ĐH lại không biết nội dung thiết yếu của 1 văn bản hành chính là gì nữa kia!

Bạn nào không tin hãy thử soạn 3 văn bản sau đây (Dàn bài cũng OK):

(*) Đơn xin cất nhà trên phần đất của bố vợ;
(*) Đơn tố cáo Ông Phó Chủ tịch Phường (xã) tham những tiền cứu trợ giúp cho gia đình thương binh hàng xóm;
(*) Đơn hiến tặng mảnh đất 15*20 m để xây trường học.

khà, . . . khà, . . . . Vui là chính! :-= --=0 :-=
 
Nhưng luôn có 1 nghịch lý lả: Nhiều người có trình độ ĐH lại không biết nội dung thiết yếu của 1 văn bản hành chính là gì nữa kia!

Bạn nào không tin hãy thử soạn 3 văn bản sau đây (Dàn bài cũng OK):

(*) Đơn xin cất nhà trên phần đất của bố vợ;
(*) Đơn tố cáo Ông Phó Chủ tịch Phường (xã) tham những tiền cứu trợ giúp cho gia đình thương binh hàng xóm;
(*) Đơn hiến tặng mảnh đất 15*20 m để xây trường học.

khà, . . . khà, . . . . Vui là chính! :-= --=0 :-=

Nhận xét quá chuẩn! Không biết nói gì hơn.
 
Đúng là không cần qua ĐH hay CĐ mới biết được soạn thảo trên MT;

Nhưng luôn có 1 nghịch lý lả: Nhiều người có trình độ ĐH lại không biết nội dung thiết yếu của 1 văn bản hành chính là gì nữa kia!


Bạn nào không tin hãy thử soạn 3 văn bản sau đây (Dàn bài cũng OK):

(*) Đơn xin cất nhà trên phần đất của bố vợ;
(*) Đơn tố cáo Ông Phó Chủ tịch Phường (xã) tham những tiền cứu trợ giúp cho gia đình thương binh hàng xóm;
(*) Đơn hiến tặng mảnh đất 15*20 m để xây trường học.

khà, . . . khà, . . . . Vui là chính! :-= --=0 :-=


Vâng anh ạ, anh cứ nhìn nội dung đào tạo ĐH ở VN xem sao? Những kiến thức thực tế thì thiếu, nhiều cái thì thừa (rất thừa nữa chứ, nhưng vẫn phải học !$@!!). Nhiều SV ĐH không viết được 1 câu ra hồn, tức là có chủ ngữ + vị ngữ ...
Trông trách mấy vị soạn thảo kia được, nhưng cũng có thể "nói kháy" như anh ST_Lu.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom