Ớn: Người chết chôn ngay giữa nhà! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter vungoc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thấy cũng đâu có gì.. ớn nhỉ, nếu đó là người thân của mình... Mà dù là người.. không thân cũng không sao...
Thuở nhỏ tôi từng nằm ngủ ban đêm giữa nghĩa địa, có vấn đề gì đâu
Nếu có ớn lạnh cũng chỉ là.. cảm giác thôi (do ta mà ra)
 
Thấy cũng đâu có gì.. ớn nhỉ, nếu đó là người thân của mình... Mà dù là người.. không thân cũng không sao...
Thuở nhỏ tôi từng nằm ngủ ban đêm giữa nghĩa địa, có vấn đề gì đâu
Nếu có ớn lạnh cũng chỉ là.. cảm giác thôi (do ta mà ra)

Ớn, vì những lý do sau:

  1. Cái di nguyện của người đã chết rất lập dị, thậm chí rất kinh dị, và cực đoan thế mà có người dám thực hiện (Khỏi có bạn bè đến chơi nhà, khỏi có ý tưởng bán nhà chia tài sản, và người nào mà nhát thì xem như khỏi ở luôn!...).
  2. Người chết bị ung thư phổi, vì thế nguy cơ về ô nhiễm và lây nhiễm là rất lớn.
  3. Không hợp với luật lệ, tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, nếp sống văn minh hiện đại, thói quen của người Việt Nam (chả biết trên thế giới có đâu vậy kg nữa?).
Qui định của pháp luật (Nghị định 35-2008):
Việc táng người chết phải được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).Việc táng phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2.

**~**
 
1> Người chết là hết... trở về với cát bụi... Tài sản không chia được có khi lại càng hay, đở mất công tranh giành chết giết (rồi đưa nhau ra tòa)
2> Trên thế giới cũng chẳng ít người lập dị như thế
3> Bỏ qua các quy định của nhà nước, chỉ nói đến ô nhiểm thì tôi cho rằng cái thây ma ấy có khi còn ít ô nhiễm hơn khói bụi và 1 số thực phẩm được chế biến từ những hạng người "bất chấp thủ đoạn"
 
Cũng ớn thật. Chẳng hiểu sao chính quyền địa phương lại chấp nhận việc làm đó.
 
Chắc thích nổi tiếng đây mà? Miss này chắc nghĩ mình có tiền thì làm gì cũng được, không cần biết pháp luật thế nào. Có ai biết sau khi nổi tiếng đến mức lên Dantri.com.vn rồi thì nó còn tồn tại không nhỉ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom