usagi90
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 27/8/11
- Bài viết
- 361
- Được thích
- 536
- Nghề nghiệp
- Con nhà nông 100% hì
chẳng là e có chơi với một cậu ít hơn e 3 tuổi. đang coi nhau như chị e , thoải mái kể cho nhau nghe những chuyện phiền muộn trong cuộc sống. Nhưng đột nhiên cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu em..e cũng đã nói rõ quan điểm của mình cho cậu bé đó biết rồi nhưng cậu ấy nói " yêu là việc của e còn không yêu là việc của chị"..Thật sự e không biết phải làm cách nào để tình cảm chị e trở lại như trước nữa. ACE có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cho e một lời khuyên tốt nhất được không?
