- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,206
- Được thích
- 24,681
Lần trước đọc chữ ký của thành viên "nào đó" là "Trọn kiếp không yêu" nghe mà sầu lòng quá!
Và tôi sưu tầm được bài thơ do thành viên GPE tặng cho anh đó (do bị lẫn vào chủ đề khác nên tôi xin đưa ra ngoài):
TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU
Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay
Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé
Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai
Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu
Bài này tặng cho ...

Và tôi sưu tầm được bài thơ do thành viên GPE tặng cho anh đó (do bị lẫn vào chủ đề khác nên tôi xin đưa ra ngoài):
TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU
Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay
Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé
Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai
Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu
Bài này tặng cho ...
