Hà Nội vào thu.... (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,206
Được thích
24,681
Vài hình ảnh ở bờ hồ Gươm vào thu, mời mọi người thưởng thức:

DSC00118.jpg


DSC00120.jpg


DSC00121.jpg


DSC00122.jpg


DSC00125.jpg


DSC00136.jpg
 
Thêm vài hình nữa:

DSC00137.jpg


DSC00139.jpg


DSC00140.jpg


DSC00128.jpg


DSC00131.jpg


DSC00134.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Những bức hình này mới diễn tả được một mặt của của Hà nội trong ngày hôm nay, vì thực tế Hà Nội hôm nay có HAI MẢNG MÀU TƯƠNG PHẢN.
- Một sự kiện hình như chưa từng có: Biểu diễn ca nhạc tại tượng đài cụ Lý? Sao người ta không sợ cụ ngứa mắt vì các cô nghệ sỹ ăn mặc thiếu vải nhỉ?

Đôi lời trăn trở cùng Bạn. Thân chào!
Thành Lanh
 
- Những bức hình này mới diễn tả được một mặt của của Hà nội trong ngày hôm nay, vì thực tế Hà Nội hôm nay có HAI MẢNG MÀU TƯƠNG PHẢN.
- Một sự kiện hình như chưa từng có: Biểu diễn ca nhạc tại tượng đài cụ Lý? Sao người ta không sợ cụ ngứa mắt vì các cô nghệ sỹ ăn mặc thiếu vải nhỉ?

Đôi lời trăn trở cùng Bạn. Thân chào!
Thành Lanh


Còn có cái tương phản khác là đồng phục áo xanh nhiều, lúc trước vào thì bị cấm đường... Ngồi cafe 30 phút mới được vào bờ hồ.
 
Thu về trên phố mang theo những cơn gió mùa đầu tiên; Những ngày tháng mười, hoa sữa đang độ nở rộ, từng chùm nhỏ xinh xắn màu trắng sữa đang ướp lên những dãy phố dài.....
Và còn cả những giai điệu mượt mà trong bài hát Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?…”;
Nếu ai chưa từng biết hương hoa sữa thì coi như chưa biết Hà nội
sua2jpg-050749

sua1jpg-050747
 
Mùi hoa sữa ở HN giờ sợ lắm. Hị hị, nếu ai mà đi qua mấy tuyến phố trồng rặt hoa sữa thì phải nín thở và đi thật nhanh (sao không còn thoang thoảng như ngày xưa ấy nhỉ, thích lắm cơ)
 
Mùi hoa sữa ở HN giờ sợ lắm. Hị hị, nếu ai mà đi qua mấy tuyến phố trồng rặt hoa sữa thì phải nín thở và đi thật nhanh (sao không còn thoang thoảng như ngày xưa ấy nhỉ, thích lắm cơ)
Nhắc đến hoa sữa lại nhớ đến thời sinh viên, giữa trưa nắng đang học tiết 6 (gần 12 giờ trưa) mà mùi hoa sữa thì cứ nồng... nặc đến nhức mũi. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Công nhận một điều là mùi hoa sữa thoang thoảng thì cũng thật dễ chịu nhưng nếu nhiều quá thì đúng là kinh khủng!
 
Anh Hướng nói đến mùa thu Hà Nội lại nhớ Hà Nội rồi. Vào trong Cần Thơ chưa thấy chỗ nào tạo ấn tượng cho mình. Nhiều lúc chán.
 
nhắc đến hoa sữa lại nhớ đến thời sinh viên, giữa trưa nắng đang học tiết 6 (gần 12 giờ trưa) mà mùi hoa sữa thì cứ nồng... Nặc đến nhức mũi. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Công nhận một điều là mùi hoa sữa thoang thoảng thì cũng thật dễ chịu nhưng nếu nhiều quá thì đúng là kinh khủng!
hoa sữa giờ chỉ còn là nối nhớ ... HIỆN TẠI
 
/-(ồi xưa mình ở fố 325 cũng bị thưởng thức cái mùi hoa sữa này;

Nó cũng giống như người fụ nữ lúc chuyển từ người iêu sang là người zợ zậy đó!

/(hà, /(hà, may quá sếp mình hiếm khi vô trang này! . . . . .
 
em yêu Hà Nội, giờ đọc bài này càng yêu hơn, ước gì sau này em được sống ở ngoài đấy.
 
Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về người Hà Nội
 
hôm nay mình đi trên đường thống nhất quận Gò Vấp, chợt dừng lại vì thoáng ngửi thấy hương hoa sữa, ngước nhìn: ơ cây hoa sữa, nó ở đằng kia. Vậy là Hà Nội ở ngay trên góc thành phố mang tên Bác, kế bên mà không biết. Mình muốn về Hà Nội thăm gđ, bè bạn.}}}}}
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom