- Tham gia
- 19/12/10
- Bài viết
- 2,587
- Được thích
- 5,774
- Nghề nghiệp
- Công nhân vệ sinh số liệu
Trưa nay đi nhậu với hội kế toán Hải Phòng mà không có anh GẤU nào đi cùng, buồn buồn... hic hic
Trưa nay đi nhậu với hội kế toán Hải Phòng mà không có anh GẤU nào đi cùng, buồn buồn... hic hic
Anh ơi, đi luôn, đi luôn...hiiiiiiii.Anh đi cùng em được không? hihihii
Chắc phải kêu một máy bay taxi ra HP luôn quá! heheheheAnh ơi, đi luôn, đi luôn...hiiiiiiii.
Trưa nay đi nhậu với hội kế toán Hải Phòng mà không có anh GẤU nào đi cùng, buồn buồn... hic hic
Mấy lần trước thấy anh Nghĩa hay hỏi dzầy nè: "Anh đi cùng em được hôn?" --> Câu này lợi hại thiệt!Anh đi cùng em được không? hihihii
và .... năm 13 nữa! Đã bị xui đúng sáng nay!!!Hôm nay thứ sáu ngày mười ba....
Quyết định nằm nhà lên mạng.
Ậy mà tháng thứ 13 thì ai cũng khoái.và .... năm 13 nữa! Đã bị xui đúng sáng nay!!!
Mình chả khoái tháng 13, chỉ khoái lương thôi!Ậy mà tháng thứ 13 thì ai cũng khoái.
he he ...
Hứa hẹn một mùa xả lũ hoành tráng hơn cho năm sau.Hic hic, trong khi cuối tuần người ta vui chơi bên gia đình hoặc du lịch thì mình phải trực làm tàu nhập thiết bị thủy điện!!!
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hãy cố lên em nhé.Hoang mang và đau khổ đến tột cùng có ai lôi hộ em lên với![]()
Hoang mang và đau khổ đến tột cùng có ai lôi hộ em lên với![]()
Đành phải dùng thuốc tây trị cái dạ dày bất trị của mình! Bắt đầu lại thấy yêu cuộc sống mặc dù vẫn đang nói không với bia rượu!![]()
Tết này ta vẫn như tết xưa.
.........
(cảm thấy bực bội trong người)
- Sáng nay mới mở mắt đã nhận được tin bùn....ngồi bùn, thở dài cả ngày hum nay, ôi thế là bao nhiêu kế hoạch, dự định đổ xuống sông xuống biển hết rùi. Tết năm nay mình lại ôm GPE và cái máy tính để hy vọng..., hix hix!
tin bùn ...?? Có chăng là kế hoạch đi đâu hay tết này thiếu thiếu ... gì đó chăng? Phải không cô- Sáng nay mới mở mắt đã nhận được tin bùn....ngồi bùn, thở dài cả ngày hum nay, ôi thế là bao nhiêu kế hoạch, dự định đổ xuống sông xuống biển hết rùi. Tết năm nay mình lại ôm GPE và cái máy tính để hy vọng..., hix hix!
Một khách hàng đem xe ra tiệm sửa yêu cầu sửa vì không đề nổ máy được, nhưng chỉ cần đạp nhẹ là nổ. Khách hàng không biết gì về xe cộ nên chỉ kể tình trạng xe như thế.
Người thợ sửa xe sẽ phải kiểm tra những gì?
- Máy móc, bugi thì ngon lành vì đạp nhẹ là nổ, nên loại trừ ra không kiểm tra
- Bình ắc quy: Còn tốt không, có giữ điện không, sạc có tích được điện vào không, cọc bình có tiếp xúc tốt không
- Bộ sạc: Còn sinh ra điện không, điện áp đủ không.
- Bộ đề: Cho điện vào có quay không, bánh răng truyền động có kéo máy không
- Tất cả dây điện có tiếp xúc tốt không, có bị đứt ở đâu đó không
Sau khi kiểm tra những cái trên, tất cả đều ngon lành, thậm chí bình ắc quy là đồ mới thay, nhưng vẫn không đề nổ máy được.
Bạn nào có thể kể ra lý do không đề nổ được không?
Tui định đem xe mình ra thử, tháo "banh chành" rồi ráp lại coi "đề" có nổ không mới biết tại sao.Đầu năm, có người bị hư xe (xe bị hư đề) hoặc muốn học nghề sửa xe, nên mới như thế này đây:
Hết bài viết hay về lập trình, nên bác Ba Tê chuyển nghề sửa xe luôn kakakakaTui định đem xe mình ra thử, tháo "banh chành" rồi ráp lại coi "đề" có nổ không mới biết tại sao.
Hic! Sau tết làm chuyện này cũng vui....
Ha ha...
Cũng có thể là mua nhằm xe của "Tung của", khi hư chả biết tại sao nó hư!Lúc đạp nổ thì bình còn xăng, tới lúc đề không nổ vì bình hết xăng.
Tết,
những bệnh rồi cũng khỏi,
những tai nạn nhỏ cũng đã qua,
hao tổn không đáng kể,
năm mới nhiều dự chi,
hy vọng mọi chuyện rồi cũng ổn,
Năm mới đón Bình An.
(cái này không phải thơ à nha)
Phải là....
Bình An đón năm mới!
Vừa gặp sếp, thấy mặt sếp hầm hầm, (sếp mệnh Hỏa, mình mệnh Thủy mà Thủy khắc Hỏa là điều không thể tránh khỏi).
thế nào tý nữa cũng gọi mình lên phòng cho mà xem.
Dạo này sếp khó tính thía nhở?
xuan nguyen 82 ,chưa biết là có dịch vụ đổi mệnh à ? chỉ cần đổi mệnh cho hợp với xếp là ok.
Rồi sao?..............................................
Trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ A đến Z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.Em có một điều đang phân vân quá Anh Chị ạ...
là thế này ạ, em nghĩ học hành tràn lan, không rõ ràng, không mục đích để gắn đích, có lẽ mình sẽ không phát triển được, thấy bỏ nhiều thời gian nhưng chưa ra gì cả, em biết là cái gì cũng cần phải có thời gian, ông bà dạy "mưa rầm thấm lâu", em nghĩ phương pháp học cũng quan trọng.
vấn đề nữa, em học và làm trong môi trường kỹ thuật, cơ bản chủ yếu sử dụng autocad & kiến thức về điện phải có...không định hướng được...![]()
Trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ A đến Z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.
Cho nên đừng có nản, em chỉ đang ở bước "bản lề", cố gắng vượt qua em nhé!
trước đó anh cũng cảm thấy rất mông lung như em, bởi mình học kiểu chắp vá mà, nhưng sau đó em phải có một chương trình nào đó (phục vụ cho công việc em chẳng hạn), lúc này em mới gắn kết những kiến thức đó lại với nhau, làm tới làm lui, sai đâu sửa đó, dốt ở đâu hỏi ở đó, dần dần khi mình đã biết liên kết những cái chắp vá lại với nhau thì có thể mình tự bức phá được rồi đó em à. Nó khác ở chỗ người học bài bản từ a đến z, nói vậy chứ dạng học của mình có nhiều người học bài bản cũng chưa chắc biết được đâu (học lóm mà, vả lại trăm hay không bằng quen tay). Khi đã biết cách gắn kết thì lúc này mình đọc thêm sách để logic lại kiến thức từ đó mà thẳng bước đi lên.
Cho nên đừng có nản, em chỉ đang ở bước "bản lề", cố gắng vượt qua em nhé!
Có bản lề thì sẽ có bản lãnh à em trai ơi!Đâu phải chỉ có "bản lề" mới mở được cửa đâu?
Xuân đã về, những lão già thêm tuổi,
Xuân đã về, hồn nhiên, ngời sáng
Gọi nắng hồng ban fát nguồn vui
Người vẫn dập dìu, gió hương bảng lảng
Chúm chím môi, ngang ngát nụ hồng.
Một rượu, một thuốc, một đàn bà,Hôm nay quyết định ăn chay, uống chay và ngủ.. chay
.................. thay lời muốn nói.Dạo này mình ít viết bài: Hỏi thì không có nhu cầu, trả lời bài thì người khác trả lời hay hơn mình rồi, và vì ... bận, hi hi ...
Cô VUI vì thời tiết ĐẸP phải không?Hôm nay thứ 7 chúc cả nhà vui vẻ.
Hôm nay thứ 7 em rất rất vui, vui vì đã xác định được mục tiêu mình cần làm, cần đến, và cần thực hiện. Kể từ giây phút này sẽ không bao giờ buồn vì mấy chuyện trong quá khứ, mỉm cười và làm những cái mình đặt ra.
, hihi.............................HÀ NỘI hn ko mưa, gió nhẹ, se lạnh đẹp thật
![]()
Cô VUI vì thời tiết ĐẸP phải không?
Đúng là con gái, tâm trạng thay đổi theo thời tiết. Anh "bắt bài" ngay được rồi
![]()
Mai anh bận rồi. Diễn biến tình yêu của cô thế nào? Có khởi sắc và rực rỡ như tâm trạng ngày hôm nay không?Anh Văn mai đi uống cà phê không??? "EM MỜI)
Mai anh bận rồi. Diễn biến tình yêu của cô thế nào? Có khởi sắc và rực rỡ như tâm trạng ngày hôm nay không?
Cuối tuần thèm Cafe quá mà hỏng có ai mời mình nhỉ? Ẹc ẹc....
- Sáng nay lỡ đăng một cái TOPIC bị sai sót tiêu đề bấm gửi rồi quay lại không kịp sửa gì nữa, buổi trưa phải làm phiền em Nhất Chi Mai đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong vì chỉnh đi chỉnh lại sao cho vừa ý mình mới thôi - nghĩ khổ.
TIỂU NHÂN BỈ ỔI không saiThật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
TIỂU NHÂN BỈ ỔI không sai
Dzụ này là do chưa khai báo biến tường minh đó Nghĩa Phúc.
Là thế nào nhỉ?! Khó hiểu hơn cả đọc code!
Là mình nói CHUNG CHUNG đó bạn. Trong cuộc sống thường ngày, trong công việc hay trong các trang diễn đàn internet đều có những kẻ xấu bụng (số rất ít) luôn có ý xấu về mình, ý xấu dẫn đến hành động xấu về mình. Kẻ đó như thế nào thì mình mình biết rõ nhất!
Là thế nào nhỉ?! Khó hiểu hơn cả đọc code!
Sau nhiều lần điều trị thuốc tây em dùng linh đơn tự chế từ nghệ mật ong liên tục 2 tháng, thi thoảng dzô dzô mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu đau lại đấy ạ.Đành phải dùng thuốc tây trị cái dạ dày bất trị của mình! Bắt đầu lại thấy yêu cuộc sống mặc dù vẫn đang nói không với bia rượu!![]()
SN GPE năm nay sao anh nghiaphucCoi thi rồi đến chấm thi... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, giờ nhấn Bài mới thấy tới 16 trang, nhấn Diễn đàn thấy gần như mục nào cũng có bài mới. Thấy mình tụt hậu quá trời.
Coi thi rồi chấm thi ... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, ... giờ đăng nhập được rồi thì chắc là ... rảnh rồi. 29/06 cưỡi voi xuống Sài Gòn thôi Phúc ơi. 2 năm rồi còn gì ...SN GPE năm nay sao anh nghiaphuc
SN GPE năm nay sao anh nghiaphuc
Năm nay lại không thể hội ngộ cùng anh em rồi, do sau dịp sinh nhật khoảng 10 ngày, cả gia đình lại có một kế hoạch khác, nếu đi thì "dày lịch" quá.Coi thi rồi chấm thi ... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, ... giờ đăng nhập được rồi thì chắc là ... rảnh rồi. 29/06 cưỡi voi xuống Sài Gòn thôi Phúc ơi. 2 năm rồi còn gì ...
Ặc, tận 10 ngày mà. Xuống đi Phúc ơi, xuống cả gia đình lại càng hay.Năm nay lại không thể hội ngộ cùng anh em rồi, do sau dịp sinh nhật khoảng 10 ngày, cả gia đình lại có một kế hoạch khác, nếu đi thì "dày lịch" quá.
Cưỡi luôn một đàn voi xuống đây! kekekeNăm nay lại không thể hội ngộ cùng anh em rồi, do sau dịp sinh nhật khoảng 10 ngày, cả gia đình lại có một kế hoạch khác, nếu đi thì "dày lịch" quá.
Thực sự là buồn, hơn 1 năm qua, có quá nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của mình. Có lúc mình đã ở đáy vực sâu, bây giờ mình cũng chưa leo lên được mặt đất, chưa nhìn thấy ánh sáng trước mặt.
Nhiều lần mình cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Nếu mệt mỏi về thể xác thì chỉ sau khi ăn, uống, ngủ, nghỉ sẽ lấy lại được tinh thần và có năng lượng mới, nhưng ở đây, khi con người ta kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác thì thực sự, cảm giác mọi thứ mềm nhũn như bún, tinh thần cũng oặt ẹo, quặt quẹo.
Những lúc như thế này, mình bị mất phương hướng, dẫu biết rằng, vấp ngã sẽ phải đứng dậy, thất bại là mẹ của thành công. Nhưng hiện tại sao mọi thứ khó khăn với mình quá. Tất cả mọi thứ đều khó khăn. Mình rất cần, cần.....nhiều lắm..........
Cần gì cứ nói? tớ sẽ.....
Mới viết chưa ráo.....mực, đã có anh hùng nghĩa hiệp ra tay, ngẩng mặt lên, thấy le lói ánh mặt trời. Thấy nụ cười lóe sáng của 1 ông bố trẻ....Cảm ơn Tùng nhiều, tớ cần.....cần nhiều lắm................!