Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hi, Sang tuần cho khỏe, Một số thành viên đi Bat Da Son vẫn còn yếu thì phải
Bên Xây dựng bọn em làm việc đánh giá cả năng lực rượu bia,
Không ngờ bên nhân sự cũng có năng lực món này

Mấy ngày đi suốt, sáng nào 6 giờ đã dậy, hôm đầu tiên 2h30' mới được ngủ. Chưa đầy 4 ngày vật vã trên quãng đường 1.000 km, quanh co, cua tay áo, dốc nổi tiếng ở Hà Giang. Hôm nay lại lên lớp sớm, leo cầu thang mà bã hết cả người. -+*/ !$@!!
 
Dạo này, thấy một số thứ trùng xuống. Không còn căng như trước. Và ngược lại, một số thứ căng khủng khiếp!
Hic ....Cái cần căng không căng cái cần trùng thì không trùng. Thiệt là chán quá mừ! Huhu!
 
Dạo này, thấy một số thứ trùng xuống. Không còn căng như trước. Và ngược lại, một số thứ căng khủng khiếp!
Hic ....Cái cần căng không căng cái cần trùng thì không trùng. Thiệt là chán quá mừ! Huhu!

Thì em mở thớt thức khuya để chém vào đêm cho đỡ buồn đi --=0
 
1-1=2 ngày ta bước vào đời )(&&@@
1+1=0 ngày ta đến vĩnh hằng --=--
 
Đã là dân xài máy tính tức là cũng có 1 trình độ tương đối, vậy mà cứ viết lẫn lộn giữa "xử lý" và "sử lý". Nếu ma nào bị sai thì làm ơn sửa lại cho bà con nhờ nhá.
 
Ngày... tháng... năm....

Tự nhiên mất đi 1 cái nhìn thiện cảm về 1 con người chỉ vì chỗ phơi quần áo có nắng

Ôi cái cuộc đời này
 
Với đàn ông lấy số chục tuổi nhân với 9 thật rất có lý;

Tính cho lão ông 98:

9 * 9 =8 1

Giải thích:

Con số màu đỏ chỉ tuần;
Con số màu tím chỉ cái
 
Hôm nay, tâm trạng mình không tốt. Hình như nhiệt miệng dẫn đến đau và nó lên tận óc và não, làm mình muốn nổ cả óc lẫn não luôn.

Hôm nay căng thì căng quá, mà trùng thì trùng quá! Hic!
 
Hôm nay, tâm trạng mình không tốt. Hình như nhiệt miệng dẫn đến đau và nó lên tận óc và não, làm mình muốn nổ cả óc lẫn não luôn.

Hôm nay căng thì căng quá, mà trùng thì trùng quá! Hic!
cái gì căng cái gì trùng vậy E

Sao hôm nào cũng nghe E than là Căng trùng!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã đi qua gần hết mùa thu rồi, thời tiết dễ chịu, nắng êm dịu, cơn gió mát thoang thoảng mùi hoa sữa...hix, thấy yêu đời làm sao...
a111503a-3431-1382519483.jpgla la/......................la là lá la..............

HAVE A NICE DAY!}}}}}
 
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành ,Vì nơi mình ở được nâng cấp lên 1.29 Mbps (Hết ngày đen tối của con rùa: 1-15 Kb)

 
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành ,Vì nơi mình ở được nâng cấp lên 1.29 Mbps (Hết ngày đen tối của con rùa: 1-15 Kb)
Bạn đang ở đâu thế?
Nhìn giao diện cửa sổ kết nối giống giống Dcom3G Viettel. Bạn dùng USB kết nối internet loại gì vậy?
 
Nơi cư ngụ là vậy nhưng có thể đang ở chỗ khác mà anh.
Như chuyện cô người yêu số 1 gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, Anh nói anh đang đi làm nhưng thực ra anh đang ôm cô người yêu số 2. ''''''''''''''''''
Mạng Viettel phủ sóng một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia, ... vì thế bạn khamha có nó là bình thường thôi.

Nhưng có lẽ không phải mạng Viettel vì ngay góc trái dưới cùng của hình đó có dòng chữ: HSPA+ Lao Telecom
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mạng Viettel phủ sóng một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia, ... vì thế bạn khamha có nó là bình thường thôi.

Nhưng có lẽ không phải mạng Viettel vì ngay góc trái dưới cùng của hình đó có dòng chữ: HSPA+ Lao Telecom
Anh có dùng Dcom3G Viettel không? Mấy tháng gần đây mạng ở nhà em chậm kinh khủng.
 
Mạng NÁT mà lại tăng giá. Chán thật.
Anh có cách nào tăng tốc cho Dcom3G không?
Đến lò rèn, nhờ họ đập dùm 1 cây búa, nhỏ vừa thôi.
Ra chợ mua một tấm thớt nhỏ.
Về nhà, đóng cửa lại đừng cho ai nhìn lén.
Để cái gì gì 3G đó lên tấm thớt, tay phải cầm búa giơ lên cao.
Nhắm mắt lại, đập cây búa xuống tấm thớt.(Đập vừa phải kẻo bể tấm thớt)
Mở mắt ra, nếu thấy không trúng cái 3G gì đó thì làm lại từ đầu.
Ẹc, Ẹc....
 
Nơi cư ngụ là vậy nhưng có thể đang ở chỗ khác mà anh.
Như chuyện cô người yêu số 1 gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, Anh nói anh đang đi làm nhưng thực ra anh đang ôm cô người yêu số 2. ''''''''''''''''''

Vanle33 nói zậy...Khéo làm cho Nghĩa "tủi thân" đấy.
 
Mạng Viettel phủ sóng một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia, ... vì thế bạn khamha có nó là bình thường thôi.

Nhưng có lẽ không phải mạng Viettel vì ngay góc trái dưới cùng của hình đó có dòng chữ: HSPA+ Lao Telecom

Mạng mà Viettel đầu tư sang lào là: Unitel ; Còn mạng Lao Telecom là của Thặc sín "Nguyên thủ tướng thái" đầu tư.
 
Đến lò rèn, nhờ họ đập dùm 1 cây búa, nhỏ vừa thôi.
Ra chợ mua một tấm thớt nhỏ.
Về nhà, đóng cửa lại đừng cho ai nhìn lén.
Để cái gì gì 3G đó lên tấm thớt, tay phải cầm búa giơ lên cao.
Nhắm mắt lại, đập cây búa xuống tấm thớt.(Đập vừa phải kẻo bể tấm thớt)
Mở mắt ra, nếu thấy không trúng cái 3G gì đó thì làm lại từ đầu.
Ẹc, Ẹc....
Nếu như bác nói mà tăng tốc được 3G thì chắc không phải biện pháp mạnh như vậy đâu. hiihihihi
 
Đến lò rèn, nhờ họ đập dùm 1 cây búa, nhỏ vừa thôi.
Ra chợ mua một tấm thớt nhỏ.
Về nhà, đóng cửa lại đừng cho ai nhìn lén.
Để cái gì gì 3G đó lên tấm thớt, tay phải cầm búa giơ lên cao.
Nhắm mắt lại, đập cây búa xuống tấm thớt.(Đập vừa phải kẻo bể tấm thớt)
Mở mắt ra, nếu thấy không trúng cái 3G gì đó thì làm lại từ đầu.
Ẹc, Ẹc....
Ý của thầy Ba Tê có lẽ là nên mua cái mới...
 
Mạng NÁT mà lại tăng giá. Chán thật.
Anh có cách nào tăng tốc cho Dcom3G không?
Tôi xài 3G của mobifone (Fast Connect), nên không biết Dcom, nhưng nếu hỏi tôi làm sao tăng tốc, chắc tôi nói "hãy chọn gói cước cao nhất sẽ có mức dung lượng tốt nhất".
 
Tôi xài 3G của mobifone (Fast Connect), nên không biết Dcom, nhưng nếu hỏi tôi làm sao tăng tốc, chắc tôi nói "hãy chọn gói cước cao nhất sẽ có mức dung lượng tốt nhất".
Viettel có gói cước Tốc độ tối đa dành cho Dcom chắc cũng tương tự gói cước của Mobi phải không anh?
Em có đăng ký gói cước này nhưng tốc độ vẫn rùa bò. hiiii
 
Viettel có gói cước Tốc độ tối đa dành cho Dcom chắc cũng tương tự gói cước của Mobi phải không anh?
Em có đăng ký gói cước này nhưng tốc độ vẫn rùa bò. hiiii

Đúng là có chuyện này.Hôm nọ mình đi ĐôngHà định Up Con IPhone lên IOS 7.0.2 Nhưng Up ko được,Hỏi chủ khách sạn thì trả lời là do bão số 11 lên mạng chậm...Thử Download File trên IPhone cũng rất chậm.
 
Anh có dùng Dcom3G Viettel không? Mấy tháng gần đây mạng ở nhà em chậm kinh khủng.
Em cho thằng DCOM của Viettel vào góc nhà hơn 1 năm rồi anh Văn Lê à, mạng chập chờn quá không làm gì được. Ngày xưa cũng kêu trời kêu đất vì dùng được 1 xíu nó lại èo 1 cái out, chuyển qua Vinaphone xài chạy phe phé. Chán Viettel lắm rùi, hix hix
 
Em cho thằng DCOM của Viettel vào góc nhà hơn 1 năm rồi anh Văn Lê à, mạng chập chờn quá không làm gì được. Ngày xưa cũng kêu trời kêu đất vì dùng được 1 xíu nó lại èo 1 cái out, chuyển qua Vinaphone xài chạy phe phé. Chán Viettel lắm rùi, hix hix
Muốn NHANH thì phải TỪ TỪ... |||||
 
Đôi khi sự tin tưởng đến từ những người lạ làm mình cảm thấy vui, có lẽ họ cũng giống như mình, “giúp chỉ là tự nguyện giúp thôi, không cần tung hô, không cần nhận lại gì đó”.
Chị bảo: "chị ủng hộ em thôi, em đừng đưa thông tin của chị lên", khó nghĩ quá nhỉ, vì ko phải ai cũng có suy nghĩ như chị và ngay cả bản thân mình cũng khó chịu,mình muốn rõ ràng và mình bạch, bởi mình cũng chỉ là muốn làm như thế chứ ko phải có lòng tham lam cho mình, nhưng nếu công khai thông tin thì chị ko muốn nên mặc dù mình rất muốn "khoe khoang" chút thành tích của mình trên fb lại ko dám **~**

"ô hay, thiên tai nó muốn đến thì nó đến, chứ có phải mình muốn như thế đâu mà ngại, bà cứ làm đi có gì tui sẽ ủng hộ bà", mình toe toét cười ngay, cảm ơn con bạn ngối kế bên.
nhà mình chỉ vỡ vài viên ngói, chỉ hứng thêm ít nước trời theo đó chảy xuống, đâu khổ bằng những con người phải màn trời chiếu đất vì mất đi cả căn nhà chứ, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, và mình cũng không có quyền để trách họ, nhưng có quyền để suy nghĩ về họ,...
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình"...uhm, sức mình nhiêu đó thì làm đến đó thôi, cố gắng 1 tí nhỉ,
Qua 1 công việc, có những cái vui và không vui, nhận được những sự sẻ chia và cả những thờ ơ, thôi kệ, có cái để vui là tốt rồi, nhưng cũng phải thừa nhận 1 điều rằng: đi xin ko hề dễ dàng |||||
cố lên ta ơi.
 
Em cho thằng DCOM của Viettel vào góc nhà hơn 1 năm rồi anh Văn Lê à, mạng chập chờn quá không làm gì được. Ngày xưa cũng kêu trời kêu đất vì dùng được 1 xíu nó lại èo 1 cái out, chuyển qua Vinaphone xài chạy phe phé. Chán Viettel lắm rùi, hix hix
Cô đang dùng loại nào của Vinaphone? Đầu tư ban đầu và giá cước bao nhiêu vậy cô?
 
Cô đang dùng loại nào của Vinaphone? Đầu tư ban đầu và giá cước bao nhiêu vậy cô?
Em xài Ezcom Vinaphone, trước em mua hơn 600k gì đó (tặng 1 sim 3G) được khuyến mại 1 năm sử dụng miễn phí cước 3G (mỗi tháng +100k và tài khoản). Hiện đã hết hạn khuyến mãi và em đang dùng gói Max100 của Vinaphone cũng chạy phe phé đó. Em đang tính đầu tư mua luôn con 3G mới lại hay anh ạ, hehehe
 
Em xài Ezcom Vinaphone, trước em mua hơn 600k gì đó (tặng 1 sim 3G) được khuyến mại 1 năm sử dụng miễn phí cước 3G (mỗi tháng +100k và tài khoản). Hiện đã hết hạn khuyến mãi và em đang dùng gói Max100 của Vinaphone cũng chạy phe phé đó. Em đang tính đầu tư mua luôn con 3G mới lại hay anh ạ, hehehe
Đầu tư cái mới cho anh xin cái cũ nha Còi.
 
Dạ, cái cũ em đang tính thanh lý lại cho bồ của em với giá cắt cổ để em đầu tư cái mới anh ạ! hihihi
Khi nào hắn không chịu thu hàng thanh lý thì nhớ alo cho anh nhé. Anh đầu tư cho em 1 chục có đầu luôn. Không biết 1 chục có đầu là bao nhiêu thì tra google nha
 
Khi nào hắn không chịu thu hàng thanh lý thì nhớ alo cho anh nhé. Anh đầu tư cho em 1 chục có đầu luôn. Không biết 1 chục có đầu là bao nhiêu thì tra google nha
Em tra google nó trả lời em hỏng hiểu nên em hỏng bấm cám ơn anh nha --=0 :
anh.JPG
 
Em tra google nó trả lời em hỏng hiểu nên em hỏng bấm cám ơn anh nha --=0 :
Thông thường 1 chục thì đương nhiên là 10 rồi, nhưng chẳng hiểu sao nhiều địa phương có cách tính riêng là 1 chục =12 có nơi = 14 nữa chứ. Vậy gọi là 1 chục có đầu đó. Nhấn cảm ơn đi nha.
Hỏng tin thì vào đây nha
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110517052106AAa7OiU
 
Đôi khi sự tin tưởng đến từ những người lạ làm mình cảm thấy vui, có lẽ họ cũng giống như mình, “giúp chỉ là tự nguyện giúp thôi, không cần tung hô, không cần nhận lại gì đó”.
Chị bảo: "chị ủng hộ em thôi, em đừng đưa thông tin của chị lên", khó nghĩ quá nhỉ, vì ko phải ai cũng có suy nghĩ như chị và ngay cả bản thân mình cũng khó chịu,mình muốn rõ ràng và mình bạch, bởi mình cũng chỉ là muốn làm như thế chứ ko phải có lòng tham lam cho mình, nhưng nếu công khai thông tin thì chị ko muốn nên mặc dù mình rất muốn "khoe khoang" chút thành tích của mình trên fb lại ko dám **~**

"ô hay, thiên tai nó muốn đến thì nó đến, chứ có phải mình muốn như thế đâu mà ngại, bà cứ làm đi có gì tui sẽ ủng hộ bà", mình toe toét cười ngay, cảm ơn con bạn ngối kế bên.
nhà mình chỉ vỡ vài viên ngói, chỉ hứng thêm ít nước trời theo đó chảy xuống, đâu khổ bằng những con người phải màn trời chiếu đất vì mất đi cả căn nhà chứ, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, và mình cũng không có quyền để trách họ, nhưng có quyền để suy nghĩ về họ,...
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình"...uhm, sức mình nhiêu đó thì làm đến đó thôi, cố gắng 1 tí nhỉ,
Qua 1 công việc, có những cái vui và không vui, nhận được những sự sẻ chia và cả những thờ ơ, thôi kệ, có cái để vui là tốt rồi, nhưng cũng phải thừa nhận 1 điều rằng: đi xin ko hề dễ dàng |||||
cố lên ta ơi.

Cần nhiều những tấm lòng vì người khó khăn, tiếc là cái XH này vùi dập những cái tốt, những cái xấu hiện hữu khắp nơi...
 
Thông thường 1 chục thì đương nhiên là 10 rồi, nhưng chẳng hiểu sao nhiều địa phương có cách tính riêng là 1 chục =12 có nơi = 14 nữa chứ. Vậy gọi là 1 chục có đầu đó. Nhấn cảm ơn đi nha.
Hỏng tin thì vào đây nha
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110517052106AAa7OiU
Theo em thì em thấy nhiều nơi vẫn gọi một chục là 10; 1 tá là 12; mười bốn là 14.
Chứ "1 chục có đầu" thì em chưa bao giờ nghe nói trước đây.
 
Buồn buồn ngồi viết VBA chơi...
Ai ngờ share ko được buồn ơi là buồn...
 
/)ạo này mình hay cáu gắt thế không biết; Chả ra đâu vào đâu!
 
Năm kia thì giống nạn tham nhũng ở ta;
Năm nay nó giống như số vụ tham này được đưa ra tòa vậy!
 
Wow mới mua cái cái USB 3G tốc độ 21.6Mbps, nó chạy nhanh đến nước phải kéo lại bớt. Kiểu này chắc tài khoản bằng o đồng nhanh lắm đây.
 
Cái USB 3G hiệu HUAWEI E369 hiện nay giá bán tại TGDĐ là 690k. Thông số kỹ thuật chỉ xài cho 3 mạng VINA, MOBI, và Vitetel nhưng thực tế có thể sử dụng luôn cho cả mạng VNM. Nếu ai chưa xài 3G của VNM thì hãy thử xem nhé. Chỉ mất 1K/ngày được 500M >>> 1 tháng mất 30k cho 15G. Kiểu này thì tha hồ mà lướt GPE. Khu vực nào sóng tốt thì tốc độ download đáng ngạc nhiên, nhanh như cáp quang vậy.
Hôm nay mình đã trải nghiệm thực tế, nếu em này ổn thì bỏ mấy em kia về ôm em này mới được.
 
Có lẽ không làm bạn được nữa rồi. Cảm thấy như là vướng 1 cái gì đó. Có lẽ không làm phiền là tốt nhất!
Mình có làm việc gì phiền hà không nhỉ? Đến khổ!
 
Thêm công việc mới! Thêm nhiều trách nhiệm. Tuy rằng mệt. Nhưng cũng cần phải cố gắng. Vì nếu vượt qua, mình sẽ có cơ hội tốt hơn nữa! Cố lên Xuân ơi! Âu zê!
 
Cái USB 3G hiệu HUAWEI E369 hiện nay giá bán tại TGDĐ là 690k. Thông số kỹ thuật chỉ xài cho 3 mạng VINA, MOBI, và Vitetel nhưng thực tế có thể sử dụng luôn cho cả mạng VNM. Nếu ai chưa xài 3G của VNM thì hãy thử xem nhé. Chỉ mất 1K/ngày được 500M >>> 1 tháng mất 30k cho 15G. Kiểu này thì tha hồ mà lướt GPE. Khu vực nào sóng tốt thì tốc độ download đáng ngạc nhiên, nhanh như cáp quang vậy.
Hôm nay mình đã trải nghiệm thực tế, nếu em này ổn thì bỏ mấy em kia về ôm em này mới được.

Cái USB 3G Viettel của em chán lắm, giữa Thủ Đô mà cứ chập chờn, chẳng lẽ lại bỏ. !$@!!
 
Cái USB 3G Viettel của em chán lắm, giữa Thủ Đô mà cứ chập chờn, chẳng lẽ lại bỏ. !$@!!
Mua thêm cái mới đi. Có 700k xài được 4 mạng. Why not? Tiền bỏ trong túi không xài thì cắt 2 tờ giấy bỏ trong túi được rồi. Mà thật ra cái gì cần bỏ thì cũng phải bỏ. Giống như viêm ruột thừa thì phải mổ ra cắt bỏ dù nó theo mình từ khi lọt lòng.... Hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay trò thấy nhớ Thầy, sư Tỉ, sư Huynh quá....ag!
Trò, Muội chắc làm cho các Thầy, sư Tỉ, sư Huynh buồn lắm nhỉ??? xin lỗi mọi người...em đã quay lại đúng vị trí và sẽ tiếp tục cố gắng...!
 
Tự dưng thấy buồn , mặc dù biết nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi ! Nhiều lúc giúp người ta, người ta quay lại dạy mình , buồn ! giúp người ta, người ta không cám ơn , buồn ! trao đổi , người ta hiểu lầm, buồn ! Hỏi , lại bị hiểu lầm, Buồn ! rồi buồn vu vơ ...sao mà thấy buồn, sao nó cứ day dứt...thế nhỉ !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mở cách cửa ra ta thấy mình thật nhỏ bé, thế giới rộng lớn bao la, ta chỉ là một hạt cát nhỏ...cố lên!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm qua mưa ngập, Sếp về đem theo nổi bực mình:

Bọn thanh niên cứ lao vô rãnh nước làm nước dơ bán tung tóe, ướt hết mọi người!

Kể ra hành vi này cũng đáng bực thật; Nhưng chỉ nhóm nhỏ xung quanh đó thôi!

Có những hành vi làm cả XH bực, như "Giảm điểm cho Bà Mẹ VN Anh Hùng khi thi ĐH" thì còn được lấp liếm rằng không sai thì tệ hết biết!
 
Tự dưng thấy buồn , mặc dù biết nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi ! Nhiều lúc giúp người ta, người ta quay lại dạy mình , buồn ! giúp người ta, người ta không cám ơn , buồn ! trao đổi , người ta hiểu lầm, buồn ! Hỏi , lại bị hiểu lầm, Buồn ! rồi buồn vu vơ ...sao mà thấy buồn, sao nó cứ day dứt...thế nhỉ !

Cố gắng lên anh ơi! Cuộc sống có rất nhiều nỗi buồn mà mỗi nỗi buồn nó lại không giống nhau. Nhưng cũng có rất nhiều niềm vui, vì thế hãy coi những nỗi buồn đó chỉ là thoảng qua...như bong bóng xà phòng...rồi cũng vỡ tan hết thôi ạ.
 
Sao thấy buồn buồn. GPE dạonày ít bài hỏi, các thành viên quen thuộc không thấy viết bài, không thấy hìnhdáng và một số người rời GPE vì những lý do “lãng xẹt”... hay do mình đang giàđi, khó tính hơn. Híc híc
 
những cơn gió heo may, cái se se lạnh bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu một mùa đông đầu tiên dậy sớm đi làm, cảm nhận dần những ái ngại mà các anh chị cùng công ty đã trải qua trong suốt những năm qua.
 
Chắc là sắp có bài quảng cáo gì đây.
 
Lại sắp sửa hoàn tất một chương trình viết hơn 6 tháng trời! Cố lên mình ơi!
 
Chỉ còn mỗi cái Menu và trang điểm "cô dâu" nữa là xong rồi! kakaka.
 
hạnh phúc ..........................hihi, về nhà với Mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cuối cùng thì mình cũng quyết định thay đổi, công việc mới tuy áp lực hơn rất nhiều và cũng là thử thách mình, nhưng mình tin là mình sẽ làm được.
Sự thay đổi trong cuộc sống sẽ khiến mình tự khẳng định bản lĩnh mình hơn, mình dám nhận và dám làm.

Sắp phải chia tay với những đồng nghiệp, những người bạn, những bạn nhân viên yêu quý trong công ty. Thời gian qua mình đã gắn bó với nơi này. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỷ niệm.
Nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định thay đổi. ...Buồn vì phải xa mọi người trong công ty....
 
Dù sao cũng chúc mừng xuan.nguyen82 đã tìm được công việc mới phù hợp với mình.
 
Dù sao cũng chúc mừng xuan.nguyen82 đã tìm được công việc mới phù hợp với mình.

Em cảm ơn thầy Ba Tê nhiều ạ! hihihi. Công việc mới đầy áp lực và khó khăn hơn, nhưng rồi sẽ làm được, thầy nhỉ?
Em cảm ơn thầy đã luôn động viên em trong mọi hoàn cảnh. hihihihhihi.
 
Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
 
Hôm nay cân được 54kg. Zị là 4 tháng tăng được gần 2kg. Hi vọng sẽ tăng đủ kg trong 5 tháng nữa. Cố lên chiaky
 
Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Theo tôi thì bạn nên xách mồi rượu đến nhà người bạn rủ nhậu.
Trong bàn nhậu nói rõ là hôm trước có đòi đốt nhà bạn nhưng đó là rượu nói, bi giờ là ...
Tao hổng có nói!
 
Hôm qua trao đổi với Giám đốc về việc mình nghỉ. Chị rất buồn và mình nhìn thấy rõ chị có thể hiện trạng thái tình cảm trên nét mặt. Chị nói chị không muốn mình nghỉ và thật lòng rất bất ngờ với quyết định của mình trong thời điểm cuối năm.
Chị nói rằng: Về công việc chị rất hài lòng về em, trong nội bộ BGD và trong công ty mọi người rất yêu mến em, hơn nữa em nghỉ bây giờ sẽ ảnh hưởng lớn đến các công việc em đang quản trị. Chị khó tìm người làm việc được như mình.
Hôm qua chị nói rất nhiều với mình và về mình, chị nói chị rất ít gặp người yêu nghề Nhân sự như mình và tính đến thời điểm này chị ưng ý về mình nhất.

Nhưng trong lòng thì ...mình cũng chẳng biết nữa. Ngày hôm qua mình còn rất háo hức với công việc mới, vị trí mới tại công ty mới. Ngày hôm nay mọi thứ trùng xuống. Vị trí mới, công việc mới đầy áp lực, khó khăn, nhưng mình không ngại vấn đề đó.
Thậm chí chị còn đề nghị mình là cho mình làm thêm ở công ty khác với quãng thời gian mình thấy phù hợp nhưng mình thì không thể làm như thế, bởi như thế sẽ không làm tốt việc của bên nào cả, hơn nữa mình cũng chỉ muốn tập trung một nơi làm việc.
Chị cũng đề nghị việc tăng lương. Mình rất hiểu chị và cảm thấy mình dường như đang bị giảm sự háo hức với công ty mới, vì tình cảm với người đã và đang làm việc cùng. Không phải vì chị nói việc tăng lương mà là vì tình cảm với chị và những con người nơi đây.

Bạn mình thì nói: Đời nguời không có nhiều cơ hội, cần biết cái gì cần nắm giữ hoặc buông tay....

Tâm trạng mình xáo trộn. Cũng vì tình cảm này mà nhiều lần mình nói nghỉ mà không nghỉ được. Mình thấy khó nghĩ quá, hic hic hic.
Công ty mới với nhiều thử thách mới, áp lực và khó khăn mới, thăng tiến mới.
Công ty cũ với tình cảm, sự gắn bó và đặc biệt là mình được BGD đánh giá cao...Song cơ hội thăng tiến không có.
Bạn mình thì nói là: Phụ nữ thì phấn đấu như thế đủ rồi đừng có lên cao nữa. Còn phải lo cho gia đình nữa chứ. Hic...

Mình đang rơi vào trạng thái....????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đang rơi vào trạng thái....????
Nam tiến một chuyến (hoặc đi đâu đó để thoải mái tinh thần), chừng 1 tuần đủ để quyết định, vì khi đó tâm trạng đã tốt hơn. Chắc chắn Xuân cũng đã suy nghĩ nhiều mới đưa ra quyết định. Nếu công ty cần mình thì họ sẽ quyết giữ lại, cứ để tâm trạng tốt rồi quyết định lần nữa.
 
Hôm chuẩn bị sang ĐôngHà (QTrị) Thì thằng út bảo: bố mua cho mấy cái đĩa siêu nhân nhé...mấy cái đĩa này mình mua rất nhiều lần và biết giá cả nó ra sao (8.000 đ/c).
Nhưng ko hiểu tại sao hôm nay mình hỏi giá ,họ lại hét lên (15.000 đ/c) ,mình trả bằng giá hay mua và tăng lên (10.000 đ/c) mà họ ko chịu...biết là bị "cho lên thớt" nhưng tặc lưỡi...mua cho xong...chẳng đáng mấy.
+ Thế là mình chọn mua 03 cái...rút tờ 50.000 đ ra trả và nhận lại tiền "Ko đếm" trả lại...
+ Khi về đến KS mới phát hiện là họ đã trả lại cho mình là 35.000 đ...
+ Ko biết là họ tính nhầm ,trả nhầm hay giá bán đĩa chuẩn là (5.000 đ/c)
 
Công ty cũ với tình cảm, sự gắn bó và đặc biệt là mình được BGD đánh giá cao...Song cơ hội thăng tiến không có.
Bạn mình thì nói là: Phụ nữ thì phấn đấu như thế đủ rồi đừng có lên cao nữa. Còn phải lo cho gia đình nữa chứ. Hic...

Mình đang rơi vào trạng thái....????
BGD đánh giá cao mà ko đc thăng tiến...hơi bị mâu thuẫn ạh...phải tự đề xuất thăng tiến thôi..
 
Sáng đi trên đường Đại Lộ Đông Tây (gần cầu Lò Gốm) thì nghe lộp cộp, bánh sau xẹp lép, vừa may có tiệm sửa xe trước mặt. Ông sửa xe lấy ruột xe ra, "BẺ" luôn cái van: "Thay ruột không em?" Trời, ổng bẻ cái van ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Hỏi bao nhiêu tiền. "80k" ?!. Sáng ra gặp giang hồ nó chém, khuyến mãi thêm cho cái đinh vừa lấy trong vỏ ra.
 
Sáng đi trên đường Đại Lộ Đông Tây (gần cầu Lò Gốm) thì nghe lộp cộp, bánh sau xẹp lép, vừa may có tiệm sửa xe trước mặt. Ông sửa xe lấy ruột xe ra, "BẺ" luôn cái van: "Thay ruột không em?" Trời, ổng bẻ cái van ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Hỏi bao nhiêu tiền. "80k" ?!. Sáng ra gặp giang hồ nó chém, khuyến mãi thêm cho cái đinh vừa lấy trong vỏ ra.
Vậy là hướng từ Q6 đi ra QL1? hihi anh cũng đã bị nhưng không thay ruột, chỉ vá 1 lổ mất 45K.
 
Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Chắc hai "Ổng" này trúng độc đắc ,nên định thay nhà mới...đây.
* LK: Kiểm tra kỹ tờ vé số "Chắc chắn nó nằm trong túi" trước khi đốt.
 
Nam tiến một chuyến (hoặc đi đâu đó để thoải mái tinh thần), chừng 1 tuần đủ để quyết định, vì khi đó tâm trạng đã tốt hơn. Chắc chắn Xuân cũng đã suy nghĩ nhiều mới đưa ra quyết định. Nếu công ty cần mình thì họ sẽ quyết giữ lại, cứ để tâm trạng tốt rồi quyết định lần nữa.

Cuối cùng thì mình cũng quyết định...Leo ơi! Sau 1 tuần suy nghĩ. Mình sẽ nghỉ việc ở công ty này để tới công ty mới từ 15/12/2013. Công việc mới với nhiều áp lực và thử thách hơn nhưng mình sẽ cố gắng!
Cảm ơn Thảo nhiều lắm! Hihihihii
 
Trưa mai mình sẽ có mặt ở Biên hòa!

Cũng đã lâu rồi chưa trở lại nơi đó!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom