Mình vừa nhận được bức thư từ 1 bạn (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,657
Được thích
22,998
Nghề nghiệp
U80
Hãy sống điềm đạm và chân thành

Tôi định không viết những dòng này cho bạn. Nhưng nghĩ bạn là kẻ tội nghiệp và đáng thương quá nên cuối cùng tôi quyết định gửi bạn tin nhắn riêng mà không viết lên diễn đàn để giữ thể diện cho bạn.

Theo cách bạn trao đổi trên diễn đàn thì mình chắc bạn còn rất trẻ. Mình năm nay đã gần 40 tuổi rồi, trải qua khá nhiều "trường đời" rồi, cũng nếm khá nhiều mùi đời rồi, biết thế nào là "ngựa non háu đá", "những cái tát của cuộc đời dành cho những kẻ hiếu thắng và hãnh tiến, không biết mình là ai", ...

Nói thật với bạn, mình không phải là đại gia giàu có, nhưng mình có đủ tiền để thuê mấy ông kỹ sư tin học để viết những phần mềm không chỉ là mấy cái VBA Excel lẻ tẻ này đâu. Chỉ có điều tính mình yêu tin học thích mày mò và tự làm cũng là thú vui giết thời gian khi rảnh.

Qua cái cách viết của bạn như là: "Hình như tiếng Anh khá lên, thì tiếng Việt iếu đi, nhỉ?" và "Chổ này bạn tuỳ tiện hay ẩu tả đây?" thì mình thấy bạn là kẻ đáng thương quá! Đáng thương vì sự hiếu thắng ngu dốt cuồng điên! Đáng thương vì không biết mình là ai trên cõi đời này! Đáng thuơng vì chứng bệnh "vĩ cuồng"! Đáng thương nhất là sự dốt nát và thiếu văn hoá! Thật đáng thương quá!

Có thể bạn sẽ tức tối vì mình viết như thế. Nhưng chân thành khuyên bạn hãy bình tĩnh để suy ngẫm lại bản thân mình. Rồi ngày mai thức dậy hãy tự nhủ với bản thân mình để THAY ĐỔi cho cuộc sống của bạn tốt hơn.

Hy vọng mình cứu được một con người đáng thương!


Xin đăng lên đây để chia sẻ cùng các bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc thư này xong thì tôi cũng đoán được ai là tác giả. Cũng may đây là tin nhắn riêng chứ nếu không thì cũng chưa chắc ai là người bị mất thể diện --=0
Trên diễn đàn này tôi cũng nhận được khá nhiều lời nhận xét. Khen có, chê có. Với tôi, người ta khen thì tốt. Còn người ta chê thì... mặc kệ. Hơi đâu mà chấp người dưng --=0 Miễn sao tôi thấy tôi đúng là được rồi.
 
Theo cách bạn trao đổi trên diễn đàn thì mình chắc bạn còn rất trẻ. Mình năm nay đã gần 40 tuổi rồi, trải qua khá nhiều "trường đời" rồi, cũng nếm khá nhiều mùi đời rồi, biết thế nào là "ngựa non háu đá", "những cái tát của cuộc đời dành cho những kẻ hiếu thắng và hãnh tiến, không biết mình là ai", ...

Chắc là anh ấy tự nói anh ấy ấy mà (<40T).

Nói thật với bạn, mình không phải là đại gia giàu có, nhưng mình có đủ tiền để thuê mấy ông kỹ sư tin học để viết những phần mềm không chỉ là mấy cái VBA Excel lẻ tẻ này đâu.
Ông này "chảnh" thế, liệu có ai viết cho ổng khi đọc được dòng chữ trên ???

Đáng thương vì sự hiếu thắng ngu dốt cuồng điên! Đáng thương vì không biết mình là ai trên cõi đời này! Đáng thuơng vì chứng bệnh "vĩ cuồng"! Đáng thương nhất là sự dốt nát và thiếu văn hoá

Không thể chấp nhận những lời nói như trên. Mong BQT có biện pháp xử lý thành viên này.
 
Chắc là anh ấy tự nói anh ấy ấy mà (<40T).


Ông này "chảnh" thế, liệu có ai viết cho ổng khi đọc được dòng chữ trên ???



Không thể chấp nhận những lời nói như trên. Mong BQT có biện pháp xử lý thành viên này.
không cần đâu anh domfootwear ơi, những ông chủ và những đại gia giàu có thì họ lại không có thời gian để ngồi viết những lá thư rách nát thế này đâu, thời gian đó họ có thể kiếm thêm vài ....tỉ để có đủ tiền trả cho nhân viên của họ.
 
Muốn chửi người khác vô văn hóa thì trước tiên mình hành xử cho có văn hóa đã
 
Các bạn ạ, ta nên bình tĩnh trước những việc thế này. Điều đáng nói ở đây là ai đó lạc đường kia. GPE đâu phải là nơi cho các đại gia dạo tìm thuê mấy ông IT làm cái nọ, làm cái kia. Thật buồn có người ghé chơi nhà người khác chê cái nọ, phán cái kia. Chẳng nói tôi cũng hình dung điều gì xảy ra. Đây là nơi người ta tìm kiếm sự trợ giúp lẫn nhau trong công việc và học tập. Như tôi chẳng hạn, khi đi học thì mới có máy tính cơ, lập trình bằng chốt. Sau cũng chưa hề được học hành ở đâu cả mà đều tự học theo cách của mình. Vậy nên tôi rất cần sự trợ giúp của mọi người, ngược lại ai đó cần tôi cũng sẵn sàng giúp nếu tôi giải quyết được. Thôi thì ta với ta, nhập gia tuỳ tục chứ mấy ai nhập gia lập tục được đâu.
 
Chắc là anh ấy tự nói anh ấy ấy mà (<40T).


Ông này "chảnh" thế, liệu có ai viết cho ổng khi đọc được dòng chữ trên ???



Không thể chấp nhận những lời nói như trên. Mong BQT có biện pháp xử lý thành viên này.

Theo sự cảm nhận nông cạn (ếch ngồi đáy sông), Muội tham gia hơn 10 diễn đàn (đủ các loại) nhưng phải nói về độ gạn lọc bài viết, sự nhiệt tình thì GPE là số 1.

Muội nghĩ người này chỉ 04 tuổi thôi, chắc cũng có khiếu máy tính nên vọc sớm quá ..ẹc ẹc
Hy vọng tác giả bài viết trên không giận muội
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không thể chấp nhận những lời nói như trên. Mong BQT có biện pháp xử lý thành viên này.
Hình như gửi mail riêng thì không bị xử lý thì phải.... Ẹc, ẹc....
 
Theo sự cảm nhận nông cạn (ếch ngồi đáy sông), Muội tham gia hơn 10 diễn đàn (đủ các loại) nhưng phải nói về độ gạn lọc bài viết, sự nhiệt tình thì GPE là số 1.

Muội nghĩ người này chỉ 04 tuổi thôi, chắc cũng có khiếu máy tính nên vọc sớm quá ..ẹc ẹc
Hy vọng tác giả bài viết trên không giận muội

Đề nghị Tường Vi chỉ góp ý xây dựng, không công kích miệt thị cá nhân.
 
Các bạn ạ! Mình lên đây là để trao đổi học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau và tìm thấy niềm vui và thỏa chí đam mê về bảng tính Excel mà. Qua GPE các bác học cũng được nhiều và giúp đỡ được những người khác cũng không ít. Còn tất nhiên trong số rất đông những thành viên và khách của GPE cũng có người thế nọ người thế kia các bác ạ. Các bác bận tâm quá đến những lới nói không hay đó làm gì " Mình mà chấp họ thì mình bằng họ à?".
Tôi cũng mong các bạn dù là thành viên hay là khách viếng thăm của GPE các bạn nên nghiêm túc vì chúng ta lên đây để giao lưu học hỏi là chính mà.
" Ai ơi chớ vội cười nhau, nghĩ mình cho tỏ trước sau hay cười"
 
Có nhiều điều đáng để suy ngẫm.
 
Những cái tát của cuộc đời
Mình năm nay đã gần 40 tuổi rồi, trải qua khá nhiều "trường đời" rồi, cũng nếm khá nhiều mùi đời rồi, biết thế nào là "ngựa non háu đá", "những cái tát của cuộc đời dành cho những kẻ hiếu thắng và hãnh tiến, không biết mình là ai", ...
Cháu nay đã 40 tuổi, đọc xong cháu thấy thương bác SA quá, đã về hưu lâu rồi vậy mà mới biết cảm giác bị ngựa non đá, ẹc ẹc; Nhìn số bài viết tròm trèm 2000 và được người đời cám ơn gần 3000 cái thanks ấy vậy mà vẫn bị ăn cái tát của cuộc đời, be be

Cháu thương bàu đá của bác quá bác ơi, hi hi --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hãy trân trọng diễn đàn và các thành viên trong diễn đàn, đồng ý với quan điểm của SA_DQ, hãy xây dựng diễn đàn thành trường học lớn thể hiện lòng vị tha, nhân ái và giúp nhau cùng tiến bộ. Tiền ư đó là một dạng hành hoá và cũng là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự sảng tạo.
 
Kính thưa Thầy SA-DQ,
Xin Thầy đừng quá giận,để chúng em còn học"chùa" kiến thức của Thầy,không học trò nào lại đi nói(mail) với người truyền đạt kiến thức cho mình như vậy cả.
 
Người phàm có câu: "Nói đi thì phải nói lại". Lão mạo muội góp ý một chút với các chư vị có nội công thâm hậu: bài học chỉ có một, còn cách dạy thì vô vàn. Một giáo viên giỏi là một người biết lựa cách dạy học trò chứ không phải lựa bài học cho học trò.

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Đối với các thành viên mới tham gia, khi bước vào một ngôi nhà mới, ai chẳng bỡ ngỡ.


Việc chỉ bảo, hướng dẫn nó khác với việc chỉ trích khiếm khuyết của người khác. Ngay cả các thành viên kỳ cựu có nội công thâm hậu cũng cần phải rèn luyện cái tâm bác ái và tình thương bao la và cả sự kiên nhẫn. Có như vậy thì diễn đàn chúng ta mới có sức thu hút các thành viên khác và phát triển bền vững.


YES WE CAN !
 
Đối với các thành viên mới tham gia, khi bước vào một ngôi nhà mới, ai chẳng bỡ ngỡ.
Châu Bá Thông thúc thúc nói thật chí phải, nhưng thiết nghĩ thành viên gửi lá thư này không phải là thành viên mới, gia nhập diễn đàn lâu lắm rồi, nội công và sự hiểu biết về diễn đàn có lẽ cũng thâm hậu lắm. Nhưng có 1 điều chắc người này chưa hiểu là Bác Sa_DQ đã tham gia diễn đàn trước anh ta 1 năm và tuổi của Bác ấy có lẽ lớn hơn anh ấy khoảng 20t-0-0-0-""":::":\

Thật sự không hiểu +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Châu Bá Thông thúc thúc nói thật chí phải, nhưng thiết nghĩ thành viên gửi lá thư này không phải là thành viên mới, gia nhập diễn đàn lâu lắm rồi, nội công và sự hiểu biết về diễn đàn có lẽ cũng thâm hậu lắm. Nhưng có 1 điều chắc người này chưa hiểu là Bác Sa_DQ đã tham gia diễn đàn trước anh ta 1 năm và tuổi của Bác ấy có lẽ lớn hơn anh ấy khoảng 20t-0-0-0-""":::":\

Thật sự không hiểu +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Ồ vậy các hạ biết người đó là ai rồi !? Nhưng cho dù các hạ có biết người đó là ai chăng nữa thì điều đó không có nghĩa là các hạ buộc người khác phải biết giống các hạ vậy! Theo suy nghĩ nông cạn của lão Thông, thành viên chỉ thực sự nhận ra nhau khi gặp gỡ ngoài đời thường. Khi bước ra sân chơi thì không phân lớn nhỏ!

Cái cốt lõi mà lão Thông muốn mọi người hiểu không phải ở chỗ ai lớn, ai bé, ai giỏi, ai dở, ai yếu, ai mạnh, cái chính yếu là ở chỗ phàm là ngưòi có tri thức thì phải là người có lòng bác ái, tình thương bao la và sự kiên nhẫn.

YES WE CAN! Khà khà.. (copy right by lão già chittit).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình nghĩ trắng đen - đúng sai ai cũng cảm nhận được; nên close topic. Dành thời gian đọc và trả lời bài của thành viên vừa ích người lại ích mình. Thanks!
 
Vậy bữa nào sắp sẵn rượu thịt đến Châu lão Bá học vài đường võ vậy!

bài học chỉ có một, còn cách dạy thì vô vàn. Một giáo viên giỏi là một người biết lựa cách dạy học trò chứ không phải lựa bài học cho học trò.


Nhưng cũng cần mua ít bánh tráng Trảng bàng lót mông chứ học ngu bị đòn bể mông mấy hồi!


 

Nhưng cũng cần mua ít bánh tráng Trảng bàng lót mông chứ học ngu bị đòn bể mông mấy hồi!


[/COLOR][/SIZE]
Khà khà! Lão chưa bao giờ nhận học trò cả! Với lại lão có bằng ai đâu mà dạy với dỗ! Khà khà... Với lại đây là diễn đàn chứ không phải lớp học, ai dám đánh đòn các hạ chứ!..Ẹc..ẹc..

Rượu với thịt thì được. Món đó lão khoái lắm!....khà khà... ẹc ẹc...

Ước chi anh em bằng hữu mình tụ họp 1 bữa bên thịt bên rượu hài hòa.... cùng nhau đàm đạo kiếm pháp thay cho những lời lẽ nặng nhẹ nhỉ!

Chắc topic này close được rồi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom