Em muốn nhận 1 người làm thầy trong diễn đàn excel (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cho em hỏi nhận thầy như vậy là sao ạ ? Học online hay dạy trực tiếp và nếu trực tiếp thì phải đóng học phí đúng không ạ ?%#^#$
Bạn nên đọc từ bài một đến abì cuối cùng sẽ rõ, ở đây có ai nhận đâu mà biết trả lời câu hỏi của bạn.
 
Tìm thầy mà giống tìm đệ tử... ai mà nhận kiểu này!?
 
Bé nguyencanh160890 đã nhận được thầy dạy Excel chưa bí mật cho Rose biết với? Rose cũng muốn nhờ thày dạy thêm hihi...học chung với nguyencanh có gì trao đổi sẽ tiện hơn nhỉ.
 
Bé nguyencanh160890 đã nhận được thầy dạy Excel chưa bí mật cho Rose biết với? Rose cũng muốn nhờ thày dạy thêm hihi...học chung với nguyencanh có gì trao đổi sẽ tiện hơn nhỉ.

Em mở topic này cũng khá lâu rồi, giờ Chị hỏi nên em mới đọc lại, đúng vậy? mới tham gia diễn đàn GPE kiến thức excel của em là một quân số 0 tròn trĩnh, hổng có khái niệm về hàm, hổng có khái niệm về Filter, hay là bất cứ những thủ thuật nhỏ...tất cả đều không biết, lo lắm, bởi vì mặt khác em hồi mở topic này em cũng mới đi làm nên đang được công ty cho thử việc. Ông Sếp em giao cho 1 bảng tính excel đổi tiền USD sang VND loay hoay mãi, nhưng hổng biết làm, cứ ngỡ đơn giản à! 1 usd= 2000vnd, cứ như vậy thấy bên cột usd có sẵn số liệu sau đó nhân với 2000 là ra rồi, suy nghĩ vậy vui lắm...
Nhưng em đâu có ngờ, trong bảng tính excel đó còn có cả Merger& center, có cả vùng bị khóa, đặc biệt là thỉng thoảng có chỗ dấu +, sau dấu - (chính là Gruop) lạ lẫm lắm, hổng biết làm, mà bảng tính báo giá em lăn chuột lâu lắm mới thấy cái trang cuối cùng, lúc ấy toát mồ hôi tay, mặt em đỏ phừng, đôi mắt ngơ ngác và tự suy ngẫm trong lòng, trời ơi? kém quá vậy trời, hổng biết gì hết...buồn lắm...
Kể từ đó, em được một anh đồng nghiệp chỉ cho trang GPE, thế là em đăng kí, rồi đọc, rồi học,,, thấy Các Thầy, Anh , Chị giải bài tập, thấy mọi người giỏi quá, ý định trong đầu nảy ra, bây giờ phải học excel trước mắt để đỡ sợ Sếp, nếu mà không làm được sợ Sếp nói và mọi người trong phòng chê mình kém cỏi, chẳng biết thế nào mà lại viết ra những dòng topic.
....
Em cũng được nhiều Thầy ưu ái, Anh Chị giúp đỡ lắm, cứ thấy em lên diễn đàn là thấy em hỏi bài rồi, bởi thực sự em hổng biết, nói ra thì xấu hổ nhiều lắm, nhưng cũng từ tất cả những bài em viết và tất cả những lời nhận xét của mọi người mà em cũng đã và đang và sẽ cố gắng hơn.
...
Còn việc em làm trò của ai như Chị hỏi, thì em xin lỗi chưa trả lời được, bởi vì thực sự em cũng đang chứng minh cho Thầy thấy rằng, em cũng là một người biết cố gắng, biết phấn đấu, biết học hỏi, chứ hổng phải là người nói suông ...
...
Có lần cũng vì bị mọi ngưồi nói (hầu như nói tốt cho em thôi) em đã định không dùng nick nữa và nhờ Mod xóa hết bài mình viết đó...cũng đã vài lần khóc rồi, khi trả lời sai hay mình làm một cái gì đó có một kết quả chưa tốt...
Nhưng rồi theo thời gian và tới hiện tại bây giờ, em cũng đã biết cũng gọi là 1% về excel, có thể sử dụng hàm cơ bản, nhưng em sẽ không dừng ở đó bởi vì em thấy chính bản thân mình còn kém cỏi, bởi vì chắc hẳn Thầy của em cũng muốn em trưởng thành hơn...
Thôi, tới giờ em tiếp tục làm việc của mình rồi, em kết bài ở đây thôi. Em chúc những bạn thành viên mới nói riêng các bạn vào diễn đàn hãy cố gắng học tập, không biết thì hỏi, các Thầy, Cô Anh Chị sẽ giúp đỡ nhiệt tình.
Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.Hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Viết dài ghê nhưng vẫn chưa trả lời được câu hỏi của Crystal Rose là bạn tìm được thầy chưa cho bạn ý học chung với?, hihihihi
 
em xin nói sơ lược về tình trạng học hành của em như sau ạ.
excel chỉ biết những thao tác cơ bản như chèn cột, hàng, nhập dữ liệu và định dạng ngày/tháng/năm...và biết một số hàm xcel bình thường như sum,if. thế thôi ạ.:.,
Còn tiếng anh thì em hiện tại cũng đang làm cho cty nhật, tiếng anh kém lắm ạ, từ mới thì biết một ít, còn phát âm thì sai ạ, câu thì không biết đặt ạ...ông sếp NHẬT nói gì cũng chẳng hiểu luôn.
Nhưng em xin hứa nếu ai nhận em làm THẦY, em sẽ học hành chăm chỉ ạ, dạy online cũng được ạ huhu
Em muốn học nhưng do trình độ kém và không có phương pháp rõ ràng nên em thấy càng học,càng kém ấy ạ...không vào, em là con gái làm bên ĐIỆN nên tính tình thẳng thắn, mong có THẦY nhận em làm TRÒ...Thanks!

Anh nghe Trịnh Thu nói có đệ tử ruột từ nào tới giờ anh cứ tưởng em là con trai ai dè bây giờ qua Topic này mới biết em là con gái nên chẳng nói nên lời. Biết vậy anh liên hệ với em từ lâu rồi, giờ thì cũng chẳng muộn?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng em đâu có ngờ, trong bảng tính excel đó còn có cả Merger& center, có cả vùng bị khóa, đặc biệt là thỉng thoảng có chỗ !

È, góp ý vui vui chút. Hình như là chị thấy em thường xuyên viết chữ: Thỉng theo kiểu này, nhưng tiếng Việt thì chữ này là sai, chữ Thỉnh (đuôi chữ h mới đúng). Hay là do em thích viết thế? Hoặc là tiếng địa phương hay viết như vậy.

Tại chị thấy em hay dùng chữ này nên hỏi vậy thôi.
 
Anh nghe Trịnh Thu nói có đệ tử ruột từ nào tới giờ anh cứ tưởng em là con trai ai dè bây giờ qua Topic này mới biết em là con gái nên chẳng nói nên lời. Biết vậy anh liên hệ với em từ lâu rồi, giờ thì cũng chẳng muộn?
Hic..nhìn Avatar là nữ, nhưng mà nhiều anh là con trai nhưng cũng có Avatar nữ đó thôi. Vậy không biết nguyencanh là nam hay nữ nhỉ? Xin lỗi vì câu hỏi riêng tư này nhé, tại vì từ trước tới giờ Rose cứ tưởng nguyencanh là nữ..hic..
Anh be09 ơi, cho em nhận anh là thầy được hem ạ?
 
Hic..nhìn Avatar là nữ, nhưng mà nhiều anh là con trai nhưng cũng có Avatar nữ đó thôi. Vậy không biết nguyencanh là nam hay nữ nhỉ? Xin lỗi vì câu hỏi riêng tư này nhé, tại vì từ trước tới giờ Rose cứ tưởng nguyencanh là nữ..hic..
Anh be09 ơi, cho em nhận anh là thầy được hem ạ?

Ưu tiên Chị dịu dàng nhất Wed em trả lời trước nha, hihi. Em là con gái Chị ạ. hì hì, tên của em ai cũng bảo con trai nhưng khi gặp ai cũng bất ngờ mà...!hì hì.
 
È, góp ý vui vui chút. Hình như là chị thấy em thường xuyên viết chữ: Thỉng theo kiểu này, nhưng tiếng Việt thì chữ này là sai, chữ Thỉnh (đuôi chữ h mới đúng). Hay là do em thích viết thế? Hoặc là tiếng địa phương hay viết như vậy.

Tại chị thấy em hay dùng chữ này nên hỏi vậy thôi.

Em biết viết sai rồi Chị ạ, nhưng dùng quen nên viết vậy. Không sao từ lần sau em sẽ sữa rút kinh nghiệm các bài viết sau.Thanks Chị!/-*+//-*+/
 
Anh nghe Trịnh Thu nói có đệ tử ruột từ nào tới giờ anh cứ tưởng em là con trai ai dè bây giờ qua Topic này mới biết em là con gái nên chẳng nói nên lời. Biết vậy anh liên hệ với em từ lâu rồi, giờ thì cũng chẳng muộn?

Trước hết cháu xin gửi lời cảm ơn tới Bác be09 ạ!
Cháu nghĩ việc bất ngờ của Bác ...con trai ai dè bây giờ qua Topic này mới biết em là con gái nên chẳng nói nên lời... cháu nghĩ cũng rất nhiều người ạ.hì, thứ nhất chắc do cái tên nick đầu tiên, sau đó theo như cháu giới thiệu cháu làm kĩ sư điện thì nhiều thành viên bất ngờ hơn nữa ạ!
Nhưng không sao hết Bác ạ, trước lại rồi sau lại quen, Bác chắc tham gia diễn đàn cũng đã lâu, và cũng đóng góp rất nhiều bài viết có giá trị cho diễn đàn và đồng thời cũng biết rất rất nhiều thành viên ....
Bác viết "Anh nghe Trịnh Thu nói có đệ tử ruột từ nào tới giờ anh cứ tưởng em là con trai ai dè bây giờ qua Topic này mới biết em là con gái nên chẳng nói nên lời. Biết vậy anh liên hệ với em từ lâu rồi, giờ thì cũng chẳng muộn?
Cháu nghĩ không có gì là muộn cả, bởi có Thầy nói với cháu, nếu mà học của ai thì làm trò người đó, đúng vậy, cháu luôn luôn muốn được làm trò của tất cả mọi người, muốn học được những điều hay, lẽ phải, muốn được nắm bắt những cái mà chính bản thân cháu đang muốn định hướng tới, muốn biết và muốn làm...
Chính vì vậy, cháu sẽ cố gắng!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bé nguyencanh160890 đã nhận được thầy dạy Excel chưa bí mật cho Rose biết với? Rose cũng muốn nhờ thày dạy thêm hihi...học chung với nguyencanh có gì trao đổi sẽ tiện hơn nhỉ.
ái trà, cái topic này hay à, không biết mình có thể tham gia cũng tìm một người thầy ko ??? muốn được làm Học Sinh Quá
 
Mình nghĩ nếu muốn nhận thầy thì nên viết thư riêng để hỏi xem thầy có đồng ý nhận hay không. Chứ mà viết thế này chắc khó tìm thầy lắm. Nhất là anh Good_luck là boy thì càng khó hơn--=0.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom