Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Sở thích, hay quyền gì gì đó thì ai cũng có, nếu ai cũng đem ra để kể thì biêt khi nào hết đây, hay mình mở cái topic "mỗi ngày một sở thích" đi nhỉ, ẹc ẹc...

Tôi xưa nay không quan tâm đến những gì thuộc về "cái riêng" của mỗi người, tôi chỉ cần biết họ ... có.... là.... cuộc sống của ta không, hay nói đúng hơn là những gì họ làm, những suy nghĩ..... của họ với chính tôi có liên quan gì không, nếu không thì "đếch" cần suy nghĩ làm gì, để thời gian làm những chiện có ý nghĩa hơn. Nhậu nói chuyện tào lao đôi khi cũng có chút ý nghĩ của sự tào lao ấy chứ, khè khè....

PS: có nhiều người quá tự tin rằng là mình quá quan trọng trong lòng mọi người --> tự tin "wé đén". ố là la......
 
Dạo này ăn nhiều, ngủ nhiều, đi làm cũng chỉ có 2 từ "buồn ngủ: :=\+
 
Tám năm trước anh HL "trẻ" thiệt, qua Nhật mà cũng may là không gặp cơn sóng thần nào, ... ẹc ẹc ...
 
Thật là một ngày xui xẻo... Mới ra khỏi nhà bị một nàng Singapore quất nguyên cái cùi chỏ vô miệng làm miệng bị giập, vô cửa văn phòng vấp đống hồ sơ té đập cái đầu vô bàn sưng một cục, ngồi được một chút toàn bộ hệ thống rớt mà hôm nay phải đưa lương lên hệ thống.... Muốn chửi thề gì đâu luôn á (mà hổng dám chửi sợ bị chém)... hix hix hix
 
Thật là một ngày xui xẻo... Mới ra khỏi nhà bị một nàng Singapore quất nguyên cái cùi chỏ vô miệng làm miệng bị giập, vô cửa văn phòng vấp đống hồ sơ té đập cái đầu vô bàn sưng một cục, ngồi được một chút toàn bộ hệ thống rớt mà hôm nay phải đưa lương lên hệ thống.... Muốn chửi thề gì đâu luôn á (mà hổng dám chửi sợ bị chém)... hix hix hix

Không thấy cảm thông chút nào hêt, nhưng đọc xong thấy cười bể bụng! Ôm bụng nãy giờ nè! kkakakakka
 
Không thấy cảm thông chút nào hêt, nhưng đọc xong thấy cười bể bụng! Ôm bụng nãy giờ nè! kkakakakka

Trời em trai bị vậy mà anh cười được hix hix em muốn nhảy lầu tự tử cho khoẻ nè anh... chắc về nhà mua lá bưởi tắm giải hạn quá anh ơi... Cái miệng và cái đầu còn đau nè anh trai...
 
Trời em trai bị vậy mà anh cười được hix hix em muốn nhảy lầu tự tử cho khoẻ nè anh... chắc về nhà mua lá bưởi tắm giải hạn quá anh ơi... Cái miệng và cái đầu còn đau nè anh trai...

Gái Sin nổi tiếng chảnh, vậy mà được nàng "ban tặng" như thế là may mắn lắm mà!
 
Gái Sin nổi tiếng chảnh, vậy mà được nàng "ban tặng" như thế là may mắn lắm mà!

Trời ơi phải chi em "cua gái" mà bị quánh thì ko đến nỗi tức. Đang đi làm thì cô nói chuyện múa tay múa chân sao đúng ngay lúc em đi ngang thế là ôm nguyên con... Em ấy kêu đi bệnh viện đi muh sáng sớm này mà vô đó chắc nghi bác sỹ chích lộn thuốc luôn quá.... hix hix
 
Trời ơi phải chi em "cua gái" mà bị quánh thì ko đến nỗi tức. Đang đi làm thì cô nói chuyện múa tay múa chân sao đúng ngay lúc em đi ngang thế là ôm nguyên con... Em ấy kêu đi bệnh viện đi muh sáng sớm này mà vô đó chắc nghi bác sỹ chích lộn thuốc luôn quá.... hix hix

Cơ hội thế mà không nắm bắt sao ta? Phải đau lồng lộn, phải nằm vạ thối đất, phải là Chí nhưng thêm Phèo nữa chứ!
 
Muốn chửi thề gì đâu luôn á (mà hổng dám chửi sợ bị chém)... hix hix hix
Cho em hỏi xíu, nếu chửi thề bằng tiếng anh thì anh sẽ chửi thế nào ạ :D :D :D - để thỉnh thoảng em cáu em chửi cho đã miệng :D :D :D mà không bị ai ở văn phòng bắt giò, em thấy có ông cứ cáu là ông nói : "ca nhí nẻ" mà em hỏng hiểu gì hết!
 
Đọc thấy mấy câu, có câu hay hay, có câu đúng, có câu tiếu lâm, hay nhất là chữ bất cuối:

Có vợ đẹp là bất an. Có vợ xấu là bất hạnh.
Có vợ giỏi là bất xứng. Mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn.
Mình đi làm mà để vợ ở nhà là bất tiện. Không nuôi nổi vợ là bất tài.
Quyến rũ vợ bạn là bất nghĩa. Tin bạn mà mất vợ là bất cẩn.
Khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi.
Nhậu không mời vợ là bất công. Nhậu về đánh vợ là bất nhân.


Vợ kiểm tra túi chồng là thể hiện sự bất tín. Nộp lương đủ cho vợ là bất khả kháng.
Trộm tiền vợ để đánh bài là bất lương. Xin tiền vợ đi uống bia ôm là bất khả thi.
Cãi nhau với vợ về việc dạy con là bất phân thắng bại.
Lời vợ dạy luôn luôn là bất biến. Tính xấu của vợ là bất di bất dịch.
Khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái. Bị vợ đánh mà không khai ra bồ là bất khuất.
Vợ giận đi ngủ riêng là thể hiện sự bất hợp tác. Vợ bỏ nhà đi luôn là bất chiến.
Được vợ khen là điều bất ngờ. Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hủ.
 
Đọc thấy mấy câu, có câu hay hay, có câu đúng, có câu tiếu lâm, hay nhất là chữ bất cuối:

.
Cám ơn thày PTM :"Bị vợ đánh mà không khai bồ ra là bất khuất", quả đúng là " bất diệt "
Tự nhiên nhà em nhớ có một chuyện thế này :
Có anh chàng lấy phải một cô vợ quá khỏe, một lần tức vợ anh ta lôi vợ ra "dạy", Lúc đầu cô vợ nhịn, sau thấy quá, cô "dạy" lại chàng. Mặc dù bị vợ nện cho huỳnh huỵch khiến hàng xóm nghe thấy mà thất kinh, anh ta vẫn gào lên sĩ diện "cho mày chết này!', "trêu phải tay ông à?!"...Hôm sau, hàng xóm ái ngại cho cô vợ lấy phải thằng chồng "Vũ phu", chỉ có điều là mặt cô vợ thì tươi hơn hớn, còn mặt anh chồng thì sưng vù ...Không biết anh chàng kía có thuộc dạng "bất khuất" không nhỉ?!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn thày PTM :"Bị vợ đánh mà không khai bồ ra là bất khuất", quả đúng là " bất diệt "
Tự nhiên nhà em nhớ có một chuyện thế này :
Có anh chàng lấy phải một cô vợ quá khỏe, một lần tức vợ anh ta lôi vợ ra "dạy", Lúc đầu cô vợ nhịn, sau thấy quá, cô "dạy" lại chàng. Mặc dù bị vợ nện cho huỳnh huỵch khiến hàng xóm nghe thấy mà thất kinh, anh ta vẫn gào lên sĩ diện "cho mày chết này!', "trêu phải tay ông à?!"...Hôm sau, hàng xóm ái ngại cho cô vợ lấy phải thằng chồng "Vũ phu", chỉ có điều là mặt cô vợ thì tươi hơn hớn, còn mặt anh chồng thì sưng vù ...Không biết anh chàng kía có thuộc dạng "bất khuất" không nhỉ?!
Anh chàng này chưa bất tỉnh là tốt rồi. Thôi thì dù sao cũng là bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ là bất quá tam thôi, thêm lần nữa là anh này bất đắc kỳ tử liền à.
 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng!

Sao ta ghét cái thói hỏi bài xong, được kết quả rồi thì biến "cha" nó luôn không một tín hiệu cho ta biết cái ta "mần" có đúng hay không!

Chẳng hạn các "tên" này:

Tên thứ nhất:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...òng-với-1-ô-theo-chỉ-định&p=500268#post500268

Tên thứ hai:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?80658-Dò-tìm-giá-trị-theo-ngày&p=500270#post500270

Trong khi ta còn thức để chờ hắn phản hồi thì hắn có kết quả rồi là hắn thoát luôn (chắc là khò khò "mẹ" nó rồi).
 
Đôi khi em muốn một mình một con ngựa, 1 cây kiếm, một tay nải "đi hành tẩu giang hồ", tới nơi mà có những người nghèo khổ, đi tới nơi mà có những anh hùng, cùng học hỏi, cùng đấu tranh và cùng muốn thi đấu công bằng với họ...hihihi
p/s em xin lỗi lúc tối mới xem phim trưởng nên giờ đang ngồi ảo tưởng tí.hiiiiiiiiii!
 
Ta cũng khò khò luôn đây!

CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ THẬT NGON NHA!
 
Tôi yêu GPE và tôi yêu tất cả mọi người
 
Một ngày như mọi ngày, hôm nay vào lại GPE hy vọng sẽ ngày nào cũng vào chung vui với anh em
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày như mọi ngày, hôm nay vào lại GPE hy vọng sẽ ngày nào cũng vào chung vui với anh em
Hy vọng sẽ có ngày chung vui với anh em bên WEBKETOAN ạ, chữ ký của anh có vi phạm nội quy GPE ạ!hiiiiiiiii. Cảm ơn anh!

Hy vọng anh cũng nhiệt tình với GPE như bên webketoan nhé :D :D :D!!!
 
Hy vọng sẽ có ngày chung vui với anh em bên WEBKETOAN ạ, chữ ký của anh có vi phạm nội quy GPE ạ!hiiiiiiiii. Cảm ơn anh!

Hy vọng anh cũng nhiệt tình với GPE như bên webketoan nhé :D :D :D!!!
Giờ máy móc đã quay lại giờ G rồi, sẽ tham gia nhiệt tình bên này giống như bên Webketoan.
 
Giờ máy móc đã quay lại giờ G rồi, sẽ tham gia nhiệt tình bên này giống như bên Webketoan.
Với kế toán em chỉ là 1 con mọt sách, hi hi hi... hy vọng sẽ có dịp được trao đổi kiến thức với anh về kế toán qua box kiến thức kế toán của GPE nhé.
 
Sao dạo này mình khó tính quá, chắc già rồi hay sao ấy. Thấy bài đơn giản muốn trả lời nhưng thấy cái nick thì đã phát cáu rồi nên cứ mặc kệ. Xem TV cho sướng con mắt.
 
Một ngày như mọi ngày Sáng mì nóng, trưa mì tôm, tối mì xào!
 
nóng quá trời, bật quạt mà như bật lò sưới, nóng quá...muốn ngồi học cũng đâu có yên, mồ hôi ướt đẫm...điên quá....giờ ước có một cái điều hòa, bật 1 cái " mát rượi" ... đúng là " cái khiếp ở trọ".....khổ................ta ơi...........cố lên, rồi có ngày ta ..không có những có điều hòa, mà ta còn có cả cái nhà.....hot...very hot :=\+:=\+
 
cố lên, rồi có ngày ta ..không có những có điều hòa, mà ta còn có cả cái nhà.....hot...very hot :=\+:=\+

Cần chi rắc rối vậy!
Miền Nam quanh năm mát mẻ... Vậy cứ vào Nam sinh sống và làm việc là gọn nhất (khỏi sắm điều hòa)
Còn cái vụ NHÀ HOT thì thiếu gì ---> Khu vực Bình Dương có đầy
Ẹc... Ẹc...
 
Cần chi rắc rối vậy!
Miền Nam quanh năm mát mẻ... Vậy cứ vào Nam sinh sống và làm việc là gọn nhất (khỏi sắm điều hòa)
Còn cái vụ NHÀ HOT thì thiếu gì ---> Khu vực Bình Dương có đầy
Ẹc... Ẹc...
Giờ chuẩn bị chuyển về Long An rồi Thầy.
 
Hôm nay là ngày 18 thế nên phải cố gắng "bò" đến công ty làm báo cáo dù cái chân mình vẫn phải giữ tư thế thẳng tắp, hix
 
HỎng biết hôm nay anh NDU rảnh rổi không nhỉ?
 
4-5 ngày qua mỗi ngày một bữa, uống nước cầm hơi... chắc thêm một tuần nữa thì chắc mình ra ngoài kia ở mát hơn quá hix hix
 
Tự nhiên màn máy tính xuất hiện màu xanh chết chóc **~**
Theo đúng hướng dẫn, nhét đĩa cài Window 7 vào va Repare lại, thế là ổn, may quá!!!! --=0
 
Sao tui chửi họ mà họ cũng cười trời, họ tưởng mình đùa với họ, hay là đầu óc họ ngu đần chẳng nhận ra, hay con người họ chẳng có chút lòng tự trong nhỉ?
 
Sao tui chửi họ mà họ cũng cười trời, họ tưởng mình đùa với họ, hay là đầu óc họ ngu đần chẳng nhận ra, hay con người họ chẳng có chút lòng tự trong nhỉ?
Đợt này thời tiết nóng nực, nhiệt độ cũng tăng mạnh nhỉ ...
Phải đổ cái gì mát mát vào người thôi Hạnh Phúc ơi !!!
 
Sáng thứ Ba sẽ không mấy thuận lợi khi vừa mới ngủ dậy là bạn đã phải tất bật lo cho công việc rồi. Tốt nhất "Bảo Bình" không nên trì hoãn những nhiệm vụ được giao nữa mà phải hoàn thành sớm nhất có thể vì hình ảnh của bạn đang xấu dần trong mắt của cấp trên.

Cảm ơn về cấp trên nhìn như thế, éo làm gì được nhau, tui vẫn đang vi vu đây --> coi chừng tui, ẹc ẹc....
 
Sao tui chửi họ mà họ cũng cười trời, họ tưởng mình đùa với họ, hay là đầu óc họ ngu đần chẳng nhận ra, hay con người họ chẳng có chút lòng tự trong nhỉ?

Có hai trường hợp đấy tungnguyen_kt ơi:
1, là như tungnguyen_kt đã nêu ở trên.
2, là con người này quá thâm (phải đề phòng) Có ngày nó bật lại đấy.
 
Có hai trường hợp đấy tungnguyen_kt ơi:
1, là như tungnguyen_kt đã nêu ở trên.
2, là con người này quá thâm (phải đề phòng) Có ngày nó bật lại đấy.

Có lẽ dzậy đó, vì cứ gặp em là cười cười nói nói, chửi cũng được, mắng cũng xong, nhưng khi tui đi rồi tui để ý thấy cái mặt hầm hầm --> hết xài. Mà tui chửi cũng vì cái tật nịnh nọt, chọt chỉa... có ngon chơi thẳng với "tui' nè.
 
Có lẽ dzậy đó, vì cứ gặp em là cười cười nói nói, chửi cũng được, mắng cũng xong, nhưng khi tui đi rồi tui để ý thấy cái mặt hầm hầm --> hết xài. Mà tui chửi cũng vì cái tật nịnh nọt, chọt chỉa... có ngon chơi thẳng với "tui' nè.
Cuộc sống là thế, có người này vầy, người khác khác, không hẳn không có người tốt. Đừng để ý chi cho mệt em à, cứ cho họ thọc mạch thoải mái, "Vàng thiệt thì đâu sợ lửa". Sẽ đến một ngày nào đó Sếp cũng như mọi người sẽ hiểu ra là ai tốt ai xấu.
Vui lên đi nhé, đừng suy nghĩ cũng như để ý đến hắn ta nữa, cứ làm tốt công việc của mình là được.
 
1 tuần rùi, không bít khi nào cái chân mình mới lại như xưa đây?
 
Chiều nay mới được "lên lon", phải đánh dấu một cái đã nào...
nghiaphuc_zpsfdef14a4.png
 
Chiều tối hôm qua vào GPE vèo vèo luôn, ước gì được mại như thế!
 
Hôm qua cúp điện được một phen say đã đừ
 
thực sự thấy trống trải và buồn.....................!
 
Trời đang nắng, bỗng có 1 cơn mưa lớn, như trút hết nỗi phiền muộn của bao người.
 
Haiz....Sao càng ngày càng nhảm thế nhỉ..Haiz...
 
Lâu lắm lại mò mẫm về ngôi nhà chung tình nghĩa này! Từ dạo ấy!
Có lẽ khi trái tim thấy bơ vơ con người ta thường tìm về quê hương, nơi có mẹ, có cha nơi có những bạn bè thời thơ ấu! Nhưng đêm nay lại mất ngủ, có lẽ ở cái tuổi xí xí này (31) chưa già nhưng những lo toan đời thường cũng khiến mình già hơn với bạn bè cùng trang lứa. Không còn muốn gọi cho mẹ như những ngày trước đây vì mẹ già rồi đừng làm bận lòng mẹ thêm nữa, bạn thời thơ ấu bận trăm việc nghìn công. Lại mò về gpe nơi mà từ đó có nhiều thật nhiều người chú, anh, chị, bạn, em nơi có thể nói lòng mình mà không bao giờ bị cái bĩu môi, cái lườm gét bỏ! Bỗng nhớ mọi người ghê gớm!
 
tự nhiên em cảm thấy chông chênh, trống vắng và sầu....!
quái thiệt, đã làm hết mình dù thời gian bận rộn, đã thế còn ........! sao mà chẳng muốn làm, thôi, cố lên vậy, cái đồ án thứ hai chứ mấy. còn 4 cái nữa mới thất học.ẹc ẹc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đang buồn lắm ạ...... cuộc sống khống biết ai tốt, ai xấu cả, em suy nghĩ thật trẻ con, không giống bao những người khác, chín chắn,.... em thấy mình thật ngốc. Em không biết tin tưởng vào ai ngoại trừ BA MẸ mình, em sống tốt tại sao lại có nhiều thứ mệt mỏi thế nhỉ? Khóc nhưng khóc không quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng lên vậy.
Chông chênh, mất phương hướng, thấy đắng họng..."trên đời này liệu có hai chữ hạnh phúc thực sự không?" thấy sợ,lạnh người, vì bị tổn thương, thôi dành.......mặc số phận, mình vẫn phải tiếp tục.
 
Em đang buồn lắm ạ...... cuộc sống khống biết ai tốt, ai xấu cả, em suy nghĩ thật trẻ con, không giống bao những người khác, chín chắn,.... em thấy mình thật ngốc. Em không biết tin tưởng vào ai ngoại trừ BA MẸ mình, em sống tốt tại sao lại có nhiều thứ mệt mỏi thế nhỉ? Khóc nhưng khóc không quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng lên vậy.
Chông chênh, mất phương hướng, thấy đắng họng..."trên đời này liệu có hai chữ hạnh phúc thực sự không?" thấy sợ,lạnh người, vì bị tổn thương, thôi dành.......mặc số phận, mình vẫn phải tiếp tục.

Sau cơn mưa trời lại sáng!! Sống trên đời có được tấm lòng là đáng quý rồi. Đời còn dài lắm...
 
Em đang buồn lắm ạ...... cuộc sống khống biết ai tốt, ai xấu cả, em suy nghĩ thật trẻ con, không giống bao những người khác, chín chắn,.... em thấy mình thật ngốc. Em không biết tin tưởng vào ai ngoại trừ BA MẸ mình, em sống tốt tại sao lại có nhiều thứ mệt mỏi thế nhỉ? Khóc nhưng khóc không quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng lên vậy.
Chông chênh, mất phương hướng, thấy đắng họng..."trên đời này liệu có hai chữ hạnh phúc thực sự không?" thấy sợ,lạnh người, vì bị tổn thương, thôi dành.......mặc số phận, mình vẫn phải tiếp tục.

Em lên facebook gõ hai từ Hạnh Phúc thử có thật sự là tồn tại không nha em
 
Tăng cân, lúc nào cũng thèm ngủ, bệnh gì thế
 
Dạo này dịch cúm lại bắt đầu xuất hiện nữa rồi, đi làm đã thấy nhiều người xin nghỉ phép vì bị bệnh, pakon cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khoẻ để phòng tránh trong mùa dịch này.
 
đúng vậy, phải chăm sóc mình bảo vệ cơ thể, tránh cúm cho bản thân và cho những người xung quanh hihi
giải 1 bài tập mà buồn cười quá haha
 
Lâu lâu mới sờ lại VBA for AutoCad, loạng quạng mãi mới ổn --=0
 
Hè năm nay buồn quá, chẳng đi đâu được.
Ông Trời ơi!
 
Bi giờ tui "quạu" quá "gồi".
Theo tui thì nó làm cho tui "quê còn hơn quê", đăng nhập GPE như là người lạ, nó cứ làm lơ, Khi vào được chưa kịp mừng thì viết trả lời bài, nó quay quay, rồi đi luôn, mất luôn bài mình vừa viết trả lời, khi vào được thì người hỏi lại hỏi những cái mình đã giải nhưng do bị " quay quay" nên mọi chuyện rối thêm.
Kiểm tra thử thì Google, Youtube, kể cả mấy mạng tào lao như...sex.. sao mà nó "khoe banh chành" nhanh vậy.
Tui thật sự "bức xúc" vì chưa có cái mạng nào mà "chảnh" như cái mạng chỗ tui, tốn tiền mà mà tốn thêm tiền thuốc "lên máu".
Xin lỗi tất cả! Nhưng thà nói thẳng, mích lòng trước sau đó mích lòng nữa cũng được luôn. Thằng mạng mỗi lần góp tiền tui đều mắng nó mà hình như nó lấy được tiền rồi dông! Tháng nào cũng không bớt 1 xu.
Tui nói cái mạng chứ không có ý gì khác!
Cò ơi! Bình thường khoảng 2 xị là "đứt bóng", bữa nay hơn 3 xị mà nó hổng chịu gục, nói lãng một hồi chắc "hổng về được luôn" quá.
Cứu em Cò ơi!
-----------------------
Sao kỳ vậy "Chời", mạng nó "vỡn" nữa "gồi".
Nó "cà giựt cà giựt" rồi bi giờ nó "chơi luôn" vào 2 Topic.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?32380-Khó-truy-cập-trang-GPE&p=512849#post512849
Híc! Cò ơi cứu em! Hổng cứu mai mốt "hông nhìn mặt" Cò "nuôn".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bi giờ tui "quạu" quá "gồi".
Theo tui thì nó làm cho tui "quê còn hơn quê", đăng nhập GPE như là người lạ, nó cứ làm lơ, Khi vào được chưa kịp mừng thì viết trả lời bài, nó quay quay, rồi đi luôn, mất luôn bài mình vừa viết trả lời, khi vào được thì người hỏi lại hỏi những cái mình đã giải nhưng do bị " quay quay" nên mọi chuyện rối thêm.
Kiểm tra thử thì Google, Youtube, kể cả mấy mạng tào lao như...sex.. sao mà nó "khoe banh chành" nhanh vậy.
Tui thật sự "bức xúc" vì chưa có cái mạng nào mà "chảnh" như cái mạng chỗ tui, tốn tiền mà mà tốn thêm tiền thuốc "lên máu".
Xin lỗi tất cả! Nhưng thà nói thẳng, mích lòng trước sau đó mích lòng nữa cũng được luôn. Thằng mạng mỗi lần góp tiền tui đều mắng nó mà hình như nó lấy được tiền rồi dông! Tháng nào cũng không bớt 1 xu.
Tui nói cái mạng chứ không có ý gì khác!
Cò ơi! Bình thường khoảng 2 xị là "đứt bóng", bữa nay hơn 3 xị mà nó hổng chịu gục, nói lãng một hồi chắc "hổng về được luôn" quá.
Cứu em Cò ơi!

Vấn đề thứ nhất: Thật ra các diễn đàn khác các server của nó có kiểu "điện toán đám mây" nên vào trang họ rất nhanh, trang của mình thì không được như vậy nên thường vào chậm hơn các trang khác.

Vấn đề thứ hai: Trong thời gian diễn ra trước sinh nhật, diễn đàn gửi thư đến hàng trăm ngàn thành viên để thông báo (chắc anh Ba Tê cũng đã nhận mail này rồi phải không?) các thành viên tham gia, nên đã sử dụng tài nguyên mạng một phần rất lớn, cho nên việc truy cập hơi chậm hơn thường ngày.

Vì thế, anh Ba Tê và các thành viên khác đừng có bực mình nhé!
 
Tự hứa với lòng mình sẽ nói "Không" với một số Nick!
 
Tự hứa với lòng mình sẽ nói "Không" với một số Nick!
Đừng, đừng, đừng.........
Bạn chỉ có "1 số" nick mà "quạu" làm gì.
Mình đi uống Cà phê đi. Nick thì vẫn là cái nick thôi mà.
Tui đập cái máy bàn của tui mấy lần nhưng nhờ máy "cùn" nên gom lại, thổi thổi vài cái nó vẫn chạy được.
Cái hộc bàn để bàn phím bi giờ nó "lặc lìa" nè.
Hổng cà phê thì 1 xị nữa cho "quắc" luôn hổng chừng cái màn hình còn xài được.
Mô Phật! Mỗi lần mắc nhậu lại nhớ "Cò" và em ...17 tuổi.
Cò ơi, em 17 ới ơi ....................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này mình thấy rằng những nick quen thuộc ít viết bài. Lý do có giống mình chăng?
 
Đừng, đừng, đừng.........
Bạn chỉ có "1 số" nick mà "quạu" làm gì.
Mình đi uống Cà phê đi. Nick thì vẫn là cái nick thôi mà.
Tui đập cái máy bàn của tui mấy lần nhưng nhờ máy "cùn" nên gom lại, thổi thổi vài cái nó vẫn chạy được.
Cái hộc bàn để bàn phím bi giờ nó "lặc lìa" nè.
Hổng cà phê thì 1 xị nữa cho "quắc" luôn hổng chừng cái màn hình còn xài được.
Mô Phật! Mỗi lần mắc nhậu lại nhớ "Cò" và em ...17 tuổi.
Cò ơi, em 17 ới ơi ....................................................................
Cảm ơn thầy giáo Bate. Em mời thầy vài chén rượu "Bắc Hà" luôn (hàng thửa hôm em đi Lào Cai). Mà thầy ơi "em 17 tuổi" của thầy sinh nhật 29/2 nên giá dhn46 được 1 lần diện kiến là em sẽ tình nguyện mời vài chén được không thầy?
 
Khẳng định: không có em đâu. Em dễ thương thế cơ mà. Hihi. Cái nhãn "Alone" kia là như thế nào đây? Có "tềnh yêu" rồi mà treo biển "Alone"?
Giống cái người đang treo cái mác giả thành viên cô đơn ý mà, ha ha ha
 
Alone

I hear the ticking of the clock
I'm lying here the room's pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh I hope that it won't end though
Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

You don't know how long I have wanted
to touch your lips and hold you tight, oh
You don't know how long I have waited
and I was going to tell you tonight
But the secret is still my own
and my love for you is still unknown
Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

How do I get you alone
How do I get you alone

Alone, alone
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom