Hân hoan chào đón Thầy Phan Tự Hướng và Thầy Nghĩa vào Nam (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Nhận được tin của Thầy Nghĩa (violetdylan) báo sẽ vào Nam công tác trong tuần tới. Chuyến đi gồm có Thầy Phan Tự Hướng và Thầy Nghĩa

Kính mong tất cả các Thầy/cô, anh chị thành viên trong Nam dành chút thời gian đón tiếp giao lưu cùng hai Thầy tại 45 Phan Đăng Lưu lúc 18h30 nhằm ngày Chủ nhật (25/07/2010).

Sự hiện diện của Quý Thầy/cô, anh chị trong Nam nói lên tinh thần thân ái luôn kết nối giữa các thành viên mọi miền, bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ.

Thầy Hướng thì ai cũng rõ về sự đóng góp của Thầy, còn Thầy Nghĩa tôi được gặp Thầy nhân tham gia vào ngày sinh nhật GPE lần thứ 3 tại Hà Nội. Hiện Thầy đang công tác tại Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam - Hà Nội

Thầy rất nhiệt tình, trong mọi phong trảo của GPE, vui vẻ, thân thiện luôn giúp đỡ thành viên. Ngoài đời, Thầy cũng tổ chức nhiều công tác xã hội cho học sinh đi thực tế - Bé Ốc cùng bố violetdylan thăm và tặng quà cho các em nhỏ

IMG_0308.jpg


Đây là ảnh Bé Ốc (mặc áo đầm) con của Thầy Nghĩa mang gấu bông yêu thích của mình đi tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.

DSC07078.jpg


IMG_0338.jpg


DSC00163.jpg


Thầy Solomon2211, sweet_girl, cam chuong, Thầy Nghĩa "violetdylan"

DSC00164.jpg


P1010522.jpg


3356765474_8507be4d69_o.jpg


Thầy Nghĩa "violetdylan" - Thầy Kiệt "cadafi" - Thầy Cao Mạnh Sơn và nàng sweet_girl

Một lần nữa xin gởi lời cám ơn tất cả cùng đến giao lưu với hai Thầy Hướng và Thầy Nghĩa

Trân trọng kính báo
 
Chúc hai anh có một buổi giao lưu với các thành viên trong Nam thật vui vẻ! Hai anh vui nhưng đừng quên nhiệm vụ là mang quà nhé!
 
Nhờ bác KTGG và anh Nghĩa và anh Hướng xác nhận lại dùm có phải chương trình của mình là tối 25 ở Sài Gòn không? sao em nghe nói là ngày 25 2 anh có mặt tại Vũng Tàu. Trân trọng cảm ơn!
 
Nhờ bác KTGG và anh Nghĩa và anh Hướng xác nhận lại dùm có phải chương trình của mình là tối 25 ở Sài Gòn không? sao em nghe nói là ngày 25 2 anh có mặt tại Vũng Tàu. Trân trọng cảm ơn!

Theo kế hoạch, khoảng 16h ngày 25/7 gia đình nhà bác Hướng sẽ có mặt tại SG và mong muốn gặp mặt các anh, chị em GPE tại 45 Phan Đăng Lưu lúc 18h30 nhằm ngày Chủ nhật (25/07/2010).

Xin cảm ơn các anh chị
 
Chiều 25/5 gia đình tôi bay vào SG, nếu đúng giờ thì tầm 17h30 có mặt ở SG rồi. Chỉ sợ nhất là máy bay bị trễ thôi -+*/.

Mong được gặp các anh chị em ở trong SG, sức khoẻ đã chuẩn bị tốt đến rất tốt --=0


Tôi cũng nhận được thông tin là anh Haitcv - giáo viên cấp 2, là một thành viên tích cực ở Quảng Nam cũng đang trên đường vào Sài Gòn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhận được tin của Thầy Nghĩa (violetdylan) báo sẽ vào Nam công tác trong tuần tới. Chuyến đi gồm có Thầy Phan Tự Hướng và Thầy Nghĩa

Kính mong tất cả các Thầy/cô, anh chị thành viên trong Nam dành chút thời gian đón tiếp giao lưu cùng hai Thầy tại 45 Phan Đăng Lưu lúc 18h30 nhằm ngày Chủ nhật (25/07/2010).

Sự hiện diện của Quý Thầy/cô, anh chị trong Nam nói lên tinh thần thân ái luôn kết nối giữa các thành viên mọi miền, bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ.


P1010522.jpg


3356765474_8507be4d69_o.jpg


Thầy Nghĩa "violetdylan" - Thầy Kiệt "cadafi" - Thầy Cao Mạnh Sơn và nàng sweet_girl

Một lần nữa xin gởi lời cám ơn tất cả cùng đến giao lưu với hai Thầy Hướng và Thầy Nghĩa

Trân trọng kính báo


Nhờ bác KTGG và anh Nghĩa và anh Hướng xác nhận lại dùm có phải chương trình của mình là tối 25 ở Sài Gòn không? sao em nghe nói là ngày 25 2 anh có mặt tại Vũng Tàu. Trân trọng cảm ơn!



Chiều 25/5 gia đình tôi bay vào SG, nếu đúng giờ thì tầm 17h30 có mặt ở SG rồi. Chỉ sợ nhất là máy bay bị trễ thôi -+*/.

Mong được gặp các anh chị em ở trong SG, sức khoẻ đã chuẩn bị tốt đến rất tốt --=0


Tôi cũng nhận được thông tin là anh Haitcv - giáo viên cấp 2, là một thành viên tích cực ở Quảng Nam cũng đang trên đường vào Sài Gòn

Đã rời sàn nhưng được tin hai anh mến yêu: Hướng và Nghĩa vào Nam, lòng Hoa Quỳnh tiểu thư mừng rỡ nên không đành bỏ lỡ cuộc gặp gỡ giao lưu vui vẻ thân thiện kết nối tình thân ái giữa các thành viên Bắc Trung Nam. Đã hằng mơ ước để gặp hai anh 1 lần cho toại nguyện do từ trước đến nay chỉ thấy qua hình trên forum.

Quỳnh ơi, ơi hỡi là Quỳnh!
Cớ sao em lại một mình "rút lui"
Mai này gặp những cuộc vui
Sao em nỡ để anh vui ... một minh
Quỳnh ơi!...Ơi hỡi!...Là Quỳnh!

Hoa Quỳnh tiểu thư cố gắng sắp xếp bằng mọi giá đến gặp hai anh 1 lần để được nghe giọng nói thân thương. Tiếc thay là các anh trên GPE ai cũng tài hoa, trẻ đẹp mà ván đã đóng thuyền cả, nếu không thì Hoa Quỳnh tiểu thư cũng xin đăng ký tuyển chọn phò mã rồi. Nhớ có quà tặng riêng cho Hoa Quỳnh tiểu thư )(&&@@

À các anh ơi: Tùng and Hướng, sao các anh viết bài làm Hoa Quỳnh Tiểu Thư đọc rối cả bộ đàm vậy, người thì ghi ngày ngày 25 2 còn người thi ghi Chiều 25/5

Vui lòng đính chính lại các anh ơi.

Thông tin của lão KTGG là chính xác đây

Kính mong tất cả các Thầy/cô, anh chị thành viên trong Nam dành chút thời gian đón tiếp giao lưu cùng hai Thầy tại 45 Phan Đăng Lưu lúc 18h30 nhằm ngày Chủ nhật (25/07/2010).
 
Hôm qua tôi nhận tin anh Haitcv hiện cũng đang đi vào Sài Gòn có lẽ hôm nay là đến không biết anh có thu xếp được thời gian gặp mọi người thì hay quá.
 
Số điện thoại anh Haitcv: 0935751911, mong anh em trong đó chủ động liên lạc vì bác đó không có điều kiện lên mạng.
 
Kế hoạch của gia đình tôi và anh Nghĩa như sau (riêng bác Nghĩa vào trước nên có chương trình riêng):

- Chiều 25/7: có mặt ở Sài Gòn, gặp anh chị em trong đó theo như kế hoạch của bác KTGG. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 8h30 Sáng 26/7 : bay ra đảo Phú Quốc, ở đó 2 ngày, không biết có bác nào ở Phú Quốc không nữa????
(Cùng gia đình bác Violetdylan)
- 16h00 Ngày 27/7: đi An Giang, ở đó có bác Ba Tê, bác Phạm Duy Long (nhưng đang đi viện), .... Mong gặp các anh chị khu vực đó {}{}{. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 28/7: đến Cần Thơ, đã liên lạc với bạn La An bên WKT. Mong gặp các anh chị khu vực đó:gathering:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 29/7: đi Bến Tre, đã nhờ liên hệ với bạn dieptrucgiang. Mong gặp các anh chị khu vực đó :drinks:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 30/7: trở về Sài Gòn.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- Sáng 31/7: đi Vũng Tàu + khu vực lân cận, ở đó đến sáng 6/8, sau đó quay về SG (sẽ có buổi đi Đại Nam - Bình Dương cùng với cơ quan bên vợ). Gia đình bác Violetdylan sẽ đi Đại Nam - Bình Dương và 21h30 sẽ bay ra bắc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin thông báo kế hoạch cụ thể Nam Du Ký của gia đình Violetdylan PhanTuHuong như sau:

* Ngày 23/7/2010: Chuyến bay từ Hà Nội vào TP. HCM sẽ cất cánh lúc 21g30. Dự kiến sẽ đến Tân Sơn Nhất lúc 23g15.
- Solomon2211 sẽ đón gia đình Violetdylan tại sân bay và đưa về khách sạn Thiên Thảo - 89 Cao Thắng, Quận 3 - TP. HCM (ĐT: (08) 39 29 1440 - 39 29 1441) - Có thể sẽ ăn tối trên đường Cao Thắng khoảng 0g00 ngày 24/7/2010

* Ngày 24/7/2010:
- 7g00: Khởi hành đi tham quan Đầm Sen - Ăn trưa tại Đầm Sen - Nếu kết thúc sớm sẽ đi Suối Tiên lúc 12g00
- 12g00: Đi tham quan Suối Tiên đến 15g00 (có thể sẽ không kịp thời gian)
- 16g45: Khởi hành đi Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm cùng với Boyxin. Gia đình solomon2211 sẽ đi ô tô lúc 16g30
- 19g00 gặp mặt nhau tại bãi trước Vũng Tàu - Tối đi tham quan Vũng Tàu và các gian hàng nhân Lễ hội ẩm thực quốc tế.
- Tối 24/7/2010 sẽ nghỉ tại KS Rex - 2 Lê Quý Đôn - TP. Vũng Tàu

* Ngày 25/7/2010: Tắm biển Vũng Tàu đến 11g ăn trưa - Trên đường về có thể sẽ ghé vào tham quan suối nước nóng Bình Châu (nếu có thể) hoặc ghé tham quan thác Giang Điền, hoặc tham quan Suối Tiên (nếu chưa đi được buổi chiều 24/7/2010)
- 17g30 về đến Sài Gòn
- 18g30 gặp mặt các thành viên miền Nam tại 45 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận.

* Ngày 26/7 đến 30/7 theo kế hoạch của PhanTuHuong
* Ngày 31/7:
- 7g00: Sáng khởi hành đi tham quan địa đạo Củ Chi đến 10g30
- 10g30: đi tham quan KDL Đại Nam - tungnguyen_kt sẽ phụ trách tiếp đón. Solomon2211 phải đi dự đám cưới
- 16g00: khởi hành về Sài gòn
- 18g00: gặp mặt chia tay các thành viên miền Nam đến 20g00
- 20g00: xuất phát ra sân bay
- 21g30: Cất cánh về Hà Nội

Trên đây là chương trình cụ thể, mong các thành viên các nơi mà gia đình anh Nghĩa (violetdylan) và gia đình PhanTuHuong đi qua vui lòng sắp xếp thời gian gặp mặt và giới thiệu thắng cảnh cũng như đặc sản quê hương mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Woa, lần này anh Nghĩa và anh Hướng nghĩ hè hoành tráng quá ha. Ước gì em cũng được đi giống mấy anh. -\\/. Chúc 2 anh có môt chuyến đi thật vui vẻ!.}}}}}
 
Woa, lần này anh Nghĩa và anh Hướng nghĩ hè hoành tráng quá ha. Ước gì em cũng được đi giống mấy anh. -\\/. Chúc 2 anh có môt chuyến đi thật vui vẻ!.}}}}}

Em chịu khó đầu tư khoảng 6-7 triệu gì đó là thỏa ước mong thôi mà!
 
Nhận được tin của Thầy Nghĩa (violetdylan) báo sẽ vào Nam công tác trong tuần tới. Chuyến đi gồm có Thầy Phan Tự Hướng và Thầy Nghĩa

Kính mong tất cả các Thầy/cô, anh chị thành viên trong Nam dành chút thời gian đón tiếp giao lưu cùng hai Thầy tại 45 Phan Đăng Lưu lúc 18h30 nhằm ngày Chủ nhật (25/07/2010).

Biết ngay kiểu gì cũng máy bay cũng trễ, nó hẹn 15h30 bay nhưng vừa mới chuyển sang 17h30. Hẹn các bác tầm 8h00 ở đó vậy.
 
Kế hoạch của gia đình tôi và anh Nghĩa như sau (riêng bác Nghĩa vào trước nên có chương trình riêng):

- Chiều 25/7: có mặt ở Sài Gòn, gặp anh chị em trong đó theo như kế hoạch của bác KTGG. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 8h30 Sáng 26/7 : bay ra đảo Phú Quốc, ở đó 2 ngày, không biết có bác nào ở Phú Quốc không nữa????
(Cùng gia đình bác Violetdylan)
- 16h00 Ngày 27/7: đi An Giang, ở đó có bác Ba Tê, bác Phạm Duy Long (nhưng đang đi viện), .... Mong gặp các anh chị khu vực đó {}{}{. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 28/7: đến Cần Thơ, đã liên lạc với bạn La An bên WKT. Mong gặp các anh chị khu vực đó:gathering:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 29/7: đi Bến Tre, đã nhờ liên hệ với bạn dieptrucgiang. Mong gặp các anh chị khu vực đó :drinks:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 30/7: trở về Sài Gòn.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- Sáng 31/7: đi Vũng Tàu + khu vực lân cận, ở đó đến sáng 6/8, sau đó quay về SG (sẽ có buổi đi Đại Nam - Bình Dương cùng với cơ quan bên vợ). Gia đình bác Violetdylan sẽ đi Đại Nam - Bình Dương và 21h30 sẽ bay ra bắc.
Tiếc quá, đến 30/07 honeyphuc84 mới bay về Phú Quốc nên không kịp chào bác Violetdylan và bác Phantuhuong rồi
để dịp khác vậy
honeyphuc84 quê ở Phú Quốc nhưng làm việc ở Tp.HCM,
hôm nay honeyphuc84 có mặt ở Vũng Tàu, tối mai về sẽ cố gắng gặp mọi người ở 45 Phan Đăng Lưu (nhưng không chắc lắm vì sợ vể trễ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hướng và Bác Nghĩa sao mà lịch kín thế nhỉ...
Thôi gặp lần khác vậy.

Lê Văn Duyệt
 
Hướng và Bác Nghĩa sao mà lịch kín thế nhỉ...
Thôi gặp lần khác vậy.

Lê Văn Duyệt

Vâng, chỉ tối 26 và 30, sáng 31 bọn em ở SG thôi. Sau đó gia đình anh Nghĩa về HN, còn em xuống Vũng Tàu nghỉ mát + tắm biển + pingpong khoảng 5 ngày nữa.
 
Giá mà anh Haitcv sắp xếp được thời gian, dời ngày đi Đắc Lắc sau vài hôm thì ngày mai Bắc Trung Nam giao lưu hoành tráng phải biết đây!!!

Chúc các anh có một chuyến đi thật vui!!! }}}}}
 
Tiếc quá, đến 30/07 honeyphuc84 mới bay về Phú Quốc nên không kịp chào bác Violetdylan và bác Phantuhuong rồi
để dịp khác vậy
honeyphuc84 quê ở Phú Quốc nhưng làm việc ở Tp.HCM,
hôm nay honeyphuc84 có mặt ở Vũng Tàu, tối mai về sẽ cố gắng gặp mọi người ở 45 Phan Đăng Lưu (nhưng không chắc lắm vì sợ vể trễ)

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyến điện diện nhảy ôm liền"


Đất trời và biển Vũng Tàu chứng kiến.......
 
Giá mà anh Haitcv sắp xếp được thời gian, dời ngày đi Đắc Lắc sau vài hôm thì ngày mai Bắc Trung Nam giao lưu hoành tráng phải biết đây!!!

Chúc các anh có một chuyến đi thật vui!!! }}}}}

Nếu Bắc Trung Nam không giao lưu được dịp này thì để đến tháng 10 này Hà Nội mong được tiếp đón Trung, Nam.

Hi vọng đến ngày đó sẽ được đưa đón em dạo phố Hà Nội }}}}}
 
Tối ngày 25/7; 30/7; 31/7 mong được gặp bác ở 45 Phan Đăng Lưu

Ngày 25/7 là không được rồi. Để tôi ráng cố gắng sắp xếp hai ngày còn lại xem sao.
Chúc gia đình hai Bạn có một chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc.

Lê Văn Duyệt
 
Kế hoạch của gia đình tôi và anh Nghĩa như sau (riêng bác Nghĩa vào trước nên có chương trình riêng):

- Chiều 25/7: có mặt ở Sài Gòn, gặp anh chị em trong đó theo như kế hoạch của bác KTGG. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 8h30 Sáng 26/7 : bay ra đảo Phú Quốc, ở đó 2 ngày, không biết có bác nào ở Phú Quốc không nữa????
(Cùng gia đình bác Violetdylan)
- 16h00 Ngày 27/7: đi An Giang, ở đó có bác Ba Tê, bác Phạm Duy Long (nhưng đang đi viện), .... Mong gặp các anh chị khu vực đó {}{}{. (Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 28/7: đến Cần Thơ, đã liên lạc với bạn La An bên WKT. Mong gặp các anh chị khu vực đó:gathering:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 29/7: đi Bến Tre, đã nhờ liên hệ với bạn dieptrucgiang. Mong gặp các anh chị khu vực đó :drinks:.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- 18h00 ngày 30/7: trở về Sài Gòn.
(Cùng gia đình bác Violetdylan)

- Sáng 31/7: đi Vũng Tàu + khu vực lân cận, ở đó đến sáng 6/8, sau đó quay về SG (sẽ có buổi đi Đại Nam - Bình Dương cùng với cơ quan bên vợ). Gia đình bác Violetdylan sẽ đi Đại Nam - Bình Dương và 21h30 sẽ bay ra bắc.
Đã đặt cho 2 Bạn 2 phòng tại trung tâm TP. Long Xuyên đêm 27/7/2010: "khách sạn Long Xuyên", 19 Nguyễn Văn Cưng, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên. Đăng ký tên "Nghĩa - Hà Nội - 0913371973". Nếu có thay đổi thời gian đột xuất thì cứ liên hệ với KS nhé!
ĐT liên hệ với KS: 076.3841927 - 076.3841659 - 076.3841365.
Ba Tê.
 
Sweet gửi mấy ngàn nụ hôn cho miền nam đây nhé, các anh đừng quên.
Sweet gửi quà cho Nam rùi đấy nhé, Nam nhớ gửi quà ra cho Bắc, ko cần nhiều, chỉ mỗi một nụ hôn quy ra một thùng soài thui --=0
Chúc gia đình hai anh vui vẻ.
 
Sweet gửi mấy ngàn nụ hôn cho miền nam đây nhé, các anh đừng quên.
Sweet gửi quà cho Nam rùi đấy nhé, Nam nhớ gửi quà ra cho Bắc, ko cần nhiều, chỉ mỗi một nụ hôn quy ra một thùng soài thui --=0
Chúc gia đình hai anh vui vẻ.
Cảm ơn mấy ngàn "nụ hôn từ xa" của sweet_girl, trong Nam sẽ cố gắng gởi mấy ngàn "thùng soài từ xa" ra cho Bạn.
Sắp đến giờ hẹn với các Bạn tại Long Xuyên rồi, mình lại cách điểm hẹn một con phà và 15km.
"Dông" thôi kẻo trễ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn mấy ngàn "nụ hôn từ xa" của sweet_girl, trong Nam sẽ cố gắng gởi mấy ngàn "thùng soài từ xa" ra cho Bạn.
Sắp đến giờ hẹn với các Bạn rồi tại Long Xuyên rồi, mình lại cách điểm hẹn một con phà và 15km.
"Dông" thôi kẻo trễ.
Hey, pác này, ko có từ xa đâu nhé, trực tiếp luôn đấy, sweet gửi trực tiếp qua bác Hướng, Pác Hướng sẽ gửi lại cho anh. Anh cũng phải thía đấy. Mà lần trước sweet chưa được ăn mấy con cá khô anh gửi ra đâu.
 
Hey, pác này, ko có từ xa đâu nhé, trực tiếp luôn đấy, sweet gửi trực tiếp qua bác Hướng, Pác Hướng sẽ gửi lại cho anh. Anh cũng phải thía đấy. Mà lần trước sweet chưa được ăn mấy con cá khô anh gửi ra đâu.

Bà này to còi thế. Mai mốt mấy anh ra mà hông nhận mấy nụ hôn đó thì... xử theo luật nha
 
Sao hổng thấy mọi người đưa hình lên vậy! Anh boyxin nhớ up hình lên giúp em nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bà này to còi thế. Mai mốt mấy anh ra mà hông nhận mấy nụ hôn đó thì... xử theo luật nha

Hãy đợi đấy, chuyện gì vẫn có đó Tigon-ETC chớ bận tâm. Nếu không như lời hứa sẽ xử thôi

Sao hổng thấy mọi người đưa hình lên vậy! Anh boyxin nhớ up hình lên giúp em nhé!

Đang ngao du trên vùng cao nguyên rồi
 
Tigon đã viết:
Bà này to còi thế. Mai mốt mấy anh ra mà hông nhận mấy nụ hôn đó thì... xử theo luật nha

Trò nhầm rồi, Sweet yêu cầu quà mang ra là mấy thùng xoài, hông phải mấy thùng nụ hôn. Trò nói vậy làm cho mấy lão Gân với Hết Gân tưởng bở.

Đấy, thí dụ như lão này:

Còn gân không? đã viết:
Hãy đợi đấy, chuyện gì vẫn có đó Tigon-ETC chớ bận tâm. Nếu không như lời hứa sẽ xử thôi
 
Hôm qua gặp bác Ba Tê ở TP. Long Xuyên - An Giang, món chuột đồng ở đây ăn khá ngon. Hôm nay đoàn về nhà bác Ba Tê để lội ruộng bắt cá lóc ăn (thích nhất khi đi miền Tây). hê hê
 
Hôm qua gặp bác Ba Tê ở TP. Long Xuyên - An Giang, món chuột đồng ở đây ăn khá ngon. Hôm nay đoàn về nhà bác Ba Tê để lội ruộng bắt cá lóc ăn (thích nhất khi đi miền Tây). hê hê
Không có hình ảnh "chứng miêng" ai mà tin? Bộ sợ người khác thấy cảnh "...trên cầu khỉ" hả?
Xin lỗi về chuyện lội ruộng bắt cá lóc, cá tự nhiên không đủ cho dân bản xứ bắt hàng ngày, làm gì còn đến khách phương xa, đành ăn tạm cá tự nhiên nhưng xăn quần bắt ở "Chợ". Hi hi...
 
Vài hình ảnh của chuyến du lịch này, mời các bác xem và đừng có cay cú nhé! --=0

Tại sân bay Nội Bài:

IMG_5380.jpg


IMG_5390.jpg


IMG_5391.jpg



Tại suối Tranh - Phú Quốc:

IMG_5397.jpg


IMG_5400.jpg


IMG_5395-1.jpg


Chó Phú Quốc:

IMG_5392.jpg


IMG_5393-1.jpg
 
Nhìn cảnh gia đình anh đi du lịch đầm ấm và hạnh phúc vậy có chăng thì mọi người chỉ thấy ghen tỵ với gia đình anh thôi chứ sao mà "cay cú" nhỉ?
Chúc gia đình anh luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc!
 
em thấy chó Phú Quốc có nhiều con đẹp lắm mà bác chụp 2 con này hơi bị "xí" nè, những con lưng có xoáy, có cái tai vễnh thẳng lên, dáng cao dong dõng mới đúng chó "xịn" đấy -0-/.
Bác đã đi Nam đảo, Bắc đảo, rừng nguyên sinh, trại nuôi cấy ngọc trai, suối Đá Bàng, câu mực .... chưa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
em thấy chó Phú Quốc có nhiều con đẹp lắm mà bác chụp 2 con này hơi bị "xí" nè, những con lưng có xoáy, có cái tai vễnh thẳng lên, dáng cao dong dõng mới đúng chó "xịn" đấy -0-/.
Bác đã đi Nam đảo, Bắc đảo, rừng nguyên sinh, trại nuôi cấy ngọc trai, suối Đá Bàng, câu mực .... chưa?

Mình mới đi Nam đảo, suối Tranh, trại nuôi cấy trai thôi vì ở Phú Quốc có 1.5 ngày, trời lại mưa suốt, nên chỉ loanh quanh là chính. Hiện nay đang ở Cần Thơ, mới đi khu du lịch Phù Sa về. Mai đi chợ nổi Cái Răng ...
Tối hôm qua gặp anh Giang (bạn anh Solomon), đúng là mấy bác miền Tây vui thật, rất thoải mái, vô tư. Anh Giang, anh Tiến cũng giới thiệu 1 số món ăn ngon miền Tây.

TP. Cần Thơ rộng lớn mà thành viên GPE chẳng có ai hoặc hoạt động âm thầm, tiếc thật!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay, gia đình anh Nghĩa (Violetdylan) và gia đình anh Hướng (PhanTuHuong) sẽ quay về TP.HCM sau chuyến đi miền Tây.

Theo kế hoạch, gia đình anh Hướng sẽ tách đoàn và về Hà Nội sau. Gia đình anh Nghĩa sẽ tham quan địa đạo Củ Chi và KDL Đại Nam vào ngày mai 31.7.2010, sau đó bay thẳng về Hà Nội trên chuyến bay lúc 21g30.

Để chia tay gia đình anh Nghĩa, chúng ta sẽ có một buổi họp mặt nho nhỏ lúc 18g30 tại Làng Ẩm Thực Nam bộ trên đường CMT8, gần Sân Lan Anh. Thân mời các thành viên GPE sắp xếp thời gian tham dự.
 
Hãy cho biết địa chỉ (số nhà) dùm cái, được không?
Lẩn thẩn rồi, thông cảm nha! . . . .
 
em thấy chó Phú Quốc có nhiều con đẹp lắm mà bác chụp 2 con này hơi bị "xí" nè, những con lưng có xoáy, có cái tai vễnh thẳng lên, dáng cao dong dõng mới đúng chó "xịn" đấy -0-/.
Bác đã đi Nam đảo, Bắc đảo, rừng nguyên sinh, trại nuôi cấy ngọc trai, suối Đá Bàng, câu mực .... chưa?
Mấy con này là Bác Hướng định làm món rượu mận đấy
 
Đang ở Vũng Tàu, đúng là chết đi sống lại, hic hic
 
Đang ở Vũng Tàu, đúng là chết đi sống lại, hic hic
Sao lại thế nhỉ? nghi nghi cái vụ này ghê (chắc đi cùng vợ con, để lộ những gì đã đi trước đó ah?)

boyxin ra Vũng tầu cùng với Gia đình solomon2211, Gia đình violetdylan, tungnguyen_kt
Vũng Tầu đẹp và Thơ mộng lắm, Ở Vũng tầu còn gặp người đẹp honeyphuc84 , đâu có như PTH thấy
P1030602.JPG


P1030603.JPG



P1030604.JPG





IMG_0018b.JPG


P1030607.JPG


IMG_0029.JPG

 
Lần chỉnh sửa cuối:
ôi, ghen tị với các anh quá đi mất. Thế này quà về đến HN không phải là một mà là ba, là bốn, là nhiều nhiều mới đúng chứ anh Hướng?
 
2 bác này ăn chơi hoành tráng quá " ghen ty quá đi "
 
Vài hình ảnh tiếp theo ở suối Tranh - Phú Quốc:

IMG_5405.jpg


IMG_5406.jpg


IMG_5407.jpg


IMG_5403.jpg


IMG_5411.jpg



Nhiều người đàn ông thèm muốn đây:

IMG_5421.jpg
 
IMG_0066.JPG


Sao mình "nổi" dữ vậy ta?, đính chính với các anh, chị là hôm đó em đi sinh nhật bạn về rồi ghé vào tham gia cùng với mọi người chứ em hỏng có ý định chơi nổi àh nghen,/-*+//-*+//-*+/
 
2 tuần nữa em có chuyến công tác Hà Nội, không biết có dám gọi cho mọi người khi ra đó không đây? vì chưa bao giờ em gọi cả, thấy ngại quá...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sorry anh Nghĩa, lịch làm việc của em hơi trái nên cuối cùng cũng chưa gặp được anh trong chuyến Nam tiến này của anh rồi. Chắc phải chờ chuyến bắc tiến của em mới gặp được anh quá.
 
IMG_0066.JPG


Sao mình "nổi" dữ vậy ta?, đính chính với các anh, chị là hôm đó em đi sinh nhật bạn về rồi ghé vào tham gia cùng với mọi người chứ em hỏng có ý định chơi nổi àh nghen,/-*+//-*+//-*+/

Công nhận bạn HoneyPhuc84 này "nổi bật" thiệt. Nhưng ai đứng cạnh bạn Phúc dzị ta? Nhìn mà phát ghiền! Phải chi mình được diễm phúc như vậy!

Thầy Nghĩa, Thầy Hướng, Thầy Khải ai cũng "handsome" quá xá luôn! Chúc các Thầy có chuyến đi thật vui vẻ và thú vị nhé!
 
Chời chời! Sao dạo này bụng mình bự dữ ta!
Hổm rày cũng bận quá, không tiễn anh Boyxin, anh Hướng và anh Nghĩa ra sân bay được. Hẹn dịp tới nhé!...hí hí...
 
2 tuần nữa em có chuyến công tác Hà Nội, không biết có dám gọi cho mọi người khi ra đó không đây? vì chưa bao giờ em gọi cả, thấy ngại quá...

Em không mún gọi (có vẻ khách sáo nhưng hình như thể hiện nữ tính thì phải) thì nhắn tin cho anh nhé. Hy vọng ở Hà Nội anh không gặp nhìu sui sẻo như ở Vũng Tầu

Chời chời! Sao dạo này bụng mình bự dữ ta!
Hổm rày cũng bận quá, không tiễn anh Boyxin, anh Hướng và anh Nghĩa ra sân bay được. Hẹn dịp tới nhé!...hí hí...
Mới có thế này mà đã kêu bự bự bự ...--=0
IMG_0097.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
2 tuần nữa em có chuyến công tác Hà Nội, không biết có dám gọi cho mọi người khi ra đó không đây? vì chưa bao giờ em gọi cả, thấy ngại quá...

Sao lại dám hay không dám, nghe khách sáo quá. Mọi người ngoài HN rất han hoan chào đón em.
 
Em không mún gọi (có vẻ khách sáo nhưng hình như thể hiện nữ tính thì phải) thì nhắn tin cho anh nhé. Hy vọng ở Hà Nội anh không gặp nhìu sui sẻo như ở Vũng Tầu


Mới có thế này mà đã kêu bự bự bự ...--=0
IMG_0097.JPG
Úi ui cái bụng của Ca, mấy tháng rùi? Ca nhớ phải đi lại nhẹ nhàng đấy nhé, kẻo anh hưởng....Hột Mít thể
 
Sorry anh Nghĩa, lịch làm việc của em hơi trái nên cuối cùng cũng chưa gặp được anh trong chuyến Nam tiến này của anh rồi. Chắc phải chờ chuyến bắc tiến của em mới gặp được anh quá.

Mình biết Bình bận nên không gọi, sợ làm phiền. Nhưng không phải chờ đến "bắc tiến" của Bình đâu. Không biết có phải mình bị mấy cô con gái nuôn của bác KTGG hớp hồn không, nhưng mình vừa ra Bắc xong lại muốn vào Nam }}}}}

Khoảng 16/8 đến 20/8 mình sẽ vào Nam mấy ngày (chưa có lịch cụ thể), hi vọng sẽ được gặp và gặp lại các anh, chị trong đó.
 
Gia đình tôi đã về đến HN lúc 1h30 CN, ngày 1/8/2010, nhưng do công việc quá nhiều nên hôm nay mới có thời gian vào viết bài. Thành thực xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Chuyến "nam tiến" của gia đình tôi đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh, chị và các bạn.

Đặc biệt xin cảm ơn gia đình bác solomon2211 đã dành rất nhiều thời gian đón, tiễn gia đình tôi, cho bé Ốc đi chơi ở công viên Đầm Sen, khu du lịch Đại Nam, cho tôi được uống rượu cùng bạn hiền bên bờ biển Vũng Tàu, cho gia đình tôi thăm quan suối nước nóng Bình Châu, địa đạo Củ Chi...

Xin cảm ơn "bố nuôi" Kế Toán Già Gân đã rất nhiệt tình, tạo điều kiện để gia đình tôi được giao lưu với rất nhiều thành viên GPE

Xin cảm ơn tungnguyen_kt đã dành nguyên ngày thứ bảy đưa bé Ốc đi khắp khu du lịch Đại Nam.

Xin cảm ơn bác Ba Tê đã lo chỗ ăn, chỗ ở cho gia đình tôi và gia đình PhanTuHuong ở Long Xuyên (An Giang), đã cho chúng tôi tận mắt được thấy và hiểu rõ hơn cuộc sống của bà con nông dân miền Tây Nam Bộ.

Xin cảm ơi bạn Giang (bạn của bác solomon2211), bạn Tiến, bạn La An (wkt) đã cho gia đinh tôi 2 ngày nghỉ tuyệt vời ở thành phố Cần Thơ.

Xin cảm ơn bạn dieptrucgiang đã dành thời gian chuẩn bị tiếp đón gia đình tôi (tuy nhiên do sức khỏe của mấy em bé không đảm bảo nên chúng tôi phải hủy, không đến thăm Bến Tre được)

Hi vọng một ngày nào đó sẽ được tiếp đón các anh, các chị và các bạn ở Hà Nội.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn

}}}}}}}}}}}}}}}
 
Chời chời! Sao dạo này bụng mình bự dữ ta!
Hổm rày cũng bận quá, không tiễn anh Boyxin, anh Hướng và anh Nghĩa ra sân bay được. Hẹn dịp tới nhé!...hí hí...

==> Quyết định

- Căn cứ các thể loại căn cứ, nay quyết định:

Điều 1: Đổi tên thành hột sầu riêng (cho bự luôn, để mai mốt còn đi thi "béo khoẻ, béo đẹp")

Điều 2: Điều chuyển "công tác" về xứ sở các loại "sầu riêng"

Điều 3: Toàn thể các bên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày tháng năm
Công chúa
(Đã ký, dấu khắc bằng khoai lang, khắc xong in ngay)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối hôm qua mới về HN, mệt bã người, thằng cu Tôm bị sốt (biểu hiện từ hôm đi Đại Nam rồi). Hôm kia hẹn anh Tung_kt, anh Solomon ăn tối ở Bình Dương nhưng do cả ngày đi Đại Nam, vợ con đều mệt mỏi nên không đi được. Tiếc quá nhưng mong anh em thông cảm.

Cám ơn các thành viên GPE ở trong miền Nam đã nhiệt tình đón tiếp, giao lưu, ăn nhậu với gia đình tôi, gia đình VioletDylan! Bên cạnh những thành viên kỳ cựu như bác KTGG, SA_DQ, Cadafi, bác Ba Tê, Bình, ... dịp này cũng đã gặp nhiều thành viên mới (chưa gặp mặt) như minhthien321, concogia, nang_gio phanrang, honeyphuc84, La An, anh Giang, anh Tiến (bạn anh Solomon)... và một số thành viên mà tôi quên mất tên //////. Tiếc là Jenni đã về quê Buôn Mê Thuột nên không gặp, Jenni thường là người đầu tiên gặp và rất nhiệt tình đưa đón khi tôi vào SG.

Dịp vừa rồi cũng đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn đặc sản địa phương, biết thêm nhiều cảnh đẹp... Đất nước ta còn nhiều nơi rất đẹp, cần khám phá, tìm hiểu }}}}}.

Nhiều người bảo bỏ số tiền như vậy sao không đi nước ngoài du lịch? Nhưng quan điểm của tôi là phải khám phá đất nước mình trước đã.

PS: đợt này về lại phải "cày" do việc ùn ứ và để bù đắp cái ví lép kẹp. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
Lần chỉnh sửa cuối:
2 tuần nữa em có chuyến công tác Hà Nội, không biết có dám gọi cho mọi người khi ra đó không đây? vì chưa bao giờ em gọi cả, thấy ngại quá...

Hi honeyphuc84

Kế hoạch công tác ở Hà Nội của bạn thế nào? Báo cho mọi người biết đi

Thầy Tuân, thầy Hướng đang chờ cuộc gọi của em đấy. :<>

Riêng anh không gọi cũng sẽ có mặt và sẽ bố trí đưa em đi chơi Hà Nội (nếu em thu xếp được thời gian)
 
Bác Nghĩa trốn vợ chở em honeyphuc84 đi chơi hả?
 
em cảm ơn các anh/chị nhiều, em đang mệt bở hơi tai vì việc nhiều quá. em định gọi cho Thầy Nghĩa mà chưa kịp gọi thì thầy nhắn rồi nè.
em có chuyến công tác Hà Nội vào ngày 16/08 này, 1 ngày thôi và có kế hoạch là ở lại chơi buổi tối với mọi người, sáng thứ 3 em về lại sì gòn,
Nhưng người tính không bằng ... sếp tính, em mới bị giao một nhiệm vụ quan trọng phải có mặt vào 8h sáng thứ 3 nên tối thứ 2 em phải bay về rồi (làm việc như trâu ấy, khổ thân), ai làm ở HO ngân hàng phụ trách bên mảng quản lý rủi ro thì hiểu tại sao rồi, cái thông tư 13 và luật TCTD mới kìa, chay không đó. nghĩa là sáng em đi và chiều tối em phải vào lại, hic, tưởng được vi vu với các anh chị ở Hà Nội rồi chứ.
em hẹn các anh/ chị dịp khác vậy, các anh/ chị thông cảm, cái này ngoài dự kiến của em.
Không gặp được ở Hà Nội thì hẹn gặp Thầy Nghĩa trong sài gòn vào tuần tới này nghen.
 
em cảm ơn các anh/chị nhiều, em đang mệt bở hơi tai vì việc nhiều quá. em định gọi cho Thầy Nghĩa mà chưa kịp gọi thì thầy nhắn rồi nè.
em có chuyến công tác Hà Nội vào ngày 16/08 này, 1 ngày thôi và có kế hoạch là ở lại chơi buổi tối với mọi người, sáng thứ 3 em về lại sì gòn,
Nhưng người tính không bằng ... sếp tính, em mới bị giao một nhiệm vụ quan trọng phải có mặt vào 8h sáng thứ 3 nên tối thứ 2 em phải bay về rồi (làm việc như trâu ấy, khổ thân), ai làm ở HO ngân hàng phụ trách bên mảng quản lý rủi ro thì hiểu tại sao rồi, cái thông tư 13 và luật TCTD mới kìa, chay không đó. nghĩa là sáng em đi và chiều tối em phải vào lại, hic, tưởng được vi vu với các anh chị ở Hà Nội rồi chứ.
em hẹn các anh/ chị dịp khác vậy, các anh/ chị thông cảm, cái này ngoài dự kiến của em.
Không gặp được ở Hà Nội thì hẹn gặp Thầy Nghĩa trong sài gòn vào tuần tới này nghen.

Nếu em không bận thì buổi trưa thứ 2 gặp gỡ cũng được. Khổ thân chẳng mấy khi ra HN mà cứ như đi ăn cướp --=0 !
 
Chả có công ty nào làm việc thông trưa cả @#!^%

Thôi trưa thứ hai 16/8 gặp nhau nhé. Chả nhẽ ra HN mà không gặp được anh nào thì vô lý quá.

Đêm anh sẽ đón em ở sân bay Tân Sơn Nhất, rồi em đưa anh đi nhậu nhé.
 
Dạ thôi, em cảm ơn các anh, trưa em phải đi với cơ quan, họ cũng hẹn em rồi, em cũng ... lỡ đồng ý rồi, àh, mà nói trước với mấy anh là hôm đó có khi em không nghe điện thoại được (công việc ấy mà) nên nếu các anh có gọi mà thấy em không nghe máy thì thông cảm giúp em nghen.
Mấy anh yên tâm, em cũng hay ra Hà Nội lắm, do lần này nhiều việc nên mới vậy, chứ lần sau bảo đảm là sẽ đi chơi hoành tráng. Em biết mấy anh nhiệt tình mà. Nhiều khi mấy anh hỏng có thời gian đi với em đó chứ.
Nhưng lần sau rút kinh nghiệm, ra tới Hà Nội rồi hãy gọi mọi người, không nói trước, vì nói trước như lần này mà có việc như ... ăn cướp thì phiền mọi người quá.
@Thầy Nghĩa: /-*+/ em hỏng có biết nhậu thầy ơi, em sẽ gặp thầy cùng với mọi người trong GPE nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trưa thứ 2 ngày 16/8 em có mặt tại sân bay Nội Bài, trên chuyến bay E 100, khởi hành từ TSN lúc 9h30 cùng honeyphuc84. Sau đó Phúc có việc riêng (công tác). Riêng em rất muốn giao lưu một chút. (em có mặt tại hàm cá mập), mong gặp được ai đó.
 
Trưa thứ 2 ngày 16/8 em có mặt tại sân bay Nội Bài, trên chuyến bay E 100, khởi hành từ TSN lúc 9h30 cùng honeyphuc84. Sau đó Phúc có việc riêng (công tác). Riêng em rất muốn giao lưu một chút. (em có mặt tại hàm cá mập), mong gặp được ai đó.

Đùa hay thật Tùng ơi????
 
Trưa thứ 2 ngày 16/8 em có mặt tại sân bay Nội Bài, trên chuyến bay E 100, khởi hành từ TSN lúc 9h30 cùng honeyphuc84. Sau đó Phúc có việc riêng (công tác). Riêng em rất muốn giao lưu một chút. (em có mặt tại hàm cá mập), mong gặp được ai đó.
anh Tùng quăng vừa vừa thôi //////, anh phải viết rõ ràng là cùng khởi hành tại một địa điểm là TSN thôi chứ không phải là đi cùng nhau trên 1 chuyến bay, khác giờ anh ơi, làm cho có người tưởng em với anh hẹn nhau nữa chứ)*&^), tưởng như thế thì em sẽ ... mất đối tượng hết/-*+//-*+//-*+/, hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đùa hay thật Tùng ơi????

Tùng đã scan và gửi cho anh xem vé "điện tử" rồi Hướng ạ. "Trai tơ" lần này rất cam đảm đấy, tuy nhiên sáng đi tối về thì hơi ít thời gian.

Trưa thứ 2 ngày 16/8 em có mặt tại sân bay Nội Bài, trên chuyến bay E 100, khởi hành từ TSN lúc 9h30 cùng honeyphuc84. Sau đó Phúc có việc riêng (công tác). Riêng em rất muốn giao lưu một chút. (em có mặt tại hàm cá mập), mong gặp được ai đó.

Hân hoan chào đón "Trai tơ" và "honeyphuc84" ra Hà Nội.

Đã bố trí trọn ngày thứ 2 (16/8) để đi chơi với hai bạn "trai tơ" và "honeyphuc84". Tối sẽ tháp tùng các bạn về Sài Gòn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh gia đình PhanTuHuong và Violetdylan chụp ở cầu Cần Thơ

huongnghia.png

 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom