adolescent
Thành viên mới

- Tham gia
- 29/5/09
- Bài viết
- 27
- Được thích
- 73
Gởi những ai đang tìm một nửa của mình bài viết trên báo Tuổi trẻ
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=323573&ChannelID=194
TT - Sẽ chẳng bao giờ có một người yêu hoàn hảo!
Có nhiều lúc bạn cảm thấy chán nản người yêu vô hạn, có thể vì cái tính khó chịu mãi không sửa của người ta, có thể vì suy nghĩ và sở thích của người ta khác với bạn... nhưng đó là những chuyện hết sức bình thường trong tình yêu. Thế nhưng nếu lúc nào bạn cũng không hài lòng, bạn thầm so sánh với người này người nọ, bạn ước người yêu phải như anh A, chị B... như thế là bắt đầu không bình thường!
Người bạn của bạn có cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy đi đâu cũng thu hút bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, trong đó có cả ánh mắt của bạn. Bạn thèm được như bạn mình, có người yêu cũng xinh đẹp như thế!
"Tình yêu đích thực là yêu cả những nhược điểm của nhau!"
Hay bạn khác, nhìn thấy người yêu bạn mình sao chỉn chu gọn gàng, yêu chiều “vợ” là thế, lại rất tâm lý. “Vợ” muốn cái gì được cái nấy ngay! Bạn nhớ ra ông bồ mình, đến tặng hoa nhân ngày phụ nữ còn chẳng bao giờ nhớ!
Thế rồi có lúc bạn chẳng so sánh với ai cả, chỉ ước giá người yêu mình sẽ là người không hút thuốc, giá anh ấy cũng có râu quai nón, giá anh ấy cao thêm 10cm nữa... hoặc bạn ước nàng người yêu chân dài hơn, eo thon hơn, mặt mũi xinh đẹp hơn. Lúc nào bạn cũng có điều gì đó không vừa lòng với nửa còn lại của mình, lúc nào bạn cũng ước được “giá như”...
Nhưng bạn chẳng biết hết về “những người hoàn hảo” như bạn biết về người yêu mình. Cô nọ có thể xinh thật đấy nhưng cô ta nhạt thếch, chả biết làm gì ngoài việc quần áo là lượt và đi cùng người yêu như một thứ đồ trang sức cho anh ta. Anh kia có thể rất galăng, đáng yêu nhưng về nhà lười chảy thây, vẫn để mẹ già lo hết việc nhà... Họ cũng chưa hẳn là xấu, nhưng để bạn hiểu rằng họ cũng giống như người yêu của bạn, họ không hoàn hảo!
Người yêu của bạn không được xinh đẹp nhưng biết nấu cơm, biết rửa bát, biết bạn thích món gì và nấu món ấy rất ngon. Anh chàng của bạn có thể nói nhiều, nhưng khi cần phải giải quyết công việc, nhờ cái miệng của anh ấy mà mọi thứ đâu ra đó...
Bạn chợt nhận ra vậy chính mình đã “hoàn hảo” chưa? Trong khi bạn mải đứng núi này trông núi nọ thì chính bạn cũng đang để cho người mình yêu phiền muộn. Bạn nhớ ra là mình cũng đâu xinh đẹp, cũng đâu chân dài, cũng đâu giàu có... Giờ bạn thử nghĩ cảm giác của bạn sẽ thế nào khi người yêu của bạn cũng đang “lác xệch mắt ngó núi khác” giống như bạn? Buồn và tổn thương, phải không?
Khi bạn yêu hết mình con người ấy, chấp nhận nhược điểm, cổ vũ khích lệ người ấy theo chiều tích cực, bản thân bạn cũng tự cố gắng, đó mới chính là những phương cách để người yêu bạn hoàn hảo hơn, thay vì bạn cứ luôn ước mơ và thất vọng!
HÀ KIN
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=323573&ChannelID=194
TT - Sẽ chẳng bao giờ có một người yêu hoàn hảo!
Có nhiều lúc bạn cảm thấy chán nản người yêu vô hạn, có thể vì cái tính khó chịu mãi không sửa của người ta, có thể vì suy nghĩ và sở thích của người ta khác với bạn... nhưng đó là những chuyện hết sức bình thường trong tình yêu. Thế nhưng nếu lúc nào bạn cũng không hài lòng, bạn thầm so sánh với người này người nọ, bạn ước người yêu phải như anh A, chị B... như thế là bắt đầu không bình thường!
Người bạn của bạn có cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy đi đâu cũng thu hút bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, trong đó có cả ánh mắt của bạn. Bạn thèm được như bạn mình, có người yêu cũng xinh đẹp như thế!
"Tình yêu đích thực là yêu cả những nhược điểm của nhau!"
Hay bạn khác, nhìn thấy người yêu bạn mình sao chỉn chu gọn gàng, yêu chiều “vợ” là thế, lại rất tâm lý. “Vợ” muốn cái gì được cái nấy ngay! Bạn nhớ ra ông bồ mình, đến tặng hoa nhân ngày phụ nữ còn chẳng bao giờ nhớ!
Thế rồi có lúc bạn chẳng so sánh với ai cả, chỉ ước giá người yêu mình sẽ là người không hút thuốc, giá anh ấy cũng có râu quai nón, giá anh ấy cao thêm 10cm nữa... hoặc bạn ước nàng người yêu chân dài hơn, eo thon hơn, mặt mũi xinh đẹp hơn. Lúc nào bạn cũng có điều gì đó không vừa lòng với nửa còn lại của mình, lúc nào bạn cũng ước được “giá như”...
Nhưng bạn chẳng biết hết về “những người hoàn hảo” như bạn biết về người yêu mình. Cô nọ có thể xinh thật đấy nhưng cô ta nhạt thếch, chả biết làm gì ngoài việc quần áo là lượt và đi cùng người yêu như một thứ đồ trang sức cho anh ta. Anh kia có thể rất galăng, đáng yêu nhưng về nhà lười chảy thây, vẫn để mẹ già lo hết việc nhà... Họ cũng chưa hẳn là xấu, nhưng để bạn hiểu rằng họ cũng giống như người yêu của bạn, họ không hoàn hảo!
Người yêu của bạn không được xinh đẹp nhưng biết nấu cơm, biết rửa bát, biết bạn thích món gì và nấu món ấy rất ngon. Anh chàng của bạn có thể nói nhiều, nhưng khi cần phải giải quyết công việc, nhờ cái miệng của anh ấy mà mọi thứ đâu ra đó...
Bạn chợt nhận ra vậy chính mình đã “hoàn hảo” chưa? Trong khi bạn mải đứng núi này trông núi nọ thì chính bạn cũng đang để cho người mình yêu phiền muộn. Bạn nhớ ra là mình cũng đâu xinh đẹp, cũng đâu chân dài, cũng đâu giàu có... Giờ bạn thử nghĩ cảm giác của bạn sẽ thế nào khi người yêu của bạn cũng đang “lác xệch mắt ngó núi khác” giống như bạn? Buồn và tổn thương, phải không?
Khi bạn yêu hết mình con người ấy, chấp nhận nhược điểm, cổ vũ khích lệ người ấy theo chiều tích cực, bản thân bạn cũng tự cố gắng, đó mới chính là những phương cách để người yêu bạn hoàn hảo hơn, thay vì bạn cứ luôn ước mơ và thất vọng!
HÀ KIN