Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Vừa đúng 3 tuần, cố gắng lên còn 3 tuần nữa sẽ được khai đao. Đang tình trạng xúi quẫy, cứ réo gọi lên đường tòng quân; lúc cần thì không gọi
 
Mới sáng ra mà....tức chết đi được! Từ thuở khai sinh đến giờ chưa bao giờ bị như zậy. Tức không chịu nổi! Chắc hôm nay đen cả ngày. Huhuhu. Tức đến phát khóc. Chỉ biết cúp máy cái rụp mà không được nói lời nào. Hừm...đi kiếm một hũ kem lạnh để hạ hỏa thôi. Không khéo ngồi đây một lúc sẽ nổi giận vô cớ với đồng nghiệp mất. Huhu. Quên đi! Quên tất cả những điều lúc nãy đi!
 
Sếp bước vào phòng, khen một câu : "You dress very well". Hehe. Tự nhiên cơn hỏa lúc sáng tan cái xèo. Thấy dzui dzui! :D. Thanks Jeffrey!
 
Mất giọng toàn tập, hix hix
 
Mấy hôm giao lưu nhiều nên mệt, trưa ngày 8-3 định ở nhà ngủ thì phòng vợ lại mời đi ăn uống. Sau đó là hát hò, không hiểu uống nhiều hay người ốm mà đang hát thì tạch hẳn bộ nhớ. Tối mới tỉnh và đang thấy nằm trên giường. Cả ngày 9-3 cứ như người mất hồn. MỆT!!!!!!!!!!
 
Bạn bảo sáng nay tuyết rơi nhiều, lạnh lắm. Online, lại bảo mình mở bài Forever (Stratovarius hát trong phim Mối tình đầu) để bạn nghe qua voice. Ừa! Thích bài này từ lâu lắm lắm rồi. Nghe mãi không chán. Vậy là cùng sở thích. Nhưng mà hổng giống tính cách. Thôi nhé! Bạn sống cuộc sống của bạn. Phải thật bản lĩnh lên! Còn mình, bước đi trên con đường của mình nha! Chúc một ngày mới nhiều tiếng cười!

Haha. Có người bảo "bạn" là nhân vật trong "mối tình đầu". Hehe. Sai rùi! Nhưng mà, suỵt! Bí mật nhá! Mình sẽ giữ bí mật những điều bạn nói. Haha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy chán đời quá. Chán đời không chịu được. Lắm lúc muốn bỏ đi cho rồi. Mệt
 
Thấy chán đời quá. Chán đời không chịu được. Lắm lúc muốn bỏ đi cho rồi. Mệt
Mình cũng đang làm một người khác đang buồn, ko biết đến mức chán đời không nữa, xin lỗi nha.
Sáng hôm qua, mẹ gọi điện mắng cho một tua, tự nhiên cũng chán đời không chịu được, cũng muốn bỏ đi cho rồi, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, lại dùng một phương pháp cũ mèm, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nhưng người còn chán đời hơn, rồi "chán đời" cũng phải tạm thời biến mất.
Chủ nhật này làm một tua đi bụi Chùa Hương, đi trong ngày, ai muốn đi cùng alo nha.
 
Thấy chán đời quá. Chán đời không chịu được. Lắm lúc muốn bỏ đi cho rồi. Mệt

Cẩm Chướng có việc rồi. Các BoyGPE Hà Thành còn đơn côi hãy cảm thông thực sự, mail với Bạn Cẩm Chướng đi, chưa hết 08-3 đâu, hoa thường tươi cả tuần mà. Em gái ơi, em hãy tổ chức offline nhỏ với các boy đi, xúc tác viên bọn anh ủng hộ xa gần tuỳ em.
 
sweet đã viết:
Mình cũng đang làm một người khác đang buồn, ko biết đến mức chán đời không nữa, xin lỗi nha.
Có 1 người chán thì không chán, nhưng bực bội phát ốm.
 
Có 1 người chán thì không chán, nhưng bực bội phát ốm.
Sao Lão lại bực bội, có một Admin mà Lão yêu thương và mấy chục năm nay luôn hài lòng, một cô con gái ngoan ngoãn xinh xắn, một công việc xét về nhiều khía cạnh cũng làm Lão hài lòng, còn bực chi nữa? Em chả than thì thôi, Lão lại còn than.
 
Ôi cái đầu đau quá, ước gì hông có cái đầu mà vẫn sống

Mình mi chơi với một bà chị. Dịp tới vô sẽ bắt cóc cả 2 anh em nhà đó mới được.
Hum qua mình bảo, mình với anh nuôi của chị ấy cùng cha khác ông nội, chị ấy théc méc mãi: Sao mà người Nam, người Bắc lại bà con với nhau được he he. Ngộ ghê
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy chuyển sang: ước gì có người mát-xa cái đầu giúp
Sang nhà Gôn ăn cơm đi xì quýt :D
Cũng hâm luôn, trừ khi em biến thành một hoàng tử đẹp trai he he
Đùa chút thôi, chút nữa chị đi PV rồi, nên ko qua được, hệ em hôm khác nha.
 
Vậy chuyển sang: ước gì có người mát-xa cái đầu giúp
Sang nhà Gôn ăn cơm đi xì quýt :D

Ừ, 2 chị em ăn cơm chung đi, em họ lão chết tiệt mát xa đầu cho trò của lão chết tiệt. Không thiệt thòi gì. Nhưng đi đường đừng tóm cái đuôi nào theo. Hoặc đừng hẹn cái đuôi đứng sẵn ngoài đường để tóm.
 
Cũng hâm luôn, trừ khi em biến thành một hoàng tử đẹp trai he he
Đùa chút thôi, chút nữa chị đi PV rồi, nên ko qua được, hệ em hôm khác nha.

Hoàng tử đẹp trai đứng kế bên được hông??
PV may mắn hen. Nếu gặp người PV chị cứ bảo là chị của bé Gôn he he
 
3 Tuần được điều xuống Phú Mỹ Bà Rịa làm, buồn như con chuồn chuồn đứt đuôi.
 
28/2 bù­c c¸i m×nh, ntn lµ c¬ së 1 n¨m cã 360 ngµy, 28/2 ®Õn 28/3 lµ 1 th¸ng u? qu¸ v« lý, ph¶i ®Õn 31/3 míi ph¶i. nh¾c c¸i chuyÖn ngµy th¸ng mµ rèi r¾m.
 
3 Tuần được điều xuống Phú Mỹ Bà Rịa làm, buồn như con chuồn chuồn đứt đuôi.
Ố chà! Có kẻ mang cái tên hoangaccounting cũng bán than "bùn" trên này hoài nè. Còn hông biết mà liên lạc để cùng...đi nhậu cho đỡ "bùn" nữa :D
 
Chào bạn! Mình mới vào trang này nên rất bỡ ngỡ.
 
Tui cố gắng học cái môn pháp luật khô khan đáng ghét, vì sau này lỡ làm gì tội lỗi hổng sợ phạm luật kakakakka!
 
Giờ chả có ai chia xẻ những thứ nhỏ nhặt với ta, thôi ta lên đây ta tâm sự, trên đây có biết bao nhiêu là người lắng nghe ta.-\\/.
Cái tên công ty nghe rất Việt Nam: Công Ty Giảng Võ, chả hiểu sao lại có ông người Mỹ to đùng PV mình, hic, ôi cái vốn tiếng anh cỏn con của ta...
@ Gôn & anh Họ: Cuối buổi quên không giới thiệu có một cô em Gôn vui tính và không có anh Họ khó tính.--=0
Ra đến cổng, đang nổ máy quay xe, chả hiểu sao cả xe cả người lăn quay ra đường một cách vô lý. Đến đèn đỏ, dừng lại, bị một xe đằng sau tông vào làm xe mình theo đà đi thẳng lên phía trước thế là bị công an thổi còi, vừa phải xin xỏ vừa phải mất xiền. Đã vậy còn bị dập cái biển xe 99 yêu dấu của mình nữa chứ.
Hôm nay sao toàn điều bất ngờ đến thảm hại.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@xì quýt: Hôm trước bảo rửa xe mà hông chịu đó, thôi ráng sửa lại cái biển đi hen
 
Khoe gì không khoe, khoe có người rửa hộ. À, hình như "đuôi" rửa hộ chứ nhỉ?
 
Khoe gì không khoe, khoe có người rửa hộ. À, hình như "đuôi" rửa hộ chứ nhỉ?
He he, đâu có, đuôi cho chịu đấy, gọi là rửa chịu. Với lại cái này do hữu duyên, tình cờ, ta ko nên từ chối, gây mất đoàn kết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ơ kìa, có tham đâu, chỉ thích nhiều thôi. Nói chung là em cũng hông cần to tát gì đâu. Hum nào lên Hồ Tây ăn kem dừa được roài

@ Thầy: Tò he là "đuôi" tặng mừ
Thì đó, có khăn của chị nhé, tò he là đuôi của chị, vậy còn bánh đúc và bún là rửa xe còn gì ( cô giằng co nữa, chị nói với tất cả mọi người cô ăn liên một bát bún cua và bát bánh đúc, lại còn đòi trứng non, cho cô ế luôn đấy, con gái gì mà ăn như....H í)
 
Thì đó, hoa tò he mà, em ít quên lắm he he, chưa quên, anh chả chúc mừng gì em ngày phụ nữ thế giới gì cả? Chúc em đi, mùng 10 vẫn nhận.

Giờ này còn chúc gì nữa, 2 tuần trốn biệt lên núi, thấy đâu mà chúc?
Thế chúc thế này (cho đúng danh chết tiệt): Chúc cho không còn đuôi.

Gôn đã viết:
@ Thầy: Tò he là "đuôi" tặng mừ

Chả biết, nhưng kể cứ kể. Em họ thầy, thầy biết.
 
Thì đó, có khăn của chị nhé, tò he là đuôi của chị, vậy còn bánh đúc và bún là rửa xe còn gì ( cô giằng co nữa, chị nói với tất cả mọi người cô ăn liên một bát bún cua và bát bánh đúc, lại còn đòi trứng non, cho cô ế luôn đấy, con gái gì mà ăn như....H í)

Em thấy chị thèm ăn bánh đúc sau khi măm xong tô bún cua, mà chị cứ liếc "đuôi" vẻ ngại ngùng, nên em phải ráng ăn cùng với chị đó chớ.

Túm lại chuyện này là: Hum nào kem dừa Hồ Tây nhá (chẹp, lại còn cái vụ kem Tràng Tiền nữa nhỉ?)
 
Giờ này còn chúc gì nữa, 2 tuần trốn biệt lên núi, thấy đâu mà chúc?
Thế chúc thế này (cho đúng danh chết tiệt): Chúc cho không còn đuôi.
Hông có đuôi, làm sao có người yêu, không có người yêu làm sao có chồng, không có chồng làm sao có con để làm sui gia với bác BNTT.(@$%@
 
Em thấy chị thèm ăn bánh đúc sau khi măm xong tô bún cua, mà chị cứ liếc "đuôi" vẻ ngại ngùng, nên em phải ráng ăn cùng với chị đó chớ.

Phải đó phải đó, hôm nọ có lần ăn bánh canh, em họ thầy xơi 1 tô rưỡi. Ấy là tô bự đấy nhé, tramy ăn 1 tô không hết đấy.
Còn đi uống nước thì 1 ly nước mía, 1 ly đậu xanh. Khác mỗi chuyện là không cần liếc liếc anh họ.

em họ đã viết:
Hông có đuôi, làm sao có người yêu, không có người yêu làm sao có chồng, không có chồng làm sao có con để làm sui gia với bác BNTT

Gọi là đuôi thì không xứng làm người yêu em họ lão chết tiệt. Bỏ là phải.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh có nói xấu tốt gì đâu? Tự em nói xấu tốt đấy chứ? nếu thấy xứng hoặc vừa ý thì gọi cách khác, không gọi đuôi.
Eo ôi, chưa gì đã sợ mất rồi.
 
Một cú tạt chính xác từ cánh phải của lão tướng Gary Neville và một cú đánh đầu không thể chê vào đâu được nữa của Wayne Rooney 1-0 cho MU. Hahaha xin chia buồn cùng các cổ động viên của AC Milan.
 
Cẩm Chướng có việc rồi. Các BoyGPE Hà Thành còn đơn côi hãy cảm thông thực sự, mail với Bạn Cẩm Chướng đi, chưa hết 08-3 đâu, hoa thường tươi cả tuần mà. Em gái ơi, em hãy tổ chức offline nhỏ với các boy đi, xúc tác viên bọn anh ủng hộ xa gần tuỳ em.

anh ơi, xúc tác việc là thế nào ạ, rồi bọn anh ủng hộ xa gần là sao hả anh?:D :D
 
Một buổi trưa nắng. Ôi, buồn... ngủ làm sao! &&&%$R
 
Tối qua gặp 1 anh, tối về thơ thẩn..............chảnh.....!
 
Hôm nay đi bộ cả ngày, giờ đau nhừ cái chân. Hix anh trai bảo: hôm qua đau cái đầu, giờ đau chân, tới mai đau ở khúc nào nữa?
 
Huhu! Cái máy lạnh chết tiệt này. Khụ...khụ...Làm mỗi lần ho phải ôm cái bụng, đau quá chừng.
 
Sáng nay không may làm mất cái dây chuyền có mặt phật bình an của mình..........đau lòng........buồn từ sáng giớ hic hic hic!
 
Sáng nay không may làm mất cái dây chuyền có mặt phật bình an của mình..........đau lòng........buồn từ sáng giớ hic hic hic!

Thật sự chia buồn cùng bạn, cầu mong cho bạn sớm tìm lại dây chuyền phật bình an. Mình nghĩ nó quan trọng với bạn lắm đó.
 
Hôm nay lên thớt roài, hix. Cố lên chiaky
 
Dù đã đăng ký làm thành viên nhưng chẳng dám vào mấy vì ...sợ, hic, chẳng quen ai :(...buồn quá, huhu
 
Dù đã đăng ký làm thành viên nhưng chẳng dám vào mấy vì ...sợ, hic, chẳng quen ai :(...buồn quá, huhu

Phải vào rồi mới quen chứ. Kinh nghiệm tham gia các 4room hoặc những chỗ đông người: Hoà nhập với mọi người, chứ đừng để ngồi một góc rồi chờ người khác chú ý tới.
 
Cám ơn bạn nhé, quả thật nó rất quan trọng không phải về mặt vật chất mà là về mặt tinh thần thôi, kết quả là mất thật rồi hu hu hu hic hic hic...........
Thật sự chia buồn cùng bạn, cầu mong cho bạn sớm tìm lại dây chuyền phật bình an. Mình nghĩ nó quan trọng với bạn lắm đó.
 
Tự nhiên thèm ăn Bò bít tết ở Hòa Mã quá, mà chả có ai đưa đi ăn.
Ai đưa mình đi ăn , mình sẽ cho 2 tiếng ăn cùng mình::?>>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện cũ đang tái diễn!
 
"Nhật ký ngắn" đang nóng dần và sôi động lên từng ngày. Là nơi để mọi người cùng chia sẻ những vui buồn, những tâm sự hằng ngày. Cảm ơn người đã tạo ra nó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện cũ đang tái diễn:
- trò Gôn thì cứ học, cứ thi
- trò Tramy thì cứ học khiêu vũ
- lão Gân thì cứ băng bột
- BNTT thì cứ đánh piano
- lão chết tiệt thì cứ bực bội
- em họ thì cứ phơi phới và chọc cho lão chết tiệt tức (cho vui)
 
(@$%@
Chuyện cũ đang tái diễn:
- trò Gôn thì cứ học, cứ thi
- trò Tramy thì cứ học khiêu vũ
- lão Gân thì cứ băng bột
- BNTT thì cứ đánh piano
- lão chết tiệt thì cứ bực bội
- em họ thì cứ phơi phới và chọc cho lão chết tiệt tức (cho vui)

Trời ơi, oan uổng cho em quá, em đang bị stress, lo lắng đến mức thân hình gầy mòm, héo hon, bao nhiêu bánh trưng bị tiêu hết rồi này, giờ lại gầy như trước tết ( thế hóa ra hay, gầy nên xinh nhắm) Anh lại bảo em phới phới.

 
(@$%@

Trời ơi, oan uổng cho em quá, em đang bị stress, lo lắng đến mức thân hình gầy mòm, héo hon, bao nhiêu bánh trưng bị tiêu hết rồi này, giờ lại gầy như trước tết ( thế hóa ra hay, gầy nên xinh nhắm) Anh lại bảo em phới phới.


Hôm rùi gặp thấy mập ú mà, có gầy đâu. Mập giống mấy anh ú nhà mình he he
 
Đấy đấy, đấyyyyyyyyy ...
 
khổ thân em họ, ốm đến lòi xương!

P1000511.jpg
 
còn 1 chứng cứ quan trọng là mấy cái tô bún và bánh đúc nữa hả Gôn?
 
Chẳng thà ế, Gôn nhỉ, còn hơn là có đuôi. ha ha ha
 
Ngủ đê, ngáp rồi ,,,,,,,:yawn: có ai đi ngủ cùng giờ với ta không?--=-- Đọc kỹ trước khi ngủ nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh họ ơi, mai em đi Chùa Hương, anh mong ước điều gì, mai em xin cho. Nghe nói chùa Hương thiêng lắm đâý.
 
Mong em xinh đẹp, mong em không mập không ốm, mong em công việc ổn định thu nhập cao, mong em cắt đuôi, mong em chống lầy tử tế, mong em sớm làm sui gia với BNTT, ...
và cuối cùng là mong em nghe lời anh họ dặn.
 
Chẳng lẽ tư vấn đầu tư tài chính vào bảo hiểm nhân thọ, một cách đầu tư vừa có tính tiết kiệm, lại vừa bảo vệ được gia đình và bản thân, nhất là bảo vệ nguồn tài chính gia đình, lại là một nghề mà rảnh thì mới làm hay sao? có điên mới làm hay sao?
Kệ, ai nói gì thì nói, mình vẫn chọn. Vì đây là một nghề chân chính, lương thiện, lại có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người, kể cả chính mình. Mình thật sự yêu thích nghề này.
Rồi thì người ta cũng sẽ hiểu thôi.

Ngồi nghe bài này " Đà Lạt hoàng hôn" nhớ đến Thầy nhiều

Lắng nghe chiều xuống thành phồ mộng mơ. màu lan tím Đà Lạt sương phủ mờ.từng đôi đi trên phố vằng. bước chân em giữa không gian hoàng hôn thủa màn đêm.
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông ,hàng cây thẩm màu đèn lên phố phường,giờ đây hơi sương giá buốt,biết ai thương bước cô liêu,người đi trong sương rơi...
Đà lạt ơi có nghe chăng Cam Ly khóc tình đầu dang dở đêm xuống than thơ vang cung hờn thêm sắt se tâm hồn .người di trong bóng cô đơn. khách du tìm đến thành phố ngàn thơ,nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ.gần nhau xa nhau mấy núi hỡi quê hương xứ sương rơi .Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!

2438563447_1b53f7c810_o.jpg


dalat4.jpg


aDa-Lat-Hoang-Hon%5B1%5D.jpg


bochet1.jpg


[video=youtube;2NMuxBazKQE]http://www.youtube.com/watch?v=2NMuxBazKQE&feature=related[/video]
Ai nói gì Mackeno - Vấn đề chính là "vững chí, bền tâm". Nghề nào cũng là nghề, miễn yêu, đam mê nghề nghiệp đang theo đuổi, ắt sẽ có 1 lúc phát triển thành công lúc nào không hay. Quan trọng là nồi cơm, hạnh phúc của gia đính.
Có 1 câu: Thương chỉ giúp lời chứ không ai giúp vốn đâu? Giúp vốn chứ không chỉ đường đi buôn?

Vài lời chia sẻ cùng Thầy. Kính chúc Thầy cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc
Hiện em còn chạy xe Honda ôm được mà Thầy

Có link youtube, về Đà Lạt hoàng hôn hay lắm. Không dám chỉ link do Anh Khoa và Thanh Tuyền ca "Da lat hoang hon - Thuong ve mien dat lanh"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1.06PM.
Sáng rửa chén thế nào, ngu thật làm rơi cái chén, lần trước đã làm bể mất cái đĩa đựng chén rời làm rơi cái chén. Và bao nhiêu chuyện xảy ra nhiêu khê để khắc phục xự cố.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui! Mấy ngày không vào - nhớ quá!
@ Thầy ptm : trò tramy xuất hiện rùi nè thầy ui. Tình hình là hôm qua siêng năng quá, đi học sớm thiệt sớm (16h), trong khi 19h30 mới vào lớp. Để....luyện dance. Nhưng hỡi ôi, bước chân ra khỏi nhà mà quên để ý là bước chân phải hay trái trước, cho nên xui ơi là xui :D Hổng phải ca học người ta hổng cho dzô. Huhu. Cho nên trò phải ngồi cafe chờ đến giờ học. Hic hic. Nhưng dù sao, tối qua trò tramy với anh Ca đã good lém rùi, hổng có đạp chân nhau nữa. Hehe.
Tối qua ngủ được có chút xíu hà. Bị viêm họng, "sủa" cả đêm (mặc dù đã nghe lời "người lớn" mua thuốc uống rùi). Ẹc..ẹc...Cả ngày nay chạy lông nhông ngoài đường lúc 12h trưa. Hic hic.
 
Mừng rơn, sắp qua kỳ thứ 2 roài. Hum nay mình đã "anh dũng" vượt qua môn bóng chuyền hè hè
 
Ngồi nghe bài này " Đà Lạt hoàng hôn" nhớ đến Thầy nhiều

Ai nói gì Mackeno - Vấn đề chính là "vững chí, bền tâm". Nghề nào cũng là nghề, miễn yêu, đam mê nghề nghiệp đang theo đuổi, ắt sẽ có 1 lúc phát triển thành công lúc nào không hay. Quan trọng là nồi cơm, hạnh phúc của gia đính.
Có 1 câu: Thương chỉ giúp lời chứ không ai giúp vốn đâu? Giúp vốn chứ không chỉ đường đi buôn?

Vài lời chia sẻ cùng Thầy. Kính chúc Thầy cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc
Hiện em còn chạy xe Honda ôm được mà Thầy

Có link youtube, về Đà Lạt hoàng hôn hay lắm. Không dám chỉ link do Anh Khoa và Thanh Tuyền ca "Da lat hoang hon - Thuong ve mien dat lanh"

Cám ơn lão đã nhớ đến em... Nhưng lão gân à, hồ Xuân Hương hiện giờ chả còn giọt nước nào!
 
Mong em xinh đẹp, mong em không mập không ốm, mong em công việc ổn định thu nhập cao, mong em cắt đuôi, mong em chống lầy tử tế, mong em sớm làm sui gia với BNTT, ...
và cuối cùng là mong em nghe lời anh họ dặn.
Thank anh, toàn nghĩ cho em nhỉ? Hôm nay hội chùa Hương nên đông quá, em toàn phải khấn từ xa, đầu tiên khi khấn, cũng liệt kê xin hộ từng người một, nhưng thấy liệt kê nhiều quá thôi thì nói gọn mong cho những người bạn thân yêu của mình hạnh phúc, hạnh phúc chắc là đủ đúng không? Còn gì hơn điều đó?
ch0007.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ bác Gân: Đấy là buổi sáng ạ. Thi xong môn buổi sáng lúc 9h30 chạy vèo cái xuống F5. Chiều mới quay lại trường thi môn thể dục hì hì
 
Thank anh, toàn nghĩ cho em nhỉ? Hôm nay hội chùa Hương nên đông quá, em toàn phải khấn từ xa, đầu tiên khi khấn, cũng liệt kê xin hộ từng người một, nhưng thấy liệt kê nhiều quá thôi thì nói gọn mong cho những người bạn thân yêu của mình hạnh phúc, hạnh phúc chắc là đủ đúng không? Còn gì hơn điều đó?

Bà chị đầu năm đã đi chùa Hà chưa thế? :P
 
@ bác Gân: Đấy là buổi sáng ạ. Thi xong môn buổi sáng lúc 9h30 chạy vèo cái xuống F5. Chiều mới quay lại trường thi môn thể dục hì hì

Có buổi hội thảo hay thế mà không gọi anh???

Nói thế thôi, ngày 13 và 14/3 đưa học sinh đi Mai Châu, Hòa Bình (miền tây Bắc) đang mải mê múa sạp và uống rượu cần với mấy cô dân tộc Thái, Mường.... còn đâu thời gian để tham gia

Hoa Ban trắng (ngày xưa vào mùa này hoa ban nở trắng đồi, giờ còn lơ thơ vài cây)
DSC02973.jpg


Múa sạp với người Thái
DSC03088.jpg


Thị trấn Mai Châu trong sương
DSC03092.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ bác Gân: Đấy là buổi sáng ạ. Thi xong môn buổi sáng lúc 9h30 chạy vèo cái xuống F5. Chiều mới quay lại trường thi môn thể dục hì hì


Gôn thân yêu của chị, bác ấy ghẹo Gôn 1 tí ấy mà. Khá khen cho học trò của Thầy Mỹ siêng thật. Quả thật không hổ danh đệ tử của lão yêu chettit của mọi người. Vừa đi thi là chạy xuống F5 để tham dự cùng anh em. Chúc Gôn luôn tươi trẻ, đẹp và hồn nhiên nhé.

Chị Hoa
 
Có buổi hội thảo hay thế mà không gọi anh???

Nói thế thôi, ngày 13 và 14/3 đưa học sinh đi Mai Châu, Hòa Bình (miền tây Bắc) đang mải mê múa sạp và uống rượu cần với mấy cô dân tộc Thái, Mường.... còn đâu thời gian để tham gia

Hoa Ban trắng (ngày xưa vào mùa này hoa ban nở trắng đồi, giờ còn lơ thơ vài cây)
View attachment 43024

Múa sạp với người Thái
View attachment 43025

Thị trấn Mai Châu trong sương
View attachment 43026

Anh Nghĩa yêu dấu của Hoa,

Địa chỉ Tập Tin Ðính Kèm không đúng. Nếu địa chỉ này là chính xác, vui lòng gửi thư cho administrator
 
Sáng nay sếp ghé phòng Sea, lướt nhìn mọi người một lượt, rùi lên tiếng : "Sarah, you always dress so well". Nghe mà sướng cái bụng thiệt. Hehehe. Chắc nay "đỏ" cả ngày. Há há.
 
Thèm thịt nướng Hà Nội ờ trường Marie Curie quá...............................đặt biệt ngồi ăn xí công an rượt chạy kakakaka!
 
Sao ngày nào công việc cũng vậy nhỉ, làm sao để refresh đây nhỉ.
Thấy mọi người trên 4rum thân thiết quá. Ước gì mình cũng được mọi người cưng vậy...hihi
 
Nấu cơm xong rồi. Canh xương và đậu phụ rán, ruốc thịt đã có. Vậy mà em Gôn chưa về.+-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom