Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Bất chợt thèm hoa quả quá.

"Trong nỗi nhớ mênh mang tôi mới hiểu
Tình và yêu chưa hẳn là tình yêu".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC03088.jpg


Thầy Nghĩa biết nhảy không nè, không khéo thì cặp giò bị kẹp lại đấy nhé. Công nhận hoạt động giao lưu văn hóa của Trường Phổ Thông Quốc Tế của Thầy hoạt động mạnh thế
 
Liên tục mấy ngày qua mệt quá do phải đi chấm điểm Live show fashion, về đến nhà không dưới 2 giờ sáng. Toàn ẻm chân dài, người nửa cân bên tam lạng không biết chấm em nào cả. Thôi đành lẩn quẩn quay về đây để xem củ mía củ chuối 1 tí

HTKK 2.5.0_QT.TNCN 1.0 "Giữa muôn trùng vây" hay "Thập diện mai phục"

Tính tới tính lui từ ngày 12/03/2010 (thời điểm TCT phát hành 2 UD HTKK) tới giờ, dân kế toán bị vây khốn bởi các ứng dụng này, tồn tại quá nhiều lỗi. Xem ra ngày 12/03/2010 là ngày TCT chính thức phát hành HTKK chứ không phải phát hành bản chính thức...hihi... nghe đâu có thông tin trong ngày hôm nay (16/03/2010) TCT sẽ cho ra bản HTKK (đã sửa chữa bổ sung) không biết có phải là bản cuối cùng trong tháng 3 này, khi mà thời hạn cuối để nộp hồ sơ BCT gần kề.:wall:

Cũng tính tới tính lui từ ngày ấy đến nay, dân kế toán nhà WKT cũng góp rất nhiều công sức trong việc "chung tay" test cái bản test kia để hoàn thiện hơn nữa công cụ khai thuế này.:0frown::0frown:

Ha..ha..ha... thật đúng với tiêu chí "Chung tay xây dựng...":004:

Em có mộng ước nho nhỏ:

1.- Mong rằng các phiên bản nâng cấp sau này, hãy quăng lên cho webketoan của chúng em test thử trước khi phát hành vì webketoan luôn sẵn sàng trực chiến test thử cho mọi tình huống. Do webketoan tập họp được nhiều lĩnh vực kế toán từ HCSN đến DN gồm: kế toán thương mại, dịch vụ, xây dựng, ... Và hơn nữa webketoan có nhiều Thầy/cô, anh chị am hiểu thông suốt việc lập trình và nhiều DN sản xuất phần mềm cũng tập họp nơi đây.

By Mr. hai2hai
Anh chị em nào lập trình cái HTKK này mà ko hiển thị form caption, msgbox lên tiếng Việt Unicode được trong VB6 thì liên hệ em tư vấn cho (hoặc liên hệ văn phòng Microsoft Việt Nam nhờ tư vấn Unicode trên VB6 (tôi vừa gửi code cho họ rồi)), chứ ai lại làm thế này thì chết bọn em mất.
.

Qua bài viết: Chia sẻ kinh nghiệm việc ứng dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0 , đã cho thấy nhiều lỗi, tưởng chừng nhỏ nhưng không phải là nhỏ, đó là sơ đẳng nhất trong việc lập trình và ngay cả các bác làm công tác về Thuế cũng không lường hết được mọi tình huống nghiệp vụ xảy ra.

Mong rằng sau này có những thông báo tương tự, các nhà SX KD phần mềm, hãy mạnh dạn đấu thầu.

Phần mềm nào ít nhiều cũng có cái lỗi nhưng nên nhớ cho mỗi lần nâng cấp nên cố gắng tìm hiểu thêm - Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng phiên bản phần mềm HTKK mới hoặc tại đây - Tổng hợp những lỗi cho các phiên bản HTKK

By nis2468 - http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=634006&postcount=18

Thực ra ứng dụng thì đã là bản chính thức rồi mà (từ ngày 12/03/2010), nhưng do thời gian làm quá gấp (tích hợp cả quyết toán TNDN và quyết toán TNCN - toàn cái hóc: nghiệp vụ thì phức tạp, chế độ lại hay đổi thay cho phù hợp, tin học thì lường vấn đề lại cũng rất khó, ...) nên thỉnh thoảng lại có những lỗi nảy sinh - Và điều tất yếu là lại phải sửa, phải nâng cấp thôi,
Thông cảm cho ngành Thuế đi bạn nhé,
Vả lại: Phần mềm thì được cung cấp miễn phí, Giải đáp thì tận tình, đồng thời các mem WKT lại bug lỗi và cũng thông báo đến mức nhiệt tình nhất - Vậy là quá tuyệt chứ nhỉ

Phần mềm thì được cung cấp miễn phí.---> Điều tất nhiên thôi, vì DN đã đóng góp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước thì cơ quan thuế phải phục vụ cho các DN và hơn nữa, tên sản phẩm cũng đã nói lên điều đó: Hỗ trợ kê khai .
Tuy miễn phí, nhưng sản phẩm nâng cấp mỗi lần cần phải rút ra ưu khuyết điểm, đừng để hỗ tợ thành hành hạ. Và sản phẩm ngày tuyệt vời không phải củ míá, củ chuối để lãng phí tiền bạc ngân sách Nhà nược 1 cách vô bổ và lãng phí tiền bạc của toàn dân. Nếu tiết kiệm được như thế, dân giàu, đất nước mạnh

2.- Ước gì, việc nộp báo cáo được lùi về đến 30/06/2010 để giáp năm tương ứng với việc miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009 nhỉ. Nếu được thì tuyệt vời cho các nhà kế chúng em. Khà khà khà
 
Nấu cơm xong rồi. Canh xương và đậu phụ rán, ruốc thịt đã có. Vậy mà em Gôn chưa về.+-+-+-+
Đang đói bụng, đọc thấy mấy dòng của chị Cẩm Chướng mà không hiểu sao bàn phím ướt nhem :D
Hừm....Trời lành lạnh mà được ngồi quây quần ăn cơm, dành nhau chút ruốc thịt thì còn gì bằng hén. Hic...Nghĩ tới đây thôi là....đã tuôn trào :((
 
Hehe. 12h trưa nay ở Phan Xích Long, lại tiếp tục bánh canh với sữa bắp để tăng thêm vài ký lô nữa :D. Có thầy ptm, thầy giáo mới (anh Bình "ú"), anh Cadafi và tramy. Có ai đi cùng nữa hông hen? :) (Và có ai dành trả xiền thì nói trước luôn nhá. Hehe)
 
Bình hông đi, còn 2 thầy trò và cadafi. May, hôm nay không ai giành trả tiền!
 
Hu hu, đã sang ngày 19, trôi chầm chậm thôi thời gian ơi
 
Sáng nay cafe với một trai SG, hắn ra HN 3 ngày liền mà ko nói gì, đến lúc sắp đi rồi mới gọi điện.
Ngồi với nhau chỉ được 30phút, rồi ngậm ngùi chia tay.
 
Sáng nay cafe với một trai SG, hắn ra HN 3 ngày liền mà ko nói gì, đến lúc sắp đi rồi mới gọi điện.
Ngồi với nhau chỉ được 30phút, rồi ngậm ngùi chia tay.

Hì...tramy biết ai rùi. Hông biết "một trai SG" đóa có mang sấu về hông ta!! Nếu không thì....:D
 
Hì...tramy biết ai rùi. Hông biết "một trai SG" đóa có mang sấu về hông ta!! Nếu không thì....:D
Nguyên văn gần như thế này
reng reng " cơn gió nào hnay anh gọi điện cho em"
Trai SG: Anh đang ở HN
SWt : Oh, anh đang ở đâu, ra đây mấy hôm rồi
Trai SG: Anh ra 3 hôm rồi, đang ở Hàng đường mùa quà ( thế này biết là có quà rồi nhé)
Sw : Khi nào anh về
Trai SG: 9h anh ra sân bay
SW: Cái anh này, ra mà giờ mới goi điên cho em, thồi chờ em chút, vớt vát nửa tiếng uống cafe
 
Hôm nay đầu tuần chắc nhà mình ai cũng bận nên hình như có vẻ vắng nhỉ.
 
Không biết từ bao giờ mình thích sự tĩnh mịch của đêm khuya, khi tất cả mọi người dường như đã đi ngủ, chỉ còn sự im ắng xung quanh, không một tiếng đông xen vào. Đây là một khoảng trống cần thiết cho chính bản thân mình, để lấy lại lăng lượng cho một ngày mới.
Đêm nay trời lất phất mưa xuân, có một điều gì đó đang mờ dần..........
 
Hôm qua một đêm không ngủ, sáng nay đi làm thật oải. Chúc cả nhà mình một ngày làm việc vui vẻ, thành công.
 
Buồn ngủ quá đi. Huhu. Trở thành "thư kí bất đắc dĩ" hồi nào zầy nè. Hic hic. Huhu :D
 
Ngày xui xẻo, tháng bực bội, năm lang băm!

Sáng nay dậy sớm nhận được tin nhắn " chị ơi, sáng mai mua dùm em trái cây đem vô công ty cúng nha chị, cám ơn chị". Điện thoại lại hứa là lát chị sẽ mua.
Chạy xe ra chợ mua bông cải, cả rốt, thị bò về nấu cơm trưa măm măm, chuẩn bị sẵn sàng đâu đó đàng hoàn để nấu, phát hiện nhà hết dầu ăn để nấu ( xui lần 1) hu hu hu.
Dẫn xe ra nghía vô thấy xe hết xăng chuẩn bị tiền sẵn để đỗ xăng, chạy vèo vèo ra tới đại lộ nam sài gòn xe không thèm chạy nữa mới nhớ là hết xăng, dẫn bộ tìm cây xăng hết nữa tiếng, mệt le lưỡi 9 ( xui xẻo lần 2) hu hu hu
Tới chỗ đỗ xăng, gặp 1 chị nói hết tiền nên xin đở ít tiền đỗ xăng, thế là ra tay nghĩa hiệp. quay qua ông đỗ xăng nói chú ơi đỗ xăng, ổng đỗ kiểu gì xăng văng vô ngươi mình ( xui xẻo lần 3) hu hu hu.
Chạy xe tới chỗ làm bị trễ, mắt xếp hình viên đạn, mắt nhỏ bạn hình cây súng ( quên mua trái cây), quên mua luôn đồ ăn sáng hu hu hu hu, xui xẻo 1 cách thê thảm oa oa oa oa hu hu hu!
Hum nay ghét một người!
 
Buồn ngủ quá đi. Huhu. Trở thành "thư kí bất đắc dĩ" hồi nào zầy nè. Hic hic. Huhu :D

Hôm qua một đêm không ngủ, sáng nay đi làm thật oải. Chúc cả nhà mình một ngày làm việc vui vẻ, thành công.

Một người buồn ngủ, một người mất ngủ. 2 ngừoi rủ nhau đi ngủ chung cho dzui nheng, bechuotcoi thức để coi 2 người ngủ kakakakak!
 
Một người buồn ngủ, một người mất ngủ. 2 ngừoi rủ nhau đi ngủ chung cho dzui nheng, bechuotcoi thức để coi 2 người ngủ kakakakak!
Trời đất ơi! Có một con chuột vừa ăn nhầm gan hùm -> dám xúi bậy bạ. Hừm...bechuotcoi nghe câu "Hai đánh một, không chột cũng què" bao giờ chưa? :D
 
Trời đất ơi! Có một con chuột vừa ăn nhầm gan hùm -> dám xúi bậy bạ. Hừm...bechuotcoi nghe câu "Hai đánh một, không chột cũng què" bao giờ chưa? :D[/QUOTE
Há há, tại tramy nghĩ nhầm chứ bộ, rủ nhau đi ngủ chung nhưng nhà ai nấy ngủ muh ec ec ec đòi quánh chọt mắt)*&^)Hu Hu hu vậy là ngày nay xui xẻo tiếp lần thứ 6 &&&%$R+-+-+-+
 
...
Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo âu muộn phiền
Đêm đêm rung tiếng lòng
Cùng câu hát mênh mông...
 
...
Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo âu muộn phiền
Đêm đêm rung tiếng lòng
Cùng câu hát mênh mông...

Lâu rồi mới thấy mùa hè có tuyết xuất hiện, hèn chi hổm rày trời nóng rất khó chịu. Hy vọng trời sẽ mát mẻ trong những ngày tới.
 
Nước vẫn là nước và lửa thì vẫn là lửa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Oải toàn tập hu hu hu hu
 
1:10am, hình như mình bùn ngủ ùi
mà sao không mún đi ngủ hà
ngủ ngồi trông sẽ thế nào nhỉ, hihi
1.2.3...
sao hôm nay sweet không lên đây ngủ nữa :(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1:10am, hình như mình bùn ngủ ùi
mà sao không mún đi ngủ hà
ngủ ngồi trông sẽ thế nào nhỉ, hihi
1.2.3...
sao hôm nay sweet không lên đây ngủ nữa :(
có chứ, vẫn luôn là như vậy nhưng dạo này ưa nghe nhạc đêm khuya nên hoạt động ở box nhạc
Sao hnay sao thức khuya thế?
Sao đêm này gió lại to thế, gió đang rít lên từng hồi, như đưa những hồn ma trở về. Hic nó làm mình nhớ đến mấy cảnh phim ma.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
có chứ, vẫn luôn là như vậy nhưng dạo này ưa nghe nhạc đêm khuya nên hoạt động ở box nhạc
Sao hnay sao thức khuya thế?
Sao đêm này gió lại to thế, gió đang rít lên từng hồi, như đưa những hồn ma trở về. Hic nó làm mình nhớ đến mấy cảnh phim ma.
Đại ca tặng em bài hát. Hic thế mà ko đọc ra.
Hôm nay em làm đồ án được cô ký một chữ to tướng là hoàn thành 1/3.sướng quá.
- Nhưng đêm nay làm tiếp không đc đang nản , muốn chị tặng cho bài hát.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đại ca tặng em bài hát. Hic thế mà ko đọc ra.
Hôm nay em làm đồ án được cô ký một chữ to tướng là hoàn thành 1/3.sướng quá.
- Nhưng đêm nay làm tiếp không đc đang nản , muốn chị tặng cho bài hát.
Ok, để chị tìm bài gì đó hạp với tâm trạng nhóc nhé, chị hết làm bà lại được làm đại ca, sướng nhể?
 
day after day, time pass away
And I just can't get you off my mind
Nobody knows ... I hide it inside
I keep on searching but I can't find
The courage to show ...
To letting you know ...
I've never felt so much love before
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out ...
 
day after day, time pass away
And I just can't get you off my mind
Nobody knows ... I hide it inside
I keep on searching but I can't find
The courage to show ...
To letting you know ...
I've never felt so much love before
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out ...

You change your mind like a girl changes clothes everry day!
May you be richly blessed with a successfully in the furtue.
Don't look back, go ahead..................to find out your way........
Enjoy today better than yesterday.........don't wait for a smile to be nice, don't wait a lonely to be recognize the values of a friend, don't wait.................because how long you can take it?

Happy to you and everybody ^_^!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
10894341246283605.jpg


Ngày buồn, tháng đau khổ và năm hoang mang!

TÔI SẼ CHẾT

Ung thư, trời ơi nghe tin tôi bị ung thư tui cũng chẳng thể tin nổi, tôi đang khỏe mạnh mà đùng cái giờ bị ung thư là sao
20.gif
. Trời ơi sao đời tui bất hạnh quá vậy, tui còn trẻ lắm mà, tui chưa muốn chết và chưa bao giờ muốn chết, nếu có chết thì phải đợi lúc tui già chứ, tui không thể nào tin vài ngày nữa tui có thể chết. Tui nghĩ rằng ông bác sĩ báo lộn tên bệnh nhân hay nhầm bệnh với ai đó, vì các bệnh viện quá tải lộn nhau cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà thiệt rồi, tui đang cầm kết quả tên tui, nó khẳng định với tui bị ung thư và sẽ chết nhưng chưa biết chết khi nào.



Thế là tui sẽ chết và đó là sự thật không thể cưỡng lại được, tui đã khóc khóc khóc thật nhiều. Vậy thì trước khi chết tui sẽ làm gì? Tui có nên nói với gia đình, bạn bè và cho người yêu tui biết không
102.gif
?



Tui không thể nói với gia đình vi họ là những người thương yêu tui nhất, nếu họ biết họ sẽ buồn, thà là tui chết đi họ khóc 1 lần rồi thôi.


Tui cũng chẳng muốn kể cho mấy đứa bạn vốn hay thân với mình. Tui không muốn tụi nó thương hại tui, lo lắng cho tui, vì vốn dĩ trước giờ tui chỉ chia sẽ niềm vui với tụi nó, cho nên càng không muốn tụi nó nhìn thấy tui buồn, muốn tụi nó giữ hình ảnh đẹp về tui, bất quá lúc tui chết tui nó cũng chỉ khóc một lần rồi thôi.


Người tôi yêu sao đây, hay nói đúng hơn anh rất yêu tui, anh nói rằng ở bên tui lúc nào anh cũng thấy vui vẻ và an toàn. Mà giờ sao đây nếu ngày mai tui chết, tui có nên nói cho anh biết bệnh của tui không. Có phải tui nói cho anh biết sẽ làm anh đau khổ không? Có lẽ giải pháp tốt nhất tui nên rời xa anh, để cho anh quên nỗi đau mất tôi, để anh có thể vui vẻ trở lại đi tìm tình yếu mới. Dù cho tôi rất cần anh nhưng tôi không thể chỉ biết nghĩ cho mình, vì làm như vậy tui thấy mình ích kỷ. Nhưng nghĩ đến chuyện rời xa anh, và không còn được gặp anh tôi khóc và đau khổ thật nhiều. Nhưng tôi thà chịu khồ 1 mình cho đến lúc chết đi chứ tôi không muốn thấy anh lỡ đi hạnh phúc vì tui.


Tôi bi quan, tôi tuyệt vọng, tôi giấu nỗi buồn và giọt nước mắt đi, tui về nhà vẫn cười nói vui vẻ với mọi người và nói mệt muốn đi ngủ sớm để ngày mai đi làm. Tui trở vô phòng tui òa khóc nứt nở, tui thấy mình sao mà bất hạnh. Tui là đứa con ngoan, người bạn tốt và người yêu chung thủy, mọi chuyện của tui vẫn tốt đẹp, tui chưa làm gì xấu hay có lỗi vậy tại sao ông trời lại bất công cho tui chứng bệnh quái ác để cướp đi cuộc sống vốn tươi đẹp của tui. Tui hận ông trời làm cho tui bất hạnh, trong lúc đau khổ tột độ tui nhớ 1 chuyện. Thôi đúng rồi giờ tui hiểu sao đang khỏe mạnh mà lăn đùng ra ung thư giai đoạn cuối rồi. Tui nhớ tới con chuột, đúng rồi chính con chuột khốn kiếp đó hại đời tui. Cách đây 1 tháng, trong lúc dọn dẹp nhà cửa và dọn rác, tui thấy trong thùng rác có gì rục rịch và hơi động đậy, tò mò tôi rón rén lại gần và lây cây chổi và quậy vào trong thùng rác. Trời ơi đúng lúc con chuột bị tôi chọt gậy làm hết hồn và nhãy lên táp gọn ngón tay tôi. Tôi đau và la thét lên làm con chuột hoảng sợ chạy mất, còn tay tôi thì chảy máu. Tui nghĩ không sao và là vết thương ngoài da, và hầu như không thèm để ý tới. Và chính vì sự lơ là của tui mà dẫn tới tui bị ung thư. Bác sĩ nói tui bị ung thư ngón tay út, thì đúng vá quá rõ rồi ngày đó con chuột đã cắn ngón tay út của tui chảy rất là nhiều máu. Trời ơi tôi hận con chuột, tui thấy mình bất hạnh, tui khóc thật nhiều, thật nhiều và ngủ lúc nào không biết……………….?


Reng reng reng, chuông điện thoại reo, tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi nhớ tới mọi chuyện. trời ơi thì ra nãy giờ nằm mơ làm hết hồn………….!!!!!!
24.gif



[FONT=&quot]P/S; "Cái lý do co entry này là do rãnh r[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i quá sinh nông n[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i, vi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t cho dzui nhà dzui c[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a, và hù d[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]a máy n[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n nhân l[/FONT][FONT=&quot]ỡ[/FONT][FONT=&quot] coi entry này hiiiiii"[/FONT]
24.gif

 
Chắc bechuôici xem phim Hàn Quốc nhiều nên toàn ung thư **~**, mình thích xem phim kinh dị, ma quái trong Max, HBO, Star Move nhưng chẳng mơ thấy gì cả!%#^#$
 
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
 
Hôm qua ngồi cafe với một người bạn SG ở Hồ Gươm. Mỗi lần gặp một người bạn SG nào đó ở HN mình đều thấy rất vui, một thứ cảm xúc thật lạ, dù đó là ai đi chăng nữa, không hiểu sao lại nhưng vậy.
Ngồi cafe từ trên Hàm Cá Mập nhìn xuống Hồ Gươm, mình bảo bạn: Năm ngoái thôi cũng thời gian này, có hai người bạn SG, buổi tối ngồi co ro bên quan nước chè ven hồ..........
 
When you feel tired, exhausted and you feel like nobody is around you. Just think of me. May be I cannot help you, but I'll listen to you, share with you. And I'll be a waste bin for you to throw away your sorrow. Your happiness is mine as well ^_^ :) :) ^_^
 
When you feel tired, exhausted and you feel like nobody is around you. Just think of me. May be I cannot help you, but I'll listen to you, share with you. And I'll be a waste bin for you to throw away your sorrow. Your happiness is mine as well ^_^ :) :) ^_^
Có mục nhật ký tiếng anh đấy bạn à.
 
sweet gọi điện
minhthien nhắn tin
2 người có hẹn không mà nhớ đến mình gần như cùng lúc thế nhỉ :)
Sa bận đốt nến, bận nghe ngâm thơ, bận nghe thoại "Bà chúa thơ Nôm"
rồi bận ôm nến chạy :). Trời mưa.
"Giờ trái đất", người ta hát đủ nhỏ cho nhau nghe, không điện, không mic
mà cái giọng không qua mic mới thật (là hay)

chúc 2 bạn iu dấu ngủ ngon...
 
Có cả anh nhớ em nữa nè em cưng! Em đi đâu biệt cả tháng nay thế?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ui, em cưng đi làm, có đi biệt tích đâu mừ :)
dạo này có nhiều "đuôi" quá, phải sắp lịch giải quyết cho ổn thỏa
căng lắm anh cưng à
(hahahahahahahahahahahahaha)
sa cũng nhớ anh cưng nữa, ai bảo tên anh gắn với sữa bắp làm gì :)

Chúc anh cưng thôi nhớ nhung để cuối tuần vui vẻ :)
sẽ mưa nữa nà, hong bít tramy có buồn không...
 
....sẽ mưa nữa nà, hong bít tramy có buồn không...
Úi! Có người nhắc tên mình trên này hèn gì nay mình hắt xì hơi hoài. Ẹc..ẹc..
Èo...Sa làm như tm dễ thay đổi theo thời tiết lém ý. Hic...Như dzị thì tm đã học ngành khí tượng thủy văn rùi chứ hổng phải kinh tế. Hehe. Bé tramy 7h tối nay mới chạy về đến tp nên hổng thấy giọt mưa nào hết á. Cuối tuần này đi bắt ve ve với câu cá ở tận đẩu tận đâu rùi. Mà "nơi ấy" thời tiết đẹp thấy mồ, có mưa đâu nà. Tramy dzui còn không hết nữa ý chứ nói gì đến ngồi đó ngắm mưa rùi buồn vu vơ. Hehe. Sa cứ "nói xấu cho người tốt" không hà. Ghét Sa ghê á! :)
Sa còn nợ tramy món ý đó nhá. "Sổ tay nhỏ mọn" nay sắp chật chỗ rùi :D Sa liệu liệu mà thanh toán hết nợ nần đi á :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
có người đòi nợ mà giọng điệu dễ thương zzzzzzữ :)
sa bít òy. Sa hem khi nào mang nợ. Từ ngày nợ tramy mất ăn mất ngủ lun :)
lúc nào nhắc đến cũng thất tm đi chơi nhỉ. Thích thật. Mà cũng khỏe thật :)

hôm qua sa mơ thấy hoangaccounting tm ui
dù hem bít anh ta là ai
lúc mơ, sa đã nghĩ thế này "tm nói anh ta gầy nhom, mà tướng tá sao to thế kia. Như zì mà bỏ sỉ thuốc giảm mỡ, giữ dáng thì đắt phải biết, hihi"
mơ đúng có 1 khúc như thế thôi tm :)
 
căn phòng mưa rơi, hay là nước mắt rơi từng đêm? biết được chết liền!
 
hôm qua sa mơ thấy hoangaccounting tm ui
dù hem bít anh ta là ai
lúc mơ, sa đã nghĩ thế này "tm nói anh ta gầy nhom, mà tướng tá sao to thế kia. Như zì mà bỏ sỉ thuốc giảm mỡ, giữ dáng thì đắt phải biết, hihi"
mơ đúng có 1 khúc như thế thôi tm :)
Hahahaaaa...giấc mơ của Sa buồn cười quá! Mà sao tự nhiên lại mơ thấy "hắn ta" dzị? :D Chắc Sa tính mua cái bài thuốc giảm cân mang thương hiệu hoangaccounting mà tm nói lần trước hả? Hehe. Bài vè của "hắn" hình như vẫn còn tác dụng đó. Hahaha. Để tm nói "hắn" bán rẻ cho Sa nhá. (Nói xong câu này chạy thui ---->>>>>>, không lại ăn đòn thì nguy :D)
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười.

29, 30, 31
 
Một lần ngồi nói chuyện với một người bạn thế hệ đầu 7x, anh bảo : "Anh Không hiểu sao lớp trẻ giờ nghĩ thế nào, họ đến rất nhanh và đi rất nhanh, chuyện đó cũng xảy ra rất nhanh". Tôi thật sự lúng túng không biết trả lời ra sao: chỉ biết nói rằng: "cái đó cũng không thể trách họ được, có thể guồng quay xã hội, sự phát triển tạo ra một tâm lý mới như thế". Tối chủ nhật vô tình tôi tìm được cuốn chuyện "Chuyện tình một đêm" trên kệ sách nhà mình, có lẽ nó giống một cuốn phóng sự thì hơn, tôi phần nào hiểu ra vì sao: Giống như câu nói trong sách " Mình không phải là cá, mình biết được cá nghĩ gì", mình không phải là họ, cho nên mình chỉ nhìn được cái bề nổi của họ mà thôi . Mặc dù đọc hơi thấy sợ, sợ tâm lý lạnh lùng của những con người trong đó, sợ cái cách họ thích ứng với hoàn cảnh, sợ cái gọi là tâm lý đã dẫn dắt họ.

Và mình đã thức trọn đêm với cuốn sách.
Bác nào có hứng thú đọc em xin giới thiệu link này, họ chưa post hết đâu.
http://www.musvn.com/forum/showthread.php?t=9399
Ko hiểu sao âm hưởng và tâm trạng của chuyện cứ phảng phất với mình từ sáng đến giờ.



ẫn dắt họ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
carisa & tramykt86nt tui nghi ngờ hai người này lắm
 
thêm người nữa hoài nghi
nghi gì thế anh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
 
sa ơi ời,
đừng nghe những gì ku hoàng nói
 
Hà Nội, ngày 30/03/2010

Mưa, lạnh, mỏi mắt
 
đi ngủ thôi trò ơi
mỏi mắt sinh đau mắt
thức khuya sẽ mọc mụn
xấu gái trò của thầy!
 
Cái gì thuộc về của tôi tôi luôn trân trọng và giữ lấy, nhưng nếu mất nó để cho một người khác nhận được cảm thấy hạnh phúc hơn thì tui sẽ từ bỏ. Dù biết rằng sẽ rất buồn nhưng tui luôn cầu chúc cho người nhận được nó luôn hạnh phúc và biết trân trọng như khi còn ở bên tôi!

Đời là vạn ngày sầu
Có buồn có khổ được gì đâu.
 
Có 2 hướng đi mở ra trước mắt, băn khoan quá, ko biết chọn hướng đi nào?
 
Có 2 hướng đi mở ra trước mắt, băn khoan quá, ko biết chọn hướng đi nào?

I'm the same...............................................
Chuyên viên tân lý khuyên 2 anh chị không nên chọn hướng nào cả và nên dừng rồi sẽ có hướng thư 3 chưa hẳn tốt hơn nhưng sẽ rất thoải mái khi bước theo hướng thứ 3 này. kakakakaka

@ anh Tường: Lâu quá không gặp anh, nói vài câu cho đỡ nhớ chứ hỏng dám làm "chiên da"....... hihi
 
Đã lại chiều rùi, thời gian trôi nhanh quá
 
Huhuhuhu Sao đời đen thế này! Huhuhu. Hèn gì người ta nói "ác giả ác báo". Huhuhu. Nhớ cách đây 2 năm, mình toàn đi lừa người ta mà!
Từ tối hôm qua, lòng đã dặn lòng cẩn thận ngày hôm nay, 1/4. Sáng ra cái đầu có nhắc cái thân một lần nữa là hãy "take care". Huhuhu. Dzị mà để đến trưa thì bị ăn 3 ký thịt lừa. Huhu. Oan ức quá! Một là cái tin trúng độc đắc của ông tungnguyen_kt post lên, hai là cái tin có baby của chị Suhri, ba là ông Ca bảo đang đi công tác Gia Lai tháng sau mới về, không đi học dance được. Huhuhu. Oan ức quá đi bà con ơi! Cái "mẹt" mình đâu đến nỗi ngây thơ mà sao được ăn thịt lừa miễn phí zầy nè. Oan ức quá mà hổng biết tỏ cùng ai! Huhuhu.
 
Không ngủ được, sờ trét nặng, mình quá sức ỳ và ỷ lại.
 
Mấy ngày nay bị răng nó hành hạ quá khiến người héo mòn. Hôm nay, uống thuốc liều lên khám nhổ răng. Vừa ngồi lên ghế, hai tay ướt đẩm mồ hôi. Năn nỉ cô nha sĩ xinh xắn nho nhỏ làm nhẹ tay thôi vì người bị đau tim.
Cô bảo: Chú có bệnh tim hay huyết áp cao không?
Nhẹ nhàng từ tốn đáp: Dạ có
Nha sĩ: Để cháu làm nhẹ tay thôi, bác đừng rung quá, nếu như thế thì sao cháu khám cho bác được.
Thấy tình hình không ổn, cô nha sĩ nói thôi bác về đi, thứ hai đầu tuần lên, cháu sẽ nhổ luôn 1 lúc 3 cái, giờ cho bác uống thuốc cái đã.

Mứng quýnh đi về và luôn nhớ về giọng nói dịu dàng trìu mến của cô nha sĩ có vóc dáng người nho nhỏ.
Chạy ra tiệm thuốc quất hết 140K tiền thuốc, và sẽ đợi đến ngày thứ hai đầu tuần hành quyết. Eo ơi, khổ cho thân già này.

Ứớc gì thứ hai đầu tuần đi khám chữa sẽ có sư nương ngocmaipretty bên cạnh để cho đừng rung.
 
Lấy bia xúc miệng cho sâu nó chết, đở phải nhổ răng bố àh.
 
Bác KTGG ơi, cháu có chút kinh nghiệm nhổ răng (vì cháu nhổ cách đây vài tháng): Nhắm mắt + ôm bụng + nghĩ rằng mình đang đau bụng (để quên cái răng) |||||

Lâu rồi không được gặp Bác, mong Bác lúc nào cũng vui khỏe!

Cháu hangsf2.
 
Mấy ngày nay bị răng nó hành hạ quá khiến người héo mòn. Hôm nay, uống thuốc liều lên khám nhổ răng. Vừa ngồi lên ghế, hai tay ướt đẩm mồ hôi. Năn nỉ cô nha sĩ xinh xắn nho nhỏ làm nhẹ tay thôi vì người bị đau tim.
Cô bảo: Chú có bệnh tim hay huyết áp cao không?
Nhẹ nhàng từ tốn đáp: Dạ có
Nha sĩ: Để cháu làm nhẹ tay thôi, bác đừng rung quá, nếu như thế thì sao cháu khám cho bác được.
Thấy tình hình không ổn, cô nha sĩ nói thôi bác về đi, thứ hai đầu tuần lên, cháu sẽ nhổ luôn 1 lúc 3 cái, giờ cho bác uống thuốc cái đã.

Mứng quýnh đi về và luôn nhớ về giọng nói dịu dàng trìu mến của cô nha sĩ có vóc dáng người nho nhỏ.
Chạy ra tiệm thuốc quất hết 140K tiền thuốc, và sẽ đợi đến ngày thứ hai đầu tuần hành quyết. Eo ơi, khổ cho thân già này.

Ứớc gì thứ hai đầu tuần đi khám chữa sẽ có sư nương ngocmaipretty bên cạnh để cho đừng rung.

Ẹc già như bác rầu mà còn rung được là tốt đấy bác ạ. Ước gì tới em tới tuổi của bác mà còn rung, híc nói rung thì mạnh quá chắc mình ko mơ tới chỉ cần nó còn ấy ấy là tốt lắm rầu các bác nhở.
 
Mấy ngày nay bị răng nó hành hạ quá khiến người héo mòn. Hôm nay, uống thuốc liều lên khám nhổ răng. Vừa ngồi lên ghế, hai tay ướt đẩm mồ hôi. Năn nỉ cô nha sĩ xinh xắn nho nhỏ làm nhẹ tay thôi vì người bị đau tim.
Cô bảo: Chú có bệnh tim hay huyết áp cao không?
Nhẹ nhàng từ tốn đáp: Dạ có
Nha sĩ: Để cháu làm nhẹ tay thôi, bác đừng rung quá, nếu như thế thì sao cháu khám cho bác được.
Thấy tình hình không ổn, cô nha sĩ nói thôi bác về đi, thứ hai đầu tuần lên, cháu sẽ nhổ luôn 1 lúc 3 cái, giờ cho bác uống thuốc cái đã.

Mứng quýnh đi về và luôn nhớ về giọng nói dịu dàng trìu mến của cô nha sĩ có vóc dáng người nho nhỏ.
Chạy ra tiệm thuốc quất hết 140K tiền thuốc, và sẽ đợi đến ngày thứ hai đầu tuần hành quyết. Eo ơi, khổ cho thân già này.

Ứớc gì thứ hai đầu tuần đi khám chữa sẽ có sư nương ngocmaipretty bên cạnh để cho đừng rung.
---
Xin chia "nhức" cùng anh, em không thấy anh ptm0412 chúc mừng? ( chúc mừng... mua kìm về tự nhổ răng thành công /-*+/ ). Chúc 2 anh cuối tuần vui .
 
Ăn xong đĩa cơm rang đầy, cảm giác cơm trôi vào hư vô, vẫn thấy lòng trống trải lắm.
 
Hôm nay sao cảm thấy stress và tâm trạng quá.
 
Vào diễn đàn chẳng có ai, cuối tuần mọi người đi đâu hết nhỉ? MÌnh thì ngủ đã quá.
Thui cũng vác xe về quê.
 
Đi hẹn hò đi Sweet ơi, cho cuộc sống nó thêm vui.
Tối chủ nhât sao lại thấy hai cô nương ở với nhau cùng online nhỉ?
Camchuong và tigon cứ thực hiện trước đi, có gì sweet đi sau học tập.
Hôm nay ko thấy lão chít tiệt nhỉ? phải chăng cũng đi hẹn hò.
 
Hic mới có hơn mấy chục ngày k vào diễn đàn mà có nhiều thay đổi quá. Bài viết nhiều đọc hoa cả mắt, chóng cả mặt với người mới có nick màu vàng khè. Vậy mà im re hok nói gì hết!!! :=\+
 
Hic mới có hơn mấy chục ngày k vào diễn đàn mà có nhiều thay đổi quá. Bài viết nhiều đọc hoa cả mắt, chóng cả mặt với người mới có nick màu vàng khè. Vậy mà im re hok nói gì hết!!! :=\+
Chị đáng trách lắm nha, từ lần sau lặn lâu như vậy phải thông báo cho bà con biết đấy nhé.
 
Tối chủ nhât sao lại thấy hai cô nương ở với nhau cùng online nhỉ?
Camchuong và tigon cứ thực hiện trước đi, có gì sweet đi sau học tập.
Hôm nay ko thấy lão chít tiệt nhỉ? phải chăng cũng đi hẹn hò.

Thầy em dạo này busy lắm, hổng có thời gian chát chít với trò cưng nữa là :D

Cuối tuần chỉ thích ở nhà ngủ thôi, vì cả ngày đi mài đũng quần ở trường roài
 
Ngày cuối tuần chán ngắt.... Qua bênh viện tán gẫu với thầy cô chút rồi về ngủ.
 
BNTT cưng đã viết:
Sư phụ nhắc làm gì để mà... nhớ quá đi!
Hoàn cảnh đẩy đưa, số phận dun rủi, biết sao bi giờ?
em họ cưng đã viết:
Hôm nay ko thấy lão chít tiệt nhỉ? phải chăng cũng đi hẹn hò.
Anh khác người ta, chả có hẹn hò với ai sất. Anh đi ăn cơm cũng để nick sáng mà?
Anh tưởng em viết bài xong rồi thoát ra, là "vác xe về quê", nên không hỏi nữa.
trò cưng đã viết:
Thầy em dạo này busy lắm, hổng có thời gian chát chít với trò cưng nữa là
Busy cũng có, nhưng vẫn iu tiên mấy trò.
 
Anh khác người ta, chả có hẹn hò với ai sất. Anh đi ăn cơm cũng để nick sáng mà?
Anh tưởng em viết bài xong rồi thoát ra, là "vác xe về quê", nên không hỏi nữa.
Vác rồi, nhưng trời mưa lâm thâm, bẩn quá nên ở lại.
Thế mới có chuyện để tối nay nói tiếp đây nhỉ.
 
Trống rống...............
 
Trống rỗng = Hư vô
Ôi cái cõi hư vô sao mà buồn vậy! (sic)
Thêm 1 tô bánh canh và 2 chai sữa bắp chắc sẽ đỡ trống rỗng hơn! (duplicate)

Hix, đang chán đời đây, biết khi nào mới được măm bánh canh và sữa bắp đây ta????
 
Hix, đang chán đời đây, biết khi nào mới được măm bánh canh và sữa bắp đây ta????

Mười tám tháng tư
Em ra thăm vườn
vặt 1 bông hoa
bông hoa nào heo héo

đem theo tặng thầy
thầy có bánh canh
cùng với sữa bắp
đang chờ trò đây.
 
Các bác cứu em với, sau khi nhổ răng đến chừ mà máu vẫn chảy hoài vậy nè. Nguy hiểm quá. Kiểu này em tắt đài lúc nào không hay đây. Điện thoại ra hỏi cô nha sĩ, có được phép ngặm nước muối không? Trả lời: Không được phép.

Lẹ lên, cứu em với các bác ơi, kiểu này như "Lương sơn bá chúc anh đài" quá.
 
Chích 1 mũi vitamin K đi lão! Còn không thì ngậm (cắn) 1 cục thuốc lào ngay cái lỗ răng mới nhổ á.
 
vitamin K = thuốc cầm máu
Ai thiếu vitamin K thì máu không đông, chảy máu không cầm được.

Còn cục thuốc lào có tác dụng đi theo Lương Sơn Bá để gặp Chúc Anh Đài.
 
Các bác cứu em với, sau khi nhổ răng đến chừ mà máu vẫn chảy hoài vậy nè. Nguy hiểm quá. Kiểu này em tắt đài lúc nào không hay đây. Điện thoại ra hỏi cô nha sĩ, có được phép ngặm nước muối không? Trả lời: Không được phép.

Lẹ lên, cứu em với các bác ơi, kiểu này như "Lương sơn bá chúc anh đài" quá.

Sau khi nhổ răng, chảy máu là chuyện bình thường và không nên làm trầm trọng thêm tình trạng trên bằng cách hút thuốc, súc miệng một cách mạnh bạo hoặc uống nước bằng ống hút.


Theo hướng dẫn của Hiệp hội nha khoa Mỹ, bạn nên súc miệng nhẹ nhàng và nếu còn bị đau hoặc chỗ nhổ bị sưng, hãy chườm một chiếc khăn lạnh.

Chú ý uống thuốc giảm đau theo đúng hướng dẫn của nha sĩ. Bạn có thể đánh răng nhưng hãy tránh chỗ mới nhổ răng.
Theo T.M
Tuổi Trẻ/ MSN
 
Sau khi nhổ răng, chảy máu là chuyện bình thường và không nên làm trầm trọng thêm tình trạng trên bằng cách hút thuốc, súc miệng một cách mạnh bạo hoặc uống nước bằng ống hút.
.....

Mèn đéch ơi, cấm hút thuốc thì chịu sao xuể đây. Hụ hụ hụ. Sáng giờ em mới châm mấy điếu không đã, bèn lấy ống tẩu chơi vài phát thuốc lào cho đãe.

Nói chứ, chắc phải ra bác sĩ xem sao? Để lâu sẽ khó gặp được sư nương ngocmaipretty yêu dấu quá
 
- Tự nhổ: THÀNH CÔNG
- ..........: KHÔNG THÀNH CÔNG
( Anh hạn chế hút thuốc, café 1 ngày là hết thôi mà).
 
Em thấy vitamin gâu gâu cũng có tác dụng ấy chứ!
 
Em thấy vitamin gâu gâu cũng có tác dụng ấy chứ!
Trời ơi bác đừng nghe lời anh Ca dùng vitamin gâu gâu nha, vitamin gâu gâu có thể làm cho bác đau đớn thêm vài cái răng khác nữa đó. Chiều nay anh Ca đã dụ 1 người mà hổng được cho nên dụ bác đó....hzaiii thật là tội lỗi ec ec ec.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom