Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Cuối ngày, muốn đi chơi, ngồi google "du lịch 1 ngày gần TP HCM", thế là tìm được "Một thoáng Việt Nam".
http://yume.vn/mctoiyeu/photo/album...viet-nam-phu-binh-an-phu-cu-chi.35A9A49C.html
Đọc, tìm hiểu nhiều bài, thấy khâm phục ý nghĩa việc làm của cô Tuyết Nga. Muốn đi ngay tuần này quá, sẵn tiện 1 lần thăm địa đạo Củ Chi luôn.
http://phapluatvn.vn/vanhoa/201104/Khu-du-lich-Mot-thoang-Viet-Nam-dac-sac-van-hoa-Viet-2045183/

Một người phụ nữ phi thường!!!!!
http://www.skydoor.net/entry/Nguoi_dan_ba_phi_thuong/2280
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phù!!! Thế là xong công việc đóng góp sửa đổi Hiến pháp theo ý kiến của bản thân trên cơ sở các ý kiến của các tầng lớp trí thức...

Hay nhất là các nội dung "Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào", "Một bản hiến pháp tốt phải hạn chế sự lạm quyền của những người cầm quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các sinh hoạt chính trị, kinh tế và văn hoá diễn ra một cách an bình và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải hướng đến hạnh phúc của các thế hệ tương lai", "Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ."

Đọc mà thấy hay quá!!! Xin cám ơn những tập thể, cá nhân (các bác, các cô chú, anh chị) đã cung cấp những kiến thức quý báu trên Internet để tôi thực hiện quyền của mình (tuy biết chắc gì đã có người đọc)
 
Cuối ngày, muốn đi chơi, ngồi google "du lịch 1 ngày gần TP HCM", thế là tìm được "Một thoáng Việt Nam".
http://yume.vn/mctoiyeu/photo/album...viet-nam-phu-binh-an-phu-cu-chi.35A9A49C.html
Đọc, tìm hiểu nhiều bài, thấy khâm phục ý nghĩa việc làm của cô Tuyết Nga. Muốn đi ngay tuần này quá, sẵn tiện 1 lần thăm địa đạo Củ Chi luôn.
http://phapluatvn.vn/vanhoa/201104/Khu-du-lich-Mot-thoang-Viet-Nam-dac-sac-van-hoa-Viet-2045183/

Một người phụ nữ phi thường!!!!!
http://www.skydoor.net/entry/Nguoi_dan_ba_phi_thuong/2280


Tuy là phụ nữ, nhưng qua câu chuyện trên mình cảm nhận được rằng, dù mình là ai, dù ở đâu, hay làm gì thì một khi mà mình đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.
... CHẲNG BIẾT NÓI GÌ NHƯNG LÒNG MÌNH HIỆN TRONG THÂM TÂM HAI CHỮ "KHÂM PHỤC".
những người phụ nữ thật tuyệt vời.
 
Tuy là phụ nữ, nhưng qua câu chuyện trên mình cảm nhận được rằng, dù mình là ai, dù ở đâu, hay làm gì thì một khi mà mình đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.
... CHẲNG BIẾT NÓI GÌ NHƯNG LÒNG MÌNH HIỆN TRONG THÂM TÂM HAI CHỮ "KHÂM PHỤC".
những người phụ nữ thật tuyệt vời.

Còn nữa chứ em --=0

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/06/kiem-ke-khoi-tai-san-nghin-ty-cua-ba-lam-bun/
 
Tuy là phụ nữ, nhưng qua câu chuyện trên mình cảm nhận được rằng, dù mình là ai, dù ở đâu, hay làm gì thì một khi mà mình đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.
... CHẲNG BIẾT NÓI GÌ NHƯNG LÒNG MÌNH HIỆN TRONG THÂM TÂM HAI CHỮ "KHÂM PHỤC".
những người phụ nữ thật tuyệt vời.
Henry Ford có nói thế này: Nếu bạn nghĩ mình làm được thì bạn có thể làm được, nhưng nếu bạn cho rằng mình không làm được thì dù có cố gắng đến đâu bạn cũng không làm được.
 
Một ngày lại trôi qua, màn đêm lại buông xuống, tự nghĩ, mình đã làm được gì trong ngày hôm nay? Đã học những gì? đã nói những gì? và những gì mình làm có làm những người xung quanh phải suy nghĩ không???
Ngày nào cũng thế, trước khi ngủ cái đầu đau quá, suy nghĩ nhiều quả thiệt mệt mỏi...tèn tèn...phải chăng cái tuổi đã già.
 
Một ngày lại trôi qua, ...
... suy nghĩ nhiều quả thiệt mệt mỏi...tèn tèn...phải chăng cái tuổi đã già.
Haha, cô bé này "tèn tèn" là mới có "hâm hai" thôi, mà tự hỏi: "phải chăng cái tuổi đã già?" Em xem "bé KTGG" xấp xỉ lục tuần mà tâm hồn lúc nào cũng phới phới kìa. Suy nghĩ, suy nghĩ, ...
 
Haha, cô bé này "tèn tèn" là mới có "hâm hai" thôi, mà tự hỏi: "phải chăng cái tuổi đã già?" Em xem "bé KTGG" xấp xỉ lục tuần mà tâm hồn lúc nào cũng phới phới kìa. Suy nghĩ, suy nghĩ, ...

Mỗi ngày mới là một cơ hội để bạn bắt đầu lại. Khi bạn thức giấc, hãy nhắc nhở mình rằng tương lai bạn vẫn chưa được viết ra. Bạn có khả năng viết ra tương lai của chính mình ngay thời khắc đó. hehe...!

Vui lên nào :-=mot ngay moi.jpg
 
Còn đâu những cánh thư hồng lãng mạn ngày xưa? Thời hiện đại của mobile và internet phức tạp quá. Con người trở nên khô cằn cảm xúc và đầy nghi kỵ. Ước gì ai gửi cho mình một lá thư nhỉ ?
 
Còn đâu những cánh thư hồng lãng mạn ngày xưa? Thời hiện đại của mobile và internet phức tạp quá. Con người trở nên khô cằn cảm xúc và đầy nghi kỵ. Ước gì ai gửi cho mình một lá thư nhỉ ?
Sao không có ai gửi tin nhắn cho em như vậy để em biết được cái cảm giác bị lừa mất tiền điện thoại nó cay cú như thế nào nhỉ? :)) :)) :))
Ai bảo anh Internet khô cằn, vẫn tràn ngập cảm xúc yêu thương ấy chứ, không có nó em không biết bày tỏ tình iu như thế nào vì em nhát lắm :)) :)) :))
 
Còn đâu những cánh thư hồng lãng mạn ngày xưa? Thời hiện đại của mobile và internet phức tạp quá. Con người trở nên khô cằn cảm xúc và đầy nghi kỵ. Ước gì ai gửi cho mình một lá thư nhỉ ?

Xời ơi, có người đã từng nói:

"Một ngày sắp qua đi
Không Tel
Không Internet
Không Thư giãn
....
Hai ngày, ba ngày,...một tháng, hai tháng...
Liệu ...?".

Biết là mobile và internet là phức tạp nhưng có ai "cai" được đâu anh. Internet cũng đầy cảm xúc đấy thôi.
Muốn có cánh thư hồng thì chịu khó.....nhé anh....
 
Vừa gọi điện về cho mẹ, đọc thơ mình viết tặng mẹ cho mẹ nghe, mà mẹ cứ nghẹn ngào khóc....làm mình cũng khóc theo...
Tại mình biết đêm nay mẹ sẽ không ngủ nên mình mới gọi điện cho mẹ....
 
sao thế chị
ngoinhahoahong1492
vui lên chứ? em được nhận nhiều hoa, nhiều bánh nhưng không có quà tèn tèn, cũng hơi sầu...vì tối nay chẳng có ai đưa đi chơi, nhưng vẫn vui...sẽ tự thưởng cho mình món giã cầy hehe.
cuộc sống là vầy, nhưng hãy cố gắng, đừng khóc vào ngày hôm nay, hãy nở những nụ cười tươi nhất, hãy mặc những chiếc váy xinh đểm chào mừng ngày của chúng ta.
Chi nhé!
 

Tặng em bó hoa này nhé:
hoaThachThao.jpg

Hoa Thạch Thảo còn có tên gọi là Cỏ Đá, loài hoa nhìn tuy mỏng manh, yếu mềm nhưng lại rất mạnh mẽ, mềm như cỏ nhưng cứng như đá là ý nghĩa sâu xa của nó.
Chúc em 8/3 hạnh phúc, cảm ơn em về những tin nhắn em đã gửi cho chị! Chị thực sự rất vui và hạnh phúc khi đọc những dòng tin đó.
Hãy vui lên em nhé!
 
Trời ơi!!! Sao hôm này đầu mình trống rỗng thế này, hình như ko còn 1 chút gì cả, không khác gì tờ giấy trắng +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
sao vậy Anh??? em mời đi cà phê nha tèn tèn...mắt em đàn ríu rít lại đây.......nhiều việc quá ag
1 nam 1 bắc sao cà fe được đây!đột nhiên cái đâu mình như bị clear hay remove hết dự liệu rồi, không hiểu nguyên nhân, ko suy ngậm được gì cả;;;;;;;;;;;_)()(-:dots:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một cái thứ 7 nhiều việc nhất nhất từ khi mình đi làm tới giờ mà còn lại việc quan trọng quyết định sống còn một công ty, eydza............... ai cho tôi cafe.... để ngồi ...........
 
hn hổng có học hành gì được thấy bực bình quá...+-+-+-+
 
Ôi ... đời mình ghét cay ghét đắng là nói bóng nói gió, nói móc người khác. ghét ai nói đại, nói thẳng, thậm chí đập váo mặt "nó" một cái luôn cũng được, ẹc ẹc... mà sao mình lại gặp toàn "ngừ" như thế này trời.
 
Ôi ... đời mình ghét cay ghét đắng là nói bóng nói gió, nói móc người khác. ghét ai nói đại, nói thẳng, thậm chí đập váo mặt "nó" một cái luôn cũng được, ẹc ẹc... mà sao mình lại gặp toàn "ngừ" như thế này trời.
Muốn đập vào mặt nó thì cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ, nếu mắm nhiều hơn cơm thì sao ta?
 
Sao cái bụng mãi chả khỏi? Chán quá rồi...
 
Cũng đang tính bỏ rượu, mà bỏ làm sao được. Ngày hôm qua đám cưới thằng em hàng xóm, uống bia một trận như tử, về nhà nấu 1 nồi canh chua + gà chiên, hai anh em xử lý 3 xị rượu thuốc, uống xong ngủ thẳng cẳng không biết trời đất. Sáng nay 10 giờ mới bò vào công ty. Chắc tiêu cái bao tử quá.
 
Mình không thông mình bằng những cô gái khác. Mình không xinh đẹp bằng những cô gái khác....tất cả mình đều không bằng những cô gái khác...Vì thế mình khuyên mình đừng nghĩ đến anh ấy nhé.
 
Mình không thông mình bằng những cô gái khác. Mình không xinh đẹp bằng những cô gái khác....tất cả mình đều không bằng những cô gái khác...Vì thế mình khuyên mình đừng nghĩ đến anh ấy nhé.

Nhóc ơi, mình không xinh bằng cô gái khác, mình không thông minh bằng cô gái khác....nhiều thứ không bằng người khác.
Nhưng mình chân thành hơn cô gái khác, mình chung thủy hơn cô gái khác, mình dịu dàng hơn cô gái khác, mình yêu người ta hơn cô gái khác, mình...bản lĩnh hơn cô gái khác và mình cũng.....có nhiều thứ hơn cô gái khác.

Hãy để thế mạnh của mình là thế yếu của người khác.
 
Mình không thông mình bằng những cô gái khác. Mình không xinh đẹp bằng những cô gái khác....tất cả mình đều không bằng những cô gái khác...Vì thế mình khuyên mình đừng nghĩ đến anh ấy nhé.
Sao lại so sánh rồi kéo mình xuống thế, độc thân kiêu hãnh mà.............he he he, HMT thích thì cứ nghĩ thôi.....:)) :)) :)) chả ai cấm được TA cả ROSE ạ...
 
Toshiba, còn nhỏ thì còn được cha mẹ dạy, chã nhẽ già rồi hok ai dạy hết sao? Nóng mặt.... toshiba....
 
Hà Nội mưa, trời một màu âm u.

Hôm nay Mr nhà mình lại đi công tác, lại "ăn tối một mình".
 
Bực mình thật!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chiều chở mama đi khám bịnh, lúc về ra bãi lấy xe, mất cái nón BH xịn. !$@!! Sực nhớ ra dạo này nón BH (đạt chuẩn) đang lên giá và bán chạy hàng. Nhiều người bị giống mình. Bước ra khỏi bãi xe mấy bước, thấy bày bán nón cũ, trong đó có nón mình. Còn ai ngoài mấy cha giữ xe nữa?:=\+
 
Chiều chở mama đi khám bịnh, lúc về ra bãi lấy xe, mất cái nón BH xịn. !$@!! Sực nhớ ra dạo này nón BH (đạt chuẩn) đang lên giá và bán chạy hàng. Nhiều người bị giống mình. Bước ra khỏi bãi xe mấy bước, thấy bày bán nón cũ, trong đó có nón mình. Còn ai ngoài mấy cha giữ xe nữa?:=\+

Hum trước Mr nhà em cũng mất 1 cái mũ bảo hiểm...xịn, còn em thì bị mất cái khóa cài ở mũ, nhưng mà ra cổng hem thấy ai bán cái mũ của mình.
 
Hum trước Mr nhà em cũng mất 1 cái mũ bảo hiểm...xịn, còn em thì bị mất cái khóa cài ở mũ, nhưng mà ra cổng hem thấy ai bán cái mũ của mình.
Tức là khóa xịn hơn mũ? Kiểu như xích cái xe đạp vào cột điện, lúc ra thấy mất xích, còn xe?--=0
 
Nghe nói anh bebo có nhiều ...khóa! cũng có thể....
 
Hữu ý trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu xanh tươi
 
Hữu ý trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu xanh tươi
sao anh lại cho nữa thịt nữa mở, nếu việt thì Việt Luôn đi**~**
nguyên văn :
Hữu ý tài hoa hoa bất phát
有意栽花花不發
vô tâm sáp liễu liễu thành âm
無心插柳柳成陰

có ý trồng hoa hoa không nở
vô tình cấm liễu liễu xanh tươi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lộ diêu chi mã lực
路遙知馬力
nhật cửu kiến nhân tâm
日久見人心

Đường xa biết sức ngữa
Ở lâu thấy lòng người
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mình vui buồn lẫn lộn. Vui vì BGD duyệt toàn bộ các đề xuất của mình về việc quy chế lương thưởng, chế độ phúc lợi mới, định hướng phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp.

Vui vì được tăng lương cho toàn nhân viên theo phương án của mình. Chắc hẳn tháng lương này, các bạn nhân viên sẽ rất vui....Tăng lương, thưởng, chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt hơn, đồng nghĩa với việc siết chặt nội quy kỷ luật. Mỗi lần mình làm được 1 điều gì đó tốt cho nhân viên, mình cảm thấy vui lắm. Và điều quan trọng là vẫn hài hòa được cả giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Sắp tới tổ chức Teambuilding cho nhân viên, mình sẽ cố gắng tổ chức thật vui, thật thoải mái và ý nghĩa....
Cố lên Xuân ơi!!!
 
Câu mở bài có 2 vế thì nội dung thân bài phải thể hiện đủ 2 ý của câu mở bài chứ. Sao lại chỉ có 1 ý thôi?
 
cho nợ lại Anh Hải ơi vì ......khoe cái tốt ai khoe cái khuyết làm chi--=0
 
Cứ mỗi lần vui buồn gì đó cứ đọc lại câu chuyện "Tái ông mất ngựa" thì sẽ thoải mái vô cùng. Hoặc tìm đọc thuyết nhị nguyên của phật giáo cũng được.
 
Cứ mỗi lần vui buồn gì đó cứ đọc lại câu chuyện "Tái ông mất ngựa" thì sẽ thoải mái vô cùng. Hoặc tìm đọc thuyết nhị nguyên của phật giáo cũng được.

Có lẽ ý này là hay nhất! Em cảm ơn anh!
Câu mở bài có 2 vế thì nội dung thân bài phải thể hiện đủ 2 ý của câu mở bài chứ. Sao lại chỉ có 1 ý thôi?

Em cũng định viết nhưng ....

cho nợ lại Anh Hải ơi vì ......khoe cái tốt ai khoe cái khuyết làm chi--=0

Buồn thì có buồn...nhưng mà chẳng biết diễn đạt nó thế nào anh ạ!
 
Việc đầu ngày: check GPE.
Việc tiếp theo: mở các mail, các file ra cày.
Mai là thứ 6 rồi. Cố lên, cố lên!!!
 
Em nhận nhiệm vụ mới. Đợt này bận quá. có lẽ hết tuần sau mới song
Có gì quan trọng gấp các bác, Anh chị em ới em qua điện thoại
094 rùa rùa 95958
hoặc gửi Mail: Hieu.xd911@gmail.com
 
Thấy buồn.......................a a a a
 
Bụt lại hỏi: "ko nói được thế có muốn mượn vai để khóc không?" :(

Ko biết bé đang buồn vì chuyện gì, nhưng mà, nếu muốn "xả" thì bé biết tìm chị ở đâu mà, đúng không?

Con không muốn mượn bờ vai ai để tựa để khóc cả, con muốn một mình đứng dậy, con bực bội ... nhưng thôi, biết cố gắng là tốt.thank Chị nhiều.
 
[h=5]Trong cuộc sống luôn cần niềm tin vì không có niềm tin bạn sẽ không có sức mạnh và không có sức mạnh thì bạn chẳng làm được gì hết. Có những lúc chúng ta không tự gây dựng được niềm tin cho chính bản thân mình nữa nếu có một nguồn động viên, khuyến khích đúng lúc và chúng ta vượt qua được bản thân mình để làm điều chúng ta nên làm đấy chính là một cuộc vượt cạn rồi đó. Hãy cùng chia sẻ với tôi và với mọi người bạn của tôi nhé. Tôi không hứa giúp bạn sẽ vui nhưng tôi tin sẽ giúp bạn bớt buồn và tự tin hơn.[/h]
 
Tội nghiệp căn nhà đẹp mà chằng chịt mạng nhện.
 
Huhuhu...tự nhiên mình thấy buồn vu vơ.
 
Các hạ í gì thế! Lão đang rầu thúi ruột nè, đang tìm bằng hữu để lai rai mà chưa tìm được ai, các hạ lưu tình giao lưu với Lão không?

Trắc bác lại bị vợ nói gì làm bác buồn à?
Bác được đóng dấu chứng nhận không sợ vợ rùi mà
Có nói là vợ bác làm bác buồn thì bị thu lại cái dấu chứng nhận đấy
 
Trắc bác lại bị vợ nói gì làm bác buồn à?
Bác được đóng dấu chứng nhận không sợ vợ rùi mà
Có nói là vợ bác làm bác buồn thì bị thu lại cái dấu chứng nhận đấy
cái đỏ đỏ đó liên quan gì tới việc bác buồn vì vợ hay không " Không sợ vợ không có nghĩa là ko được buồn vì vợ" ôi thôi chữ với nghĩa, văn với từ mệt quá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vâng văn từ không quan trọng lắm đâu. Ý em muốn hỏi vì sao bác ấy buồn, và buồn vì ai thôi. Em thì có nỗi buồn liên quan đến vợ. bị mọi người bảo sợ vợ. Thực ra em chỉ nhịn không nói ra ngay để cho yên của yên nhà. Giờ em đang phải ngẫm dạy vợ như thế nào đây
Mọi người cho em lời khuyên về cách cân bằng bên tình bên hiếu với đúng hơn là một bên là mẹ đẻ một bên là vợ con
Sao tình cảm mẹ trồng nàng dâu giờ vẫn cứ rắc rối vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xong! Bắt đầu cày cấy tiếp thôi. 8 tiếng nữa, ráng lên!!!!
Ngày mới nắng ấm và bình yên cả nhà ơi [H.U.G]
 
Mình cứ nghĩ phải bơi qua sông để đến được bờ bên kia nhưng mà sao bơi hoài chẳng tới, có lẽ mình đang bị đuối sức...
 
Mình cứ nghĩ phải bơi qua sông để đến được bờ bên kia nhưng mà sao bơi hoài chẳng tới, có lẽ mình đang bị đuối sức...

Trên dòng sông ấy, thế nào cũng có 1 thứ gì đó để mình bám vào, dừng lại 1 chút để lấy sức tiếp tục hành trình anh nhé.

Nhưng đừng bám vào những thứ giống như bọt biển...hoặc cây gỗ mục....

Bơi mà không biết dừng lại thì làm sao mà sống sót để mà qua bờ bên kia???

Cố lên, bờ bên kia đang có ....
 
Hôm nay susu mình lên Sì gòn, trời lại mưa. Có ai ở gần bến xe Miền Tây không? Cập nhật giúp mình xem ở đó có mưa không vậy (@$%@(@$%@(@$%@
 
Xin mod xóa dùm bài này.
Chiều nay tính về quê mà mưa vầy chắc hết về............
Nhớ nhà...... nhớ mẹ và nhớ ba..................


 

File đính kèm

  • vui vui.jpg
    vui vui.jpg
    12.3 KB · Đọc: 43
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời đất ơi....hôm nay hai điều ước của mình đã thành hiện thực. Mình thấy hạnh phúc quá đi/-*+//-*+//-*+//-*+/
 
hôm nay muốn tìm ai để gõ đầu quá +-+-+-+, người toàn là lửa !~`:blowup: sắp thành tro rồi
 
hôm nay muốn tìm ai để gõ đầu quá +-+-+-+, người toàn là lửa !~`:blowup: sắp thành tro rồi

Nước đổ dập lửa..................................Anh nhảy từ trên đầu ngọn thác xuống nhé. Mát lắm đấy!

thac.jpg

Khi nào nhày xuống, mát mẻ lên bờ rồi uống ly này, đảm bảo hết lửa trong người:
nuoc.jpg
 
Trên dòng sông ấy, thế nào cũng có 1 thứ gì đó để mình bám vào, dừng lại 1 chút để lấy sức tiếp tục hành trình anh nhé.

Nhưng đừng bám vào những thứ giống như bọt biển...hoặc cây gỗ mục....

Bơi mà không biết dừng lại thì làm sao mà sống sót để mà qua bờ bên kia???

Cố lên, bờ bên kia đang có ....

Hi em mới chỉ nghe câu Biển rộng vô biên Quay đầu là bờ. còn câu gì nói là bên kia là bờ không chị Xuan.Nguyen nhỉ?
Đúng là biết bơi mới ra biển. nhưng biết bơi cũng phải biết lượng sức mình
 
Hi em mới chỉ nghe câu Biển rộng vô biên Quay đầu là bờ. còn câu gì nói là bên kia là bờ không chị Xuan.Nguyen nhỉ?
Đúng là biết bơi mới ra biển. nhưng biết bơi cũng phải biết lượng sức mình

Hic, hay là không bơi thì gọi đò đi nhỉ, khỏi phải bơi, hic hic...
Nếu là qua sông thì gọi đò, còn vượt biển thì phải dùng tàu....

Đôi khi, trong cuộc sống cần dùng "phương tiện" nào đó để thực hiện được mục đích của mình mà....Miễn là phương tiện ấy phù hợp....hihi
 
Mệt quá, mọi thứ mà cứ như vậy là chết...ọc ọc, cố gắng lên ta ơi?
...!
 
Có ai đi thả diều vơi Minh ko??..
 
Buồn ngủ, mắt díu lại, hai bờ mi khem khép, nhưng mình chợt choàng tỉnh, bởi ,.....ôi giời ơi, ong hết cả đầu!
 
cái gì ta cũng có...sao ta còn buồn...?????????;;;;;;;;;;; (@ $% @
 
Không nộp được báo cáo thuế qua mạng, website chuối quá đi mất. Bực mình
 
Òa, sắp tới hạn nộp QTTTNCN roài mà chưa làm ăn đc j hết, lại từa lưa events...hỏng lẽ lại @#$%^.
Ước j sáng mai thức dậy là sáng mùng 1 tết năm sau -+*/
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom