Có gì & chưa có gì?! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,689
Được thích
23,043
Nghề nghiệp
U80
(ó:
Mã:
Bàn cờ gỗ rất chuẩn do sếp đi thực tập sinh về tặng;
 Rượu 'BĐ' uống hơi bị phê & tê tê;
 Thời gian rỗi (Nhất là nay & mai);
 Muốn được thua, để chung độ
(hưa có:
Mã:
 /-)ấu thủ;
 (/ài đĩa mồi (Nhất là TC!);
 (/ài các trọng tài (Ghi chú: Huề trọng tài chung mồi!)
/)/(ong tin mọi người, nhất là: http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=13148#8
/-)ịa điểm: Do bạn!

Bổ sung

History of Chess
The origins of chess are not exactly clear, though most believe it evolved from earlier chess-like games played in India almost two thousand years ago. The game of chess we know today has been around since the 15th century where it became popular in Europe.

The Goal of Chess

Chess is a game played between two opponents on opposite sides of a board containing 64 squares of alternating colors. Each player has 16 pieces: 1 king, 1 queen, 2 rooks, 2 bishops, 2 knights, and 8 pawns. The goal of the game is to checkmate the other king. Checkmate happens when the king is in a position to be captured (in check) and cannot escape from capture.


Starting a Game

At the beginning of the game the chessboard is laid out so that each player has the white (or light) color square in the bottom right-hand side. The chess pieces are then arranged the same way each time. The second row (or rank) is filled with pawns. The rooks go in the corners, then the knights next to them, followed by the bishops, and finally the queen, who always goes on her own matching color (white queen on white, black queen on black), and the king on the remaining square.

The player with the white pieces always moves first. Therefore, players generally decide who will get to be white by chance or luck such as flipping a coin or having one player guess the color of the hidden pawn in the other player's hand. White then makes a move, followed by black, then white again, then black and so on until the end of the game.

How the Chess Pieces Move

Each of the 6 different kinds of pieces moves differently. Pieces cannot move through other pieces (though the knight can jump over other pieces), and can never move onto a square with one of their own pieces. However, they can be moved to take the place of an opponent's piece which is then captured. Pieces are generally moved into positions where they can capture other pieces (by landing on their square and then replacing them), defend their own pieces in case of capture, or control important squares in the game.

The King

The king is the most important piece, but is one of the weakest. The king can only move one square in any direction - up, down, to the sides, and diagonally. Click on the ">" button in the diagram below to see how the king can move around the board. The king may never move himself into check (where he could be captured).

The Queen


The queen is the most powerful piece. If moved she can move in any one straight direction - forward, backward, sideways, or diagonally - as far as possible as long as she does not move through any or her own pieces. And, like with all pieces, if the queen captures an opponent's piece her move is over. Click through the diagram below to see how the queens move. Notice how the white queen captures the black queen and then the black king is forced to move.

The Rook


The rook may move as far as it wants, but only forward, backward, and to the sides. The rooks are particularly powerful pieces when they are protecting each other and working together!

The Bishop

The bishop may move as far as it wants, but only diagonally. Each bishop starts on one color (light or dark) and must always stay on that color. Bishops work well together because they cover up each other’s weaknesses.

The Knight

Knights move in a very different way from the other pieces – going two squares in one direction, and then one more move at a 90 degree angle, just like the shape of an “L”. Knights are also the only pieces that can move over other pieces.

The Pawn

Pawns are unusual because they move and capture in different ways: they move forward, but capture diagonally. Pawns can only move forward one square at a time, except for their very first move where they can move forward two squares. Pawns can only capture one square diagonally in front of them. They can never move or capture backwards. If there is another piece directly in front of a pawn he cannot move past or capture that piece.

Promotion

Pawns have another special ability and that is that if a pawn reaches the other side of the board it can become any other chess piece (called promotion). A pawn may be promoted to any piece. [NOTE: A common misconception is that pawns may only be exchanged for a piece that has been captured. That is NOT true.] A pawn is usually promoted to a queen. Only pawns may be promoted.

En Passant

The last rule about pawns is called “en passant,” which is French basically means “in passing”. If a pawn moves out two squares on its first move, and by doing so lands to the side of an opponent’s pawn (effectively jumping past the other pawn’s ability to capture it), that other pawn has the option of capturing the first pawn as it passes by. This special move must be done immediately after the first pawn has moved past, otherwise the option to capture it is no longer available. Click through the example below to better understand this odd, but important rule.

Castling

One other special rule is called castling. This move allows you to do two important things all in one move: get your king to safety (hopefully), and get your rook out of the corner and into the game. On a player’s turn he may move his king two squares over to one side and then move the rook from that side’s corner to right next to the king on the opposite side. (See the example below.) In order to castle, however, it must meet the following conditions:

* it must be that king’s very first move
* it must be that rook’s very first move
* there cannot be any pieces between the king and rook to move
* the king may not be in check or pass through check

Notice that when you castle one direction the king is closer to the side of the board. That is called kingside. Castling to the other side, through where the queen sat, is called castling queenside. Regardless of which side, the king always moves only two squares when castling.

Check and Checkmate

As stated before, the purpose of the game is to checkmate the opponent’s king. This happens when the king is put into check and cannot get out of check. There are only three ways a king can get out of check: move out of the way (though he cannot castle!), block the check with another piece, or capture the piece threatening the king. If a king cannot escape checkmate then the game is over. Customarily the king is not captured or removed from the board, the game is simply declared over.

Draws

Occasionally chess games do not end with a winner, but with a draw. There are 5 reasons why a chess game may end in a draw:

1. The position reaches a stalemate where it is one player’s turn to move, but his king is NOT in check and yet he does not have another legal move
2. The players may simply agree to a draw and stop playing
3. There are not enough pieces on the board to force a checkmate (example: a king and a bishop vs. a king)
4. A player declares a draw if the same exact position is repeated three times (though not necessarily three times in a row)
5. Fifty consecutive moves have been played where neither player has moved a pawn or captured a piece.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn được thua, để chung độ

Cần chi phải bày binh bố trận để trận mạc bị thua vậy bác.
Bác chỉ cần alô, mọi anh em sẽ tề tựu đông vui. (Đông vui hao)

Cùng tâm trạng - Rượu ngon chẳng có bạn hiền.
 
Tiêu đề của bác nhìn "sốc" quá. Bé cứ tưởng bác có người yêu mới. :-=. Bác cho bé tham gia hầu cờ với bác nha. Bé chỉ ngồi rót rượu thôi, thắng sẽ được hun bé, ai thua bé sẽ hun người đó. Bác chịu hôn?.
 
Tiêu đề của bác nhìn "sốc" quá. Bé cứ tưởng bác có người yêu mới. :-=. Bác cho bé tham gia hầu cờ với bác nha. Bé chỉ ngồi rót rượu thôi, thắng sẽ được hun bé, ai thua bé sẽ hun người đó. Bác chịu hôn?.

Chu choa ơi! Thế thì còn gì bằng nhỉ! Cho em tham gia nữa nha! }}}}}
 
Tiêu đề của bác nhìn "sốc" quá. Bé cứ tưởng bác có người yêu mới. :-=. Bác cho bé tham gia hầu cờ với bác nha. Bé chỉ ngồi rót rượu thôi, thắng sẽ được hun bé, ai thua bé sẽ hun người đó. Bác chịu hôn?.

benhiuchien ơi, hồi nãy giờ bạn cứ phá các lão già hoài. Mình đang xây dựng topic "Rượu ngon không có bạn hiền". Giờ đến Bác Sa, thì bé cũng nhiuchien nữa.

benhiuchien ơi, bé có nhã ý gì không ?
 
Chu choa ơi! Thế thì còn gì bằng nhỉ! Cho em tham gia nữa nha! }}}}}

Chị ơi, bé không hun chị đâu, bé chỉ hun anh và cho anh hun thôi. Để bé nói đại ca của bé hun chị nha. }}}}}.

Chị thích ăn súp cua giống bé ghê. Bữa nào chị dắt bé đi ăn nha. -\\/.

benhiuchien ơi, bé có nhã ý gì không ?

Bé đâu có phá các bác đâu. Bé có nhã ý muốn tham dự cùng các bác mà. Bé nhìu chiện nhưng bé cũng hay khóc nhè lắm. Bác nói vậy bé tủi thân bé khóc giờ!. :.,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tiêu đề của bác nhìn "sốc" quá. Bé cứ tưởng bác có người yêu mới. :-=. Bác cho bé tham gia hầu cờ với bác nha. Bé chỉ ngồi rót rượu thôi, thắng sẽ được hun bé, ai thua bé sẽ hun người đó. Bác chịu hôn?.
Chịu hôn & hôn chịu đều OK!
 
Nick là dzị mà. Chị nói chiện dzới bé chị cùng nhìu chiện giống bé dzị.--=0 Chị biết gì dzị?. Chị đừng tưởng bở nha. Liu liu....++--//*.

benhiuchien mến thương ơi, bé đừng lêu lêu bạn ấy. Bạn ấy, cũng dễ thương như benhiuchien vậy.

Hôm nào, mình nói bác Sa mời các bé : đứng xếp hàng đánh đòn cho từng bé mới được.

benhiuchien, ca_dafi, TKT, NTTV, dieptrucgiang, bé lớn Doreamon,
 
benhiuchien mến thương ơi, bé đừng lêu lêu bạn ấy. Bạn ấy, cũng dễ thương như benhiuchien vậy.

Hôm nào, mình nói bác Sa mời các bé : đứng xếp hàng đánh đòn cho từng bé mới được.

benhiuchien, ca_dafi, TKT, NTTV, dieptrucgiang, bé lớn Doreamon,

Bác ơi sao bé bị đón đòn dzị?. :.,:.,:., Nếu có đánh thì bé thêm vào danh sách của bác các bé này nữa nè:

Bé tí xíu, thuyan.acc, tieulongnu.duongqua, chung tử đơn, Âu Dương Phong, Trương Tam Phong....còn nhìu bé nữa nhưng tạm thời bé không nhớ nick.

Bác đánh bé mà hổng đánh mấy bé này, bé hổng chịu đâu. --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ơi sao bé bị đón đòn dzị?. :.,:.,:., Nếu có đánh thì bé thêm vào danh sách của bác các bé này nữa nè:

Bé tí xíu, thuyan.acc, tieulongnu.duongqua, chung tử đơn, Âu Dương Phong, Trương Tam Phong....còn nhìu bé nữa nhưng tạm thời bé không nhớ nick.

Bác đánh bé mà hổng đánh mấy bé này, bé hổng chịu đâu. --=0

Em có làm gì đâu mà cũng bị hăm đánh nữa! (Nhưng khi nào muốn đánh thì gọi em nhe! Không biết có ai có võ công cao hơn TTP không nhỉ!).

TTP
 
Cái cô bé benhiuchien ơi, bé rất dễ thương nhưng đừng gọi anh Ca_Dafi là chị nữa nha! Anh ấy là 1 trong những hoàng tử của GPE đó. Bé nói vậy, kẻo anh ấy không kiếm được chị nào thì tiu đó!
Ca_dafi1.jpg
114/ Ca_dafi : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?page=3&t=4602 Nếu bạn muốn kiếm anh ấy thì bạn gửi hình vào kỷ yếu đi! Ở GPE thì mình đã từng thấy vài cuộc hội ngộ bất ngờ rồi đó. Nếu bạn là trong các cặp thành công đó thì còn gì vui bằng. Và lúc đó chắc chắc đã có và luôn có mặt trận cho bác SA_DQ tha hồ "Bầu đá" nhé! Chúc vui!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái cô bé benhiuchien ơi, bé rất dễ thương nhưng đừng gọi anh Ca_Dafi là chị nữa nha!
Anh ấy là 1 trong những hoàng tử của GPE đó.
Bé nói vậy, kẻo anh ấy không kiếm được chị
--------------------------------------------------
kà kà ,tưởng có một mình mình bị nhầm ..--=0
 
Tiêu đề của bác nhìn "sốc" quá. Bé cứ tưởng bác có người yêu mới. :-=. Bác cho bé tham gia hầu cờ với bác nha. Bé chỉ ngồi rót rượu thôi, thắng sẽ được hun bé, ai thua bé sẽ hun người đó. Bác chịu hôn?.
Hi hi... Cho bé tham gia với! Bé nhìu chiện chia cho Bé tí xíu vài cái hun với...
 
Cái cô bé benhiuchien ơi, bé rất dễ thương nhưng đừng gọi anh Ca_Dafi là chị nữa nha!
Anh ấy là 1 trong những hoàng tử của GPE đó.
Bé nói vậy, kẻo anh ấy không kiếm được chị nào thì tiu đó!
Ca_dafi1.jpg


114/ Ca_dafi :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?page=3&t=4602

Nếu bạn muốn kiếm anh ấy thì bạn gửi hình vào kỷ yếu đi!
Ở GPE thì mình đã từng thấy vài cuộc hội ngộ bất ngờ rồi đó. Nếu bạn là trong các cặp thành công đó thì còn gì vui bằng.
Và lúc đó chắc chắc đã có và luôn có mặt trận cho bác SA_DQ tha hồ "Bầu đá" nhé!
Chúc vui!

Thương mến gửi hoàng tử Ca_dafi và cũng vô cùng xin lỗi anh.
Bấy lâu nay bé cứ tưởng anh cũng tóc dài giống bé. Để hôm nào quánh cờ, bé đền cho anh một cái hun, nha.
 
Bấy lâu nay bé cứ tưởng anh cũng tóc dài giống bé. Để hôm nào quánh cờ, bé đền cho anh một cái hun, nha.

Bé Xíu ơi ời! Bé Xíu hông còn thương cái anh lớn tuổi gọi bé bằng cháu nữa hả? Thấy hoàng tử rồi có mới nới cũ phải hông?

Thôi cũng được, Anh hoàng tử này hợp đó. Nhưng có điểu ảnh còn đang nợ mười mấy cái hun bên đố vui nữa, Bé phải sắp hàng chờ rồi.
 
Bé Xíu ơi ời! Bé Xíu hông còn thương cái anh lớn tuổi gọi bé bằng cháu nữa hả? Thấy hoàng tử rồi có mới nới cũ phải hông?

Thôi cũng được, Anh hoàng tử này hợp đó. Nhưng có điểu ảnh còn đang nợ mười mấy cái hun bên đố vui nữa, Bé phải sắp hàng chờ rồi.
Dạ, thưa tỷ tỷ, bé quên cái anh lớn lớn kia rồi... Hồi đó bé buồn lắm, bé ngồi đồng ở một cái tiệm Net rồi Bé gặp cái trang web Excel này. Cái xong từ bữa đó tới giờ, bé hổng buồn nữa, bé vui hơn rồi, ở trong này có nhiều người vui tính quá, tỷ tỷ nè, đại ca Peter_pan nè, lão già gân gì đó nữa nè, bi giờ có thêm hoàng tử (hi hi, hổm rày cứ tưởng là chị nào, tại cái avatar quỷ sứ)...
Sau khi viết bài xin lỗi hoàng tử ở trên, theo đường dẫn của... con tim, bé lạc vào cái bài Offline Vũng Tàu, mới thấy hoàng tử này hun đẹp ghê, hun nhiều người nữa... ước gì bé cũng được ôm cái mặt hun cái má nhỉ...
Tỷ tỷ có số alo của hoàng tử này hông, cho bé xin đi... Đội ơn tỷ tỷ nhiều.

Í, tỷ tỷ ơi, người ta thăng chức cho hoàng tử rồi kìa, bên bài Bổ sung nhân sự gì á, mà sao bên đó hổng cho Bé xíu viết bài chúc mừng vậy ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mà sao bên đó hổng cho Bé xíu viết bài chúc mừng vậy ?
Tỷ mới viết bài chúc mừng rùi đó, có sao đâu? hay là anh hoàng tử đó chưa mún hun Bé Xíu, nên khóa nick của bé lại? bé hỏi anh Admin hay là Smod BNTT xem? tên đệ tử hạng 2 của tỷ tỷ đang online đó!
 
Tỷ mới viết bài chúc mừng rùi đó, có sao đâu? hay là anh hoàng tử đó chưa mún hun Bé Xíu, nên khóa nick của bé lại? bé hỏi anh Admin hay là Smod BNTT xem? tên đệ tử hạng 2 của tỷ tỷ đang online đó!
Xí... Bé là bé nói bên cái bài Bổ sung nhân sự kìa. Chớ bé cũng chúc mừng được hoàng tử rồi, trong cái bài của chị Jenni mở.
Amin là ai? Smod BNTT là ai? Tên đệ tử hạng 2 đang online của tỷ tỷ là ai? Bé hổng quen. Làm sao hỏi? Tỷ tỷ cho bé xin cái số alo của mấy người đó đi.
 
Bé này, nhiều chuyện còn hơn Benhiuchien nữa! vào mục tìm kiếm thành viên, tìm BNTT, rồi gởi tin nhắn riêng cho huynh ấy!
 
Ở GPE thì mình đã từng thấy vài cuộc hội ngộ bất ngờ rồi đó. Nếu bạn là trong các cặp thành công đó thì còn gì vui bằng.
Và lúc đó chắc chắc đã có và luôn có mặt trận cho bác SA_DQ tha hồ "Bầu đá" nhé!
Chúc vui!

Bé cám ơn chú Po đã cho bé biết chị ca_dafi là anh hổng phải là chị. Bé hổng hỉu câu này chú Po ơi. Chú Po có thể kể cho bé chi tiết vài cuộc hội ngờ bất ngờ được không?. Vì nghe cái gì bất ngờ là bé khoái à!.

Bé tí xíu đã viết:
Hi hi... Cho bé tham gia với! Bé nhìu chiện chia cho Bé tí xíu vài cái hun với...

Hay hai đứa mình cùng hun đi. Như vầy nè
ladiesman.gif
. Cho mí anh "phù mỏ" lun!. --=0

Bé này, nhiều chuyện còn hơn Benhiuchien nữa!

Bé cám ơn bác ptm0412. Bé khoái nhất câu này!||||||||||
 
Em cũng muốn tham gia với bác , nhưng là đấu thủ cơ , chứ hổng thích làm trọng tài đâu. Cờ tướng em mê số 1
 
Bất ngờ kiểu này được không cô bé yêu!!!! http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=20434 http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=9806 Nếu em mời thiệp thì mới gọi là bất ngờ chứ! Lâu lắm rồi chưa thấy những ngày vui kiểu này! Gần nhất là chuyến đi Vũng Tàu nhưng do mình bận quá nên bỏ lỡ mất rồi. Đành phải chờ mấy em làm bất ngờ nữa thôi! Vậy việc đầu tiên là em nên cho anh em GPE xin cái hình dễ shương của em được không? Để anh còn làm mai cho Ca_Dafi nữa!! Hiiii
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ca_dafi đã viết:
Vậy việc đầu tiên là em nên cho anh em GPE xin cái hình dễ shương của em được không? Để anh còn làm mai cho Ca_Dafi nữa!! Hiiii

Thiệt là mắc cỡ quá đi!}}}}}

Thiệt là mắc cỡ quá đi. Bé cũng muốn gửi hình cho các anh xem nhưng mừ bé nhìu chiện quá sợ người ta bít mặt bé, ra đường bé bị quýnh.....vêu mỏ!.--=0
 
Thôi mừ các bé! Đừng tranh giành chi, cứ gửi hình chân dung lên đi để còn add vào "Kỷ yếu nữa". Để sau này em cháu mình biết chị mình xin đẹp đến ngường nào mà còn học theo chứ, phải không nè! Và 1 điều nữa là còn để các chàng trai chú ý mà theo đuổi chứ!! Hi..hiiii >
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái chủ đề của Huynh Sa Có gì & chưa có gì?! đặt ra ý hỏi : Cần người tri kỷ để đánh cờ và uống vài chung rượu bàu đá. Thế mà nhiều bé tí xíu, benhiuchien,... vô đòi hôn sư huynh ấy hoài. Hôn riết, sư huynh ấy mốm luôn đó nhe. Kha kha


Chịu hôn & hôn chịu đều ---> OK!

Bác Sa ơi, bác đi chơi với muội đi. Để các bé ở lại nhà phịa ra nhiều chuyện trên trời dưới đất do chàng Peter_pan cung cấp cho.

anh (Peter_pan) nhớ
Ngồi quán uống ly cà phê
Nghe nắng mưa đi về, anh nhớ
Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa
Khi trái tim chung tình, hết rồi .....

Mây trôi mãi lênh đênh, cuối trời xa vời
Cây khô mãi bơ vơ, đứng chờ mưa tới
Tình mình như vạt nắng
Nắng mong manh chiều tàn
Cuộc đời như đồng hoang
Bóng đêm là dĩ vãng
Người tình như ngọn sóng
Sóng ra khơi mịt mùng
Gặp hồn em chờ mong
Hỡi con tim dại khờ


Huynh Sa của lòng muội, Mùa đông sắp đến, lòng muội giá lạnh cần sự quân tâm sưởi ấm của sư huynh đây :

Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì ngờ đâu em nay sao không tới . Đường vào tim em mây giăng kín bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm mưa rơi buồn một mình có khi cho ta bao cuộc tình .
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoai xong thưa lăm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xua . ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay
Đường vào tim em bao con sóng, đẩy tình anh sang bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng hỡi ôi trái tim mùa đông.

Em còn bé xíu à
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ê.. ê.. cái tỷ tỷ này! Đụng hàng à! Bé đã xí mê nick này rồi mà, tỷ tỷ uống cà phê nhiều quá bị "ép tim" hay sao mà bi giờ lại đi dành cái chữ bé xíu này của bé?

Muội đâu dám tranh giành với sư huynh, sư tỉ nào đâu. Ý Muội muốn nói : muội còn bé xíu à

Em còn bé xíu à .

Còn sư huynh, sư tỉ gì đó ghi là :

Bé tí xíu

Thì sao đụng hạng được - mà nếu có đụng hàng thì diễn đàn, đâu có cho add-nick vào đây nhỉ. Thấy người ta ốm yếu, ăn hiếp hoài. Hụ hụ. Muội vìa nhà, méc người iêu của muội nhe (Huynh Sa ơi, các bé ăn hiếp muội nè)
 
Xin chào tất cả các bạn! Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Vương Trùng Dương! Hôm nay xuống núi kết giao bằng hữu, thưởng chén rượu tình, đàm thơ ca, đạo binh pháp, bình võ thuật! Mong được diện kiến các anh hùng hảo hán! Đa tạ đa tạ!

Vương Trùng Dương
 
Bác Sa ơi, bác đi chơi với muội đi. Để các bé ở lại nhà phịa ra nhiều chuyện trên trời dưới đất do chàng Peter_pan cung cấp cho.

Cô ơi, sao cô lại vu khống người ta như dzị chứ. Anh Peter_pan đâu có nhìu chiện như bé đâu mà phịa ra chứ. Bé toàn nói thật lòng mà sao cô lại nói là bé phịa.:.,:.,:.,
 
Xin chào tất cả các bạn! Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Vương Trùng Dương! Hôm nay xuống núi kết giao bằng hữu, thưởng chén rượu tình, đàm thơ ca, đạo binh pháp, bình võ thuật! Mong được diện kiến các anh hùng hảo hán! Đa tạ đa tạ!

Vương Trùng Dương

Tại hạ cảm mến Vương Trùng Dương đã lâu! Xin tự giới thiệu, tại hạ là ca_dafi, trấn thủ tại Bình Thạnh. Có dịp, mời các hạ về địa hạt cầu Thị Nghè! Bằng hữu chúng ta cùng nâng chén rượu tình và đàm đạo thơ ca tại Hai Mơ tửu quán nhé! Hân hạnh được làm quen với Trùng Dương trưởng bối!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
/-(ãy giải thích dùm: '' ?, nếu có thời gian!!!
'/-)ang hỏi' cũng có thể hiểu là có '' rồi mà, phải không?

Bác nói bé hổng hỉu gì hết à. Bữa nào bác đi cùng bác SA cho bé gặp bác nha.|||||

<<<< Ngại ngùng gì mà không chịu lẹ giùm >>>>

Bé đâu có ngại tại bé sợ bị quýnh thui. Bé úp hình bé nè:

1508tm2.gif
 
Hi hi, bé dám cá là benhiuchien gửi hình giả, tự vì cái mặt "bé tí xíu" kia mà biết online viết bài thì quả thật là "nhiuchien"!

Hình Bé tí xíu nè, mới chụp hôm sinh nhật 21 tuổi (24/12/2007):

000.jpg

Mí anh thấy đẹp hôn ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé xíu dễ thương quá, Tết này về Dalat phải gặp bé mới được.
À mà sao bé có ngày sinh nhật "đẹp" thế ?
 
Con gái Đà lạt có khác , má hồng môi đỏ tự nhiên ! Độ này diễn đàn GPE xuất hiện nhiều giai nhân hỉ .


P/s : hổng biết có phải người thật ,hình thật không nữa ???
 
Hi hi, bé dám cá là benhiuchien gửi hình giả, tự vì cái mặt "bé tí xíu" kia mà biết online viết bài thì quả thật là "nhiuchien"!

He he...chưa bít ai giả ai thực đâu à nhen. --=0 Bé đã nói là bé sợ người ta wín nên bé chỉ dám đưa hình hồi nhỏ thui. /-*+/
 
He he...chưa bít ai giả ai thực đâu à nhen. --=0 Bé đã nói là bé sợ người ta wín nên bé chỉ dám đưa hình hồi nhỏ thui. /-*+/

Thôi, anh không giấu được mọi người nữa rồi! Đây xin giới thiệu ảnh của benhiuchien, ca_dafi đã tranh thủ sáng nay chụp để làm kỷ niệm. Nhìn cái miệng là biết nhìu chiện hà! Thấy ghét quá đi!

attachment.php
 

File đính kèm

  • pbg7ym5yewo57irog74w.jpg
    pbg7ym5yewo57irog74w.jpg
    81.5 KB · Đọc: 79
Thôi, anh không giấu được mọi người nữa rồi! Đây xin giới thiệu ảnh của benhiuchien, ca_dafi đã tranh thủ sáng nay chụp để làm kỷ niệm. Nhìn cái miệng là biết nhìu chiện hà! Thấy ghét quá đi!

attachment.php

Hơ hơ...anh đáng ghét thì có. Sáng giờ bé có gặp anh đâu. Đợi hoài hổng thấy, bé ăn hết hai chén súp cua của anh roài. Nhem nhem..........xèm :{{

Hình trên hổng phải bé nha, ai ra đường thấy người trong hình tưởng là bé mà quýnh bé coi chừng bị bầm mắt, he he....--=0. Hổng biết ai nhìu chiện nữa!.//////
 
TRỜI ƠI! Ai cho anh Ca_dafi lấy cái hình của bé làm avatar đó ? Người ta mà hiểu lầm là chít.....
 
Gửi các bé...
Tiêu đề topic này là Có gì & chưa có gì, đâu phải là nơi để các bé tám ?
 
Tại bé tí xíu tám nhiều hơn bé. Bé nick là nhìu chiện nhưng hổng nhiều chiện bằng bé tí xíu!.--=0
Nói lần cuối: Đề nghị các bé (và cả nhân vật "Hoàng tử" nữa) STOP ngay lập tức.
Nếu không nghe lời, sẽ được gửi thẻ đỏ cảnh cáo, và chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi truy cập diễn đàn!

Các bé có thể mở topic khác mà cãi nhau. Không nên chen vào topic của người khác.
 
Game Over!

Your game with DonCampos has ended.
CLICK HERE to view the game!
Game in PGN format:
--------------------------------------------------------------------
[Event "Online Chess"]
[Site "Chess.com"]
[Date "2008.12.14"]
[Round "1"]
[White "Sa_DQ"]
[Black "DonCampos"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1890"]
[BlackElo "1764"]
[TimeControl "1 in 3 days"]

1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 Qa5 4. Nc3 c6 5. d4 Bg4 6. h3 Bh5 7. Be2 Nf6 8. O-O Nbd7 9. a3 e6 10. b4 Qc7
11. Be3 h6 12. b5 Bd6 13. Na4 O-O 14. c4 cxb5 15. cxb5 b6 16. Rc1 Qd8 17. Qb3 Rc8 18. Nc3 Qe7 19. a4 Rc7 20. d5 e5
21. Rfe1 e4 22. Nd4 Bxe2 23. Ncxe2 Nh5 24. Nc6 Qf6 25. Bd4 Qf5 26. Ne7+ Bxe7 27. Rxc7 Bd6 28. Rxa7 Ne5 29. Bxe5 Qxe5 30. Ng3 Nf4
31. Rxe4 Qa1+ 32. Nf1 Rc8 33. Qe3 Kh7 34. Rxf4 1-0

--------------------------------------------------------------------

Đề nghị bác sửa lại bài viết này cho rõ nghĩa. Đọc bài này giống mấy bài của mấy nick spam quá!.

Thân,
Jenni
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thật là oan Thị Màu!

http://www.chess.com/home/friends.html

Mình không biết DeCheMaVuong ở bên này là NICK gì, lên tiếng giùm mình để giải nổi oan này!
/-)ó là nhật ký 1 ván cờ mà mình vừa đắc thắng mà!
SMOD xét lại cho nha!
Nhân tiện xin mời Mr OKEBAB ghé đến đó, mình sẽ nhường để cùng chú có số điểm như nhau; Mới vô chú sẽ có hệ số ello 1.200 điểm
PHP:
 (1.200  +  1.890) / 2
/-(ẹn gặp!!!
 
Hi hi, đó là nhật ký ván cờ thì muội biết, DonCampos là ai thì muội mở link lên cũng thấy, nhưng đoán là đoán cái ý của quý ngài đây! Quý ngài thấy topic bị lạc đề nhiều quá, spam nhiều quá, nên một là nhắc cho nhớ chủ đề, hai là nếu không ai hưởng ứng thì close lại cho xong!
Đoán không được chăm phần chăm, chắc cũng tám chục, hi hi.

Bởi vì: nếu khoe ván cờ thắng, sẽ khoe I Won, hoặc I win, chứ Game Over là thua, là kết thúc mà?
 
Hi hi, đó là nhật ký ván cờ thì muội biết, DonCampos là ai thì muội mở link lên cũng thấy, nhưng đoán là đoán cái ý của quý ngài đây! Quý ngài thấy topic bị lạc đề nhiều quá, spam nhiều quá, nên một là nhắc cho nhớ chủ đề, hai là nếu không ai hưởng ứng thì close lại cho xong!
Đoán không được chăm phần chăm, chắc cũng tám chục, hi hi.

Bởi vì: nếu khoe ván cờ thắng, sẽ khoe I Won, hoặc I win, chứ Game Over là thua, là kết thúc mà?
[White "Sa_DQ"]
[Black "DonCampos"]
[Result "1-0"]
Một khi đối thủ phát tín hiệu đầu hàng vô điều kiện thay cho nước đi của mình; Chess.com lịch sự gởi cho đấu thủ kia thông báo (như mình đã trích dẫn trên!)
(ó lẻ trong trường hợp này 'Game Over' không nên dịch như bạn; Nhiều lúc ta phải nhuần nhuyễn tiếng Việt thì việc dịch mới thoát í được! Xin lỗi nếu có gì không phải!

Hệ so ELO: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_số_Elo --=0
Thần đồng cờ vua: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thần_đ...n_t.C6.B0.E1.BB.9Bng_tr.E1.BA.BB_nh.E1.BA.A5t
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em cũng muốn tham gia với bác , nhưng là đấu thủ cơ , chứ hổng thích làm trọng tài đâu. Cờ tướng em mê số 1
Sau khi tọa đàm cùng thầy Đỗ Hữu Thực, xin phép các bạn được giới thiệu rõ hơn xíu, sự khác biệt đặc trưng giữa hai môn cờ này:

* Vùng chiến sự: Bên cờ vua có pham vi hẹp hơn
* Quân chủng:
+ Tốt (binh) cờ vua nhiều hơn 3 con;
+ Cờ tướng có hai cặp sĩ & tượng; Cờ vua chỉ có cặp tượng
* Binh chủng: Cờ tưỡng sĩ & tượng trông coi cung cấm; Cờ vua thì tất thẩy đều là quân tấn công hay dùng làm phòng bị đều được;
Năng lực binh mã của cờ vua cao hơn hẵn ở các điểm sau:
+ Ngựa không bị cản đường;
(+) Pháo trong cờ tướng cần có ngòi mới nổ & diệt giặc được.
+ Hai tượng cờ vua có thể thay phiên nhau đi khắp bàn cờ
+ Vua có thể dời kinh đô vô nơi có ít nguy cơ bị tấn công, nếu điều kiện cho phép. Điều này dễ mường tượng hơn, nếu trong trận bóng đá, thủ môn có thể dời 1 lần khung thành của mình qua góc trái hay phải của sân banh.
+ Với con chốt bất kỳ nào, nước khởi đầu của nó có thể đi (1 bước) hay nhảy (2 bước)
Hơn nữa, khi sang đến hàng cuối của sân đối phương tốt ta có thể tự phong thành tượng, mã, xe hay hoàng hậu tùy thích! Và việc tự phong này không hạn chế về số lượng chốt thỏa điều kiện!
+ Con Hoàng hậu trong cờ vua có năng lực như con xe trong cờ tướng & hơn nữa, nó có thể di chuyển & ăn các quân đối phương trên hai đường chéo, nơi mà nó đang đứng.
Người ta nói rằng, dùng hai xe đổi hậu của đối phương vẫn đáng!
* . . . .

(http://www.chess.com/members/search...nam&allnew=&online=&mostactive=&sortby=points)
 
Hay quá, lâu rồi chưa được chơi cờ, GPE có Bác nào hay đánh cờ dạy em vài chiêu, ở cơ quan em đánh toàn thua nên chẳng có ai chơi cùng. Bác nào thích đánh cờ xin cho biết để em học hỏi&&&%$R
Nếu cờ tướng có thể vào đây, rất nhiều cao thủ: http://vn.clubxiangqi.com; http://vietson.com;
Một khi đối thủ phát tín hiệu đầu hàng vô điều kiện thay cho nước đi của mình; Chess.com lịch sự gởi cho đấu thủ kia thông báo (như mình đã trích dẫn trên!)
(ó lẻ trong trường hợp này 'Game Over' không nên dịch như bạn; Nhiều lúc ta phải nhuần nhuyễn tiếng Việt thì việc dịch mới thoát í được! Xin lỗi nếu có gì không phải!
Game Over: Trận đấu kết thúc.
Tiện thể em giới thiệu sơ qua những gì em đã biết để những ai chưa biết các ký hiệu của trận đấu:
A v B: Ký hiệu V ở đây hiểu là A đấu với B, hoà; thắng, thua đều được
A vs B: Ký hiệu VS là trận đấu đối kháng phải phân định thắng thua.
Người đứng trước là người được cầm quân đi trước, trong bóng đá đội đứng trước là chủ nhà.
Không biết như thế có đúng không. Nếu không đúng thì có Bác nào biết xin giải thích để em hiểu.
Nếu các Bác muốn phần mêm đánh cờ tướng lưu lại các nước đi không phải bằng Excel thì để lại tin nhắn hoặc mail cho em, em gửi cho phần mềm chơi cờ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào anh!
Anh ơi em đánh với. Giao lưu vài ván đi anh

Mình đánh sao lại được; Hệ số ELO gần gấp đôi mình luôn mà!
Với lại mình chưa rành khai cuộc hết; Mới đọc sơ cuốn sách cậu gởi cho mình thôi!
Đầu óc cũng cỗi quá rồi; khó tiếp thu! hi, hi. . . :-=

Hẹn khi nào ELO của mình chỉ còn thua cậu 100 điểm sẽ thử sức vậy; Còn hơn 600 điểm nữa lựng mà!:-=
 
Trời ơi Đại Ca chê em không đánh hả? Em đánh cà mèng thôi làm sao bằng Đại Ca được
 

/(/hư đã hứa, sẽ tặng BAB điểm của 5 ván thắng!
Hãy nhận lời thách đầu hay thách đấu với NICK của mình với thời gian ván chơi ngắn nhất;
Sau đó có vốn thì phiêu bạc gian hồ thử xem;

Sau tháng phiêu bạc sẽ biết ngay í mà!
(húc thắng lợi!!
:-=
Mình đã thực hiện việc thách đấu 05 ván với BAB & 01 ván với Bình & TTường
Việc còn lại là các bạn đi 1 nước hợp lệ.
Lúc đó mình mới 'Dầu hàng' được
Chờ tin các bạn & chúc vui vẽ!

:-=}}}}}

To BNTT
Thử vô menu 'Play' => 'Online Chess' Bên phải màn hình có hộp 'Play Chess'
Tìm đến dòng 'Start New Game'
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em không biết chơi cờ vua , cờ tướng thì dở tệ _ Có bài thơ của :[FONT=&quot]Cố Nhà thơ Phạm Tiến Duật [/FONT]
Gởi bác và các bạn để mua vui.

[FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Luật chơi

Trong làng, anh là quán quân cờ tướng
Bây giờ đi đánh cờ vua;
Cũng xe, cũng mã, cũng tốt
Mà sao ván nào cũng thua
Ờ tượng mà không phải tượng
Kìa quân hoàng hậu kề bên,
Điều cần biết thì chưa biết,
Điều nên quên thì chưa quên.
Âm i bàn mới lối cũ
Cho nên ván nào cũng thua.
Việc mới thì luật chơi mới
Cứ gì cờ tướng cờ vua.
Kìa ngoài vườn con bướm vàng bay rối
Cũng vẽ một luật chơi bất ngờ.
1984

[/FONT]
 
/(/hư đã hứa, sẽ tặng BAB điểm của 5 ván thắng!
Hãy nhận lời thách đầu hay thách đấu với NICK của mình với thời gian ván chơi ngắn nhất;
Sau đó có vốn thì phiêu bạc gian hồ thử xem;

Sau tháng phiêu bạc sẽ biết ngay í mà!
(húc thắng lợi!!
Trời ơi! Chưa gì các bô lão đã rủ nhau bán độ rồi +-+-+-+ +-+-+-+
Các anh lưu ý những ván đấu có ít nước đi quá (dưới 5 nước) mà đã resign hoặc time out thì đều không ảnh hưởng tới điểm của 2 bên
Ngoài ra cho dù có đi nhiều nước rồi mới checkmate nhưng bị tụi nó phân tích là thua do cố ý thì cũng bị khóa tài khoản đấy anh ạ
(em bị khóa mấy cái rồi đấy ạ!). Bọn Tây nó kỹ tính lắm, điểm trên 1800 là thuộc vào hạng Club rồi nên thấy lạ nó report Admin ngay
Anh muốn có điểm nhanh cứ đấu với em, chỉ cần thắng là có điểm cao ngay hê hê hê hê
 
/-)ây là file khai cuộc mà DeCheMaVuong tặng mình, xin mời!

Mã:
hi anh 
em gui anh cuon sach nay nhe rat hay day: [b][i][size="3"]ruy lopez - starting out[/size][/i][/b]
anh download soft chessbase light 2007 cai dat xong moi mo cuon nay ra duoc


}}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}} }}}}}
http://www.chess.com/members/member_countries.html?sortby=top_rating
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ vâng, Ruy Lopez Starting Out là một cuốn sách rất đáng để nghiên cứu ạ. Thông thường, người chơi game ở Việt Nam khi đánh cờ vua thường chú trọng vào vấn đề chiến thuật. Điển hình là việc giải cờ thế (thắng trong 3 nước đi, 4 nước đi, ...). Vì vậy trong con mắt của bạn bè quốc tế thì người Việt Nam rất nhanh nhạy và thông minh, sáng tạo

Tuy nhiên, điểm hệ số của chúng ta lại không được cao. Nguyên nhân là vì thiếu sự bài bản ngay từ khi mở đầu trận đấu. Khai cuộc tốt chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chiếm ưu thế trong trung cuộc và tàn cuộc

Ruy Lopez Starting Out là cuốn sách viết về 1 trong khoảng 40 thế khai cuộc thông dụng hiện nay. Phương pháp nghiên cứu các thế khai cuộc khác cũng giống như vậy. Sau những nước đi mở màn trận thế, người ta phân tích nước đầu tiên tiếp theo phải đi ra sao, nước thứ 2, thứ 3, ...thứ 6 phải đi như thế nào. Từ đó hình thành nên Main Line là thế đánh chính. Và cuối cùng là các biến thể Variation

Việc đọc sách về khai cuộc là rất cần thiết. Kính chúc các anh và các bạn đạt nhiều thành công trong game này
 
Cái cuốn sách này đọc như thế nào ?
Tôi tải file trên về, bung nén ra, thấy có nhiu đây, hổng có file nào đọc được hết:
111-9.jpg
 
Tạm thời bác dùng Notepad đọc đở trước nha! Vì chưa kiếm được phần mềm đọc cái này. Em đang nghĩ nó xuất ra từ Linux nhưng còn phải kiểm tra lại đã. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái cuốn sách này đọc như thế nào ?
Tôi tải file trên về, bung nén ra, thấy có nhiu đây, hổng có file nào đọc được hết:
111-9.jpg

Dạ, file như vậy là đúng rồi đó anh.
Sách về cờ vua thường được thiết kế cho tiện sử dụng thì ngoài phần nội dung như một cuốn sách thông thường, còn có phần quản lý data game là các minh họa cụ thể về các trận đấu. Ngoài ra có rất nhiều tổ chức phát triển về cờ vua. Mỗi tổ chức tự tạo cho mình một định dạng dữ liệu riêng. Nhìn vào các đuôi *.cb* ở trên ta có thể nhận biết dạng data này được phát triển bởi ChessBase. Và chess board để mở dữ liệu này có tên ChessBase Light 2007, được phân phối free trên chessbase.com. Anh vào website đó search rồi down về là dùng được
 
(ó thể bạn chưa biết:

Chess.com cho phép ta mỗi tuần phân tích 1 ván cờ mà ta chọn (free; nếu muốn nhiều hơn phải đóng tiền!). Mình thấy đây là cách tốt nhất để tiến bộ trên đấu trường
Ta xem các nước do máy phân tích để biết ~ nước đi nào là chuẩn theo lý thuyết!

Sau khi nhấn 1 nút thích hợp ta sẽ nhận được câu sau:

Your game has been submitted for computer analysis. This could take up to several hours. You will get a message when the analysis is done. Thank you!:-=
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom