CHITUONG_NA
Thành viên mới

- Tham gia
- 30/5/14
- Bài viết
- 10
- Được thích
- 0
Các anh em trong diễn đàn có thể chỉ cho em cách học VBA từ đầu được không, em giờ muốn học mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thank anh em nhiều.
Các anh em trong diễn đàn có thể chỉ cho em cách học VBA từ đầu được không, em giờ muốn học mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thank anh em nhiều.
Mà bạn ơi làm bên xây dựng có cần thiết học VBA không, mình hỏi vì bạn biết được lợi ích của VBA nên mình mới hỏi câu như thế này.Bạn đọc bài #2, #3 của Link sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?4863-Tài-liệu-học-VBA-cho-người-mới-bắt-đầu
còn tùy bạn à. xây dựng trên này nhiều lắm. trong đó có mình. nếu bạn đi thi công thì chả cần biết cái này làm gì.Mà bạn ơi làm bên xây dựng có cần thiết học VBA không, mình hỏi vì bạn biết được lợi ích của VBA nên mình mới hỏi câu như thế này.![]()
Lại thêm một tên nửa bước vào con đường đau khổ.ok bạn , thế minhfphair bắt tay vào làm rồi, cám ơn bạn nhé![]()
ok bạn , thế minhfphair bắt tay vào làm rồi, cám ơn bạn nhé![]()
bên nào cũng học được hết... cơ bản bạn có thích và đam mê dấn thân vào con đường đau khổ hay không thôi.........Mà bạn ơi làm bên xây dựng có cần thiết học VBA không, mình hỏi vì bạn biết được lợi ích của VBA nên mình mới hỏi câu như thế này.![]()
Có khi đam mê quên cả ăn, quên cả mệt, quên cả thời gian luôn... bác kieu manh ơi.bên nào cũng học được hết... cơ bản bạn có thích và đam mê dấn thân vào con đường đau khổ hay không thôi.........
Mình thì từ 7h - 12h đêm mỗi ngồi chơi vi tính quậy hết cái này chán lại quậy sang cái khác....
quậy code chán đau đầu ... xong lên facebook.com than vản chuyện đời chuyên người... xong chán vào mấy trang sex coi một tí........chán lại coi ti vi......xong lại code.......thế mới sợ chứ
đứa em mình nó la làm Cty áp lực quá mỗi ngày ngồi máy tính 8h mệt ơi là mệt ... mình keo anh ngồi từ 7h -12h đêm nhiều hôm mê code két đến 2h sáng ...thì sao ta.....![]()
tại sống có một mình nhiều lúc nó trống vắng cô đơn ghê gớm luôn ...không ngủ được ngồi nghiên cứu cho nó quên mình quên đời đi thôi mà..........Có khi đam mê quên cả ăn, quên cả mệt, quên cả thời gian luôn... bác kieu manh ơi.
tại sống có một mình nhiều lúc nó trống vắng cô đơn ghê gớm luôn ...không ngủ được ngồi nghiên cứu cho nó quên mình quên đời đi thôi mà..........
Em thích 2 câu bình luận này của bác Chanh, chuẩn - không cần chỉnh gì luôn.(/ậy đó, Lập trình thì được mà lập gia thất lại non kém!
Con người ta cũng không nên chỉ chuyên sâu quá vô 1 thứ, mà không biết thứ khác là gì!
Bé Còi đang nói về.......bé Còi đó hả ?????????Em thích 2 câu bình luận này của bác Chanh, chuẩn - không cần chỉnh gì luôn.
Thấy mấy người lập trình giỏi toàn có tư tưởng thích ở không, hihihi. Ăn đời ở kiếp với cái máy tính..............
Em thấy bác Cò là toàn diện nhất à. Cái chi cũng giỏi: từ V Ba, ca hát, thơ ca, rồi cả tennis (Football thì chưa biết), chưa kể lúc nào bên cạnh cũng có bác Cò nữ... ngưỡi mộ quá đi.Bé Còi đang nói về.......bé Còi đó hả ?????????
Híc, thân mình hông lo toàn..........lại Híc
Thử vào những bài viết đầu tiên của mình trên GPE xem coi thế nào. Mình đã bắt đầu với Excel bằng cái hàm VLOOKUP và sau 3 năm tu luyện thì cũng đã qua được cái gọi là căn bản VBA.Các anh em trong diễn đàn có thể chỉ cho em cách học VBA từ đầu được không, em giờ muốn học mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thank anh em nhiều.
Thử vào những bài viết đầu tiên của mình trên GPE xem coi thế nào. Mình đã bắt đầu với Excel bằng cái hàm VLOOKUP và sau 3 năm tu luyện thì cũng đã qua được cái gọi là căn bản VBA.
Chúc may mắn.