Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mưa to rồi............................
 
Vậy thì reng hẹn hò 2 người
(cho phép dắt "trẻ em")
Hihi, dạ vậy em xin "búc" thầy chủ nhật tuần sau (nguyên ngày) ạ ^^
P/S: em có thể kèm 1 trẻ em nếu trẻ em ko bị ô-tê ( tăng ca), thầy có cần em tìm thêm "nhân sự" ko ạ???
 
Tuần sau có hẹn mí lị sư mẫu rồi
 
Haizzz....mai là thứ 2 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là cuối tuần rồi. Đi nấu cơm thôi, tối đi học, thứ 3 chiến đấu tiếp môn thứ 2. Ui.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao mà có người biết hay vậy nhỉ? Nói đến loài hoa Thạch Thảo thì quả thật là rất tinh ý... Hihi...

Một con người luôn luôn lắng nghe và ... lâu ... lâu ... mới hiểu thì sao mà không tinh ý được nhỉ, không những tinh ý mà còn linh tinh ý nữa đấy chứ! hahahaa.
 
Một con người luôn luôn lắng nghe và ... lâu ... lâu ... mới hiểu thì sao mà không tinh ý được nhỉ, không những tinh ý mà còn linh tinh ý nữa đấy chứ! hahahaa.


Linh tinh ý coi chừng có người bắt Ếch xanh về nấu chuối đấy. Nấu canh linh tinh Ếch. Ăn cũng ngon zậy!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thứ hai...........oải
 
Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn
Lòng người non tựa nước non quanh
........................
Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
.........
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới.
Ngẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh
...............
Nhiều kẻ đạo đức giả trong xã hội mà giờ mình mới biết và hiểu được. Với vẻ ngoài hết sức đáng tin hoặc đáng kính, cuối cùng lại là:

"Ngoài miệng thơn thớt nói cười
Nhưng mà trong bụng giết người không dao"

Tự ngẫm: "Thanh giả tự thanh"
...............
Người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn ví dụ bị vu vạ hay bị nói xấu gì thì người ta cũng không cần thanh minh thanh nga gì hết...
Bởi những kẻ nói xấu mình cũng tự chuốc lấy hậu quả mà thôi!

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông

.........................
Trích thơ Nguyễn Công Trứ...
Quả thật, bậc thầy về thơ ca với sự đời
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông

.........................
Trích thơ Nguyễn Công Trứ...
Quả thật, bậc thầy về thơ ca với sự đời

Bác Trứ sai rồi bác Trứ ơi
Là Thông cũng sẽ khổ với đời
Gió lay mặc gió, lâm tặc ngó
Phặp phặp không xong, khổ như chơi.

To bạn: cứ kệ người ta nói, mình sống sao không hổ thẹn với lương tâm, ko hại đến ai là được rồi.
 
Buồn vì có những thành viên chẳng hiểu mình,,, nhưng thôi, " một nhịn mười lành" hãy sống tốt và cố gắng rồi thành công sẽ mỉm cười với mình.
Trả thù không phải là đánh nhau, hay chửi bới, mà trả thù chính là mình phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn và mạnh mẽ hơn. cố lên nhất định mình sẽ làm được.

NHẤT CHI MAI.
 
Bác Trứ sai rồi bác Trứ ơi
Là Thông cũng sẽ khổ với đời
Gió lay mặc gió, lâm tặc ngó
Phặp phặp không xong, khổ như chơi.

To bạn: cứ kệ người ta nói, mình sống sao không hổ thẹn với lương tâm, ko hại đến ai là được rồi.

Ừa, ở đời có những người không hiểu sự việc, không hiểu sự đời, không biết rõ chuyện nhưng lại cứ tưởng là mình biết và phát ngôn bừa bãi. Không thẳng thắn tý nào, toàn là "ném đá giấu tay". ...Hóa ra chỉ được cái vỏ mà thôi.
Cũng là MACKENO!

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Cảm ơn Rivulet nhiều nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ừa, ở đời có những người không hiểu sự việc, không hiểu sự đời, không biết rõ chuyện nhưng lại cứ tưởng là mình biết và phát ngôn bừa bãi. Không thẳng thắn tý nào, toàn là "ném đá giấu tay". Mà những người đó mình lại từng quý mến, tin tưởng...Hóa ra chỉ được cái vỏ mà thôi.
Cũng là MACKENO!

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Cảm ơn Rivulet nhiều nhiều!

Ack ack, có giúp được gì đâu mà cảm ơn.
Nếu là mình chắc cũng sẽ buồn lắm nhưng chắc chắn sẽ ba mặt một lời cho ra chuyện. Vì tính tớ vậy á, rõ ràng cho dễ chia cơm chứ cứ lập lờ lập lờ ăn cũng hỏng dám ăn mà chừa cũng hổng muốn chừa.
 
Ack ack, có giúp được gì đâu mà cảm ơn.
Nếu là mình chắc cũng sẽ buồn lắm nhưng chắc chắn sẽ ba mặt một lời cho ra chuyện. Vì tính tớ vậy á, rõ ràng cho dễ chia cơm chứ cứ lập lờ lập lờ ăn cũng hỏng dám ăn mà chừa cũng hổng muốn chừa.


Người đã không hiểu thì nghìn lời cũng không hiểu. Còn người hiểu thì chẳng cần nói câu nào cũng hiểu...
Cho nên, tự ngẫm trong lòng để mà biết, để mà hay và để mà thấy được sự đời....

Nhưng thôi, rồi sẽ qua!...nghe lời bác Trứ một chút xem sao:

Cho hay thiên hạ khéo xem gương
Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng
Miệng nói đã đành mua chuyện ghét
Tay không chưa dễ ép người thương
Khéo khôn ai cũng tranh phần được
Trong sạch ta thời giữ mực thường
Ði lại chẳng qua thời với mệnh
Cũng đừng thắc mắc, chớ lo lường.
 
Ừa, ở đời có những người không hiểu sự việc, không hiểu sự đời, không biết rõ chuyện nhưng lại cứ tưởng là mình biết và phát ngôn bừa bãi. Không thẳng thắn tý nào, toàn là "ném đá giấu tay". ...Hóa ra chỉ được cái vỏ mà thôi.
Cũng là MACKENO!

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Cảm ơn Rivulet nhiều nhiều!

Buồn vì có những thành viên chẳng hiểu mình,,, nhưng thôi, " một nhịn mười lành" hãy sống tốt và cố gắng rồi thành công sẽ mỉm cười với mình.
Trả thù không phải là đánh nhau, hay chửi bới, mà trả thù chính là mình phải chăm chỉ hơn, cố gắng hơn và mạnh mẽ hơn. cố lên nhất định mình sẽ làm được.

NHẤT CHI MAI.

Ơ hay, em đọc hai cái này gần kề nhau mà hỏng hiểu chiện gì đang xảy ra với chị Xuân và em Nhất Chi Mai,.............
Hay là......................em lại suy diễn lung tung nữa rồi!!!!!!!!!!
 
Ơ hay, em đọc hai cái này gần kề nhau mà hỏng hiểu chiện gì đang xảy ra với chị Xuân và em Nhất Chi Mai,.............
Hay là......................em lại suy diễn lung tung nữa rồi!!!!!!!!!!

Cùng 1 suy nghĩ với bé Tí. Hy vọng là "si loạn" sai **~**
 
Ơ hay, em đọc hai cái này gần kề nhau mà hỏng hiểu chiện gì đang xảy ra với chị Xuân và em Nhất Chi Mai,.............
Hay là......................em lại suy diễn lung tung nữa rồi!!!!!!!!!!

Hơ, chiện của Nhất Chi Mai thì chị hổng biết dưng còn chị thì chỉ là thấy vài sự việc, ngẫm sự đời, và nhớ tới những câu thơ của bác Trứ nên mang ra xem bác ấy nói đúng không í mà. Nhưng quả thật là bác Trứ ấy rất Thâm thúy...., càng ngẫm càng thấy hay và thấy đúng....Tí ạ!
 
Sao tự nhiên GPE hôm nay như lắng lại, trầm xuống nhỉ, hỏng thấy nhiệt huyết!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn
Lòng người non tựa nước non quanh
........................
Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
.........
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới.
Ngẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh
...............
Nhiều kẻ đạo đức giả trong xã hội mà giờ mình mới biết và hiểu được. Với vẻ ngoài hết sức đáng tin hoặc đáng kính, cuối cùng lại là:

"Ngoài miệng thơn thớt nói cười
Nhưng mà trong bụng giết người không dao"

Tự ngẫm: "Thanh giả tự thanh"
...............
Người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn ví dụ bị vu vạ hay bị nói xấu gì thì người ta cũng không cần thanh minh thanh nga gì hết...
Bởi những kẻ nói xấu mình cũng tự chuốc lấy hậu quả mà thôi!

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông

.........................
Trích thơ Nguyễn Công Trứ...
Quả thật, bậc thầy về thơ ca với sự đời
nếu muốn học người xưa thì nên học thế này
"Bồ đề bổ vô thụ
Minh kích dịch phi đài
Bổn lai vô nhất vật
hà xứ nhã trần ai"
thế sự vốn hư không: hôm nay mình còn đây biết đâu ngày mai nằm 1 chỗ " trở lại cát bụi"
chấp chi mấy chuyện li ty, vốn kô dích gì tới mình !!!
trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu:
"sắc tất thị không, không tất thị sắc, thọ tượng hành thức, dịch phục như thị" (như em viết bài "Ảo Và Thật" thôi)
em chấp nó vào thì tượng nó là mình thôi, cứ để ngoài tai những gì không hay xem nó có dính và bám theo mình kô!!! Anh tin là nó ko bán theo em , mà do đầu em cứ ... nó thôi.

" em tượng làm cây tốt lấm sao!!!
lúc em bệnh nằm yên 1 chỗ cảm giác thế nào????
hỏng biết có ai đã từng sống người thực vật chưa?? và cảm giác ấy thế nào, chia sẽ cho Xuân Với
không biết chuyện gì xảy ra nhưng Cô này Tâm sự nhiều Quá
 
nếu muốn học người xưa thì nên học thế này
"Bồ đề bổ vô thụ
Minh kích dịch phi đài
Bổn lai vô nhất vật
hà xứ nhã trần ai"
thế sự vốn hư không: hôm nay mình còn đây biết đâu ngày mai nằm 1 chỗ " trở lại cát bụi"
chấp chi mấy chuyện li ty, vốn kô dích gì tới mình !!!
trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu:
"sắc tất thị không, không tất thị sắc, thọ tượng hành thức, dịch phục như thị" (như em viết bài "Ảo Và Thật" thôi)
em chấp nó vào thì tượng nó là mình thôi, cứ để ngoài tai những gì không hay xem nó có dính và bám theo mình kô!!! Anh tin là nó ko bán theo em , mà do đầu em cứ ... nó thôi.

" em tượng làm cây tốt lấm sao!!!
lúc em bệnh nằm yên 1 chỗ cảm giác thế nào????
hỏng biết có ai đã từng sống người thực vật chưa?? và cảm giác ấy thế nào, chia sẽ cho Xuân Với
không biết chuyện gì xảy ra nhưng Cô này Tâm sự nhiều Quá

Ôi, ôi, ôi! Em thấy thoải mái ngay sau hôm đó rồi anh nhắc lại làm chi? Mọi chuyện bình thường ấy mà, chẳng đáng quan tâm, xã hội mà, có người thế này người thế kia nó mới thành xã hội muôn hình vạn trạng. Nhắc lại làm gì đến..."tứ túc huyền đề" ......
Không nói lại "chiện" này nữa nhá!
Hihi.
Chúc anh ngày nghỉ lễ zui zẻ nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đợt này mệt mỏi quá! !$@!! **~** -+*/
 
Hôm qua xem một bộ phim, thấy có thằng ku đang lẩm bẩm một mình:
"M
uội có biết là huynh nhớ muội lắm không? Đêm nào huynh cũng nằm mơ... mơ thấy nụ cười của muội, ánh mắt của muội..."
Tự nhiên mình thấy mắc cười! Đúng là thằng ng. Mơ chẳng mất tiền mà nó cũng.. tiếc kiệm
Ẹc... Ẹc...

 
Hôm qua xem một bộ phim, thấy có thằng ku đang lẩm bẩm một mình:
"M
uội có biết là huynh nhớ muội lắm không? Đêm nào huynh cũng nằm mơ... mơ thấy nụ cười của muội, ánh mắt của muội..."
Tự nhiên mình thấy mắc cười! Đúng là thằng ng. Mơ chẳng mất tiền mà nó cũng.. tiếc kiệm
Ẹc... Ẹc...
Thằng ku đó mơ tiết kiệm hay Thầy Ndu đọc tiết kiệm ???????
...ánh mắt của muội...
Mình cũng xem film ấy rồi, cái chỗ chấm chấm cuối cùng hình như là
mơ thấy đôi môi của muội, hàm răng trắng bóng của muội, thấy bờ vai thon gầy, mảnh mai của muội, thấy...............
Mà thôi, ghê quá, thằng ku này mơ mà nó mơ có thứ tự ( từ cao xuống thấp) đàng hoàng chứ bộ, mơ tới đó hoặc đọc tới đó cũng được rồi nhỉ
Híc
 
- Ngoài đường nắng nóng quá sao lên GPE cũng nắng thế nhỉ, phải kiếm cái kính râm với khẩu trang thôi.............khà khà!!!
 
Bực bội + đói = Không còn mood để làm việc nữa! Grừ.....
 
Lại sắp đi công tác Ấn Độ, kg biết mình có bị trục xuất kg nữa, sao thấy lo quá :))
 
Ngày sinh nhật mà phải làm khá nhiều việc mệt mỏi quá đi, ê ẩm cả người!
 
nghỉ lễ mà em cày 2 cái đồ án, mệt quá...chán chán, mai đi ăn cưới nữa...tèn tèn...sao mà tự nhiên em lại thấy nhớ, nhớ 1 người...sắp thành "NỖI NHỚ ĐÓNG BĂNG " rồi hhiihi
 
nghỉ lễ mà em cày 2 cái đồ án, mệt quá...chán chán, mai đi ăn cưới nữa...tèn tèn...sao mà tự nhiên em lại thấy nhớ, nhớ 1 người...sắp thành "NỖI NHỚ ĐÓNG BĂNG " rồi hhiihi
Cô này ngày nghỉ mà cũng nhiều việc nhỉ hiii lại phải đi "cày thuê, cuốc mướn" sao cô?
 
Đã sắp nửa năm rồi, đôi khi cảm xúc ùa về muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt đánh thức nỗi đau...Không biết bao giờ mới
thoát khỏi cái cảm giác này?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Làm mai

Tình cờ gặp lại cô bạn cũ và tâm sự mới biết rằng cô ấy đang gặp trắc trở trong đường tình duyên
(nói là bạn nhưng cô ấy cũng nhỏ hơn mình rất nhiều)
Cô ấy nói:
- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người với!
- Giời thiệu để làm gì?
- Thì làm bạn trai chứ làm gì
- Uh... để anh xem rồi sẽ trả lời sau

-----------------------------------
Cái nhiệm vụ này xem chừng quá quan trọng đây nên mình phải suy xét cẩn thận... Suy nghĩ mất 2 ngày, cũng chả biết chọn ai. Đứa được cái này lại không được cái khác...
Tìm tới tìm lui, mình thấy chỉ có.. mình mới là người TỐT NHẤT
Mình phải làm sao đây?
_)()(-_)()(-_)()(-
 
Tình cờ gặp lại cô bạn cũ và tâm sự mới biết rằng cô ấy đang gặp trắc trở trong đường tình duyên
(nói là bạn nhưng cô ấy cũng nhỏ hơn mình rất nhiều)
Cô ấy nói:
- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người với!
- Giời thiệu để làm gì?
- Thì làm bạn trai chứ làm gì
- Uh... để anh xem rồi sẽ trả lời sau

-----------------------------------
Cái nhiệm vụ này xem chừng quá quan trọng đây nên mình phải suy xét cẩn thận... Suy nghĩ mất 2 ngày, cũng chả biết chọn ai. Đứa được cái này lại không được cái khác...
Tìm tới tìm lui, mình thấy chỉ có.. mình mới là người TỐT NHẤT
Mình phải làm sao đây?
_)()(-_)()(-_)()(-

Đợi mãi hỏng thấy ai đăng ký, thôi thì lẻ loi một bóng về Biên Hòa được không anh?
 
Tình cờ gặp lại cô bạn cũ và tâm sự mới biết rằng cô ấy đang gặp trắc trở trong đường tình duyên
(nói là bạn nhưng cô ấy cũng nhỏ hơn mình rất nhiều)
Cô ấy nói:
- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người với!
- Giời thiệu để làm gì?
- Thì làm bạn trai chứ làm gì
- Uh... để anh xem rồi sẽ trả lời sau

-----------------------------------
Cái nhiệm vụ này xem chừng quá quan trọng đây nên mình phải suy xét cẩn thận... Suy nghĩ mất 2 ngày, cũng chả biết chọn ai. Đứa được cái này lại không được cái khác...
Tìm tới tìm lui, mình thấy chỉ có.. mình mới là người TỐT NHẤT
Mình phải làm sao đây?
_)()(-_)()(-_)()(-

Ặc Ặc thầy ndu viết nhật ký.... Khoái cái câu "mình mới là người TỐT NHẤT"... Để em suy nghĩ phụ thầy nghen... Quyết định vậy đi em sẽ ko méc admin của thầy đâu, mà số đt của admin thầy là số mấy ta???? Hehehe
 
Tình cờ gặp lại cô bạn cũ và tâm sự mới biết rằng cô ấy đang gặp trắc trở trong đường tình duyên
(nói là bạn nhưng cô ấy cũng nhỏ hơn mình rất nhiều)
Cô ấy nói:
- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người với!
- Giời thiệu để làm gì?
- Thì làm bạn trai chứ làm gì
- Uh... để anh xem rồi sẽ trả lời sau

-----------------------------------
Cái nhiệm vụ này xem chừng quá quan trọng đây nên mình phải suy xét cẩn thận... Suy nghĩ mất 2 ngày, cũng chả biết chọn ai. Đứa được cái này lại không được cái khác...
Tìm tới tìm lui, mình thấy chỉ có.. mình mới là người TỐT NHẤT
Mình phải làm sao đây?
_)()(-_)()(-_)()(-

Thiệt là cao tay, mà nhiều khi cô ấy nhắn gửi gì thầy mà giả vờ nhờ thầy mai mối,
Hỏng biết cô ấy có dặn dò thầy "- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người giống như anh với!"
Thưa thầy, cho phép Em thêm mí chữ nha........
Thế này thì toi rồi!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thiệt là cao tay, mà nhiều khi cô ấy nhắn gửi gì thầy mà giả vờ nhờ thầy mai mối,
Hỏng biết cô ấy có dặn dò thầy "- Anh xem trong nhóm bạn của anh có ai tốt hãy giới thiệu cho em một người giống như anh với!"
Thưa thầy, cho phép Em thêm mí chữ nha........
Thế này thì toi rồi!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng qua mình sợ cái chuyện làm mai làm mối, nếu tốt đẹp chẳng nói làm gì, bằng ngược lại thì bị người ta "mắng vốn" tơi bời
Vậy có phải đơn giản nhất, mình "tiến cử" chính mình là khỏe nhất không?
Ẹc... Ẹc... (nhưng mà mình cũng đang... SUY và NGHĨ)
 
Chẳng qua mình sợ cái chuyện làm mai làm mối, nếu tốt đẹp chẳng nói làm gì, bằng ngược lại thì bị người ta "mắng vốn" tơi bời
Vậy có phải đơn giản nhất, mình "tiến cử" chính mình là khỏe nhất không?
Ẹc... Ẹc... (nhưng mà mình cũng đang... SUY và NGHĨ)
Cái gì cũng dám ủng hộ thầy hết mình ngoại trừ vụ này vì sợ bị cạo đầu lắm. Em chưa có vợ nên chưa muốn đi tu hehehe
 
Vậy có phải đơn giản nhất, mình "tiến cử" chính mình là khỏe nhất không?
Vì người ta cũng có suy nghĩ như vậy mới nhờ Thầy, Thầy còn giả nai, ẹc ẹc ...
Hỏng chừng Thầy lại bảo: em được những gì tốt, cho anh xem để anh còn làm mai ... (lời nói đi kèm hành động ...))(&&@@
 
Vì người ta cũng có suy nghĩ như vậy mới nhờ Thầy, Thầy còn giả nai, ẹc ẹc ...
Hỏng chừng Thầy lại bảo: em được những gì tốt, cho anh xem để anh còn làm mai ... (lời nói đi kèm hành động ...))(&&@@
Leo thiệt là cao thủ...... Hiểu luôn....
 
Túm lại là Anh NDu có tin em hong?
 
Chẳng qua mình sợ cái chuyện làm mai làm mối, nếu tốt đẹp chẳng nói làm gì, bằng ngược lại thì bị người ta "mắng vốn" tơi bời
Vậy có phải đơn giản nhất, mình "tiến cử" chính mình là khỏe nhất không?
Ẹc... Ẹc... (nhưng mà mình cũng đang... SUY và NGHĨ)
Nếu gặp Admin của thầy thì em bảo rằng:
Em là em sợ nhất là đốt nhà người khác, gặp em là em hỏng tha cho thầy............kaka, thế là em hỏng cần phải nói mà ...........ẹc ẹc
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi tungnguyen_kt
Mô phật...... đi Biên Hòa anh bảy ơi!
Đường Biên Hòa tuy hẹp nhưng đẹp
Đi Biên Hòa mà không nằm bẹp mới ghê!
Ghê thì có món thịt Dê
Dê Núi ở đó gần nhà Bác U (gần nhà Thầy Ndu lém)
 
Lấy anh làm thí nghiệm luôn đi ạ.



Nếu lỡ ăn thịt Dê vào mà bị bệnh dê thì ăn hột vịt lộn cho nó lộn ngược lại hết Dê ạ...........
Hai cái này ăn kết hợp thì không có sao :-=

mình thì không quan trọng gì, có cái lạ là ghét gì ăn thịt nấy.
 
Thèm hột vịt lộn Thu Hà
Phải đi buổi tối à nha (nhưng không được trễ hơn 8g)
-----------------------
Lấy anh làm thí nghiệm luôn đi ạ.
Nếu lỡ ăn thịt Dê vào mà bị bệnh dê thì ăn hột vịt lộn cho nó lộn ngược lại hết Dê ạ...........
Hai cái này ăn kết hợp thì không có sao
Mình nghĩ ăn cái nào bổ cái nấy:
- Ăn dê bổ.. "dê"
- Ăn hột vịt bổ.. hột vịt

Vậy thôi!
 
cuối cùng em đã nhẹ được gánh nợ, xong 1 đồ án, còn 1 cái nữa...cố lên.......ta ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Một tuần với máy bay, ô tô, tàu hỏa, nắng SG, nắng miền biển VT, nắng cháy da đất Tây Nguyên và cả những cơn mưa bất chợt để bây giờ người mệt rũ, thèm ngủ và không muốn đi làm, hix
 
Đã được Approved chính thức rời sân bóng..........Haizzzz, nhẹ đi 50%............hic hic
 
Hu hu hu.............
Sao lại không có cái biểu tượng Crying nhỉ? :(((((((((((((((((((
 
làm sao bỏ được cái tính lấc cấc đây trờiiiiiiiiiii, chết mất thôi, .... haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
làm sao bỏ được cái tính lấc cấc đây trờiiiiiiiiiii, chết mất thôi, .... haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chỉ sợ là chưa nhận thấy nó! Thấy nó rồi thì mỗi hành động ta đều cân nhắc. Nhưng cái gì cũng cân nhắc khiến ta mất đi sự quyết đoán, mất đi sự tự tin và dứt khoát, nó khiến ta lừng khừng, và có khi bị mất cơ hội vì cái thời gian cân nhắc. Tùy vào trường hợp mà cân nhắc thôi.
 
Một tuần với máy bay, ô tô, tàu hỏa, nắng SG, nắng miền biển VT, nắng cháy da đất Tây Nguyên và cả những cơn mưa bất chợt để bây giờ người mệt rũ, thèm ngủ và không muốn đi làm, hix
Sao không thấy ô la ọp ẹp gì hết nhẩy?
 
Phía trước tay lái là mạng sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim :yes:
 
Cảm giác mọi thứ dường như đang hối hả, làm mình cũng vật vã chạy...............hic hic
 
Cuộc đời lúc này lúc khác, con người cũng thế. MK!
 
Hắn vừa onl vừa chửi. Chửi trên phây chưa đã hắn lại mò vào đây chửi típ @@
 
Vừa gặp một chú qua nhà chơi, nhìn thấy cuốn VBA là gọi ngay tác giả xuống nói chuyện. Tác giả vừa làm 500g bia nên mặt đỏ tưng bừng, nhưng gặp chú nói chuyện rất vui, chú là người đam mê khoa học mặc dù đã nghỉ hưu.
Tính tặng chú 1 cuốn nhưng chú không đồng ý và yêu cầu mình ký tên...
Đúng là thế hệ trước nhiều bác có tinh thần học tập không ngừng, đáng để thế hệ trẻ phải suy ngẫm, học tập
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom