Năm nay NH_DK và anh Hai Lúa Miền Tây thế chỗ của bác Cò, Nghĩa Phúc và bé Tiền hồi SN6.
Bác Ba Tê lên Sì Gòn tham dự sinh nhật thì quả là vui rồi!![]()
![]()
Cái hay đặc biệt là anh Ba Tê tự tay quay số và giải thưởng chính là anh!
Hic, hic.... Lâu lắm rồi mới có lại được ngày vui lớn này....Còn nhiều hình ảnh trong máy ảnh của: bác concogia, anh Doreamon và trong điện thoại của: anh Lê Duy Thương, anh vungoc, anh "xì tin", ... mọi người đừng dìm hàng nhé. Vì phần Dance của "Cheettit Old Man" chưa thấy.
SN vui quá hà hihi. Cuối cùng cũng có 1 tấm với bác phó nháy hihi. Thanks ban tổ chức đã sáng tạo và cống hiến hết mình!
Có à nha, mỗi người một dĩa bự bự sau khi dùng món cuối cùng à nha.đi sinh nhật về mình mẩy đau nhức , nhưng thật vui, bé nhà mình cứ đòi ăn bánh sinh nhật, he he nhưng ko thấy ban tổ chức chia phần
Dạ có chia phần cho từng bàn, nhưng do chị về sớm đó chị. Hihiđi sinh nhật về mình mẩy đau nhức , nhưng thật vui, bé nhà mình cứ đòi ăn bánh sinh nhật, he he nhưng ko thấy ban tổ chức chia phần
Bằng chứng, nhìn kỹ trên bàn sẽ thấy còn 2 dĩa!Dạ có chia phần cho từng bàn, nhưng do chị về sớm đó chị. Hihi
Thầy giáo BA TÊ đi dự SN trốn coi thi ạh...Và đây là ở ngoài hội trường
![]()
![]()
Bác Ba Tê giờ Tê luôn từ buổi sinh nhật nên không thấy xuất hiện òy.Cũng cái ngộ là anh ấy mà còn không nhận ra anh ấy trong trò chơi đuổi hình bắt nick. để rồi đoán ra nick khác,
Lúc đi thì có bác Cò dẫn đường, khi "đứt bóng" chạy dìa bị "đậu phọng" xà quần mãi mới thấy được "Hai Bà Trưng". Quá mừng, từ đó mới để mặc cho "trâu" đi tự do về nhà.Bác Ba Tê giờ Tê luôn từ buổi sinh nhật nên không thấy xuất hiện òy.![]()
Có à nha, mỗi người một dĩa bự bự sau khi dùng món cuối cùng à nha.
Sinh Nhật năm nào cũng vui và có nét độc đáo riêng, năm nay cũng không ngoại lệ
Mình vui nhất là được gặp các thầy cô, bạn bè sau một năm xa cách. Trút bầu tâm sự, kể cho nhau nghe đủ thú chuyện trên đời... vậy là thỏa mản lắm rồi, nên dù đường về có xa và mưa như trút nước cũng xứng đáng
Cảm ơn Ban Quản Trị diễn đàn giải pháp Excel. Hy vọng chúng ta còn có nhiều năm... nhiều năm như vậy nữa
---------------------------------------------------------------
(Mình vẫn hơi tiếc là đi dự Sinh Nhật mấy lần mà vẫn chưa được gặp TranThanhPhong và Huuthang_bd)
Anh Mèo Mập máy bự chà bá vậy chớ dỏm lắm! Chụp bao nhiêu lần rồi mà có post hình nào lên đâu! Chờ hình từ bác Cò thôi!Còn hình ảnh từ máy Bác Cò và anh Doremon nữa ạ.
Ngồi chờ hình.....
vui quá ^^ mình ở tỉnh nếu kg thì cũng muốn tham gia hii ^^
Ngồi làm việc nghĩ lại vụ ban tổ chức hướng dẫn cách dùng bcs để bảo vệ điện thoại khi đi biển mà cười đau hết cả bụng. vui vui vui![]()
Sao tui khoái cảnh này quá ta!
Tớ ... tớ ... ghét cậu! Tớ sẽ ... sẽ nấu cao cậu! Nhớ nhé, tớ sẽ làm cao mèo để uống gụ!Ông thì ế suốt đời rồi, kiếm có ra được ai đâu mừ khoái cảnh này cảnh nọ. Hahhaha
- Vui quá...thấy nhiều vị cũng bụng phệ giống mình.
- Đau mắt...ko biết do yếu tố gì (Say rượu,say tình,do máy,do người chụp) mà nhiều tấm ảnh mờ quá.
Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ!Sao tui khoái cảnh này quá ta!
![]()
Chuyện này chỉ là chuyện CƯỜI thôi ạh... ko thể là chuyện TỨC CƯỜI được... vì chuyện TỨC CƯỜI có nghĩa là tức quá mới phải cười...Tự nhiên nhớ lại chuyện tức cười: Hôm đó uống no quá nên vào WC.. làm tí. Làm xong quay ra rửa tay mà vặn cái vòi qua lại, lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)... nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
"Lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước" thì Thầy phải xem lại cái vòi nó có ổn không chứ? Nếu cái vòi ổn thì không cần dùng tay đâu Thầy. Mà em hỏi chút là ở tỉnh hỏng dùng tay thì dùng cái gì để nó ... xịt ra ... hả Thầy? (ẹc ẹc ...)...lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)... nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
Nếu đã có cái "xịt" thì chắc có cái "hơ" đó thày . chỉ cần đút tay vô là nó xè...xè...ấm tay lắm, tí khô liền . Rút tay ra là nó hết xè ...dễ chịu lắm, khỏi chùi tay vô đít .Tự nhiên nhớ lại chuyện tức cười: Hôm đó uống no quá nên vào WC.. làm tí. Làm xong quay ra rửa tay mà vặn cái vòi qua lại, lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)... nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
"Tức" quá chứ F1, bụng căng như cái trống mà không tức sao được , mà không "tức" vô đây làm chi ?Chuyện này chỉ là chuyện CƯỜI thôi ạh... ko thể là chuyện TỨC CƯỜI được... vì chuyện TỨC CƯỜI có nghĩa là tức quá mới phải cười...
Ẹc Ẹc....
Quả "Tức" này có khi tức đến phát khóc ý chứ ạh.."Tức" quá chứ F1, bụng căng như cái trống mà không tức sao được , mà không "tức" vô đây làm chi ?
Tại hai cái kính thôi !Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ!
Nghĩa là sao ạ.???????Tại hai cái kính thôi !
Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ!
Mặc dù là nick màu xanh, nhưng nick Thanh Tri là admin của SMOD ndu96081631 đấy ạ.[Thongbao]Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ![/Thongbao]
Đọc là Thạnh Trị hay Thanh Trì thì tùy!
(Tất nhiên không là "Thánh trị" rồi!)
Là tại 2 cái kính thích đến với nhau thôi !Nghĩa là sao ạ.???????
Phải chăng đây là bà xã của thầy ạ?Ah! Nói đúng ra thì tui là FAN của cô ta. Tức cô ta là Admin của tui
Ẹc... Ẹc...
Từ ngày có Admin.. thầy NDU trộm vía hẳn... chăm sóc đâu ra đấy...Ah! Nói đúng ra thì tui là FAN của cô ta. Tức cô ta là Admin của tui
Ẹc... Ẹc...
Đáp án đây (SN lần 7)Phải chăng đây là bà xã của thầy ạ?
Nếu đã có cái "xịt" thì chắc có cái "hơ" đó thày . chỉ cần đút tay vô là nó xè...xè...ấm tay lắm, tí khô liền . Rút tay ra là nó hết xè ...dễ chịu lắm, khỏi chùi tay vô đít .
Cái thứ đó nó chạy bằng cảm ứng hồng ngoại thì phải, hay lúc đó thân nhiệt thày hạ quá nên nó chê . biết thế thì ... chùi tay vô đít trước cho xong , đỡ công chờ ...Hay không phải cục "Hơ", mà là cục "chùi"...?!Nhắc đến cái "HƠ" mới tức nè!
Thấy cu Nghĩa gợi ý vụ thọt tay nên lần thứ 2 đi WC, sau khi thọt tay để nó ra nước xong, mình lại gần cái cục trắng trắng gắn ở trên tường. Nghĩ trong đầu chắc nó là cái "CỤC HƠ" nên thọt tay vào và... chờ mãi hổng thấy cái quỷ gì xè.. xè cả, thế là đành chùi tay vô... đít ---> Lẩm bẩm chửi trong bụng: Xì Gòn quê thiệt!
"Chác xính" (Chính xác)
View attachment 124659
Bác Cò up ảnh ở link nào đó cho mọi người vào nhận hàng được hong? Sao ảnh kích thước chút xíu dậy Anh.
Hồi trước sử dụng "phô tô bục két gì đó" do Lão Chết Tiệt chỉ làm ( hình như em đó đơn giản mà hình cũng bự ), lâu hổng xài bi giờ tìm hông ra, đăng ký mới hổng được, vào tạo tài khoản tại Flickr, làm sao hông biết mà cái thằng Flickr nó làm hình mình nhỏ tí teo hè, nói chung là phức tạp "bỏ bố", chỉ tổ rách việcBác Cò up ảnh ở link nào đó cho mọi người vào nhận hàng được hong? Sao ảnh kích thước chút xíu dậy Anh.
Hồi trước sử dụng "phô tô bục két gì đó" do Lão Chết Tiệt chỉ làm ( hình như em đó đơn giản mà hình cũng bự ), lâu hổng xài bi giờ tìm hông ra, đăng ký mới hổng được, vào tạo tài khoản tại Flickr, làm sao hông biết mà cái thằng Flickr nó làm hình mình nhỏ tí teo hè, nói chung là phức tạp "bỏ bố", chỉ tổ rách việc
Muốn lấy thì tìm cách đi ( nhìn hình ku Tùng & Bình đẹp "chai" nhỉ )
Híc
![]()
Năm anh em mỗi đứa một .......mầu da
.......À há......................................
Anh làm đúng các thao tác như em chỉ, kết quả là:Bác Cò chơi dìm hàng lâu quá giờ mới bung ra nha!
Để có hình ảnh bự bự bác Cò làm theo hướng dẫn của bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...h-nhật-GPE-lần-thứ-8-ở-HN&p=588521#post588521
Híc, bó tay