Nói 5 từ thôi nhé! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ôi báo cáo cuối năm
Sao mà rõ lằng nhằng
Nào là phần mềm mới
Nào quyết toán cuối năm

Mệt thay, nghề kế toán
 
Ôi báo cáo cuối năm
Sao mà rõ lằng nhằng
Nào là phần mềm mới
Nào quyết toán cuối năm

Mệt thay, nghề kế toán
Nghe thiên hạ nói rằng
Chị đâu làm kế toán

Ôi tiếng anh, tiếng anh
Ta đang ôn Tô ích
Già rồi học rõ nản
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đề nghị nghe cũng thích
cho địa chỉ đi nghe
nếu mình chẳng có xe
thì cùng đi xe buyt
 
Ôi báo cáo cuối năm
Sao mà rõ lằng nhằng
Nào là phần mềm mới
Nào quyết toán cuối năm

Mệt thay, nghề kế toán

Nghề nào cũng là nghề
Mình thích trở thành chơi
Nếu nghĩ làm là chơi
Thì tinh thần sảng khoái

Dù cho nghề kế toán
Hay kiểm toán đi chăng
Ngày với tháng lằng nhằng
Với vô vàn con số

Hôm nay thì con số
Mai số chuyển thành tiền
Lại tìm chỗ đi chơi
Tuyệt thay, nghề kế toán
 
mấy bác cho em hỏi
sao lúc em gui bài
máy nó báo lỗi hoài
làm sao giờ các bác
 
mấy bác cho em hỏi
sao lúc em gui bài
máy nó báo lỗi hoài
làm sao giờ các bác
Phôn ngay cho ông... Bình

Thì số ổng... đang xài!
Nói vậy mà... cũng nói!
Cứ gửi tin nhắn riêng
Là ổng trả lời liền
Có gì mà khó xử...
 
Nỗi nhớ mang tên em
Em ở đâu không thấy
 
Có gì Pác nhắn riêng
Tic cho bác địa chỉ
Tíc là cô gái xinh
Nếu mà để bắp líc
Sợ nhiều chàng tìm đến
Hình rất đẹp và xinh
Chủ nhân có phải vậy
Hay mang tính "tham khảo"
Mê người đẹp "tham khảo"
Coi chừng về nhà bị khảo.
 
Coi chừng về bị khảo
Hix....
 
Hình rất đẹp và xinh
Chủ nhân có phải vậy
Hay mang tính "tham khảo"
Mê người đẹp "tham khảo"
Coi chừng về nhà bị khảo.
Lại người nữa ghanh tị
sắc đẹp của Tíc đây
Dĩ nhiên là Tíc rồi
Người thiệt, sắc đẹp thiệt
Nếu ko tin xin hỏi
Các cao thủ Sô, Ca,
Những người đã gặp Tíc
 
Lại người nữa ghanh tị
sắc đẹp của Tíc đây
Dĩ nhiên là Tíc rồi
Người thiệt, sắc đẹp thiệt
Nếu ko tin xin hỏi
Các cao thủ Sô, Ca,
Những người đã gặp Tíc
Đẹp gì mà đẹp thế
sao không chia cho tớ
Một chút để làm duyên
Thiên hạ thấy phát ghiền
Hix....
 
Đẹp gì mà đẹp thế
sao không chia cho tớ
Một chút để làm duyên
Thiên hạ khỏi phải buồn
Hix....
Cái này lôc trời cho
Do ăn ở kiếp trước
Muốn chia cũng đành chịu
Khiếp này Pác ở hiền
Khiếp sau trời sẽ thương
Sẽ giống Tíc ngay thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có thiệt không, thiệt không
Tim Tíc lại lành rùi
Làm bạn gái dễ thôi
Chỉ ngại...và chỉ ngai....
Đang làm bài căng thẳng.
Nghe câu nói của Tic
Làm khoa vui nhường nào
Làm bài chắc sẽ tốt.
.........................
Làm bạn khoa đừng ngại
vì vườn ko nhà trống
Chưa ai ghé thăm vào
Tic cứ nhiên thui nhỉ
bắt đầu bật đèn xanh.
............................
 
Góp vui chút xíu nha
Ngày đó bên chiếc cầu

-----------------------------
Ngày đó, cũng không lâu.
Sau cữ nhậu bia bầu
Cố tìm cái… nhà cầu
Để xả bớt “nỗi sầu”!

Tìm hoài chẳng thấy đâu
Ghé zô 1 chân cầu
Đại nơi đây cho rầu
Xe vùn vụt trên đầu…

Bỗng thấy từ nơi đâu
Đi tới – 1 thị mầu
Cũng tìm tới chân cầu
Ngồi giải quyết nỗi sầu!

Tôi che lại… thật mau
Nàng liếc đôi mắt nâu:
Sao đằng ấy quá lâu?
Rồi mỉm cười thật sâu…

Ngày đó bên chiếc cầu
Hai đứa mình quen nhau!
---------------------------------
e ro rì sum nách
(Error Resume Next)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Để tui tách cho nè:
Số điện thoại ông Bình:
Không chín không chín một
Chín một chín năm tám.

Zậy số lão "bó bột"
có tới mười một con
thì làm sao mà tách?

thí dụ thử xem nè
bắt đầu là số không
một hai một hai chín
một bảy hai chín không

Rồi tiếp theo số bàn
Chỉ có 8 con thôi
Làm sao mà tách nhỉ?
Đố Bi En Ti Ti!
 
Zậy số lão "bó bột"
có tới mười một con
thì làm sao mà tách?

thí dụ thử xem nè
bắt đầu là số không
một hai một hai chín
một bảy hai chín không

Rồi tiếp theo số bàn
Chỉ có 8 con thôi
Làm sao mà tách nhỉ?
Đố Bi En Ti Ti!
Úi dzời... chiện dễ ẹt
Em nói cho nghe nhá
Ví dụ cái số này
(là số của nhà em)
Bắt đầu: không sáu ba
(tại ở Lâm đồng mà)
tiếp theo: ba tám hai
tiếp nữa: bốn năm tám
cuối cùng là số không
Được chưa, lão chết tiệt?
 
Thêm một cái nữa nè:
Bắt đầu là không tám
(ở Sài gòn í mà)
Tiếp theo: ba tám tám
không ba chín năm sáu
Cái này em bịa thôi
Gọi trúng ai ráng chịu!
 
HÔM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
NGÀY MAI BÁC NGỦ BÙ
BỞI BÁC ĐANG SUY NGHĨ
CÁCH CLOSE ĐỀ TÀI NÀY
ĐỂ SÁNG MAI BÁC NGỦ
SẼ CẢM THẤY NGON HƠN
NẾU NHƯ VẪN HOẠT ĐỘNG
BÁC SẼ VIẾT BÀI THƠ
DÀNH TẶNG CHO MỌI NGƯỜI
TRONG ĐỀ TÀI 5 CHỮ
CHÀO CÁC CHÁU THÂN YÊU
XIN ĐỪNG SPAM BÀI VIẾT
NẾU CÓ RẢNH THƠI GIAN
GIÚP BÁC 1 BÀI VIẾT
MÀ BÁC ĐANG SUY NGHĨ
ĐỂ SÁNG MAI NGỦ NGON
SẲNG THANKS CÁC CHÁU TRƯỚC
XIN NÓI THÊM VỚI CHÁU
BÁC LÀ VO TRONG NGHIA
CHỨ KHÔNG PHẢI QUYNH PHAM
BÀI VIẾT ĐÓ Ở ĐÂY
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=34477&p=229421
HÃY NHANH TAY GIÚP BÁC
BÁC SẼ VIẾT THÊM THƠ
CHO ĐỀ TÀI 5 CHỮ
Cảm thấy rất bực mình
Mình vậy mà là "cháu"
Có ai bực giống mình
Cùng nhau cho một trận
Để lần sau biết phận
Tôn trọng cộng đồng hơn.
 
HÔM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
NGÀY MAI BÁC NGỦ BÙ
BỞI BÁC ĐANG SUY NGHĨ
CÁCH CLOSE ĐỀ TÀI NÀY
ĐỂ SÁNG MAI BÁC NGỦ
SẼ CẢM THẤY NGON HƠN
NẾU NHƯ VẪN HOẠT ĐỘNG
BÁC SẼ VIẾT BÀI THƠ
DÀNH TẶNG CHO MỌI NGƯỜI
TRONG ĐỀ TÀI 5 CHỮ
CHÀO CÁC CHÁU THÂN YÊU
XIN ĐỪNG SPAM BÀI VIẾT
NẾU CÓ RẢNH THƠI GIAN
GIÚP BÁC 1 BÀI VIẾT
MÀ BÁC ĐANG SUY NGHĨ
ĐỂ SÁNG MAI NGỦ NGON
SẲNG THANKS CÁC CHÁU TRƯỚC
XIN NÓI THÊM VỚI CHÁU
BÁC LÀ VO TRONG NGHIA
CHỨ KHÔNG PHẢI QUYNH PHAM
BÀI VIẾT ĐÓ Ở ĐÂY
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=34477&p=229421
HÃY NHANH TAY GIÚP BÁC
BÁC SẼ VIẾT THÊM THƠ
CHO ĐỀ TÀI 5 CHỮ
Gửi "bác" Võ Trọng Nghĩa
Chẳng biết "bác" năm nay
Được mấy xuân xanh rồi
Nhưng mà đọc cái bài
"bác" viết ở trên đó
Thấy thật là khó chịu
Ở đây ai là "cháu"?
Tất cả mọi người à?
"bác" suy nghĩ kỹ chưa
Mà lại viết như thế?
Mong "bác" suy nghĩ lại
May ra có người giúp
Cái link "bác" đã đưa
À, nói thêm một chút
Cũng mới vừa xem thôi
Trong cái link "bác" gửi
Chả hiểu "bác" hỏi gì!
 
@vutrongnghia

Dẫu là phút nghỉ ngơi
Ở trong box thư giãn
Nhưng cũng nên chừng mực
Trong cách bạn xưng hô

Dẫu là diễn đàn... ảo
Nhưng thành viên là thật
Có những người lớn tuổi
Đáng mặt bậc cha anh
Đâu phải là trẻ ranh
Mà xưng hô bác cháu????
 
Thật ra là: túm lại
Mọi con số trên đời
đều có thể tách ra
thành từng nhóm năm từ

Cũng như mọi câu nói
kể cả dịch ếch xeo
cứ việc nhấn en ter
là thành thơ năm chữ

Biết đâu là mai mốt
những tuyệt chiêu ếch xeo
cũng sẽ dài vô tận
vì cứ thế xuống dòng
sau khi đủ năm chữ.
 
Cảm thấy rất bực mình
Mình vậy mà là "cháu"
Có ai bực giống mình
Cùng nhau cho một trận
Để lần sau biết phận
Tôn trọng cộng đồng hơn.

Xem bài một bốn hai
có một câu năm chữ
hình như cũng đã đủ
nên không tiếp nữa đâu

Nhưng ai còn bức xúc
thì cứ việc tẩm dầu
đốt cho đau thành tật
để từ nay phải chừa.
 
Thật ra là: túm lại
Mọi con số trên đời
đều có thể tách ra
thành từng nhóm năm từ

Cũng như mọi câu nói
kể cả dịch ếch xeo
cứ việc nhấn en ter
là thành thơ năm chữ

Biết đâu là mai mốt
những tuyệt chiêu ếch xeo
cũng sẽ dài vô tận
vì cứ thế xuống dòng
sau khi đủ năm chữ.
Ẹc, lão nói sao chớ
Bộ cứ nhấn en tơ
là thành thơ 5 chữ?
Lão thử dịch một bài
pốt lên đây thử xem?
Không dễ ăn đâu nghen
Khà khà khà khà khà....
 
Tối nay hơi bị rảnh
chả biết làm cái gì
chả có gì mà làm
ngồi chat với em gái
Hì, bị lây ở đây
bắt nhỏ chat 5 chữ...
 
Zậy số lão "bó bột"
có tới mười một con
thì làm sao mà tách?

thí dụ thử xem nè
bắt đầu là số không
một hai một hai chín
một bảy hai chín không

Rồi tiếp theo số bàn
Chỉ có 8 con thôi
Làm sao mà tách nhỉ?
Đố Bi En Ti Ti!
Có gì mà không được
xem Tic viết đây nè
Mở mắt to ra nhé
Ko tám ba chín tám
chín bảy sáu tám ba
Biết số của ai hông?
Nêu biết Tíc sẽ thưởng
Một nụ hôn nồng nàn
 
nhỏ em gái của Tường
là trò lão chết tiệt
nhỏ đó đang la làng
là bó tay chấm cơm

với ông anh kỳ cục
nhỏ vốn là thi sỡi
viết thơ, từng đoạt giải
nên chat thấy quá kỳ

ai dè đi than thở
với thầy chết tiệt kia
cũng thấy thầy bị nhiễm
bịnh bi en ti ti
trò bó luôn chân rồi!
 
Có gì mà không được
xem Tic viết đây nè
Mở mắt to ra nhé
Ko tám ba chín tám
chín bảy sáu tám ba
Biết số của ai hông?
Nêu biết Tíc sẽ thưởng
Một nụ hôn nồng nàn
Xì, tưởng số của ai
Của lão già chít tịt
Phải không hở bé Tic
Còn nhớ hứa gì hông?
 
Cái Lão chit tiệt ấy
đang ham hố làm thơ
Mình nhờ chút xiu viêc
" Từ từ mai mới xem"
 
Bé Tic thật là khôn
lấy số gì kỳ cục
đố khắp hết mọi người
Chỉ riêng lão chết tiệt
không được hưởng lộc trời.
 
Tic vẫn nhớ, vẫn nhớ
Để tíc nhờ Kiệt nhỏ
Nợ tíc vài nụ hôn
Rất chi là nồng nàn
Ẹc, Tic "bán cái" hở ?
Không chơi vậy à nghen!
Ai hứa, người đó làm
không được nhờ người khác
(nhất là ku Kiệt nhỏ
gặp ai cũng ôm hun)
 
Bé tic ơi bé Tic,

Lão nhớ bé năm xưa
cùng với em họ lão
lập cái nhóm tam nương
cùng ngocmai xinh đẹp

nhưng tới nay lão chưa
nhận tic là em cháu
nhập vô hội cục cưng
của lão già chết tiệt

Hơn nữa việc bé nhờ
làm ngay thế nào được
phải thư thả đầu óc
phải hết bực trong lòng

Làm mới xong, cưng ạ!
 
Bé tic ơi bé Tic,

Lão nhớ bé năm xưa
cùng với em họ lão
lập cái nhóm tam nương
cùng ngocmai xinh đẹp

nhưng tới nay lão chưa
nhận tic là em cháu
nhập vô hội cục cưng
của lão già chết tiệt

Hơn nữa việc bé nhờ
làm ngay thế nào được
phải thư thả đầu óc
phải hết bực trong lòng

Làm mới xong, cưng ạ!
Hổng vào nhóm tam nương
Nhóm đó toàn người xấu
Mà tíc thì quá xinh
Khi nào có người xinh
Tíc sẽ gia nhập nhóm
 
Mới kể cho em gái
Nghe một cái chuyện này
Ngồi đọc đi đọc lại
Hóa ra... hay ra phết!
Kể cho em nghe nè
hồi học lớp mười một
mấy tụi bạn trong lớp
dám thách anh: có dám
nắm tay con gái không
nếu mà anh dám nắm
tụi nó cho ăn chè
thế là anh chơi liền
nói với một con nhỏ
ê mày, tụi nó bảo
nếu tụi mình nắm tay
tụi nó cho ăn chè
thể là... hai đứa nắm
có mắc gì đâu, hơ!
Hay không phải ở chỗ
nắm tay hay nắm chân
mà là ... thật không ngờ
mình cũng biết làm thơ!
 
Có anh ku Bình Ú
cứ ngồi ngó thơ hoài
Viết thì không chịu viết
lại còn đi xoá bài!

lão đang cậy Ngoc Mai
đi hỏi tội Bình Ú
Biết thân thì trốn kỹ
sọt sơ re có tài

Hễ ngocmai tìm thấy
rút cái đũa phép ra
hoá phép thành con gì
thì phải chịu đấy nhé!
 
Tíc cũng thấy không ngờ
Tíc cũng biết làm thơ
Mà lại thơ fai chữ
Thế mới thật là siêu
 
Vậy phải làm thế nào?
Hay tíc gửi qua gió?
Hic, lại "gửi qua gió"
giống y như giọng điệu
của "bà xui" của tui!

Thôi, hỏng có chơi gió
Tui muốn "chơi thiệt" à
Nếu mà Tic ở xa
Thì Tic cứ để đó
hôm nào tui ra lấy
Tui hỏng có quên đâu
Vì tui đã ghi vào
trong "sổ tay nhỏ mọn"
(cảm ơn bé Trà My
đã cho mượn cuốn sổ)
 
Bỗng dưng thấy trống rỗng
Chẳng muốn làm chuyện chi
Tâm hồn treo ngọn gió
Biết trôi về nơi mô
 
Bỗng dưng thấy trống rỗng
Chẳng muốn làm chuyện chi
Tâm hồn treo ngọn gió
Biết trôi về nơi mô
Ăn vài chiếc bánh rán
Hoặc chút cơm nguội rang
Trống rỗng sẽ hết liền
Hồn cũng về lại xác

Chít tiệt ơi chiit tiệt
Bản dịch Tíc tính sao?
Trăm ngàn một bản đó
Thứ 2 đã trả rồi

Giờ ngồi đây thơ thẩn
Biết bao giờ mới xong
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hổng vào nhóm tam nương
Nhóm đó toàn người xấu
Mà tíc thì quá xinh
Khi nào có người xinh
Tíc sẽ gia nhập nhóm

Bé Tic ơi bé Tic,
nhóm đó mà bé chê?

một là em họ lão
đẹp nhất xứ Hà Thành
ruồi, ong, và cả kiến
đang bu như bu đường

Một nữa là hoàng hậu
dẫu mẹ ghẻ snow white
gương thần cũng phải nói
"Bà đẹp nhất trần đời"

Chỉ sau khi có bé
bà mới xuống hạng hai
Bé coi chừng ngocmai
hoá bé thành con gián!
 
Thôi, phải đi ngủ thôi
cứ ngồi đây thơ thẩn
tới sáng cũng chẳng xong!
 
Thanh My, Pham:
khà khà
trò bó chân chưa trò
Tigon:
sao lại có 2 chữ
khà khà kìa vậy thầy?
Thanh My, Pham:
vì đang cười 2 tiếng
bỗng bị ho nửa chừng
nên phải tạm ngưng cười
chả lẽ ho 3 tiếng
bù vào cho đủ 5?
 
Thôi, phải đi ngủ thôi
cứ ngồi đây thơ thẩn
tới sáng cũng chẳng xong!
Tíc thì chưa được ngủ
Tíc phải dịch tiếng anh
Kiếm tiền nuôi ba mẹ
Thôi tạm biệt box thơ

Chúc chít tiệt ngủ ngon
Chị Gôn mơ mộng đẹp
Còn Tê Tê được hôn
Trong giấc mơ nồng nàn
 
Thôi, phải đi ngủ thôi
Giờ cũng đã mệt rồi
Cái đầu không muốn nghĩ
Mắt thì thấy cay cay

Shut down máy, ngủ mau

--
À quên còn một việc
Chúc tất cả ngủ ngon
Và cùng mơ mộng đẹp
Về ngày mai rạng ngời.
 
Con cóc ở trong hang
Con cóc nhảy ra ngoài
Con cóc trở về hang
Ôi bài thơ con cóc.

Hix . . . .
 
Vừa thư giãn vừa .....học

Mình xin hỏi En Du
"Thằng" mang tên "xịt crip
ting" _ Đít to nế rỳ
Nó làm cái quái gì?
Mà đọc nhiều, hiểu tý
En nờ Du bật mí
Anh em hiểu, mới tài
Cho vài bài "thú dị"
Mình làm thử xem sao
Khó, dễ, chơi tuốt nào
Nhưng....năm từ thôi nhé
 
Mình xin hỏi En Du
"Thằng" mang tên "xịt crip
ting" _ Đít to nế rỳ
Nó làm cái quái gì?
Mà đọc nhiều, hiểu tý
En nờ Du bật mí
Anh em hiểu, mới tài
Cho vài bài "thú dị"
Mình làm thử xem sao
Khó, dễ, chơi tuốt nào
Nhưng....năm từ thôi nhé
Nếu chỉ với năm từ
Mà muốn hiểu cái... đít
Thì chắc em đành phải...
Application.Quit
-----------------
MsgBox WorksheetFunction.Rept("Ec... ", 5)
 
Nếu chỉ với năm từ
Mà muốn hiểu cái... đít
Thì chắc em đành phải...
Application.Quit
-----------------
MsgBox WorksheetFunction.Rept("Ec... ", 5)
Thì mở box: Đít to
Viết vài bài hay ho
Xong trả lời bài viết:
Mời bạn đến link này
Cũng là năm chữ vậy
 
Chuyện gì cũng ôn tồn
Đừng nên quá vội vã
Vấp ngã rồi đứng dậy
Không có gì khó khăn
Rồi vết thương sẽ lành
Và nó thành cái Sẹo.
 
Cái "Đít to nế rỳ"
Nó là cái chi chi
Hay chính nó là cái
"Đít si ông na rỳ"?

Tiếng Anh với tiếng em
mà bắt viết năm chữ
ôi nó bùn lèm seo,
vì nó thành big deet

A pờ li ca sông
Chấm uốc sít phâng sâng
rờ pờ tờ mở ngoặc
"khà" phẩy ba đóng ngoặc

Sẽ được "khà khà khà"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu chỉ với năm từ
Mà muốn hiểu cái... đít
Thì chắc em đành phải...
Application.Quit
-----------------
MsgBox WorksheetFunction.Rept("Ec... ", 5)

Lão chết tiệt đang định
Dịch tiếp sách tuyệt chiêu
ếch xeo bằng năm chữ
thế mới ghêêêêê, ghê nhỉ?
 
Cái "Đít to nế rỳ"
Nó là cái chi chi
Hay chính nó là cái
"Đít si ông na rỳ"?

Tiếng Anh với tiếng em
mà bắt viết năm chữ
ôi nó bùn lèm seo,
vì nó thành big deet

A pờ li ca sông
Chấm uốc sít phâng sâng
rờ pờ tờ mở ngoặc
"khà" phẩy ba đóng ngoặc

Sẽ được "khà khà khà"
RE... PỜ TỜ mới đúng!
 
Có 1 điều hơi lạ
sao chú nờ dê u
mọi khi thì mắng mỏ
"sao không chịu gu gồ'

mà hôm nay lại khác
Nói nhỏ nhẹ dễ thương
với trái tim vô cảm
"link ở đây em à"

Hay là tại em í
Nhờ vả giọng ngọt ngào
"Anh ơi zúp em mí
Em cám ơn thật nhìu"

ha ha khà khà khà
 
Nhìn lên thấy tiêu đề
5 chữ mà thấy lẻ
1 chữ "đúng" kia kìa
Có nên sửa tiêu đề
Thành 5 chữ không nhỉ?
 
Sáng nay thật là dzui
Cái ông tunguyen_tk gọi
Bechuotcoi là thật ah ha
Vậy sao cả nhà ta
Đồn lại là người ảo

Hu Hu Hu thật oan
Em đây xin đính chính
Avartar là "nhung nham" em
Mấy pác rãnh thì nghía
Cũng dễ thương chứ bộ

Nam mô adi đà phật
 
Nếu đúng thật là tíc
thì thật là quá xinh
chắc là rất thông minh
làm cho mình ngưỡng mộ
hẹn một ngày nào đó
xin kết làm muội huynh
 
Nhìn lên thấy tiêu đề
5 chữ mà thấy lẻ
1 chữ "đúng" kia kìa
Có nên sửa tiêu đề
Thành 5 chữ không nhỉ?
Mình phát hiện lâu rồi
Nhưng không ai nói cả
Chắc mọi người vui quá
Trong đó có mình luôn
Nên thôi để vậy luôn
Là luôn luôn vui vẻ
Có như vậy sẽ trẻ
Sức khỏe sẽ tăng thêm
Làm được nhiều việc hơn
 
Nếu tic đã lên tiếng
thôi mình kết luôn nghe
 
Hum nay ghét 1 người
Vì người đó đáng ghét
Mà đáng ghét thiệt mà
Luôn theo nói người ta
Ôi thật là đáng ghét...
 
Hà Nội đang cuối đông
Sài Gòn ơi, nóng không?
Có cần Hà Nội gởi
Một chút lạnh mùa đông?
 
Hum trưc Trang vào mạng
Thấy bông hoa Tò he
Lẩn mùi hương hoa lá
Mà vẫn ngẩn tò te

Ơi bông hoa tò he
Lẩn đưng Linh đâu ế
Giê-Phê nhiều bài thế
Tìm hoài à , không ra

Nh thủa nhỏ thôn quê
Mỗi dịp hội xuân về
Hoa Tò he rc n
ng bng chạy về khoe

Ơi bông hoa tò he
Nồng nàn hương nếp quê.
 
Hoa lộc vừng đỏ thắm
Lung linh ven Hồ Gươm
"Bắt" được vài hình ảnh
Gửi tặng bạn mến thương

DSC_2082.jpg


DSC_2088.jpg

DSC_2015.jpg

11.jpg


DSC_2075.jpg
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom