Hic, nhìn sơ sơ cái biểu tượng quay quay, tưởng lão chít tiệt, đọc xong nhìn lại hóa ra ko phải.Hôm nay, ngày gì nhỉ?. Làm việc vừa vất, vừa mệt, vừa áp lực...
Mệt quá, cuối cùng cũng có chuông đi về.
...Chắc về ngủ là quên hết.
Ở sàn Bất Động Sản, người ta mua bán nhà chẳng khác một mớ rau là mấy.
bữa cơm gia đình............4 người !!!!!!!! Nó đã mãi mãi ko còn đc ngồi ăn những bữa cơm như thế nữa.................... Chỉ còn lại 3 người..........Thương nhớ anh nhiều !Chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, mình sẽ lại được ăn bữa cơm bốn người.![]()
bữa cơm gia đình............4 người !!!!!!!! Nó đã mãi mãi ko còn đc ngồi ăn những bữa cơm như thế nữa.................... Chỉ còn lại 3 người..........Thương nhớ anh nhiều !
Rất tiếc khi nghe điều này......Xin được chia sẻ cùng mèo_mướp.
Thấy mèo_mướp lúc nào cũng đầy tâm trạng. Hôm nay tạm gác qua một bên, đi ăn bánh flan với tramy nà. Chiều tối nay sinh nhật thầy ptm. Lại được ăn bánh flan
Khi nào có dịp vào Sài Gòn, mèo_mướp cứ ới một tiếng. Tramy sẽ dẫn đi khám phá vài thú vui(Y!M của tramy : tramykt86nt)
cảm ơn chị nhìu nhé. Mèo cũng mong lắm 1 ngày đc tung tăng ở Sài Gòn
Nếu mà thật sự có dịp vào đó, chị yên tâm em sẽ "nhằng nhẵng" bám "đuôi" chị hì..
Chúc chị và all mem GPE cuối tuần yên bình nhé !
Vì mèo đoán số 86 là năm sinh của chị :d chắc là vậy rùi :d hơn mèo 1 tuổiMèo_mướp sinh năm bao nhiêu mà gọi tramy bằng chị? Seo thấy mình già thía. Hehe. Trong GPE, tramy toàn làm em và được nhõng nhẽo thui hà. Tự nhiên có người gọi mình "chị" => Sốc một giây
Năm sau tramy tung tăng HN, tramy sẽ alo mèo_mướp hénCho tramy số nha.
Ko
Ko bao giờ![]()
Đưa vào 142
Đừng hiểu linh tinh về chử "năm tài chính" rồi chết không kịp ngáp
Bài trả lời của 1 bà chị hồi trc mình cũng có 8 9 10 và khá quý...........................Nhưng vẫn thấy dị ứng và hoàn toàn "khó chịu" hic hic hic hic hic
Hiểu chết liền. ẹc ẹc.........
hơ hơ ! Vui quá , may mà Mèo viết khó hiểu, chứ dễ hiểu đất nước ta đã mất 01 trai tơ rồi................ko ngờ mèo viết ko thôi cũng cứu được 1 mạng người.,.Phục bản thân quá . he he
Hơ..... liên quan gì tới chuyện tơ hay không tơ nhỉ??đùng là............. ẹc ẹc.
Những lúc trời trở lạnh, những lúc cơn mưa ập đến, khi ngồi một mình nhìn cuộc sống này, ta mới bỗng nhận ra ta cần một nơi để dựa, một vòng tay che chở, một tâm hồn để chia sẻ, cần một người để bước đi với ta trong cuộc sống này.
Mèo đọc bài này nè:à thấy nick Lão chết tiệt tự hỏi ko biết có phải nick bác phang thẳng mặt ko nữa,
Đúng rồi, "nhàn cư vi bất thiện" mà. Đôi khi cũng cần bận rộn một chút, tất bật một chút để thấy rằng mình làm việc thật hiệu quả.Có 1 công việc bận rộn cũng hay chứ anh!!? Còn em chỉ sợ rảnh lâu quá thui........!!
Sao bữa nay đầy tâm trạng vậy Ngọc? Hay tại thấy người ta cưới nhau rầm rầm lại thấy mình lẻ loi? Chà chà, phải tìm gấp một nửa còn lại thôi em. Giá như Hà Nội và Gia Lai gần nhau nhỉ, anh hứa là sẽ rủ em đi... nhậu một trận cho đỡ buồn.Khác hẳn những lần về quê ăn cưới sao lần này tôi lại thấy buồn đến thế! Không khí vui vẻ mọi người chúc tụng nhau mà tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi. Tôi không hiểu tại sao nữa..........!!?
Sao bữa nay đầy tâm trạng vậy Ngọc? Hay tại thấy người ta cưới nhau rầm rầm lại thấy mình lẻ loi? Chà chà, phải tìm gấp một nửa còn lại thôi em. Giá như Hà Nội và Gia Lai gần nhau nhỉ, anh hứa là sẽ rủ em đi... nhậu một trận cho đỡ buồn.
Oh... Sorry, vậy mà bữa giờ cứ tưởng Ngọc vẫn độc thân chứ. Hóa ra là "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", đôi khi cũng không hẳn là không hiểu, mà có thể là không... dám hiểu. Thôi thì cứ ngủ một giấc thật say, sáng mai lên cơ quan thấy một đống công việc đang chờ sẵn, tự nhiên chẳng còn rảnh để mà buồn nữa đâu.Ui, cám ơn huynh! Nhưng em đã có gđ rùi huynh ah! Chẳng hiểu sao thấy buồn buồn thui......... Hi........hi...... Nếu ở trong đó thì anh em mình phải đi nhậu. Hi....
Một ngày chủ nhật vẫn bận như thường.
Hum nay thế là không được nướng như mọi chủ nhật khác.
5 phút thì làm en được dzì anh zai! Vào nhìn nhau cái đi ra hả?
Tự dưng giờ mình muốn có người yêu....sale off 50%, mại dzô![]()
HihiAnh nhớ em nhiều sao em phụ tình anh.
@tungnguyen: em có phụ đâu, đang sale kìa, em chờ hoài chẳng thấy ai tới cả, bác cò nói đúng đó, nhất cự ly, nhì tốc độ mà,
@bác cò ơi, bác xem có ai giới thiệu cho con với, bác ới con 1 tiếng là con chạy qua liền, hì hì
có người đang sale off để vô Zoo kìa
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về ba tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe xóm giềng
Nhớ cả đêm giao thừa nữa.Lâu lắm rùi hổng vào thăm GPE nhà mình.
Nhớ đợt team building năm ngoái quá hà. Hu..hu..hu...
Có những lúc mình cảm thấy thật sự cô đơn, thật sự muốn có một ai đó bên cạnh để an ủi mình.
Mình cũng muốn có một bờ vai vững chắc để mình có thể dựa dẫm, có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi................
Mình muốn lắm ........................Nhưng sao khó quá....................
Đau họng, nghẹt mũi ---> Ốm TO roài hu hu
Lâu lắm rùi hổng vào thăm GPE nhà mình.
Nhớ đợt team building năm ngoái quá hà. Hu..hu..hu...
Nhớ cả đêm giao thừa nữa.
Mình thì nhớ cả 2. Vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi... thời gian không chờ đợi ai ~.~
Thời gian đúng là không chờ ai, nhưng Mùa hè có tuyết ơi với em anh vẫn luôn chờ.
... thời gian không chờ đợi ai ~.~
Thời gian đúng là không chờ ai, nhưng Mùa hè có tuyết ơi với em anh vẫn luôn chờ.
Vậy thì ta đợi nó![]()
....Thời gian ơi! Xin đừng trôi.
"Mát xa chân bằng cá có thể lây HIV"
Cũng may chưa thử qua mới nghe loáng thoáng một số cơ sở tại Việt Nam mới đưa vào loại hình mát xa bằng cá này. Ai đời để thân cho cá rỉa nhột thấy mồ chưa kể hồ nước có thay nước mỗi lần có người mát xa không nữa?
Thế có nhớ mấy lần ngồi uống sữa bắp ở "đầu đường xó chợ" không em họ?Nhớ cả đêm giao thừa nữa.
Vậy là sau một năm mình chẳng thay đổi.
Giáng sinh năm nay lòng buồn và trống trải y năm ngoái. Vậy là sau một năm mình chẳng thay đổi.
Giáng sinh năm nay lòng buồn và trống trải y năm ngoái. Vậy là sau một năm mình chẳng thay đổi.
Anh chàng này giống mình quá đi mất. Bao nhiêu lần tự hứa, tự nhủ nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Thôi thì đừng hứa gì cả, đừng nói gì cả mà hãy thực hiện ngay khi có thể.Một thói quen chưa thể bỏ được. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ. Vẫn tự nhắc mình, bỏ bớt công việc đi, hãy dành thời gian để "Sống" nhưng rồi sao chứ. Chưa thấy gì khác. Lại một năm sắp sửa trôi qua, Nó cuốn đi của mình rất nhiều thứ. Chỉ để lại cho mình những băn khoăn, trăn trở, những dự định và những kế hoạch vẫn mãi chỉ là kế hoạch.
Hum bữa nói gì với anh nhớ hem? Ngày ấy năm sau đó nghe!...Lập kế hoạch cho một năm mới nào, năm nay có nhiều mục tiêu cần phấn đấu và hoàn thành.
He he, theo nhân tính, thì đúng là nằm trong kế hoạch là như vậy. Nhưng giờ chưa có gì ko biết có hoàn thành đúng kế hoạch nữa hay ko? Thui để cho trời tính.Hum bữa nói gì với anh nhớ hem? Ngày ấy năm sau đó nghe!
Chuyện này không thể "bị thúc" được đâu, chuyện gì cũng phải "đâu ra đâu", từ từ rồi "đó cũng vào đó" thôi, đừng vì Tigon_ETC lên xe bông mà "hoảng loạn" nhé! Lâu rồi không thấy camchuong vào GPE, chắc cũng đã lên xe bông rồi nhỉ?Hic, bị thúc lấy chồng ghê quá, không biết làm thế nào??
Em đâu có hoảng, bố mẹ em hoảng đấy chứ.Chuyện này không thể "bị thúc" được đâu, chuyện gì cũng phải "đâu ra đâu", từ từ rồi "đó cũng vào đó" thôi, đừng vì Tigon_ETC lên xe bông mà "hoảng loạn" nhé! Lâu rồi không thấy camchuong vào GPE, chắc cũng đã lên xe bông rồi nhỉ?
sweet_girl cố lên, chậm mà chắc vẫn hơn.
Huhu...Tưởng yên phận cái dzụ vé tết. Lo đặt vé cho sớm, giờ thì mới "đổ nợ". Huhu. Sếp ưu tiên ở xa, cho về quê sớm. Vậy thôi ta còn ở làm gì đến 29AL. Huhu. Rắc rối ở chỗ, vé 25AL hết sạch sành sanh rùi. Còn cái vé 29AL thì phải tìm cách thanh lý gấp gấp thui. Cùng lắm ta lại trung thành với xe Mai Linh. Khổ đời! Oe..oe..
Liên hệ với tungnguyen_kt để có vé (mời) VIP về miền trung nha (lưu ý chỉ tới Phù Mỹ thôi).
Lịch khởi hành: 17h30 ngày 26 Âm lịch
PS: Nếu đủ tự tin ngồi trên xe với tài xế tungnguyen_kt mới nhận bằng 5 ngày này thì mới đăng ký nha.
Mình trở thành người hai lúa nhất GPE rùi. Tất cả thông tin bài viết gì về GPE giờ mình chịu. Vào xem bài nào cũng thấy mới. Lóng nga lóng ngóng đến chóng mặt........Hic hic........
@anh iu: nói là anh iu của ngta mà ngta nhắn tin chúc noel hok thèm chúc lại. Lại vô NKN chọc koo tùng.........thấy ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!