Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter befaint
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thực ra, nếu các bác chịu nhìn theo con mắt tích cực thì sẽ thấy rằng chuyện dân biểu đăng đàn ăn nói bậy bạ chính là dấu hiệu chuyển mình của xã hội tự do (tự do phát biểu ý kiến). Sau một thời gian bị báo chí và dân chúng chỉ trích, họ sẽ tự biết cách ăn nói kỹ lưỡng hơn.

Cái đáng sợ hơn là thành phần trí thức sa lông, lợi dụng tình thế này để khuấy động quần chúng và khéo léo len vào những xu hướng chính trị của riêng mình. Người dân đen cũng như những con cừu non, bên nào la lớn hơn thì họ nghe theo thôi.


Cái này có đến hai diện để "tuỳ theo":
1. cái ngữ cảnh của câu "lưu trú tại TP.HCM" nghĩa là gì? Theo luật VN, thế nào gọi là dân "lưu trú"?
2. hiến pháp VN định về quyền hạn lưu trú của một người dân như thế nào. "Mấy nước bạn" mà bạn đề cập ở trên là nước nào?

Hầu hết hiến pháp về vùng miền của các nước trên thế giới chia làm 2 loại:
a) loại chính thể tổng cả quốc gia, và quốc gia phân quyền cho từng đơn vị vùng miền (tỉnh). Những gì tỉnh có quyền làm sẽ ghi rõ trong hiến pháp. Những gì khong ghi rõ là tỉnh có quyền làm sẽ thuộc về quốc gia.
b) loại chính thể liên bang, ngược lại các bang khi thành lập liên bang thì có đồng ý nhượng một số quyền lại cho liên bang. Những gì không nằm trong hợp đồng nhượng quyền này thì vẫn thuộc về tiểu bang.

Ở Vn có 3 loại người:
1. Người lạc quan thì thấy những dịp dân biểu tuyên bố bậy bạ như thế này chính là cơ hội để người dân mở rộng đầu óc, tìm hiểu thêm về luật lệ nơi ăn chón ở của mình.
2. Ngừoi bi quan thì thấy nản lòng cho những cái gọi là "dân biểu". Bắt đầu lo sợ đủ thứ.
3. Người cơ hội chủ nghĩa lợi dụng chính cái bi quan kia để:
i) tung những chiêu bài có lợi cho mình
ii) chỉ bươi móc với mục đích biểu diễn trí tuệ của mình.

Mấu chốt là đại biểu Quốc hội phần lớn không phải do dân chọn, mà phần lớn đã được 1 tổ chức quyền lực sắp xếp. Đa số họ đều có vị trí trong bộ máy nhà nước cả, nên họ phát biểu theo "quy trình" không có gì là lạ :)
Là dân đen còn biết XH như thế nào? Chả lẽ họ không biết. Nếu em là ĐBQH thì việc đầu tiên là lên mắng cho sướng mồm (bao năm có thay đổi gì đâu) rồi xin nghỉ cho khỏe, đỡ tiền thuế nuôi. Mang tiếng đại diện cho dân mà không làm được việc có ích cho dân thì đáng xấu hổ biết bao!!!
 
2ua chuyện biểu quyết cấm rượu của QH vừa qua đủ thấy NTN rồi còn gì?
Miễn bàn!

Bà CT 2H nói chủ trương BOT là đúng;
Nhưng nhiều cái BOT ngang trái bị dân quyết liệt phản đối thì lấy cái ô Chủ trương đúng úp voi à!
 
... Mang tiếng đại diện cho dân mà không làm được việc có ích cho dân thì đáng xấu hổ biết bao!!!
Trên nguyên tắc, mặt dầy là một trong những điều kiện để làm chính trị. Biết xấu hổ thì về nhà cuốc đất trồng khoai đi bác ạ. Ngoại trừ trường hợp của tôi, đất không có để trồng, sức không có để cuốc thì chỉ biết ăn bám vợ thôi.
...Là dân đen còn biết XH như thế nào? ...
Chính ở chỗ đó tôi mới thấy bức xúc. Là dân đen chỉ nghe bên thì tuyên bố vung vít, bên thì bám vào đó chửi đổng. Rốt cuộc dân đen học được gì? Ngoài việc buộc lòng chửi theo?
 
Nhân vị dân biểu này đề ra sáng kiến xài lu chứa nước mưa, mình có ý định khởi nghiệp với dịch vụ tắm lu

Phát đồ dịch vụ như sau:
(+) Mua hay đặt hàng cỡ vài chục lu. Loại dưới đáy có 3 hay 4 lỗ thoát nước. Lu cao ~ 1.5 mét (cho người Việt), người NN cần cao hơn
(+) & vài phụ kiện tương ứng như gáo dừa múc nước, thùng nhựa chứa nước loại đứng, giá treo quần áo các loại, . . .
(+) Đem ra các bãi biển hay suối thác nhiều du lịch viên để cho họ thuê
(*) Khách hàng có thể iêu cầu số lượng nước ngọt sạch theo ý muốn để múc tắm trước bàn dân thiên hạ mà lại tăng mỹ quan cho bờ biển hay môi trường xung quanh

Dịch vụ này mình định gán tên (Name trong Excel) là "Làm sạch Thiên Nhiên"

Xin các bạn cho biết triển vọng?!?
 
Trên nguyên tắc, mặt dầy là một trong những điều kiện để làm chính trị. Biết xấu hổ thì về nhà cuốc đất trồng khoai đi bác ạ. Ngoại trừ trường hợp của tôi, đất không có để trồng, sức không có để cuốc thì chỉ biết ăn bám vợ thôi.
Thế bác không có đất thì vợ cuốc ở đâu?
Mà bác có lương hưu thì sao lại phải ăn bám vợ? Hay lô đề hết rồi? :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trên nguyên tắc, mặt dầy là một trong những điều kiện để làm chính trị. Biết xấu hổ thì về nhà cuốc đất trồng khoai đi bác ạ. Ngoại trừ trường hợp của tôi, đất không có để trồng, sức không có để cuốc thì chỉ biết ăn bám vợ thôi.

Chính ở chỗ đó tôi mới thấy bức xúc. Là dân đen chỉ nghe bên thì tuyên bố vung vít, bên thì bám vào đó chửi đổng. Rốt cuộc dân đen học được gì? Ngoài việc buộc lòng chửi theo?

Thì cũng chỉ chém cho vui mà bác, ý kiến ngược dòng thì bị quy kết là "phản động"... :)
Theo em có thể dân chủ hóa dần dần như sau:
- Độc lập các tổ chức Đảng, Chính Phủ và Quốc Hội. Tiến tới Quốc Hội là dân, tổ chức công đoàn bầu (xem ở bên dưới).
- Tách riêng tổ chức công đoàn, không để cho doanh nghiệp, cơ quan trả lương. Hoạt động công đoàn khi đó coi như theo dõi, định hướng, kết hợp, bảo vệ người lao động hoạt động trong doanh nghiệp. Như vậy họ mới chuyên tâm sát cánh với người lao động.
...
Tất nhiên là Đảng không muốn điều này vì sẽ bị suy yếu, nhưng đó là xu hướng của xã hội văn minh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế bác không có đất thì vợ cuốc ở đâu?
Mà bác có lương hưu thì sao lại phải ăn bám vợ? Hay lô đề hết rồi? :D
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
...
(Tú Xương)

Lương hưu: bị mấy cái đầu tư không đúng chỗ nó ăn hết rồi. Coi như lô đề cũng được.
Chỉ khác là lô đề đánh bằng niềm tin vào vận mạng, đầu tư đánh bằng niềm tin vào khả năng tính của mình (hoặc của chuyên viên tư vấn).
Nhưng tính sai chả có gì để hổ cả. The Fed còn tính sai thì tôi nhằm nhòi gì?
 
Thế bác không có đất thì vợ cuốc ở đâu?
Mà bác có lương hưu thì sao lại phải ăn bám vợ? Hay lô đề hết rồi? :D

Ở phố lớn thì vẫn có nghề sống bác ợ, nhưng không cần xe đẹp như hình đâu :)

image-techz-1475825752.jpg
 
Ở phố lớn thì vẫn có nghề sống bác ợ, nhưng không cần xe đẹp như hình đâu :)
Cái này đợt tháng 5 tôi về có nhìn thấy rồi. Nhưng tôi nghĩ cái tuổi của bác VetMini thì hơi nguy hiểm. Tôi nghĩ tới các việc đại loại như gia sư chẳng hạn.
 
Do đô thị phát triển và các hành lang đường đã bê tông hóa nên không có chỗ cho nước mưa ngấm vào đất, chính vì vậy khi mưa xuống thì toàn bộ nguồn nước chảy tràn ra đường làm cho ngập, lũ.
Chuyện bà Phan Thị Xuân Hồng đưa ra giải pháp dùng lu nước để chống ngập là tào lao, giải pháp của tôi là thế này:
1/ Giải phóng mặt bằng các ngôi nhà xây dựng bao quanh các con rạch, đồng thời cải tạo, nạo vét các con rạch, mương nước có trong thành phố. Khi các con rạch rộng rải, có chiều sâu và thông thoáng thì nước mưa sẽ có chỗ để thoát ra sông.
2/ Khảo sát, toàn thành phố có bao nhiêu ao, hồ và lên kế hoạch cải tạo, nạo vét các ao, hồ đồng thời giải phóng mặt bằng các ngôi nhà xây dựng bao quanh ao, hồ để làm nơi chứa nước khi mưa xuống.
 
.... giải pháp của tôi là thế này:
...
Tôi "lai" không hẳn là do đồng ý với bác. Nhưng trên hơn nữa, tôi "lai" cái tinh thần tích cực.
Ai cũng biết cái vụ lu là tầm xàm. Đọc tới đọc lui chỉ học được thêm vài câu vài tiếng chửi tục hay vài cái bới móc cá nhân. Đó là tiêu cực.
Tích cực là cái suy nghĩ, cái lời bàn thẳng vào vấn đề.
 
Cái này đợt tháng 5 tôi về có nhìn thấy rồi. Nhưng tôi nghĩ cái tuổi của bác VetMini thì hơi nguy hiểm. Tôi nghĩ tới các việc đại loại như gia sư chẳng hạn.

Cái này là em nói chung chung và rộng hơn thôi, nghĩa là chả cần trình độ gì vẫn có thể lao động tuy vất vả.
Bác lâu mới về VN, chắc nhìn giao thông mà hãi :)
Bọn em thì đã quen rồi...
 
Bác lâu mới về VN, chắc nhìn giao thông mà hãi :)
Nhìn hãi thật. Nhưng hôm đi bộ từ công viên Bẩy Mẫu sang phía ĐHBK nhìn xe chật cứng trên Đại Cồ Việt mà thấy sao người Hà Nội mình khổ thế. Mà ngày nào cũng thế, chả phải kẹt xe.
Tôi một là không quen hai là tuổi mình với giao thông như thế thì hai bữa ngã mất mạng như chơi. :D
 
. . . , giải pháp của tôi là thế này:
1/ Giải phóng mặt bằng các ngôi nhà xây dựng bao quanh các con rạch, đồng thời cải tạo, nạo vét các con rạch, mương nước có trong thành phố. Khi các con rạch rộng rải, có chiều sâu và thông thoáng thì nước mưa sẽ có chỗ để thoát ra sông.
2/ Khảo sát, toàn thành phố có bao nhiêu ao, hồ và lên kế hoạch cải tạo, nạo vét các ao, hồ đồng thời giải phóng mặt bằng các ngôi nhà xây dựng bao quanh ao, hồ để làm nơi chứa nước khi mưa xuống.
Giải pháp cái lu vẫn sẽ được NNc chọn nếu phải chọn 1 trong 2 phương án là cái lu & của bác

Vì "Cái lu" Ô. NNc chả mất xu điếu nào hết; Dân phải mua lu của NNc để đựng H2O mưa!
& nhìn chung phương án của bác cũng là phương án 'Lu Lớn" mà thôi, khà, khà,. . . .
Nhớ cuối mùa mưa năm ngoái còn có fươ ng án đào hầm trữ nước nữa kia. Các công viên phải đào hầm chim chứa nước!
Thọi thì đủ phương án, nhưng khó thực thi vì không có tiền công quĩ & tiền cò,. . . .
Thường ông bà mình nói cụm từ 'Làm ăn'; Nhưng mấy cha nội & các mẹ thời nay thì 'Có ăn mới làm', vậy đó!
 
Giải pháp cái lu vẫn sẽ được NNc chọn nếu phải chọn 1 trong 2 phương án là cái lu & của bác

Vì "Cái lu" Ô. NNc chả mất xu điếu nào hết; Dân phải mua lu của NNc để đựng H2O mưa!
& nhìn chung phương án của bác cũng là phương án 'Lu Lớn" mà thôi, khà, khà,. . . .
Nhớ cuối mùa mưa năm ngoái còn có fươ ng án đào hầm trữ nước nữa kia. Các công viên phải đào hầm chim chứa nước!
Thọi thì đủ phương án, nhưng khó thực thi vì không có tiền công quĩ & tiền cò,. . . .
Thường ông bà mình nói cụm từ 'Làm ăn'; Nhưng mấy cha nội & các mẹ thời nay thì 'Có ăn mới làm', vậy đó!
Bác hơi tiêu cực quá
Dù gì thuộc ngành xã hội học thì thế thôi, dù gì cũng là có người đề cập giải pháp --> để có cơ hội nảy sinh giải pháp khác
 
Cái này đợt tháng 5 tôi về có nhìn thấy rồi. Nhưng tôi nghĩ cái tuổi của bác VetMini thì hơi nguy hiểm. Tôi nghĩ tới các việc đại loại như gia sư chẳng hạn.
Tôi làm gia sư còn nguy hiểm hơn. Tôi dạy theo kiểu "tiên học lễ, hậu học văn". Học trò ngày nay chúng MUỐN hiểu từ "lễ" theo nghĩa khác.
 
Tôi làm gia sư còn nguy hiểm hơn. Tôi dạy theo kiểu "tiên học lễ, hậu học văn". Học trò ngày nay chúng MUỐN hiểu từ "lễ" theo nghĩa khác.
Ơ! bác chiêu sinh á? Cho cháu đăng ký một xuất nhé. Nhà nghèo quá, không có lễ vật nên không thể theo nghĩa của giới trẻ rồi, ahihi.
 
Ơ! bác chiêu sinh á? Cho cháu đăng ký một xuất nhé. Nhà nghèo quá, không có lễ vật nên không thể theo nghĩa của giới trẻ rồi, ahihi.
Thầy đây có phải thầy tu, luyện tới mức không cần ăn uống đâu. Dù thầy có tâm huyết, có muốn dạy miễn phí con chữ thì thầy vẫn phải ăn, uống. Không thì rồi vợ thầy lại phải chi phí thuốc thang cho thầy. Vậy thì nhìn trong nhà còn cái phong bì nào không. Nhà nghèo không có phong bì? Thì ra ruộng làm gì chả có vài cân gạo, cân lạc, hoặc chí ít vài cân khoai. Không có cả ruộng chỉ đi làm mướn? Thì ra vười sau nhà. Làm gì chả có vài cân các loại để làm một giỏ hoa quả, đúng không? Còn nếu vườn cũng không có thì ... đúng là quá nghèo rồi. Trường hợp này có lẽ thầy sẵn sàng xếp vào diện "hộ nghèo" cần giúp đỡ.
 
Tôi làm gia sư còn nguy hiểm hơn. Tôi dạy theo kiểu "tiên học lễ, hậu học văn". Học trò ngày nay chúng MUỐN hiểu từ "lễ" theo nghĩa khác.

Sư phụ "Vẹt nhỏ" ăn cơm chưa!


Thầy đây có phải thầy tu, luyện tới mức không cần ăn uống đâu. Dù thầy có tâm huyết, có muốn dạy miễn phí con chữ thì thầy vẫn phải ăn, uống. Không thì rồi vợ thầy lại phải chi phí thuốc thang cho thầy. Vậy thì nhìn trong nhà còn cái phong bì nào không. Nhà nghèo không có phong bì? Thì ra ruộng làm gì chả có vài cân gạo, cân lạc, hoặc chí ít vài cân khoai. Không có cả ruộng chỉ đi làm mướn? Thì ra vười sau nhà. Làm gì chả có vài cân các loại để làm một giỏ hoa quả, đúng không? Còn nếu vườn cũng không có thì ... đúng là quá nghèo rồi. Trường hợp này có lẽ thầy sẵn sàng xếp vào diện "hộ nghèo" cần giúp đỡ.

Hay rồi đây, thực ra còn muốn qua chỗ bác để nhờ dạy mà chưa kiếm cớ được hihi. Nghe bác nói vây chắc cũng nết nết được chút. Chứ nếu cháu học thành tài thì nói gì tới giỏ hoa quả. Ngại mỗi cái là hiện giờ: "cháu đâu có gì, ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho hai bác", hazzzzz.
 
Đã đến tháng cô hồn chưa í nhỉ, mà sao cuối tuần qua toàn gặp chuyện gì đâu không hà! Chán!
 
Cần gì phải lý do, dịp này nọ nhỉ. Vd. muốn uống rượu thì thiếu gì lý do. Vui cũng uống mà buồn cũng uống, không có tin vui buồn cũng uống vì tẻ nhạt đơn điệu. Có bạn đến nhà thì rõ ràng phải uống cho vui rồi. Mà không có ai đến thì cũng uống để giải buồn.
 
Bác @SA_DQ, nay mùng 1 đó bác, nhà bác thay hoa quả bàn thờ chưa. Nhớ đi chùa nhé
 
31/07: Vượt mức 1000 tỷ
 
14/08: 1500 tỷ
 
Đã vào tháng "cô hồn" rồi. . . . . . .

/-(ết tháng cô hồn lên thành phố làm 01 chầu đi thầy

Tháng 7 (DL) đã không lên rồi, Hết tháng lên đi nha & hẹn gặp!
 
Tôi không quan tâm đến tháng cô hồn này nọ, vì nó có nguồn gốc từ tàu khựa.
Chính từ hoa kiều mà nẩy sinh mấy trò cướp đồ cúng vớ vẩn này nọ..
 
Tôi không quan tâm đến tháng cô hồn này nọ, vì nó có nguồn gốc từ tàu khựa.
Chính từ hoa kiều mà nẩy sinh mấy trò cướp đồ cúng vớ vẩn này nọ..
Thầy có vẻ lại hơi chút tả khuynh rồi!
Dù sao thì nó cũng là cái nôi của âm lịch, có vẻ là như vậy đó thầy!
À mà dạo này lai rai thường xuyên được chưa thầy? Hẹn sớm gập thầy tại TF lần nữa!
 
Thầy có vẻ lại hơi chút tả khuynh rồi!
Dù sao thì nó cũng là cái nôi của âm lịch, có vẻ là như vậy đó thầy!
À mà dạo này lai rai thường xuyên được chưa thầy? Hẹn sớm gập thầy tại TF lần nữa!
Vẫn phải kiểm soát bác ạ, nhưng hay quên nên toàn quá đà thôi :p:p:p
 
27/08 vượt 2000 tỷ
 
23/09/19 đạt 3000 tỷ
 
Thật đau xót khi người anh, đồng nghiệp của tôi ngày còn công tác ở trường ĐH Mỏ Địa Chất HN - Thứ trưởng BGD Lê Hải An đã đột ngột qua đời :(:(:(. Một cái chết rất mờ ám vào thời điểm anh quyết tâm làm sạch BGD sau một loạt bê bối thi cử.
Người dân cần biết sự thật, sự thật và sự thật!!!!
 
Thật đau xót khi người anh, đồng nghiệp của tôi ngày còn công tác ở trường ĐH Mỏ Địa Chất HN - Thứ trưởng BGD Lê Hải An đã đột ngột qua đời :(:(:(. Một cái chết rất mờ ám vào thời điểm anh quyết tâm làm sạch BGD sau một loạt bê bối thi cử.
Người dân cần biết sự thật, sự thật và sự thật!!!!
Đến nay vẫn là sự im lặng thường vốn có của cơ quan chính quyền???
 
Nhưng có nghi vấn gì không? Nếu có chắc ít ra vài báo người ta sẽ đặt câu hỏi chứ nhỉ. Còn gia đình nữa.
 
Thật đau xót khi người anh, đồng nghiệp của tôi ngày còn công tác ở trường ĐH Mỏ Địa Chất HN - Thứ trưởng BGD Lê Hải An đã đột ngột qua đời :(:(:(. Một cái chết rất mờ ám vào thời điểm anh quyết tâm làm sạch BGD sau một loạt bê bối thi cử.
Người dân cần biết sự thật, sự thật và sự thật!!!!
Em nghĩ đơn giản như thế này thì sẽ nhận được câu trả lời:
- Cái gì liên quan đến quyền lợi và lợi ích thì sẽ có đấu tranh.
- Cái gì liên quan đến quyền lợi và lợi ích "Nhóm" thì sẽ tránh đâu?

Ví dụ:
- Đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
- Thủ Thiêm.
..........v..........v........................................
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
. . . .câu trả lời:
-
-
Ví dụ:
- Đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
- TT.
..........v..........v........................................
(ông trình "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông." đã đem cho ta nhiều lợi ích đó chứ:

(1) Thấy rõ được bộ mặt thật của con đường Tơ lụa mà!
(2) Thức tỉnh ND ta cảnh giác khi có ý kiến thông qua luật "3 đặc khu Kinh tế| tại QH mà!
(3) Là cớ để thay các vị Bộ Trưởng mà!
(4) . . .
. . . . .
 
Baba.jpg
 

File đính kèm

  • BaBa2.jpg
    BaBa2.jpg
    1.7 MB · Đọc: 1
Đi cuốc móng nhà cuốc chúng em nó. Tội thì cũng tội nhưng thôi kệIMG_20191119_183244.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng xuất chuồng được rồi, nhưng cũng cần chọn ngày giờ . . . . .
 
Ở Việt Nam nhiều ông phức tạp quá. Thịt con baba mà cũng phải chọn ngày giờ. Muốn hôn bạn gái mà cũng phải xin phép, muốn chia tay cũng phải xin phép luôn.
 
Ở Việt Nam nhiều ông phức tạp quá. Thịt con baba mà cũng phải chọn ngày giờ. Muốn hôn bạn gái mà cũng phải xin phép, muốn chia tay cũng phải xin phép luôn.
Không bác, Hôn thì không phải xin phép, "dừng" (ly) hôn mới cần xin phép các loại thủ tục và chờ đợi dài ....
 
(/ừa qua, ngành CSGT thành phố cho phép gởi hình ảnh sai luật để mấy ảnh xử lý;
Hôm nay xin lưu ở đây bức ảnh
CSGT 2.jpg
 
:D :D :D Cri me :D :D :D

Em bên anh trên bờ cát trắng
Ào ạp vỗ bờ những con sóng trầm tư
& mang cả những lung linh huyền thoại
Lặng lẽ ưu tư điệp khúc nhớ thương

Ngoài xa kia 1 con tàu lặng lẽ
Nhấp nhô theo đợt sóng vỗ về
Trời & nước hòa ca, trộn lẫn
Mảng xanh đen Hắc hải thân thương

Biển bừng lên khi mặt trời hé lộ
Những lung linh phản chiếu ánh bình minh
Sepactopol uy nghi & hiện hữu
Anh trỡ về đây huyền diệu tuyệt vời.

(Họa thơ dịch của bạn Hữu, đồng niên)
 

File đính kèm

  • Sebatopol.JPG
    Sebatopol.JPG
    108.6 KB · Đọc: 5
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào Thầy và các anh chị trong DD. Trước hết cho em gửi lời Cám ơn tới Thầy @batman1 và anh @HieuCD , anh @ongke0711 đã giúp em rất nhiều, em tham gia DD từ năm 2016 và có gần 700 bài viết mà không tự viết nỗi một đoạn code, toàn đưa bài lên hỏi không à, riết rồi mấy Thầy và các anh chị "CHÁN" quá chả thèm trả lời luôn. em thấy em sao "NGU" quá, có mấy anh chị chỉ tham gia DD một hai năm là trình độ code VBA lên hẳn. Em đây chỉ "RẬP KHUÔN" thì được (Tức file có cùng cấu trúc thì em cứ "Bê" code qua mà xài thôi, chứ khác cấu trúc một hai cột là lại hỏi). Mặc dù em cũng đã mua sách VBA về học, mà chẳng "VÀO ĐẦU". Em chỉ quanh quẩn mấy vấn đề "NHẬP-XUẤT-TỒN" thôi mà chẳng làm được.
Em xin "Xả nỗi lòng" của em.
 
Luật phòng chống tác hại rượu bia đã có hiệu lực gần tuần; & là người dăn, mình cũng muốn nó như 1 cuộc cách mạng (CM) không đầu voi đuôi chuột!
Mong rằng ước muốn của mình không hão huyền, vì

Vì cuộc CM nào cũng cần có lực lượng CM; Nhưng cuộc CM này có lực lương CM bao gồm bọn thảo khầu lục lâm thì chắc chả ăn thua gì đâu!

Hạ hồi phân giải thôi,. . . . chán mớ đồi! :D

BS: Xem ảnh bài #363 để thêm chiêm nghiệm!
 
Giờ đăng bài báo bài vi phạm mà phải chờ kiểm duyệt nữa thì ai mất công đăng làm gì!!!


1585756048351.png
 
Sờ có mát hôn?
Người ăn chay mà nghe tiếng sờ-mát đâu còn thấy ngon nữa.
 
Hổng biết. Tôi chỉ biết cái món hủ tíu lòng, có tim (tâm), tỳ (tư), tuỷ (nổi), và lòng bi giờ tuyệt chủng ở SG rồi.
Món ấy rẻ, nên thời đại "đất mắc như vàng" này người bán phải thêm thắt chế biến để lấy giá cao hơi mới đủ sở hụi.

Cũng như cửa hàng bún riêu rẻ tiền, chỉ bún vả riêu cua, cà, không thêm gì khác, tôi hay ăn ở Hưng Yên bi giờ đóng cửa rồi.
 
@befaint Vườn rau nhà anh sịn sò nhỉ? Nó là thủy canh phải không ạ?
 
Tôi chỉ biết cái món hủ tíu lòng, có tim (tâm), tỳ (tư), tuỷ (nổi), và lòng bi giờ tuyệt chủng ở SG rồi.
Khi xưa nuôi lợn nuôi heo bằng nấu cám từ cám xát gạo, với rau khoai lang (cả dây già và lá), rau bèo, thân cây chuối, dọc khoai môn/ mùng/ khoai ngứa... Rồi khi mổ thịt chúng, trong ruột vẫn còn sán lá, giun đũa mới ngon anh ơi. Khi nay nuôi bằng cám ăn thẳng hết ngon rồi. :p
 
Thời buổi tấc đất tấc vàng này, vừa có cái nhà kính lớn thế, cộng thêm cái ao cá thì hắn ta là triệu phú đô la rồi.
Tấc đất tấc vàng tùy nơi thôi. Bác có 2 mảnh, người ta có 10 mảnh, nhưng rất có thể chỉ 1 mảnh của bác ăn đứt 10 mảnh của người ta rồi. :D
 
Khi xưa nuôi lợn nuôi heo bằng nấu cám từ cám xát gạo, với rau khoai lang (cả dây già và lá), rau bèo, thân cây chuối, dọc khoai môn/ mùng/ khoai ngứa... Rồi khi mổ thịt chúng, trong ruột vẫn còn sán lá, giun đũa mới ngon anh ơi. Khi nay nuôi bằng cám ăn thẳng hết ngon rồi. :p
Thời buổi bây giờ ai công đâu cầm con dao xắc chuối mà xắc. Thái nửa thân chuối oằn cả vai. Rồi còn phải giã nát, phải ủ lên men...
Bèo thì ai lội ao vớt bèo, bèo Nhật bản (lục bình) thì còn xắc. Chứ bèo cánh thì cũng giã, không phải ủ nhưng thường thì cũng phải nấu chung cám lợn.
 
Thời buổi bây giờ ai công đâu cầm con dao xắc chuối mà xắc. Thái nửa thân chuối oằn cả vai. Rồi còn phải giã nát, phải ủ lên men...
Bèo thì ai lội ao vớt bèo, bèo Nhật bản (lục bình) thì còn xắc. Chứ bèo cánh thì cũng giã, không phải ủ nhưng thường thì cũng phải nấu chung cám lợn.
Chỗ em gọi là thái chuối, băm bèo.
Dùng một con dao phay (gọi tên là vậy), giống loại dao thái của đầu bếp nhưng bản to và dài để không bị vướng thân cây chuối, nhất là mấy cây chuối hột thân rất to. Dao phay vừa thái vừa dùng băm rau được.
Chuối thái mỏng rồi băm nhỏ qua qua, cho vào nấu cùng cám gạo hoặc trộn sống với cám gạo đã nấu, chúng vẫn ăn ngon lành;
chỉ với đám lợn con mới cần cho vào cối đá giã nát và nấu.
Còn ủ lên men thì kỳ công quá, nhà nào có nấu rượu thì mới ủ chung với bã / bỗng rượu thôi.
 
Chỗ em gọi là thái chuối, băm bèo.
Dùng một con dao phay (gọi tên là vậy), giống loại dao thái của đầu bếp nhưng bản to và dài để không bị vướng thân cây chuối, nhất là mấy cây chuối hột thân rất to. Dao phay vừa thái vừa dùng băm rau được.
Chuối thái mỏng rồi băm nhỏ qua qua, cho vào nấu cùng cám gạo hoặc trộn sống với cám gạo đã nấu, chúng vẫn ăn ngon lành;
chỉ với đám lợn con mới cần cho vào cối đá giã nát và nấu.
Còn ủ lên men thì kỳ công quá, nhà nào có nấu rượu thì mới ủ chung với bã / bỗng rượu thôi.
Chắc bạn nói chuyện nuôi đôi lợn. Có một chuồng lợn thì cây dao thái chuối dài như cây rựa, hơi cong giống cây rựa xắc mới hiệu quả. Cối giã cũng hơn nửa thước đường kính. Cái chày có cán như búa.
 
Chào Thầy và các anh chị trong DD. Trước hết cho em gửi lời Cám ơn tới Thầy @batman1 và anh @HieuCD , anh @ongke0711 đã giúp em rất nhiều, em tham gia DD từ năm 2016 và có gần 700 bài viết mà không tự viết nỗi một đoạn code, toàn đưa bài lên hỏi không à, riết rồi mấy Thầy và các anh chị "CHÁN" quá chả thèm trả lời luôn. em thấy em sao "NGU" quá, có mấy anh chị chỉ tham gia DD một hai năm là trình độ code VBA lên hẳn. Em đây chỉ "RẬP KHUÔN" thì được (Tức file có cùng cấu trúc thì em cứ "Bê" code qua mà xài thôi, chứ khác cấu trúc một hai cột là lại hỏi). Mặc dù em cũng đã mua sách VBA về học, mà chẳng "VÀO ĐẦU". Em chỉ quanh quẩn mấy vấn đề "NHẬP-XUẤT-TỒN" thôi mà chẳng làm được.
Em xin "Xả nỗi lòng" của em.
Hi hi ,,,,...
Em cũng thế chị oi
Môn này sao mờ khó thế, cứ hỏi và học thuộc xong nó lại thăng hoa đi đâu ấy.
Nhiều lúc đăng bài lên hỏi ngại quá cơ chị oi.
1_Múa vui.gif
 
Có bao nhiêu chỗ trống ấy che lại cho học trò mướn lời hơi.
 
Chỗ em gọi là thái chuối, băm bèo.
Dùng một con dao phay (gọi tên là vậy), giống loại dao thái của đầu bếp nhưng bản to và dài để không bị vướng thân cây chuối, nhất là mấy cây chuối hột thân rất to. Dao phay vừa thái vừa dùng băm rau được.
Chuối thái mỏng rồi băm nhỏ qua qua, cho vào nấu cùng cám gạo hoặc trộn sống với cám gạo đã nấu, chúng vẫn ăn ngon lành;
chỉ với đám lợn con mới cần cho vào cối đá giã nát và nấu.
Còn ủ lên men thì kỳ công quá, nhà nào có nấu rượu thì mới ủ chung với bã / bỗng rượu thôi.
Trong Nam, Với anh 2 loại dao sau nó gắn liền với tuổi thơ của anh mà anh không thể nào quên. Hình như là "Mác Vót"?

1610097666847.png
 
Trong Nam, Với anh 2 loại dao sau nó gắn liền với tuổi thơ của anh mà anh không thể nào quên.
Hồi bé em dùng nhiều thứ lắm: Dao tông, dao coắm, dao phay, liềm, xà beng, thuổng, cuốc, xẻng....
Chưa đi mẫu giáo đã vác cuốc xới cỏ rồi anh ạ. Bé thì chỉ có móc đất chơi thôi, bốc phân suốt ngày.

Sau này đi học có môn dụng cụ cắt, mới biết dao là thế nào: Dao phay, dao tiện, dao bào, dao chuốt. Trong mỗi loại dao đó lại chia nhiều loại (dao phay ngón, dao phay mặt đầu, dao phay cầu, dao tiện ngoài, dao tiện lỗ...), hiểu các góc của dao, độ cứng vật liệu dao, cách mài dao như nào.
Ai am hiểu về dao thì rất hứng thú về dao. :D :D
 
Mình đã hoàn chỉnh qui trình sản xuất thử nghiệm trà trùn; Những ai có nhu cầu mình sẽ chia sẽ vô tư!
 

File đính kèm

  • Trà Trùng.jpg
    Trà Trùng.jpg
    131.8 KB · Đọc: 16
Lần chỉnh sửa cuối:
Này thì chó vàng... chó sủa theo đàn.

==> Lên mẹt! :cool:

1611625044771.png
 
'Thọt' gậy bánh xe
Nếu gậy 'thọt' bánh xe tăng là banh gậy ngay. :-p

Nói không chịu nghe:
Nước đổ đầu vịt
Nước đổ lá khoai

... xưa rồi

Bây giờ là:
Nước sôi 100 độ Cờ dội cả con vịt
Súng phun nước xịt lá khoai

... đảm bảo ngon lành.
 
Tôi gặp một tình cảnh dở khóc dở cười quá các bác. Tôi có bình luân một câu thế này "mấy anh đưa ra cái "phát kiến" này chắc toàn 8x trở về trước". Nếu ai đã học xong môn tiếng Việt (nay là ngữ văn) cấp phổ thông thì sẽ thấy câu này có 2 vế:

[1]mấy anh đưa ra cái "phát kiến" này​
[2]chắc toàn 8x trở về trước.​

Đúng ra là theo logic tiếng Việt, câu tôi phải đọc từ trái qua phải bắt đầu từ vế [1] sau đó tới vế [2] thì mới hiểu đúng. Đằng này có bác lại cố ý đọc ngược từ phải qua trái từ vế [2] trước rồi mới đến vế [1] y như là đọc sách Hán văn cổ thành ra câu của tôi bị suy diễn lệch lạc (chắc toàn 8x trở về trước, [là] mấy anh đưa ra cái "phát kiến" này) theo kiểu đọc của bác ấy. Không biết có phải do ảnh hưởng Nho học còn sâu đậm ở thời bác ấy đi học tiếng Việt không hay là do bác ấy thiếu thiện cảm gì đó với tôi rồi tự suy luận chủ quan như vậy?

Bác nào hay bàn về tiếng Việt chuẩn lên tiếng giúp tôi vấn đề này nhé. Có phải là tôi diễn đạt bằng tiếng Việt sai hay là do bác ấy cố ý hiểu lệch lạc lời tôi?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quý vị có biết cái cây bắt ruồi hôn? (Venus Flytrap)
Người ta nói "mật ngọt chết ruồi", nhưng không phải. Để dụ được ruồi, cái cây này phát ra mùi thúi hoắc.

1617266476280.png
 
'Thọt' gậy bánh xe
Nếu gậy 'thọt' bánh xe tăng là banh gậy ngay. :p

Nói không chịu nghe:
Nước đổ đầu vịt
Nước đổ lá khoai

... xưa rồi

Bây giờ là:
Nước sôi 100 độ Cờ dội cả con vịt
Súng phun nước xịt lá khoai

... đảm bảo ngon lành.
"Học là chuyện lớn, chơi là chuyện nhỏ" . Chuyện nhỏ còn chưa làm được thì sao tính đến chuyện lớn
Bài đã được tự động gộp:

Quý vị có biết cái cây bắt ruồi hôn? (Venus Flytrap)
Người ta nói "mật ngọt chết ruồi", nhưng không phải. Để dụ được ruồi, cái cây này phát ra mùi thúi hoắc.

View attachment 256450
Cài này cháu được xem trên VTV3, chương trình gì cháu quên mất tên rồi.Nó còn có loại hoa thúi khổng lồ cơ ạ.
 
Gandhi từng chịu nhiều khổ cực. Ông bị cầm tù nhiều lần và trong nhiều năm ở Nam Phi, nơi lần đầu tiên ông áp dụng phương pháp kháng cự dân sự với tư cách luật sư người nước ngoài, và cả ở Ấn Độ. Trong khoảng thời gian đó, ông dành thời gian viết ra những nguyên tắc chính của riêng mình. Trong số đó là:

1. Luật lệ của số đông không chạm được đến lương tâm con người.
2. Mọi bằng cấp và kiến thức bạn có về Shakespeare hay Wordsworth đều chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn không có cá tính riêng và làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình.
3. Con người là kết quả của những suy nghĩ bên trong họ.
4. Anh sẽ trở thành người như anh nghĩ.
5. Bạo chúa duy nhất tôi khuất phục trên đời này chính là “giọng nói yếu ớt” bên trong con người mình.
6. Sức mạnh không xuất phát từ năng lực thể chất. Sức mạnh có được từ ý chí bất khuất.
7. Tôi không muốn dự đoán tương lai. Tôi quan tâm đến hiện tại nhiều hơn.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng ta, trong cuộc sống tất bật hiện nay, có thể dành ra ít nhất vài giờ mỗi ngày để tĩnh tâm, dọn mình lắng nghe tiếng nói của sự thinh lặng khôn cùng.

Kinh nghiệm cho thấy, im lặng là một phần của việc rèn luyện tâm hồn biết tôn trọng sự thật. Xu hướng nói quá, nói giảm hay bóp méo sự thật, cho dù là khéo léo hay không, chính là điểm yếu của con người. Và sự im lặng chính là điều cần thiết để vượt qua điểm yếu đó. Một người ít nói sẽ hiếm khi buông ra những lời thiếu suy nghĩ. Anh ta sẽ cẩn trọng trong từng câu chữ.

Ta chỉ hạnh phúc thật sự khi ta khỏe mạnh thật sự, và ta chỉ khỏe mạnh thật sự khi ta kiểm soát được khẩu vị của mình. Tất cả giác quan khác sẽ tự động vâng lời nếu bạn làm chủ được những gì nạp vào cơ thể. Và người nào kiểm soát được ngũ quan của mình, thì người đó hẳn chinh phục được thế giới.

(Trích Trên cả sự giàu có - Alexander Green)
 
...
Ta chỉ hạnh phúc thật sự khi ta khỏe mạnh thật sự, và ta chỉ khỏe mạnh thật sự khi ta kiểm soát được khẩu vị của mình. Tất cả giác quan khác sẽ tự động vâng lời nếu bạn làm chủ được những gì nạp vào cơ thể. Và người nào kiểm soát được ngũ quan của mình, thì người đó hẳn chinh phục được thế giới.
...
Người phát biểu câu này:
- Nói về khoa học thì chưa biết gì về những chứng trời kêu ai nấy dạ. Điển hình là bệnh ung thư: làm chủ những gì nạp vào cơ thể họa may chỉ giảm bớt xác suất mang bệnh, tăng xác suất chữa bệnh nếu lỡ bị vướng.
- Nói về xã hội thì chủ quan và ích kỷ, chỉ biết chính mình. Những người chung quanh thì sao? Làm chủ được ngũ quan nghĩa là có khả năng bịt mắt bịt tai để khỏi phải nhìn phải nghe những cảnh khổ chung quanh?
- Nói về tâm linh thì phủ nhận triết lý đạo Phật và đạo Thiền.
 
(/ÒNG TRÒN GẠT MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:D :D :D . . . . . . Bao la biển nước với mây trời
:D :D :D . . . . . . Đất nước lao đao bão có thôi
:D :D :D . . . . . . Tổ 2uốc linh thiêng ôm giữ chặt
:D :D :D . . . . . . Ngàn đời mãi giữ đất trong tôi.
 
Người trưởng thành không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm lần nữa. Nhưng một người già đi thì cứ phạm cùng sai lầm lặp đi lặp lại mãi.
Người đó sống trong vòng tròn mà chẳng bao giờ học được cái gì. Bạn sẽ giận dữ hôm nay, bạn đã giận dữ hôm qua và hôm kia, và ngày mai bạn lại sẽ giận dữ và rồi ngày kia cũng thế. Bạn cứ lặp đi lặp lại giận dữ, lặp đi lặp lại ăn năn, lặp đi lặp lại quyết định sâu sắc rằng bạn sẽ không phạm điều đó lần nữa. Nhưng quyết định đó chẳng tạo ra thay đổi gì - bất kì khi nào bạn bị lúng túng thì cơn thịnh nộ lại chiếm lĩnh, bạn bị ám ảnh; cùng sai lầm ấy lại phạm phải. Bạn đang già đi.

Nếu bạn sống một kinh nghiệm về sự giận dữ một cách toàn bộ, bạn sẽ không bao giờ giận dữ lần nữa được. Một kinh nghiệm về giận dữ sẽ là đủ để dạy rằng điều đó là ngu xuẩn, điều đó là ngớ ngẩn, điều đó đơn giản ngu si - không phải nó là tội lỗi, nó đơn giản là ngu si. Bạn đang tự làm hại mình và làm hại người khác, chẳng để làm gì. Sự việc đó không xứng với nó. Thế thì bạn đang trưởng thành dần lên. Ngày mai tình huống này sẽ được lặp lại nhưng giận dữ sẽ không lặp lại nữa. Và người đang thu được sự trưởng thành đã không quyết định rằng mình sẽ không giận dữ lần nữa, không - đó là dấu hiệu về người còn chưa trưởng thành.

Người trưởng thành không bao giờ quyết định về tương lai; bản thân sự trưởng thành lo điều đó. Bạn sống hôm nay - chính việc sống đó sẽ quyết định ngày mai sẽ thế nào; ngày mai sẽ bắt nguồn từ hôm nay.
 
Xả nổi lòng hay giảng đạo vậy?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom