Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Wa..wa... Có ai qua nhà tui chơi hông, tui đãi ăn bò nhúng giấm, tui đãi uống coke, tui đãi hát karaoke nữa, tối nay....nhà hok có ai qua chơi buồn quá!....Noel một mình....!

Tui đang ở cơ quan trực đêm một mình còn buồn hơn nữa nè!
 
Điệu này chắc phải lập 1 bữa Party Online qua skype video call, mỗi người cầm ly lên nào kê vô cái webcam cụng cái coi chơi nha!
 
hôm nay có bao nhiêu người đi chơi, có bao người được bên người thân yêu, GPE có ai dỗi không ạ, đi uống cà phê thôi hihi....!sad
 
To anh Cadafi: Chân thì đau đòi cụng ly cái nỗi gì? Nào! sau 3 giây nữa, anh nhấc máy lên, sẽ có 1 giọng nói ấm áp của 1 cô gái rót vào tai anh đấy.
hình như cô ấy chúc mừng Giáng sinh cho cái...chân đau của anh kìa. Hehe... Em là nhà tiên tri nên biết trước mà. Lát nữa nếu đúng như vậy anh nhớ comment nha...
 
GPE im lìm, hôm nay vắng vẻ quá, mọi người đi Giáng sinh hết rồi.................
 
Untitled.jpg

Chụp lúc 0h đêm giáng sinh:
Những mảnh tâm hồn cô quạnh bên bàn tiệc giáng sinh online!!!
 
12h0 đêm Noen thì ngủ thôi, chỉ đám thanh niên đi chơi thôi, rét lắm.
 
hi, mọi người sợ ma, đêm đến nên xếp hàng tranh...đứng giữa. Anh bebo021999 đứng trước, em đứng sau cùng để...bảo vệ mọi người. hihi....
về vấn đề xếp hàng không biết a nói thế này có phải không cô? hii
A thấy trên tất cả các máy thì nick của mình đang onl trên máy đó sẽ đứng đầu tiên trên cùng, các nick khác sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC xếp sát cạnh nick của mình từ trái sang phải từ trên xuống dưới.
 
về vấn đề xếp hàng không biết a nói thế này có phải không cô? hii
A thấy trên tất cả các máy thì nick của mình đang onl trên máy đó sẽ đứng đầu tiên trên cùng, các nick khác sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC xếp sát cạnh nick của mình từ trái sang phải từ trên xuống dưới.
Anh thấy hầu hết các lần onl trên máy của anh thì nick của cô đều xếp thứ nhất từ dưới lên. hiii
 
về vấn đề xếp hàng không biết a nói thế này có phải không cô? hii
A thấy trên tất cả các máy thì nick của mình đang onl trên máy đó sẽ đứng đầu tiên trên cùng, các nick khác sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC xếp sát cạnh nick của mình từ trái sang phải từ trên xuống dưới.

Điều này thì ai mà chẳng biết, em đang giỡn mọi người vì nick anh bebo021999 đứng đầu còn xuan.nguyen82 đứng cuối. Thế mới là BẢO VỆ mọi người. Hehe. Bác này đọc bài mà cứ hiểu thẳng tưng như vậy á? Hic hic....
 
Cảm ơn Bé bò & XN.82 tối qua bảo vệ mình nha :D

Hí hí, zui quá. Lần sau em lại đứng phía sau bảo vệ cho anh nha....(hiệp sĩ giết ma...hic hic....)

Vậy là ko được, anh là đàn ông đàn ang, ai để con gái đứng sau lưng bảo vệ. Phải như vậy: XN.82 ở giữa, 2 anh đứng 2 bên.

Tại tối qua anh Nhím sợ ma quá nên nói với mình và anh bebo021999 là cho anh ...đứng giữa. Hic hic. Tối qua có mấy con ma lè lưỡi đỏ dài ngoằng, nó suýt lấy lưỡi đó cuốn và ăn thịt anh Nhím, nhưng may quá, anh Nhím đã có ngừoi bảo vệ. Hehehe....
 
Hí hí, zui quá. Lần sau em lại đứng phía sau bảo vệ cho anh nha....(hiệp sĩ giết ma...hic hic....)
Cuối tháng 11 XN.82 xuống "dưới" giết nhiều ma quá, Diêm Vương sợ XN.82 tàn sát hết lính ổng, đuổi cổ về trần gian, giờ không lo bị thất nghiệp nhỉ ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối tháng 11 XN.82 xuống "dưới" giết nhiều ma quá, Diêm Vương sợ XN.82 tàn sát hết lính ổng, đuổi cổ về trần gian, giờ không lo bị thất nghiệp nhỉ ...

Hic, giờ có ai mướn mình làm vệ sĩ không ta? Có khi đăng tin tìm việc tiêu đề: xuan.nguyen82 vệ sĩ chuyên nghiệp...Thảo nhỉ?
hiihi.
 
Hic, giờ có ai mướn mình làm vệ sĩ không ta? Có khi đăng tin tìm việc tiêu đề: xuan.nguyen82 vệ sĩ chuyên nghiệp...Thảo nhỉ?
hiihi.
Vệ sĩ xua đuổi ma cho những ai sợ mà như anh Nhím ấy <<~~~ giống thầy trừ tà thì đúng hơn. Thảo đang cần đây, XN.82 bay vô Xì Goòng 1 chuyến, chi phí tự lo, trả lương đầy đủ.
 
Vệ sĩ xua đuổi ma cho những ai sợ mà như anh Nhím ấy <<~~~ giống thầy trừ tà thì đúng hơn. Thảo đang cần đây, XN.82 bay vô Xì Goòng 1 chuyến, chi phí tự lo, trả lương đầy đủ.

Hihi, đang thất nghiệp có người kiu làm việc, Ok liền, gì chứ 1 chuyến vào Sì Goòng chi phí mình tự túc được, trả lương nhớ có thưởng và lương tháng 13 + thưởng cuối năm + đề xuất tăng lương trượt giá năm 2013 luôn nghen. Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Hợp đồng ký tá đầy đủ, nhớ đóng bảo hiểm để mình còn chuyển sổ BH luôn.
còn gì nữa nhỉ?

Yên tâm là chất lượng công việc luôn đảm bảo. Xứng đáng với tiền công, tiền lương mình được hưởng. Hehehe...
 
Sao diễn đàn bây giờ nhiều thành phần vớ vẩn thật, chẳng làm cái gì nhưng phê phán cứ như thần!
Tòan ảo nhưng nghĩ thấy buồn cho những ai dày công vun đắp GPE.
 
Sao mới đầu tuần mà thấy mệt mỏi thế nhỉ, có lẽ nào sắp ốm, hức hức. Mà ốm thật ấy chứ, cái cổ họng thì ngứa rát, sờ trán thấy hơi nóng hu hu mình không thích ốm tẹo nào
 
Ơ.... có liên quan gì đâu chứ, hỏng lẽ có vợ là hỏng bệnh sao ta.
Có vợ không bệnh thì cũng gầy gò nhiều hơn lúc chưa vợ Tùng ạ, nhức đầu lắm.
Nói chung là có cái sướng có cái khổ, càng thương vợ càng khổ, không thương vợ càng khổ hơn, cuối cùng là đổ bệnh.
 
Buồn thật, cả đống thuốc mà cái bụng mãi vẫn thế .... !$@!!
 
Hôm nay có người chúc mừng sinh nhật mềnh -\\/.
 
Miền Bắc giá lạnh, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, cái giá buốt len lỏi qua từng sợi tóc...cảm giác buốt tới tận tim gan....
10 độ C, người sắp đóng băng. Ngoài đường ai cũng bịt kín như Ninja, mùa hè thì nắng cháy da cháy thịt, mùa đông thì lạnh buốt...thời tiết khắc nghiệt...Thế mới biết người miền Bắc có sức khỏe dẻo dai như thế nào để chống chọi với thời tiết như thế này...
 
Miền Bắc giá lạnh, không khí lạnh bao trùm khắp nơi, cái giá buốt len lỏi qua từng sợi tóc...cảm giác buốt tới tận tim gan....
10 độ C, người sắp đóng băng. Ngoài đường ai cũng bịt kín như Ninja, mùa hè thì nắng cháy da cháy thịt, mùa đông thì lạnh buốt...thời tiết khắc nghiệt...Thế mới biết người miền Bắc có sức khỏe dẻo dai như thế nào để chống chọi với thời tiết như thế này...


Mọc cánh bay vào Nam tránh rét đi em!
 
Hôm nay bạn do.phuong alo gọi mình bằng "cô". Ui cha, già thật rồi, chả mấy mà đi gặp Bác Hồ hu hu

Hà Nội lạnh tê tái, giá mà chỉ ở trong nhà và chui vào trong chăn thì thật là thích. Thế mà cả ngày cứ phải lông bông ngoài đường, đi gang tay mà vẫn lạnh cóng. Da dẻ thì thô ráp, chẹp.
 
Hôm nay bạn do.phuong alo gọi mình bằng "cô". Ui cha, già thật rồi, chả mấy mà đi gặp Bác Hồ hu hu

Hà Nội lạnh tê tái, giá mà chỉ ở trong nhà và chui vào trong chăn thì thật là thích. Thế mà cả ngày cứ phải lông bông ngoài đường, đi gang tay mà vẫn lạnh cóng. Da dẻ thì thô ráp, chẹp.

thời tiết khắc nghiệt thật đó anh(chị), em cũng mệt mỏi quá, đau đầu, chóngmặt, mặt đỏ tưng bừng , giá mà cho lấy 5 độ ở miền nam vào miền Bắc thì thật tuyệt, cả năm được hưởng gió trời thu, chứ mùa đông buốt giá kiểu này, ai chà! ho thắt ruột, buốt cóng, mệt..........................!
 
Mờ hai con mắt.......với cái kiểu nhập số với cỡ chữ 9 này thêm vài ngày nữa chắc kính cận chưa có mà phải cần cái kính lúp rồi :(
 
Hay em gái của a Scan thành file pdf rồi xuất sang excel xem sao.
Máy công ty cô có máy Scan không?

Dạ, em gái phải cố gắng làm nốt thôi anh trai, hic, 2, 3 ram giấy A4 mà scan ra nữa chắc là lâu hơn nữa ạ. Vì mỗi tờ dữ liệu cần nhập không nhiều, có điều chữ nhỏ quá, kiếm đau mắt anh Vanle ơi!

Nhờ anh trai chỉ em mới biết là file scan cũng có thể chuyển qua excel được. Lần trước em đi thực tập, scan cái báo cáo tài chính, về nhà nhờ bạn em chuyển qua word hay excel hộ, mà nó bảo là file scan ở dạng hình ảnh nên không chuyển được. Em cảm ơn anh hen!
 
Đêm qua nằm mơ thấy nhà mình có thêm 1 người, không biết khi nào mới thành hiện thực nhỉ
 
Giờ mới nghiệm ra câu này:

Victor Hugo đã từng nói: ♥ Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo ♥

Thời xưa, trò cũng nhút nhát thể hiện chân chính như quân tử nên dẫn đến nhiều thiệt hại, giờ biết vận dụng đầu tư dài hạn khó để xảy ra "thất thoát" lần thứ n.
Ước gì thời gian quay lại, tròsẽ thử bỏ cái tật rụt rè xem.

Còn các bạn thì sao?


27303_321433521301532_1368400229_n.jpg


530638_321433541301530_118556497_n.jpg
 
Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi...................................Không ôm nổi trái tim một con người?
 
Đêm nay làm việc, bực mình với tụi chủ hàng tàu này quá! Mình muốn điên lên!
 
...................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
An ninh thủ đô cảnh báo
Nếu xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm

Chớ chạy xe như kiểu đi chợ (Bệnh viện Chợ Rẫy)

394825_323553251089559_1880322486_n.jpg
 
Đàn ông giết người bằng hành động. Đàn bà giết người bằng khóe mắt

Hãy luôn chăm sóc nàng như nâng niu trứng ngỗng các Thầy nhé.

318020_323606554417562_872590430_n.jpg
 
Hôm nay có việc lên Bộ Tài Chính. Xếp xe vào chỗ gửi xong xuôi, quay ra mới bít cái tập tài liệu còn để ở cty, hazzzzzzzzz
 
Ước gì được đi tù thay cho Fạm Thanh Bình (Chung thân cũng OK!) để có vài chục tỉ của anh chàng này, nhỉ?
 
thấy nhớ một người.....................mà buồn cũng vì một nguời....tạm biệt nhé:snegurochka:
 
Mình mà nhớ thì nhớ luôn lấy mấy người, vì đằng nào cũng mất công ...buồn!
 
Mình mà nhớ thì nhớ luôn lấy mấy người, vì đằng nào cũng mất công ...buồn!

Mềnh thì khác bạn, chỗ này, muốn trốn lánh tất cả đây

Chớ ngắt ngang lời nói (tâm sự) để rồi hiểu nhầm

Người chồng: Nói thiệt, nhiều khi anh muốn cắt bỏ tất cả và trốn tránh bạn bè
Nói bỏ lững câu ===> Nói thiệt, nhiều khi anh muốn cắt bỏ tất

Người vợ: Thế thì anh sẽ sống sao đây

529044_325193684258849_970111703_n.jpg
 
Trong tình yêu cũng thế, chớ nói lững lững dễ gây ra ông nói gà bà nói vịt

72929_325186320926252_212160052_n.jpg
 
Sao bác không đưa ảnh sau cú "nhỡ tay" của con nhà võ, thầy hai miền tây ôm ... không đứng dậy được nhỉ ? phó nháy chớp "ác" thật .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang update điện thoại thì không để ý rút nguồn, thế là đơ luôn!!! Sáng mai phải mang ra công ty cài lại, khéo mất hết dữ liệu !$@!!
 
Sáng nay thức giấc bởi mùi bánh cuốn thoang thoảng…nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ mùi bánh cuốn mẹ vẫn thường làm trong những ngày cuối tuần.

Bánh cuốn, món ăn dân giã, giản dị đến vô cùng. Ngày nay, bánh cuốn đã đa dạng hơn theo nhu cầu của con người. Nhưng mình chỉ nhớ đến mùi bánh cuốn mẹ làm. Nhân bánh chỉ là mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, và rất ít thịt. Mộc nhĩ, nấm hương sau khi được băm nhỏ, trộn đều, thịt đảo chín cùng chút gia vị, sẽ được rắc những lớp mỏng lên vỏ bánh, rồi cuốn đều tay. Chỉ có vậy, những chiếc bánh cuốn nóng hổi sau khi sắp lên đĩa, thêm hành khô phi thơm, vàng ruộm, vậy là đã có một món ăn hấp dẫn mà mẹ thường “cải thiện” cuối tuần cho gia đình.

Bánh cuốn mẹ làm có cả vị mằn mặn của mồ hôi, có vị ngọt của tình yêu thương mà mẹ dành cho gia đình. Ánh mắt mẹ luôn rạng ngời và hạnh phúc khi cả gia đình quây quần bên đĩa bánh cuốn mẹ làm.
Thời gian trôi đi, giờ mẹ đã yếu, mắt mờ, lưng mỏi…món bánh cuốn khi xưa chỉ còn lại trong ký ức.
....................
Thấy buồn, nhớ và thương mẹ hơn bao giờ hết! Mẹ ơi!!!!!
 
Tình con vẫn mê mải đắm say
Gửi trao cho ai tràn đầy nồng ấm
Sóng mải vỡ òa với lời thì thầm gió thoảng
Gió miên man ve vuốt ngọn bạc đầu
...
Sớm đô thị vẫn tấp nập tiếng ngựa xe
Gánh hàng rong vẫn đều đều gõ bước
Chợt tỉnh giấc mùi bánh thơm thoang thoảng
Thoán ngậm ngùi dáng mẹ ngóng trước hè
 
Mệt quá, mệt tới nỗi đi thang máy cũng bị say hichic
 
- Này, nghe nói là sắp tết
- Ờ, thế hả? tết à? kệ tết thôi

Giá mà có bác Hồ thì cũng vui đấy
 
Chẳng mấy khi dậy sớm như thế này....
 
Một mùa xuân nữa lại đang về, gát lại những lo toan, ưu tư vật chất đời thường để đi xem các chương trình văn nghệ chào đón: "Mừng Xuân - Mừng Đảng". Hỡi ơi, không hiểu sao Ban tổ chức chương trình cho treo cái bảng tổ bố cái hàng chữ BỔ THẬN PV đầu trên ngay chính giữa của dàn sân khấu???
Hàm ý ban tổ chức muốn điều gì??? Phải chăng, ngại 3 ngày Tết chúng ta ăn chơi quá tẹt ga? Hàm ý gì không biết, quảng cáo để họ tài trợ cho chương trình cũng được nhưng vô tình làm giảm đi giá trị của đêm văn nghệ chào đón xuân về.

479919_331528700292014_1482205866_n.jpg
 
Hề hề, bác KTGG lại giật mình rồi :D
 
Trò không ngại đâu Thầy, phải chi họ treo cái bảng điện tử, chạy qua chạy lại với hàng chữ: ****** luôn đồng hành cùng các bạn thì em đâu có nói gì.
 
Còn 1 việc này nữa, xin đôi phút tâm tình

Những ai chưa có nhận tiền lương cuối năm xin nấng ná và vui lòng để lại hỗ trợ cho doanh nghiệp vay 2 năm luôn đi với lãi suất không vượt khung trần của NHNN quy định, cứ 1%/ngày. Hãy đưa ra tiêu chí này, các DN sẽ cố gắng chạy đôn cháy đáo trả cho các bạn ngay thôi vì tự ái của họ dồn lên 1 cục và ngại có khuôn làm ăn cho năm mới không thịnh vượng. Xin chớ chơi trò chai mặt là OK

Không tính lãi không được đâu nhé đó là quy định được hướng dẫn qua các VBPL của TCT ạ, Khà khà khà
 
Bắt đầu đãng trí rồi

Chiều nay thật thẫn thờ nhầm lẫn giữa hai cố nhạc sĩ Phạm Duy và Duy Khánh

Hát với cây ư, cây gẫy rồi
Hát với hoa ư, hoa nát nhụy
Thôi thôi đành hát với một mình thôi
.....
Lời thật thà y như thóc lúa
Và lời điêu ngoa đong đầy môi mềm
Lời yêu ai chưa hề nói ra
.....
Ru gió ngủ ư, gió tan rồi
Ru lá ngủ ư, lá thở dài
Thôi thôi đành ru mình ngủ thôi

Mình một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng ru cho đá mềm
Ru cho đời mỏi trên tay nặng
Ru một mình ru mãi dỗ mình quên....

481484_332114606900090_1616621928_n.jpg
 
Gửi Thầy Ba Tê

Sáng nay chưa chửi ai hết nè, giờ thọt lét chơi nhé.

6126_316489461785716_121101464_n.jpg

๖ۣۜThất ๖ۣۜTình ஜ ๖ۣۜÔm ๖ۣۜHận ஜ ๖ۣۜChấp ๖ۣۜNhận ஜ ๖ۣۜĐau ๖ۣۜThương
 
To: yeudoi, OverAc, ngocmaipretty,....Đố trò đang ở đâu đây

Cả nhà có con nhỏ nên cho xem cái này hay quá - Quá tuyệt

Cà nhà, ai nhu cầu tìm việc, thử vào đây ứng cử, xem có khả năng chinh phục các con cá heo (voi) này không? Trò cũng tìm cho mình 1 vị trí, quét dọn hồ sau khi cá heo biểu diễn.
Thấy dễ thương quá cả nhà à. Ngồi xem tự trầm trồ sao họ làm được điều ấy rồi vỗ tay mình ên khi xem những màn biểu diễn đặc sắc.


[video=youtube;NyBwQsvP8GU]http://www.youtube.com/watch?v=NyBwQsvP8GU&feature=share[/video]​


Ngồi xem nhớ mặc áo mưa vào nhé, kéo bị ướt áo khi cá voi (heo) tung nước lên đấy

http://www.youtube.com/watch?v=D8AvEstX_3E

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Uh5Eigt_dhQ
 
Chả hiểu báo chí như thế nào nữa, lúc thì dội nước lạnh vào mặt người ta:"chân dài óc ngắn", lúc thì bơm, thổi phòng:"xứng đáng tranh cử chức Đại sứ du lịch Việt Nam"
****************
Chỉ cần Ngọc Trinh phát huy thế mạnh với những shoot hình bikini nóng bỏng cộng với vòng 1 quyến rũ khó cưỡng nổi, đảm bảo Ngọc Trinh sẽ kích thích du khách quốc tế, đặc biệt là các du khách nam sẽ ùn ùn đến để chiêm ngưỡng nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng của Việt Nam.
.............
Tin chắc rằng nhan sắc và sự thông minh của bộ óc Ngọc Trinh sẽ giúp ngành du lịch Việt Nam phát triển.

Theo: http://www.nguoiduatin.vn/ngoc-trinh-nen-ung-cu-dai-su-du-lich-viet-nam-a67201.html
****************
Đừng đợi đến khi lìa trần, lịch sử hoa hậu mới công nhận là nữ hoàng

Nhân đây gửi cho cả nhà, ai có nhã hứng làm lịch 2013, có thể tham khảo tại đây
 
Tôi cũng mạnh dạn góp ý thẳng vào bài viết trên tại đây với nick Người Đưa Tin.
 
Chào mọi người. Bây giờ cả gia đình nghiaphuc sẽ lên đường về Kon Tum ăn tết. Một khoảng thời gian ngắn tới đây nghiaphuc sẽ không online được.
Xin kính chúc toàn thể thành viên GPE một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công.
Xin cảm ơn mọi người vì không khí ấm cúng nơi đây...
Tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm mới nhé!
 
Cảm giác chờ đợi .... thật là mệt mỏi....
 
Hôm nay vể quê thanh toán cho anh em, trả được gần hết lương. Thế cũng tốt rồi, áy náy là gần đây, đặc biệt là năm nay chẳng có việc nên anh em bỏ gần hết làm việc khác.
 
/(/hậu & vui & sắp xỉn!

Chúc mọi người bước sang tuổi mới tràn đần niềm tin & sức mạnh để chinh fục đỉnh cao mới!
 
Hôm nay Hà Nội mưa rả rích từ sáng, trời chuyển lạnh. Giá mà được ngủ vùi trong chăn thì thích biết mấy.
 
Bực bội hà!.....nóng trong lòng....có ai nhậu hông ta?
 
Ai chọc anh K nóng vậy? Nói đi H xử dùm cho ^^
 
Ở đâu? mấy giờ???????????
 
Đầu năm đi làm chỉ buồn ngủ là sao?
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom