Có ai đã từng yêu người đã có gia đình? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Hic, mình có đứa bạn thân từ hồi bé xíu còn chạy lông nhông ngoài đường với nhau, nó tâm sự nó đã yêu người đã có gia đình, ặc ặc chết mất.
Khuyên bảo nó không được, nhìn mặt mày nó ủ dột mà thương quá chừng, chẳng ăn chẳng uống, mắt thì thâm nhìn xuống sắc và chán đời kinh khủng, vốn dĩ nó là đứa hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ hòa đồng xinh xắn...mà giờ đây chẳng khác nào tàu lá phơi ...5 nắng...(thế mà dám bảo cuối năm làm phù dâu cho mình nếu mình lấy chồng).
Mình thì không có kinh nghiệm, không khuyên nó được nhưng thấy tình trạng bệnh của nó ngày càng nặng nên mạo muội viết lên đây, có ai có thể cho mình biết cách khuyên nhủ bạn của mình không? Chỉ biết là người nó yêu là 1 anh chàng có 1 vợ, 3 con, tốt bụng và chưa bao giờ làm tổn thương tới nó vì cũng yêu nó).
Cảm ơn mọi người nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To Xuân.Nguyễn: Vẫn biết rằng tình yêu không có lỗi mà có lỗi chỉ bởi cách yêu mà thôi, ở đây không có sự đúng hay sai cũng không có ai nói rằng được hay không được. Khi yêu thì mình luôn cho rằng điều đó hiển nhiên là đúng, trước đây 1 người bạn đã từng nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn" nó cũng thật có lý. Nhưng ở 1 nơi thật xa có 1 người phụ nữ với lỗi lo gia đình chồng con, người phụ nữ ấy đã đang và sẽ hy sinh tất cả để cầu mong cho người chồng vững vàng, an tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Giá mà và nếu như tình yêu có thể chia sẻ như khi ta cùng chia nhau 1 miếng bánh ngon, dù đó là 1 phần rất nhỏ thôi. Người đàn ông kia cũng chỉ có 1 trái tim, 1 đôi bàn tay và 1 đôi mắt liệu có thể chia sẻ được cho cả hai không. Một bên là gia đình nhỏ của mình và 1 bên là người Tình của mình (có thể là người tri kỷ của mình).
Cùng là phụ nữ suy cho cùng em thiết nghĩ ai cũng cần cho mình 1 bờ vai, 1 chỗ dựa vững vàng trong cuộc sống. Nhưng mình cũng không thể bảo người đó phải từ bỏ để đến với mình như vậy có phải mình đang có tội không?? Trẻ con thì không bao giờ có lỗi cả???
Rồi mình lại suy nghĩ chẳng lẽ mình chấp nhận yêu họ chỉ trong bóng tối thôi sao, mình cũng muốn ao ước như bao người được đàng hoàng nắm tay người ấy đi trên phố, được tự hào giới thiệu cho gia đình cũng như bạn bè "đây là người con muốn lấy làm chồng".....????
Có những thứ cảm xúc không thể lý giải và cũng có những cung bậc tình cảm mà mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó.
Kinh nghiệm thì em không có Xuân.nguyễn ạ nhưng em chỉ muốn nói với bạn chị 1 điều mà người bạn thân của em trước khi mất đã nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn nhưng đừng để những điều mình muốn là sự tước đoạt đi nụ cười của người khác. Có thể là lý thuyết và thật vớ vẫn nhưng nếu em yêu người ấy, em chỉ cầu mong cho người ấy và gia đình được hạnh phúc, bình an! Dù có thể sau này sau này nữa mình sẽ hối tiếc vì đã từ bỏ tình yêu ấy nhưng em tin mãi trong trái tim của họ sẽ dành 1 phần ấm áp nhất dành cho...
Cầu chúc cho bạn chị sớm có sự lựa chọn đúng đắn nhất!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đồng ý với chị cuncon_kiss. Nhưng em không muốn tình yêu chia sẻ. Em muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình, chồng cũng chỉ là của riêng mình em thôi. Mà muốn như thế thì yêu người có gia đình thì làm sao là của riêng mình được. Vì thế tốt nhất là hỏng nên iu. Mặt khác, đặt trường hợp mình là vợ của người đàn ông kia thì mình sẽ như thế nào đây? Thế nên cuối cùng vẫn là hỏng nên.
 
To Xuân.Nguyễn: Vẫn biết rằng tình yêu không có lỗi mà có lỗi chỉ bởi cách yêu mà thôi, ở đây không có sự đúng hay sai cũng không có ai nói rằng được hay không được. Khi yêu thì mình luôn cho rằng điều đó hiển nhiên là đúng, trước đây 1 người bạn đã từng nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn" nó cũng thật có lý. Nhưng ở 1 nơi thật xa có 1 người phụ nữ với lỗi lo gia đình chồng con, người phụ nữ ấy đã đang và sẽ hy sinh tất cả để cầu mong cho người chồng vững vàng, an tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Giá mà và nếu như tình yêu có thể chia sẻ như khi ta cùng chia nhau 1 miếng bánh ngon, dù đó là 1 phần rất nhỏ thôi. Người đàn ông kia cũng chỉ có 1 trái tim, 1 đôi bàn tay và 1 đôi mắt liệu có thể chia sẻ được cho cả hai không. Một bên là gia đình nhỏ của mình và 1 bên là người Tình của mình (có thể là người tri kỷ của mình).
Cùng là phụ nữ suy cho cùng em thiết nghĩ ai cũng cần cho mình 1 bờ vai, 1 chỗ dựa vững vàng trong cuộc sống. Nhưng mình cũng không thể bảo người đó phải từ bỏ để đến với mình như vậy có phải mình đang có tội không?? Trẻ con thì không bao giờ có lỗi cả???
Rồi mình lại suy nghĩ chẳng lẽ mình chấp nhận yêu họ chỉ trong bóng tối thôi sao, mình cũng muốn ao ước như bao người được đàng hoàng nắm tay người ấy đi trên phố, được tự hào giới thiệu cho gia đình cũng như bạn bè "đây là người con muốn lấy làm chồng".....????
Có những thứ cảm xúc không thể lý giải và cũng có những cung bậc tình cảm mà mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó.
Kinh nghiệm thì em không có Xuân.nguyễn ạ nhưng em chỉ muốn nói với bạn chị 1 điều mà người bạn thân của em trước khi mất đã nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn nhưng đừng để những điều mình muốn là sự tước đoạt đi nụ cười của người khác. Có thể là lý thuyết và thật vớ vẫn nhưng nếu em yêu người ấy, em chỉ cầu mong cho người ấy và gia đình được hạnh phúc, bình an! Dù có thể sau này sau này nữa mình sẽ hối tiếc vì đã từ bỏ tình yêu ấy nhưng em tin mãi trong trái tim của họ sẽ dành 1 phần ấm áp nhất dành cho...
Cầu chúc cho bạn chị sớm có sự lựa chọn đúng đắn nhất!


Chị copy y nguyên, gửi đến địa chỉ hoaanh@yahoo.com.vn
, ngày mai sẽ có đứa réo tên chị mà chửi.

Giảng viên 1 trường đại học, thạc sỹ hẳn hoi, yêu anh giáo viên cùng trường...cuộc đời lắm chuyện éo le...
Cuối năm nay mà mình lên xe...trâu (ý quên xe hoa) thì không biết chồng mình có vậy không ta? bắt đầu lo lắng!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đồng ý với chị cuncon_kiss. Nhưng em không muốn tình yêu chia sẻ. Em muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình, chồng cũng chỉ là của riêng mình em thôi. Mà muốn như thế thì yêu người có gia đình thì làm sao là của riêng mình được. Vì thế tốt nhất là hỏng nên iu. Mặt khác, đặt trường hợp mình là vợ của người đàn ông kia thì mình sẽ như thế nào đây? Thế nên cuối cùng vẫn là hỏng nên.
Đồng ý với Rose chị nghĩ thà 1 mình mình khổ còn hơn để nhà họ 5 người cùng khổ vì mình!
 
Chị copy y nguyên, gửi đến địa chỉ hoaanh@yahoo.com.vn
, ngày mai sẽ có đứa réo tên chị mà chửi.

Giảng viên 1 trường đại học, thạc sỹ hẳn hoi, yêu anh giáo viên cùng trường...cuộc đời lắm chuyện éo le...
Cuối năm nay mà mình lên xe...trâu (ý quên xe hoa) thì không biết chồng mình có vậy không ta? bắt đầu lo lắng!!!
Cái từ màu đỏ, Mình không dám chắc nhiều nhưng vụ này thì nghe yêu nhau không dưới 3 lần rồi. Ẹc
 
Hic, mình có đứa bạn thân từ hồi bé xíu còn chạy lông nhông ngoài đường với nhau, nó tâm sự nó đã yêu người đã có gia đình, ặc ặc chết mất.
Khuyên bảo nó không được, nhìn mặt mày nó ủ dột mà thương quá chừng, chẳng ăn chẳng uống, mắt thì thâm nhìn xuống sắc và chán đời kinh khủng, vốn dĩ nó là đứa hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ hòa đồng xinh xắn...mà giờ đây chẳng khác nào tàu lá phơi ...5 nắng...(thế mà dám bảo cuối năm làm phù dâu cho mình nếu mình lấy chồng).
Mình thì không có kinh nghiệm, không khuyên nó được nhưng thấy tình trạng bệnh của nó ngày càng nặng nên mạo muội viết lên đây, có ai có thể cho mình biết cách khuyên nhủ bạn của mình không? Chỉ biết là người nó yêu là 1 anh chàng có 1 vợ, 3 con, tốt bụng và chưa bao giờ làm tổn thương tới nó vì cũng yêu nó).
Cảm ơn mọi người nhiều!

Hãy chỉ là bạn tri kỷ thôi, một lúc naò đó có người làm cho trái tim ta rung động cái miệng ta mỉm cười là tự dưng ký ức đó sẽ cất giấu đi thôi
 
Cái từ màu đỏ, Mình không dám chắc nhiều nhưng vụ này thì nghe yêu nhau không dưới 3 lần rồi. Ẹc

Ẹc..ẹc...hôm nay thì mình phải vào viện thăm nó đây. Suy sụp khủng khiếp, mình không còn nhận ra nó nữa.
Có những chuyện tình làm người ta vui phơi phới, lúc nào mặt cũng như nở hoa, còn ở đây thì mặt như cái bánh đa nhúng vô nước...nặng trịch...
 
Sao không nhập hộ khẩu về đây?


28-04cong-dong-mang-xon-xao-voi-bien-co-dong-da-the_1.jpg
 
Một bên là mặt "“biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm... chả thể nào quên.
Trong khi "bờ” quá phẳng lặng, đơn điệu nhưng lại là sự yên bình."
Truyền thuyết ngày xưa, Adam và Eva là do Chúa trời nặn ra từ đất sét. Vì nặn Adam trước nên đất sét còn nhiều, Chúa trời rất nắn nót, lại còn phóng tay khuyến mãi nặn thêm cái này, cái kia ...cho Adam. Đến Eva, dất sét thiếu, nên không những không khuyến mãi, Chúa trời lại còn phải lấy xương sườn của Adam để tạo Eva. Do đó, hình hài Eva có nhiều thiệt thòi so với Adam, khuyết cái này, cái kia...
Điều này lý giải tại sao:
* Đàn ông thường gia trưởng
* Đàn ông thường cho phép mình làm cái này, cái kia...trong khi Eva không được phép

Do đó, các quý ông Adam cần phải xem lại chính mình. Cần thương Eva nhiều hơn, bù đắp cho Eva nhiều hơn vì những thiệt thòi mà Eva phải gánh chịu.

Tặng cho các quý ông thích của lạ:

Bồ là "sóng", vợ là "bờ"
Sóng thời dồn dập, còn bờ lặng yên
Không ngừng sóng vỗ liên miên
Bờ thời chịu đựng, niềm riêng mấy đàng
Cánh buồm anh đó gió căng
"Đè" cơn sóng dữ, thẳng băng tiến vào
Vững vàng anh chống cây sào
Đất liền thẳng tiến, mặc thét gào phong ba
Dù sào gãy, dù buồm sa
Bến bờ em đó, thuyền ta quyết về.

Hãy biết quay về đúng lúc, đừng muộn quá và cũng đừng sớm quá
Hãy nâng niu, trân trọng những gì ta có. Không có phụ nữ, không có con ta, và không có cả...ta.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yêu 1 người đàn ông đã có gia đình rồi đổ lỗi tình yêu không có tội, tất cả chỉ là ngụy biện...

Lúc đang yêu, người ta đang hạnh phúc, họ sẽ chỉ nghĩ được rằng chỉ cần được yêu thôi không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh họ. Không biết những người đang yêu người có gia đình đã bao giờ đặt mình là vị trí của những người vợ để hiểu cho họ chưa??? Họ có nghĩ rằng mình đang phá vỡ 1 tế bào của xã hội, đã bao giờ nghĩ nếu mình là người vợ kia, những đứa con của mình sẽ thế nào??? Hay chỉ nghĩ mình đang được yêu, chỉ cần mình hạnh phúc là đủ. Lòng tham của con người vô đáy, yêu thì muốn chiếm giữ, có ai cao cả đến nỗi chia sẻ người mình yêu với 1 phụ nữ khác không??? Rồi sẽ đến một ngày cô ta nhận ra rằng cô ta không thể chia sẻ anh ấy với người vợ kia, mâu thuẫn sẽ xảy ra. Lúc ấy người đàn ông kia chọn bồ hay chọn vợ??? Nếu đợi đến lúc mâu thuẫn ấy xảy ra mới biết quyết định của anh ta chọn ai thì muộn rồi, anh ta chọn vợ thì chỉ có cô bồ kia thiệt thòi thôi vì trót yêu thật lòng.

Em có một người bạn, hơn em 1 tuổi rất xinh xắn, giỏi giang cũng yêu 1 người đàn ông đã có gia đình. Lúc yêu anh ta tốt với bạn em biết mấy, nâng niu trân trọng bạn em biết mấy, anh ta hứa hẹn với bạn em thật nhiều điều. Hai người dường như giờ mới nhận ra đây mới là một nửa đích thực của mình. Thế rồi một ngày vợ anh ta biết mối quan hệ đó thì anh ta cho bạn em nghỉ việc luôn và quất ngựa truy phong. Thế đấy, tình yêu đích thực đấy. kết thúc thì thật chua chát.

Đôi lời chia sẻ cùng bạn chị, mong bạn chị có thể suy ngẫm và biết mình phải làm gì, trên thế giới này còn có nhiều người đàn ông tốt với mình hơn những người đã có gia đình. Ra đi bạn chị sẽ không áy náy với bản thân là không phá vỡ hạnh phúc người khác, ra đi bạn chị có thể có một chân trời mới tốt hơn. Còn nếu bạn chị quyết định ở lại thì hãy để anh ta hành động là anh ta yêu bạn chị thế nào đi hay đơn giản chỉ là bồ thôi.
@@@Anh bebo :
Anh nói EVA thiệt thòi ===> Bồ cũng là EVA đó
Anh nói :
Hãy biết quay về đúng lúc, đừng muộn quá và cũng đừng sớm quá
Hãy nâng niu, trân trọng những gì ta có. Không có phụ nữ, không có con ta, và không có cả...ta.
Nhưng ta quay về thì người phụ nữ trót yêu ta thật lòng sẽ sao đây??? Bồ cũng là phụ nữ đó, cần được trân trọng, đàn ông chỉ suy nghĩ cho bản thân mình vậy thôi ư, thật ích kỷ!!!
 
Trong tư tưởng anh Bo cũng có ý định đó nha.

Thói thường dân dã ngày nay
Mua thuyền, sắm thúng, mong ngày được bơi
Đóng thuyền là để ra khơi
Ra khơi vài tháng, thuyền bơi về bờ
Trở về vài bữa, lại bơi
Hết dầu, sào mục, lại bơi trở về
Ông nào dám nói chẳng mê,
Trừ khi sào "gãy", yên bề thất gia
 
Thật ra, trong chúng ta, ai cũng hiểu tình yêu đó không bao giờ có kết thúc tốt đẹp, vì nếu yêu quá, sẽ đánh mất tất cả, người đàn ông thì không bao giờ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của con chim sáo bé nhỏ. Bởi gia đình còn có một nửa của mình, còn có những đứa con, không ai có thể thay thế được. Bên cạnh là người vợ má ấp tay kề, bên kia là người yêu dịu dàng, đằm thắm...đôi khi, người đàn ông tìm thấy một điểm là người tình có rất nhiều điểm mà vợ mình không có được, mà lại có những tính cách, suy nghĩ, lối sống mà người đàn ông thấy đó mới là người đàn bà của đời mình.

Người bạn mình, xinh xắn, dịu dàng, đằm thắm, biết yêu mà có điểm dừng đúng lúc, chưa bao giờ làm tổn thương tới gia đình của người đàn ông đó, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ một điều gì...và vẫn nghĩ được rằng, những đứa con sẽ không hạnh phúc khi thiếu cha. Nó chỉ thầm lặng yêu, mà muốn dứt không dứt nổi, lại dạy chung trường, ngày nào cũng gặp mặt, cùng khoa...Mình chỉ khuyên là nên chuyển trường, tránh gặp mặt rồi thời gian sẽ trôi qua hàn gắn vết thương lòng.
Cuộc đời này có rất nhiều chuyện mà không thể lý giải nổi, .....Có rất nhiều người đàn ông không thực sự hạnh phúc trong tổ ấm của mình, nên có những niềm yêu ngoài tình chồng vợ với người khác, nhưng không đánh mất trách nhiệm, vẫn chăm lo chu toàn cho gia đình. Còn người con gái, cũng yêu chân thành, không vụ lợi, cả 2 tôn trọng nhau, và không làm điều gì trái pháp luật hay lương tâm. Tình yêu cứ thế, trong lòng...cũng khổ thân cho phụ nữ nhiều hơn!

(Không biết nay mai mình lấy chồng, chồng có như anh Bo, cứ ra khơi rồi lại về không nhỉ? Cuối cùng vẫn trở về đất liền đúng không anh?) Ôi ôi, lo lắng cho tương lai của mình quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Thư Hoa Quỳnh (Angela Hoa Quỳnh) nhiều năm nay đã đăng cái topic này: Tìm bạn 4 phương kết nối tâm giao. Tìm mãi 1 người iêu lý tưởng để kết thân đi suốt quãng đời còn lại. Tìm mãi và tìm mãi thì anh Sa_DQ cũng nói là anh quá date, lần lượt đến các anh yêu: Ba Tê, ptm0412, bebo021999, ThuNghi (có đôi má lúm đồng tiền, duyên dáng, cao ráo nhất GPE),... ai cũng bảo là ván đã đóng thuyền không dám nhúc nhích gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn anh Tùng Nguyễn thì anh bảo để anh yên bề giữ trọn hai chữ "Trai Tơ". /(hông nhẻ cuộc đời của Tiểu Thư ê sắc nặng vậy sao chời.

Người em gái bé bỏng quê làng Bắc Ninh
 
Với tôi, chuyện này mãi mãi không thể.
 
Tiểu Thư Hoa Quỳnh (Angela Hoa Quỳnh) nhiều năm nay đã đăng cái topic này: Tìm bạn 4 phương kết nối tâm giao. Tìm mãi 1 người iêu lý tưởng để kết thân đi suốt quãng đời còn lại. Tìm mãi và tìm mãi thì anh Sa_DQ cũng nói là anh quá date, lần lượt đến các anh yêu: Ba Tê, ptm0412, bebo021999, ThuNghi (có đôi má lúm đồng tiền, duyên dáng, cao ráo nhất GPE),... ai cũng bảo là ván đã đóng thuyền không dám nhúc nhích gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn anh Tùng Nguyễn thì anh bảo để anh yên bề giữ trọn hai chữ "Trai Tơ". /(hông nhẻ cuộc đời của Tiểu Thư ê sắc nặng vậy sao chời.

Người em gái bé bỏng quê làng Bắc Ninh
Sao không có ai nói về chính bản thân mình mà nói về người bạn mình không vậy ta ? chỉ có hoaquynh407 thôi sao
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có một số bạn sẽ "có tật giật mình" chăng? Chuyện này là chuyện xã hội, không chỉ riêng ai gặp phải. Có thể mỗi bài viết góp ý của các bạn là kinh nghiệm sống cho nhiều người, bài viết này không để bêu riếu ai như 1 số bạn nghĩ đâu, chuyện tâm giao đời sống xã hội mà thôi.
Đưa ra ý kiến của mình về một vấn đề xã hội một cách thoải mái không có gì là xấu cả. Chỉ xấu khi mà làm gì đó trái với lương tâm thôi.
Chúng ta không nói sai, nói xấu, nói xuyên tạc bậy bạ mà chỉ đưa ra vấn đề xã hội để cùng bàn luận, vì chúng ta là những người bạn...
Vì thế, mục này nằm trong Box "thư giãn".
 
Có vợ rồi ta có được một người vợ và vợ cũng là người tình

Khi chưa có vợ, nhiều phụ nữ có thể là người tình của ta. Ẹc ... Ẹc ...
 
em cứ kệ bạn em, một ngày nào đó nó sẽ trở thành chuyện trẻ con.
 
Có vợ rồi ta có được một người vợ và vợ cũng là người tình

Khi chưa có vợ, nhiều phụ nữ có thể là người tình của ta. Ẹc ... Ẹc ...


Thế này mới gọi là quá Tham lam đấy. Các bác có dzợ còn không bằng. Muốn có tất cả thì sẽ không có gì.....
 
Chị copy y nguyên, gửi đến địa chỉ hoaanh@yahoo.com.vn
, ngày mai sẽ có đứa réo tên chị mà chửi.

Giảng viên 1 trường đại học, thạc sỹ hẳn hoi, yêu anh giáo viên cùng trường...cuộc đời lắm chuyện éo le...
Cuối năm nay mà mình lên xe...trâu (ý quên xe hoa) thì không biết chồng mình có vậy không ta? bắt đầu lo lắng!!!

Cuộc sống vốn có nhiều lý do để dẫn đến một kết cục mà có thể ở một hoàn cảnh nào đó ta không hoàn toàn kiểm soát được...Không gì không thể xảy ra. Tuy nhiên sống bên nhau thì cần có niềm tin về nhau, trân trọng những gì đã và đang có thì mới có hạnh phúc cho mình. Con người sống bằng tâm hồn và linh hồn, tôi thấy có những điều khá mơ hồ...Thôi thì phải biết tự cân bằng cho mình.
 
Con người sống bằng tâm hồn và linh hồn, tôi thấy có những điều khá mơ hồ...Thôi thì phải biết tự cân bằng cho mình.

Em rất thích câu này,nếu cs chỉ toàn những điều mơ hồ thì sẽ ra sao nhỉ???
--------------------
Có khi nào người đàn ông trong câu chuyện trên dừng 1 lại phút và tự hỏi bản thân mình không nhỉ. Thấy thương cho bà mẹ với 3 đứa con dại quá cơ.
 
Em rất thích câu này,nếu cs chỉ toàn những điều mơ hồ thì sẽ ra sao nhỉ???
--------------------
Có khi nào người đàn ông trong câu chuyện trên dừng 1 lại phút và tự hỏi bản thân mình không nhỉ. Thấy thương cho bà mẹ với 3 đứa con dại quá cơ.

Hic, chị nói ở trên rồi mà, bạn chị không làm gì tổn thương người đó và gia đình người đó cả. Cũng không có ý định...phá hạnh phúc người khác, vì vậy nó mới tiều tụy như thế này. Người ấy cũng yêu nó, nhưng cũng không lợi dụng tình cảm của nó bao giờ, chỉ quan tâm chăm sóc người yêu và cũng quan tâm chăm sóc gia đình.
Cả 2 cùng buồn, vì không có lối thoát. Bảo là không yêu nữa, nhưng không được. Tóm lại không biết khuyên như thế nào cho đúng????????????????Với vợ, tình cảm nguội lạnh, nhưng còn trách nhiệm với gia đình, nên không thể đến với nó, nó thì không dứt bỏ được.
Như anh Tuân nói, con người sống bằng tâm hồn và linh hồn....và cố gắng cân bằng...nhưng để cân bằng cũng thật khó biết bao????
 
Với tôi, chuyện này mãi mãi không thể.

Cuộc sống vốn có nhiều lý do để dẫn đến một kết cục mà có thể ở một hoàn cảnh nào đó ta không hoàn toàn kiểm soát được...Không gì không thể xảy ra. Tuy nhiên sống bên nhau thì cần có niềm tin về nhau, trân trọng những gì đã và đang có thì mới có hạnh phúc cho mình. Con người sống bằng tâm hồn và linh hồn, tôi thấy có những điều khá mơ hồ...Thôi thì phải biết tự cân bằng cho mình.

Tôi tâm đắc nhất đoạn tô đậm màu nâu.

Hihi, chỉ có Hoaquynh nói...dối thôi.

Bạn này nói chí lý, chớ nghe Tiểu Thư Hoa Quỳnh có ngày bán lúa giống.
Đời tôi cũng 1 lần vấp phải, thường người ta nói xấu che tốt khoe nhưng bản chất tính tình thật thà của tôi. Tôi xin chia sẻ đời tư của tôi 1 chút nhân topic này.
Những nằm 1994, khi tôi tiếp quản làm KTT cho 1 Cty nước ngoài, tôi vào sau cô thủ quỹ trẻ đẹp này khoảng 3 ngày. Cô Thủ quỹ này vốn là người ở đất thép thành đồng CC (Xin phép được viết tắt tên địa phương, ai muốn hiểu sao thì hiểu, hiểu hoặc đọc bậy không phải lỗi KTGG nhe!!!). Cô này chưa từng đi làm nơi nào, việc kiểm quỹ bàn giao giữa sổ sách và số tiền thực tế cô nhận cô chả hiểu mô tê gì cả. Đến khi mình về, công nhận lúc ấy cũng liều, ứng dụng điện toán hóa ngay vào khâu kế toán (kế toán trước đây làm toàn bằng tay). Tiếp nhận số liệu rồi triển khai (chỉ lấy số dư của KTT trước bàn giao) rồi phang tới. À phải nói lúc ấy, KTGG không phải già hết gân như bây giờ đâu, khỏe, trẻ, dẻo dai sức lắm đấy. (Có những ngày ở lại cơ quan mãi đến 10 giờ đềm mới về nhà). Cô Thủ quỹ xinh xắn trẻ đẹp của tôi, thấy tôi cặm cụi, chăm chú lám việc thường đi mua bánh mì về cho tôi ăn và luôn bên cạnh tôi để những lúc tôi nhờ làm những việc vặt. Trong quá trình làm, rà soát lại quỹ thấy hao hụt đâu vài chục triệu, chắc ai cũng rõ tính tình tôi rồi, lúc ấy tôi la cô em này, cô này ngồi tịu nghiu rồi òa lên khóc. Tôi sợ quá, bèn lại vỗ vay em thế rồi việc gì đến và đến mà lý trí tôi không kìm chế được.
Cả nhà biết không, cơ quan vợ tôi thì bên cạnh cơ quan tôi mà cô nàng thủ quỹ của tôi vẫn yêu cứ yêu thôi. Rồi việc hợp tan đến phút phải chia tay thì chia tay, cũng may không để rơi rớt ... Mô Phật, tội ác của KTGG đã được sám hối bao nhiêu năm nay rồi. Giờ nếu có phép lạ nào đó, ai thử yêu KTGG một lần nữa, thì lần này KTGG rút kinh nghiệm lần trước sẽ không để vuột đâu vì giờ đang có cơ hội vươn cao cờ là bà xã đang thanh lý KTGG bởi hàng quá date.

Đôi lời vụng về tâm sự cùng cả nhà chứ không dám giấu kín như Tiểu Thư Hoa Quỳnh.
 
Hic, chị nói ở trên rồi mà, bạn chị không làm gì tổn thương người đó và gia đình người đó cả. Cũng không có ý định...phá hạnh phúc người khác, vì vậy nó mới tiều tụy như thế này. Người ấy cũng yêu nó, nhưng cũng không lợi dụng tình cảm của nó bao giờ, chỉ quan tâm chăm sóc người yêu và cũng quan tâm chăm sóc gia đình.
Cả 2 cùng buồn, vì không có lối thoát. Bảo là không yêu nữa, nhưng không được. Tóm lại không biết khuyên như thế nào cho đúng????????????????Với vợ, tình cảm nguội lạnh, nhưng còn trách nhiệm với gia đình, nên không thể đến với nó, nó thì không dứt bỏ được.
Như anh Tuân nói, con người sống bằng tâm hồn và linh hồn....và cố gắng cân bằng...nhưng để cân bằng cũng thật khó biết bao????

Ngoài từ phải cổ gắng ra thì ko biết nói như thế nào nữa.
 
Tôi tâm đắc nhất đoạn tô đậm màu nâu.



Bạn này nói chí lý, chớ nghe Tiểu Thư Hoa Quỳnh có ngày bán lúa giống.
Đời tôi cũng 1 lần vấp phải, thường người ta nói xấu che tốt khoe nhưng bản chất tính tình thật thà của tôi. Tôi xin chia sẻ đời tư của tôi 1 chút nhân topic này.
Những nằm 1994, khi tôi tiếp quản làm KTT cho 1 Cty nước ngoài, tôi vào sau cô thủ quỹ trẻ đẹp này khoảng 3 ngày. Cô Thủ quỹ này vốn là người ở đất thép thành đồng CC (Xin phép được viết tắt tên địa phương, ai muốn hiểu sao thì hiểu, hiểu hoặc đọc bậy không phải lỗi KTGG nhe!!!). Cô này chưa từng đi làm nơi nào, việc kiểm quỹ bàn giao giữa sổ sách và số tiền thực tế cô nhận cô chả hiểu mô tê gì cả. Đến khi mình về, công nhận lúc ấy cũng liều, ứng dụng điện toán hóa ngay vào khâu kế toán (kế toán trước đây làm toàn bằng tay). Tiếp nhận số liệu rồi triển khai (chỉ lấy số dư của KTT trước bàn giao) rồi phang tới. À phải nói lúc ấy, KTGG không phải già hết gân như bây giờ đâu, khỏe, trẻ, dẻo dai sức lắm đấy. (Có những ngày ở lại cơ quan mãi đến 10 giờ đềm mới về nhà). Cô Thủ quỹ xinh xắn trẻ đẹp của tôi, thấy tôi cặm cụi, chăm chú lám việc thường đi mua bánh mì về cho tôi ăn và luôn bên cạnh tôi để những lúc tôi nhờ làm những việc vặt. Trong quá trình làm, rà soát lại quỹ thấy hao hụt đâu vài chục triệu, chắc ai cũng rõ tính tình tôi rồi, lúc ấy tôi la cô em này, cô này ngồi tịu nghiu rồi òa lên khóc. Tôi sợ quá, bèn lại vỗ vay em thế rồi việc gì đến và đến mà lý trí tôi không kìm chế được.
Cả nhà biết không, cơ quan vợ tôi thì bên cạnh cơ quan tôi mà cô nàng thủ quỹ của tôi vẫn yêu cứ yêu thôi. Rồi việc hợp tan đến phút phải chia tay thì chia tay, cũng may không để rơi rớt ... Mô Phật, tội ác của KTGG đã được sám hối bao nhiêu năm nay rồi. Giờ nếu có phép lạ nào đó, ai thử yêu KTGG một lần nữa, thì lần này KTGG rút kinh nghiệm lần trước sẽ không để vuột đâu vì giờ đang có cơ hội vươn cao cờ là bà xã đang thanh lý KTGG bởi hàng quá date.

Đôi lời vụng về tâm sự cùng cả nhà chứ không dám giấu kín như Tiểu Thư Hoa Quỳnh.

Chuyện của KTGG như thiên tình sử thời hiện tại, cũng may lầ cô ta chưa...cuỗm độ trăm triệu rồi bỏ già gân bơ vơ với đống nợ. Nhưng mà chuyện này cứ thực thực hư hư, có khi kể thật lại không ai tin. Nhưng chuyện này chúng ta nên chắc chắn với nhau là THẬT 100%.

Tóm lại, câu anh Tuân nói mà GG đã bôi đậm lại thì đúng là thực tế.
Không có gì là không thể, vì thế câu chuyện này mãi mãi không có lời kết.
Người tính không bằng trời tính.
Không biết có ai có ý kiến gì khác về chuyện này nữa không ạ? Tình yêu có những lý do của nó mà chẳng thể nào biết trước được...???
 
Tôi vẫn rất tâm đắc 4 câu thơ này (không nhớ là đã đọc ở đâu và của tác giả nào):
Đôi khi nên dừng lại
Tự soi mình trong gương
Đôi khi nên dừng lại
Nhìn người đi trên đường.
Trong mọi tình huống, đối với mọi người, thiết nghĩ câu thơ trên cũng là một cái gì đó để mỗi người tự soi xét lại mình, tự nhận ra đâu là giới hạn để không bao giờ phải thốt lên hai từ "Giá như..."
 
Chủ topic cần giúp bạn mình bằng cách

(*) Tình iêu của "Mày" là ích kỹ:

Ở chổ, khi người ta iêu 1 người, ta muốn người ấy hạnh fúc; Mà có hạnh fúc được không ở người con trai, 1 khi đang bị nàng gây ảo giác cho mình & cho người mình iêu?

(*) Đành rằng cuộc sống cần có tình iêu, nhưng tình iêu đó fải là tình iêu đích thực. Nhưng sống với tình iêu bệnh hoạn thì fải đi Nhà thương chữa cái bệnh hoạn kia đi, để cuộc sống là đáng sống.

(*) Con người & con vật sống đều có tình cảm; Nhưng con người là động vật bậc cao, có ngôn ngữ & cao hơn cả là có lí trí;

Trách nhiệm của chủ topic à nên kéo bạn í trở lại làm người theo 1 nghĩa chân chính nhất có thể.

/-)ó là 1 tình bạn đích thực: "Thuốc đắgn dã tật"; & hãy dội gáo HOH lạnh lên cái suy nghĩ chưa Người (. . .) của cô bạn ấy ngay đi

(húc thành công!
 
Tôi vẫn rất tâm đắc 4 câu thơ này (không nhớ là đã đọc ở đâu và của tác giả nào):

Trong mọi tình huống, đối với mọi người, thiết nghĩ câu thơ trên cũng là một cái gì đó để mỗi người tự soi xét lại mình, tự nhận ra đâu là giới hạn để không bao giờ phải thốt lên hai từ "Giá như..."

Quả là rất hay
Đôi khi nên dừng lại
Tự soi mình trong gương
Đôi khi nên dừng lại
Nhìn người đi trên đường.

Có nhiều người thích dùng 2 từ nếu như....giá mà....? và còn có ước gì ....
 
Gút lại vấn đề của topic này là: Phụ nữ thường không thích yêu người " gia đình"
Vậy nên mai này chị em muốn yêu, cứ kiếm anh nào "
không gia đình" (vô gia cư) mà yêu mới chắc ăn
Ẹc... Ẹc...

 
Hic, phụ nữ cần phải yêu người "có gia đình", không nên yêu người "không gia đình"--> Vô gia cư.
Chỉ không nên yêu người đàn ông có vợ con thôi.
Nhưng mờ có ai cấm được con.....Tim đâu...
Đúng là khi yêu người ta hay làm những việc lạ lùng và không bình thường.
 
Nhưng mờ có ai cấm được con.....Tim đâu...
Đúng là khi yêu người ta hay làm những việc lạ lùng và không bình thường.
Câu màu đỏ là đúng nhất!
Vậy nên... khỏi suy nghĩ nhiều cho mất công. Cứ xem như là... SỐ TRỜI vậy!
Miễn mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 2 con là được rồi (2 cặp trở lên thì cứ.. nhân theo tỉ lệ)
Ẹc... Ẹc...
 
Câu màu đỏ là đúng nhất!
Vậy nên... khỏi suy nghĩ nhiều cho mất công. Cứ xem như là... SỐ TRỜI vậy!
Miễn mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 2 con là được rồi (2 cặp trở lên thì cứ.. nhân theo tỉ lệ)
Ẹc... Ẹc...

1 vợ, 1 chồng: 2 con
2 chồng, 1 vợ (2 vợ, 1 chồng): 4 con
3 chồng, 1 vợ (3 vợ, 1 chồng): 6 con.
....
Theo tỷ lệ này thì dân số Việt Nam tăng nhanh chóng.
Giảm các cặp gia đình đi thì phải
bình thường là:
1 vợ 1 chồng
2 vợ thì phải có 2 chồng: không xài chung.
....n vợ....n chồng:

Thế đấy buồn đau cái sự đời
Một chồng, 2 vợ có còn đôi?
Đôi này thì lệch không cân đối
Làm sao có thể "ĐỐI" đây anh?

Thế đấy buồn đau cái sự tình
Dây mơ, rễ má mọc linh tinh
Dậu đổ, bìm leo, bèo có dịp
Chẳng phải "đất ta" cũng tung hoành.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1 vợ, 1 chồng: 2 con
2 chồng, 1 vợ (2 vợ, 1 chồng): 4 con
3 chồng, 1 vợ (3 vợ, 1 chồng): 6 con.
....
Theo tỷ lệ này thì dân số Việt Nam tăng nhanh chóng.
.
Sao mà đúng chứ
Đàng nào thì 1 phụ nữ cũng chỉ sinh 2 con ---> Dân số có bao nhiêu phụ nữ thì cứ thế nhân lên, liên quan gì đến đàn ông
Tức là dù 1 vợ 1 chồng hay 10 vợ 1 chồng cũng bi nhiêu đó con thôi
(có điều nếu 10 vợ 1 chồng thì sẽ có 9 ông.. nhịn thèm)
Ẹc... Ẹc...
 
Trời
Gửi sao ra thành... 2 bài thế này? Hay nhỉ! (bài viết còn muốn nhân đôi chứ đừng nói là... vợ)
Ẹc... Ẹc...
Mod xóa giùm bài này nhé

Thế nếu xóa bài cũng muốn nhân đôi thì làm thía nào?

Ờ mà viết bài cũng muốn nhân đôi, xóa bài cũng muốn nhân đôi, thử hỏi còn kí rì không muốn nhân đôi?

Có điều muốn là 1 chuyện, thực hiện để có cái muốn là chuyện khác.

Câu này hay hơn hết thảy mấy câu trên kia nè:

Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời
(bài viết còn muốn nhân đôi chứ đừng nói là... vợ)
Ẹc... Ẹc...

Bài viết cũng còn muốn nhân đôi
Anh muốn có Vợ rồi thời có Em
Hai cô, anh dắt hai bên
Bên Tình bên Vợ muốn thêm bên nào?

Ô kìa xấu hổ làm sao
Cô nào cũng muốn ...thế nào bi giơ (bi giờ)?
Hỏi anh có hỏi bằng thừa
Cả hai anh đều chịu....chẳng ...dư bên nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình cũng đã từng yêu người có gia đình, cô ấy năm nay khoảng 65 hay 70 tuổi, già mà còn ngồi gõ laptop nữa ấy. Thiệt là đáng yêu lắm. Nhưng...không biết cô ấy có nhớ mình không ??
 
Mình cũng đã từng yêu người có gia đình, cô ấy năm nay khoảng 65 hay 70 tuổi, già mà còn ngồi gõ laptop nữa ấy. Thiệt là đáng yêu lắm. Nhưng...không biết cô ấy có nhớ mình không ??

Một tình yêu bất diệt
Không tính hơn, thua thiệt
Tuổi tác không cần biết
Miến là có yêu em.

Ca Da Fi tìm xem
Lão bà bà gầy đen
Gõ lap top như điên
Gửi thư tình bốn biển.

......................
Tình yêu này....nguy hiểm.
 
Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin
Vậy mà phút ấy em quên
Anh đã có vợ lại liền 2 con.

Giờ thì anh chẳng còn son
Cuộc đời vất vả cơ hàn nắng mưa
Thôi thì trời đã xế trưa
Anh về kẻo vợ đợi chờ cơm anh.

Kiếp hồng nhan lắm mong manh
Một duyên 2 phận chẳng đành nỗi đau
Thôi thì hẹn để kiếp sau
Có duyên thì gặp được nhau nữa mà.

Chia xa thôi hãy chia xa
Em biến khuất mắt sẽ là ổn thôi
Mai sau phải cảm ơn trời
Cũng may cô ấy...bỏ rơi.....túi....quà....

Bây giờ anh hãy mở ra
Xem ở trong đó nó là thứ chi?
hi hi hi hi hi hi
 
Hic, chị nói ở trên rồi mà, bạn chị không làm gì tổn thương người đó và gia đình người đó cả. Cũng không có ý định...phá hạnh phúc người khác, vì vậy nó mới tiều tụy như thế này. Người ấy cũng yêu nó, nhưng cũng không lợi dụng tình cảm của nó bao giờ, chỉ quan tâm chăm sóc người yêu và cũng quan tâm chăm sóc gia đình.
Cả 2 cùng buồn, vì không có lối thoát. Bảo là không yêu nữa, nhưng không được. Tóm lại không biết khuyên như thế nào cho đúng????????????????Với vợ, tình cảm nguội lạnh, nhưng còn trách nhiệm với gia đình, nên không thể đến với nó, nó thì không dứt bỏ được.
Như anh Tuân nói, con người sống bằng tâm hồn và linh hồn....và cố gắng cân bằng...nhưng để cân bằng cũng thật khó biết bao????

Hic...hỏng bít chuyện của chị có thật hông nữa. Nếu người con gái đó hỏng làm ảnh hưởng đến gia đình, hỏng lợi dụng tình cảm thì đó là tình yêu đích thực rồi. Khi thực sự yêu một người thì khó mà có thể quên được, dù như thế nào đi nữa cũng rất khó. Huhu...phải làm như thế nào nhỉ, thật tội nghiệp hai người vì yêu nhau mà hỏng được ở bên nhau. Thôi thì cứ yêu, cứ giữ giữ trách nhiệm với gia đình. Chỉ cần hai người yêu nhau, luôn nhớ về nhau thì dù không chung sống với nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ có một hành vi nào đó làm tổn thương nhau, làm tổn thương gia đình của anh ấy..........Ôi thật là miên man quá..........tóm lại tình yêu không có lỗi nhưng hãy biết yêu chân thành, yêu hết mình và luôn hết mình vì người mình yêu.(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic...hỏng bít chuyện của chị có thật hông nữa. Nếu người con gái đó hỏng làm ảnh hưởng đến gia đình, hỏng lợi dụng tình cảm thì đó là tình yêu đích thực rồi. Khi thực sự yêu một người thì khó mà có thể quên được, dù như thế nào đi nữa cũng rất khó. Huhu...phải làm như thế nào nhỉ, thật tội nghiệp hai người vì yêu nhau mà hỏng được ở bên nhau. Thôi thì cứ yêu, cứ giữ giữ trách nhiệm với gia đình. Chỉ cần hai người yêu nhau, luôn nhớ về nhau thì dù không chung sống với nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ có một hành vi nào đó làm tổn thương nhau, làm tổn thương gia đình của anh ấy..........Ôi thật là miên man quá..........tóm lại tình yêu không có lỗi nhưng hãy biết yêu chân thành, yêu hết mình và luôn hết mình vì người mình yêu./-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/

Thật hay không thì đây cũng vẫn là vấn đề nóng hổi của xã hội. Mỗi người có quan điểm của riêng mình về việc này. Và nơi đây có rất nhiều người bạn sẵn sàng sẻ chia ý kiến cho một vấn đề chung. Cảm ơn em đã có ý kiến của mình.
 
Chị xuannguyen à!!! Thực ra chuyện gì cũng có cách giải quyết, quan trọng là chúng ta có quyết tâm làm hay không? Với cô bạn chị, rất yêu người kia, và người kia cũng thế, trong khi tình cảm với người vợ cũ đã hết vậy tại sao 2 người không đến với nhau, đến được chứ. Quan trọng là tình cảm của anh kia thôi. Cách nghĩ của em không giống Crystal Rose, không thể nào Thôi thì cứ yêu, cứ giữ giữ trách nhiệm với gia đình hay Chỉ cần hai người yêu nhau, luôn nhớ về nhau thì dù không chung sống với nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ có một hành vi nào đó làm tổn thương nhau, làm tổn thương gia đình của anh ấy..........làm gì có chuyện đó!!! như thế vô tình anh kia lại có lỗi với cả 2 người phụ nữ. Nếu thực sự anh ta yêu thì hãy hành động đi, bạn chị yêu anh ấy thế, đã chấp nhận quá khứ của anh ấy thì lẽ nào không thể có trách nhiệm với con của anh ấy??? Chia tay với người vợ cũ, anh ta vẫn có thể làm một người bố tốt cơ mà, nếu đã hết tình cảm với người vợ cũ mà vẫn sống với cô ta rồi viện cớ TRÁCH NHIỆM nên chỉ thích yêu không thể danh chính cưới bạn chị làm vợ thì đó chưa chắc đã phải là người đàn ông bản lĩnh, có lập trường để bạn chị dựa vào đúng không chị?
Tình yêu đích thực thì phải có kết cục đẹp chứ không phải yêu rồi để đấy, làm lỡ dở 1 đời người con gái trong khi họ không đáng bị đối xử như vậy!!! Đàn ông bỏ vợ 1 lần có thể là 1 viên ngọc quý nhưng bỏ vợ lần thứ 2 chỉ là cỏ rác...
Đôi lời cùng chia sẻ...
 
Chị xuannguyen à!!! Thực ra chuyện gì cũng có cách giải quyết, quan trọng là chúng ta có quyết tâm làm hay không? Với cô bạn chị, rất yêu người kia, và người kia cũng thế, trong khi tình cảm với người vợ cũ đã hết vậy tại sao 2 người không đến với nhau, đến được chứ. Quan trọng là tình cảm của anh kia thôi. Cách nghĩ của em không giống Crystal Rose, không thể nào Thôi thì cứ yêu, cứ giữ giữ trách nhiệm với gia đình hay Chỉ cần hai người yêu nhau, luôn nhớ về nhau thì dù không chung sống với nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ có một hành vi nào đó làm tổn thương nhau, làm tổn thương gia đình của anh ấy..........làm gì có chuyện đó!!! như thế vô tình anh kia lại có lỗi với cả 2 người phụ nữ. Nếu thực sự anh ta yêu thì hãy hành động đi, bạn chị yêu anh ấy thế, đã chấp nhận quá khứ của anh ấy thì lẽ nào không thể có trách nhiệm với con của anh ấy??? Chia tay với người vợ cũ, anh ta vẫn có thể làm một người bố tốt cơ mà, nếu đã hết tình cảm với người vợ cũ mà vẫn sống với cô ta rồi viện cớ TRÁCH NHIỆM nên chỉ thích yêu không thể danh chính cưới bạn chị làm vợ thì đó chưa chắc đã phải là người đàn ông bản lĩnh, có lập trường để bạn chị dựa vào đúng không chị?
Tình yêu đích thực thì phải có kết cục đẹp chứ không phải yêu rồi để đấy, làm lỡ dở 1 đời người con gái trong khi họ không đáng bị đối xử như vậy!!! Đàn ông bỏ vợ 1 lần có thể là 1 viên ngọc quý nhưng bỏ vợ lần thứ 2 chỉ là cỏ rác...
Đôi lời cùng chia sẻ...

Những gì em nói rất đúng, cảm ơn em nhiều nhé
 
Hic, chị nói ở trên rồi mà, bạn chị không làm gì tổn thương người đó và gia đình người đó cả. Cũng không có ý định...phá hạnh phúc người khác, vì vậy nó mới tiều tụy như thế này. Người ấy cũng yêu nó, nhưng cũng không lợi dụng tình cảm của nó bao giờ, chỉ quan tâm chăm sóc người yêu và cũng quan tâm chăm sóc gia đình.
Cả 2 cùng buồn, vì không có lối thoát. Bảo là không yêu nữa, nhưng không được. Tóm lại không biết khuyên như thế nào cho đúng????????????????Với vợ, tình cảm nguội lạnh, nhưng còn trách nhiệm với gia đình, nên không thể đến với nó, nó thì không dứt bỏ được.
Như anh Tuân nói, con người sống bằng tâm hồn và linh hồn....và cố gắng cân bằng...nhưng để cân bằng cũng thật khó biết bao????

Sao lại giống trường hợp của bạn mình quá vậy?
 
Câu chuyện về việc yêu người đàn ông đã có gia đình riêng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Mỗi người một quan điểm, nhưng tình cảm sẽ là sự tự do, không ai bắt buộc được điều gì, tự nhiên tình cảm đến, không ai biết... kết cục của nó cũng muôn hình, vạn trạng...Số phận mỗi người một khác...
 
Câu chuyện về việc yêu người đàn ông đã có gia đình riêng sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Mỗi người một quan điểm, nhưng tình cảm sẽ là sự tự do, không ai bắt buộc được điều gì, tự nhiên tình cảm đến, không ai biết... kết cục của nó cũng muôn hình, vạn trạng...Số phận mỗi người một khác...

Ai cũng biết tình yêu là sự tự do và mọi thứ đến đều tự nhiên.(cái này chỉ là tình yêu ko vụ lợi, ko toan tính. bởi hiện tại có 1 cơ số người nhân danh tình yêu để mong muốn hoặc mưu cầu nhiều hơn từ những tình yêu đó)

Nhưng suy cho cùng tổ thương nhất vẫn là người phụ nữ "mọi người phụ nữ". Vẫn là câu trả lời như bài #2 - vì yêu người đàn ông đó nên sẽ từ bỏ để anh ý quan lại với gia đình. Và để anh ý vẫn là người chồng tốt, người cha đáng kính của 3 đứa nhỏ.
 
Nhưng suy cho cùng tổ thương nhất vẫn là người phụ nữ "mọi người phụ nữ". Vẫn là câu trả lời như bài #2 - vì yêu người đàn ông đó nên sẽ từ bỏ để anh ý quan lại với gia đình. Và để anh ý vẫn là người chồng tốt, người cha đáng kính của 3 đứa nhỏ.
Ai chưa là người trong cuộc đều có thể nói thoải mái, thực tế đâu có đơn giản như vậy
Hầu như sẽ không có câu trả lời nào là chính xác cho tình huống thế này đâu... (tùy theo con tim mách bảo)
Cũng giống như người ta đặt ra tình huống: "Mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, ta sẽ cứu ai trước?"
Hic... Ai mà biết được để trả lời chính xác sẽ xử lý thế nào chứ! Đụng chuyện thực tế sẽ tính thôi (đó là chưa nói đến giả định TA KHÔNG BIẾT BƠI)
 
Ai chưa là người trong cuộc đều có thể nói thoải mái, thực tế đâu có đơn giản như vậy
Hầu như sẽ không có câu trả lời nào là chính xác cho tình huống thế này đâu... (tùy theo con tim mách bảo)
Cũng giống như người ta đặt ra tình huống: "Mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, ta sẽ cứu ai trước?"
Hic... Ai mà biết được để trả lời chính xác sẽ xử lý thế nào chứ! Đụng chuyện thực tế sẽ tính thôi (đó là chưa nói đến giả định TA KHÔNG BIẾT BƠI)

Thật khó có thể trả lời về vấn đề này. Vấn đề muôn thủa trong xã hội. Mà quả tình thời buổi này lại càng nhiều người con gái yêu người đàn ông có gia đình. Mỗi người có một kết thúc khác nhau, nhưng cũng có những người, giữ mãi tình cảm đó đến cuối đời (tình yêu không toan tính, vụ lợi).

Tóm đi tóm lại là 2 tóm: Vấn đề này không có phương án giải quyết, vì con tim mỗi người một khác...Thế nên, vẫn có những cặp đôi...không hoàn hảo. Một mâm cơm có thể 3 cái bát, 3 đôi đũa hoặc nhiều hơn...hic hic.
 
Hãy dừng lại ngay khi còn có thể. Bởi tình yêu luôn là một thứ tình cảm ích kỷ. Chẳng ai chịu chia sẻ một nửa của mình cho người khác bao giờ. Rồi sẽ có một ngày tình yêu đó sẽ biến cô gái thành một kẻ phá hoại và chàng trai thành một người đàn ông tồi.
Tại sao người ta lại không biến nó thành một tình bạn cao đẹp nhỉ?! Có lẽ việc này khó quá chăng?!
 
Hãy dừng lại ngay khi còn có thể. Bởi tình yêu luôn là một thứ tình cảm ích kỷ. Chẳng ai chịu chia sẻ một nửa của mình cho người khác bao giờ. Rồi sẽ có một ngày tình yêu đó sẽ biến cô gái thành một kẻ phá hoại và chàng trai thành một người đàn ông tồi.
Tại sao người ta lại không biến nó thành một tình bạn cao đẹp nhỉ?! Có lẽ việc này khó quá chăng?!


Em nghe ở đâu đó có câu: Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì dễ nhưng chuyển ngược lại thì rất khó.
Ý kiến nào cũng có lý luận đúng, trên phương diện nào đó, ý kiến của anh Nghiaphuc cũng đúng.

Tình cảm là thứ khó điều khiển nhất!
 
Ai chưa là người trong cuộc đều có thể nói thoải mái, thực tế đâu có đơn giản như vậy
Hầu như sẽ không có câu trả lời nào là chính xác cho tình huống thế này đâu... (tùy theo con tim mách bảo)
Cũng giống như người ta đặt ra tình huống: "Mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, ta sẽ cứu ai trước?"
Hic... Ai mà biết được để trả lời chính xác sẽ xử lý thế nào chứ! Đụng chuyện thực tế sẽ tính thôi (đó là chưa nói đến giả định TA KHÔNG BIẾT BƠI)

Em cũng đống ý với ý kiến của thầy, thế như em quan niệm "hãy dừng lại trước khi quá muộn". Em cũng đã từng yêu và ai cũng vậy, yêu đến quay cuồng, yêu như thể ngày mai là ngày cuối cùng trên đời này. Nhưng rồi tình yêu ấy cũng không thành, nhưng ko vì thế mà mình ko đứng dậy đc để bước tiếp.
---------------
Câu hỏi "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn" thật sự khó vô cùng. Người đàn ông nào dung hòa được hai điều đó thật đáng để khâm phục.
--------
Em đang tự hỏi ngay giờ này phút này không biết người đàn ông trong bài viết này có vô tình mà đọc được những dòng tâm sự này không nhỉ???? Có lẽ khi người đàn ông đó dứt khoát thì cô gái mới có đủ dũng khí để chia tay???
 
, nhưng cũng có những người, giữ mãi tình cảm đó đến cuối đời (tình yêu không toan tính, vụ lợi).

Nếu có thể thì hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về nhau, cất giấu vào nơi sâu thắm nhất của trái tim. Và để tình yêu ấy đẹp mãi trong nhau mà thôi.
 
Cũng giống như người ta đặt ra tình huống: "Mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, ta sẽ cứu ai trước?"
Hic... Ai mà biết được để trả lời chính xác sẽ xử lý thế nào chứ! Đụng chuyện thực tế sẽ tính thôi (đó là chưa nói đến giả định TA KHÔNG BIẾT BƠI)
Chụp đại mấy cái phao quăng xuống sông, bốc Di động gọi cho tổng đài 115, sau đó la lên "Cứu Cứu" (nhớ la thật to nha), cuối cùng nếu biết bơi thì tùy theo khả năng nhảy xa, đeo 1 cái phao rồi nhảy xuống sông, lụm người nào gần nhất chụp cái phao vào người đó, xong bơi ra cứu người còn lại....Xong vô bờ làm 1 két ken + 1 cặp chưng gà nướng! Rít 1 điếu con mèo đen! :) Cho người kia thả phao chờ 115 đến lôi vào :) (mệt quá rồi còn sức đâu nữa mà nhảy ra cứu lần 2)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đang tự hỏi ngay giờ này phút này không biết người đàn ông trong bài viết này có vô tình mà đọc được những dòng tâm sự này không nhỉ???? Có lẽ khi người đàn ông đó dứt khoát thì cô gái mới có đủ dũng khí để chia tay???

Ô, cái đoạn này thấy hay hay à nghen.
 
Chụp đại mấy cái phao quăng xuống sông, bốc Di động gọi cho tổng đài 115, sau đó la lên "Cứu Cứu" (nhớ la thật to nha), cuối cùng nếu biết bơi thì tùy theo khả năng nhảy xa, đeo 1 cái phao rồi nhảy xuống sông, lụm người nào gần nhất chụp cái phao vào người đó, xong bơi ra cứu người còn lại....Xong vô bờ làm 1 két ken + 1 cặp chưng gà nướng! Rít 1 điếu con mèo đen! :) Cho người kia thả phao chờ 115 đến lôi vào :) (mệt quá rồi còn sức đâu nữa mà nhảy ra cứu lần 2)

Hic. Ặc ặc, em sắp đuối nè, anh Cadafi cứu, cứu em!
.....
Hic, không có tiếng trả lời, vậy là Cadafi không cứu. Thấy người chết đuối mà không cứu cũng là có tội...theo bộ luật hình sự.
 
Hãy dừng lại ngay khi còn có thể.
Ái chà chà...
Biết hút thuốc, uống rượu là có hại, thế mà có cha nào bỏ được đâu (trừ phi chưa từng thử)
Bảo bác Cò bỏ nhậu xem ổng nói gì?
Bảo tôi bỏ thuốc? Thôi thì để.. thằng con tôi nó thực hiện giùm vậy
Ẹc... Ẹc...

 
Ái chà chà...
Biết hút thuốc, uống rượu là có hại, thế mà có cha nào bỏ được đâu (trừ phi chưa từng thử)
Bảo bác Cò bỏ nhậu xem ổng nói gì?
Bảo tôi bỏ thuốc? Thôi thì để.. thằng con tôi nó thực hiện giùm vậy
Ẹc... Ẹc...


Cái ví dụ này em chưa thấy đc thỏa mãn thầy ạ. Thầy có thể đưa ví dụ khác ko? OX em cũng vậy thôi luôn luôn nói nước đôi khi mà em nói bỏ thuốc " vấn đề là ko phải anh ko bỏ được mà chưa đến lúc ..." Ẹc ...ẹc
Thôi đành nịnh nọt đồng ý ấy giảm từ 2 bao xuống 1.5bao/ngày
 
Cái ví dụ này em chưa thấy đc thỏa mãn thầy ạ. Thầy có thể đưa ví dụ khác ko? OX em cũng vậy thôi luôn luôn nói nước đôi khi mà em nói bỏ thuốc " vấn đề là ko phải anh ko bỏ được mà chưa đến lúc ..." Ẹc ...ẹc
Thôi đành nịnh nọt đồng ý ấy giảm từ 2 bao xuống 1.5bao/ngày

Lại nói đến cái vụ "chưa đến lúc". Vậy, khi chưa đến lúc thì người đàn ông và người con gái trong topic này chưa bỏ được nhau???
Vậy cái "đến lúc" ấy là thời điểm nào đây ta?
 
Ái chà chà...
Biết hút thuốc, uống rượu là có hại, thế mà có cha nào bỏ được đâu (trừ phi chưa từng thử)
Bảo bác Cò bỏ nhậu xem ổng nói gì?
Bảo tôi bỏ thuốc? Thôi thì để.. thằng con tôi nó thực hiện giùm vậy
Ẹc... Ẹc...


Đúng là người từng trải!
 
Lại nói đến cái vụ "chưa đến lúc". Vậy, khi chưa đến lúc thì người đàn ông và người con gái trong topic này chưa bỏ được nhau???
Vậy cái "đến lúc" ấy là thời điểm nào đây ta?

Công nhận là"chưa đến lúc" là điều khó lý giải???

Ngày xưa cũng vì chưa đến lúc mình gặp nhau, nên anh cũng đã có 1 cuộc sống như hiện tại. Rồi khi gặp em, biết em, quen em và yêu em anh lại thấy "chưa đến lúc" từ bỏ mọi thứ để đến với em. Và quan trọng hơn là "chưa đến lúc" để anh có sự dũng cảm nói lời giã biệt em /*-*/
 
"chưa đến lúc" chia tay, và chưa đến lúc...ly hôn vợ, chưa đến lúc đến với em...
Nói chung là:\

"Một trà một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng quăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà
Khó có thể chừa được đàn bà..."
Hic hic...
 
Lòng bùi ngùi, giã từ người mẹ yêu vùng Tây Bắc để về miền xuôi.

zc3lvzlxw9nz8xb.JPG
 
Bác KTGG ơi, liệu 15 năm nữa có cậu bé nào từ miền núi về xuôi tìm cha không bác?
Bác có nếm mật nằm gai ở đó không?
hic người yêu bác trẻ quá, lại còn kẻ mày kẻ mặt nữa.
Ôi, ôi, mang hình này đến ...khung bố tại cổng nhà bác, bác nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Lòng bùi ngùi, giã từ người mẹ yêu vùng Tây Bắc để về miền xuôi."

giời ạ
 
KTGG, xin gởi đến các bạn mẫu đối thoại của người con trai và người con gái qua câu chuyện 10 năm trước yêu em và 10 năm sau ai yêu em???

=======

10 năm trước

=======

Người con trai: Em ơi cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi. Anh chờ mong đã quá lâu.

Người con gái: Hưm, anh có muốn em ra đi không?

Người con trai: Không, không, em đừng có nghĩ cái chuyện vớ vẩn như thế

Người con gái: Thế anh có yêu em không?

Người con trai: Dĩ nhiên rồi, cả ngàn lần cũng không đủ

Người con gái: Anh có bao giờ lừa dối em không?

Người con trai: Không, sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy!!!

Người con gái: Này, Anh có muốn hôn em không?

Người con trai: Có chứ, bất cứ khi nào có cơ hội

Người con gái: Anh có đánh em không?

Người con trai: Em điên sao? Anh đâu phải loại người đó

Người con gái: Thế em có thể tin tưởng nơi anh được chứ

Người con trai: Ừ

Người con gái: Anh yêu

=======

10 năm sau không đổi 1 chữ, chỉ đọc ngược từ dưới lên

=======

Người con gái: Anh yêu

Người con trai: Ừ

Người con gái: Em có thể tin tưởng nơi anh được chứ?

Người con trai: Em điên sao? Anh đâu phải loại người đó

Người con gái: Hế, anh có đánh em không?

Người con trai: Có, bất cứ khi nào có cơ hội

Người con gái: Hế, thế Anh có muốn hôn em không?

Người con trai: Không, sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy!!!

Người con gái: Thế anh có bao giờ lừa dối em không?

Người con trai: Dĩ nhiên rồi, cả ngàn lần cũng không đủ

Người con gái: Thế anh có yêu em không?

Người con trai: Không, không, em đừng có nghĩ cái chuyện vớ vẩn

Người con gái: Hưm, anh có muốn em ra đi không?

Người con trai: Em ơi cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi. Anh chờ lâu rồi.
 
Quá hay ý ạ! Đây là hình ảnh KTGG! mọi người lấy đó làm kinh nghiệm sống đi ạ!
 
Chuyện tình muôn thủa của các cặp đôi không hoàn hảo là đây. Chẳng có ai có thể khẳng định tình cảm của mình...
TRiệu chứng cảm ở các mức độ khác nhau, cảm nhẹ hay cảm nặng, cần uống thuốc hay cần tiêm chích....
có cần tiêm phòng về sau??? không ai biết!!!!!!!!!!!!
 
Chủ đề: Có ai đã từng yêu người đã có gia đình? khá hay. Khi đã nói đến tình yêu, thật tình mà nói, tình yêu rõ là không biên giới, đôi lúc lý trí cũng mù quáng không ngự trị được con tim. Tiếng sét của ái tình, đôi lúc chỉ qua cái nhìn đầu tiên.

Muội chia sẻ bài này: Yêu người hơn 2 giáp, con không sai đâu, bố mẹ ơi!

“Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Chẳng có lí do nào hết, đơn giản là em không yêu anh nữa! ” Vừa dứt câu, tôi đã không thể tin được là chính mình lại buông ra được những lời như vậy.

gia1.jpg
(Ảnh minh họa)

Cái nhìn của anh làm tim tôi chết điếng. Tôi yêu anh từ hồi còn là sinh viên năm nhất, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu say đắm, mặc cho những lời can ngăn của gia đình, bạn bè.

Nếu không trong hoàn cảnh của mình chắc tôi cũng cho rằng điên mới yêu một người hơn mình gần hai giáp, đã từng li dị và sống với con gái, hồi đó 7 tuổi. Đã vậy cuộc sống của anh cũng không có gì khá giả. Là công nhân xây dựng, lương chỉ đủ trang trải cho hai bố con sống trong khu tập thể gần kí túc xá tôi trọ.

Anh không bao giờ nhắc đến vợ cũ, tôi cũng chẳng bao giờ dám hỏi, hay đúng hơn là tôi không cần biết. Tôi chẳng cần quan tâm thứ gì ngoài anh bởi anh đã là tất cả.

Bạn bè thường bảo ‘‘Hắn cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào đấy”. Tôi thì bỏ ngoài tai tất cả. Mà cứ cho là bùa mê thuốc lú gì đi, tôi vẫn hạnh phúc vì được ăn thứ bùa của anh. Từ nhỏ chưa ai quan tâm đến tôi như anh. Từ những việc nhỏ nhất anh cũng để ý chỉ bảo cho tôi. Từ khi quen anh chưa một ngày nào tôi thấy cô đơn.

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã xác định sẽ cưới nhau ngay sau khi tôi ra trường. Bốn năm đại học trôi nhanh khiến cô cậu sinh viên nào cũng phải ngỡ ngàng. Riêng tôi lại có cảm xúc thật khác lạ, không tin được là chúng tôi đã có 4 năm đẹp đẽ bên nhau nhưng cũng vui vì ngày tốt nghiệp sắp tới để có thể hiện thực hóa những kế hoạch của chúng tôi.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cuối năm 4 tôi phải đi thực tập. Tôi thấy mừng vì được phân công về quê, vừa gần nhà vừa quen biết nhau, tất nhiên không khỏi buồn vì phải xa anh gần 2 tháng.

Đây là lần đầu tiên tôi xa anh lâu vậy và mọi chuyện bắt đầu, cũng là lúc tôi có cảm giác cuộc đời mình chấm hết. 2 tuần đầu tôi nhớ anh khủng khiếp, nhiều lúc khó tập trung vào công việc, không ngày nào chúng tôi không gọi điện, nhắn tin cho nhau. Dở một cái là lại để bố mẹ tôi phát hiện ra. Vì chưa tốt nghiệp, chưa làm chủ cuộc sống của mình nên tôi vẫn nói dối rằng mình đã chia tay từ lâu rồi.

Sẵn nóng tính lại là con trưởng, bố tôi cho họp cả họ đến bàn về việc của tôi. Ông quyết không để đứa con gái đầu lòng vào chỗ không ra gì. Tôi không sợ bởi tôi biết tôi còn có anh. Với ý nghĩ như vậy tôi nhất quyết làm theo ý của mình, thà chết chứ không chịu chia tay anh. “À, thế mày không coi bố mẹ, cả họ này ra gì hả con?…” Chưa nói hết câu bố tôi đã ngã khụy xuống. Bệnh huyết áp cao của bố lại tái phát. Cả nhà vội đưa bố đi cấp cứu.
Thời gian bố nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Lại thêm những lời khuyên răn của mẹ và họ hàng, thâm tâm tôi như bị giằng xé. Tôi yêu anh nhưng đứa con nào lại muốn bất hiếu với cha mẹ. Nhiều lúc hận ông trời sao đẩy tôi vào hoàn cảnh chớ trêu. Dẫu nước mắt có chảy thành sông, thành suối cũng phải chấp nhận. Bởi cuộc đời là thế !Ngày đầu tiên gặp anh sau 2 tháng xa cách cũng là ngày tôi nói lời chia tay…

Theo VietNamNet
 
Cũng là một câu chuyện về tình yêu giữa người con gái và người đàn ông có gia đình, nhưng ở đây là sự lựa chọn bên "tình", bên "hiếu". Thật là buồn.
Hàng trăm ngàn lý do, hàng trăm câu chuyện, mỗi câu chuyện lại có một mầu sắc khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn rơi vào tình huống phải lựa chọn...
 
Xin phép đoàn, xí quên BQT, cho phép em cheng ngang đôi dòng.
Thấy các bạn ai cũng có thể sáng tác những mẫu chuyện trao đổi vui còn Thùy An vốn con nhà bần nông nên văn cũng không ra hồn.
Gần đây, Thùy An bán chuối trên Đà Lạt, đoàn kiểm tra duyệt hoàn thuế cho Thùy An, buộc Thùy An phải làm cam kết, giải trình 1 số số liệu liên quan trong việc SXKD. Thùy An làm xong, đoàn thuế đọc đi đọc lại, bảo các bản giải trình của doanh nghiệp làm quá khô khan. Thùy An nghe đoàn nói xong, cũng đành mỉm cười giả lã cho xong việc. Cũng may, bản giải trình không viết tiếng Khờ me.
 
Topic này nên đổi từ "yêu người đã có gia đình" thành "yêu người đang có gia đình". Vì nếu yêu người đã có gia đình mà người đó đã ly dị thì chuyện bình thường còn yêu người đang có gia đình, đang sống với vợ con mà còn đi lăng nhăng mới là vấn đề! :)
 
Topic này nên đổi từ "yêu người đã có gia đình" thành "yêu người đang có gia đình". Vì nếu yêu người đã có gia đình mà người đó đã ly dị thì chuyện bình thường còn yêu người đang có gia đình, đang sống với vợ con mà còn đi lăng nhăng mới là vấn đề! :)

hic, chị ơi, nếu người đã ly dị rồi thì phải ghi topic là: "Yêu người đã từng có gia đình" cơ ạ! Người đã có gia đình, hiểu là người đang có ...tổ ấm uyên ương mà.
Tuy nhiên vấn đề này là muôn thủa, chưa có câu trả lời, chỉ thiệt thòi cho phụ nữ .............. nhưng vấn đề là lúc đó có lý trí nữa đâu...............!
Hic.
 
Topic này nên đổi từ "yêu người đã có gia đình" thành "yêu người đang có gia đình". Vì nếu yêu người đã có gia đình mà người đó đã ly dị thì chuyện bình thường còn yêu người đang có gia đình, đang sống với vợ con mà còn đi lăng nhăng mới là vấn đề! :)


Cái khổ là dù biết đang có gia đình mà vẫn yêu ...???
 
Topic này nên đổi từ "yêu người đã có gia đình" thành "yêu người đang có gia đình". Vì nếu yêu người đã có gia đình mà người đó đã ly dị thì chuyện bình thường còn yêu người đang có gia đình, đang sống với vợ con mà còn đi lăng nhăng mới là vấn đề! :)
Đó là ngữ pháp tiếng Việt bạn à!
"Đã có gia đình" bao hàm hành động "đã cưới" vào 1 thời điểm trong quá khứ và kể từ thời điểm đó, đánh dấu tình trạng "đã có vợ" vĩnh viễn. Nếu muốn nhấn thêm đã li dị, thì người ta dùng "đã có gia đình, nhưng đã li dị"
Không ai dùng "đang có gia đình" để chỉ người "đã có vợ, chưa li dị" cả
Như vậy, theo tôi, chủ topic dùng "đã có gia đình là chính xác"
 
Xã hội ngày nay, càng ngày càng có nhiều cô gái yêu người đàn ông có gia đình, có thể họ tìm thấy ở người đàn ông đó, sự từng trải, sự điềm đạm, hiểu biết, hay sự quan tâm chăm sóc yêu thương...kinh nghiệm sống....Họ cảm thấy nhỏ bé trước những người đàn ông đó.
Mỗi kết thúc của các câu chuyện tình này khác nhau. Có người thì âm thầm lặng lẽ, yêu như vậy suốt đời, có người thì chia tay để bảo toàn hạnh phúc cho cả hai bên, có người thì sầu não, ủ ê, héo mòn vì chuyện đó, nhưng cũng có những người vẫn trở thành tri kỷ, không phá vỡ nguyên tắc, mà đến với nhau chân thành, quan tâm tới nhau, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, mỗi lúc khó khăn, có thể chỉ cần lời động viên, khích lệ, giọng nói ấm ấp cũng khiến cho người kia cảm thấy có sức mạnh diệu kỳ để bước qua những...ngõ tối của cuộc đời. Cuộc sống này vẫn cần lắm những tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, thiết tha như vậy...
Gia đình là tổ ấm uyên ương, là nơi có nhiều sự ngọt ngào nhất, yêu thương nhất....Mỗi người đàn ông, hãy giữ lấy tổ ấm của mình, đó là niềm hạnh phúc vô bờ...

Nhưng nếu là bạn, là tôi, chúng ta đừng mong cái nội dung topic này nó...vận vào người....

Còn nếu khi đã ...ám vào số phận thì tìm cho mình 1 cách sống riêng, 1 quyết định riêng.....sao cho sáng suốt!!!!!!!

Cố gắng cho lý trí làm chủ con tim! Nếu không cố làm chủ con tim thì phải chịu làm nô lệ con tim....hic hic...chịu thôi, không biết khuyên thế nào nữa....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic hic! Tôi đang yêu người có gia đình đấy. Người yêu tôi có gia đình 25 năm nay rồi (cô ấy 25 tuổi mà, gia đình cô ấy có bố, mẹ, anh trai).
 
Người trong cuộc thì luôn mê muội khi tỉnh ra sẽ thấy mình thật sự phí thời gian vào chuyện tình cảm này, chẳng biết nói thế nào cũng có những người đàn ông thật sự yêu nhưng cũng có những người coi chuyện tình cảm ngoài luồng là thú vui đơn giản đó chỉ là cảm xúc nhất thời ở họ, mọi người thử nghĩ xem nhé: Sống với vợ bao nhiêu năm làm sao cảm xúc còn được như ban đầu trong khi ra bên ngoài có bao nhiêu cái mới mẻ cuốn hút họ. Mình nghĩ rằng nếu yêu người đã có gia đình chỉ có phụ nữ là thiệt thòi thôi vì đơn giản là hầu như không nếu không muốn nói là tất cả các ông ngoại tình đều không muốn từ bỏ gia đình hiện tại để đến với tình yêu mới của mình ( kể cả có yêu thắm thiết đến đâu).
Chỉ mong các bạn gái hãy tỉnh táo, sáng suốt đặt tình cảm của mình đúng chỗ, đừng để trôi theo những cảm xúc của mình.
 
Người trong cuộc thì luôn mê muội khi tỉnh ra sẽ thấy mình thật sự phí thời gian vào chuyện tình cảm này, chẳng biết nói thế nào cũng có những người đàn ông thật sự yêu nhưng cũng có những người coi chuyện tình cảm ngoài luồng là thú vui đơn giản đó chỉ là cảm xúc nhất thời ở họ, mọi người thử nghĩ xem nhé: Sống với vợ bao nhiêu năm làm sao cảm xúc còn được như ban đầu trong khi ra bên ngoài có bao nhiêu cái mới mẻ cuốn hút họ. Mình nghĩ rằng nếu yêu người đã có gia đình chỉ có phụ nữ là thiệt thòi thôi vì đơn giản là hầu như không nếu không muốn nói là tất cả các ông ngoại tình đều không muốn từ bỏ gia đình hiện tại để đến với tình yêu mới của mình ( kể cả có yêu thắm thiết đến đâu).
Chỉ mong các bạn gái hãy tỉnh táo, sáng suốt đặt tình cảm của mình đúng chỗ, đừng để trôi theo những cảm xúc của mình.

Thật là chí lý! chí lý! Các bạn nữ hãy nghe những lời cảnh tỉnh để ngăn chặn không cho con tim đi lệch hướng nhé!
 
Thật là chí lý! chí lý! Các bạn nữ hãy nghe những lời cảnh tỉnh để ngăn chặn không cho con tim đi lệch hướng nhé!

Thà rằng 1 phút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói!

Các cô gái thường có ý nghĩ như vậy nên cứ lao vào như thiêu thân, chắc ai cũng biết số phận của những côn trùng này!
 
Thà rằng 1 phút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói!

Các cô gái thường có ý nghĩ như vậy nên cứ lao vào như thiêu thân, chắc ai cũng biết số phận của những côn trùng này!


Hôm rồi mới nghe tâm sự của 1 cô bạn học cùng cấp 2 hiện cũng đang trong tình trạng yêu 1 người đã có gđình đc 4 năm và hiện có 1 bé gái 2 tuổi với người đàn ông đó. Mỗi tháng 2-3 lần thì người đàn ông đó đều thu xếp đưa con và bạn mình đi chơi (không khí gia đình). Nói thật là ko giải thích đc ????
 
Hôm rồi mới nghe tâm sự của 1 cô bạn học cùng cấp 2 hiện cũng đang trong tình trạng yêu 1 người đã có gđình đc 4 năm và hiện có 1 bé gái 2 tuổi với người đàn ông đó. Mỗi tháng 2-3 lần thì người đàn ông đó đều thu xếp đưa con và bạn mình đi chơi (không khí gia đình). Nói thật là ko giải thích đc ????

Chuyện này có rất nhiều trong xã hội, mình có người bạn, yêu 1 anh có 1 vợ 2 con, bạn mình có bầu, nhất quyết giữ đứa bé, khi sinh ra, do không có đăng ký kết hôn nên không khai sinh theo họ cha được, phải khai sinh theo họ mẹ, và phía sau giấy khai sinh có ghi: Con ngoài giá thú. Người đàn ông vẫn có trách nhiệm cả về vật chất lẫn tinh thần cho cô bạn mình, và vẫn chu toàn với gia đình, nhưng không hiểu đến lúc "nhắm mắt xuôi tay" có nhận con dzìa không nhỉ? Trên đời cũng có nhiều chuyện khó hiểu!
 
khi sinh ra, do không có đăng ký kết hôn nên không khai sinh theo họ cha được, phải khai sinh theo họ mẹ,
Cái này tầm bậy à nha! Hỏi tôi là chính xác nhất
Ai bảo không có giấy kết hôn thì không khai sinh theo họ cha được! Hic... cha mẹ chúng làm sai chứ bản thân chúng có tội tình gì? Quyền của trẻ em luôn được công nhận à nha (bộ không biết gọi đt để tư vấn pháp luật sao?)
Nói chung là: Cái thằng cha của nó có dũng cảm để đi làm giấy khai sinh hay không thôi hà
Ẹc... Ẹc...
(Con tôi không bao giờ có chuyện đó)
 
Cái này tầm bậy à nha! Hỏi tôi là chính xác nhất
Ai bảo không có giấy kết hôn thì không khai sinh theo họ cha được! Hic... cha mẹ chúng làm sai chứ bản thân chúng có tội tình gì? Quyền của trẻ em luôn được công nhận à nha (bộ không biết gọi đt để tư vấn pháp luật sao?)
Nói chung là: Cái thằng cha của nó có dũng cảm để đi làm giấy khai sinh hay không thôi hà
Ẹc... Ẹc...
(Con tôi không bao giờ có chuyện đó)

Theo Luật thì trẻ em sinh ra có quyền khai sinh (cái này Bác Hồ viết hẳn hoi).
Nhưng khi không có giấy đăng ký kết hôn thì làm sao có tên cha trong giấy khai sinh được ạ? TRừ khi có người nhận cha nuôi....Mà sau này người cha đẻ có nhận lại con á, thì còn khướt mới xong thủ tục, nào là thẩm định, rồi xét nghiệm ADN, rồi lòng vòng rồi luật Pháp....rắc rối.
Em cũng tìm hiểu rồi, tìm hiểu để nhỡ mình có vướng vào cái vòng luẩn quẩn lỡ topic này nó vận vào người em, ..................--=0 hên xui. hihihahaha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo Luật thì trẻ em sinh ra có quyền khai sinh (cái này Bác Hồ viết hẳn hoi).
Nhưng khi không có giấy đăng ký kết hôn thì làm sao có tên cha trong giấy khai sinh được ạ? TRừ khi có người nhận cha nuôi....Mà sau này người cha đẻ có nhận lại con á, thì còn khướt mới xong thủ tục, nào là thẩm định, rồi xét nghiệm ADN, rồi lòng vòng rồi luật Pháp....rắc rối.
Em cũng tìm hiểu rồi, tìm hiểu để nhỡ mình có vướng vào cái vòng luẩn quẩn lỡ topic này nó vận vào người em, ..................--=0 hên xui. hihihahaha.
Bằng chứng sống là tôi đây nè
Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh này, cứ việc tư vấn pháp luật, tự nhiên sẽ có câu trả lời
Tôi có thể nói sơ qua thế này:
- Đầu tiên người cha phải làm một cái giấy (tạm gọi là giấy nhận con) cho chính quyền xác nhận
- Tiếp theo, cứ đăng ký giấy khai sinh bình thường
Sẽ không có chuyện nhận cha nuôi rồi cha ruột lòng vòng đâu

Nói thật, khi xưa tôi đi làm giấy khai sinh cho con tôi cũng cực khổ lắm, nhưng tôi quyết chí không bỏ cuộc... Tư vấn hết nơi này đến nơi khác, vì tôi không cam tâm để con ruột mình trờ thành đứa không cha ---> Phù... cuối cùng mọi sự đã được đền đáp
Trường hợp cha của đứa bé viện lý do này nọ để không làm khai sinh thì chứng tỏ anh này DÁM LÀM KHÔNG DÁM NHẬN --> Thế thôi!
Tóm lại, tôi khằng định 100% rằng: Dù không có giấy kết hôn đi chăng thì con sinh ra vẫn ĐƯỢC QUYỀN mang họ cha như bất cứ đứa trẻ nào
 
Bằng chứng sống là tôi đây nè
Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh này, cứ việc tư vấn pháp luật, tự nhiên sẽ có câu trả lời
Tôi có thể nói sơ qua thế này:
- Đầu tiên người cha phải làm một cái giấy (tạm gọi là giấy nhận con) cho chính quyền xác nhận
- Tiếp theo, cứ đăng ký giấy khai sinh bình thường
Sẽ không có chuyện nhận cha nuôi rồi cha ruột lòng vòng đâu

Nói thật, khi xưa tôi đi làm giấy khai sinh cho con tôi cũng cực khổ lắm, nhưng tôi quyết chí không bỏ cuộc... Tư vấn hết nơi này đến nơi khác, vì tôi không cam tâm để con ruột mình trờ thành đứa không cha ---> Phù... cuối cùng mọi sự đã được đền đáp
Trường hợp cha của đứa bé viện lý do này nọ để không làm khai sinh thì chứng tỏ anh này DÁM LÀM KHÔNG DÁM NHẬN --> Thế thôi!
Tóm lại, tôi khằng định 100% rằng: Dù không có giấy kết hôn đi chăng thì con sinh ra vẫn ĐƯỢC QUYỀN mang họ cha như bất cứ đứa trẻ nào

Phù........hú hồn!
May là em chưa vướng vào tình cảnh éo le, oái oăm này, nhưng nếu có vướng vào thì chắc em sẽ nhờ bác tư vấn nhé!!!
Bác thật là dũng khí!
Em cảm ơn nhiều!
 
Nói nhỏ: Nếu có "vướng" vào rồi thì cứ... thây kệ nó đi nha, đừng cố "gỡ"... Vì càng gỡ sẽ càng... rối
Ẹc... Ẹc...

Có nghĩa là: Nếu trót yêu người có "da đình" thì cứ kệ, cứ yêu, và nếu yêu quá có trót...có bé em thì cũng THÂY KỆ NÓ, không việc gì phải gỡ cả. Hic hic.
Chời ơi chời! Nếu thía thì cũng nguy hiểm quá
Mà em thấy lạ nha, bài của bác ndu sao nhiều người đồng tình quá vậy ta?
Nhiều người thank mà. Chắc là ý kiến của bác ý ...chuẩn không cần chỉnh thôi thì em theo số đông, số đông áp đảo số ít.
Hihihi!
 
Có nghĩa là: Nếu trót yêu người có "da đình" thì cứ kệ, cứ yêu, và nếu yêu quá có trót...có bé em thì cũng THÂY KỆ NÓ, không việc gì phải gỡ cả. Hic hic.
Đương nhiên cũng có thêm điều kiện: Phải xác định chắc chắn 100% rằng cái thàng cha kia nó yêu mình thật sự (như tui yêu vợ tui nè...)
Còn ngược lại thì... sao mà thay kệ được chứ ---> Tống cổ "nó" đi cho xong!
Ẹc... Ẹc...
 
Thầy ndu96081631 này, em thấy Thầy theo dõi, bám sát đề tài này nhiều nhe. Chớ nói, hãy theo tôi mà học hỏi có nhiều điều thú vị, ẹc ẹc ẹc
 
Đương nhiên cũng có thêm điều kiện: Phải xác định chắc chắn 100% rằng cái thàng cha kia nó yêu mình thật sự(như tui yêu vợ tui nè...)
Còn ngược lại thì... sao mà thay kệ được chứ ---> Tống cổ "nó" đi cho xong!
Ẹc... Ẹc...

Vì cái câu này mà em nhứt định vote cho bác 1000 phiếu. Vấn đề nằm ở chỗ "yêu thật sự"??????????????
 
Vì cái câu này mà em nhứt định vote cho bác 1000 phiếu. Vấn đề nằm ở chỗ "yêu thật sự"??????????????
Và đó cũng là chổ khó xác định nhất!
Tạo hóa sinh ra con người, 2 giới tính và 2 bản chất khác nhau
Thường đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Vậy nên mới có câu: "Phụ nữ thường nhẹ dạ cả tin". Họ ít khi tin vào sự thật nhìn thấy mà lại hay tin vào những điều vô lý khi nghe
Đương nhiên, nếu thật lý trí thì vẫn dễ dàng nhận ra đâu là sự thật. Có điều nếu quá lý trí đôi khi lại làm cho tình yêu mất đi cái vẻ đẹp vốn có
Vậy nên trong tình yêu, đôi khi lý trí một chút nhưng đôi lúc hãy cho phép mình buông thả, để mặc cho con tim làm theo những gì "nó" cho là đúng.

Nói cho cùng thì cũng chẳng biết thế nào là.. đúng ---> Trăm ngàn chân lý vẫn có thể sai, ít nhất là đối với tình yêu
(ai biết gì trong.. trái ổi! Ẹc... Ẹc...)
 
(hix thơ xưa rồi nhé)

Em có phải là người thứ ba?
Lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc
Dệt tơ buồn kết muôn lời chúc
Để đêm về vẫn nhớ anh hơn!?
Trong mê muội, nóng lạnh từng cơn
Tình đắm say chập chờn giấc ngủ
Bao thu rồi ước mơ còn ủ
Duyên chưa nồng phận đã long đong
Mối tình đầu dấu kín niềm mong
Đem lãng quên dìm vào ảo mộng
Để cuộc đời chìm trong lắng đọng
Cho tình nào héo hắt nơi anh.
Tự dối lòng... em rất nhiệt thành
Xin trả hết mong manh lối cũ
Tình cho đi thế nào là đủ
Tiếng yêu thầm vọng mãi trong nhau.!!!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom