Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Cây xà lách là cây nào ạ? em là em thích ăn loại cây này }}}}}

nếu không nhầm, thì bạn ở dưới HẢI PHÒNG đúng không? nhớ mang máng đọc 1 bài viết Chị HMT còi nói, hehe, cứ lên HN đi tớ sẽ chỉ dẫn đường dẫn tới cây xà lách số 1.
p/ s To ngocpt do hổng biết tuổi nên gọi bạn xưng tớ cho tình cảm nha,hì hì, mắc lỗi gì thì xin lỗi trước.
 
nếu không nhầm, thì bạn ở dưới HẢI PHÒNG đúng không? nhớ mang máng đọc 1 bài viết Chị HMT còi nói, hehe, cứ lên HN đi tớ sẽ chỉ dẫn đường dẫn tới cây xà lách số 1.
p/ s To ngocpt do hổng biết tuổi nên gọi bạn xưng tớ cho tình cảm nha,hì hì, mắc lỗi gì thì xin lỗi trước.

Cái cô ngocpt này không phải ở Hải Phòng đâu mà ở tít nơi có người phụ nữ nặng nhất thế giới. Nhưng thường thì cô ấy lại không ở đó

Hồi bữa thấy em hay ngồi ở củ su hào số 5 kia mà, sao giờ chuyển qua cây xà lách số 1 zị cà?
 
[h=5]Thu vội
Sáng tinh mơ, hương thu tươi mát,
Giọt ban mai, nhè nhẹ rời cành,
Giấc mơ ai tức tưởi quanh đây,
Nở nụ cười chào một ngày mới,
Lòng ta còn nặng trĩu lo âu,
Mong cho sóng lay động hồ nước,
Mong cho lá Thu vẫn chửa vàng,
Và mùa Đông không còn có tuyết,
Để thời gian, còn lại với ta.[/h]
 
Thu vội
Sáng tinh mơ, hương thu tươi mát,
Giọt ban mai, nhè nhẹ rời cành,
Giấc mơ ai tức tưởi quanh đây,
Nở nụ cười chào một ngày mới,
Lòng ta còn nặng trĩu lo âu,
Mong cho sóng lay động hồ nước,
Mong cho lá Thu vẫn chửa vàng,
Và mùa Đông không còn có tuyết,
Để thời gian, còn lại với ta.

Thơ của em hay thơ của ai thế? Một mùa thu đến sớm, một mùa thu đẹp, tại sao lại "tức tưởi"? Vả lại, một giấc mơ thường là đẹp, sao đến nỗi "nặng trĩu" buồn và "lo âu" thế em?
 
Bài thơ vừa vui, vừa ngộ, tức cảnh sinh tình, vượt thời gian, ...
Bắt gặp một không gian dịu êm, bỗng giật mình với giấc mơ "tức tưởi", may thay đó không phải là sự thật, ta chào ngày mới với nụ cười trên môi. Cái gì đó ùa vào lòng, nặng trĩu. Muốn thoát ra, bay lên, cuộn trào ... muốn quay về quá khứ - mùa hạ - lá chửa vàng ... lại muốn tương lai ấm áp - mùa đông không có tuyết ... rồi lại muốn ngừng trôi - còn lại với ta.
Hiểu sơ sơ ...
 
Bài thơ vừa vui, vừa ngộ, tức cảnh sinh tình, vượt thời gian, ...
Bắt gặp một không gian dịu êm, bỗng giật mình với giấc mơ "tức tưởi", may thay đó không phải là sự thật, ta chào ngày mới với nụ cười trên môi. Cái gì đó ùa vào lòng, nặng trĩu. Muốn thoát ra, bay lên, cuộn trào ... muốn quay về quá khứ - mùa hạ - lá chửa vàng ... lại muốn tương lai ấm áp - mùa đông không có tuyết ... rồi lại muốn ngừng trôi - còn lại với ta.
Hiểu sơ sơ ...

Anh Thảo hiểu ý của em đó nhưng chưa đủ hết ạ, được 70% rồi...tèn tèn
 
70% là hiểu gần hết rồi còn gì. Nhưng mà lại như vậy, anh cũng có thắc mắc như anh Nghĩa ?!

Em cần một khoảng lặng...! nên sẽ không trả lời câu hỏi của hai Anh.tèn tèn. nhật ký ngắn... trong những khoảng thời gian mà em muốn viết chỉ cho "riêng mình"./-*+/
 
Em cần một khoảng lặng...! nên sẽ không trả lời câu hỏi của hai Anh.tèn tèn. nhật ký ngắn... trong những khoảng thời gian mà em muốn viết chỉ cho "riêng mình"./-*+/

Tặng em một khoảng lặng "một giấc mơ buồn" qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Sơn:

[video=dailymotion;xqx8pq]http://www.dailymotion.com/video/xqx8pq_giyc-my-buyn-ngyc-syn_music#.USXglPKtzKA[/video]
 
Hôm nay làm tài xế đưa các cụ trong khu đi lễ chùa ở Bắc Ninh và thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình. Toàn đền chùa đẹp và rộng rãi... Người đang ốm sẵn lại càng thêm mệt... :(

Ước gì việc từ thiện cho người sống được một phần nho nhỏ so với công đức xây dựng đền chùa nhỉ!
 
Em cũng muốn lên chùa cho tâm thanh tịnh a di đà phật....!
 
“Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, còn người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”
Em có được cảm hứng và đam mê học code từ thầy. Em không thể nói cảm ơn và chưa từng nói cảm ơn thầy, trong suốt thời gian dài qua.... Em chỉ biết cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng ở thầy....
 
“Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, còn người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”
Em có được cảm hứng và đam mê học code từ thầy. Em không thể nói cảm ơn và chưa từng nói cảm ơn thầy, trong suốt thời gian dài qua.... Em chỉ biết cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng ở thầy....
Cám ơn trò nhé, truyền hết "cảm hứng" cho trò rồi, giờ thầy hết vốn rồi...
 
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ như nước xuôi dòng ai ngờ đâu lại sắp tan thành mây khói, huhu, đúng thật tình chính bản thân cũng đã cố gắng hết sức, biết chấp nhận, biết hi sinh... nhưng có lẽ là số 0 tới nơi rồi.
Nhưng thôi, một cánh cửa sắp khép lại và tiếp tục hi vọng sẽ có cánh cửa thứ 2 mở ra..."cát bụi sẽ trở về với cát bụi".(@$%@
 
Cuộc sống cứ như kim đồng hồ, cứ xoay tròn mãi, xoay cho đến khi nào không còn xoay được nữa.
 
Chiếc đồng hồ hết pin nếu muốn chạy tiếp phải lắp một cục pin khác và lại tiếp tục với vòng tuần hoàn của nó, hay cũng
giống như chính bản thân con người vậy, cần có lúc dừng lại để nhìn xem ngày qua đã làm được gì, và nạp thêm năng lượng mới để có thể tiếp tục hành trình của cuộc sống. Thời giạn trôi mải miết (trôi gì mà cứ cắm đầu cắm cổ mà trôi)....hic hic...

Mỗi lần dừng lại mà thấy chóng hết cả mặt.

Bạn Excelcongcutuyetvoicuaban sao mà đầy tâm trạng thế nhỉ?

Vặn dây cót lên tinh thần 1 chút đi nào.


Ủa mà ngày nay thì người ta hay dùng đồng hồ điện tử và cắm điện, vậy nó sẽ không có tình trạng: đồng hồ chết nữa, chắc khi nào thủy điện sông Đà không khơi nguồn điện năng nữa thì không có điện và đồng hồ chết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi cả ghost lại mà cũng nhiêu khê thế sao? Vậy phải chấp nhận mọi thứ như hiện tại cho êm chuyện.
 
Thêm một tình huống nữa là thay vì Patition from Image thì lại nhầm thành Patition to Image rồi lại chọn cái Image đẹp đẹp kia mà Replace mới chết ấy chứ. Lúc này thì hết thuốc chữa luôn.

hì.... hì... mình có topic này vào đó mà ước mà mơ, ơ đây để ngừ ta nói chuyện vui chuyện buồn, kakaka.
 
Mới thấy cái topic "In barcode" hình như của thầy Levanduyet trong phần bài viết mới. Vậy mà gửi câu hỏi của mình xong, quay lại kiếm hok biết "in barcode" nó nằm ở đâu nữa, mình thiệt là........
 
Trời ơi cả ghost lại mà cũng nhiêu khê thế sao? Vậy phải chấp nhận mọi thứ như hiện tại cho êm chuyện.
Do vậy nên mình mới nói cs như kim đồng hồ. Sáng dậy, vệ sinh, ăn uống, đi làm, chiều về ăn, vệ sinh, chơi, ngủ.... Sáng hôm sau tiếp tục lặp lại....
KHông có gì mới mẽ cả.
 
Do vậy nên mình mới nói cs như kim đồng hồ. Sáng dậy, vệ sinh, ăn uống, đi làm, chiều về ăn, vệ sinh, chơi, ngủ.... Sáng hôm sau tiếp tục lặp lại....
KHông có gì mới mẽ cả.


Mới mẻ hay không là do mình nữa mà, mình tự làm mới mình thử xem. Mỗi sáng, bấm phím F5 1 lần xem sao...hihi....
 
Vừa mới nhận được tin không tốt, sự việc không như mình đã mong mỏi và cố gắng, mình đã khóc, khóc rất nhiều và cảm thấy đây là sự mất mát lớn. Có lẽ phải lâu, rất lâu nữa mình mới có thể...

Bây giờ mình không biết làm thế nào cả, mình chẳng biết làm gì nữa. Mình suy nghĩ gì hay làm gì tiếp theo? Mọi thứ tưởng chừng như cố gắng thì sẽ đạt được, mình đã rất nỗ lực trong thời gian qua, sự nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả tốt.
Trách ai? chẳng trách ai? giận ai? chẳng giận ai? CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC VÀ CHẲNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ VIỆC NỮA.

Mình buồn và đau lòng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng...
 
To Chị Xuan Nguyen... hãy cố gắng lên.
Giờ chúc cho Chị có chàng hoàng tử tới ngay bên cạnh Chị.


tặng Chị này
 

File đính kèm

  • cry cry.jpg
    cry cry.jpg
    2.9 KB · Đọc: 37
Vừa mới nhận được tin không tốt, sự việc không như mình đã mong mỏi và cố gắng, mình đã khóc, khóc rất nhiều và cảm thấy đây là sự mất mát lớn. Có lẽ phải lâu, rất lâu nữa mình mới có thể...

Bây giờ mình không biết làm thế nào cả, mình chẳng biết làm gì nữa. Mình suy nghĩ gì hay làm gì tiếp theo? Mọi thứ tưởng chừng như cố gắng thì sẽ đạt được, mình đã rất nỗ lực trong thời gian qua, sự nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả tốt.
Trách ai? chẳng trách ai? giận ai? chẳng giận ai? CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC VÀ CHẲNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ VIỆC NỮA.

Mình buồn và đau lòng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng...

hình như có người nôm nao gì rồi đây, mới đầu Xuân thôi mà, đang mùa xuân, sao nàng Xuân nhà mình chuyển mùa nhanh vậy -> tới mùa đông luôn rồi,

tự nhiên - tất cả điều để tự nhiên thôi
 
Vừa mới nhận được tin không tốt, sự việc không như mình đã mong mỏi và cố gắng, mình đã khóc, khóc rất nhiều và cảm thấy đây là sự mất mát lớn. Có lẽ phải lâu, rất lâu nữa mình mới có thể...

Bây giờ mình không biết làm thế nào cả, mình chẳng biết làm gì nữa. Mình suy nghĩ gì hay làm gì tiếp theo? Mọi thứ tưởng chừng như cố gắng thì sẽ đạt được, mình đã rất nỗ lực trong thời gian qua, sự nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả tốt.
Trách ai? chẳng trách ai? giận ai? chẳng giận ai? CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC VÀ CHẲNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ VIỆC NỮA.

Mình buồn và đau lòng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng...
Tuổi trẻ sẽ không lặp lại lần hai với một con người, vì thế “sống vui, sống khỏe, sống đẹp và sống có ích” Hãy biết tự đứng lên khi mình vấp ngã, hãy biết tự vượt qua khó khăn trước mắt để đi đến vinh quang... Đời người quá ngắn ngủi và chỉ sống có 1 lần. Do vậy hãy đừng sống phí.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa mới nhận được tin không tốt, sự việc không như mình đã mong mỏi và cố gắng, mình đã khóc, khóc rất nhiều và cảm thấy đây là sự mất mát lớn. Có lẽ phải lâu, rất lâu nữa mình mới có thể...

Bây giờ mình không biết làm thế nào cả, mình chẳng biết làm gì nữa. Mình suy nghĩ gì hay làm gì tiếp theo? Mọi thứ tưởng chừng như cố gắng thì sẽ đạt được, mình đã rất nỗ lực trong thời gian qua, sự nỗ lực ấy đã không đem lại kết quả tốt.
Trách ai? chẳng trách ai? giận ai? chẳng giận ai? CHẲNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC VÀ CHẲNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ VIỆC NỮA.

Mình buồn và đau lòng, cảm thấy mọi thứ trống rỗng...
Ay za...
Cái đồng hồ này lại hết pin rồi... Phải thay cục pin mới thôi.

Nào, cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi em.
Người ta không thể lấy lại được quá khứ, nhưng có thể vươn tới tương lai.

Đừng buồn nhiều nữa em nhé! Mong rằng những chuyện buồn đau sẽ qua, rồi ngày mai trời sẽ sáng thôi mà.
 
Ốm thật rồi, tưởng đỡ nhưng ngày càng mệt!

Cả ngày nằm bẹp rồi ... :(
 
Ay za...
Cái đồng hồ này lại hết pin rồi... Phải thay cục pin mới thôi.

Nào, cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi em.
Người ta không thể lấy lại được quá khứ, nhưng có thể vươn tới tương lai.

Đừng buồn nhiều nữa em nhé! Mong rằng những chuyện buồn đau sẽ qua, rồi ngày mai trời sẽ sáng thôi mà.
Tuổi trẻ sẽ không lặp lại lần hai với một con người, vì thế “sống vui, sống khỏe, sống đẹp và sống có ích” Hãy biết tự đứng lên khi mình vấp ngã, hãy biết tự vượt qua khó khăn trước mắt để đi đến vinh quang... Đời người quá ngắn ngủi và chỉ sống có 1 lần. Do vậy hãy đừng sống phí.

hình như có người nôm nao gì rồi đây, mới đầu Xuân thôi mà, đang mùa xuân, sao nàng Xuân nhà mình chuyển mùa nhanh vậy -> tới mùa đông luôn rồi,

tự nhiên - tất cả điều để tự nhiên thôi

To Chị Xuan Nguyen... hãy cố gắng lên.
Giờ chúc cho Chị có chàng hoàng tử tới ngay bên cạnh Chị.


tặng Chị này


Cảm ơn mọi người!
Sau 1 đêm thức trắng mình cũng chỉ nghĩ rằng: Không nên bỏ cuộc khi tavẫn còn sự nỗ lực và cố gắng. Cuộc sống sẽ không hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.

Đôi khi trong cuộc sống , có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại mình, đến nỗi mình có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa…Nhưng sự lựa chọn duy nhất để tiếp tục hành trình trong cuộc sống là phải vượt qua …..
Cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên cạnh mình.
 
Trò xin phép BQT cùng các Thầy, cô, anh chị Xuân Nguyễn,.... và các bạn yêu dấu, cho trò mượn hình ảnh thay cho lời nói ạ.

734844_341235705987980_586289746_n.jpg

Vào đời va vấp lắm cái hay Lắm cái đau buồn


225320_341228319322052_1947954755_n.jpg

Yêu Thương có thể “save” lại được ♥ Và…. Nỗi Đau có thể … “delete” đi ♥ Thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là ”nước mắt“
 
Tặng Chị nhé... em đã phổ thơ của Chị thành nhạc trong hình ảnh này
Hãy vui lên Chị nhé. Mọi người luôn luôn bên Chị mà.
 

File đính kèm

  • cuoc song tuoi dep.jpg
    cuoc song tuoi dep.jpg
    6.7 KB · Đọc: 29
Xuân Nguyễn vậy hé, hỏng buồn nữa nhe. Hãy trả lời lòng anh mấy câu sau nè, vui lên nhé.

Cả nhà cho em hỏi:
Thuế tài nguyên môi trường sao ưu đãi cho các ngành nghề mai táng, chôn cất vậy?
Trường hợp hỏa táng thì có thu phí bảo vệ môi trường không ạ?
 
Ôi cái thời tiết này, đầu như muốn nổ tung,
 
Người ra đi mà nỗi lòng còn nặng trĩu đối với người ở lại.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mình lười quá! Tội lỗi, tội lỗi.........................
 
Mặc dù trong lòng mình rối bời bởi mọi chuyện, nhưng mình sẽ cố gắng, vì bên cạnh mình luôn có các bạn. Mình sẽ phải cố gắng.....
Những gì thuộc về chữ "Tình" sẽ khó có thể mất đi cho dù thời gian và khoảng cách. Đó là điều mình nhận được khi đến với GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay chia tay một đồng nghiệp buồn quá, uống nhiều bia thêm sầu...ag
 
Nghe lời Bác Siwtom không buồn nữa, làm việc thôi.
Em chúc tất cả thành viên GPE một ngày làm việc hiệu quả, may mắn và thật nhiều niềm vui nho nhỏ đến với mỗi người./*+*-+:"'

Sao không là một niềm vui thật to mà là nhiều niềm vui nho nhỏ.

PS: sáng nay mình cũng được chút chút niềm vui rồi!
 
Sau một hồi hì hà hì hục thì mình cũng "copy/paste" :-= được 1 file excel theo cách quản lý riêng của công ty. Để có được file này phải cảm ơn bạn Hoàng Danh (vì down được file gốc của bạn ý), rùi Mr.Bình ú, Thầy Mỹ, anh Ca, Ms.Liên

Một niềm vui nho nhỏ
 
Vâng, đi đi nhé, đi xa vào và sẽ không không bao giờ gặp lại nữa.
cầu chúc cho sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.
p/s rồi đây, mình cũng phải chọn con đường riêng cho mình, mình còn phải lo cho gia đình, thôi, đừng buồn, cố gắng lên ta ơi!(@$%@
 
Vâng, đi đi nhé, đi xa vào và sẽ không không bao giờ gặp lại nữa.
cầu chúc cho sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.
p/s rồi đây, mình cũng phải chọn con đường riêng cho mình, mình còn phải lo cho gia đình, thôi, đừng buồn, cố gắng lên ta ơi!(@$%@

Sau cơn mưa trời lại sáng
 
Chết thật em không đưa bảng sổ số lên được....
Hôm nay em mua vé số đuôi 16, 08 nhưng về nhà so mà không được giải đặc biệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh Nghĩa và Anh Văn không hiểu ý em rồi....hihi
 
Em chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hix hix.
HN hôm nay lạnh hôm nay về ngày mai được ngủ nướng...thèm hihi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đúng là tâm trạng không ổn định, bạn bè nên tránh xa ra một chút coi chừng bị "cắn", kaka....
 
Cố lên nào, "báo cáo" ơi
 
Xem thử còn gắng bó bao lâu nữa với công ty, nếu nhắm nó sắp cho thôi việc thì phan đại báo cáo xạo đem nộp --> sau đó bỏ của chạy lấy người, ẹc ẹc...+-+-+-+

Đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực nghiệp vụ của bạn là vậy sao? Sao giống mấy anh khựa quá vậy?
 
CƠM NGƯỜI KHỔ LẮM AI ƠI
KHÔNG NHƯ CƠM MẸ CHỈ NGỒI XUỐNG ĂN.

Em đang stress quá................xin lỗi cả nhà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom