Nhật ký ngắn (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Theo em là chị cứ Lọc cái anh có biệt hiệu trai tơ đầu tiên ý, biết tiếng Nhật nè, sang Nhật rồi thông thạo địa danh, nên phỉnh ai cũng được. Nhìn thì bảnh trai đấy, nhưng không chắc thật đâu à nha, em là em nghi lắm lắm.

Ẹc ẹc...... gì mà nghiêm trọng thế, bạn nói Trai tơ gì đó có phải là tungnguyen_kt không? Nghe đâu nói hết TƠ rồi, hèn chi thấy Avata không còn Tai tơ nữa.
Mà mình nghĩ lại chắc không phải hắn giả danh đâu. cậu ấy đâu biết nhiều tiếng Nhật, cùng lắm là vài câu chào hỏi thôi. Không khéo bạn ấy giận nữa thì khổ.
 
Theo em là chị cứ Lọc cái anh có biệt hiệu trai tơ đầu tiên ý, biết tiếng Nhật nè, sang Nhật rồi thông thạo địa danh, nên phỉnh ai cũng được. Nhìn thì bảnh trai đấy, nhưng không chắc thật đâu à nha, em là em nghi lắm lắm.

Trùi! Hổng phải "trai tơ" đâu. Vì "trai tơ" thời gian này làm gì có thời gian mà online. Hic...Tramy cũng có mấy người bạn ngoài GPE, biết Nihongo mừ. Nhưng mà giọng điệu của người này (cả Nhật lẫn Việt) đều lạ quá => ko nhận ra được.
 
Trùi! Hổng phải "trai tơ" đâu. Vì "trai tơ" thời gian này làm gì có thời gian mà online. Hic...Tramy cũng có mấy người bạn ngoài GPE, biết Nihongo mừ. Nhưng mà giọng điệu của người này (cả Nhật lẫn Việt) đều lạ quá => ko nhận ra được.
Vậy loại anh trai tơ nha, chị coi người này có phải hông nha? biết tiếng tạp nham, một ít tiếng Đức, một ít tiếng Trung, một ít tiếng Nhật, Anh thì ok, Việt thì siêu, khỏi bàn, mỗi tội không còn tơ, cũng được đánh giá là đẹp trai: Cadafi--=0
 
Nghe đồn là tramy đi học khiêu vũ hả? ^.^! nếu sắp xếp được qua năm mình sẽ gặp nhau ở đó >"<
 
Nghe đồn là tramy đi học khiêu vũ hả? ^.^! nếu sắp xếp được qua năm mình sẽ gặp nhau ở đó >"<
Chị Tuyet mà đi học chắc là học trò chăm chỉ nhất, xem hình thấy chỉ nhảy liên tục từ lúc khai mạc hậu team cho đến lúc bế mạc.
 
Nghe đồn là tramy đi học khiêu vũ hả? ^.^! nếu sắp xếp được qua năm mình sẽ gặp nhau ở đó >"<

Hi...tại cái tội ham hố đó tuyet_roi_mua_he à! Nhảy nhót chút cho vận động chân tay thui. Hehe. Nếu tuyet_roi_mua_he đi chung nữa thì tuyệt. Ja...hẹn gặp ở NVHTN nhé!
 
Lại gặp vấn đề với IT guy của công ty. Huhu. Mình phải làm như thế nào? Hai con người ương bướng gặp nhau - đúng là "oan nghiệt" thiệt! Đã cố rồi những không thể, không thể! Sao tệ thế chứ! Nếu cứ như thế này thì đúng là khó khăn khi phải tiếp xúc hàng ngày thật đấy! Huhu...môi trường đi làm sao phức tạp quá zậy??? Email chiều nay => khó chịu thật! Thực tình là Axl Cham yêu cầu copy cả Kenneth, Karen và Alvin vào mà. Xưa giờ có gì khó khăn cũng hỏi Axl, có sao đâu. Anh ta bực mình vì không thông qua anh ta trước hay sao? Tại sao? Tại sao? Có cần thiết ko chứ? Axl Cham là service-desk mà! Huhu..Thiệt bực mình! Anh ta là leader của mình sao? Sao ko nghe Jeffrey nói điều đó???

Xíu nữa đi đâu xả hết bực bội đây??? Huhu.
 
Lại gặp vấn đề với IT guy của công ty. Huhu. Mình phải làm như thế nào? Hai con người ương bướng gặp nhau - đúng là "oan nghiệt" thiệt! Đã cố rồi những không thể, không thể! Sao tệ thế chứ! Nếu cứ như thế này thì đúng là khó khăn khi phải tiếp xúc hàng ngày thật đấy! Huhu...môi trường đi làm sao phức tạp quá zậy??? Email chiều nay => khó chịu thật! Thực tình là Axl Cham yêu cầu copy cả Kenneth, Karen và Alvin vào mà. Xưa giờ có gì khó khăn cũng hỏi Axl, có sao đâu. Anh ta bực mình vì không thông qua anh ta trước hay sao? Tại sao? Tại sao? Có cần thiết ko chứ? Axl Cham là service-desk mà! Huhu..Thiệt bực mình! Anh ta là leader của mình sao? Sao ko nghe Jeffrey nói điều đó???

Xíu nữa đi đâu xả hết bực bội đây??? Huhu.
Theo Minh Anh Xinh Đẹp, những người khác dấu thường hay hút nhau đấy, Minh Anh Xinh Đẹp thấy nhiều những đôi như vậy lắm lắm}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo Minh Anh Xinh Đẹp, những người khác dấu thường hay hút nhau đấy, Minh Anh Xinh Đẹp thấy nhiều những đôi như vậy lắm lắm}}}}}

Trời! Thôi thôi! Hút với đẩy cái nỗi gì. Nhiều chuyện ko hiểu dc đâu. Hic...IT guy là một người nhỏ mọn! Đáng ghét! Đáng ghét! Bạn gái anh ta thì chịu đựng sao nhỉ? Hic...Anh ta là leader của mình sao? Ẹc...còn lâu! JLow có khẳng định điều đó ư???
 
Chà! Mấy hôm nay trời se se lạnh => ngủ đã thiệt. Mong nhanh đến tết để được về với mama và papa quá xá. Nhớ nhà quá! Nhớ những tràng cười rôm rả trong câu chuyện của mấy đứa bạn TMy nữa. Nhớ...nhớ....đủ thứ.
Hôm nay thứ 5, lại sắp hết tuần rồi. Nhanh quá! Vèo 1 cái đến tết, rồi vèo một cái lại phải vào Sài Gòn. Hic...hic...Chạy thôi ----->>>> Chạy đua với thời gian và với chính bản thân mình. Nhớ 1 điều : "Control myself!"
Bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười!
 
Tối hôm qua có con nhỏ khung khùng, tự nhiên invisible mà nhảy ra G9 mình. :P
 
Dạo này thấy Thủy tâm trạng quá, làm mình cũng thấy nao nao.........%#^#$
 
Tối hôm qua có con nhỏ khung khùng, tự nhiên invisible mà nhảy ra G9 mình. :P

Há há...con nhỏ nào mà khùng dzữ zậy anh??? Ẹc..ẹc..mà hình như con nhỏ đó đâu có invisible. Hic...Chúc ngủ ngon mà cũng bị bảo là khùng nữa hở? Hừm...Đợi đấy!

Ẹc..ẹc..mới sáng hắt xì hơi hoài hổng hiểu tại sao. Thì ra là được anh "ú" "vinh hạnh" nhắc trên đây. Ẹc...
 
Dạo này thấy Thủy tâm trạng quá, làm mình cũng thấy nao nao.........%#^#$

Hic...Tâm trạng gì đâu anh. Xả hết bực bội cho nó nhẹ người ý mà. Tramy mà làm gì có "tâm trạng" //**/
Nghe đâu anh tungnguyen_kt đang bước vào tuổi dậy thì => Cho nên thấy...nao nao là đúng rùi. Hehe.
 
Hic...Tâm trạng gì đâu anh. Xả hết bực bội cho nó nhẹ người ý mà. Tramy mà làm gì có "tâm trạng" //**/
Nghe đâu anh tungnguyen_kt đang bước vào tuổi dậy thì => Cho nên thấy...nao nao là đúng rùi. Hehe.

Hahahaha........... anh tungnguyen_kt đang vào tuổi hồi xuân thì có, làm gì dậy thì giờ này. --=0
 
Mình trúng nhiều tiền quá, chưa biết để làm gì. Mà trước tiên là không biết đổi phiếu lấy tiền ở Ngân Hàng hay ở Trường. Thôi đến Trường. Nhưng Trường thì chẳng có nhiều tiền. Vậy đổi 1 ít trước đã.

Lớ ngớ chẳng biết từ lầu nào, phòng nào. Một anh chàng bước ra... hướng dẫn. Anh có 1 cái chân bên phải teo queo quắt, khi di chuyển từ từ thì đi cà nhắc, khi bước lên cầu thang hay đi xa thì phải cầm theo cái gậy.. giống của mấy ông già. Anh 3 chân đưa mình lên lầu 1, chỉ cho mình phòng đổi tiền. Ôi, cả 1 thùng phiếu thế này!!!! Vơ đại 1 nắm, lấy tiền xài trước. Số còn lại niêm phong, ký gửi. Nếu đúng thì mình chỉ được quyền hưởng có 1 nửa.

Anh 3 chân vẫn giúp mình nhiều lần như thế. Anh trở thành người mà mình phải làm thật nhiều thứ cho anh để xứng ơn mình đã nhận. Anh có người bạn thân, anh chàng này thì cực kỳ khó tính & thường xuyên khó chịu với mình. Tết. Mọi người tụ quần trong 1 nhà hàng ấm cúng. Lần đầu tiên mình bắt gặp ánh mắt soi mói đến nhói tim mà anh chàng khó chịu đó dành cho mình.

Tàn tiệc. Anh 3 chân chào mọi người, ra xe về quê. Anh sẽ đi mãi mãi. Không muốn ai tiễn. Chỉ có cô bạn thân dìu anh xuống cầu thang. Mình chạy vội ra. Hy vọng làm được điều gì đó cuối cùng, cho anh. Anh nhìn mình rất lâu, nói rất nhiều & trông anh bối rối. Bỗng cô ta xuất hiện. Cô gái nổi bật nhất trường & ghét mình nhất trường. Vừa lúc đó Thầy gọi anh. Anh xin phép đi 1 lúc. Cô ta bảo với mình, cô ta yêu anh, rất yêu. Vậy là mình hiểu. Mình hứa với cô ta không xen vào mối quan hệ của 2 người, vì mình không yêu anh.

Anh chàng khó tính cũng đang bước ra xe. Anh ta cũng về quê ư? Sao mình không nghe nói! Cả 3 cất tiếng chào anh, rồi 2 cô gái nắm tay nhau quay vào. Anh làm ngơ, đi tiếp. Bỗng dưng anh quay lại, tiến đến chỗ mình. Anh nhìn mình rất lâu. Anh bảo anh yêu mình nhưng mình lại yêu 1 người khác, 1 người mà anh không thể cạnh tranh, không thể giành giựt. Ồ không. Anh yêu mình ư?! Lần đầu tiên trong lịch sử tình yêu của mình, mình gặp được 1 người tương xứng: đủ thanh xuân, đủ tài năng, đủ đàn ông, đủ sáng sủa để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Mình cũng có tình cảm với anh mà. Rướn người hôn nhẹ vào má anh. "em cũng yêu anh". Anh nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt long lên như muốn nói cả ngàn lời. Rồi tất tả kéo đồ vào bên trong. Anh ở lại.

Anh 3 chân hồ hởi tiến đến chỗ hành lang. Bảo với mình "Thầy vừa đưa dự án cho anh. Anh sẽ ở lại". Mình cũng đọc được trong mắt anh một hy vọng, không biết vì cái gì, nhưng nó rất mạnh mẽ. Mắt anh sáng hơn mọi sao đêm mà mình vừa nhìn. Cũng ngay lúc đó, cô ta lại xuất hiện, sau lưng anh, nhưng đôi mắt không còn nhìn mình sòng sọc. Mình giới thiệu với anh "cô bạn mới quen". Anh cười tươi tắn khi biết cả 2 trở thành bạn. Mình hứa, bọn mình sẽ luôn ở bên để hỗ trợ bất kỳ lúc nào anh cần. Vừa lúc đó, anh chàng "vừa trở thành bạn trai của mình" bước tới, đứng ngay sau mình, nhưng vừa đủ xa để không có những va chạm, những phát hiện, những nghi ngờ. Không ai nói với ai, nhưng cứ như ngầm thống nhất, chưa để ai biết mối quan hệ này. Dù chẳng rõ sao phải thế!!!

Cả 4 ở bên nhau, tươi cười. Một làn gió lạnh lại ùa tới, nhưng quấn lấy cả 4 người. Không còn cảm giác lạnh của sự đơn độc. Chưa có cái Tết nào mình cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự tự mãn như lần này. Bầu trời đêm dù lạnh, nhưng sao vẫn sáng. Óng ánh đêm...

------------
Ba đập cửa, gọi dậy
ôi trời ơi, 7h sáng ư? Mình lại tắt cái đồng hồ báo thức mà không biết
đi làm trễ là cái chắc rồi!!!!!
Nhưng vẫn tiếc giấc mơ
một giấc mơ đẹp, trọn vẹn
ôiiiiiii, cứ như .. mình không muốn tỉnh dậy bao giờ nữa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ba đập cửa, gọi dậy
ôi trời ơi, 7h sáng ư? Mình lại tắt cái đồng hồ báo thức mà không biết
đi làm trễ là cái chắc rồi!!!!!
Nhưng vẫn tiếc giấc mơ
một giấc mơ đẹp, trọn vẹn
ôiiiiiii, cứ như .. mình không muốn tỉnh dậy bao giờ nữa
Em cũng nhắn tin cho chị Sa vào 7h sáng mà, gần 11h mới trả lời em, chị chậm trễ quá đấy nhé.
Chào mừng chị tái xuất giang hồ, bấy lâu này Nhật Ký vắng bóng chị, buồn lắm.-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại oánh dấu một hôm ngủ quên, chẹp chẹp

"Kiếp sau nếu có làm người
Em thề không chọn nghề này nữa đâu"
 
Em cũng nhắn tin cho chị Sa vào 7h sáng mà, gần 11h mới trả lời em, chị chậm trễ quá đấy nhé.
Chào mừng chị tái xuất giang hồ, bấy lâu này Nhật Ký vắng bóng chị, buồn lắm.-\\/.



hahahaha
RM thông cảm đi, ngừ ta dậy trễ, tất bật mới kịp họp lúc 9h
hú hồn :)
xong mới reply cho baby được, hihi
 
Mình trúng nhiều tiền quá, chưa biết để làm gì. Mà trước tiên là không biết đổi phiếu lấy tiền ở Ngân Hàng hay ở Trường. Thôi đến Trường. Nhưng Trường thì chẳng có nhiều tiền. Vậy đổi 1 ít trước đã.

.......Ôi, cả 1 thùng phiếu thế này!!!! Vơ đại 1 nắm, lấy tiền xài trước. Số còn lại niêm phong, ký gửi. Nếu đúng thì mình chỉ được quyền hưởng có 1 nửa.

Hi! Giấc mơ của Carisa - có gì đó kì lạ lắm! Em chợt nhớ đến 2 cái phiếu bốc thăm mà chị em mình đã hôn lên nó - với hy vọng may mắn, trong nhà hàng Món Huế hôm bữa. Hehe. Có khi nào giấc mơ của Carisa trở thành hiện thực, 2 chị em sẽ phải thuê cả 1 xe tải đến Món Huế chở tiền trúng thưởng hông ta? Hì hì. Cứ hy vọng thế nhé!

Giọng văn của Carisa hay và nhẹ nhàng quá! -=.,,
 
Em cũng nhắn tin cho chị Sa vào 7h sáng mà, gần 11h mới trả lời em, chị chậm trễ quá đấy nhé.
Chào mừng chị tái xuất giang hồ, bấy lâu này Nhật Ký vắng bóng chị, buồn lắm.-\\/.

Carisa ngủ rất muộn vì công việc ban đêm, còn ban ngày, ngoài việc làm ra, Carisa còn phải đưa Mẹ khám chữa bệnh và lấy thuốc rất mất thời gian đấy! Thông cảm cho cô ấy nhé!
 
Mấy ngày nay bị ho nhiều quá, không nhức đầu, không sổ mũi, ăn ngủ không được. Vậy uống bia và ăn mồi gì để hết ho và ngủ được. Xin được tư vấn dùm
 
Hi! Giấc mơ của Carisa - có gì đó kì lạ lắm! Em chợt nhớ đến 2 cái phiếu bốc thăm mà chị em mình đã hôn lên nó - với hy vọng may mắn, trong nhà hàng Món Huế hôm bữa. Hehe. Có khi nào giấc mơ của Carisa trở thành hiện thực, 2 chị em sẽ phải thuê cả 1 xe tải đến Món Huế chở tiền trúng thưởng hông ta? Hì hì. Cứ hy vọng thế nhé!...-=.,,


ùa, tramy nói đúng quá
sau khi viết mấy dòng trên, Sa cũng chợt nhớ ra "nụ hôn thắm thiết" mà chị em ta dành cho 2 tấm vé :)
cùng hy vọng may mắn nhé :). Nghe bảo năm nay Sa sẽ hên đấy :). Nghía hãng vận chuyển phù hợp từ giờ là vừa (hahahaha)

Lạ là, hơn chục ngày rồi, ở đâu ra mà mơ về chuyện xa lắc thía hong bít, hihi
Có cái này, nếu tramy thấy "nhảm" thì cũng chẳng sai, nhưng đọc giải trí thôi thì cũng hay, babi :kissing:(Sa gửi trong tin nhắn í)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Carisa ngủ rất muộn vì công việc ban đêm, còn ban ngày, ngoài việc làm ra, Carisa còn phải đưa Mẹ khám chữa bệnh và lấy thuốc rất mất thời gian đấy! Thông cảm cho cô ấy nhé!



anh minhthien tự dưng vẽ Sa như Cô Tấm zị
có đâu được thế -\\/.

anh thanh minh cho Sa, bảo ban Sa .. giống anh trai quá
có muốn nhận em gái không, hihi

cám ơn anh
về tất cả :)
(trừ cái việc tỉnh tò chị gái Sa, nghennnnnnnn)
 

anh minhthien tự dưng vẽ Sa như Cô Tấm zị
có đâu được thế -\\/.

anh thanh minh cho Sa, bảo ban Sa .. giống anh trai quá
có muốn nhận em gái không, hihi

cám ơn anh
về tất cả :)
(trừ cái việc tỉnh tò chị gái Sa, nghennnnnnnn)

Không bao giờ anh vẽ ai có hình tượng là Tấm hết! (Tấm mà giận lên là trụng nước sôi, chặt nhiều khúc, làm mắm... ẹc ... ẹc...)
Anh thấy sao bảo vậy à! Nói đúng sự thật thôi!
(có tỉnh tò với Sa chứ ai lại ... I love Carisa thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:

anh minhthien tự dưng vẽ Sa như Cô Tấm zị
có đâu được thế -\\/.

anh thanh minh cho Sa, bảo ban Sa .. giống anh trai quá
có muốn nhận em gái không, hihi

cám ơn anh
về tất cả :)
(trừ cái việc tỉnh tò chị gái Sa, nghennnnnnnn)
Có nhận anh em, nhớ gọi em Minh Anh Xinh Đẹp này nha, em cho mượn gốc cây Đào mà thề thốt.
 
mình còn vui tính lắm--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Há há...tối nay là buổi thứ 2. Khiêu vũ xong, đang giờ giải lao -> breakdance ráp nhạc vào. Thế là 3 đứa cũng xí xọn kiếm một chỗ đứa trong đám lớp 1 hôm trước và...nhảy khí thế. Không khí sôi động thiệt! Đúng là ham hố không chịu nổi. Lại "đứng núi này trông núi nọ" rồi! Mà cũng hay, 1 bữa được học tới 2 thứ - dance (chính) & breakdance (học ké). Há há. Hôm sau ráng đi sớm, nhờ thầy breakdance dạy lại cho vài món bỏ sót giữa giờ.
 
Phải uống rượu Hoàng Phương vào ngày 16/1/2010 ở HN mới khỏi được ạ
Rượu Hoàng Phương tớ nghĩ không đủ mạnh để vơi đi nỗi sầu đó đâu, nếu có dịp ghé Bình Định hãy thưởng thức BẦU ĐÁ BÌNH ĐỊNH các huynh đệ sẽ thấy có nghị lực, sức mạnh hơn để chinh phục đỉnh điểm vinh quang.
Thank!
 
Rượu Hoàng Phương tớ nghĩ không đủ mạnh để vơi đi nỗi sầu đó đâu, nếu có dịp ghé Bình Định hãy thưởng thức BẦU ĐÁ BÌNH ĐỊNH các huynh đệ sẽ thấy có nghị lực, sức mạnh hơn để chinh phục đỉnh điểm vinh quang.
Thank!

Ngày này tháng sau tôi có dịp về Bình Định, rất vui nếu được bạn chiêu đãi món Bầu Đá.
 
Rượu Hoàng Phương tớ nghĩ không đủ mạnh để vơi đi nỗi sầu đó đâu, nếu có dịp ghé Bình Định hãy thưởng thức BẦU ĐÁ BÌNH ĐỊNH các huynh đệ sẽ thấy có nghị lực, sức mạnh hơn để chinh phục đỉnh điểm vinh quang.
Thank!

Hi, nhưng ngày đó có các member của GPE nữa, do vậy sẽ trị được tận gốc bệnh của bố KTGG
 
Tối qua nhận được tin nhắn đến từ "một người kì lạ". Hihi. Cảm ơn sự quan tâm của chị dành cho tramy nhá! Hy vọng 2 phiếu bốc thăm sẽ mang may mắn đến với cả 2 chị em :-)
Lại sắp hết tuần nữa rùi. Là lá la...sắp đến tết -> sắp được về nhà.
 
Buồn cho chính mình

Ngày ...tháng ....năm .....
Thời gian trôi mỗi lúc một nhanh,mới đó mà đã gần tết nữa rồi,,,,,
Lại thêm cuối tuần nữa chứ...olala,,,,,,sao hôm nay mình được mọi người quan tâm vậy ta,,không phải quét dọn máy vi tính như mọi ngày,,,rồi chai sữa đậu nành nữa,,,ai đã chuận bị đây...hồi hộp thiệt....không biết uông xong có phải trả giá nào không nhưng thôi không sao....lòng tốt người ta minh dâu phụ đc kệ cứ uống vậy,,
 
có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng không có gì lo ngại, vì biết rằng, thứ đó, người đó, luôn ở đó.

và có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng khi mất đi, khi rời xa
lòng lại thấy mất ... nhiều lắm... điều quan trọng lắm
 
365 ngày mới tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn! Vần thơ Alphabet

A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ.
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta?

G ió có to, cùng bão táp phong ba...
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả​

Ôi! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?​

Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi.
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa... Bạn không còn buồn bã.

************ ********* ********* ********* ********

Lạy Cha là Chúa tể trời đất, 365 ngày cũ với những dang dở thiếu sót đã sang trang, nhường chỗ cho 365 ngày mới tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn! Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa từ chữ A đến chữ Z mỗi khi con dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình. Xin cho con luôn nhớ đến Chúa mỗi khi con khóc hay cười, buồn hay vui; mỗi khi con thất bại hay thành công; trong những lúc con giận giữ hay tuyệt vọng; trong mỗi cảm xúc con người của mình đều có Chúa đang ở cùng con. 365 ngày trước mắt sẽ là một đoạn đường ngập đầy hoa và tiếng chim hót nếu con tung tăng đi bên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ở cùng con mỗi ngày trong suốt 365 ngày mới này. Amen!

************ ********* ********* ********* ********​
Sưu tầm: Trần Duy Nhiên dịch
http://www.moytura.com/reflections/alphabet.html

attachment.php
 

File đính kèm

  • image001.jpg
    image001.jpg
    19.3 KB · Đọc: 33
có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng không có gì lo ngại, vì biết rằng, thứ đó, người đó, luôn ở đó.

và có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng khi mất đi, khi rời xa
lòng lại thấy mất ... nhiều lắm... điều quan trọng lắm

Tặng Carisa thân yêu!

Sắc Màu


Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình
 
Sao hnay mọi người thơ thẩn nhìu thế nhỉ, chắc là do cuối tuần, hichic, nhắc đến ngày cuối tuần sao mà ngán ngẩm quá, mọi việc đang chờ mình vì cái tội đi chơi quá nhiều, ước j có cô tấm đến phụ giúp mình một tay...
 
Sao hnay mọi người thơ thẩn nhìu thế nhỉ, chắc là do cuối tuần, hichic, nhắc đến ngày cuối tuần sao mà ngán ngẩm quá, mọi việc đang chờ mình vì cái tội đi chơi quá nhiều, ước j có cô tấm đến phụ giúp mình một tay...

Trời, sao bạn không ước gặp được Bụt hay Tiên gì đó giúp đỡ mà cần đến Tấm? Bởi theo truyện thì Tấm là người được Bụt giúp đỡ thôi, chứ Tấm đâu tự làm được?
 
Ngày .... tháng ... năm ...
Ngày thứ 5 với bao công việc bộn bề ... hix chưa giải quyết xong, mai thứ 6 cũng nhiều việc, mốt thứ 7 ... cuối tuần, hihih về nhà thôi.
 
Sao hnay mọi người thơ thẩn nhìu thế nhỉ, chắc là do cuối tuần, hichic, nhắc đến ngày cuối tuần sao mà ngán ngẩm quá, mọi việc đang chờ mình vì cái tội đi chơi quá nhiều, ước j có cô tấm đến phụ giúp mình một tay...

Thùy An phụ bạn 1 tay được không Endless love yêu dấu ơi

Ngày .... tháng ... năm ...
Ngày thứ 5 với bao công việc bộn bề ... hix chưa giải quyết xong, mai thứ 6 cũng nhiều việc, mốt thứ 7 ... cuối tuần, hihih về nhà thôi.

Thùy An cũng bị anh yêu Tùng Nguyễn phê bình không giúp gì cho Tùng Nguyễn đang lâm nguy. Kể camcamtu cũng không chia sẻ cho Tùng Nguyễn tại đây nữa
 
có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng không có gì lo ngại, vì biết rằng, thứ đó, người đó, luôn ở đó.

và có thể không mấy khi dùng đến thứ đó, không mấy khi gặp người đó
nhưng khi mất đi, khi rời xa
lòng lại thấy mất ... nhiều lắm... điều quan trọng lắm


Hi Carisa!

Cuộc sống là cuộc sống, có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp, có tình yêu tưởng chừng như chắc chắn nhưng lại rất mong manh và dễ vỡ...
Mình hy vọng bạn sẽ biết trân trọng những gì đang có, đừng để khi vụt mất lại thấy "hối tiếc"

Mình biết có câu :" Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương. Và biết cho đi để cảm nhận niềm vui hạnh phúc của sự chia sẻ...|||||

Chúc bạn tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống...
 
Hi Carisa!

Cuộc sống là cuộc sống, có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp, có tình yêu tưởng chừng như chắc chắn nhưng lại rất mong manh và dễ vỡ...
Mình hy vọng bạn sẽ biết trân trọng những gì đang có, đừng để khi vụt mất lại thấy "hối tiếc"

Mình biết có câu :" Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương. Và biết cho đi để cảm nhận niềm vui hạnh phúc của sự chia sẻ...|||||

Chúc bạn tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống...
Nhưng cũng có những tình yêu phải biết buông tay. Điều này vốn dĩ nghe không thì rất hay, nhưng khí nó thật sự xảy ra dường như nó hút hết năng lượng của chính mình. Và sẽ làm người ta sợ, sợ cảm giác nó mang đến.
 
Thùy An phụ bạn 1 tay được không Endless love yêu dấu ơi



Thùy An cũng bị anh yêu Tùng Nguyễn phê bình không giúp gì cho Tùng Nguyễn đang lâm nguy. Kể camcamtu cũng không chia sẻ cho Tùng Nguyễn tại đây nữa

Úi trùi ui, sao mà có liên wan đến camcamtu nữa...-+*/
Mình có đọc bài định mức ấy rùi, nhưng có lẽ là "lực bất tòng tâm" cũng đang đau đầu vì cái định mức sản xuất chỉ may đây... !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyên văn bởi Thuyan.acc
"Thùy An phụ bạn 1 tay được không Endless love yêu dấu ơi"



Rất cảm ơn bé Thùy An đã mở lời giúp đỡ, Endless love rất cảm động.
Nhưng được biết bé ở Đà Lạt còn phải bán chuối, giúp Endless love thì ai sẽ giúp bé bán chuối đây,...
Chịu thôi, hichic... cô tấm ơi, cô tấm hỡi...
 
:=\+Nguyên văn bởi Thuyan.acc
"Thùy An phụ bạn 1 tay được không Endless love yêu dấu ơi"



Rất cảm ơn bé Thùy An đã mở lời giúp đỡ, Endless love rất cảm động.
Nhưng được biết bé ở Đà Lạt còn phải bán chuối, giúp Endless love thì ai sẽ giúp bé bán chuối đây,...
Chịu thôi, hichic... cô tấm ơi, cô tấm hỡi...}}}}}
 
Nguyên văn bởi Thuyan.acc
"Thùy An phụ bạn 1 tay được không Endless love yêu dấu ơi"



Rất cảm ơn bé Thùy An đã mở lời giúp đỡ, Endless love rất cảm động.
Nhưng được biết bé ở Đà Lạt còn phải bán chuối, giúp Endless love thì ai sẽ giúp bé bán chuối đây,...
Chịu thôi, hichic... cô tấm ơi, cô tấm hỡi...

Bán chuối, xài laptop, gửi mail và làm việc qua mạng (wifi) mà lị! Em cứ cần gì giúp đỡ, cứ mail cho bé Thùy An là được giúp ngay thôi!
 
A Minh Thiệnơi, e ko bít cách trích nguyên văn ntn? a chỉ e với
 
Ngày .... tháng ... năm ...
Ngày thứ 5 với bao công việc bộn bề ... hix chưa giải quyết xong, mai thứ 6 cũng nhiều việc, mốt thứ 7 ... cuối tuần, hihih về nhà thôi.



Bạn Hoa Hồng Nhung công việc nhiều quá quên cả ngày tháng!$@!!, Hôm nay là thứ 6 rồi bạn ơi, chiều mai bạn có thể về quê rồi đó bạn của tôi ơi
 
)(&&@@có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò. có lắm lúc ngặt nghèo tưởng xong rồi đó. nhưng nghĩ lại rồi chuyện chẳng đáng mà lo. chỉ là chuyện nhỏ (ah ha) &&&%$R --=0
 
hahahaha
mắc cười quá
mọi người sao đều thích bộ đồ mình đang mặc
thế là mình rủ đi mua vải để may, vì tính may thêm 1 cái khác màu
trời ui,
3 em đòi may quần
3 em đòi may áo
tếu lâm gì đâu
giá mà mình biết may thì sắp có thu nhập nhỉ
khà khà khà

cuộc sống có những phút thật vui & thú vị
tưởng tượng một ngày, cả 6 em mặc đồ như nhau với màu sắc khác nhau
trông phòng mình sẽ như thế nào nhỉ, hì hì hì
(i love friends)

-----------
eo!
hum nay bỗng dưng mình lại đi nhờ vả một người lạ
chắc người ta khó chịu lém
xấu hổ thật
lâu lâu lại làm điều thật ngốc
lớn rùi cưng, đâu còn trẻ con nữa mà ...
thật là!!!!!
 
Endless love cùng các thành viên mới có thể tìm hiểu thêm

Phòng thí nghiệm - Nếu bạn chưa rõ các chức năng của diễn đàn có thể thử tại đây.http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=65

Dành chút thời gian đọc thêm các bài ở Hướng dẫn sử dụng diễn đàn (Nơi đăng tải các thông tin về hướng dẫn sử dụng diễn đàn. Nếu bạn là thành viên mới thì nên ghé qua đọc trước khi có ý định post bài.) Vào đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=84 tìm hiểu thêm về các kỹ thuật viết bài nâng cao
 
Bác Kế toán Già gân ơi, em vẫn chưa biết cách post bài, dọc hoài em không hiểu
 
Hôm nay nhận cánh thiệp hồng
Vậy là có kẻ theo chồng rồi đây...
 
kỳ quá

Tối qua lang thang mãi ở chợ thị xã đến tận khuya,,,không hiểu nổi mình luôn,,,đang ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng hôi hổi,,cầm cái bánh tiêu lên xé cái rẹt định chấm chút sữa,,bỗng...."anh ơi em ngồi đây được không ah..." mắt ngước nhìn lên,,,,ôi chuchoa ơi,,,,xém chút rớt luôn cái bánh đang cầm,,,nhưng cũng định thần được" oh,em ngồi đi,,anh đi có một mình thôi ah,,,,,"người đâu đẹp vậy ta,,,thiếu gì chỗ trống đằng kia mà,,sao lại đến chỗ mình,,,miên man mãi đến nỗi không thèm hỏi người ta có uống gì không luôn,,,,aaaaa,,,nóng quá,,,lỡ tay đưa bánh chấm sữa quá sâu rồi
- Em ở gần đây hả ?
- Anh đừng hỏi bất kỳ điều gì,cho em xin ngồi một lát thôi ah...
hichic,,,đành vậy thôi,,,,1,2,3 cái ,mình đã ăn hết 3 cái bánh ly sữa cũng đã cạn,kim đồng hồ cũng đã chỉ sang 12;06 ,,,,từ lúc cô ta ngồi đây tới giờ đã hơn 1 tiếng rồi,,chỉ nói với mình duy nhất một câu và cô bán sữa cũng được một câu " con không uống,cám ơn cô..." Đồng hồ cứ chạy ,chạy ,chạy.chạy nữa ...cô bé có lẽ khoảng 20t la cùng,ngồi ngó miên man ngoài đường ....
Xin lỗi anh chị em phải dọn hàng rồi....oh,,," cám ơn anh nha,,em buồn lắm chỉ muốn cảm giác có người ngồi bên cạnh mình thôi, đừng hỏi em điều gì" .....uhm, vậy thôi ,định xin sdt....
Sang nay buồn ngủ gần chết, nhưng cú nghĩ mãi về cô gái đó,,,sao kỳ vậy ta ,,,thôi thì thôi vậy .............
 
Tối qua lang thang mãi ở chợ thị xã đến tận khuya,,,không hiểu nổi mình luôn,,,đang ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng hôi hổi,,cầm cái bánh tiêu lên xé cái rẹt định chấm chút sữa,,bỗng...."anh ơi em ngồi đây được không ah..." mắt ngước nhìn lên,,,,ôi chuchoa ơi,,,,xém chút rớt luôn cái bánh đang cầm,,,nhưng cũng định thần được" oh,em ngồi đi,,anh đi có một mình thôi ah,,,,,"người đâu đẹp vậy ta,,,thiếu gì chỗ trống đằng kia mà,,sao lại đến chỗ mình,,,miên man mãi đến nỗi không thèm hỏi người ta có uống gì không luôn,,,,aaaaa,,,nóng quá,,,lỡ tay đưa bánh chấm sữa quá sâu rồi
- Em ở gần đây hả ?
- Anh đừng hỏi bất kỳ điều gì,cho em xin ngồi một lát thôi ah...
hichic,,,đành vậy thôi,,,,1,2,3 cái ,mình đã ăn hết 3 cái bánh ly sữa cũng đã cạn,kim đồng hồ cũng đã chỉ sang 12;06 ,,,,từ lúc cô ta ngồi đây tới giờ đã hơn 1 tiếng rồi,,chỉ nói với mình duy nhất một câu và cô bán sữa cũng được một câu " con không uống,cám ơn cô..." Đồng hồ cứ chạy ,chạy ,chạy.chạy nữa ...cô bé có lẽ khoảng 20t la cùng,ngồi ngó miên man ngoài đường ....
Xin lỗi anh chị em phải dọn hàng rồi....oh,,," cám ơn anh nha,,em buồn lắm chỉ muốn cảm giác có người ngồi bên cạnh mình thôi, đừng hỏi em điều gì" .....uhm, vậy thôi ,định xin sdt....
Sang nay buồn ngủ gần chết, nhưng cú nghĩ mãi về cô gái đó,,,sao kỳ vậy ta ,,,thôi thì thôi vậy .............

Coi chừng đụng phải hàng nhái, hàng kém chất lượng "Đẹp tự nhiên không son phấn". (Giờ đó mà còn lang thang ngoài đường thì cực kỳ nguy hiểm)
 
Coi chừng đụng phải hàng nhái, hàng kém chất lượng "Đẹp tự nhiên không son phấn". (Giờ đó mà còn lang thang ngoài đường thì cực kỳ nguy hiểm)

Không biết nữa,,nhìn cách ăn mặc lịch sự lắm,,,,nhưng mà ngồi chung với nhau tổng cộng khoảng 3h mà không biết gì về người ta tiếc thật,,,,đẹp thật đến giờ còn ngất ngây....hiihihhihi
 
hahahaha
mắc cười quá
mọi người sao đều thích bộ đồ mình đang mặc
thế là mình rủ đi mua vải để may, vì tính may thêm 1 cái khác màu
trời ui,
3 em đòi may quần
3 em đòi may áo
tếu lâm gì đâu
giá mà mình biết may thì sắp có thu nhập nhỉ
khà khà khà

cuộc sống có những phút thật vui & thú vị
tưởng tượng một ngày, cả 6 em mặc đồ như nhau với màu sắc khác nhau
trông phòng mình sẽ như thế nào nhỉ, hì hì hì
(i love friends)

!!!

Mỗi form người sẽ phù hợp một dạng quần áo khác nhau, người này mặc đẹp chưa chắc người khác mặc đẹp, đôi khi ăn mặc còn phải phù hợp với tính cách. Nhìn mấy bộ cả Sa, Sw cũng thích, nhưng mặc như vậy chắc sw thành cây nấm di động mất.
 
To: BNTT, ptm0412, tungnguyen_kt, cadafi, Thunghi,…

Sư huynh ở nơi mô, có nhớ muội không?
Có nghe trong tim, muội thầm réo gọi,
Mặt trời trong muội cũng dần lịm tắt,
Để lại bên lòng khoảng trống mù khơi…


Muội bây chừ, lặng lẽ với đơn côi,
Chẳng biết khi nao quay về Trường Sa quán?
Một lần yêu ai, cả đời sám hối,
Xin trả cho muội món nợ tình vay!​

I love you. Are you OK?
 
Nay lại cuối tuần rùi! Mèn ui! Thời gian ui! Nhanh nhanh giùm chút cho tui được về quê đi chợ hoa với nhỏ bạn. Há há.
Tối qua lại bị "người bí ẩn" chọc quê rùi (ý quên! hổng phải "chọc quê", là "chọc ghẹo". Hehe). Thể theo yêu cầu của "người bí ẩn", tramy đã ném cho anh chàng HT_BD kia mấy quả bom nguyên tử. Há há. Nhưng mà anh ta cũng hổng có vừa như lời của "người bí ẩn" đâu nha! Hổng chừng 49 gặp 50! Há há. Kết quả cho "trận đấu" đầu tiên là 1 đều - bất phân thắng bại. Haha.
Chúc cho "người bí ẩn" lúc nào cũng yêu đời như baby nhá! :-)
Chà chà! Tuần sau có "ai đó" đi xem hài Hoài Linh hay phim "Bẫy rồng" với mình hông ta?? (Cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Há há).
 
Hôm qua mình nhờ được cô giáo dạy tiếng Nhật là bạn với cô bé làm chung phòng Kt của mình dạy tiếng Nhật giao tiếp. khà khà.... cô giáo dễ thương quá, giọng điệu khi nói tiếng Nhật giống như một cô gái Nhật chính gốc, những câu nói lên giọng xuống giọng, và cả những cái cuối đầu khi chào nữa, hic... tới giờ này mình cũng không sao quên được... Phen này ngoài bận rộn công việc, lên lớp ở trường còn phải dành thời gian cho cô giáo kèm riêng giao tiếp nữa. Có điều thấy tội nghiệp cho thằng bạn nó hỏi có chỗ nào dạy giao tiếp tiếng Nhật không chỉ cho nó học vì nó sắp sang Nhật, nhưng mình đành lòng nói không biết. cũng chẳng trách mình được, ai biểu nó có cái tội đẹp trai.
 
Hôm qua mình nhờ được cô giáo dạy tiếng Nhật là bạn với cô bé làm chung phòng Kt của mình dạy tiếng Nhật giao tiếp. khà khà.... cô giáo dễ thương quá, giọng điệu khi nói tiếng Nhật giống như một cô gái Nhật chính gốc, những câu nói lên giọng xuống giọng, và cả những cái cuối đầu khi chào nữa, hic... tới giờ này mình cũng không sao quên được... Phen này ngoài bận rộn công việc, lên lớp ở trường còn phải dành thời gian cho cô giáo kèm riêng giao tiếp nữa. Có điều thấy tội nghiệp cho thằng bạn nó hỏi có chỗ nào dạy giao tiếp tiếng Nhật không chỉ cho nó học vì nó sắp sang Nhật, nhưng mình đành lòng nói không biết. cũng chẳng trách mình được, ai biểu nó có cái tội đẹp trai.

Vừa ích kỷ, vừa kém bản lĩnh quá!
 
Hôm qua mình nhờ được cô giáo dạy tiếng Nhật là bạn với cô bé làm chung phòng Kt của mình dạy tiếng Nhật giao tiếp. khà khà.... cô giáo dễ thương quá, giọng điệu khi nói tiếng Nhật giống như một cô gái Nhật chính gốc, những câu nói lên giọng xuống giọng, và cả những cái cuối đầu khi chào nữa, hic... tới giờ này mình cũng không sao quên được... Phen này ngoài bận rộn công việc, lên lớp ở trường còn phải dành thời gian cho cô giáo kèm riêng giao tiếp nữa. Có điều thấy tội nghiệp cho thằng bạn nó hỏi có chỗ nào dạy giao tiếp tiếng Nhật không chỉ cho nó học vì nó sắp sang Nhật, nhưng mình đành lòng nói không biết. cũng chẳng trách mình được, ai biểu nó có cái tội đẹp trai.

Ẹc...ẹc...vừa xấu bụng, vừa nhỏ mọn, vừa ích kỷ quá đi thui! Đã zậy hổng có tự tin vào "dung nham" của mình gì hết trơn. Ẹc..Lêu lêu tungnguyen_kt....//**/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc...ẹc...vừa xấu bụng, vừa nhỏ mọn, vừa ích kỷ quá đi thui! Đã zậy hổng có tự tin vào "dung nham" của mình gì hết trơn. Ẹc..

Haha... tramy với minhthien chỉ lo trách móc mình không, ít ra biết bạn mình như thế cũng phải khuyên lấy một câu chứ. Thấy người ta sai rồi mà chẳng hướng người ta tốt hơn. Chỉ có cái tội giỏi trách móc. ẹc ẹc..
 
Haha... tramy với minhthien chỉ lo trách móc mình không, ít ra biết bạn mình như thế cũng phải khuyên lấy một câu chứ. Thấy người ta sai rồi mà chẳng hướng người ta tốt hơn. Chỉ có cái tội giỏi trách móc. ẹc ẹc..

Ẹc...tungnguyen_kt bao nhiêu tuổi rùi mà cái dzụ này cũng để khuyên thía? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết chia phần cho bạn khi ai cho nó kẹo đấy. Ẹc...thiệt là xấu bụng quá đi àh!
 
Haha... tramy với minhthien chỉ lo trách móc mình không, ít ra biết bạn mình như thế cũng phải khuyên lấy một câu chứ. Thấy người ta sai rồi mà chẳng hướng người ta tốt hơn. Chỉ có cái tội giỏi trách móc. ẹc ẹc..

Trách bạn nữa nè!
Vừa không có tâm mà cũng chẳng có tầm gì cả!
Không có tâm: Bạn thân mình chỉ là đi học, để giải quyết việc đi Nhật (vì lòng ích kỷ của mình mà ẹc... ẹc...)
Chẳng có tầm: Cho dù hắn ta có kết cô giáo đi, thì hắn ta cũng sắp đi Nhật rồi, chắc gì cô giáo kết hắn ta, ta lại có lợi thế "nhất cự ly, nhì cường độ", lấy gì mà hắn cạnh tranh lại ta!
 
Sáng nay một cô bạn gửi cho mấy cái hôn gió vờ vịt trên mạng...
Hôn gió thì có vị gì, lại còn hôn qua YM, bằng phím, bằng chuột nữa chứ. Nào ai cảm thấy vị tanh tanh của mặt hồ, nồng nồng ngái ngái của son môi, chua chua của nước bọt, the the của miệng lưỡi, ngòn ngọt thoáng chút ngán ngán của thịt thà, thoang thoảng mùi bạc hà sót lại của cái kẹo cao su vừa nhả tõm xuống hồ, léo nhéo tiếng hàng rong qua lại, anh ơi mua chewing-gum, anh chị mua cóc ổi...

42-16948926.jpg


Nhưng vì hôm nay là sáng thứ 7, thế nên hôn gió thôi, mà lại làm cho nhau tức ngực, tức đến khó thở. Thế là nhớ hôn, lâu lắm chả biết hôn có màu gì, mùi gì? Rằng dạo này người ta hôn nhau ra sao. Có pha thêm giấm ớt, mắm, hay có mùi hành tỏi...
 
Gửi "Quýt" : Dù cho Quýt chọn con đường nào, thì Tramy cũng chúc cho Quýt hạnh phúc và thành công trên con đường Quýt chọn. Đã chọn là không hối tiếc. Và nếu hối tiếc thì đừng có chọn! Khi đã cân nhắc giữa "được-mất" rồi, thì đừng ngoảnh mặt lại nữa nhé. Thẳng đường mà bước đi => Như thế Quýt sẽ thấy nhẹ nhàng. Tất cả => hãy cứ coi như là kỉ niệm đẹp mà SG ban tặng cho Quýt nhá! (Nồi súp phải có chút mặn của muối, chút ngọt của đường, và chút lờ lợ của bột ngọt thì mới ngon được :-) ) Bảo trọng!

Gửi "người bí ẩn" : Người bí ẩn hãy sống vui vẻ nhá! Khi nào cần mấy thang thuốc cười, alo tramy nhá! Tramy mà yểu điệu thục nữ hả?? => Coi chừng lầm to! Há há. (Mà "người bí ẩn" nhìn ra được điều đó cũng tài lắm rùi đó! Coi như "người bí ẩn" là người "phi thưởng". Haha)
 
Nhưng vì hôm nay là sáng thứ 7, thế nên hôn gió thôi, mà lại làm cho nhau tức ngực, tức đến khó thở. Thế là nhớ hôn, lâu lắm chả biết hôn có màu gì, mùi gì? Rằng dạo này người ta hôn nhau ra sao. Có pha thêm giấm ớt, mắm, hay có mùi hành tỏi...

==>> Hôm nay anh Cá-rô-fi "tâm trạng" quá dzạ!!!
 
Tối qua gặp lão bà bà đang bị mal, nhắn tin kết thân liên tục.

Thấy số lạ quá 84 733585047, không biết của ẩn nhân nào.

Thế này nhé, anh có thể nhận em làm em gái kết nghĩa được kg? Số dt của anh là tình cờ em có nhặt được thôi. Em cũng lớn tuổi rồi nhưng thích dí dỏm và hay cười lắm đó. Em cũng có GD như anh vậy.....

Bảo là số điện thoại bàn.

DT bàn có nhắn tin qua DĐ được không các bạn?
 
Ẹc...tungnguyen_kt bao nhiêu tuổi rùi mà cái dzụ này cũng để khuyên thía? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết chia phần cho bạn khi ai cho nó kẹo đấy. Ẹc...thiệt là xấu bụng quá đi àh!

Ai za...... đau quá, cũng cái chửi nhưng chẳng có cái nào giống cái nào. Chửi mà cũng thâm thúy đến thế cơ ah.

Nhận xét chút xíu: Tramy có vẻ giận dữ quá
-Minhthien thì chửi nhưng có phân tích --> tks anh nhiều. Đúng là như thế, chiều nay em sẽ gọi bạn cùng đi học. Biết đâu sau khi nó đi nhật nó nhớ đến mình rồi gởi tiền về cho mình hỏng chừng. khakha.....--=0|||||;;;;;;;;;;;
 
Hic...Hôm nay là thứ 7. Thấy tâm trạng ai trong "Nhật kí ngắn" cũng "kì kì" hết trơn. Tramy bất chợt thấy bâng khuâng. Hic..Nhớ, nhớ, nhớ....nhiều người, nhiều thứ. Lâu rùi, "con nhỏ" ko có những phút "a-ma-tơ", ngồi trên sân thượng hóng gió và reply tin nhắn cho "ai kia", rồi cười tủm tỉm. Lâu rùi...Lâu rùi, ko nghe bài Con đường mưa và nhớ....
 
Không có Tâm, chẳng có Tầm chỉ có Nhẫn Tâm. Ẹc ẹc ẹc

Cuộc sống nhiều, ít gì cũng phải có Nhẫn Tâm để cho biết không phải là kẻ tu hành.
Mô Phật - Amen - Adieu

Bần đệ là kẻ tu hành, bao nhiêu tội ác để dành cho đệ

Khà khà khà
 
Dạ được bác ah. mà bác ơi GD là gì hở bác.

Hãy liên hệ số ấy để được trả lời. Mình cũng bó tay với cái kiểu chat chit viết tắt như thế này. Chịu thua. Bổ cái đầu ra cũng không đoán dịch được!!!

Mình nghĩ chắc số này của cậu thôi. Vì chỉ có cậu mới siêng năng phá mọi người trong giấc mộng êm đẹp về khuya
 
Hãy liên hệ số ấy để được trả lời. Mình cũng bó tay với cái kiểu chat chit viết tắt như thế này. Chịu thua. Bổ cái đầu ra cũng không đoán dịch được!!!

Mình nghĩ chắc số này của cậu thôi. Vì chỉ có cậu mới siêng năng phá mọi người trong giấc mộng êm đẹp về khuya

Oan ức quá, cả đêm nhớ về cô giáo làm gì có thời gian mà đi phá giấc ngủ êm đềm của bác. mà cũng có ai lạy cha con ở bụi này đâu. ec ec.....
 
Sáng nay một cô bạn gửi cho mấy cái hôn gió vờ vịt trên mạng...
Hôn gió thì có vị gì, lại còn hôn qua YM, bằng phím, bằng chuột nữa chứ. Nào ai cảm thấy vị tanh tanh của mặt hồ, nồng nồng ngái ngái của son môi, chua chua của nước bọt, the the của miệng lưỡi, ngòn ngọt thoáng chút ngán ngán của thịt thà, thoang thoảng mùi bạc hà sót lại của cái kẹo cao su vừa nhả tõm xuống hồ, léo nhéo tiếng hàng rong qua lại, anh ơi mua chewing-gum, anh chị mua cóc ổi...
Nhưng vì hôm nay là sáng thứ 7, thế nên hôn gió thôi, mà lại làm cho nhau tức ngực, tức đến khó thở. Thế là nhớ hôn, lâu lắm chả biết hôn có màu gì, mùi gì? Rằng dạo này người ta hôn nhau ra sao. Có pha thêm giấm ớt, mắm, hay có mùi hành tỏi...
Anh miêu tả nụ hôn như thế này làm sao dám hôn đây?
Hôn chỉ có vị ngọn và mùi của đam mê-\\/.
@ Thuỷ : Cám ơn em nhé, trước khi đi chị để lại một nửa trải tim ở cho thành viên diễn đàn GPE ở SG.:heart:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh miêu tả nụ hôn như thế này làm sao dám hôn đây?
Hôn chỉ có vị ngọn và mùi của đam mê-\\/.
@ Thuỷ : Cám ơn em nhé, trước khi đi chị để lại một nửa trải tim ở cho thành viên diễn đàn GPE ở SG.:heart:

Vị ngọn là sao sweet_girl, già gân chưa từng trải qua.

Những lão ông, lão bà bà, lão ma ma khi tuổi xế chiều thì nụ hôn như thế nào các bác ui. Chốc chốc lý do răng rụng hết rùi. Khà khà khà
 
DT bàn có nhắn tin qua DĐ được không các bạn?

" Cháu nghĩ đó không phải là điện thoại bàn đâu ah,,, tuy là " số của điện thoại bàn " nhưng người ta đăng ký giống dạng như Gphone vậy đó,gắn vào di động sài,,thêu bao tháng y chang dt bàn vậy , nt thì cực rẻ luôn,,cũng có chế độ tính cước nội hạt, rất tiện dụng cho những người sài cùng mạng này vì "ít hao tiền",,,nhưng no chỉ hạn chế cho cán bộ ngành bưu chính hoặc " tay chân " của họ thôi,,,dân đen có "ước ao" cũng đành ,,,..... --=--
 
Hãy liên hệ số ấy để được trả lời. Mình cũng bó tay với cái kiểu chat chit viết tắt như thế này. Chịu thua. Bổ cái đầu ra cũng không đoán dịch được!!!

Mình nghĩ chắc số này của cậu thôi. Vì chỉ có cậu mới siêng năng phá mọi người trong giấc mộng êm đẹp về khuya

Xin thưa GD là cũng đã có Gia Đình như bác! ĐT kia là số máy bàn, giống như Citifone, ra khỏi khu vực là không liên lạc được. +84 là mã Việt Nam (khi nhắn tin số 0 đầu của số ĐT được thay thế bằng +84 có nghĩa là 0084) và số 73 có nghĩa là mã vùng, tức là ở Tiền Giang. Vậy suy ra người này ở Tiền Giang. (Biết đâu là tui đây ta)
 
Anh miêu tả nụ hôn như thế này làm sao dám hôn đây?
Hôn chỉ có vị ngọn và mùi của đam mê-\\/.
@ Thuỷ : Cám ơn em nhé, trước khi đi chị để lại một nửa trải tim ở cho thành viên diễn đàn GPE ở SG.:heart:

Em xin nhận 1 miếng trong 1 nửa trái tim của chị ạh -\\/.
Chúc chị thượng lộ bình an, và luôn là sweet_girl vui vẻ, dễ thương chị nhé @$@!^%
 
Báo đăng báo đăng!

Em xin nhận 1 miếng trong 1 nửa trái tim của chị ạh -\\/.
Chúc chị thượng lộ bình an, và luôn là sweet_girl vui vẻ, dễ thương chị nhé @$@!^%

Báo đăng sáng nay đây! Gây cấn và cực kỳ hấp dẫn đây!
Có một cô gái xinh đẹp ở Bắc Ninh vẫn sống được với nửa trái tim.
 
Anh miêu tả nụ hôn như thế này làm sao dám hôn đây?
Hôn chỉ có vị ngọt và mùi của đam mê-\\/.
@ Thuỷ : Cám ơn em nhé, trước khi đi chị để lại một nửa trải tim ở cho thành viên diễn đàn GPE ở SG.:heart:

Anh ở lại dù hồn viễn xứ
Em xa rồi tim để lại nơi đây
Phím đàn xưa anh dạo khúc đong đầy
Hòa nốt nhạc lời ca em còn nhớ... !!!
 
sweet_girl yêu của chị ơi

sweet đi rồi chị ở với ai?
Còn đâu những ngày tháng chung vui

sweet chia tay lòng tiếc nuối
Nhớ ngày nào hãy quay về cùng chị

Tiễn người đi,

Minh Thiện ơi, sweet đi rồi bạn có nhớ chăng?
Tungnguyen_kt, sao đành để sweet ra đi
cadafi ui, sweet đi rồi bạn có tiễn không?

Đón người về, đôi lởi gởi gấm thương yêu

sweet đã bay về rồi Gôn ơi
Nửa hồn thương đau gởi lại SG
Phantuhuong ui, nhớ chăm lo cho sweet nhé
Bạn Nghĩa à, nhớ ân cần tiếp đón sweet
 
sweet đã bay về rồi Gôn ơi
Nửa hồn thương đau gởi lại SG
Phantuhuong ui, nhớ chăm lo cho sweet nhé
Bạn Nghĩa à, nhớ ân cần tiếp đón sweet

Ớ bà chị này về HN à? Chẹp, cứ tưởng "tống tiễn" vô Sài Gòn được roài, thế mà giờ HN lại sắp chật chội hi hi

Chừng nào về thế chị xì quýt có kịp tham gia ốp lai cuối tuần sau không vậy ta?

Này, về mùa này đi ăn kem nhen, cái con bé ở cùng nó không thích kem lắm, nên em toàn phải ăn một mình he he

Khi nào zìa thì alo nhá
 
Trời!
Hôm nay CN phải đi làm mệt quá, bùn ngủ nữa!
 
Ẹc..ẹc...nay chủ nhật mà phải mò lên công ty làm cho xong cái dzụ Hovit. Làm lẹ lẹ, về đi uống trà đạo với bạn thui!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom