Hướng dẫn đặt vé máy bay (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia
6/6/08
Bài viết
1,729
Được thích
875
Chào các anh chị.
Tình hình là mình muốn đặt vé máy bay đi Hà Nội, mình cũng có vào trang viet nam air lines để tham khảo và cũng có vào máy trang đại lý bán vé may bay tham khoả mà sao mình thấy giá vé trong các dại lý nó lại rẻ hơn trang viet nam air lines nhỉ.
Vậy bay giờ thì mình nên đặt vé của VNA hay là của đại lý, có anh chị nào hay đi máy bay hướng dẫn giúp với ạh.
Xin cám ơn các anh chị quan tâm.
 
Chào các anh chị.
Tình hình là mình muốn đặt vé máy bay đi Hà Nội, mình cũng có vào trang viet nam air lines để tham khảo và cũng có vào máy trang đại lý bán vé may bay tham khoả mà sao mình thấy giá vé trong các dại lý nó lại rẻ hơn trang viet nam air lines nhỉ.
Vậy bay giờ thì mình nên đặt vé của VNA hay là của đại lý, có anh chị nào hay đi máy bay hướng dẫn giúp với ạh.
Xin cám ơn các anh chị quan tâm.
Mình hay đi mà bé tiếp tân đặt không à, đại lý có thể chưa tính phí này kia đó
 
Chào các anh chị.
Tình hình là mình muốn đặt vé máy bay đi Hà Nội, mình cũng có vào trang viet nam air lines để tham khảo và cũng có vào máy trang đại lý bán vé may bay tham khoả mà sao mình thấy giá vé trong các dại lý nó lại rẻ hơn trang viet nam air lines nhỉ.
Vậy bay giờ thì mình nên đặt vé của VNA hay là của đại lý, có anh chị nào hay đi máy bay hướng dẫn giúp với ạh.
Xin cám ơn các anh chị quan tâm.
Nguyên tắc mẹ có giá bán lẻ >= giá bán lẻ của con. Nếu không con tự ngỏm. :)
(mẹ chủ yếu bán buôn cho các con).

Mình cứ thấy ở đâu giá hợp lý thì mua ở đó, đảm bảo vé hợp pháp là được.
 
như vậy là giá vé trên Wed chưa chính xác nếu mình đặt vé thì phải đóng thêm 1 khoản phú nữa ???. nếu vậy nên đặt thẳng VNA ???
mình nghĩ vậy, nên đặt trực tiếp sẽ tốt hơn. thêm vấn đề là hành lý xách tay như thế nào nữa, đừng để tốn phí qua nhiều khi phải ký gửi hành lý.
 
Chào các anh chị.
Tình hình là mình muốn đặt vé máy bay đi Hà Nội, mình cũng có vào trang viet nam air lines để tham khảo và cũng có vào máy trang đại lý bán vé may bay tham khoả mà sao mình thấy giá vé trong các dại lý nó lại rẻ hơn trang viet nam air lines nhỉ.
Vậy bay giờ thì mình nên đặt vé của VNA hay là của đại lý, có anh chị nào hay đi máy bay hướng dẫn giúp với ạh.
Xin cám ơn các anh chị quan tâm.

Mua ở Đại lý đi em.
 
vậy thì em nên đặt đại lý nào uy tín ???. tự cái này chắc em chuyển khoản
 
vậy thì em nên đặt đại lý nào uy tín ???. tự cái này chắc em chuyển khoản
Mình hay đặt qua web thì thấy chính chủ lúc nào cũng rẻ và chắc ăn nhất. Muốn rẻ hơn thì liên hệ các đại lí "chạy bằng cơm", chứ chạy trên nền tảng web thì không nên.
 
Mình hay đặt qua web thì thấy chính chủ lúc nào cũng rẻ và chắc ăn nhất. Muốn rẻ hơn thì liên hệ các đại lí "chạy bằng cơm", chứ chạy trên nền tảng web thì không nên.
mình thì không quan trọng cái mắc rẻ, tự đâu có đi thường xuyên. Còn cái này là sao nhỉ [ Muốn rẻ hơn thì liên hệ các đại lí "chạy bằng cơm" ]
 
mình thì không quan trọng cái mắc rẻ, tự đâu có đi thường xuyên. Còn cái này là sao nhỉ [ Muốn rẻ hơn thì liên hệ các đại lí "chạy bằng cơm" ]
À, là có một vài người chuyên làm "cò" mua bán vé giá rẻ hơn bình thường. Mình muốn giá rẻ thì liên hệ các "cò" này, nhưng mà chắc ăn là "cò" không thể public thông tin giá vé rẻ của mình lên web đâu
 
Theo tôi thì nên đến Đại lý vé máy bay tại địa phương của mình, đừng ham mua qua cò với giá rẻ có ngày gặp lừa đảo bán vé giả thì tiền mất và sẽ trễ nải công việc.
 
trời trong cái chương trình chuyển khoản của ngân hàng có cái mục đặt vé máy bay, vạy thì mình đặt qua ngân hàng cho chắc khỏi sợ lừa đảo
 
trời trong cái chương trình chuyển khoản của ngân hàng có cái mục đặt vé máy bay, vạy thì mình đặt qua ngân hàng cho chắc khỏi sợ lừa đảo
Em mua nhiều rồi nè, em hay mua trang abay đó chị gái. Lên đó đặt (em cũng không rõ đắt rẻ so với đại lý thế nào nhưng chắc không bao nhiêu). Chị đặt đó nó giữ vé cho chị 24h để chuyển khoản, nó sẽ gọi cho chị hỏi này nọ đặt thế nào rồi abc, xong có số tài khoản chị chuyển tiền cho nó. nếu dùng internet banking thì khi chuyển nhập nội dung là mã đơn hàng của mình. còn nếu ra cây atm thì không ghi được nội dung, nên nhớ lấy biên lai rồi gọi lại nó báo đã chuyển, không nó lại không biết mình chuyển hay chưa! Yên tâm không bị lừa đâu chị
 
Nhằm cung cấp thông tin, không nhằm để quảng cáo

ve.gif
 

File đính kèm

  • ve.gif
    ve.gif
    21.7 KB · Đọc: 0
Cám ơn bạn mình đặt rồi
 
Các anh chị ở hà nội có ai biết cho em hỏi xíu với nhé.
Em đang ở gần bộ giáo dục và đào tạo mà em muốn đi tới xã mỹ phúc huyện mỹ lộc tỉnh nam định thì nên đi bằng gì, taxi, grap... mà giá khoản bao nhiêu ?.
Nhờ các anh chị rành hướng dẫn giúp em với.
 
Bạn có thể đi taxi ra bến xe Giáp Bát rồi đi xe khách. Đi taxi, grab đường dài vừa đắt mà có khi lại không an toàn!
 
Các anh chị ở hà nội có ai biết cho em hỏi xíu với nhé.
Em đang ở gần bộ giáo dục và đào tạo mà em muốn đi tới xã mỹ phúc huyện mỹ lộc tỉnh nam định thì nên đi bằng gì, taxi, grap... mà giá khoản bao nhiêu ?.
Nhờ các anh chị rành hướng dẫn giúp em với.
Bạn đi xe buýt ra bến xe Giáp Bát, sau đó đi xe khách tuyến Nam Định, Thái Bình. Đó là chi phí rẻ nhất, nếu cần thuê xe ô tô chở đi thì tôi hỏi hộ.
 
Nếu đặt vé máy bay các bạn có thể tham khảo app Traveloka để xem giá và chọn thời điểm.
traveloka.com
Giá vé máy bay kg có cố định, trước sau vài tiếng đã khác nhau rất nhiều.
Giá trên này đã là giá cuối cùng, thanh toán và bay thôi.
 
Vé máy bay có thể đặt chỗ anh Hiệp - hầu hết các chuyến bay dịp sinh nhật GPE, WKT đều nhờ anh đó. Số 093 689 39 98
:

Capture+_2020-11-23-09-04-31.png
 
Hihi em can xe để tới nam định
 
khi đặt vé qua web của hãng bay, nên tìm chỗ tích vào để biết số tiền tổng cộng phải trả, cho nên vé 0 đồng nhưng tống các chi phí thêm có khi gấp 1 triệu lần 1 đồng,
 
khi đặt vé qua web của hãng bay, nên tìm chỗ tích vào để biết số tiền tổng cộng phải trả, cho nên vé 0 đồng nhưng tống các chi phí thêm có khi gấp 1 triệu lần 1 đồng,
có ngân hàng sẽ hoàn tiền vé bay với tỷ lệ % nào đó, nhưng phải mua đúng trên trang web của hãng bay, nếu mua qua đại lý hoặc các trang du lịch không được hoàn, tức là phải tự đặt mua và trả tiền trên web của hãng bay (mà cũng phải hoàn tất trả tiền trên trang, chú không phải giữ chỗ rồi trả tiền trong vòng 24 giờ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu đặt vé máy bay các bạn có thể tham khảo app Traveloka để xem giá và chọn thời điểm.
traveloka.com
Giá vé máy bay kg có cố định, trước sau vài tiếng đã khác nhau rất nhiều.
Giá trên này đã là giá cuối cùng, thanh toán và bay thôi.
đợt covid tạm yên tháng 5/2020, tôi đặt vé và chỗ khách sạn qua Trave, bị hãng bay hủy chuyến, gọi điện chán chê mới đòi lại được tiền sau khi bị trừ quãng 1,4 triệu là chi phí giao dịch hệ thống... hay gì đó (TRave trừ)
 
Bởi vậy nhìn mặt 2 lúa quá và nghe giọng lạ báo giá trên trời dưới đất không :eek:. Thue xe xuống nam định trên wed báo co 1t2
 
:p:p:p nhờ chỉ chỉ chỏ chỏ mà đón tận nơi đưa tận nhà bác tài lấy 900:p:p:p:p.
 
:p:p:p nhờ chỉ chỉ chỏ chỏ mà đón tận nơi đưa tận nhà bác tài lấy 900:p:p:p:p.
Em mà đi em đi theo tuyến này: Nội Bài --> Ga Hà Nội (Xe buy vietjet: Khoảng 50 nghìn: Ga Hà Nội ----> Giáp Bát (Xe buy: 5 nghìn): Giáp Bát -----> Nam Đỉnh (Khoảng 100 nghìn ): Nam Định về đến nhà khoảng 40 nghìn: Tổng thiệt hại khoảng 300 nghìn. Nhưng mất khoảng 5 giờ hơn mới về đến nơi được :D:D:D
 
900 đưa thêm 100 chia 2 người là 500 đi xe 4 chỗ mà quan trọng là thời gian gấp + chỗ lạ theo mình giá này chấp nhận được hihi
 
Các anh chị ở hà nội có ai biết cho em hỏi xíu với nhé.
Em đang ở gần bộ giáo dục và đào tạo mà em muốn đi tới xã mỹ phúc huyện mỹ lộc tỉnh nam định thì nên đi bằng gì, taxi, grap... mà giá khoản bao nhiêu ?.
Nhờ các anh chị rành hướng dẫn giúp em với.
ơ bác về quê e ak :D:D:D
 
900 đưa thêm 100 chia 2 người là 500 đi xe 4 chỗ mà quan trọng là thời gian gấp + chỗ lạ theo mình giá này chấp nhận được hihi
Ơ sao lại 900 000? Năm ngoái tôi về VN nhưng không đi taxi, nhìn có 2 người đi với giá quãng 230 000. Tôi và thằng em (ra đón anh) ra đi xe buýt (đã đang đợi) về gần Bờ Hồ mỗi vé 40 000. Sau đó bắt tiếp xe (tóm đọc đường, quên hãng rồi) giá bèo để về nhà. Nói chung tôi di chuyển thì cứ gọi Grab, taxi. Nhớ có lần từ Yết Kiêu gọi taxi về có 25 000, đưa luôn cho 40 000.
 
Hihi em thi em không rành lắm, chỉ biết là từ nội bài đi vô đại cồ việt rồi về nam định ngay đền trần, em thấy cũng tương đương giá thuê xe dịch vụ từ em lên tphcm. Còn đi xe ngoài vô tới sân bay cũng tầm <350.000
 
Hihi em thi em không rành lắm, chỉ biết là từ nội bài đi vô đại cồ việt rồi về nam định ngay đền trần, em thấy cũng tương đương giá thuê xe dịch vụ từ em lên tphcm. Còn đi xe ngoài vô tới sân bay cũng tầm <350.000
À, thế xe từ Nội Bài về Đại Cồ Việt rồi nó đợi mình để về Nam Định? Làm gì có chuyện đó nhỉ. Mà tôi đi Sài Gòn thì cũng đi từ công viên Bẩy Mẫu gần rạp xiếc (từ nhà đi bộ "mấy bước") đi Nội Bài có 40 000 thôi. Về cũng thế. Đấy là xe của hãng bay, nhưng xe buýt cũng giá tầm ấy thôi. Từ Hà Nội đi Nam Định cũng không thể quá đắt.
 
À, thế xe từ Nội Bài về Đại Cồ Việt rồi nó đợi mình để về Nam Định? Làm gì có chuyện đó nhỉ. Mà tôi đi Sài Gòn thì cũng đi từ công viên Bẩy Mẫu gần rạp xiếc (từ nhà đi bộ "mấy bước") đi Nội Bài có 40 000 thôi. Về cũng thế. Đấy là xe của hãng bay, nhưng xe buýt cũng giá tầm ấy thôi. Từ Hà Nội đi Nam Định cũng không thể quá đắt.
Nam Định là thành phố tương đối cà chớn bác ơi.
Quê nội tôi ở đấy (Làng Bách Tính) mà mỗi lần về tôi ớn cả óc.
Bay giờ đỡ nhiều rồi chứ hồi xưa rất tệ. Các tệ nạn như:
- Xe đi chiều phải canh giờ. Phà ngưng lúc 5 giờ chiều. Nếu quá giờ phải tìm ngõ khác. Có lần tôi đi đúng giờ nhưng vì và đông, xe đợi vừa đến lưọt mionhf thì hết chuyến, rốt cuộc phải lộn đầu đi vòng nếu không muốn trả tiền khách sạn cắt cổ của bọn lợi dụng người ta nhỡ đường.
- có ngã ba nọ không đặt bảng "đường một chiều". Đến đầu ngã ba, mình hoàn toàn không biết chiều nào (tài xế tôi bị phạt rồi, và tôi tin là CA phạt bất cứ chiều nào)
Bây giờ thì đỡ nhiều vì có Google Map và có Grab. Nhưng tôi vẫn thấy Nam Định sẵn sàng cắt cổ con gà đẻ trứng vàng (khách du lịch)
 
Nam Định là thành phố tương đối cà chớn bác ơi.
Quê nội tôi ở đấy (Làng Bách Tính) mà mỗi lần về tôi ớn cả óc.
Tôi không nhớ rõ nhưng tôi cảm thấy là nếu gom các bài của bác có "quê nội / ngoại tôi ..." thì có lẽ sẽ thấy là bác có ít nhất hơn chục quê. :D
 
Tôi không nhớ rõ nhưng tôi cảm thấy là nếu gom các bài của bác có "quê nội / ngoại tôi ..." thì có lẽ sẽ thấy là bác có ít nhất hơn chục quê. :D
Tôi có nơi sanh (Mỹ tho), nơi lớn lên (SG), quê nội (Nam Định), và quê ngoại (Bắc Ninh)
Ông Nội và Ông Ngoại tôi dắt con vào Nam từ xưa lắm, trước cả 54, định cư ở Mỹ Tho (*). Mẹ tôi được mai mối cho cha tôi. (nghe hơi trùng hợp nhưng nó đâu hẳn ngẫu nhiên, người Bắc có khuynh hướng mối cho người Bắc thôi). Gia đình vào SG lúc tôi khoảng 4 tuổi. Giấy tờ hộ tịch tôi hồi trước Giải phóng đều phải về Toà án Mỹ tho để lục mỗi khi cần tới (xin thi Tú Tài, làm giấy căn cước, làm giấy hoãn đi quân dịch, vv...,)
Những nơi khác tôi chỉ ở một vài năm vì việc làm. Có lẽ cách nói của tôi khiến bà con tưởng là quê, xin lỗi vậy.

(*) Dạo di cư ấy là do việc làm. Các ông dẫn con lớn đi trước. Bà Ngoại tôi vì phải nuôi mẹ chồng cho nên ở lại với Mẹ tôi. Đến khi Cố tôi mất mới được tự do dẫn đám con nhỏ vào Nam theo chồng. Trong họ tôi có Bà Bác (vùng tôi gọi chị của Mẹ là Bác chứ không phải Dì) chị của Ngoại tôi chậm theo vào Nam vì bà mẹ chồng sống dai quá (!), sau 54 bị kẹt thêm 20 năm nữa.
Phải nhìn nhận người đàn bà Bác Ninh chịu đựng thật.
 
Tôi có nơi sanh (Mỹ tho), nơi lớn lên (SG), quê nội (Nam Định), và quê ngoại (Bắc Ninh)
Ông Nội và Ông Ngoại tôi dắt con vào Nam từ xưa lắm, trước cả 54, định cư ở Mỹ Tho (*). Mẹ tôi được mai mối cho cha tôi. (nghe hơi trùng hợp nhưng nó đâu hẳn ngẫu nhiên, người Bắc có khuynh hướng mối cho người Bắc thôi). Gia đình vào SG lúc tôi khoảng 4 tuổi. Giấy tờ hộ tịch tôi hồi trước Giải phóng đều phải về Toà án Mỹ tho để lục mỗi khi cần tới (xin thi Tú Tài, làm giấy căn cước, làm giấy hoãn đi quân dịch, vv...,)
Những nơi khác tôi chỉ ở một vài năm vì việc làm. Có lẽ cách nói của tôi khiến bà con tưởng là quê, xin lỗi vậy.

(*) Dạo di cư ấy là do việc làm. Các ông dẫn con lớn đi trước. Bà Ngoại tôi vì phải nuôi mẹ chồng cho nên ở lại với Mẹ tôi. Đến khi Cố tôi mất mới được tự do dẫn đám con nhỏ vào Nam theo chồng. Trong họ tôi có Bà Bác (vùng tôi gọi chị của Mẹ là Bác chứ không phải Dì) chị của Ngoại tôi chậm theo vào Nam vì bà mẹ chồng sống dai quá (!), sau 54 bị kẹt thêm 20 năm nữa.
Phải nhìn nhận người đàn bà Bác Ninh chịu đựng thật.
Hẳn nào bác rất lý luận khác với những người Nam tôi gặp (có thể , vì người Nam thì khuynh hướng lý luận khác nhẹ nhàng, và không sâu) - không có ý gì cả chỉ là đặc điểm vùng miền mà thôi.

Tất nhiên xã hội cần tổ hợp các màu sắc tạo lên sự đa dạng và mỗi thứ như 1 mắc xích.
 
Hẳn nào bác rất lý luận khác với những người Nam tôi gặp (có thể , vì người Nam thì khuynh hướng lý luận khác nhẹ nhàng, và không sâu) - không có ý gì cả chỉ là đặc điểm vùng miền mà thôi.

Tất nhiên xã hội cần tổ hợp các màu sắc tạo lên sự đa dạng và mỗi thứ như 1 mắc xích.
Cha tôi (như người miệt thứ, tôi gọi bố là Cha) nói rõ tiếng Nam và Bắc (giọng Nam Định). Mẹ tôi chỉ nói tiếng Nam (giọng Mỹ tho). Tôi chỉ nói tiếng Nam, giọng SG chuẩn hơn nhiều người SG định cư sau 63. Gặp người SG quen, chúng tôi hỏi nhau ở đâu bằng địa danh cũ chứ không bằng số Quận bây giờ.
Ngay cả bạn bè tôi khi gặp Cha Mẹ tôi cũng không biết là ông bà sinh ở ngoài ấy. Tuy bà Ngaoij tôi là dân hát Quan họ nhưng Mẹ tôi thì chỉ biết hò Bạc Liêu.

Tôi nói chuyện ở đây có chịu ảnh hưởng văn hoá Bắc một chút bởi vì tôi chuyên Văn. Tôi lý luận khác người một chút bởi vì tôi chuyên Triết.

Ở các thớt hỏi bài, tôi hay bắt bẻ văn cú người ta bởi vì tôi cố tình chọc cho họ phải tức lên, tự moi cái khả năng diễn giải đã từ lâu bị chôn kín của họ do thói quen chít chát hằng ngày.
 
À, thế xe từ Nội Bài về Đại Cồ Việt rồi nó đợi mình để về Nam Định? Làm gì có chuyện đó nhỉ. Mà tôi đi Sài Gòn thì cũng đi từ công viên Bẩy Mẫu gần rạp xiếc (từ nhà đi bộ "mấy bước") đi Nội Bài có 40 000 thôi. Về cũng thế. Đấy là xe của hãng bay, nhưng xe buýt cũng giá tầm ấy thôi. Từ Hà Nội đi Nam Định cũng không thể quá đắt.
đi xe khách bình thường khoảng 70.000, đi dạng limousine là 110,000 hay 105,000 ấy, còn bao xe trọn gói dao đọng từ 850,000-1,200,000
Bài đã được tự động gộp:

Hihi em thi em không rành lắm, chỉ biết là từ nội bài đi vô đại cồ việt rồi về nam định ngay đền trần, em thấy cũng tương đương giá thuê xe dịch vụ từ em lên tphcm. Còn đi xe ngoài vô tới sân bay cũng tầm <350.000
không biết bác về đền trần có việc gì thế, tham quan hay thăm nhà ạ
 
đi xe khách bình thường khoảng 70.000, đi dạng limousine là 110,000 hay 105,000 ấy, còn bao xe trọn gói dao đọng từ 850,000-1,200,000
À, có nghĩa là xe nhiều chỗ mình thuê cho riêng mình.
Tôi hiểu là người đang ở Hà Nội và muốn đi Nam Định. Vì thế tôi không hiểu khúc "Nội Bài vể Đại Cồ Việt" (để rồi đi tiếp Nam Định). Từ Hà Nội đi Nam Định thì dù đi bằng limousine hay thuê trọn gói thì thời gian như nhau chứ nhỉ. Làm gì có chuyện thuê thì người ta chạy nhanh hơn.
Tất nhiên thuê xe nhiều chỗ cho riêng mình thì sang và tiện lợi rồi.
 
À, có nghĩa là xe nhiều chỗ mình thuê cho riêng mình.
Tôi hiểu là người đang ở Hà Nội và muốn đi Nam Định. Vì thế tôi không hiểu khúc "Nội Bài vể Đại Cồ Việt" (để rồi đi tiếp Nam Định). Từ Hà Nội đi Nam Định thì dù đi bằng limousine hay thuê trọn gói thì thời gian như nhau chứ nhỉ. Làm gì có chuyện thuê thì người ta chạy nhanh hơn.
Tất nhiên thuê xe nhiều chỗ cho riêng mình thì sang và tiện lợi rồi.
Tức là đón thêm người từ nội bài tới đại cồ việt đón thêm người nữa anh rồi mới đi nam định
 
Tính ghé lại hà nội ăn "bún chửi " mà chắc khong kịp quá.
Sao lại phải ăn bún chửi? Người ta chửi mình thì dù ngon, dù cho không tôi cũng không đến. Hà Nội thiếu gì bún ngon mà người ta thân thiện với mình? Nhiều người nói, đến là do tò mò. Đúng là trẻ trâu.
 
Sao lại phải ăn bún chửi? Người ta chửi mình thì dù ngon, dù cho không tôi cũng không đến. Hà Nội thiếu gì bún ngon mà người ta thân thiện với mình? Nhiều người nói, đến là do tò mò. Đúng là trẻ trâu.
Do Hiếu kỳ nên em muốn ra xem người ta chửi sao mà tiếng lành đồn xa, mà chắc em nghe chữ được chữ mất qué hihihi
 
Sao lại phải ăn bún chửi? Người ta chửi mình thì dù ngon, dù cho không tôi cũng không đến. Hà Nội thiếu gì bún ngon mà người ta thân thiện với mình? Nhiều người nói, đến là do tò mò. Đúng là trẻ trâu.
Tôi thì ghét mấy cái trò bày biện. Chỗ nào bình dân mà sạch sẽ là tôi khoái.
Đi chơi thì tôi lựa mấy cái quán không đông lắm, không vắng lắm. Không đông là để có dịp tán gẫu với cô quán về tình hình chung quanh (*). Không vắng là để tránh người ta thóc mách, thằng chồng cô ta nó đánh cô tội nghiệp.

(*) có lần tôi đi ăn dê nướng ở một quán Thái Bình, cô quán nhắc luôn cái lò than ra nướng tôi ăn từng cuốn. Xong bữa, tôi đủ tài liệu viết bài phóng sự về làng ấy. Chắc cũng chẳng do cô ưa gì tôi, tôi đoán là dọn ăn kiểu này thì cô có thể dụ tôi ăn vài đĩa, thay vì một. Người ta bảo tôi "dê nướng thì phải ăn ở Ninh Bình". Thực ra, con dê Ninh Bình ngon nhưng mắc gấp rưỡi. Mà tôi thì thưởng thức cả khung cảnh chứ đâu chỉ món ăn. Chú: con cô quán lớn, đi học rồi, không phải tôi thưởng thức cái màn vạch áo cho con bú nhé :p
 
Người ta bảo tôi "dê nướng thì phải ăn ở Ninh Bình". Thực ra, con dê Ninh Bình ngon nhưng mắc gấp rưỡi. Mà tôi thì thưởng thức cả khung cảnh chứ đâu chỉ món ăn. Chú: con cô quán lớn, đi học rồi, không phải tôi thưởng thức cái màn vạch áo cho con bú nhé :p
Ninh Bình cũng có quán làm món chim ngon bác Vet ạ
Bài đã được tự động gộp:

À
thứ nhất sẵn tiện đi du lịch đền trần, rồi đi thêm 3 chùa nữa. Tính ghé lại hà nội ăn "bún chửi " mà chắc khong kịp quá.
thứ 2 ghé nhà thăm người quen
thế bác k kịp ăn bánh mỳ đò quan và phở cụ tặng nam định ak cơ
 
Đi chơi thì tôi lựa mấy cái quán không đông lắm, không vắng lắm. Không đông là để có dịp tán gẫu với cô quán về tình hình chung quanh (*). Không vắng là để tránh người ta thóc mách, thằng chồng cô ta nó đánh cô tội nghiệp.

(*) có lần tôi đi ăn dê nướng ở một quán Thái Bình, cô quán nhắc luôn cái lò than ra nướng tôi ăn từng cuốn. Xong bữa, tôi đủ tài liệu viết bài phóng sự về làng ấy. Chắc cũng chẳng do cô ưa gì tôi, tôi đoán là dọn ăn kiểu này thì cô có thể dụ tôi ăn vài đĩa, thay vì một.
Trời, bác có "kế hoạch riêng" đối với cô chủ thì sao lại ngạc nhiên là cô chủ cũng có "kế hoạch riêng" đối với bác? Kẻ tám lạng người nửa cân. :D
... Chú: con cô quán lớn, đi học rồi, không phải tôi thưởng thức cái màn vạch áo cho con bú nhé :p
Bác không phải thanh minh. Bác, tôi, hay bất cứ ai trong tình huống đó cũng thế thôi. Trời oi bức, cô chủ quán trẻ mặc áo 2 dây, thả rông ...". Con người chứ đâu là gỗ, đá.
 
Ninh Bình cũng có quán làm món chim ngon bác Vet ạ
...
Tôi đã nói chuyện "quán nổi tiếng" đối với tôi không quan trọng.
Quán khỉ ho cò gáy miễn sạch sẽ và đủ vị là được rồi.
Có lần đi ăn Bún Bò Huế ở tiệm nổi tiếng Đà Nẵng, bà xã tôi suýt ói khi nhìn thấy đống rác dưới chân.
Lần nọ đi ăn phở tiệm nổi tiếng (*) ở SG. Người dọn bàn đem cái dĩa rau của bàn bên cạnh vừa ăn xong vào bếp. Chính mắt tôi liếc vào bếp thấy họ chỉ giản dị bốc thêm vào dĩa và đem ra bàn tôi. Tôi bảo thằng em (là thằng đãi tôi) cho nó đổi dĩa. Người dọn bàn thay dĩa khác nhưng tránh không cho tôi thấy. Tôi ớn quá, khong biết nó có nhổ nước bọt vào ở của mình hay không, tôi lấy cớ đau bụng trả lại tô của mình.

(*) Tiệm rất nổi tiếng ngon, nhưng tôi tránh nói tên ở đây.
 
Chào các anh chị.
Tình hình là mình muốn đặt vé máy bay đi Hà Nội, mình cũng có vào trang viet nam air lines để tham khảo và cũng có vào máy trang đại lý bán vé may bay tham khoả mà sao mình thấy giá vé trong các dại lý nó lại rẻ hơn trang viet nam air lines nhỉ.
Vậy bay giờ thì mình nên đặt vé của VNA hay là của đại lý, có anh chị nào hay đi máy bay hướng dẫn giúp với ạh.
Xin cám ơn các anh chị quan tâm.
tRÌNH ĐỘ code vậy sao mà Kém thực tế vậy.
Đại lý nó phãi rẻ hơn chứ,Nên mua bên đại lý trước 24 giờ bảo nó check in giùm luôn. Khỏi phải sếp hàng. Tôi đi máy bay gần 150 lần rồi
 
Hihi đâu phải cái gì mình cũng biết đâu. Mình còn khờ lắm
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom