Nói 5 từ thôi nhé! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Khi tình yêu đã hết
Họ nói lời chia tay
Nên bịa ngàn lý do
Nghe vẻ đau khổ lắm
Làm bạn tôi u mê
Tưởng là cao thượng cơ
Những cái lý do đó
Nghe chuối quá trời luôn
Vứt ngay vào xọt rác
Tỉnh lại đi tôi ơi

Với chị thì chị nghĩ
Khi không còn tình yêu
Chia tay là tốt nhất
Níu kéo chi cho khổ
Bởi còn gì nữa đâu
Trích nguyên văn câu này" hết mưa là nắng hửng lên thôi/ hết khổ là vui vốn lẽ đời" (hy vọng mình nhớ chính xác)
 
Với chị thì chị nghĩ
Khi không còn tình yêu
Chia tay là tốt nhất
Níu kéo chi cho khổ
Bởi còn gì nữa đâu
Trích nguyên văn câu này" hết mưa là nắng hửng lên thôi/ hết khổ là vui vốn lẽ đời" (hy vọng mình nhớ chính xác)
Đừng khóc vì người đã
làm ta đau. Hãy mỉm
cười và cảm ơn vì
họ đã chỉ cho ta
cách tìm gặp người khác
tốt hơn. phải hem chị
 
Đừng khóc vì người đã
làm ta đau. Hãy mỉm
cười và cảm ơn vì
họ đã chỉ cho ta
cách tìm gặp người khác
tốt hơn. phải hem chị

Đúng rồi em gái nhỏ
Cứ cảm ơn họ đi
Đơn giản chỉ bởi vì
Tại 1 thời điểm nào đó
Mình cũng ko cô đơn
hehehehehehe
 
Thế em chị thì sao đây?
Đến bao giờ mới yêu
Phải lựa chon nhiều quá
Hay vì lý do chăng?
Đời là bể khổ mà
Bớt yêu, bớt được cái khổ
Ha ha hi hi hi
Đùa thôi chưa rung động
================

Lắm mối tối nằm không
 
Chàng gió rất muốn cưới
Nàng mây xinh thật xinh
Dạo khúc hát tâm tình
Cho tình yêu đôi lứa.

Nàng mây buông lời hứa
Sinh “đội bóng” dễ thương
Tình yêu thơm ngát hương
Cho gió, mây quấn quýt.

Tình đôi ta tha thiết
Sẽ chẳng hết bao giờ
Trong nhớ thương vô bờ
Như chàng mây nàng gió.

Trong nỗi niềm trăn trở
Trái tim dâng tin yêu
Đôi mắt em không ngủ
Nhớ thương anh trăm chiều.
 
Tình yêu anh chỉ một
Trao trọn em con tim
Mong phút giây bình yên
Ở bên em mãi mãi.

Giữa dòng đời gió xoáy
Ánh măt tìm thấy nhau
Ước hẹn cho mai sau
Yêu thương nhau trọn kiếp.

Mùa tinh Khôi da diết
Vẫn vẹn Nguyên tình yêu
Thanh Vân em có biết
Anh muốn nói bao điều.???
 
Vườn tình anh đợi chờ
Tay mềm em hái lộc
Tình xuân ta ôm ấp
Hương nồng đang dâng trào.

Mầm tình em đã trao
Trong tim anh dần lớn
Anh đợi chờ lâu lắm
Tìm được tình yêu em.

Em một mảng trời xanh
Anh mấy mùa gió đắng,
Em mặt sông phẳng lặng
Anh sóng biển cồn cào.

Tình thơ anh dâng cao
Suối yêu đầy sóng mắt
Hương tình nồng thơm mát
Tìm nơi em gửi trao.

Sóng tình em dạt dào
Làm tim anh thổn thức
Đôi ta cùng nhẹ bước
Trong vườn yêu ngọt ngào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trải lòng trên trang giấy
Tơ rối quấn một vòng
Hương tình giăng lối mộng
Lời thơ buồn- hư không.


Vang đâu lời ai vọng

Gọi lời tình tri âm

Đêm đêm ôm gối mộng

Gửi hồn vào mênh mông.

 
Gửi: Đệ nhất chém gió

Hôm nay anh trốn vợ
Đi biển cùng với bồ
Ai dè bồ lại trốn
Đi với thằng trai trẻ
Bỏ lão già ở nhà
Buồn bơ vơ một mình
Hận một nỗi căm hờn
Chẳng biết nói cùng ai
Đành ra biển ngắm sóng
Hét thật to cho đã
Ha ha Ha ha ha
 
Hôm nay mình thấy vui
-\\/.-\\/.-\\/.-\\/.-\\/.
 
hôm nay mình thấy buồn
 
Trải lòng trên trang giấy
Tơ rối quấn một vòng
Hương tình giăng lối mộng
Lời thơ buồn- hư không.


Vang đâu lời ai vọng

Gọi lời tình tri âm

Đêm đêm ôm gối mộng

Gửi hồn vào mênh mông.


Trăng gợi tình cơn gió
Xoáy trăm chiều lao xao
Đêm nghiêng mùa ngọc thố
Sóng tri âm dạt dào

Tình em xuôi vạn lý
Huyền sử mùa ca dao
Tay anh nâng chén rượu
Rót môi em ngọt ngào!
 
thời gian không đủ xóa
Hình ảnh anh trong em
Thời gian không đủ dài
Cho vơi bớt nỗi sầu
 
Từng giọt buồn lắng đọng
Nặng lòng trong tim ai

Từng đêm bóng đổ dài

Trong nỗi sầu nhân thế.


Trái tim buồn rung nhẹ

Giọt lệ lăn bờ mi

Bước chân nghiêng một phía

Thiếu tình ai bên kia?

 
Qua qua sông phụ lái đò

(ai đối lại câu này giúp mình với! chú ý Qua có 2 ý: trùng từ thứ 2 và nghĩa là tôi, Phụ có 2 ý: Phụ là phụ bạc hoặc phụ giúp, cuối cùng là câu thành ngữ: qua sông phụ đò, câu có 5 từ)
Chịu ! Sờ pam, sờ pam ... (5 từ).
(Không biết "pam" là gì mà ai cũng muốn "sờ" nhỉ :) )
 
... nhân tiện nói về 5 từ: bạn cứ quy định 5 từ thì tôi cũng nói 5 từ, nhưng 5 từ mà có nhiều nghĩa vẫn vui hơn vì thư giãn mà!

"Tôi qua sông giúp lái đò" --=0
Tự nói nói năm từ
Qua qua sông phụ lái
Đò chìm rồi mới hãi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Hoang Vu Luan nói
Chỉ có một con MÙI
Giờ lại thêm con Cùi

Đích thực của chỉ xe (XECHILUONKIM)--=0--=0

Eo ơi! thấy màu đỏ của bạn Phuonghuyen20 mà rùng mình!
Gam màu xanh trắng hợp với bạn hơn đấy
! --=0

Tớ đính chính lại chút nhé! tại hồi xuống thăm trại phong ở chân đèo Hải Vân, đưa thuốc cho mọi người thấy họ vui nên mới nghĩ ra câu đó, sorry bạn vì không cố ý!
Hôm nay mình thấy vui
Vì mình vừa xả xui
Bằng tiết canh con mùi
Ở Quán gần cầu chui
(lối về Hải Dương nhà bạn đó)
 
Dòng sông thơ xanh xanh
Ý thơ mát, ngọt lành
Gửi tình thơ vào gió
Sao gió buồn-mong manh?
 
Box 5 từ thư giãn
Xả sì trét vô đây
Ý đẹp và lời hay
Tình thơ ai trải nghiệm.

Gửi chút tình trong nắng
Nắng tỏa ánh sao vàng
Gửi đi khắp mọi đàng
Cho đời thêm tươi mới.
 
Nếu không có cánh én
Sao mùa xuân được nguyên?
Nếu không có se chỉ
Kim kia há được luồn?
Nếu không có "Năm chữ"
Ta chẳng biết làm thơ
Nếu không có tri kỷ
Đời ta hóa "bơ phờ"
 
Thấy mọi người rảnh quá
Cứ mãi choảng với nhau
Vô đây để thư giãn
Mà chỉ giãn thần kinh
 
Box 5 từ thư giãn
Xả sì trét vô đây
Ý đẹp và lời hay
Tình thơ ai trải nghiệm.

Gửi chút tình trong nắng
Nắng tỏa ánh sao vàng
Gửi đi khắp mọi đàng
Cho đời thêm tươi mới.

Họa với bạn cho tăng phần hữu hảo nhé!

Ép năm (F5) xả sì trét
Trả đời những tính toan
Đời vật chất bon chen
5 từ thôi giải tỏa

Mặt trời chiếu chói chang
Soi lòng ta rực sáng
Những vẫn thơ lai láng
Hòa vào đời miên man
 
Box 5 từ thư giãn
Ta vào đây gặp nhau
Sau khi choảng vỡ đầu
Mới biết là bạn tốt.
 
pó tay chấm cờ ơm
==============
lại ít ký tự rồi
 
Thấy mọi người rảnh quá
Cứ mãi choảng với nhau
Vô đây để thư giãn
Mà chỉ giãn thần kinh

Đúng đấy hỡi bác So
Lo mon nói thật đúng
Thần kinh mà để giãn
Như gà nuốt dây thun

Lỡ mà nuốt dây thun
Chỉ cần nhìn hình nick
Nhìn xong là thấy "giãn"
Chẳng cần phải viết "thư"

 
Thấy mọi người rảnh quá
Cứ mãi choảng với nhau
Vô đây để thư giãn
Mà chỉ giãn thần kinh
Thần kinh lão chết tiệt
Cũng bị ảnh hưởng lây
Thế thì lão xóa phứt
Cho sạch sẽ năm từ.

nếu ai còn muốn choảng
Qua box khác mà chơi
 
Ô kê đồng ý ngay
Bác cứ mà thẳng tay
Xưa muốn cho quốc thái
Cứ thẳng thắn tề gia
Thiên hạ mà kêu la
Sang nơi khác mà choảng
Nói thật khi đọc thấy
Chẳng muốn bình luận thêm
Nếu mình mà là mod
Chắc lắm người ghét thêm (!)
 
Võ sĩ đã gác kiếm
Trận đấu đã hạ màn
Cả hai cùng đi nhậu
Sao khán giả chưa tàn?
 

Mặt trời chiếu chói chang
Soi lòng ta rực sáng
Những vẫn thơ lai láng
Hòa vào đời miên man
Ta xin làm mặt trời
Giữa trưa hè đỏ lửa
Mát dịu lúc bình minh
Êm đềm hoàng hôn tím

Mặt trời ta chẳng đốt
Chốn lòng ai yên bình
Chỉ âm thầm sưởi ấm
Trái tim người đơn côi
 
Ta xin làm mặt trời
Giữa trưa hè đỏ lửa
Mát dịu lúc bình minh
Êm đềm hoàng hôn tím

Mặt trời ta chẳng đốt
Chốn lòng ai yên bình
Chỉ âm thầm sưởi ấm
Trái tim người đơn côi
Đọc xong toát mồ hôi.....!
Giữa trưa hè đầy nắng
Trái tim em rung lặng
Ấm lòng em bồi hồi
Từ "Lòng đất" xa xôi
Nước xối lên mát rượi
Ướt môi em mỉm cười
Tình đời bớt đơn côi
 
Lòng Đất biết nói năng
Trong tình yêu tĩnh lặng

Nước mát tràn ngày nắng

Âu yếm cả nhân gian.


Bước chân trên nắng vàng

Không mặt trời chói lóa

Chỉ tình anh…tất cả

Gom vào trong tim em.


Gửi trong làn môi mềm
Lời yêu thương thủ thỉ
Gửi về nơi anh nhé
Dạt dào niềm đam mê.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy là ai đã hiểu
Ghen là như thế nào
Khi lời ong tiếng bướm
Lả lơi khách đường xa
 
Ánh mắt em nhìn anh
Trong mưa đêm giá lạnh
Em mong trời đừng tạnh
Để xóa hết nỗi sầu?.

Tình ai mang niềm đau
Gương mặt ai đẫm lệ
Hãy hiểu em, anh nhé
Để tình không thương đau.

Ta đi về phía nhau
Với tình yêu chân thật
Những cái gì được, mất
Chôn trong đáy lòng sâu.

Giờ chỉ tình bên nhau
Cho lòng ta ấm áp
Vượt qua cơn bão táp
Để thấy được trời xanh.

Em gửi tình yêu anh
Bằng nồng nàn ngọn lửa
Bằng tình yêu bất tử
Như ước mơ ban đầu.
 
Nhờ trời, không ai gọi
Nhờ trời, gọi không thưa
Yên tâm mà làm việc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi trời, tui muốn gọi
Ôi trời, pê- tờ- mê
Biết số tui gọi anh.
 
Nhờ trời, không ai gọi
Nhờ trời, gọi không thưa
Hôm nay đang mệt mệt
Không làm nữa, đi ngủ.
 
Một ngày, đầu trĩu nặng
Một ngày, tâm thảnh thơi
Một ngày, tình đơn côi
Một ngày, thôi sóng gió
 
)(ỉn

/-(ôm qua nguyên ngày xỉn;

/-)ất trời lẫn lung tung ;

Gầm giường tưởng thiên cung

Gặp chị /-(ằng, quá đã!

May chút ít lịch sự

(hưa bận đến thiên triều!



 
Lâu rồi mới vào box
Cười lên cho đỡ buồn
--=0--=0--=0--=0--=0
 
Hôm nay đau đầu quá
Do uống rượu lộn bia
 
Ngồi đếm nhịp thời gian
Lòng ta buồn trĩu nặng
Đất và trời vắng lặng
Trong niềm thương dâng tràn.
 
Giờ em đã xa anh
Trời vẫn cao trong xanh
Gió vẫn hát trong lành
Làn mây thôi mong manh
Mắt em thôi long lanh
Ngày sao trôi qua nhanh
Tình ta qua sao nhanh
 
Giờ em đã xa anh
Trời vẫn cao trong xanh
Gió vẫn hát trong lành
Làn mây thôi mong manh
Mắt em thôi long lanh
Ngày sao trôi qua nhanh
Tình ta qua sao nhanh

Chỉ còn lại mình anh
Cứ mãi đi vòng quanh
Cái mặt thì tái xanh
Vì thơ em vần "anh"
Cảm giác cứ lạnh tanh
Ôi đời như trái chanh
Lanh quanh, đi lanh quanh...
 
Nghe lời anh Yêu đời (Yeudoi)
Em siêng năng post bài
Anh mà có đọc được
Nhớ nhấn Thanks cho em :)
 
Sáng nay người yêu nói
Em không muốn lấy chồng
Anh hỏi tại sao không?
Em chẳng nói gì cả.
 
Sáng nay người yêu nói
Em không muốn lấy chồng
Anh hỏi tại sao không?
Em chẳng nói gì cả.


Chuyện lấy chồng muôn thủa
Tránh cũng chẳng được đâu
Em hãy nói một câu
Cho tim anh đỡ ...lạnh.

Ân tình ta đã nặng
Suốt 1 dải thời gian
Đã qua bao khó khăn
Để tình ta kết trái.

Lòng anh như tê dại
Khi lắng nghe tiếng lòng
Khi em trả lời: Không
Chẳng có lời giải thích...

Tình yêu anh chân thật
Mong ước mộng uyên ương
Ước nguyện đã tỏ tường
Mong có ngày hạnh phúc....
 
Lần đầu tiên gặp nhau
Trong sinh nhật Excel
Con tim ai bối dối
Ánh mắt trao nụ cười
Đêm về say giấc mộng
Sớm mai đón bình minh
Thời gian trôi thật khẽ
Nghe lòng em mê say
 
Mình yêu cuộc sống này.

Mình iêu cuộc sống này

Dù nó đang bề bộn,

Dù nó đang lắc lay

Với tháng ngày lộn xôn
.

* *

Cuộc sống có đắng cay

Song cũng nhiều hạnh fúc

Có hoài bão, mê say

Sẽ đủ đầy, sung túc!
 
hôm qua em yêu anh
trời bỗng xanh vời vợi
hôm nay hết yêu anh
ối sao trời vẫn xanh
 
Túm lại, như thế này
Dù em có yêu anh
Hay cóc còn yêu nữa
Hôm nào không mưa bão
Trời xanh, trời vẫn xanh
Có zị mà cũng hỏi
ứ phải trời mưa bão
mới mất đi mầu xanh
có hôm trời mát lành
cũng có xanh đâu con già

mà toàn đen mí tím
đen như lòng mắt em
tím giống mầu áo anh
trời vẫn xanh hoàn xanh
 
hôm qua em yêu anh
trời bỗng xanh vời vợi
hôm nay hết yêu anh
ối sao trời vẫn xanh

Mượn ý nàng LEANH01 nhé

Ngày ấy ta yêu nhau
Bầu trời xanh vời vợi
Có màu xanh xanh nào
Trong như đôi mắt em?

Ngày chia tay hôm ấy
Bầu trời xanh vẫn xanh
Mắt còn trong xanh nữa
Hay nhuốm màu biệt ly?

Bầy chim kia thôi hót
Đàn bướm thôi ngừng bay
Vầng mây chẳng còn trôi
Sao tim không ngừng đập?

Tim không ngừng thổn thức
Vẫn hòa nhịp yêu thương
Dù cách xa muôn dặm
Tiếng tơ lòng còn vương.
 
Mượn ý nàng LEANH01 nhé

Tim không ngừng thổn thức
Vẫn hòa nhịp yêu thương
Dù cách xa muôn dặm
Tiếng tơ lòng còn vương.

Trái tim yêu trỗi dậy
xa bao vạn dặm anh
hãy chỉ đường em tới
để trái tim gần anh

Dẫu trời chẳng trong xanh
em vẫn muốn bên anh
cho đất trời yên lành
chỉ vì em yêu anh

thế có được không anh?
 
Trái tim yêu trỗi dậy
xa bao vạn dặm anh
hãy chỉ đường em tới
để trái tim gần anh

Dẫu trời chẳng trong xanh
em vẫn muốn bên anh
cho đất trời yên lành
chỉ vì em yêu anh

thế có được không anh?

Chỉ vì anh yêu em
Đất trời yên lành thế
Dù ta chẳng bên nhau
Trời vẫn xanh xanh thẳm

Trái tim anh bên em
Lạc bước tình muôn lối
Cánh bướm nghiêng lối nhỏ
Áo ai thấp thoáng xa
 
Chỉ vì anh yêu em
Đất trời yên lành thế
Dù ta chẳng bên nhau
Trời vẫn xanh xanh thẳm

Trái tim anh bên em
Lạc bước tình muôn lối
Cánh bướm nghiêng lối nhỏ
Áo ai thấp thoáng xa

Biết anh mãi yêu em
Dẫu có xa vạn dặm
Trái tim yêu mãi đợi
Nơi bậu cửa, bậc thềm

Nói để anh biết thêm
Em yêu anh nhiều đó
Bướm có vờn quanh áo
Em chẳng cho đậu vào

Em vẫn mãi ước ao
Cho ngày dài vô tận
Để em đến bên anh
Hôm ấy trời rất xanh!
 
Đêm qua nhóc hỏng ngủ
Hôm nay hỏng ngủ bù
Hai hàng mi trĩu nặng
Ôi nhóc mệt quá đi
 
Nếu ngày mai anh về
Em! tình yêu bé nhỏ
Tóc bay bay trong gió
Cột chặt tình đôi ta


(st)
 
một là con cò già
hai ư? con cò già
ba cũng con cò già!
bốn vẫn con cò già!
năm sẽ con cò già!
 
Biết anh mãi yêu em
Dẫu có xa vạn dặm
Trái tim yêu mãi đợi
Nơi bậu cửa, bậc thềm

Nói để anh biết thêm
Em yêu anh nhiều đó
Bướm có vờn quanh áo
Em chẳng cho đậu vào

Em vẫn mãi ước ao
Cho ngày dài vô tận
Để em đến bên anh
Hôm ấy trời rất xanh!
Tình yêu đâu phải cún
Cũng không phải là miu
Mà sao ngồi bậu cửa
Bậc thềm ngồi ngóng xương?

Bướm xinh nghiêng đôi cánh
Hoa thơm ong vo ve
Cớ sao in lên áo
Rồi trách kẻ vô tình?

Ngày không dài vô tận
Cũng phải dành cho đêm
Trời xanh đi ngủ sớm
Ngàn sao mắt em cười
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mô Phật! Phật ở mô?
"Dao găm" dấu một bồ
Mô Phật! Phật ở mô?

Chữ rằng: "Phật tại tâm"
Con dấu "bồ dao găm"
Thế thời "con tự đâm!!!"

(he he thơ vui nhe!)
 
/-(ay, là nghía thầy tu;

(ũng đẹp zai, trong trẻo

/-)ầu bóng lưỡng trơn tru;

(ái bụng to lù lù

/-)ầy trái cây to nhỏ.

Trốn, kẻo không còn nhông!
 
Nhóc Bùi Hà kia nha
Thầy tu ở đâu ra?
Cái gì mà ngía ổng
Muốn tui uýnh bà hong?
Tui cùng tuổi bà nha
Sức khoẻ cũng hơn nha
Đủ sức thì cứ thủ
Tui đây hỏng sợ nha
.....
Mà thui chị em ta
là chị em tốt mà
có gì tui chịu thiệt
Mời bà an chè nha.
-\\/.-\\/.
 
Tui cùng tuổi bà nha
Sức khoẻ cũng hơn nha
Đủ sức thì cứ thủ
Tui đây hỏng sợ nha
.....
Mà thui chị em ta
là chị em tốt mà
có gì tui chịu thiệt
Mời bà an chè nha.
-\\/.-\\/.
Chị Bùi Hà thiên vị
Mời chè mỗi chị An
Còn em với Quảng Bình (quangbinhquetaoi)
Cũng muốn ăn chè nữa: hic
 
Muốn chiêu dụ nhỏ Ann
Chắc phải mời sữa bắp

Nhóc Rose chắc quên rồi
hay là sữa bắp dở?

Nhóc quang binh que ta
thì chưa biết ra sao
 
Muốn chiêu dụ nhỏ Ann
Chắc phải mời sữa bắp

Nhóc Rose chắc quên rồi
hay là sữa bắp dở?

Nhóc quang binh que ta
thì chưa biết ra sao
Nhắc tới chai sữa bắp
Thầy nợ nhóc 4 chai
Ngày ngày nhóc tính lãi
Thầy trả nợ dài dài
hihi
 
Nói năm từ thôi nhé
Chỉ được nói năm từ
Không có gì để viết
Vào đây viết không gì

Viết đến nhưng năm dòng
Viết thêm dòng thứ sau
Không có gì để viết
Đi vào rồi đi ra
 
Chị Bùi Hà thiên vị
Mời chè mỗi chị An
Còn em với Quảng Bình (quangbinhquetaoi)
Cũng muốn ăn chè nữa: hic

Híc khổ cái thân tôi
Ai bảo cứ lắm lời
Câu có 1 con cá
Giờ cá nhấn chìm lun
....
Nhưng chị vốn thương em
Nên xuất chiêu một chầu
Chừng nào chị em rảnh
Nhắn cho Hà một tin
//**/
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom