Mẹo trị mụn hiệu quả (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
c.jpg

Sưu tập - Thân gởi cho các bạn

Nguồn : http://vn.myblog.yahoo.com/langtudatinh802/article?mid=79

Mụn là nỗi lo của nhiều bạn . Mụn làm cho da mặt không đẹp, nhất là mụn bọc lại gây cảm giác nhức nhối khó chịu. Phải có cách gì để tiêu diệt hết những đóm mụn đáng ghét này đi chứ.
Mách nhỏ với các bạn những cách trị mụn hiệu quả nhé!

1. Bôi ít kem đánh răng lên mụn bọc trước khi đi ngủ, vết sưng tấy của mụn sẽ giảm đi thấy rõ sau một đêm thức dậy. Đây là cách trị mụn dễ dàng có thể tự làm tại nhà.

2. Bôi lá bạc hà tươi lên da vào buổi tối sẽ trị được mụn trứng cá, mụn bọc, các vết mẫn đỏ, vết chàm, ghẻ và các bệnh dị ứng ngoài da.

3. Việc trị mụn cũng cần kết hợp các thói quen tốt như không nặn mụn, không sờ tay thường xuyên lên mặt (trong móng tay có rất nhiều vi khuẩn), rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ.

4. Kết hợp với chế độ ăn uống đúng cách để điều trị mụn: tránh thức ăn ngọt như chocolate, các món chiên…

5. Tập thể dục (như aerobic) giúp đưa khí oxi vào trong tế bào nuôi dưỡng tốt cho làn da.

6. Massage da mặt với vỏ chanh và rửa mặt lại bằng nước ấm.

7. Thoa lòng trắng trứng gà lên mặt khoảng 20 phút, tốt nhất là để qua đêm cũng có thể làm hết mụn.
 
Bác KTGG, nay lại tham gia vào lĩnh vực của Phụ Nữ thế này! Khổ... "Mắt yếu - Tay run" nhưng Tim không yếu - không run Tí Nào!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác KTGG, nay lại tham gia vào lĩnh vực của Phụ Nữ thế này! Khổ...
"Mắt yếu - Tay run" nhưng Tim không yếu - không run Tí Nào!

Dạ thưa không Bác à, đây là bài thuốc em sưu tầm dành cho tất tất cả anh chị em nào có tâm trạng như vậy.
Mong Bác hiểu thấu lòng em.
Thân thương,
 
Muốn nhấn nút Cảm ơn cho bác lắm, nhưng mà, lỡ có ai đó thấy em nhấn Cảm ơn, lại nghĩ bậy rằng em cũng có nhu cầu trị mụn thì... chít!
 
Muốn nhấn nút Cảm ơn cho bác lắm, nhưng mà, lỡ có ai đó thấy em nhấn Cảm ơn, lại nghĩ bậy rằng em cũng có nhu cầu trị mụn thì... chít!

Thì anh cứ nhấn nút thanks đi có mất mát gì đâu. Vậy mà luôn miệng bảo là nhớ lo và thương cho con gái nhà chúng mình. Chán anh thật.
 
lại nghĩ bậy rằng em cũng có nhu cầu trị mụn thì... chít!
Có gì đâu bác, bác KTGG còn có mụn huống chi! Mà mặt dù em cũng chẳng biết bác ấy có mụn ở đâu mà lại cần am hiểu về vấn đề này nhỉ!--=0 Bác - cháo mình còn trẻ thì tất nhiên mụn nhiều rồi! (Vì lo nhiều...) Nên không ai trách bác đâu!--=0 Thân.....T.h.ư.ơn.g!--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thì anh cứ nhấn nút thanks đi có mất mát gì đâu. Vậy mà luôn miệng bảo là nhớ lo và thương cho con gái nhà chúng mình. Chán anh thật.
Ái dà... hiểu rồi, hiểu tại sao bác lại post cái bài này lên.
Lại đâm lo cho bác. Coi chừng bác sẽ gặp tác dụng ngược.
Kể bác nghe chuyện này nhá.. Yêu người ta, tặng cho người ta một chai dầu gội đầu "Hét đần xao đơ" loại xịn của Mỹ, loại trị gàu, trị rụng tóc bá cháy... Thế mà lại bị trách: "Ý anh nói đầu tui nhiều gàu chớ gì!" !!!!!! (Còn đợi cảm ơn hở, còn khuya)

Thành thử, em đang lo bác cũng nhận được... "Ý bố nói con nhiều mụn chớ gì!!!"
 
Tớ lớn tuổi chỉ một đêm trằn trọc là sáng hôm sau cũng có chút ít mụn cám rồi. Nhậu nhiều cũng bị nữa Bác à. Do vậy hằng đêm, bà xã nhà tớ thường cắt dưa leo thành nhiều lát mỏng nhỏ đắp da mặt cho mình mịn màng hơn.
 
ay da mụn là nỗi buồn của nhiều người đó nha
 
Do vậy hằng đêm, bà xã nhà tớ thường cắt dưa leo thành nhiều lát mỏng nhỏ đắp da mặt cho mình mịn màng hơn.
Vậy mà còn xin ly dị sao trời! Em đang nhiều mụn vì lo lắng đây Bác ạ.
 
Vậy mà còn xin ly dị sao trời! ....

Cám ơn anh đã quan tâm. Nhưng bài viết đó em có ngụ ý khác và nhận thấy các anh chị ngại đề cập nay em cũng xin trần bạch cho anh chị biết luôn nhé.

Bài đó chẳng qua mình muốn nhắc nhở trong anh em chúng ta dẫu đã lập gia đình sống chung nhau nhưng tình cảm lúc nào cũng phải nung đúc và hâm nóng đó Bác à.

Đối với các phu nhân :
Không sao lãng, trải chuốt và làm đẹp thường xuyên nhưng không lãng phí.
Đối với các phu quân :
Sống trách nhiệm - Thương yêu vợ và chăm sóc các con. Không thấy mới mà nới cũ

Xin được thọ giáo và sẻ chia kinh nghiệm sống thêm.
Cám ơn nhiều.
 
Cám ơn anh đã quan tâm. Nhưng bài viết đó em có ngụ ý khác và nhận thấy các anh chị ngại đề cập nay em cũng xin trần bạch cho anh chị biết luôn nhé.

Bài đó chẳng qua mình muốn nhắc nhở trong anh em chúng ta dẫu đã lập gia đình sống chung nhau nhưng tình cảm lúc nào cũng phải nung đúc và hâm nóng đó Bác à.

Đối với các phu nhân :
Không sao lãng, trải chuốt và làm đẹp thường xuyên nhưng không lãng phí.
Đối với các phu quân :
Sống trách nhiệm - Thương yêu vợ và chăm sóc các con. Không thấy mới mà nới cũ

Xin được thọ giáo và sẻ chia kinh nghiệm sống thêm.
Cám ơn nhiều.

Kinh nghiệm sống của muội, đừng nghe những lời ngọt ngào của các huynh
Thường đàn ông thì hay nối dối - phụ nữ thì nói nhiều

Muốn nhấn nút Cảm ơn cho bác lắm, nhưng mà, lỡ có ai đó thấy em nhấn Cảm ơn, lại nghĩ bậy rằng em cũng có nhu cầu trị mụn thì... chít!

To huynh BNTT, Huynh da mặt rất đẹp đâu có nếp nhăn đâu. Hôm trước huynh nói có con gái 27 tuổi vậy cho muội xin lỗi huynh - muội đón tuổi huynh độ khoảng 40 là nhiều mà sao huynh có con gái lớn quá vậy. Huynh cũng ham vui sớm nhỉ. Mà nghe các sư huynh/tỉ trong diễn đàn nói huynh sắp có cháu bé nữa hà. Để khoảng cách thời gian xa như thế mà không ngán sao. Sư tỉ của của huynh cũng khéo chìu huynh hết mức

Muội đùa quá lời huynh đừng buồn nhe.
Thương
 
..........Hôm trước huynh nói có con gái 27 tuổi vậy cho muội xin lỗi huynh - muội đón tuổi huynh độ khoảng 40 là nhiều mà sao huynh có con gái lớn quá vậy. Huynh cũng ham vui sớm nhỉ. Mà nghe các sư huynh/tỉ trong diễn đàn nói huynh sắp có cháu bé nữa hà. Để khoảng cách thời gian xa như thế mà không ngán sao. Sư tỉ của của huynh cũng khéo chìu huynh hết mức
Muội đùa quá lời huynh đừng buồn nhe.
Thương

Con gái 27 tuổi này anh BNTT lụm về nuôi, lúc đó con gái được 25 hay 26 tuổi gì đó rồi! }}}}}

To BNTT: anh lụm con gái ở đâu hay vậy, chỉ chỗ em lụm với! Em cũng đang cần tìm nè!--=0--=0
 
Kinh nghiệm sống của muội, đừng nghe những lời ngọt ngào của các huynh
Thương

Vậy muội muốn nghe những lời đường mật hơn hả.
Riêng huynh lúc nào cũng muốn những lời ngọt ngào thì thầm bên tai từ các muội.
"Ngọt mật chết ruồi" muội ơi
 
Bác sợ "ngọt mật chết ruồi" , vậy "những lời ngọt ngào" thì theo bác có dễ chết không?
 
"Anh hùng còn khó mà qua được ải Mỹ Nhân" mà bạn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@Bố: cám ơn bố nhiều!. Nhưng con già rồi, mụn, xấu cũng hổng sao. Hihi...

@ Cô ngoiquanuongcafe: cô ơi, con là con gái của ba con nè!.-\\/.

@a.ca_dafi: lụm ở trên GPE này nè anh. Anh ráng mò đi nha. Trong này còn nhìu "con gái" lắm. --=0--=0 Hihi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn nhấn nút Cảm ơn cho bác lắm, nhưng mà, lỡ có ai đó thấy em nhấn Cảm ơn, lại nghĩ bậy rằng em cũng có nhu cầu trị mụn thì... chít!

Em thì nghĩ là mụn cũng là một loại bệnh (bệnh ngoài da). Mà đã là bệnh thì cần phải điều trị. Nên dù là con trai cũng không có gì ngại đâu. (Bác Trí thấy em tiếp thị tốt không)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom