Let the music heal your soul! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Secret Garden may be the King :D

" TTCN - Bạn đang cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực công việc thường ngày nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm; hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden.
Những nốt nhạc dịu êm như nhung, nhẹ nhàng như con suối nhỏ của nhóm nhạc new age này sẽ có ích với bạn nhiều hơn thuốc giảm stress…
Secret Garden gồm hai thành viên, được thành lập cách đây đúng mười năm (1994). Trước đó, Rolf Lovland (nam) đã được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất của Na Uy, từng đại diện Na Uy dự thi Eurovision 1985 và đoạt giải quán quân; còn Fionnuala Sherry (nữ), người Ireland, đã biết chơi violin từ khi lên tám và đã có thâm niên 10 năm trong dàn nhạc giao hưởng. "
Nói đến Secret Garden ai cũng liên tưởng đến từng nốt nhạc bí ẩn, khiến người nghe lạc vào khu vườn bí mật. Có thể bạn đã nghe rồi, hay chưa từng nghe, nhưng tôi tin bạn sẽ bị cuốn hút bởi dòng nhạc này.

Với màn đêm dần buông, thành phố đã trở lại sau 1 ngày ồn ào - náo nhiệt. Lòng người được trãi dài hơn, cảm thấy tất cả những xô bồ đó không còn nhường lại cho màn đêm và nỗi nhớ ! Nỗi nhớ càng tăng theo điệu nhạc, có thể nỗi nhớ của một người con xa nhà, nỗi nhớ của một người chồng đi công tác xa gia đình hay hơn nữa nỗi nhớ của của người đang yêu nhau nhưng phải xa cách....

http://www.youtube.com/watch?v=ZDUjt6iH52E&feature=related

Ưhm,f
Bạn thật là "thính" đó! Secret Garden ko chỉ đơn giản là âm nhạc rất tuyệt mà nó còn gắn với 1 kỷ niệm của tớ đó- một người bạn tặng tớ 2 CD tớ nghe rồi phê thê thảm, phê phát rồ tới mức sau khi nghe xong 2CD tớ đã mò đi tìm mua nốt vài CD nữa trong cùng bộ về nghe cho đã tai! Và cho buồn thảm thiết luôn!!!!!!! Hehe....

Secret Garden thì cần nghe đêm thật khuya, nghe 1 mình, nghe trong phòng rộng, nghe nhỏ vừa phải loa thôi, nghe hôm trời man mát (ví dụ mùa Thu này là hợp này)....Haha....

Secret Garden nhạc rất buồn và nếu nhìn khách quan thì tớ có cảm giác đó là thứ nhạc "tang tóc", bởi nghe nó người nghe có cảm giác chia ly. Bạn nghe mà coi, hầu như bản nào cũng giống nhạc tiễn đưa người đã khuất ấy! (Dù nó thực sự rất hay). Nghe buồn, nhưng buồn kiểu lạc lõng mất mát đó. Hiiii.....

Mình nghe khá nhiều Secret Garden nhưng theo mình thì bản nhạc vui nhất và đỡ buồn nhất là bản "My Irish Friend". (ko tìm đc cái link trên web nhưng bạn thử google coi, nhà tớ có CD bài này, ko tiện up hiii)

Còn lại "Nortune" hay Sprayer, Dreamcatcher ..... đều buồn thiu tiu nghỉu à!

Bạn mà nghe Secret Garden thì tớ có thể biết bạn ở tâm trạng nào! Bắt bệnh qua music từ xa....Hehe.....

Ko ngờ GPE cũng có cái thread hay đến vậy! Hiii.... Mà thôi, cứ nói music là tớ liên thiên hơi lâu và ko thể dừng! Hiii......

Khi nào mùa Đông rét căm căm tớ sẽ qua đây post một bài cậu phê chết luôn! Bài "Mùa Đông sẽ qua" do Mỹ Linh trình bày. (Tớ đã check web, ko có bản nào hay trừ khi mua đĩa, mọi bản web post đều nghe rất dở và làm mất đi 50% độ hay của bài hát)


Ừhm...giờ nghe thì chưa hợp mùa! Phải đêm Đông rét nhất, trời tối um, nhà vắng tanh, cửa sổ khép hờ kia.....

Music thì....ko thể thiếu trong cuộc sống! Thank u heineken ha! Từ tối giờ tớ cũng music tràn lan. Nhưng thôi chắc phải stop để làm một số việc hehe....__--__

Có bài nào hay post qua đây thỉnh thoảng tớ vô nghe cho tiện lợi! Hì.....
 
Mục đích tớ viết tiếp về Bressanone là để xin lỗi Matthew Lien- tác giả của bài hát khi đã có những nhận xét không phải về tác giả. Bressanone không hề "nhại lại" bất kỳ bản nhạc nào cả, nó đơn giản là Bressanone của Matthew Lien. Love Matthew Lien so much!!!!!!!!

Có cảm tình nhiều với Bressanone lắm! Hình như chỉ trong 2 ngày tớ đã nghe khoảng gần 50 lần bài hát đó! Và đã giành khoảng 3 tiếng liên tục để tìm hiểu về tác giả bài hát- Matthew Lien.

Mỗi người có một phong cách cảm thụ và thưởng thức âm nhạc riêng. Nhưng với tớ, khi gặp một bài hát hay tớ không thể bỏ qua việc tìm hiểu về tác giả bài hát, hoàn cảnh sáng tác bài hát.

Bressaone là bài hát được "love at the first sight" tình yêu sét đánh! hic hic....Du dương truyền cảm tuyệt vời!

Matthew Lien, tên họ đầy đủ là Mathew Carl Lien, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1965 tại San Diego, California, Canada (năm nay anh ấy 43 tuổi).

Diện mạo Matthew Lien ư? Hãy nhìn tấm hình này! Anh ấy rất nghệ sỹ lãng mạn với mái tóc dài, bộ râu đẹp (theo tớ) và khuôn mặt tròn dài hiền lành! Anh ấy khiến tớ nhớ tới Eric Clapton- một nghệ sỹ có bộ râu và khuôn mặt ấn tượng, chơi ghita tuyệt vời.

photo_er_concert_rehearsal.jpg



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phong cách âm nhạc của Matthew Lien: các sáng tác của anh chủ yếu tập chung vào chủ đề bảo vệường, trái đất, thiên nhiên, cuộc sống...Vì anh ấy chính là một nhà bảo vệ môi trường, hoạt động cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống. Hãy ghé thăm blog của Matthew Lien để hiểu hơn về anh- một con người yêu cuộc sống và hoạt động rất tích cực trong việc bảo vệ môi trường!

Lien có trích trong blog của anh rằng "Love is life. Life is compassion. Let us love and cherish all life on Earth in everything we do."- Tình yêu chính là cuộc sống, cuộc sống là niềm đam mê. Hãy yêu, hãy chia sẻ tình yêu và cuộc sống của bạn qua những việc làm và hành động hàng ngày"

Và khi phát biểu cảm nhận của mình về âm nhạc anh có nói trong blog của mình rằng "Tôi yêu tất cả âm nhạc bắt nguồn từ niềm đam mê. Tôi không thích phân loại âm nhạc. Bởi âm nhạc bắt nguồn từ trong tim không thể phân loại, không thể định nghĩa và càng không thể ngăn cách bởi biên giới địa lý. Nó chỉ đơn giản là âm nhạc mà thôi, và âm nhạc tồn tại tự do...". Thật là hay khi anh cảm nhận về âm nhạc như vậy! Âm nhạc không biên giới! Không thể phản đối cách cảm thụạc của Lien dù cách cảm nhận đó có hơi đối lập với cách cảm nhận của tớ, vì rằng Lien là con người của cộng đồng, sống vì cộng đồng và phấn đấu vì cộng đồng! Hầu như các bài post blog của anh chủ yếu viết về dòng sông, về hiệu ứng nhà kính, về động vật, thiên nhiên, cá voi, sói, gấu.... và trẻ em nữa.... [FONT=&quot]

[/FONT]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình có xem toàn bộ website của Lien và nghe các tác phẩm anh sáng tác. Mình cảm thấy Bressanone chính là tác phẩm tạo nên một Matthew Lien nghệ sỹ, nhà bảo vệ môi trường. Hình như Bressanone là tác phẩm hay nhất của anh!

Bressanone nghĩa là gì? Chẳng là gì cả, vì đó là tên một thành phố cổ rất đẹp thuộc miền Bắc Italia. Bressanone nằm ở địa phận vùng Nam Tyrol. Nam Tyrol là một phần đất thuộc lãnh thổ đất nước Tyrol và một phần thuộc Austria. Nam Tyrol trở thành phần lãnh thổ của Italia bắt đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ 1. Phía Bắc thành phố Bressanone là Núi Brenner- nơi mà Matthew Lienải đi tàu ngang qua khi rời thành phố.

Để cảm thụ Bressanone thì cần hiểu hoàn cảnh sáng tác bài hát! Mình không đồng ý cách cảm nhận bài hát này trên website nhạc Việt khi một số người cho rằng đây là cảm giác cô đơn của một con sói! Không đúng! Mọi người chỉ nhìn tranh cảm thụ bài hát, chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh bài hát! Thực ra có hình ảnh con sói trong video clip bởi Bressanone là một trong những bài hát nằm trong đĩa nhạc Bleeding Wolves có bài Bleeding Wolves là bài chủ đạo.

Không nên ép nội dung bài hát này gắn liền với hình ảnh một con sói cô đơn. Mà hãy hiểu bài hát này là một bài hát về phong cảnh thiên nhiên trên đất Ý, với thành phố cổ Bressanone bên dãy núi Tyrol- nơi tác giả đi công tác bằng tàu điện qua đó! Hãy hiểu bài hát này là tâm trạng của tác giảước cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người. Cảnh đẹp tới mức muốn líu chân tác giả, da diết tới mức dù đã ngồi trên tàu và đã dần đi xa thành phố Bressanone rồi mà trái tim vẫn còn lại!

lcover_bleeding_wolves.jpg


Hãy nghe và hiểu 2 câu hát sau để thấy điều đó:

And my train will carry me onward
though my heart would surely stay

Hay! Bressanone! Híc....

Và muốn gọi tác giả Matthew Lien bằng một cái tên thân thương ngắn gọn "Liên" cho nó Việt Nam hóa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
oiiiiiiiiiiiiii đừng nhắc đến Bressanone nữa ! Please
 
Somewhere In My Broken Heart

You made up your mind
It was time it was over
After we had come so far
But I think there's
Enough pieces of forgiveness
Somewhere in my broken heart.

I would not have chosen
The road you have taken
It has left us miles apart
But I think I can still find
The will to keep going
Somewhere in my broken heart


So fly, go ahead and fly
Untill you find out who you are
And I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart

I hope that in time you will find
What you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken heart

Girl I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart
I hope that in time you will find
what you long for
Love that's written in the stars
And when you finally do
I think you will see it's
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken heart.

click here

 
Mình có xem toàn bộ website của Lien và nghe các tác phẩm anh sáng tác. Mình cảm thấy Bressanone chính là tác phẩm tạo nên một Matthew Lien nghệ sỹ, nhà bảo vệ môi trường. Hình như Bressanone là tác phẩm hay nhất của anh!

Bressanone nghĩa là gì? Chẳng là gì cả, vì đó là tên một thành phố cổ rất đẹp thuộc miền Bắc Italia. Bressanone nằm ở địa phận vùng Nam Tyrol. Nam Tyrol là một phần đất thuộc lãnh thổ đất nước Tyrol và một phần thuộc Austria. Nam Tyrol trở thành phần lãnh thổ của Italia bắt đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ 1. Phía Bắc thành phố Bressanone là Núi Brenner- nơi mà Matthew Lienải đi tàu ngang qua khi rời thành phố.

Để cảm thụ Bressanone thì cần hiểu hoàn cảnh sáng tác bài hát! Mình không đồng ý cách cảm nhận bài hát này trên website nhạc Việt khi một số người cho rằng đây là cảm giác cô đơn của một con sói! Không đúng! Mọi người chỉ nhìn tranh cảm thụ bài hát, chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh bài hát! Thực ra có hình ảnh con sói trong video clip bởi Bressanone là một trong những bài hát nằm trong đĩa nhạc Bleeding Wolves có bài Bleeding Wolves là bài chủ đạo.

Không nên ép nội dung bài hát này gắn liền với hình ảnh một con sói cô đơn. Mà hãy hiểu bài hát này là một bài hát về phong cảnh thiên nhiên trên đất Ý, với thành phố cổ Bressanone bên dãy núi Tyrol- nơi tác giả đi công tác bằng tàu điện qua đó! Hãy hiểu bài hát này là tâm trạng của tác giảước cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người. Cảnh đẹp tới mức muốn líu chân tác giả, da diết tới mức dù đã ngồi trên tàu và đã dần đi xa thành phố Bressanone rồi mà trái tim vẫn còn lại!

lcover_bleeding_wolves.jpg


Hãy nghe và hiểu 2 câu hát sau để thấy điều đó:

And my train will carry me onward
though my heart would surely stay

Hay! Bressanone! Híc....

Và muốn gọi tác giả Matthew Lien bằng một cái tên thân thương ngắn gọn "Liên" cho nó Việt Nam hóa!
Theo Heineken mỗi người nghe Bressanone đều có cảm nhận riêng, rất riêng nhưng chung là đều bị Bressanone chi phối từ đầu bài hát cho đến tiếng xe lữa !
Cám ơn Jo !
 
For just one day


Tớ biết gu âm nhạc của Heineken!

Cậu thích các thể loại du dương và ballad một chút! Hii.....Thôi cậu ơi, tớ bảo! Đừng "broken heart" nữa lại mất công đi vá lại mệt lắm! Cứ vui ta sống ha!

Tặng cậu "For Just One Day"- "Chỉ một ngày". Một ngày không làm việc, một ngày nghỉ ngơi, một ngày không suy nghĩ, một ngày cho bạn, cho tôi....Cho tát cả.

Yeah, for just one dayyyyyyyyyyy........... I feel totally free.................

Haha......

Tớ nghe nhiều thể loại, và những hôm muốn nổi loạn thì tớ nghe Acid Trance như thế này! Cậu nghe thử nhé!

Woww............

Mở loa hết cỡ đi! To nhất nếu có thể! Nào..........Bắt đầu! Nhún nhún cái vai! Híc......For Just One Day!
.



For just one day
I wanna break all regoulations,
because we all go the same way,
and we all pass the same stations.
For just one day
I wanna feeltotally free,
no responsabilities,
just everything is O.K.
No desires,
just surviving is the key,
for just one day
I wanna ignore our senseless fate,
colours are victorious over the grey,
stop to get controlled by the state.
For just one day
I wanna forget the value of money and gold, (quên đi vàng và tiền bạc &&&%$R)
I wanna live my way
and lose my inhibition threshold

Đừng nghe "broken heart" vì nó u ám ảm đạm và tan nát con tim! Híc híc..... Một ngày Chủ Nhật đẹp trời nên nghe bài hát cho riêng ngày đó nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phải công nhận bản nhạc đó khiến Heineken phải " move my body " khaaaaa --=0
Heineken nghe bản này khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy nhàm với ....|||||

18 And Life
Skid Row
Album : Skid Row


Ricky was a young boy, He had a heart of stone.
Lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone.
Just barely out of school, came from the edge of town.
Fought like a switchblade so no one could take him down.
He had no money, oooh no good at home.
He walked the streets a soldier and he fought the world alone
And now it's

18 and life You got it
18 and life you know
Your crime is time and it's
18 and life to go
(repeat above)

Tequila in his heartbeat, His veins burned gasoline.
It kept his motor running but it never kept him clean.
They say he loved adventure, "Ricky's the wild one."
He married trouble and had a courtship with a gun.
Bang Bang Shoot 'em up, The party never ends.
You can't think of dying when the bottle's your best friend
And now it's

18 and life You got it
18 and life you know
Your crime is time and it's
18 and life to go
(repeat above)

"Accidents will happen" they all heard Ricky say
He fired his six-shot to the wind and that child blew a child away

18 and life You got it
18 and life you know
Your crime is time and it's
18 and life to go​
Tuổi 18 thật đẹp nhưng không phải ai cũng có chọn giải quyết vấn đề như Ricky. Dân Rock biết đến Skid Row nhiều hơn khi nghe 18 and life, có lẽ họ nhìn thấy chính mình một phần trong đó, sự nổi loạn, điên cuồng và những phút giây vượt khỏi tầm kiểm soát. Để hiểu hơn về skid row. @#!^%;;;;;;;;;;;
 
Hay chẳng hạn như đỉnh cao nhất của mọi thời đại Rock là November Rain Cũng là tiếng Guitar nhưng với rock nghe mạnh mẽ hơn, điên cuồng và crazy hơn. Đôi khi Bressanone mang đến cho người nghe những phút giây lặng mình trong sâu thẳm, nổi nhớ quay quoắt....thì với November rain một ly cafe nằm nhẹ trong tay, lắng nghe những nốt nhạc đầu tiền, tiếng dạo đàn guitar như những giọt mưa rơi xuống và tâm hồn bắt đầu dậy sóng. Và miệng bắt đầu nhẩm theo lời nhạc "When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same"

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time...all alone


Có phải anh muốn có khoảng riêng cho mình
Có phải anh muốn một mình để suy nghĩ lại tất cả
Suy nghĩ về tình yêu anh dành cho em để biết chúng ta đang đi đến đâu
Ai cũng cần khoãng thời gian riêng của mình, và đôi lúc anh cũng cần sự cô độc

kết thúc là tiếng mưa nhẹ nhàng, sắp hết tháng 10 rùi Jonicute chờ cơn mưa tháng 11 rùi nghe nhé :) :-=--=0
 
VNindex up and down

Theo dõi hôm nay CỔ PHIẾU lên xuống thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ối trời! Vậy nghe cái bài hát gì chỉ có mỗn câu "UP and DOWN" cả bài cứ UP rồi lại DOWN rồi lại UP xong tí tí lại DOWN .... Lên cao rồi lại bổ nhào! Lên cao rồi lại bổ nhào!...Híc....

Cái bài HipHop gì gì đó của Vengaboy này này!


We have already in the past produced records
These records were successfull
And produced considerable results
But the funds have been spent

And very well spent
And for this reason we're now producing
a new, unique record
called Up and Down

Up and down
Up and down
And up and down
Up and down
Up and down
Up... and down

Up and down
Up and down
And up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
And up and down
And up and down
And up and down
And up and down
And up and down

Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down


Cổ phiếu Việt Nam thì đúng là thế thật!

Để nghe bài hát Click vào đây! Bài này học hát dễ nhất! --=0 Xem qua cái clip đến đoạn bà béo tớ chẳng xem nữa!
 

Artist: Metallica

Born to push you around
You better just stay down
You pull away
He hits the flesh
You hit the ground
Mouths so full of lies
Tend to black your eyes
Just keep them closed
Keep praying
Just keep waiting

Waiting for the one
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
but the sunshine never comes
No the sunshine never comes

Push you cross that line
Just stay down this time
Hide in yourself
Crawl in yourself
You'll have your time
God I'll make them pay
Take it back one day
I'll end this day
I'll splatter color on this grave

Waiting for the one
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
but the sunshine never comes
No the sunshine never comes

Love is a four letter word
And never spoken here
Love is a four letter word
Here in this prison
I suffer this no longer
I put it into
This I swear!
This I swear!
The sun will shine
This I swear!
This I swear!
This I swear!
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Metallica tớ thích nhất bài "nothing else matter", mà thích bài đó không phải từ lời bài hát mà thích chính cái tiếng ghita điện déo/réo rắt/dắt ban đầu. Tớ cũng yêu rock nhưng qua rồi cái thời đó! Đó là hồi sinh viên, tớ nghe tất cả từ SkidRose, Gun&Rose, BonJovi, Scorpion....LinkinPark....nói chung là khá nhiều và tựu chung tớ bắt đầu yêu những bản RockBallad sau đó nặng dần tới Heavy Rock và Meta Rock....Và giờ thì gần như những tác phẩm nghe chết liền, hay mê hồn tớ đã nghe quen thuộc. Và cái gì khi đã quá quen thuộc thì thường gây cảm giác mệt mỏi và bị tra tấn, giống cả năm ăn mãi rau muống giầm tương. Hii....

Ưhm, nói vậy không phải chê âm nhạc, ko phải chê rock... Mà nó tùy cảm hứng tùy lúc tớ sẽ cần nghe một thể loại khác nhau. Cũng có những hôm tớ chỉ không lời, lại có những hôm toàn Country hoặc Pop...

Dạo này tớ nghe Trance-House-Electronic Music. Đó là thứ nhạc đỉnh cao (theo tớ nhận định). Nó ồn ào nhưng đầy chất xám trong đó. Thật đấy! Nghe nhạc thì đừng ngại ồn ào nhé! Nghe nhạc cần có đôi tai TO và THÍNH, nghe nhạc thì đừng sợ làm người khác phiền nếu một khi các phiền phức hàng ngày nó không chịu "phắn ra" khỏi cái đầu u u của bạn. Hehe....

Hãy nghe thử vài bản Trance đi! Đừng cho rằng Trance là thể loại nhạc sàn nhảy và đừng tưởng tượng quá đáng về thể loại nhạc nhảy, đừng tưởng tượng ra những cô gái chàng trai ăn mặc lố lăng nhảy múa trong sắc màu lấp lánh đèn mờ của sòng bạc hay một nơi sa đọa nhé, cũng đừng nghĩ cần phải uống một vài viên thuốc lắc thì nghe Trance mới hứng thú nhé. Chỉ cần bạn có 1 viên C sủi, cho nó vào cốc nước lọc và lắc đều cho tan, nghe Trance và uống ít vitamine C đi. Sẽ hết sạch mệt mỏi!

Hì.....

Tớ yêu Trance rồi ấy! Và tớ yêu Tieso- một DJ có nụ cười mím mím và hình như một chút má đồng tiền thật là duyên! Anh ấy thật là đẹp trai mặc dù anh ấy đã ngoài 40 tuổi và mới làm lễ cưới ngày 12/10/2008 vừa rồi!

Hãy nghe thử một vài bản Trance do DJ Tieso mix nhé! Nghe với đôi tai và cái đầu thật trong sáng. Hãy nghe kỹ những tiết tấu âm thanh, nghe kỹ vào nhé! Để thấy, DJ thật là giỏi, và để thấy tính chất vật lý của âm thanh được ứng dụng trong nghệ thuật như thế nào.

Dj tiesto power mix


DJ Tiësto-Traffic


Dj Tiesto - Trance sensation


Mở loa hết cỡ ha!!!!!!!!!
 


Jonicute & Heineken cùng chia sẻ nhé ! hy vọng gặp ở Rock0anh hoặc roconline hay Rockclub.
p/s: loa nhà tớ sắp hư bởi những bản Dj rùi đó -\\/.@$@!^%&&&%$R
Thân !

Ah, chip rock

Đó là một buổi sáng mùa Hè nhưng trời không nóng bức! Hắn ngáp ngáp rồi vươn vai bò ra khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở, hắn dơ 2 tay lên đỉnh đầu quay người vặn mình cái rụp! Không gian sáng sớm yên tĩnh tới mức tiếng vặn mình nghe răng rắc như sập cả bộ xương sườn. Vậy mà không tài nào tỉnh và mở mắt tỉnh táo. Định quay vô giường nằm thêm tí nữa thì....bên nhà hàng xóm vẳng lên tiếng hát và tiếng ghita trong veo.

Tính tình tình tình tinh.....
Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi
Măt đen ơi trái tim anh thuộc về em

..................

Trời ơi! Hắn rỏng tai dựng ngược và không gian yên tĩnh như vỡ oà! Buổi sáng đến với hắn như vậy đó! Và trong suốt sáng hôm đó, trên đường đi làm! Phóng xe lướt qua các ngõ phố trật hẹp mà trong tai hắn cứ văng vẳng giai điệu rock Việt du dương truyền cảm

Sâuuuuuuu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt hiền
Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan/trứa tran


(Sorry tớ hay sai chính tả)

Đố Chiprock, Heniken và các bạn nghiền music sáng hôm đó hắn đã nghe bài gì?

3 ngày sau hắn quyết đi tìm mua được CD ấy có cái câu hát sâu thẳm ấy. Hắn moi pocket và pay hẳn 38.000 vnđ cho 1 CD cực xịn lộng lẫy chỉ vì cả cái CD đó chỉ có cái bài đó hắn thích. Tiếc và buồn. Một hôm cái Computer nhà hắn bị hỏng, vác cái cây ra quán cho IT sửa. Sửa xong, mang về nhà thì hắn phát hiện ra "Mắt đen" đã rời bỏ hắn! Ra quán hỏi thì tất cả từ chối! Giờ ở nhà hắn chỉ còn cái vỏ CD. Híc....Nhưng hắn không bao giờ quên ấn tượng ban đầu. Thật tuyệt!

Rock Việt tớ nghe Bức Tường, Automega và Da Vàng...khá là ổn.

Anh Trần Lập nhìn đôi khi hơi nhầm với anh Trần Bình Chủ tịch HĐQT FPT....Híc Nhưng anh ấy thật ấn tượng. Giọng anh ấy rất đặc biệt. Và anh ấy rock được đó chứ!

Rock "the Wall" yêu nhất "Mắt đen" tinh khôi! Nhưng nghe hoài không hiểu tâm trạng nhân vật trong bài hát đó!

Sâuu trong đáy mắttt.....

Hehe...

Ghita >>> nghe mới dã man chứ?
 
If e'ryone cared nobody cried
Nickelback --- IF EVERYONE CARED
Click to download
From underneath the trees, we watch the sky
confusing stars with satellites
I never dreamed that you'd be mine
But here we are, we're here tonight

Singing Amen, I, I'm alive (I'm alive)
Singing Amen, I, I'm alive

[Chorus:]
If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day, when nobody died

And I'm singing

Amen I, Amen I, I'm alive
Amen I, Amen I, Amen I, I'm alive

And in the air the fireflies
Our only light in paradise
We'll show the world they were wrong
And teach them all to sing along

Singing Amen, I, I'm alive (I'm alive)

[Chorus x2]

And as we lie beneath the stars
We realize how small we are
If they could love like you and me
Imagine what the world could be

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
Then we'd see the day when nobody died

[Chorus]

We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day when nobody died
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài này nghe cũng được lắm - Mọi người nghe thử


100 years - Five For Fighting




I’m 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I’m just dreaming
Counting the ways to where you are

I’m 22 for a moment
And she feels better than ever
And we’re on fire
Making our way back from Mars

15 there's still time for you
Time to buy and time to lose
15 there’s never a wish better than this
When you've only got a hundred years to live...

I’m 33 for a moment
still the man, but you see I’m a they
A kid on the way, babe
A family on my mind

I’m 45 for a moment
The sea is high
And I’m heading into a crisis
Chasing the years of my life

15 there's still time for you
Time to buy and time to lose yourself
Within a morning star
15 I’m all right with you
15 there’s never a wish better than this
When you've only got a hundred years to live...

Halftime goes by
Suddenly you’re wise
Another blink of an eye
67 is gone
the sun is getting high
We’re moving on...

I’m 99 for a moment
I’m dying for just another moment
And I’m just dreaming
Counting the ways to where you are

15 there's still time for you
22 I feel her too
33 you're on your way
Every day's a new day

15 there’s still time for you
Time to buy and time to choose
Hey 15 there’s never a wish better than this
When you've only got a hundred years to live
 
Tớ đã không sờ tới máy tính thì thôi chứ một khi đã khởi động nó là kiểu gì việc đầu tiên tớ cũng bắt máy tính hát một vài bài cho nó vui cửa vui nhà. Nghe nhạc thì ôi thôi rồiiii là hay và cảm giác phê títtttttttt trên cành mít…..Hiii….Hôm nay nghe “wonderful tonight” cái, lâu rồi không nghe! Nhớ ghê!!!!!!!! Cảm nhận về bài hát này mình đã phát biểu ở một chỗ khác giờ David Copy Patse vô đây share các bạn nghe cùng. Và ai có cảm nhận cùng với mình thì hay! Thực sự ý là vào forum chỉ thích bình phim và ca nhạc! Mà tớ rất thích bình kiểu đả kích nhau! Ví dụ như hôm trước Chiprock đứng ra bảo vệ anh Chris của Chip là đẹp trai đa tài thì tớ đứng ra bảo vệ anh Jean Jack Goldman nhà tớ! Đang có hứng và post một bài đả lại anh kia thì bị Mod xoá béng! Tức chết đi được! Nói gì thì nói nghệ thuật cũng phải đấu tranh thì mới ra hồn nghệ thuật chứ? Vì nghệ thuật là phản ánh cuộc sống cơ mà? Cơ mà thôi hổng có cãi với Mod không đâu tự nhiên bị vặn hết bộ nhá cũng tỏi tòi toi….Hehe…

Eric Clapton, anh ý xứng đáng với chức danh "the hero of Ghitta" mà mình có đọc được qua một số comment của các Fan hâm mộ anh ý!

Mấy hôm rồi tối nào khởi động máy tính là cũng phải nghe "wonderful tonight" và "tear in Heaven"- hai kiệt tác của anh ý! Lúc đầu nghe thấy "tear in Heaven" dễ đi vào lòng người hơn, nhưng nghe khoảng 4 đến 5 lần ở 5 quãng thời gian khác nhau và tâm trạng khác nhau thì phát hiện ra "wonderful tonight" hay hơn "tear in Heaven"

Tiếng ghitta mê hồn buồn hoà chất giọng khàn khàn không thể lẫn với bất kỳ một vocal nào khác. Quá tuyệt và xứng đáng là bài hát của tuần. Đặc biệt "wonderful tonight"- bài hát đã từng đánh bại "tear in Heaven" và chiếm hữu trái tim mình. Cho đến giờ, mỗi khi khởi động máy là mình ưu tiên nghe "wonderful tonight" trước, và hình như phải nghe tới 5 lần liền ấy. Mình thích bài này ghê, thích nhất đoạn bè cuối cùng của giọng nữ....Nghe nó da diết quá.

Về nội dung thì "wonderful tonight" có nội dung không có gì đặc biệt- một love songs chính hiệu nhưng lời lẽ không hề có những đoạn thề thốt vượt qua khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ tình yêu. Không hề có những câu văn vẻ có cánh như "If I got down on my knees and I pleaded with you. If I crossed a million oceans just to be with you. Would you ever let me down" như trong "because i love you". Không hề có "You're the one who held me up. Never let me fall" như trong "because you loved me" của Celion.

"wonderful tonight" chỉ đơn giản nói về một đôi tình nhân, cụ thể hơn là nói về một cô gái trong mắt người bạn trai của cô ta trong một buổi đại tiệc. Cô ấy rất đẹp! Khi đọc lời bài hát thì người đọc chỉ có thể cảm nhận vẻ đẹp của cô gái ấy qua cách trang điểm son phấn cầu kỳ hay bộ váy sang trọng diêm dúa, hay những nét uyển chuyển cơ thể....Đó hoàn toàn là vẻ đẹp bề ngoài và nó tầm thường.

Nhưng nhờ tài năng của Eric Clapton, nhờ chất giọng khàn khàn của anh ấy, nhờ đôi tay đầy nghệ thuật xử lý âm điệu ghitta, nhờ dàn bè hợp xướng cuối bài hát mà cô gái ở đây trở lên rất đẹp về tâm hồn (dù lời bài hát không hề có chi tiết nào nói về tâm hồn cô gái đó). Vẻ đẹp tâm hồn của cô gái toát ra qua từng cử chỉ của chàng trai khi anh ngắm và theo dõi từng hành động nhỏ của cô từ lúc trang điểm, mặc quần áo chuẩn bị cho buổi tiệc. Rồi ánh mắt không rời xa của chàng trai khi anh để ý tới cô suốt buổi tiệc. Và cả khi kết thúc, khi họ đã về tới nhà. Chàng trai đó quả là chàng trai hạnh phúc, và anh ta hạnh phúc nhất vào buổi tiệc đó khi tất cả mọi người quay mặt lại khen bạn gái anh ta.

Một cảm giác lâng lâng khi nghe bài hát, giống cảm giác lâng lâng của chàng trai đó.

Bài này hay! Mình nghĩ nó hay không phải ở chỗ nhờ có âm nhạc phụ vào mà khiến người nghe có thể cảm nhận tâm hồn cô gái. Nếu cô gái ấy không có vẻ đẹp tâm hồn thì chàng trai không thể có cảm giác quấn quýt bên cô ấy đến như vậy.

Chàng trai nói "you are wonderful tonight", cái từ "wonderful" ấy không phải ở bộ váy, ko phải ở nét trang điểm cầu kỳ, ko phải khuôn mặt khả ái vốn có của cô gái. Mà cái "wonderful" đó là một quá trình xây dựng tình yêu mà chàng trai tìm ra. Và nó thuộc về chàng, nên chàng ta trân trọng!

Bài hát nhẹ nhàng, du dương, có sức truyền cảm ghê gớm! Lời tuy không hay nhưng mức cảm thụ tốt.

Eric Clapton quả là thiên tài khi biến một bản lyrics lời lẽ "khô khan" thành một giai điệu có tâm hồn!

Its late in the evening
Shes wondering what clothes to wear
She puts on her make up
And brushes her long blonde hair
And then she asks me
Do I look alright
And I say yes, you look wonderful tonight

We go a party
And everyone turns to see
This beautiful lady
Thats walking around with me
And then she asks me
Do you feel alright
And I say yes, I feel wonderful tonight

I feel wonderful
Because I see the love light in your eyes
And the wonder of it all
Is that you just dont realize
How much I love you

Its time to go home now
And Ive got an aching head
So I give her the car keys
She helps me to bed
And then I tell her
As I turn out the light
I say my darling, you were wonderful tonight
Oh my darling, you were wonderful tonight

Hãy nghe wonderful tonight

Eric Clapton thì đẹp trai kiểu để râu không phải là già, để râu là để phân biệt đàn bà đàn ông. Để râu không phải chơi ngông. Để râu là để phân biệt đàn ông và đàn bà. Híc.....Yêu EriccCCCCCCCC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom