Công ty em cho nhân viên đi du lịch ở ĐÀ NẴNG, vào ngày 12-14/05/2013. Anh (Chị) cho em hỏi chút ở ĐÀ NẴNG du lịch ở những địa điểm nào là đẹp nhất ạ??? em muốn ngoài thời gian đi cùng đoàn, muốn tự mình đi ngắm thành phố ĐÀ NẴNG. hiii, nên rất mong sự tư vấn để biết đường đi du lịch, khám phá ạ.
Em cảm ơn!
1. Nên mướn chiếc xe máy đi một vòng quanh Đà Nẵng như sau:
Sáng đi ra Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà (đi qua cầu Thuận Phước đến đường Hoàng Sa nhé..........nhớ leo lên tượng Phật Quang Âm hướng ra biển để ngắm cảnh bình minh lên thật tuyệt, có thể ngắm cá con bơi từng đàn hoặc người dân làng chài vớt cá còn tươi sống lên luôn...........cá này mà đem nướng mọi ngay thì hết sẩy........) Nhớ cái thời đó quá! (Nếu tiện và có nhiều thời gian thì nên đi tàu ra Đảo chơi, thích lắm).
2. Sau đó quay lại đường Hoàng Sa, đi dọc đường biển rất đẹp, sau đó đi tiếp đường Trường Sa, rồi qua đường Phạm Văn đồng, toàn bộ là đường dọc biển với những bãi tắm rất đẹp và trong lành. Dọc đường Phạm Văn Đồng cũng có những quán hải sản Tươi sống và ngon, Đặc biệt Ghẹ ở đây rất tươi và to, chỉ có 400k/kg (bỗng dưng quên mất cái tên quán là gì rùi, mà quán này là ngon nhất ở đó). Ở đây tắm và chơi thỏa thích,
3. Đến chiều tối dạo qua phía Cầu Sông Hàn và đi ăn món bún chả, bánh canh cá lóc........chả bò Đà Nẵng.........Dạo đường Bạch Đằng leo lên sân thượng của Hoàng Anh Gia Lai uống cà phê và ngắm cầu Sông Hàn về đêm, cũng như ngắm thành phố Đà Nẵng rực rỡ trong ánh đèn!...............
4. Qua sáng hôm sau thì đi đến Bà Nà-Suối Mơ, Đi Cáp treo cho biết cảm giác nhé.........Mùa này đang là mùa hè của Miền Trung, tốt nhất lên đó vào buổi trưa để tận hưởng cái không khí mát mẻ như Đà Lạt thứ hai.............
5. Có nhiều thời gian thì đi Non Nước, xem các đồ trang sức bằng Đá, tượng Phật bằng Đá, có cảnh nhà sàn của Bác và leo động nữa.........(giống lên thiên đường và xuống địa ngục vậy đó.........) rất thú vị! Có thể mua vài cái cối đá hoặc một số đồ bằng đá non nước về làm quà! Giá cũng mềm nữa.
6. Có nhiều thời gian nữa thì 20km nữa là tới Hội An............Èo, Tí chém gió quá........,..........Mỏi tay quá, ngưng ở đây thôi!