Nói 5 từ thôi nhé! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

alphacntt

Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Tham gia
20/11/09
Bài viết
0
Được thích
6
hôm nay mình thấy vui @$@!^%
 
Được, ấn tượng ra phết.
 
mới có một người nhỉ @$@!^%
 
có gì vui mà vui.//**/
 
2úa lâu mới thấy ChiBi!
 
2úa lâu mới thấy ChiBi!
Cái này năm hay sáu?
 
Làm đồ án mệt quá! :((
 
Cứ coi như 1 định nghĩa đi:

Vui:- Bạn vui,tôi vui
 
Bệnh thức khuya tái phát.
 
Tại sao Vũ thức khuya?
 
Bắt đầu cay mắt rồi.
 
Đâu phải, còn có ta.
 
Có thêm ta nữa nè !!!
 
Tiết kiệm.. lời quá nhỉ?
 
"Tôi góp vui chút xíu":
"To: Ro-man-tic-march":
"Không làm phiền người khác"
"Nếu chưa làm phiền được"?!

"Nếu mà làm phiền được"
"Chắc làm phiền cả đêm"!
 
Nói 5 từ thôi nhé
Hỡi các bạn mến yêu
Những buồn vui hàng ngày
Hãy chia sẻ vào đây

Nói 5 từ thôi nhé

----

Kể ra, cũng thú vị
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói 5 từ thôi nhé
Hỡi các bạn mến yêu
Những buồn vui hàng ngày
Hãy chia sẻ vào đây

Nói 5 từ thôi nhé

----

Kể ra, cũng thú vị

Vụ gì vậy mấy bác
Sao ở đây nhộn nhịp
Nhưng chỉ nói 5 chữ
Nói hết được ý không
Thôi thì nói lòng vòng
Vài năm cũng hết ý
 
"Tám" mọi lúc mọi nơi!!
 
Hôm nay, đau bụng quá!
Đau không sao chịu nổi
Chắc gần chầu Diêm Vương
Hỏi đường nào mau tới ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Ch[FONT=&quot]ỉ được nói 5 từ:[/FONT]
[FONT=&quot]Bắt đầu từ tháng tư[/FONT]
[FONT=&quot]Là mình bị thất nghiệp[/FONT]
[FONT=&quot]Tìm kiếm một công việc[/FONT]
[FONT=&quot]Để kiếm sống qua ngày[/FONT]
[FONT=&quot]Thành viên diễn đàn này[/FONT]
[FONT=&quot]Có nhu cầu tuyển dụng[/FONT]
[FONT=&quot]Hãy liên lạc với mình[/FONT]
[FONT=&quot]Theo số điện thoại sau[/FONT]
[FONT=&quot]Không chin tám ba chin[/FONT]
[FONT=&quot]Một hai ba tám ba[/FONT]
[FONT=&quot]Thanh ciu ve ri mắt.[/FONT]
 
I LOVE YOU OVER GOD
+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
Dịch:
Anh yêu em quá... trời...
Ẹc... Ẹc...
(5 từ nhé! Chơi luôn tiếng Tây cho nó.. sang)
 
Đã nói : I love you
Thì tức là 3 chử
Đã nói I love you
sao còn hỏi mấy chử.
Còn ý anh là gì?
I love you mấy chử?
Thôi thì tôi cười khì.
I love you "mấy chử"
Tui cứ thích hỏi đấy
" Yêu nhau là mấy chữ"
ối người ko biết đấy
Mắc mớ gì đâu nhỉ?
I LOVE YOU OVER GOD +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ Dịch: Anh yêu em quá... trời... Ẹc... Ẹc... (5 từ nhé! Chơi luôn tiếng Tây cho nó.. sang)
Em kết Bác over God
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Wò ái nì hần tô.
Dịch:
Tôi yêu em rất nhiều.
(Chơi tiếng Hoa luôn cho xôm tụ. Cũng đủ 5 từ luôn nè!)
 
Thôi cho em xin can
Cũng may là 5 chữ
Chứ nếu là 1000 chữ
Nói đến trẹo quai hàm

Cũng vì nói 5 chữ
Mà em đây bị đuổi
Lỡ có nói một câu
Sếp tôi nay " xấu quá"
 
Vì anh đã từng nói
Nì ái hần tô Wò
Anh yêu rất nhiều em
Sao anh lại than mệt
Giải thích thêm được không?
Tình yêu có hai người
Không có kẻ thứ ba
Em yêu rất nhiều Anh
Vi phạm tình yêu thực
Lực bất tòng tâm ta
Luôn thấy lo xa xa
Một ngày sẽ như ma.
Thôi xin tha cho Anh!
 
Thơ thẩn với 5 câu...

Thức muốn trắng đêm thâu
"Vặt" hết 9 cọng râu
Mới "rặn" được mấy câu...
x x x x x
Hôm qua em ở đâu
Để anh chờ thật lâu
Đúng là đồ... con trâu!
x x x x x
"Thơ nhân" ẩn nơi đâu
Xuất đầu lộ diện mau
Góp vui 1 vài câu...
 
Tình yêu có hai người
Không có kẻ thứ ba
Em yêu rất nhiều Anh
Vi phạm tình yêu thực
Lực bất tòng tâm ta
Luôn thấy lo xa xa
Một ngày sẽ như ma.
Thôi xin tha cho Anh!
Anh chàng người lạ này
Hông chịu đâu, à nha
Người ta chỉ đảo chữ
Bảo người ta yêu nhiều
vớ vỉn, vớ vỉn thiệt
Hổng đến lượt anh đâu
Mà đòi xin tha nhé
 
Anh chàng người lạ này
Hông chịu đâu, à nha
Người ta chỉ đảo chữ
Bảo người ta yêu nhiều
vớ vỉn, vớ vỉn thiệt
Hổng đến lượt anh đâu
Mà đòi xin tha nhé
Chim đã vào lồng rồi
Cá đang bị say mồi
Cho dù có lời mời
Chẳng dám nhận lời
Cũng cám ơn cuộc đời
Có bạn trong sáng ngời
Các bạn GPE tuyệt vời !
 
PHP:
  Do Until Not Love, too

Mã:
 If Love=False Then Exit For
 
Sao lại bị giới hạn
bởi 5 từ như thế?
Vì có những phút giây,
nói ngàn lời không đủ.

Hoặc chỉ thốt vài từ
"Ôi chao" hoặc là "Ối"
Hoặc là "đồ chết tiệt!"
Hoặc "Phải gió nhà anh!"

Và sẽ có những lúc
Không thể nào nói được
Chỉ đập đầu, lặng câm,
Vì nói là vô ích!
 
Tôi nói là không yêu
Là đang nói ông sếp
Người gì mà xấu thật
Bụng thì to đùng đùng
Đi lúc nào cũng chảnh
Mặt thì hất lên trời
Hum nào không cẩn thận
Sẽ không còn cái răng
 
Thơ thẩn với 5 câu...

Thức muốn trắng đêm thâu
"Vặt" hết 9 cọng râu
Mới "rặn" được mấy câu...
x x x x x
Hôm qua em ở đâu
Để anh chờ thật lâu
Đúng là đồ... con trâu!
x x x x x
"Thơ nhân" ẩn nơi đâu
Xuất đầu lộ diện mau
Góp vui 1 vài câu...

Nói đồ gì chẳng được.
Sao lại đồ...con trâu?
Hay tại cái vần "âu"?
Đọc xong thấy "trợn"...râu!
 
- Thơ thẩn với 5 câu...

Thức muốn trắng đêm thâu
"Vặt" hết 9 cọng râu
Mới "rặn" được mấy câu...
x x x x x
Hôm qua em ở đâu
Để anh chờ thật lâu
Đúng là đồ... con trâu!
x x x x x
"Thơ nhân" ẩn nơi đâu
Xuất đầu lộ diện mau
Góp vui 1 vài câu...
(
tuan_anhbm )
-----------------------------

- Nam mô a di
đà
 
hết buồn rùi đấy nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có yêu không? thì bảo
 
Yêu rồi anh tính sao?
Cưới hay là không cưới
Nói rõ cho nhau nghe
Để mà còn liệu thế
Hix....

Dzụ này dzui à nghen
Tôi đây nay mới thấy :D

@ Doomfootwear :
Chưa yêu đã đòi cưới?
"Giày dỏm" sao nóng vội?
Đời dài lắm anh ôi
Cứ từ từ đủng đỉnh
Dại gì đòi "đeo gông"?
 
Dzụ này dzui à nghen
Tôi đây nay mới thấy :D

@ Doomfootwear :
Chưa yêu đã đòi cưới?
"Giày dỏm" sao nóng vội?
Đời dài lắm anh ôi
Cứ từ từ đủng đỉnh
Dại gì đòi "đeo gông"?
Thời gian như tên bay.
Yêu ghét nên rạch ròi
Đeo gông mình chẳng sợ
Chỉ sợ mau già thôi.

Hix....
 
Bài thơ hai mươi chữ
 
Anh em nghe bài hát sau nhé
================================================================================================

Một điều là mãi mãi
............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................Anh vẫn yêu em nhiều
...........Anh nhớ em thật nhiều
Đừng giận Anh nhé em
...............................................Một điều là mãi mãi
Vẫn yêu em thật nhiều
 
Đêm qua ngủ không được
Đêm nay chắc ngủ bù
Mọi thứ cứ từ từ
Chắc đêm nay ngủ được
 
Vào giải pháp ét xeo
Những tưởng mình sẽ "teo"
Ai ngờ vui ra phết
Thế này cứ ... ét xeo

Không cần dùng cái khác
Vốn tính mình "ba lơn"
Thích gì chỉ 1 thứ
Không thích tứ lung tung

Đọc từ đầu đến cuối
Đến là chết vì cười
Người bảo cưới, kẻ không
Anh đòi này đòi nọ ...

Vui
 
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Đến Tết nói chưa xong
Chắc là mình xin nghỉ
Nhưng mà suy nghĩ kỹ
"Hổng" nói "hổng có "dzui"
Vậy lại phải nói thôi
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
"Bi" giờ, mệt rồi nha
Xin anh em nói tiếp
 
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Đến Tết nói chưa xong
Chắc là mình xin nghỉ
Nhưng mà suy nghĩ kỹ
"Hổng" nói "hổng có "dzui"
Vậy lại phải nói thôi
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
Kỳ đà: cha Cắc ké
Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
Kỳ nhông: ông Kỳ đà
"Bi" giờ, mệt rồi nha
Xin anh em nói tiếp

Hổng nói biết hổng " dzui"
Nhưng nói gì bây giờ
Hổng lẽ lại cứ nói
Kỳ đà: cha tắc ké
Tắc ké: mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông: ông kỳ đa
Nói hoài mệt giống anh
Nên em bắt về hết
Đem về nấu lẩu " măm" --=0--=0
 
Tự nhiên lòng cuộn sóng.
 
Hai từ nữa " Chán quá"
 
Có ai giúp tôi không ?
 
Khoa có bạn gái rồi
Ôi sao mà buồn quá!!:.,
Trái tim ta tan nát
Tan nát, ôi... tan nát !!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua ngày gì đó
khiến tôi phải đau đầu
tôi nào có giỏi đâu
mà giao bài toán khó
công nhận bài thật khó
nên nghĩ mãi không ra
nhưng chẳng ai giúp ta
suy nghĩ mãi nhớ ra
còn diễn đàn giúp đỡ
 
Gưi cô rô man tic
hình cô thật quá xinh
ở thành phố chí minh
ghé biên hòa giúp đỡ
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom