Nói 5 từ thôi nhé! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

trời mưa gió lành lạnh
thèm cảm giác âm ấm
...........................
ước gì được ngủ nướng
 
Hóa ra ba ngày qua
Mưa đã về Hà Nội
Làm mát rượi lòng người
Bõ những ngày nóng bức

Về miền Nam đâu biết
Khắp đất nước Việt Nam
Mưa từ Nam chí Bắc
Xóa đi nỗi muộn phiền

Thôi thì mau sắp xếp
Ghé quán rượu Thu Hằng
Hay lợn mường Cầu Giấy
Trúc Bạch, lẫu ếch cay

Không thì qua Xuân Đỉnh
Làm một ít lòng bê
Uống dăm ba chén rượu
Mừng mùa mưa lại về

Nếu mưa mà nhỏ giọt
Nóng bức lại quay về
Ghé nhà hàng Lan Chín
Hay anh bạn Dũng Xồm

Chia nhau bia từng cốc
Chấm ít ngọn su su
Hay vài cọng sườn cừu
Cho xua tan cái nóng

Ớ kìa ... ai lóng ngóng
Vào tìm chỗ ngồi đi
Vui sướng như chim ri
Một, hai, ba cạn cốc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ước gì anh ở đây
hi hi ha ha ha
 
Những quán ngon Hà Nội
"Tiêu chí Gờ Pê E
Tiêu chí ngon, bổ, rẻ"
Anh biết hết mất rồi

Chỉ thương có cu Tùng
Mải mê với công việc
Mải tìm vợ cho "u"
Đã bao lần lỡ hẹn

Ước gì được giao lưu
Gờ Pê E ba miền
Một tuần liền các quán
Những quán ngon Hà Nội
 
trời hiu hiu gió mát
em mở cửa phòng ra
thấy con chim sa vào
không biết lành hay giữ
tự dưng thấy lo lo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
trời hiu hiu gió mát
em mở cửa phòng ra
thấy con chim sa vào
không biết lành hay giữ
tự dưng thấy lo lo
Trời hiu hiu gió mát
Thấy con "chim" sa vào
Cảm thấy lòng xôn xao
Không biết lành hay giữ
Kệ cứ cho nó vào
...........
Kha.. kha.. kha.. kha.. kha..
 
Hà Nôi và Sài Gòn
Cả hai nơi đều mát
Chi riêng mỗi miền trung
Thèm thời mưa cho mát

Ước gì Hà Nội gửi
Cho mình một tý mưa
Mình cảm ơn biết mấy
hi hi ha ha ha
 
Hà Nôi và Sài Gòn
Cả hai nơi đều mát
Chi riêng mỗi miền trung
Thèm thời mưa cho mát

Ước gì Hà Nội gửi
Cho mình một tý mưa
Mình cảm ơn biết mấy
hi hi ha ha ha
Lăng Cô đang đón chờ
Biển Thuận An vẩy gọi
Mời Cún về Huế chơi
Còn mát hơn mưa trời
 
@ Ngọc:

Đất lành thì chim đậu
Có gì mà phải lo
Có khi là điềm báo
Em tôi sắp chống lầy

hi hi ha ha ha :D
 
Ô! thật hay, thật tài
Bác Nghĩa ở công trường
Mà hồn thơ lay láng
Ai giám sát việc đây ?

Cũng may nhờ có bác
Mình được biết đó đây
Chỗ nào ngon, bổ, rẻ
Chỗ nào hát thật hay

Chỉ thương cảm cu Tùng
Qua năm lần bảy lượt
Định thăm viếng thủ đô
Để cùng chung chén rượu

Nhưng sự đời ngang trái
Chỉ biết ở Ngọc Hà
Hàm Cá Mập, ốc cay
Qua lời người nói lại

Mau mau đi bạn nhé
Kẻo hết dịp 'trai tơ'
Sức yếu, mặt bơ phờ
Sao mà thăm Hà Nội ?

Bao bạn bè vẫy gọi
Trai tơ hỡi trai tơ
Sắp xếp chuyện giấy tờ
Ra chơi liền một chuyến

Đừng để mình mang tiếng
Chém gió nồm, gió lào
Chi phí có là bao
Không đi phí tuổi trẻ

Ra đi, mình nói khẽ:
"Có bác Nghĩa, bác Tuân
Bác Hướng rồi bác Minh
Sẵn sàng ra đón tiếp"

À mà quên hồi trước
Tùng nói ghé Gia Lâm
Chỗ đó ếch thật ngon
Còn chàng 'xà' chín món

Nhiều món ngon chưa biết
Ở Bái Đính, Quảng Ninh
Đi Hòa Bình, Nam Định
Hay chim trời Bắc Ninh

Vùng Sầm Sơn đầy gió
Hình như cáy thật ngon
Mùi vị rất là thơm
Chờ Tùng ra thưởng thức
 
@ Ngọc:

Đất lành thì chim đậu
Có gì mà phải lo
Có khi là điềm báo
Em tôi sắp chống lầy

hi hi ha ha ha :D

Chị Tigon: Em ngọc nó nói là
" ước gì anh ra đây"
thế nên chắc em nó
Cũng mong như chim kia
Sớm có đôi có cặp
Chị cầu chúc cho em
Mọi điều đều viên mãn
Hạnh phúc dài tiếp nối
Cho đến tận cuối đời
 
Tự nhiên buồn vu vơ
Vì điều gì thế nhỉ
Em cũng không biết nữa
Hay vì.......hi...hi..hi..
 
@Crystal Rose:

Là vì em yêu anh
Và em không dám ngỏ
 
Chị Tigon: Em ngọc nó nói là
" ước gì anh ra đây"
thế nên chắc em nó
Cũng mong như chim kia
Sớm có đôi có cặp
Chị cầu chúc cho em
Mọi điều đều viên mãn
Hạnh phúc dài tiếp nối
Cho đến tận cuối đời

Em cảm ơn chị cún
Chúc chị luôn xinh tươi
Và em bé mạnh khoẻ
 
Sau bao ngày nắng nóng
Sáng nay trời đổ mưa
Đường Hà Nội lại ngập
Dù là trận ... giao mùa
 
Ô! thật hay, thật tài
Bác Nghĩa ở công trường
Mà hồn thơ lay láng
Ai giám sát việc đây ?

Cũng may nhờ có bác
Mình được biết đó đây
Chỗ nào ngon, bổ, rẻ
Chỗ nào hát thật hay

Chỉ thương cảm cu Tùng
Qua năm lần bảy lượt
Định thăm viếng thủ đô
Để cùng chung chén rượu

Nhưng sự đời ngang trái
Chỉ biết ở Ngọc Hà
Hàm Cá Mập, ốc cay
Qua lời người nói lại

Mau mau đi bạn nhé
Kẻo hết dịp 'trai tơ'
Sức yếu, mặt bơ phờ
Sao mà thăm Hà Nội ?

Bao bạn bè vẫy gọi
Trai tơ hỡi trai tơ
Sắp xếp chuyện giấy tờ
Ra chơi liền một chuyến

Đừng để mình mang tiếng
Chém gió nồm, gió lào
Chi phí có là bao
Không đi phí tuổi trẻ

Ra đi, mình nói khẽ:
"Có bác Nghĩa, bác Tuân
Bác Hướng rồi bác Minh
Sẵn sàng ra đón tiếp"

À mà quên hồi trước
Tùng nói ghé Gia Lâm
Chỗ đó ếch thật ngon
Còn chàng 'xà' chín món

Nhiều món ngon chưa biết
Ở Bái Đính, Quảng Ninh
Đi Hòa Bình, Nam Định
Hay chim trời Bắc Ninh

Vùng Sầm Sơn đầy gió
Hình như cáy thật ngon
Mùi vị rất là thơm
Chờ Tùng ra thưởng thức

Đừng chọc em Tùng nhé
Tưởng Tùng không biết thơ
Tùng ra tay bây giờ
Cho các bác vài chữ.

Cũng qua lời nhắn nhủ
Tùng đã biết đó đây
Đã Hà Nội cầm tay
Với một người con gái.

Từ đầu đình làng Bái
Cho tới tận thôn Tây
Hàm Cá mập ngày nay
Chẳng còn gì lạ nữa.

Từ Hòa Bình Nam Định
Cho đến đất Hải Dương
Chỗ nào cũng tỏ tường
Từng đường đi nước bước.

Đến Tam Đảo phía trước
Với thác nước bay tung
Rồi Kiếp Bạc rừng thông
Tùng đã từng đến đó.

Các bác chắc chưa ngó
Đến mảnh đất Vĩnh Yên
Với thác nước Tây Thiên
Và đường đi khúc khuỷu.

Tùng chỉ có không hiểu
Tại sao bác Sô lô
Chưa từng đi đến đó?

Chùa Hương bác đã có
Đi qua đó để xem
Rau sắng một món ăn
Đặc sản chùa Hương đó.

Quảng trường có mấy ô
Cách nhau bao nhiêu mét
Một phẩy tư không phét
Là khoảng cách các ô.

Em không dám chém gió
Vì đã tỏ đã thông
Các bác có tin không?
Vào Bình Dương mà gõ…

Những điều này trăn trở
Em chưa dám post lên
Nhưng mà xuân nguyễn khuyên
Cứ tự do mà post

Nếu mà thấy hoảng hốt
Thì nhờ Xuân post cho.
Thôi chẳng dám nói to
Các bác đọc thì rõ.

tungnguyen_kt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ái chà, chà cha chả
Hay cho Nguyễn tên Xuân
Chắc nhận lộc 'Trai tơ'
Nên buông lời bênh vực

Thực hư chỉ Tùng rõ
Đây chỉ có gọi mời
Đi cho mở nụ cười
Chứ ở nhà ... buồn lắm

Tùng sao không lên tiếng
Hay là đang bị khan
Ngậm tí rượu nếp thang
Chắc là cao được giọng

Nhưng nói đi nói lại
Nhớ sắp xếp thời gian
Đi miền Bắc một phen
Để tỏ tường mọi nẻo
 
Anh Tùng Nguyễn đâu rồi
Sao lại không lên tiếng
Chẳng lẽ để người ta
Một mình lên giải pháp
Nói cho rõ mọi đường
Em mà như anh Tùng
Thề bay ra Hà Nội
Kiểu gì cũng phải xem
Thực hư như thế nào
Chẳng lẽ để mơ mãi
Mơ mãi khách đường xa
Rồi một đêm chợt qua
Thấy mọi chuyện tan biết
Khi đó anh thấy tiếc
Tự hỏi trời có biết
Mất 1 con cá to?????????
 
Về nhậu, ngày mai nói
 
Trong cái Tô- Píc này
"Nói 5 từ thôi nhé"
Hay, thật nhiệu bài hay
Dở, rất ít bài dở
Nhưng nói về "dzô dziên"
Bài này là duy nhất

Em xin phép giải thích
Vì cái sự dzô dziên
Khổ cho cái nhà em
Giải thích không nỏi được
Độ hot của to này
Nên mới ghi như vậy
hi hi hi hi hi
 
Tùng tính ra Bắc rồi
Nhưng kế hoạch thay đổi
Nên đành lỗi hẹn thôi
Mọi người đừng trách nữa
Cậu ý sớm ra thôi

Phải ra để đi chơi
Khắp các nơi miền Bắc
Thăm bạn cũ, bạn hiền
Có cơ hội tiêu tiền
Chớ không tiền nó mốc

hê hê
 
Sắp hết giờ làm rồi
Về thôi bà con ơi
Ngồi chi mà thơ thẩn
Chúc buổi tối vui vẻ
Đến khắp với mọi nhà
Chúc bác "con cò già"
Tối nay đừng có xỉn
Chúc cô cún con kiss
Nấu nồi chè thật ngon
Chúc anh so-lo-mon
Đi làm về may mắn
Chúc bạn Xuân tươi tắn
Hổng có mặt ỉu xìu
Đừng ở nhà - đìu hiu
Đi chơi, đi chơi nhé
Để nhanh rồi còn té
Khỏi cái hội độc thân

Thôi, chúc thêm một lần
Vui vẻ, vui vẻ nhé
 
Em chúc chị Tigon
Tối nay thật zui zẻ
Mong Hà Nội tạnh mưa
Chị và chồng đi dạo
Dưới con đường lao xao
Cùng vầng trăng đẹp đẽ
...
Có cô chú chị nào
Viết tiếp giúp em với
Đến khúc này em đuối
Dốt văn thật khổ ghê
 
Sắp hết giờ làm rồi
Về thôi bà con ơi
Ngồi chi mà thơ thẩn
Chúc buổi tối vui vẻ
Đến khắp với mọi nhà
Chúc bác "con cò già"
Tối nay đừng có xỉn
Chúc cô cún con kiss
Nấu nồi chè thật ngon
Chúc anh so-lo-mon
Đi làm về may mắn
Chúc bạn Xuân tươi tắn
Hổng có mặt ỉu xìu
Đừng ở nhà - đìu hiu
Đi chơi, đi chơi nhé
Để nhanh rồi còn té
Khỏi cái hội độc thân

Thôi, chúc thêm một lần
Vui vẻ, vui vẻ nhé

Tối nay em nấu cơm
Vừa có cá có cơm
Canh cá giò nấu chua
Cùng với thịt kho mặn
Em mời các anh chị
Ở giải pháp ex cel
Tới nhà em dùng bữa
Chấm tay nghề cho em
Khi về em gửi tặng
Món chè nhãn lồng sen
Ăn vừa mát bổ ngon
Lại còn cho dễ ngủ
Em kính mời kính mời
--=0--=0--=0--=0--=0--=0
 
Hôm nay trời thay đổi
Mình cũng hơi bực bội
Đã thế lại còn chờ
Chờ hoài vợ không biết
Giận quá mất đi thui...
 
Bực như con cá mực ...
 
Đuối như con cá chuối
 
Trời hiu hiu gió mát
Thấy con "chim" sa vào
Cảm thấy lòng xôn xao
Không biết lành hay giữ
Kệ cứ cho nó vào
...........
Kha.. kha.. kha.. kha.. kha..


Trời hiu hiu gió mát
Thấy con "chim" sa vào
Tự nhủ thầm trong bụng
Hôm nay được món xào.
.....
Không biết lành hay dữ
Thôi cứ xơi đã nào
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bực như con cá mực ...

Bực như con cá mực
Không biết để đi đâu
Ngồi ở đó vặt râu
Mang nó đi ...cắt tiết.

Mực nhà ta rên xiết
"Sao anh lại cắt em?"
Ca Da Fi khùng lên
Tại vì anh bực quá!

Không có chỗ nào xả
Nên đành xả lên đây
Rồi hóa kiếp cho mày
Kiếp sau đừng làm mực

Bực như con cá mực!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp hết giờ làm rồi
Về thôi bà con ơi
Ngồi chi mà thơ thẩn
Chúc buổi tối vui vẻ
Đến khắp với mọi nhà
Chúc bác "con cò già"
Tối nay đừng có xỉn
Chúc cô cún con kiss
Nấu nồi chè thật ngon
Chúc anh so-lo-mon
Đi làm về may mắn
Chúc bạn Xuân tươi tắn
Hổng có mặt ỉu xìu
Đừng ở nhà - đìu hiu
Đi chơi, đi chơi nhé
Để nhanh rồi còn té
Khỏi cái hội độc thân

Thôi, chúc thêm một lần
Vui vẻ, vui vẻ nhé

Mọi người rất vui vẻ
Với lời chúc Ti- Gôn
Mình lại càng vui hơn
Cảm ơn Ti- Gôn nhé.

Bác Sô lô nói khẽ
Hôm nay anh sẽ may
Nhận được lời chúc này
Về nhà rồi sẽ rõ.

Bác Cò già ngẫm nghĩ
Lời chúc đó rất hay
Tối nay ta không say
Để nhìn đời 2 mắt.

Cun con thì chân thật
Chẳng biết nấu chè đâu.
Chồng em nấu cho mau
Mời các chị ăn nhé.

Nhân đây mình cũng kể
Đến cái chuyện chồng con
Trốn khỏi hội độc thân
Cũng là điều không dễ

Mẹ thì mong có rể
Có cháu bế cháu bồng
Con gái thì nằm không
Bao nhiêu thằng nó...tiếc.

Tiếc gì con cá diếc
Tiếc gì con cá rô
Con mẹ vẫn nằm chờ
Gặp được người trọn ý.

Thôi thì nói một tý
Em chả dám nói to.
Hai tám tuổi nằm co
Chưa thằng nào nó rước.

Em cũng không mong ước
Trốn khỏi hội độc thân
Nếu cái duyên nó gần
Không phải tìm cho mệt.
 
Chào các bạn diễn đàn
Mình tên Tùng họ Nguyễn
Mọi người nhắc đã lâu
Nay mới vào tâm sự

Quả thực mình đã hứa
Phải ra Bắc một phen
Được gặp các anh em
Và các bạn yêu quý.

Gọi cho bác Vi o
Hẹn anh Tuân, anh Hướng
Đón mình ở sân bay
Bởi buổi đầu bỡ ngỡ

Ở thủ đô Hà Nội
Mình có biết nhiều đâu
Loanh quanh chỉ mấy nơi
Các anh chị hay nhắc.

Hàm cá mập ở trên
Cầu Thê Húc ở dưới
Ở số 5 Ngọc Hà
Quán bia hơi Hà Nội.

Rồi sẽ lại về đến
Số 2 Nguyễn Khánh Toàn
Quán bia hơi Thu Hằng
Anh Tuân thường có mặt

A đây rồi lẩu ếch
Ở bốn ba Trúc Bạch
Mấy gái nuôi bố Trí
Thường chém gió ở đây

Lại còn có lẩu bò
Ở tận Xuân Đỉnh xã
Món này ăn miệng lạ
Tìm Bình Dương không ra.

Lang thang quanh Hà Nội
Đã hết luôn mấy ngày
Chốt sổ món lẩu Hàn
Xuân Nguyễn mời mình đấy.

Sau đó đi Bắc Ninh
Quán chim trời vẫy gọi
Món gì ‘chim to dần’
Mong bạn Mèo giải thích

Tiện đường rẽ Hưng Yên
Có Linh Ngọc đang đợi
Trên tay mấy túi bánh
Bánh đậu xanh quê mình.

Thẳng Hải Phòng yêu dấu
Có Hoa mặt trời còi
Đã đồng ý với mình
Dẫn về thăm ba má

Ô miền bắc thân thương
Nếu cứ như thế này
Chắc sẽ không về nổi
Tới Bình Dương quê hương

Mình không muốn mang tiếng
Chém gió nồm gió lào
Vé mình cũng đã mua
Chỗ mình cũng đã book

Hành sự là tại nhân
Thành sự lại do giời
Bao mong ước bấy lâu
Đổ ra sông ra bể

Đành phải khất mọi người
Cùng các anh các chị
Vào mùa thu năm nay
Ra cho khỏi mang tiếng

Tâm sự đã viết xong
Vài câu thơ ngớ ngẩn
Nếu mọi người thấy hay
Cho một tràng pháo tay
Rồi nhấn cảm ơn nhé!
.....
Bài thơ này không thể
Là của xuan nguyen đâu
Bởi trong đó nhiều câu
Nhìn thấy là phát hiện.

Anh hãy ra mau mau
Miền Bắc đang chờ anh
Anh hãy ra nhanh nhanh
Để mà gặp cô ấy.

Và rồi anh sẽ thấy
Gái miền Bắc dễ thương
Gặp bạn bè bốn phương
Ta cùng vui...cạn chén

Ha ha ha ha ha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em xin đính chính lại
Linh Ngoc ở Hưng Yên
Không phải Hải Dương nhé
Hi... hi... hi... hi... hi
(Em không biết làm thơ :D)
 
Chào các bạn diễn đàn
Mình tên Tùng họ Nguyễn
Mọi người nhắc đã lâu
Nay mới vào tâm sự

Xin mọi người đừng nghĩ
Vì em post giúp thôi.

Thói thường là phải thế
Anh hùng cứu mỹ nhân
Nhưng đây sao thấy lạ
Mỹ nhân cứu anh hùng
Giữa ba quân thiên hạ
Giữa hòn tên, mũi đạn
Mỹ nhân vẫn hiên ngang
Che chăn cho anh hùng
Thật khâm phục lắm thay
 
@ Hoàng tử:

Ai làm anh bực thế
Kể em gái nghe xem
Em cho người đến oánh
Kẻ làm anh bực nhen???
 
Hôm nay mình bị ốm
Chắc bị ốm tương tư
Lòng cứ buồn thẫn thờ
Trong dạ lại ngẩn ngơ.

Đã biết yêu người ấy
Chẳng có kết quả đâu
Trái tim mang niềm đau
Suốt một đời không hết.

Đời có nhiều ngăn cách
Ngăn cách bởi núi sông
Ngăn cách cả nỗi lòng
Cùng tình yêu đôi lứa.

Xin anh đừng có hứa
Đừng yêu em nhiều hơn
Đừng tặng em nụ hôn
Làm sóng lòng em dậy.

Em yêu anh thật đấy
Nhưng chẳng thể khác hơn
Cuộc đời vẫn luôn luôn
Không cho ta tất cả.
 
Hôm nay mình bị ốm
Chắc bị ốm tương tư
Lòng cứ buồn thẫn thờ
Trong dạ lại ngẩn ngơ.

Đã biết yêu người ấy
Chẳng có kết quả đâu
Trái tim mang niềm đau
Suốt một đời không hết.

Đời có nhiều ngăn cách
Ngăn cách bởi núi sông
Ngăn cách cả nỗi lòng
Cùng tình yêu đôi lứa.

Xin anh đừng có hứa
Đừng yêu em nhiều hơn
Đừng tặng em nụ hôn
Làm sóng lòng em dậy.

Em yêu anh thật đấy
Nhưng chẳng thể khác hơn
Cuộc đời vẫn luôn luôn
Không cho ta tất cả.

Cái bệnh ốm tương tư
Nguy hiểm không lường hết
Trái tim và khối óc
Chúng mỗi đứa 1 đường

Trái tim bảo phải yêu
Khối óc kêu rằng cấm
Không kết quả gì đâu
Cố đâm vào lại khổ

Trái tim lý giải rằng
Anh chẳng hiểu gì hết
Tình yêu sao lý giải
Và biết yêu khi nào

Người ta hứa yêu em
Yêu hết lòng hết dạ
Trao nụ hôn tha thiết
Trói em vào đường yêu

Dù ngăn sông cách núi
Dù vạn dặm xa xôi
Thì cũng không ngăn nổi
Bước đường em yêu anh
 
Trưa mà không ngủ được
Đầu cứ nghĩ linh tinh

Chuyện mối tình của biển
Con sóng cứ ngược xuôi
Biết khi nào tới nơi
Chân trời kia xa lắm

Ước gì đừng tắt nắng
Để bờ khỏi mộng mơ
Để bờ khỏi đợi chờ
Sóng kia sẽ quay về
Bên bờ biển cát trắng

Chồng ơi, vợ yêu lắm
Những ngày mình bên nhau
Chẳng như sóng biển đâu
Cứ đi xa xa mãi
 
Tự nhiên thấy buồn ngủ
 
Hẹn gặp bác So lo
Mong chiều nay bác nhé
Tại quán bia đã hẹn
Đúng năm giờ không không
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công việc lu xu bu
Mệt quá trời là mệt!
!$@!! -+*/ +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
 
Hôm nay thật nhức đầu
Sếp bắt đi công tác
Tận trong mãi sì gòn
Mình thật là không muốn
Thật là không muốn đi
Kiểu này phải kiếm cách
Chứ không thì gay to
Đi tận những 1 tháng
Ai ở nhà chăm lo
Cho chồng iu bây giờ
hic hic hic hic hic
 
có người vào ních em
tự dưng hun một cái
rồi nói anh bùn ngủ
nói xong là ngủ luôn
hỏi cũng không trả lời
hay za a a a
Nick nào anh cũng nhảy
Ai anh ấy cũng hun
Rồi nói bùn ngủ quá
Nên đừng bị lừa nhé
Hỡi ngoc p t ơi
Hi hi hi hi hi
Ha ha ha ha ha!
 
bé còi nói xấu anh
nghi chơi với bé còi
Thế anh có xấu không?
Không xấu thì sao sợ
Sao sợ em nói xấu
Chứng tỏ anh có xấu
Thế nên mới sợ sợ!!
He he he he he.

Sự thật rất phũ phàng
Đau lòng làm chi nữa
Hi hi hi hi hi
(Giống đi đào đường quá)
 
Không sợ xấu xấu sợ

Hi hi ha ha ha
 
Đêm qua ngủ mơ thấy
Một sự việc không hay
Không biết có chị nữa
Lòng thấy lo lo hoài
 
Ai cho tôi tình yêu?
 

Tình yêu không ai bán
Nên cũng chẳng thể mua.
Cũng không ai dư thừa
Mà đi xin đâu nhé.

Nếu mà anh Hai Lúa
Có xin được tình yêu
Xin hãy nhớ một điều
Tình yêu không bến vững

Và anh Lúa đừng quên
Tình yêu không cầu xin
Mà tự lòng nó đến
Có thế mới vững bền.

Không thể mua bằng tiền
Không thể xin ai hết
Mà anh cho em biết
Anh thiếu tình nhiều không?

Mà sao cứ long đong
Chưa tìm được bóng hồng?
Hay ngoài vợ, ngoài chồng
Còn có tình chi nữa?

Anh nói đi, em hứa
Không kể ai nghe đâu
Mình bật mí với nhau
Có gì rồi em giúp...

Hi hi hi hi hi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội trời nắng rát
Sáng được vài hạt mưa
Mừng vì trời sẽ mát
Ai ngờ được một lát
Nắng lại lên chói chang
Ngồi nhìn qua cửa sổ
Thấy muốn say cái nắng
Ước gì trời lại mát.
 
Ông nhà giàu dạo bước
Trên phố quen hoàng hôn
Gặp chú đánh giày buồn
Lam lũ gầy khổ sở
Chú nhóc năn nỉ mời
Ông đánh giày cho con
Để kiếm vài đồng gầy
Mua cơm nuôi em nhỏ
Chạnh lòng thương trẻ khó
Ông lơ đãng gật đầu
Có đáng là bao nhiêu
Vài ba đồng tiền lẻ…

Giày xong ông móc ví
Đưa tờ 200 ngàn
Chú bé cầm ngần ngừ
Ông chờ con đi đổi
5 đồng thôi ông hỡi
Đủ bữa tối hôm nay
Anh em con gặp may
Xin ông chờ một chút…

Đã qua 30 phút
Cậu bé không trở về
Ông lắc đầu : chán ghê
Trẻ nghèo hay gian lắm…
Cơm tối xong đứng ngắm
Trăng mới mọc gió hiu
Trong vườn hoa thơm nhiều
Quên bực mình trẻ gạt…

Chuông cửa reo, tiếng quát
Đi chỗ khác mà xin
Nghèo khổ biết phận mình
Lộn xộn tao bắt nhốt…
Ông thong thả cất bước
Thấy một nhóc gầy gò
Đang mếu máo co ro
Giống tên đánh giày đó…

Có việc gì đấy cháu
Từ từ nói ta nghe
Anh bảo vệ yên nha
Đừng làm trẻ con sợ …
Thằng bé con ấp úng
Hồi chiều nay anh tôi
Cầm tiền của ông rồi
Băng qua đường đi đổi
Chẳng may bị xe cán
Gãy mất chân rồi ông
"Một trăm chín lăm đồng"
Bảo tìm ông trả lại !

Anh tôi giờ nằm liệt
Chỉ muốn xin gặp ông …
Một lần nữa chạnh lòng
Rảo bước theo thằng bé
Đến ổ chuột xập xệ
Gặp thằng anh đang nằm
Mặt xanh tái như chàm
Thở ra tuồng hấp hối
Nói gấp hơi như vội
Xin ông thương em con…
Cha mẹ đã không còn
Con đánh giày nuôi nó…
Nay không may con khổ
Chỉ xin ông việc này :…
Cho em con đánh giày
Mỗi ngày cho ông nhé …
Kiếm lấy vài đồng lẻ
Mua cơm sống mà thôi …

Chợt thằng anh duỗi tay
Hơi thở lịm như tắt …
Ông già trào nước mắt
Ta sẽ lo em con
Cho ăn học bình thường
Như bao đứa trẻ khác
Cứ bình tâm an lạc
Bệnh viện tiền ta cho…
Thằng anh đã xuội lơ
Hồn bay về thiên giới
Nhân cách nghèo cao vợi
Môi nhợt thoáng nụ cười
Nó sống trọn kiếp người
Dù nghèo nhưng tự trọng
Bao người giàu-danh vọng
Đã chắc gì bằng đâu ! …

(Nguồn: Sưu tầm từ internet)
 
Hôm nay hổng nấu cơm
Nên đành xơi mì gói
Eo ơi sao mà đói
Đi kiếm gì ăn thôi
 
Hôm nay hổng nấu cơm
Nên đành xơi mì gói
Eo ơi sao mà đói
Đi kiếm gì ăn thôi

Hôm nay em nâu bún
Với cả thịt và tôm
Nước dùng em lấy ghẹ
ghẹ nhỏ thật nhỏ thôi
Đem về đun lấy nước
Sau khi tôm bóc vỏ
Thịt thái nhỏ vừa ăn
Tất cả em đem ướt
Với chút hành, chút mắm
Thêm chút ướt lấy màu
Sau đó dùng dầu phụng
Phi thật thơm rồi nấu
Món này ăn với bún
Cộng thêm tý rau thơm
Em mời Gôn vào nhà
Xơi với vợ chồng em
 
Ông nhà giàu dạo bước
Trên phố quen hoàng hôn
Gặp chú đánh giày buồn
Lam lũ gầy khổ sở
Nó sống trọn kiếp người
Dù nghèo nhưng tự trọng
Bao người giàu-danh vọng
Đã chắc gì bằng đâu ! …

(Nguồn: Sưu tầm từ internet)

Một bài thơ xúc động
Miêu tả một cảnh đời
Dù nghèo khó ai ơi
Nên giữ lòng tự trọng.

Giữa xô bồ cuộc sống
Giữa giá rét đêm đông
Trái tim em màu hồng
Dù đã ngừng nhịp đập.

Nhiều cuộc sống khó nhọc
Nhiều mảnh đời thương tâm
Cốt sao giữ tấm lòng
Dù nghèo nhưng vẫn sạch.
 
Hôm nay em nâu bún
Với cả thịt và tôm
Em mời Gôn vào nhà
Xơi với vợ chồng em

Dù Cún không mời chị
Nhưng chị vẫn thấy mùi
Ghẹ nấu lên thật tươi
Thịt đem vào chế biến.

Mùi thơm ba gian bếp
Mùi thơm bảy gian nhà
Bay đến cả nơi xa
Từ Nam ra chí Bắc.

Ít rau thơm được rắc
Cún gắp hết mất rồi
Lấy đâu mà còn mời
Chị Gôn ăn đi nhé???

Hôm nay nấu bún ghẹ
Ngày mai nấu bún bò
Rồi đổi món thịt kho
Thì a lô chị nhé!

Chị Xuân Nguyễn nhỏ bé
Chỉ ăn .... 5 bát thôi
Nhớ nấu cho đầy nồi
Nếu không thì chị ngại.

Ka ka ka ka ka!
 
Hôm nay em nâu bún
Với cả thịt và tôm
Nước dùng em lấy ghẹ
ghẹ nhỏ thật nhỏ thôi
Chà nồi bún của cún
Bay ra đến hà thành
Bay lên tận tây nguyên
Ôi sao mà ngon thế
Cho mình xinh bát nào
Chỉ một bát mà thôi
Không như xuân chấm nguyễn
Tận 5 … bát luôn à
Khà khà khà khà khà
 
Chà nồi bún của cún
Bay ra đến hà thành
Bay lên tận tây nguyên
Ôi sao mà ngon thế
Cho mình xinh bát nào
Chỉ một bát mà thôi
Không như xuân chấm nguyễn
Tận 5 … bát luôn à
Khà khà khà khà khà

Hôm qua không nói sớm
Em nấu thêm một chút
Mời anh tư vấn ghé
Em mời hai bát luôn
hihihihi
 
Hôm nay em nâu bún
Với cả thịt và tôm
Nước dùng em lấy ghẹ
ghẹ nhỏ thật nhỏ thôi
Đem về đun lấy nước
Sau khi tôm bóc vỏ
Thịt thái nhỏ vừa ăn
Râu tôm bỏ vào nước
Cho một chút muối thôi
Kế đến là ruột bầu
Vợ ta đem xắt nhỏ
Chỉnh cho lửa nhỏ nhỏ
Vừa sôi là vặn to
Múc ra năm bảy bát
Chồng húp vợ cũng húp
Thiên hạ mấy ai bằng
 
Râu tôm bỏ vào nước
Cho một chút muối thôi
Kế đến là ruột bầu
Vợ ta đem xắt nhỏ
Chỉnh cho lửa nhỏ nhỏ
Vừa sôi là vặn to
Múc ra năm bảy bát
Chồng húp vợ cũng húp
Thiên hạ mấy ai bằng

Tuy không phải món ngon
Nhưng mùi vị thật thơm
Thơm tình chồng nghĩa vợ
Dù trong mọi nghèo khó
Dù trong mọi gian truân
Sơn hào với hải vị
Cũng chỉ là vứt đi
Nếu mà đem đi thi
Món này là ngon nhất.
 
Râu tôm bỏ vào nước
Cho một chút muối thôi
Kế đến là ruột bầu
Vợ ta đem xắt nhỏ
Chỉnh cho lửa nhỏ nhỏ
Vừa sôi là vặn to
Múc ra năm bảy bát
Chồng húp vợ cũng húp
Thiên hạ mấy ai bằng

Nhớ lại ngày trước khi
Khi vợ chồng mới cưới
Nhà cửa thì còn nghèo
Mỗi bữa chỉ toàn rau
Thêm vài quả cà pháo
Hôm nào tươi hơn tý
Có vài lát thịt kho
Chồng không ăn nhường vợ
nhớ những hôm nhà gạo
Hai vợ chồng mỳ tôm
Húp xì xà xì sụp
Đôi mắt vẫn long lanh
Thấy cả 1 bầu trời sáng
Bây giờ nhà hơn xưa
Bữa cơm có thịt thà
Cuộc sống có được vậy
Của chồng công rất lớn
.............
 
Qua ngã tư phố phường
Công an đứng ria đường
Chiếc gậy chỉ bốn phương
Người nào không đúng hướng
Xuống xe mà tỏ tường.

Em đang rẽ sang đường
Để đi về quê hương
Chú cảnh sát yêu thương
Tuýt còi em đứng lại

Chú bên kia đứng vẫy
Yêu cầu xem giấy tờ
Giấy tờ em thì đủ
Chẳng hiểu phạt, tại sao?

Tay chú đang giơ cao
Chú bảo rằng em rẽ
Không xi nhan làm sao
Người phía sau được biết?

Tiếc gì con ca diếc
Chú bảo lấy một trăm
Tiền không mang, không cầm
Chú sẽ giữ lại bằng.

Sau một hồi loăng quăng
Đành phải đưa một trăm
Chú ta cười toe toét
Thế là là làm "răng"?

Lần sau em nhớ chăng
Công an nấp ria đường
Để ý đừng coi thường
Không lại mất vài trăm.
 
Hôm rồi tớ cũng thế
Rẽ phải không xi nhan
Gặp ngay chú công an
Gọi vào hỏi thăm chuyện

Sau một hồi luyên thuyên
Mặc cả như ngoài chợ
Chú cũng chịu cầm đỡ
Mất của mình hơn trăm

hix hix hix hix hix
 
@ xuan.nguyen 82 : " Câu này nghe chưa hay! "
E k tranh hay dở
Chỉ là đùa vui thôi
:d :d :D :d :d
 
Hôm nay đến văn phòng
Lòng thấy buồn quá đỗi
Phần xét thưởng nhân viên
Bạn nào cũng nhiều lỗi.

Thu mua hay đi muộn
Lại cứ lấy lý do
Hành chính hay nằm co
Việc thì không thấy ngó.

Thủ quỹ cầm tiền đó
Viết phiếu chi bị sai
Suýt mất toi 2 chai (2 triệu)
Nên cũng không xếp loại.

Kế toán ra nói lại
Báo cáo sai số liệu
Mar ket ting sành điệu
Chẳng chạy được chương trình

Nghĩ đến việc của mình
Cũng thấy rầu hết ruột
Thôi cũng cùng 1 giuộc
Cho xuống hết loại C
Để tháng sau cố gắng!
 
Hôm trước em lon ton
Từ cửa hàng quần áo
Ngồi lên xe chạy tới
Hàng quần áo kế bên

Bỗng 2 anh giao thông
Từ đâu đó phi lên
Gõ gõ vào đầu xe
Đòi kiểm tra giấy tờ

May quá giấy tờ đủ
Anh phạt mũ bảo hiểm
Xin một hồi k cho
Anh lập biên bản rồi

Anh giữ giấy tờ xe
Lên công an mà lấy
Mấy ngày trời nắng gắt
Chẳng muốn lên gặp nữa

Hôm rồi thời gian có
Lên gặp chú công an
Chú bảo sao lên muộn
Sắp hết giờ làm việc

Chú cho ký vào phiếu
Tờ phiếu trắng tinh khôi
Chẳng có chữ chi hết
Thế là sao vậy cà?

Chú bảo mày ở xa
Thôi tao thu tại chỗ
Một trăm lăm chục ngàn
Em đành đưa tiền ra

Chú nhắc nhở nói khẽ
Thêm hai chục ngàn nữa
Mai tao nhờ xe ôm
Đi nộp cho một thể

!$@!!
 
Ôi công an công an
Thương các chú vất vả
Dù trời nắng hay mưa
Vẫn hiên ngang nhiệm vụ

Hôm rồi trời nắng gắt
Mắt mọc toàn hoa trời
Đi vào làn đường cấm
Mới thò đc cái bánh
Vào phạm vi 2 mét
Đang loay hoay quay lại
Thấy 1 chút nhảy ra
Tay lấy ngay chìa khóa
vậy là xong rồi nghe
Lên thấy có biên bản
Ghi sẵn biển số rồi
Mình xin xỏ một hồi
Chú nói phạt 100 trăm
Mừng quýnh đưa tiền luôn
Chú lấy tờ biên lai
Đem về mình thắc mắc
Chẳng phải biển xe mình
Chắc của thằng nào khác
Trước bị phạt giống mình
Ôi mình thương các chú
Mưa nắng da sạm đen
ack ack ack ack ack
 
Lâu lâu thèm ăn bún
Món bún đậu mắm tôm
Đơn giản mà ngon lạ
Như đặc sản cao sang

Cái mâm nhỏ xinh xinh
Đĩa bún cùng miếng đậu
Quan trọng nhất là mắm
Làm nên cái đặc trưng

Mắm tôm được chưng lên
Ăn cùng đậu Chợ Mơ
Không quên thêm lát ớt
Kèm với cả rau thơm

Nói đến đây mà thèm
Lâu lâu chưa đi ăn
Cái cảnh ngồi bún đậu
Cũng hay ho ra phết.
 
Đọc bài tại cái box
"Viết cho người dấu yêu"
Xuân Nguyễn đầy tâm trạng
Phải chăng nàng lại yêu...
 
Hôm qua mẹ a lô
Hỏi tình hình chiến sự
Mình chỉ dám ậm ừ
Nói cho xong câu chuyện.

Chuẩn bị phải trình diện
Cùng với người yêu em
Mình nói mẹ để xem
Yêu anh trong Giải Pháp
Mẹ yêu cầu ra mắt
...
(Hôm trước lỡ nói phét
Chỉ để cho xong chuyện
Giờ mẹ bắt trình diện
Biết phải làm sao đây?)

Thương mẹ thân hao gầy
Chỉ mong con hạnh phúc
Mẹ càng mong càng thúc
Làm mình cũng cuống lên.

Để từ từ rồi xem
Cưới cũng phải cuối năm..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
từ em ta điêu ngoa

=====
từ em ta điêu ngoa
=====

từ em xanh ngọc lá
rơi vào chiều vàng thu
đêm hương quỳnh mấy độ
vai lạnh nghiêng sương mù

từ em sầu vết đá
cứa vào tình trăm năm
ta nghe hồn cổ mộ
vọng ngân giọt lệ thầm

từ em lăn dốc sỏi
sông êm xoáy sóng ngầm
ta nghe rừng thổn thức
tơ quấn mạch khô tâm

từ cây khô xác lá
từ núi ngẩn ngơ nhìn
từ mây vương bến lạ
ta nghe đời buồn tênh

từ hoàng hôn mắt lệ
từ cát bụi kinh kỳ
từ rêu phong ngạo nghễ
ta biết tình phân ly

từ đêm rơi mắt bão
từ cỏ úa đèn hoa
từ nắm tay thả nhẹ
ta chết tiếng thật thà

hoàng vũ luân
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom