Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Một ngày thật mệt mỏi với mưa và bẩn.
Giờ mới được mò vào mạng.
 
1 tuần để suy nghĩ và quyết định.
 
Ba đầu sáu tay mới thoát khỏi ải này!
 
Chích 1 mũi vitamin K đi lão! Còn không thì ngậm (cắn) 1 cục thuốc lào ngay cái lỗ răng mới nhổ á.

Hôm qua nghe lời Thầy chạy ra gặp bác sĩ nhờ chích cho 1 mũi K gì đó, bác sĩ nói loại này không có chích đâu nên ghi toa ra tiệm thuốc tây mua về mà uống. Làm 1 phát 4 viên hết chảy máu liền
 
Loại thuốc 1 phát 4 viên này phải uống kết hợp với vitamin gâu gâu anh ạ (thay cho vitamin K loại chích).
 
Tại sao khi làm việc, cứ đúng 9h mình lại buồn ngủ nhỉ?
 
Khắp diễn đàn đi đâu cũng bắt gặp bánh canh + sữa bắp. Hôm nay quyết tâm thử một phát xem sao.
 
Đã 3 tuần lên chức "Ông nội" - Dư âm hạnh phúc, sung sướng vẫn còn vang ...
 
Hôm nay công ty có mấy cái bánh Bò Bía, nhưng mỗi người chỉ được một miếng, giờ vẫn thèm thuồng.
30/4 này Gôn vào Xì Gòn, mong ai đó, ở trong đó nhớ đến xì wít, gửi ra cho xì wít gói bò bía nha
Xì wít cám ơn trước/-*+/
 
Hôm nay công ty có mấy cái bánh Bò Bía, nhưng mỗi người chỉ được một miếng, giờ vẫn thèm thuồng.
30/4 này Gôn vào Xì Gòn, mong ai đó, ở trong đó nhớ đến xì wít, gửi ra cho xì wít gói bò bía nha
Xì wít cám ơn trước/-*+/

Các anh/chị cứ gửi nhiều vào nha, em nhận
 
Trái tim ko cảm thấy yêu, không cảm thấy ghét, ko nhớ nhung quá khứ, cũng ko dung cảm với hiện tại.
Đó ko phải là sự bình yên ,cũng ko phải là sự xáo trộn, đó là sự im ắng và lặng câm.
Mình mong nó yếu đuối để cảm thấy cần điểm tựa nếu ko cũng phải biết đau khổ nhưng ko nó cứ bình thản và chẳng thấy cần điều gì, chẳng thấy cần dựa dẫm vào một trái tim khác. Mình biết đó ko phải là sự mạnh mẽ, mình chỉ ko thể gọi tên nó là gì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ko cảm thấy yêu, không cảm thấy ghét, ko nhớ nhung quá khứ, cũng ko dung cảm với hiện tại.
Đó ko phải là sự bình yên ,cũng ko phải là sự xáo trộn, đó là sự im ắng và lặng câm.
Mình mong nó yếu đuối để cảm thấy cần điểm tựa nếu ko cũng phải biết đau khổ nhưng ko nó cứ bình thản và chẳng thấy cần điều gì, chẳng thấy cần dựa dẫm vào một trái tim khác.
Tức là chưa yêu.hihihihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiihihihihihihii
 
Cuối cùng thì cũng qua được cái "mùa" khắc nghiệt này. Một ngày mới với một cơ hội mới... một nụ cười với tương lai... hihi
 
Đang yêu đời phới phới tự nhiên bệnh hu hu hu. Uống thuốc vô bệnh không hết mà càng mệt hơn, chân tay bủn rủn sáng tới giờ không làm gì được. Thầy bói nói là số cô sống dai đến thành tinh lận muh, vẫn tin cha nội thầy bói đó cho tới giờ nheng yehhhh, hết bệnh để cho cha thầy bói đó nói đúng cái koi hụ hụ hụ!
 
Vì bầu trời xanh thật xanh...

Sự thật nào cũng thế.

Biết sớm hay biết muộn, vẫn một chữ biết mà thôi...
 
Mua một túi kẹo ca su cho bố ăn để đỡ hôi miệng vì hút thuốc, nhưng ko gặp được bố con gái lại ăn gần hết rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhật kí ui! Vắng bóng tramy, nhật kí có buồn hông? :D

Quả là đúng như giang hồ đồn. Hương vị như thế, sợi bánh canh như thế mới gọi là bánh canh. Món sữa bắp cũng ngon, thơm không kém.
Cảm ơn anh ptm và bạn tramy nhiều nhiều.
Thí chưa! Bạn tramy đâu có quảng cáo xạo đâu nà. Chắc mai mốt phải đòi tiền bà chủ quán bánh canh về cái dzụ "lăng xê" này mới được. Nhưng mà ai lợi thì hổng biết, chứ mà thấy thầy ptm là "lỗ" nhất. Hehe.

@ thầy : mai mốt trò hổng quảng cáo món banh canh với sữa bắp của thầy nữa đâu (chỉ loa tin cho thiên hạ biết thui :D).
 
Trò tính độc quyền hở?
 
Sắp zìa nhà với mama roài, thích thật
 
Hôm nay hồn ngẫn ngơ sao
Tôi buồn chẳng biết tại sao tôi buồn!
 
Cảm giác chán đang gần chạm tới mình rồi...............làm thế nào để đuổi nó đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp có sự thay đổi cuộc sống và công việc một chút nên tâm trạng thấy sao sao, hình như mình cũng chưa muốn thay đổi lắm những gì hiện tại. Nhưng cuộc sống đòi hỏi phải như thế, mọi quyết định bây giờ đều ảnh hưởng đáng kể đến tương lai sau này. Mình phải thật sự tỉnh táo.
 
Có phải cần vài "lon" để được sự tỉnh táo? --=0--=0

Ý kiến khá hay, thân mời tất cả các anh dành chút thời gian làm vài "lon" cùng tungnguyen_kt tại nhà hàng - quán ăn 5 lửa (xã Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương) vào lúc 19h30 ngày hôm nay (08/04/10)
 
Ý kiến khá hay, thân mời tất cả các anh dành chút thời gian làm vài "lon" cùng tungnguyen_kt tại nhà hàng - quán ăn 5 lửa (xã Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương) vào lúc 19h30 ngày hôm nay (08/04/10)
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng độc thân, vui tính mà lại đẹp "chai" nữa, rủ nhậu mà "hổng" muốn ai nhậu, rủ kiểu gì mà ......xa ơi là xa
 
Cảm giác chán đang gần chạm tới mình rồi...............làm thế nào để đuổi nó đi.

swt cũng chán à? Gần đây sao cũng thấy buồn ghê, mông lung.
Hình như hết thix sống thì phải,
huhu, bao giờ thì có ai chịu rước mình nhỉ, mình hành hạ cho khỏi thix sống lun
hihi

Hôm đi học, lớp trưởng phát cho tờ giấy, bảo cả lớp điền thông tin làm hồ sơ lớp, mỗi người mỗi ngành nghề, tiện bề xây dựng quan hệ
mình hí hoáy ghi tất tần tật. Anh bạn ngồi bên bảo "em ghi làm gi!"
Đúng thế thật.
Ông nội lớp trưởng đó suốt ngày gọi điện quấy rối. Cứ ra chơi mà có anh nào đến nói chuyện với mình là hắn ta gọi điện hỏi hay nói bóng gió này nọ, i như bà mẹ chồng zị đó, trời ơi là trời!!!!
Tức quá đi mất
không biết làm gì đây!!!!!!!!!!!!!!!!!
nghĩ tới cái mặt hắn là hết mún đi học :(
 
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng độc thân, vui tính mà lại đẹp "chai" nữa, rủ nhậu mà "hổng" muốn ai nhậu, rủ kiểu gì mà ......xa ơi là xa

Bác Cò già ơi, bác phải thông cảm cho em chứ, tại hôm nay em có công việc tại Bình Dương nên không cùng anh em SG nhăm nhi được. Vài ngày nữa em xuống SG nhất định sẽ ghé thăm bác Cò. Chúc bác Cò sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
 
swt cũng chán à? Gần đây sao cũng thấy buồn ghê, mông lung.
Hình như hết thix sống thì phải,
huhu, bao giờ thì có ai chịu rước mình nhỉ, mình hành hạ cho khỏi thix sống lun
hihi

Hôm đi học, lớp trưởng phát cho tờ giấy, bảo cả lớp điền thông tin làm hồ sơ lớp, mỗi người mỗi ngành nghề, tiện bề xây dựng quan hệ
mình hí hoáy ghi tất tần tật. Anh bạn ngồi bên bảo "em ghi làm gi!"
Đúng thế thật.
Ông nội lớp trưởng đó suốt ngày gọi điện quấy rối. Cứ ra chơi mà có anh nào đến nói chuyện với mình là hắn ta gọi điện hỏi hay nói bóng gió này nọ, i như bà mẹ chồng zị đó, trời ơi là trời!!!!
Tức quá đi mất
không biết làm gì đây!!!!!!!!!!!!!!!!!
nghĩ tới cái mặt hắn là hết mún đi học :(
Chán chứ, Cảm xúc của Wít cũng lúc thăng lúc trầm chứ.
Sao ko hành hạ cái ông nội lớp trưởng đó luôn đi, cái người rước mình đó chưa chắc đã hành hạ được đâu, còn phải nịnh nó, nó mới rước cho đấy.
Xuống xưởng sx, nhìn cái máy sản xuất bông to tổ trảng cứ nghĩ nó hoành tráng lắm, ra nó là máy cũ của Nhật, sx năm 1966. Buồn ghê, VN toàn dùng đồ cũ thôi nhỉ?
 
Bác Cò già ơi, bác phải thông cảm cho em chứ, tại hôm nay em có công việc tại Bình Dương nên không cùng anh em SG nhăm nhi được. Vài ngày nữa em xuống SG nhất định sẽ ghé thăm bác Cò. Chúc bác Cò sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Hihi, mình ở "gần" nên vote một "ghế" cái đã //**/
 
Sắp có sự thay đổi cuộc sống và công việc một chút nên tâm trạng thấy sao sao, hình như mình cũng chưa muốn thay đổi lắm những gì hiện tại. Nhưng cuộc sống đòi hỏi phải như thế, mọi quyết định bây giờ đều ảnh hưởng đáng kể đến tương lai sau này. Mình phải thật sự tỉnh táo.
Me too, vẫn chưa quyết định được.
 
Ý kiến khá hay, thân mời tất cả các anh dành chút thời gian làm vài "lon" cùng tungnguyen_kt tại nhà hàng - quán ăn 5 lửa (xã Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương) vào lúc 19h30 ngày hôm nay (08/04/10)
Ôi, lâu nay bị dí báo cáo, rồi lại đến sổ sách... nếu có thì cho em một "lon" với --=0
 
Vậy SA nghĩ tới tungnguyen_kt là muốn đi học liền ah, hihi

có 1 dạo Sa cũng hay nghĩ đến Tùng :)
đó là khi T công khai bức ảnh cực kỳ quyến rũ: toàn thân bạc nhóng nhánh, mặt ngó nghiêng, tay cầm quạt điệu đàng
đặc biệt là đứng 1 giò trên đôi giày gót cao
eo!
cứ buồn là nghĩ tới, hihi
T có nhận ra mình đẹp ác lun hong :)
 
Sao thức khuya vậy Sa?
 
bác ptm ui
sa gặp phải kẻ đáng ghét quá đi mà không bít làm sao
trước tiên là hắn nghía tất cả anh chàng nói chuyện với sa, huhu
tiếp theo là hắn gọi điện cho sa để "trách móc", nếu đó là missed call, hắn sẽ gọi điên cuồng đến khi sa trả lời, cụ thể là sa vừa trả lời điện thoại hắn xong, huhu & hắn còn gọi lại để bảo "đừng bao giờ không trả lời nếu số này gọi cho em"
khi nói chuyện hắn luôn bảo sa "sạo", dù đã bảo hắn đi mà nói chuyện với người khác nếu không tin người mình đang nói chuyện, hắn hì hì rồi vẫn thế
nếu sa bảo bạn trai đó chỉ đến hỏi thăm, không có gì, hắn lại bảo ngay sa già đời mà giả ngây thơ không biết người khác thích mình
hắn để ý từng bộ đồ sa đến lớp,rồi phán bộ đó đẹp, bộ đó ngắn quá, bộ đó trông dịu dàng, ....
trời ơi mới có ít hôm mà sa hết chịu nổi rồi. Làm sao bi giờ hả bác????????????
sa bảo sa có bf rồi, mặc xác sa
hắn vẫn chẳng thay đổi thái độ gì cả
hắn là lớp trưởng lớp sa đang học, hắn có mọi thông tin sa khai (ngốc quá!) & sa sẽ học chung với ông nội đáng ghét này hết học kỳ này, tận tháng 8 cơ, huhu
đây không phải dạng "chai mặt" đáng iu mà vừa chai, vừa thô lỗ, vừa nhỏ mọn, vừa cà chớn lun
trời ơi bực mình quá!!! Sa chưa chửi ai bao giờ. Không biết chửi hắn :(, nhưng thấy trong người tức tối quá, huhu
làm gì bây giờ, bác bày em cách với, pác iu uiiiiiiiiiiiiiii
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cách 1: chơi tình vờ: không trả lời điện thoại, không ngó cái bản mẹt, không nói chuyện trong lớp và ngoài lớp. Tốt nhất là kiếm 1 bạn gái ngồi , đi, đứng cặp kè, dung dăng dung dẻ
cách 2: thay sim điện thoại, cách này tiêu cực lắm. Nhưng cũng tốt.

Mà thôi, Kết hợp cả 2 cách đi cưng! À, 1 buổi trưa mát trời nào đó, xuống anh măm măm bánh canh sữa bắp nhen. Hôm vừa rồi nhỏ tramy có rủ Sa mà Sa bận họp hở?
 
Hừm sao em họ ca lại không alo bảo anh họ đến giải vây nhỉ!? bảo đảm cho mất tay "cùi mía" 1 cú đau thấu trời xanh cái tội dám ăn hiếp em họ.
 
hỏng ấy, cho biết Sa đang học ở đây để mí anh này đi học chung cho vui :D
 
có 1 dạo Sa cũng hay nghĩ đến Tùng :)
đó là khi T công khai bức ảnh cực kỳ quyến rũ: toàn thân bạc nhóng nhánh, mặt ngó nghiêng, tay cầm quạt điệu đàng
đặc biệt là đứng 1 giò trên đôi giày gót cao
eo!
cứ buồn là nghĩ tới, hihi
T có nhận ra mình đẹp ác lun hong :)

Hình này có làm Sa nhớ hong.

2008051309595177866%20copy.jpg
 
Tùng ơi, sa thích Hiệp sỹ lợn lắm lun á :)

cách 1: chơi tình vờ: không nói chuyện trong lớp và ngoài lớp...
1 buổi trưa mát trời nào đó, xuống anh măm măm bánh canh sữa bắp..

dạ, anh chàng này chắc làm khó không phải mình sa, hắn phone không 8 trong lớp.
ui, sa cứ "nghe mùi" bánh canh của bác mãi :)
----------
cám ơn anh Ô, cám ơn anh Ca :)
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tùng ơi, sa thích Hiệp sỹ lợn lắm lun á :)



dạ, anh chàng này chắc làm khó không phải mình sa, trong lớp thấy hắn không tiếp cận ai
sa chưa tìm được bạn gái nào :(, sa khó gần.
ui, sa cứ "nghe mùi" bánh canh của bác mãi :), nhưng hổm rày tramy đang thương bác viêm túi, hihi (sa đùa thui hen).
----------
cám ơn anh Ô, anh Ca
sa nghe bảo anh Ca có võ, nhưng tên này nhỏ như viên kẹo thôi, sa mà giận quá thì cái đôi cao gót cúa sa cũng đủ làm hắn... hết thấy đường, hihi
có điều bạo lực quá. Chưa đến nỗi :)
tính cách nói sao với ông nội này cho yên. Mà cứ nghĩ đến cái mặt & nụ cười nham nhở của hắn là sa lại mất bình tĩnh nhỉ. Thấy ớn :|

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!!!

Sa có máy rồi à? Hai hôm nay viết nhiều thía//**/ - Joke
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ối giời! Nhật kí bữa nào toàn thấy Sa không hen! Dị nhân đã quay trở lại (à quên, nhầm, là "mỹ nhân" mới đúng chớ).
Sa ui! Pass cái "ông nội" đó qua đây để tramy "xử" cho. Haha. Tramy mà ra tay thì hắn có chỉ nước chạy mất dép (à không những chỉ mất dép mà còn mất luôn nhiều thứ ấy chứ :)))
Tramy có nhiều bài thuốc để trị cái "bịnh lâu năm mà giấu" của những người như "ông nội" đó lắm!
Tội nghiệp Sa iu! Mọc "đuôi" từ hồi nào thía không biết :D Chắc tramy phải đăng kí cho Sa một chỗ "in the zoo" quá :))
 
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng độc thân, vui tính mà lại đẹp "chai" nữa, rủ nhậu mà "hổng" muốn ai nhậu, rủ kiểu gì mà ......xa ơi là xa

Úi! Đọc đến bài này tự nhiên giật mình 5 giây, ngồi tương tư.....bác Cò. Hic. Tramy nhớ bác Cò luôn dzạ đó. Nhớ bài thơ "Mùa hè có tuyết" của bác Cò nè, nhớ cái triết lý "Lại phức tạp hóa nữa rồi. Cứ đơn giản đi cho nó dễ hiểu". Hehe. Nhớ bác Cò quá đi. Huhuhu. Làm sao cho vơi đi nỗi nhớ bác Cò già đây? Oe...oe...:))
 
Lầu đầu tiên bị buồn vì 1 chuyện không đáng, dù đã biết không đáng mà vẫn buồn, có lẽ quá tốt với ngùời khác lại đâm ra tàn nhẫn với bản thân. Dù mạnh mẽ tới đâu mình vẫn là con gái vẫn biết buồn, vẫn có cảm giác. Mình còn có cuộc sống và con đường mình phải tiến dù biết là khó khăn gian khổ, phía sau là cả gia đình chỉ mong sao bình yên và hạnh phúc, đối với mình gia đình là tất cả. Mấy hum nay bệnh thật là mệt mỏi...........xin một phút bình yên!
 
Úi! Đọc đến bài này tự nhiên giật mình 5 giây, ngồi tương tư.....bác Cò. Hic. Tramy nhớ bác Cò luôn dzạ đó. Nhớ bài thơ "Mùa hè có tuyết" của bác Cò nè, nhớ cái triết lý "Lại phức tạp hóa nữa rồi. Cứ đơn giản đi cho nó dễ hiểu". Hehe. Nhớ bác Cò quá đi. Huhuhu. Làm sao cho vơi đi nỗi nhớ bác Cò già đây? Oe...oe...:))

Hẹn gặp Bác CÒ cùng các anh chị tối nay lúc 6h30 phút gần cầu Nguyễn Văn Cừ (có ai gần đó có thể chọ cho một quán được không). Chân thành cảm ơn
PS: thời gian chúng ta gặp nhau cho tới 8h15 là ok. ai tham gia vui lòng thank 1 cái.
 
Hẹn gặp Bác CÒ cùng các anh chị tối nay lúc 6h30 phút gần cầu Nguyễn Văn Cừ (có ai gần đó có thể chọ cho một quán được không). Chân thành cảm ơn
PS: thời gian chúng ta gặp nhau cho tới 8h15 là ok. ai tham gia vui lòng thank 1 cái.

Quán cafe thềm xưa, gần cầu nguyễn văn cừ chạy tới đường nguyễn trãi..... quẹo phại gặp đường nguyễn cảnh chân cắt ngàng là thấy quán cafe, ko biết giờ có đổi tên khác ko, chứ ngày trước là thềm xưa, kế bên nhà hàng hương rừng.
Em học tới 7h15 ra đi ké được hông!
 
Lần đầu tiên tham gia diễn đàn. Thấy như như lạc vào mê cung, mới thấy trình độ Excel của mình chỉ như thí sinh đi thi qua vòng "gửi xe đạp". Thế mới thấy cái mình biết (kiến thức do bản thân học, thu lượm được) là hữu hạn.
cái chưa biết mới là vô hạn.
 
Hẹn gặp Bác CÒ cùng các anh chị tối nay lúc 6h30 phút gần cầu Nguyễn Văn Cừ...
PS: thời gian chúng ta gặp nhau cho tới 8h15 là ok. ai tham gia vui lòng thank 1 cái.

Huhu....Đời quá đen! Thôi coi như ta không có "số hưởng", đừng trách chi đời - tội nghiệp nó! Hic hic. Mới đọc cái tin, hí ha hí hửng, tưởng chiều nay lại được "ốp la ốp lếch" (nhớ cái anh tungnguyen_kt, đẹp "chai" mà chảnh :D, nhớ cả bác Cò hay "thẩn thẩn thơ thơ" nữa). Ai dè giật mình chợt tỉnh, chiều nay thứ 6, có cái đám cưới chị đồng nghiệp lúc 6h. Huhu. Ước chi bây chừ có phép "phân thân". Để được ăn vẹn cả đôi bên :))
 
Huhu....Đời quá đen! Thôi coi như ta không có "số hưởng", đừng trách chi đời - tội nghiệp nó! Hic hic. Mới đọc cái tin, hí ha hí hửng, tưởng chiều nay lại được "ốp la ốp lếch" (nhớ cái anh tungnguyen_kt, đẹp "chai" mà chảnh :D, nhớ cả bác Cò hay "thẩn thẩn thơ thơ" nữa). Ai dè giật mình chợt tỉnh, chiều nay thứ 6, có cái đám cưới chị đồng nghiệp lúc 6h. Huhu. Ước chi bây chừ có phép "phân thân". Để được ăn vẹn cả đôi bên :))

Không đi dự được thì thôi, cớ sao lại trút giận lên đầu tungnguyen_kt thế? hụ hụ.............
 
Úi! Đọc đến bài này tự nhiên giật mình 5 giây, ngồi tương tư.....bác Cò. Hic. Tramy nhớ bác Cò luôn dzạ đó. Nhớ bài thơ "Mùa hè có tuyết" của bác Cò nè, nhớ cái triết lý "Lại phức tạp hóa nữa rồi. Cứ đơn giản đi cho nó dễ hiểu". Hehe. Nhớ bác Cò quá đi. Huhuhu. Làm sao cho vơi đi nỗi nhớ bác Cò già đây? Oe...oe...:))
Lại xui cho tramykt "zồi", Cò đọc trễ quá, tối hôm qua mới of "zí" minhthien, thấy ngứa cái lỗ mũi nên có nhắc tới tramykt. Thôi "dzáng" đợi 2 tuần nữa bác Cò mời tramykt một bữa "hoành tráng" luôn nhé
hihi
 
Hẹn gặp Bác CÒ cùng các anh chị tối nay lúc 6h30 phút gần cầu Nguyễn Văn Cừ (có ai gần đó có thể chọ cho một quán được không). Chân thành cảm ơn
PS: thời gian chúng ta gặp nhau cho tới 8h15 là ok. ai tham gia vui lòng thank 1 cái.
Hôm nay chỉ "chơi" với em trai từ 6g 30 đến 8g 20 thôi, chọn quán xong thì báo, anh sẽ có mặt đúng giờ, "xử" 6 lon xong phải vọt
Cũng lâu "zồi" hông gặp
Hihi
 
Công tình thức mất đêm làm đề tài bệnh lun, bây giờ cô giáo nói làm bị " lạc đề" huhuhhuu, bao nhiêu công lao đổ sông đổ biển. Chiều nay 6h là hạn chót nộp bài nữa huhuhuhuu. Trời ơi ghét cái nhóm 3D5 này quá đi....................cho cả nhóm ăn hột vịt lun hhuhuhuu!
 
Lại xui cho tramykt "zồi", Cò đọc trễ quá, tối hôm qua mới of "zí" minhthien, thấy ngứa cái lỗ mũi nên có nhắc tới tramykt. Thôi "dzáng" đợi 2 tuần nữa bác Cò mời tramykt một bữa "hoành tráng" luôn nhé
hihi

Úi! Ghi ngay câu này vào "sổ tay nhỏ mọn" thui. Để mai mốt có bằng chứng mà nhắc bác Cò chớ :D
Từ bữa nay, tramykt quyết định nhịn ăn (khuya) để dành bụng cho cái "bữa hoành tráng" đó của bác Cò. Hì hì. Bác Cò nhớ chuẩn bị thêm mấy bài thơ nữa nhá. Tramykt nhớ thơ của bác quá đi :)
 
Huhu....Đời quá đen! Thôi coi như ta không có "số hưởng", đừng trách chi đời - tội nghiệp nó! Hic hic. Mới đọc cái tin, hí ha hí hửng, tưởng chiều nay lại được "ốp la ốp lếch" (nhớ cái anh tungnguyen_kt, đẹp "chai" mà chảnh :D, nhớ cả bác Cò hay "thẩn thẩn thơ thơ" nữa). Ai dè giật mình chợt tỉnh, chiều nay thứ 6, có cái đám cưới chị đồng nghiệp lúc 6h. Huhu. Ước chi bây chừ có phép "phân thân". Để được ăn vẹn cả đôi bên :))
Bỏ phong bì gửi đi rồi qua chung vui với các anh.
 
Bỏ phong bì gửi đi rồi qua chung vui với các anh.

Hứ...Xúi bậy không hà. Cái dzụ này hổng được rùi, làm zậy coi sao được nà :)
Mà anh Ca này còn nợ tramy chầu bò bía đó nhá (tramy đã highlight ở dòng thứ 1, trang 10 trong cuốn Sổ tay nhỏ mọn rùi đấy nhé). Tính hôm nào "bù đắp" để tramy biết chừng, hẹn thêm vài...chục người nữa đi ăn cùng cho vui :D
 
Hứ...Xúi bậy không hà. Cái dzụ này hổng được rùi, làm zậy coi sao được nà :)
Mà anh Ca này còn nợ tramy chầu bò bía đó nhá (tramy đã highlight ở dòng thứ 1, trang 10 trong cuốn Sổ tay nhỏ mọn rùi đấy nhé). Tính hôm nào "bù đắp" để tramy biết chừng, hẹn thêm vài...chục người nữa đi ăn cùng cho vui :D
"Dzụ" nào ra "dzụ" nào, hổng được "xập xí xập ngầu", nếu thấy bỏ phong bì rồi qua chung vui với mấy anh thấy "coi sao được" thì:
Bỏ phong bì xong.... mang theo phong bì qua cho ....mấy anh vui chung
 
"Dzụ" nào ra "dzụ" nào, hổng được "xập xí xập ngầu", nếu thấy bỏ phong bì rồi qua chung vui với mấy anh thấy "coi sao được" thì:
Bỏ phong bì xong.... mang theo phong bì qua cho ....mấy anh vui chung
Sao bác Cò nha ta có đi hong mà hỏng thấy thank cái nào hết dzậy.
 
10h AM, thứ 5:
- Em ơi, tuần này nghỉ nhé
- Okie anh

10h PM, thứ 5:
- Alo, thay đổi lịch học nhé, tối mai, ngày kia học môn Mác - Lênin nhá
- Hả??? hix, em đang ở cách HN 100km hu hu
 
Hôm nay công ty họp đại hội cổ đông, don dẹp sạch sẽ quá. Nó làm mình nhớ ngày xưa trường mình cũng thế mỗi lần có thanh tra về.
Tối qua người lâng lâng như trên chín tầng mây, sao mà giống đêm giao thừa với các GPE trong Sài Gòn quá, có cái khác là hoàn toàn nhẹ nhàng, không giống hôm đó.
 
Sau khi hì hục 3 tiếng cũng làm xong oh yeahhhhhhhhhhhhhh. Đúng là học hành cực còn hơn đi làm nữa, như cái bạn gì nói nhỉ cực như trâu ấy hic hic hic! Bây giờ tiếp tục xách giỏ đi học tiếp........đúng là cực như trâu...!
 
Đang nghe nhạc, tâm hồn đang bồng bềnh theo những nốt nhạc.
Thế là tốt rồi đúng ko vì có những thời gian tâm hồn xáo trộn, đến nỗi ko thể bình yên mà thưởng thức nhạc.
Ngày xưa thầy dậy tiếng anh bảo chỉ có âm nhạc mới tồn tại mãi mãi.

Tự nhiên nhớ hương đêm của 1 đến 2 giờ cùng với tiếng nhạc, nhưng giờ ko thể thức đến giờ đó được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sa thức dùm sweet rồi :)
ngủ ngon nhé :kissing:

thích Celine Dion quá.
sao dạo này Sa thức khuya quá nhỉ? Có gì thay đổi không?
Nghĩ đến ngày mai được ngủ nướng thấy thích rồi, tuần này sáng nào dậy cũng lơ mơ.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,
 
Hum qua đi nhậu với vợ chồng bac concogia, anh cadafi, anh tungnguyen_kt, anh nhật và anh minhthien thật là vui, bechuotcoi cám ơn tất cả mọi người. Ah sẵn tiện khai xấu anh tungnguyen_kt là người ta rinh nhầm dĩa thịt ra thế là anh nhanh tay lẹ chân măm 1 miếng.
_ Sau đó bac cogia hỏi là ủa món này món gì vậy, anh tùng trả lời hết sức ngây thơ là món thịt nhưng không biết thịt gì.
_ Bechuotcoi thấy thế kêu chị phục vụ lại hỏi chị ơi thịt này thịt gì vậy chị.
_ Chị phục vụ trả lời là em cũng ko biết nữa vậy chứ lúc nãy anh kêu món gì vậy.
_ Anh tùng ngớ ra nói anh không kêu nên anh không biết.
_ Lúc này bác cogia phán một câu hình như không có kêu món này em mang lộn bàn rùi .
_ Mọi người ôm bụng cười khi anh tungnguyen_kt thành thật khai báo em ơi anh lỡ ăn một miếng rùi --=0 --=0 --=0kakakakaka!
Cũng chỉ vì sự thật thà thành thật khai báo của anh tùng làm mọi người cười đau cả bụng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy muốn cười --=0 --=0 --=0
P/s: bechuotcoi với anh minhthien nhờ chầu nhậu hum qua mà làm hòa rùi nhé, bây gờ tình củm rất là thấm thiết --=0 --=0 --=0
Chúc mọi người cuối tuần dzui dze!
 
Chiều nay đi thăm " viện dưỡng lão tình thương Vinh Sơn" cùng với các bạn bên CLB " nụ cười trái tim" thật là vui và ý nghĩa. Tơi đó cô sơ nhờ mình thay dây thun luồn quần cho các cụ. Khó khăm lém mới kéo cái dây thun qua hết cái quần tự nhiên cái anh chung nhóm vỗ đầu khen giỏi cái làm hết hồn ( vì đang tập trung cao độ muh) buông tay ra cái dây thun nó chạy tuột mất tiêu huhuhuhuhu báo hại phải làm lại từ đầu. Ghétttttttttt tên đó quá trời lun ah pặc pặc pặc --=0 --=0 --=0

Sau đó vào mọi thăm mấy cụ, nói chiện và đút ăn cơm, mấy cụ hỏi con năm nay 12 tuổi hả, quay qua cụ kia bảo là không đâu nhìn nó cũng 15 tuổi ...... trời nghe trẻ đi hơn chục tuổi mà thấy sướng trong người --=0 --=0 --=0. Nhưng mà nghe câu sau đau lòng ghê, tại nhìn con nhỏ xíu nên tưởng con mới 12 tuổi huhuhuhuhu. Làm mừng hụt tưởng mình trẻ đi hơn chục tuổi ai dè là tại còi cọc quá mà nhìn ra như 12 tuổi, mà thoai kệ, thấy trẻ 12 tuổi là vẫn sướng trong người lần 2, wá đãeeeeeee --=0 --=0 --=0.

Bây giờ mới biết ai nói ngưòi già là không nhí nhảnh đâu trời. Mình gặp 1 cụ nhí nhảnh chịu không nổi mà năm nay cụ đã 80 tuổi rùi bệt danh là " siêu quậy Teppi". Cái anh đi chung giới thiệu mình với các cụ vì mình đi lần đầu tiên mà: cụ ơi em gái của con đó cụ có thấy nó dễ thương không? Thế là siêu quậy teppi đang đi ngột quay lại như điệu nhày tăng gô trả lời " em gái mà ngủ chung chứ gì" nghe xong xỉu sốc như con cóc lun hhuhuhuhu. Xong rồi cụ nói " giởn cho vui thôi đừng tưởng cụ nói thiệt nha nhỏ kia" --=0 --=0 --=0, trời ơi coi chịu nổi hông nhí nhảnh kiểu đó mà mình muốn rụng tim, giờ nghĩ lại thấy thật là vui đúng là người càng già lại càng giống con nít nhỉ -=.,,.-=.,,.-=.,,.
 
Lâu rầu không gặp mấy anh đẹp trai của GPE, bé Nhi nhớ mấy anh quá huhu
 
Mình có một số dấu hiệu của tuổi già, thứ 7 mà chẳng muốn đi đâu.

Cái bao thuốc bị tịch thu hôm nay được mang cho ông giám đốc xưởng sản xuất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình hỏi: có vào Blog để hình ko đó ko?
Trả Lời :Thèm vào

Tự nhiên thấy nhạt nhẽo và lạnh lùng quá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hum qua đi nhậu với vợ chồng bac concogia, anh cadafi, anh tungnguyen_kt, anh nhật và anh minhthien thật là vui, bechuotcoi cám ơn tất cả mọi người. Ah sẵn tiện khai xấu anh tungnguyen_kt là người ta rinh nhầm dĩa thịt ra thế là anh nhanh tay lẹ chân măm 1 miếng.
_ Sau đó bac cogia hỏi là ủa món này món gì vậy, anh tùng trả lời hết sức ngây thơ là món thịt nhưng không biết thịt gì.
_ Bechuotcoi thấy thế kêu chị phục vụ lại hỏi chị ơi thịt này thịt gì vậy chị.
_ Chị phục vụ trả lời là em cũng ko biết nữa vậy chứ lúc nãy anh kêu món gì vậy.
_ Anh tùng ngớ ra nói anh không kêu nên anh không biết.
_ Lúc này bác cogia phán một câu hình như không có kêu món này em mang lộn bàn rùi .
_ Mọi người ôm bụng cười khi anh tungnguyen_kt thành thật khai báo em ơi anh lỡ ăn một miếng rùi --=0 --=0 --=0kakakakaka!
Cũng chỉ vì sự thật thà thành thật khai báo của anh tùng làm mọi người cười đau cả bụng, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy muốn cười --=0 --=0 --=0
P/s: bechuotcoi với anh minhthien nhờ chầu nhậu hum qua mà làm hòa rùi nhé, bây gờ tình củm rất là thấm thiết --=0 --=0 --=0
Chúc mọi người cuối tuần dzui dze!
Mới đi nhậu "dzìa", y như hôm wa, thiếu Tung_nguyen, nhat và .....Bé chuột túi ( wen gọi zị zồi)
minhthien tâm sự "quề mà dzẫn còn quê"
hihi, ngủ thui
Dùng từ của mấy đứa nhỏ khó wa
Chời ơi là chời
 
Mới đi nhậu "dzìa", y như hôm wa, thiếu Tung_nguyen, nhat và .....Bé chuột túi ( wen gọi zị zồi)
minhthien tâm sự "quề mà dzẫn còn quê"
hihi, ngủ thui
Dùng từ của mấy đứa nhỏ khó wa
Chời ơi là chời

Cám ơn bác cogia cho bechuotcoi biết anh minhthien dzẫn còn quê --=0--=0--=0 để lần tới gặp bechuotcoi cho ảnh biết tay vì cái tội nói xấu người vắng mẹt --=0--=0--=0.
Chúc bác cogia hum nay cuối tuần dzui dze và có thêm chầu nhậu hoàng tráng nữa nhé hihihihi--=0.--=0.--=0.
 
Sáng xe đưa đón của cty bắt đầu từ chân cầu Vĩnh Tuy, chiều cũng trả về đó.
Khi về bao giờ mình cũng liếc nhìn con đường vào cty hắn.
Tự hỏi, Không biết hắn dạo này thế nào nhỉ? Đã vào SG chưa?
 
Sáng xe đưa đón của cty bắt đầu từ chân cầu Vĩnh Tuy, chiều cũng trả về đó.
Khi về bao giờ mình cũng liếc nhìn con đường vào cty hắn.
Tự hỏi, Không biết hắn dạo này thế nào nhỉ? Đã vào SG chưa?

Kệ hắn đi... Con đường đó vẫn chưa quyết toán xong đâu. Mất liên lạc với chủ đầu tư :D

Hãy nhìn vào 1 con đường khác. Mình nhớ là chân cầu Vĩnh Tuy có hơn 1 ngã rẽ ^_^
 
Sau một ngày làm việc người ta cần một khoảng trống để nghỉ ngơi, còn mình cứ thấy hết việc thì lại chán><<...,.
Có việc gì cho mình làm cả ngày tới tối mới về cũng được, miễn là ko có khoảng trống.
Bad time now, ........don't touch me.(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau một ngày làm việc người ta cần một khoảng trống để nghỉ ngơi, còn mình cứ thấy hết việc thì lại chán.
Có việc gì cho mình làm cả ngày tới tối mới về cũng được, miễn là ko có khoảng trống.
Bad time now, ........don't touch me.
He he có người rủ mình cafe hết chán rồi.::?>>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau một ngày làm việc người ta cần một khoảng trống để nghỉ ngơi, còn mình cứ thấy hết việc thì lại chán><<...,.
Có việc gì cho mình làm cả ngày tới tối mới về cũng được, miễn là ko có khoảng trống.
Bad time now, ........don't touch me.(@$%@

Để để để ... anh anh anh anh ... lấp khoảng trống ... em nhé!
 
Đau khổ nhất là cái cảm giác 2 mí mắt sụp xuống, mơ ước cái gối êm nằm xuống là ngủ lăn quay. Nhưng đang vật vả với cái báo cáo, với đóng bài tập, với cái 3D muốn điên đầu. Hai mắt ko mở nỗi đầu ốc quay mồng mồng.............ráng ráng ráng, 2 cây tăm chống 2 con mắt mà sao nó cứ sụp hoài không hiểu nỗi. '
Giờ đói quá mà không có gì ăn.................thèm ăn bánh giò ghê mà sao giờ món đó hiếm ghê không thấy ai bán hết huhuhu hic hic hic!
Cố lên................ráng làm cho xong!!!!!
 
chán.
chỉ có 1 từ để tả tâm trạng những ngày này.
càng vùng vẫy trong vũng bùn chán, càng lún.
chán che mất thời gian, ghì lấy cơ thể tuyệt vọng cả trong giấc ngủ
cứ mở mắt ra là tim đập loạn xạ, người rịn mồ hôi
sao thế này!

một đêm mơ điềm gở
search google: bà con xa mất
điềm gở thật
vì vài hôm sau mẹ ốm.

vất vả bao nhiêu lâu chuẩn bị cho tuần cao điểm này
ngày mai phải cúp 1 buổi làm việc đưa mẹ đi khám
chắc có người sẽ trách mình :(

khen Tùng nhanh lớn, cao gần bằng chị hai
mẹ nằm đó, 1 chỗ, chị hai ủi cho Tùng cái quần, mấy cái áo đi học
mới thấy cái nào cũng nhỏ xíu, đáng iu.
mỗi lần ba hay mẹ bệnh, lại thấy thương Tùng hơn
không còn muốn la khi em ôm cái tivi suốt buổi, hay ăn mấy tô cơm liền
mà mỗi khi ba hay mẹ bệnh, em cũng ngoan hơn, thủ thỉ bên chị hai, làm sao mà muốn la được...

"...sao vậy sa?...sa đang buồn phải không?.."
vẫn những câu quan tâm như thế, cái trống rỗng được lấp đầy, cái vô vọng ngắn lại
người dưng, xa lắc, mấy khi gặp, mấy khi chuyện trò, vậy mà "giờ tm đi với sa nha"
lòng thấy ấm áp.... giữa mùa oi bức. Không ai hỉu :)

vậy thì gặp anh, trước sau gì mà chẳng có giờ phút đó
ngập ngừng. Lại muốn thôi. Anh vẫn là người không từ bỏ.
trước mặt mình, anh không hoài nghi, không chất vấn
cảm giác nhẹ nhõm
một minhthien dày dặn và chững chạc
vẫn thao thao. Nhưng trông anh như 1 đứa trẻ. Vô tư. Ham vui. và Chân thành.
anh khác mình. Rất nhiệt huyết. Có quyết tâm. Và mình không thấy chán anh :)

chắc anh không vui, vì ngồi bên 1 carisa ít tiếng, đôi mắt mở to ít cảm xúc
nhưng anh nên vui, vì nhóm lại được 1 chút lửa của sức sống đang lụi dần vì chán nản.

mình thật có lỗi khi để mặc 1 người yếu chăm sóc 1 người bệnh
nhưng mình không muốn về ngôi nhà im ắng, có sự buồn, có nỗi sợ
ngôi nhà mà mình nhớ da diết cả khi đang nằm trọn trong lòng nó...

mình đã từng giữ chay suốt 3 tháng liền để chỉ cầu cho 1 điều
nếu lần này mình cũng làm như thế, Chúa có nhận lời mình nữa không nhỉ
Amen.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi Sa!
Sao thế Sa? sao thế em cưng? Kể anh nghe nào!
 
uhm! kể nhỏ nhỏ mình anh nghe thôi nhen! Mà mai hãy kể, bi giờ đi nghỉ đi cưng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng ra vào GEP đọc được 2 tin buôn, thây lo cho cô bạn quá, vậy mà gọi điện chi luôn luyên thuyên nghe mình than vãn, có bao giờ cô than về mình đâu.
Và giá như mình đừng được mình ko vào GPE, đã từ lâu rồi mình bảo ko vào nữa nhưng vẫn ko đừng được.
Có một số thật sự ko muốn đọc, thật sự gây cảm giác khó chịu. Giá anh ta hiểu mình một chút, đừng công bố những tin như vậy.

Cty mình muốn làm đã gọi điện, chẳng nhẽ mình phải từ biệt nơi đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chán.
chỉ có 1 từ để tả tâm trạng những ngày này.
càng vùng vẫy trong vũng bùn chán, càng lún.
chán che mất thời gian, ghì lấy cơ thể tuyệt vọng cả trong giấc ngủ
cứ mở mắt ra là tim đập loạn xạ, người rịn mồ hôi
sao thế này!
...
mình thật có lỗi khi để mặc 1 người yếu chăm sóc 1 người bệnh
nhưng mình không muốn về ngôi nhà im ắng, có sự buồn, có nỗi sợ
ngôi nhà mà mình nhớ da diết cả khi đang nằm trọn trong lòng nó...

mình đã từng giữ chay suốt 3 tháng liền để chỉ cầu cho 1 điều
nếu lần này mình cũng làm như thế, Chúa có nhận lời mình nữa không nhỉ
Amen.

Mình không biết nói gì hơn để an ủi Carisa:
"Hãy cho rồi sẽ nhận, Hãy tin rồi sẽ có, Hãy gõ thì sẽ mở".
Hãy tin vào Chúa và Hãy tin vào bản thân mình Sa nhé!
------------------------------
In God We Trust.
 
uhm! kể nhỏ nhỏ mình anh nghe thôi nhen! Mà mai hãy kể, bi giờ đi nghỉ đi cưng!

ừmmmmm, cứ vô rồi ra, mãi mà chẳng bít "kể" thế nào với pác :)
thôi không buồn nữa:)
hum nay thấy vui hơn hum qua rồi :), nhờ có pác ptm thức tận 1h sáng, nhiệt tình chờ nghe kể chuyện đó, hihi
cám ơn pác cưng (hay mún gọi anh cưng nà :)
-------
cô gái ngọt ngào swt bị anh chàng nào bắt nạt á
nói xem sa có trói được anh ta cho vào bọc thả trôi sông không (hahahahaha)
đừng giận đừng giận
swt mà không vào đây, bao nhiu anh trong nì bùn lắm í, và sa nữa (hì hì hì)

chúc mừng cưng đặt được 1 chân vào nơi muốn làm :)
wow
gay cấn
giờ tính lèm seo???
 
ừmmmmm, cứ vô rồi ra, mãi mà chẳng bít "kể" thế nào với pác :)
thôi không buồn nữa:)
hum nay thấy vui hơn hum qua rồi :), nhờ có pác ptm thức tận 1h sáng, nhiệt tình chờ nghe kể chuyện đó, hihi
cám ơn pác cưng (hay mún gọi anh cưng nà :)
-------
cô gái ngọt ngào swt bị anh chàng nào bắt nạt á
nói xem sa có trói được anh ta cho vào bọc thả trôi sông không (hahahahaha)
đừng giận đừng giận
swt mà không vào đây, bao nhiu anh trong nì bùn lắm í, và sa nữa (hì hì hì)

chúc mừng cưng đặt được 1 chân vào nơi muốn làm :)
wow
gay cấn
giờ tính lèm seo???
He he, không hiểu sao vừa lúc đang vừa đọc tin của Sa vừa nói chuyện với một cô bé đồng nghiệp về cuộc sống và làm việc trong SG. Dĩ nhiên là nhớ rồi, nhưng giờ thì chịu, chỉ có thể quyết định lúc nóng hổi, nóng hổi đã qua đi mất rồi.
Cũng có một lần trong Sw quay lại SG trong giấc mơ, thôi có lẽ cứ để nó là một cái gì đó cũng được.
Cũng chưa biết tính sao, vì thấy bên này cũng khá good. Sẽ quyết định khi gặp bên kia để thỏa thuận đã.
Nhớ giữ gin sức khỏe nhé&&&%$R
Ah, chẳng có ai bắt nạt được wít đâu, từ ngày làm em họ lão tiệt, bi mang tiếng đanh đá và gia trưởng rồi/-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình không biết nói gì hơn để an ủi Carisa:
"Hãy cho rồi sẽ nhận, Hãy tin rồi sẽ có, Hãy gõ thì sẽ mở".
Hãy tin vào Chúa và Hãy tin vào bản thân mình Sa nhé!
------------------------------
In God We Trust.

Dear chị carisa!

Anh minhthien nói đúng đó mặc dù điều đó khó mà có thật, vì cuộc sông luôn là nghịch lý mà. Dù cho ai có chia sẽ thế nào cũng không giúp mình được bằng chính mình. Bechuotcoi từng có tâm trạng hơi một chúc khi đã cho quá nhiều nhưng chưa bao giờ nhận lại một cái gì cho bản thân. Không phải nói để thấy mình cao cả mà chỉ để thấy rằng nghịc lý đầu tiên của con người là " họ luôn sống ích kỷ, vô lý và ganh ghét, nhưng hãy yêu thương họ".

Bechuotcoi chỉ mong rằng chị hãy tin vào bản thân mình thì chị sẽ làm được tất cả nhé, và hãy luôn tình vào nhưng gì tốt đẹp của cuộc sống này.............nếu có thể bechuotcoi sẽ truyển cho chị sức sống mà bechuotcoi đang có dù đang gặp rất nhiều khó khăn....hãy luôn tin chị nhé, chúc chị luôn vui vẻ.

P/S: nếu có cơ hội gặp bechuotcoi sẽ tặng chị cuốn sách "10 nghịch lý của cuộc sống" khi chị đọc chị sẽ thấy ở đâu đó là chính mình và sẽ vui vẻ hơn -=.,,-=.,,
 
Tận thu
Anh nhân viên văn phòng, ngày làm việc tiện tận nhặt gôm giấy in sai của mọi người định đem bỏ. Ôm xấp giấy mang ra cửa thì gặp Giám đốc.
-Anh mang giấy đi đâu đó ?
-Dạ, giấy in sai của mọi người em định bỏ thùng rác ạ.
-Không, anh phải biết Tận thu kiểu Microsoft chứ !

(Xem xong tận thu, xin đừng +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+)

Cần phải biểu dương khen ngọi thành tích của Giám Đốc này - Tránh lãng phí -Tiết kiệm chi phí cho DN nhằm giúp tăng thêm lợi nhuận va thu nhập của nhân viên. Khà Khà khà
 
Cty được nghỉ trưa từ 11h30 đến đến 12h30, 12h35 mình chưa kịp close mấy trang web tin tức, đã bị sếp nhắc nhở, mấy anh Hàn Xiểng này ghê quá.
 
Hic...Vậy là tối qua chẳng giúp gì được cho một người rùi. Hic hic. Đến tối định nhắn tin thì buồn ngủ chèo queo, viết cái tin dang dở, để dt như vậy đến sáng :(
Không biết người ấy có buồn tm ko? Hic hic.
Người ấy à! Hôm nào tm sẽ đi với người ấy, chỉ để ngồi yên lặng, để người ấy giữ mãi cảm nhận như lúc trước. Có được không nà?
Cố lên! Chiaki! Đời, không thể không vui được. Hôm nào tm cho người ấy cái này, mà đối với tm là có ý nghĩa rất lớn. :)
Hãy nói Konica! Cười lên nè :D
 
Ngày nào cũng bị cái tên đáng ghét ý chọc tức. Huhu. Hình như hổng chọc tức mình, cái tên đáng ghét kia ăn không ngon ngủ không yên hay sao á. Con "lợn còi" kia! Coi chừng bạn thư kí bắt đem đi nấu cao bi giờ (à quên, nấu cháo. Hồi giờ chưa nghe "cao lợn" bao giờ). Hãy đợi đấy! Haha.
 
Hix, lại đánh mất 1 thứ nữa rồi
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tm có "người ấy"
swt thì được cty mình thix mời
minhthien thi nhắn tin báo "vui lắm lắm lun đó..."

toàn tin vui hén :)
ui, hum nay bùn ngủ zữ cà :(

p/s: swt ơi sao cho tóc lên cao thế kia? swt với anh ca kỳ ghê, đưa cái hình hem đúng giới tính gì hít. Từ đầu mà swt để cái hình này thì sa thương wst có phải là chít hem!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom