Đỗ Tú Anh
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 17/10/17
- Bài viết
- 531
- Được thích
- 361
Người ta nói thế này “Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.”
Never Gonna Let You Go ~ Sergio Mendes ft. Leza Miller
♪♫♪♫♪♫ ~ Tôi đã thật sai lầm khi để người vuột khỏi tầm tay.
Tôi sẽ hối tiếc về điều đó suốt mãi cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sai lầm.
Những gì tôi muốn làm là sửa chữa lỗi lầm.
Vậy hãy nói rằng tôi đã được thứ tha.
Người & tôi, chúng ta sẽ tuyệt hơn chúng ta của trước kia.
Từng yêu người nhưng từ bây giờ tôi muốn được mở rộng con tim mình & yêu người nhiều hơn nữa.
Lúc này đây người có thể chắc chắn điều đó.
Tôi sẽ không bao giờ để người rời xa tôi.
Tôi sẽ giữ người trong vòng tay tôi mãi mãi.
Sẽ nỗ lực & bù đắp cho cho khoảng thời gian tôi làm người tổn thương biết bao.
Sẽ ôm người trong vòng tay tôi.
Kể từ lúc này chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Ôi, tôi thề đấy, kể từ lúc này tôi sẽ không bao giờ để người ra đi.
Giờ đây nhìn lại quá khứ dường như quá rõ ràng.
Tôi đã có tất cả khi có người ở bên.
Ôi, người đã cho tôi mọi thứ nhưng tôi lại coi thường nó.
Nhưng nếu trong người còn chút lưu luyến.
Chút le lói của tình yêu vẫn tỏa sáng.
Chúng ta hãy nói ra đi. Hãy nói về cơ hội thứ 2.
Hãy chờ xem, tình yêu đôi ta sẽ ngọt ngào hơn từng có trước kia.
Đã từng trao gửi nhưng lúc này đâu tôi muốn dành trọn bản thân mình để trao đi nhiều hơn.
Lần này đây người có thể chắc chắn điều đó.
Ôi... Nếu như người sẽ nói người cũng cần tôi... ~ ♪♫♪♫♪♫
Never Gonna Let You Go ~ Sergio Mendes ft. Leza Miller
♪♫♪♫♪♫ ~ Tôi đã thật sai lầm khi để người vuột khỏi tầm tay.
Tôi sẽ hối tiếc về điều đó suốt mãi cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sai lầm.
Những gì tôi muốn làm là sửa chữa lỗi lầm.
Vậy hãy nói rằng tôi đã được thứ tha.
Người & tôi, chúng ta sẽ tuyệt hơn chúng ta của trước kia.
Từng yêu người nhưng từ bây giờ tôi muốn được mở rộng con tim mình & yêu người nhiều hơn nữa.
Lúc này đây người có thể chắc chắn điều đó.
Tôi sẽ không bao giờ để người rời xa tôi.

Tôi sẽ giữ người trong vòng tay tôi mãi mãi.

Sẽ nỗ lực & bù đắp cho cho khoảng thời gian tôi làm người tổn thương biết bao.
Sẽ ôm người trong vòng tay tôi.
Kể từ lúc này chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Ôi, tôi thề đấy, kể từ lúc này tôi sẽ không bao giờ để người ra đi.
Giờ đây nhìn lại quá khứ dường như quá rõ ràng.
Tôi đã có tất cả khi có người ở bên.
Ôi, người đã cho tôi mọi thứ nhưng tôi lại coi thường nó.
Nhưng nếu trong người còn chút lưu luyến.
Chút le lói của tình yêu vẫn tỏa sáng.
Chúng ta hãy nói ra đi. Hãy nói về cơ hội thứ 2.
Hãy chờ xem, tình yêu đôi ta sẽ ngọt ngào hơn từng có trước kia.
Đã từng trao gửi nhưng lúc này đâu tôi muốn dành trọn bản thân mình để trao đi nhiều hơn.
Lần này đây người có thể chắc chắn điều đó.
Ôi... Nếu như người sẽ nói người cũng cần tôi... ~ ♪♫♪♫♪♫