Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay nhận được một giỏ hoa hoành tráng từ tay em trai (đem đến tận công ty). hix...cảm động quá! Em trai tâm lý ghê! Đây là giỏ hoa đẹp nhất từ trước đến giờ. Đẹp bởi nó chan chứa tình cảm của một thằng em dành cho chị Hai. Cảm ơn em nhiều lắm!
 
Mới sáng sớm chưa kịp tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn, bạn bảo " Tui phải là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng bà " còn hoa tôi chuyển phát nhanh vào sau. Thầm cám ơn thằng bạn, năm nay tưởng vào đây không có hoa, ra là vẫn có. Năm nào cũng vậy cứ 8/3 hay 20/10 nó lại tò tò mang một bó hoa đến tặng tôi, đôi khi bó hoa của nó sánh cùng với bó hoa của nửa kia, và có khi chỉ mình nó. Tôi thầm cám ơn nó, nhờ sự quan tâm của nó mà tôi cảm thấy lòng mình luôn đầy.


Mừng cho sweet
carisa cũng từng có người bạn thân như thế
hơn 8 năm nào hoa, nào thiệp, nào quà, ...
rồi bỗng hum đó, đứng run run: "làm bạn gái mình nhé"
ngày í đang có bạn trai
cũng phân vân nhiều dữ lắm
cần thời gian
vậy mà 6 tháng
nghĩ thấy mình vô tình thật
sau 6 tháng ấy, đáp trả tin nhắn hỏi thăm: "đừng nhắn tin cho mình nữa, ... mình không muốn bạn gái mình buồn"
6 tháng tiếp theo nữa, nhận được thiệp cưới
bất ngờ thật
đàn ông ... họ mạnh mẽ thật
 
Mừng cho sweet
carisa cũng từng có người bạn thân như thế
hơn 8 năm nào hoa, nào thiệp, nào quà, ...
rồi bỗng hum đó, đứng run run: "làm bạn gái mình nhé"
ngày í đang có bạn trai
cũng phân vân nhiều dữ lắm
cần thời gian
vậy mà 6 tháng
nghĩ thấy mình vô tình thật
sau 6 tháng ấy, đáp trả tin nhắn hỏi thăm: "đừng nhắn tin cho mình nữa, ... mình không muốn bạn gái mình buồn"
6 tháng tiếp theo nữa, nhận được thiệp cưới
bất ngờ thật
đàn ông ... họ mạnh mẽ thật

Hơ hơ, trước khi mình vào Nam, bạn ý cũng vậy nhưng mình không như caria, với mình chỉ đơn giản là bạn thôi. Người ta bảo không có tình bạn giữa nam và nữ, có lẽ đúng, kiểu gì cũng một bên có sự động đậy. Nhưng với những tình bạn lâu năm, và xuất phát từ thời niên thiếu, nếu một phía có tình cảm nhưng bên kia không đáp lại, tình bạn đó vẫn luôn tồn tại.
Mình nghĩ không phải là sự mạnh mẽ, có khi đơn giản người ta chỉ muốn lấy hình ảnh này đè chết hình ảnh kia. Đó là sự chạy trốn, chay trốn bằng một đám cưới.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nếu không có câu yêu cầu hôm í thì carisa không biết mình cũng mết người ta
nhưng nếu bảo cưới ngay lúc non nót thế .. chắc cũng không thành
hay biết mấy nếu bạn thân thành người tri kỷ
không bao giờ nữa rồi
đúng người nhưng không đúng thời điểm

bạn ấy là túyp đàn ông của gia đình
rất thông minh & bản lĩnh
không phải chạy trốn đâu
có thể là cần an cư để lạc nghiệp
và vì "sĩ diện" chăng nên chẳng còn liên lạc
dầu vậy, vẫn đáng là người có trách nhiệm ... với vợ

nhưng không còn quan trọng nữa...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa nhận được hoa của bạn chuyển từ HN vào, cảm giác thật ấm áp. Một điều vô cùng nhỏ, nhưng lại rất ý nghĩa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa nhận được hoa của bạn chuyển từ HN vào, cảm giác thật ấm áp. Một điều vô cùng nhỏ, nhưng lại rất ý nghĩa.
Chúc mừng chị nha, chắc chị vui lắm nhỉ? ở xa quê hương như vậy bạn bè vẫn luôn theo bên mình còn gì bằng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang trong lớp học thêm, điện thoại báo có tin nhắn mới.
=> minhthien321 : 19h tối nay offline tại 219 Nơ Trang Long nhé.
tramykt86nt : okie. Em đang trong lớp học. 7h15 mới ra. Em đến trễ hen.
Học xong 7h20. Bay vèo đến 219 Nơ Trang Long liền. hihi..lại được gặp những khuôn mặt thân thuộc của GPE : Bố Già Gân, anh solomon2211, anh minhthien321, chị jenni, simple_life. Thú vị nhất là mình và chị jennie, Simple_life được anh minhthien321 tặng 1 món quà rất chi là dễ thương (hehe..gì chứ nhận quà là khoái lém!).
Một lúc sau anh tungnguyen_kt đến, rùi bacbinhtieuthu đi học về cũng tranh thủ ghé vào. Cả anh taydenui (hix hix hình như là tedaynui thì phải, mà sao mình cứ nhớ nhầm "tay dê núi". haha) nữa. "Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu 1 lần"....lại ca khúc đó. haha. Nghe mấy anh kể chuyện mà cả bàn ôm bụng cười nghiêng ngả. Chắc tối nay mất ngủ vì đã cười quá nhiều. haha. Anh minhthien321 và solomon2211 còn trổ tài "xuất khẩu thành văn, mà nhập khẩu thành thơ" nữa. Whow! Mấy anh nhà mình quả là thiên tài! Bái phục! Bái phục!
Đến 23h mới về đến nhà. Và may mà uống có xíu hà, nên hổng có xỉn. hì hì. Một ngày 20/10 thiệt dzui! Cảm ơn mấy anh chị GPE nhiều lắm! Chúc cả nhà ngon giấc!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày hôm qua thật là một ngày "xui xẻo" quá! Sáng sớm đi làm mà bị lủng bánh xe, đẩy muốn hụt hơi luôn, đến được tiệm sửa xe mà còn phải kêu cửa nữa chứ! Nó làm sao không biết làm cái ruột bánh xe tét bét luôn, mình thay hết 55000 ngàn đồng. Kiểm tra thấy một miếng tam giác sắt cắm vào vỏ, thiệt là "đinh tặt" tái xuất giang hồ nữa rồi! Thiệt là chán quá đi! Đã đi làm xa mà còn gặp như vậy nữa chứ!
"Xém" chút xíu nữa là trễ giờ làm rồi!!!
Không biết có ai cùng cảnh ngộ như mình không nhỉ???
 
Mừng cho sweet
carisa cũng từng có người bạn thân như thế
hơn 8 năm nào hoa, nào thiệp, nào quà, ...
rồi bỗng hum đó, đứng run run: "làm bạn gái mình nhé"
ngày í đang có bạn trai
cũng phân vân nhiều dữ lắm
cần thời gian
vậy mà 6 tháng
nghĩ thấy mình vô tình thật
sau 6 tháng ấy, đáp trả tin nhắn hỏi thăm: "đừng nhắn tin cho mình nữa, ... mình không muốn bạn gái mình buồn"
6 tháng tiếp theo nữa, nhận được thiệp cưới
bất ngờ thật
đàn ông ... họ mạnh mẽ thật

Đàn ông họ mạnh mẽ hay không thì... chỉ có họ mới biết mà thôi.!
 
Có những người vô duyên.Mình đã không thích nghe mà cứ đi khoe khoang, kể lể. Mình thấy ghét.
 
Có những người vô duyên.Mình đã không thích nghe mà cứ đi khoe khoang, kể lể. Mình thấy ghét.

Bạn này thật thẳng thắn và cá tính. Nhưng tôi đang tự hỏi có phải bạn đang nói với tôi không? Bởi tôi đâu biết bạn nói ai đâu? Chung chung quá!
 
Hôm nay tranh thủ xem được mấy tập drama bằng Nihongo. Hay thật! Nhưng mà tiếc là hổng biết tiêu đề, với lại phim hổng có phụ đề, chắc hiểu dc khoảng 1% thui. hì hì. Nhưng mà dù sao nếu siêng nghe và xem suốt chắc cũng cải thiện dc kĩ năng nghe chút chút. Gambatte! Hix..Có ai biết link down drama này (có phụ đề tiếng Anh) ko nhỉ : http://nhacnhat.info/#Play,7924. Dare-ka wakariru-ka, oshiete kudasai (Có anh chị nào biết thì vui lòng chỉ tramy với).
 
10 ngày vào SG, như chim bị nhốt trong lồng, mọi người hỏi đã biết nhịp sống xô bồ của SG chưa?, mình vẫn chưa nhìn thấy đâu, bồ cũng không thấy luôn, chỉ thấy cái lồng chim. Sáng nay bạn nhắn tin "HN chớm lạnh, ra ngoài rồi phải quay về lấy ao lạnh" tự dưng thấy nhớ HN, nhớ cả cái lạnh của HN nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mùng 8/3 vừa buồn vừa vui, vui vì nhận được một món quá bất ngờ, buồn vì biết người đó đã ngừng quan tâm đến mình. Lòng quặn lại một chút khi biết anh tối đó vui vẻ ở đâu đó, quặn đau vì mình nghĩ với những gì đã qua tối thiểu cũng nên tặng nhau một lời chúc mừng, đằng này " nothing". Nhưng sau cơn quặn mình thấy mọi thứ nhẹ hơn, tỉnh cảm cũng nhẹ hơn, và mọi thứ không như mình tưởng. Liều thuốc đắng luôn là một liều thuốc tốt.
Mình nhớ một câu " Tình yêu ngừng khi người ta ngừng quan tâm".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
theo mình nên để cho đẹp,nếu mà cắt thì cắt giống tóc Nam ấy.hihii.mà Romantic học năm thứ mấy rùi nhỉ?nhìn qua avata xinh ngưỡng mộ quá.không biết có ng iu chưa nữa,tòtto mò quá cơ?
 
theo mình nên để cho đẹp,nếu mà cắt thì cắt giống tóc Nam ấy.hihii.mà Romantic học năm thứ mấy rùi nhỉ?nhìn qua avata xinh ngưỡng mộ quá.không biết có ng iu chưa nữa,tòtto mò quá cơ?

Romantic học năm cuối rùi, romantic ăn hình đấy anh ạ. Chứ ở ngoài xấu không hà.
Cũng nhớ vẻ ngoài này của mình mà mình biết được khối thứ hay ho đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ây trà nghe có vẻ khiêm tốn quá ta?

Romantic học năm cuối rùi, romantic ăn hình đấy anh ạ. Chứ ở ngoài xấu không hà.
Cũng nhớ vẻ ngoài này của mình mà mình biết được khối thứ hay ho đấy.
?biết đc số thứ hay ho là những gì ấy nhỉ?hihi tò mò quá?năm cuối chắc học kinh tế chăng? gọi mình bằng anh là đúng roài,hihi mình cũng năm cuối nhưng học kỹ thuật(5 năm).khi nào có dịp làm wen nhỉ?
 
?biết đc số thứ hay ho là những gì ấy nhỉ?hihi tò mò quá?năm cuối chắc học kinh tế chăng? gọi mình bằng anh là đúng roài,hihi mình cũng năm cuối nhưng học kỹ thuật(5 năm).khi nào có dịp làm wen nhỉ?
Hi Hi cái hay ho đấy nói ra thì còn gi gọi là hay ho nữa? Thôi bạn bè đi cho hoà đồng, bạn biết bài thơ " Làm anh khó lắm" hồi mình học cấp 1 không? Với Minh Anh còn khó gấp vạn lần. Minh Anh học năm cuối trường Kinh Tế Mình ở SG, bạn ở đâu, xem chừng ngoài bắc thì phải. Minh Anh tưởng chúng ta đang làm quen nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi Hi cái hay ho đấy nói ra thì còn gi gọi là hay ho nữa? Thôi bạn bè đi cho hoà đồng, bạn biết bài thơ " Làm anh khó lắm" hồi mình học cấp 1 không? Với Minh Anh còn khó gấp vạn lần. Minh Anh học năm cuối trường Kinh Tế Mình ở SG, bạn ở đâu, xem chừng ngoài bắc thì phải. Minh Anh tưởng chúng ta đang làm quen nhỉ?

Tặng bạn KhoaVu87:

LÀM ANH

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng nhẹ nhàng.

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường anh luôn.

Làm anh khó đấy
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

<quên mất tên tác giả rùi>.

P/S: Minh Anh có nhõng nhẻo khóc nhè không? Chắc Vũ Khoa sẽ dỗ dành liền hen! Minh Anh mà vấp ngã một cái, chắc khỏi phải nói, minhthien321 còn muốn đỡ nữa, huống chi là Vũ Khoa ha... Ẹc.. Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tặng bạn KhoaVu87:

P/S: Minh Anh có nhõng nhẻo khóc nhè không? Chắc Vũ Khoa sẽ dỗ dành liền hen! Minh Anh mà vấp ngã một cái, chắc khỏi phải nói, minhthien321 còn muốn đỡ nữa, huống chi là Vũ Khoa ha... Ẹc.. Ẹc...
Tác giả nào không biết, nhưng tác giả mô đi fai đích thị là anh.
 
Đương nhiên là anh roài! Chẳng lẽ là Vũ Khoa sao?
<có muốn anh nâng đỡ khi ngã không nè???>
Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,
Anh có làm được điều này thì Minh Anh nhận làm anh
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.
 
Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,
Anh có làm được điều này thì Minh Anh nhận làm anh

Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.
Trên GPE có bố nuôi KTGG, Anh nuôi Solomon, anh họ nuôi của sweet giờ đến em nuôi romantic, thêm mẹ nuôi nữa là giống như một gia đình rồi.
 
Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,
Anh có làm được điều này thì Minh Anh nhận làm anh

Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.

Lại gốc cây Đào, mà đào có nhiều loại quá, Đào cho ra hoa (bao gồm đào HN, đào Nhật Bản), Đào cho ra quả, thậm chí Đào hoa, Đào mỏ... Ý em chọn cây đào nào đây?
 
Trên GPE có bố nuôi KTGG, Anh nuôi Solomon, anh họ nuôi của sweet giờ đến em nuôi romantic, thêm mẹ nuôi nữa là giống như một gia đình rồi.

Mẹ ở đâu vậy Trơơờiiiiiiiiii???????? Chắc muốn nói Mẹ của tôi chắc!!! Muốn làm dâu hả? Ẹc.. Ẹc...
 
Lại gốc cây Đào, mà đào có nhiều loại quá, Đào cho ra hoa (bao gồm đào HN, đào Nhật Bản), Đào cho ra quả, thậm chí Đào hoa, Đào mỏ... Ý em chọn cây đào nào đây?
Đào gì anh hỏi anh trai solomon của Minh Anh để tìm hiểu trước nha. Còn anh, anh thích Đào gì?
 
Cứ đào là thích hà, đào nào càng hấp dẫn càng thích!!!!

Không làm việc qua trung gian, sẽ phát sinh nhiều chi phí!
Nếu anh sợ mất chi phí anh phải nhắm mắt chấp nhận Minh Anh dẫn đến gốc cây Đào nào chịu cây đào đấy nhé, xấu đừng kêu than nha.
 
Nếu anh sợ mất chi phí anh phải nhắm mắt chấp nhận Minh Anh dẫn đến gốc cây Đào nào chịu cây đào đấy nhé, xấu đừng kêu than nha.

Thân anh như tấm lụa Đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai!!!

Tự nhiên tui phải bị bịt mắt kìa trời, đâu còn cái thuở bịt mắt bắt dê đâu ta? Bịt mắt bắt Minh Anh thì được thôi.
 
Mẹ ở đâu vậy Trơơờiiiiiiiiii???????? Chắc muốn nói Mẹ của tôi chắc!!! Muốn làm dâu hả? Ẹc.. Ẹc...
Anh Minh Thiên đừng mượn gió bẻ măng nhé, đây liệu có phải là một cách..............
To: Minh Thiên , romantic : Sweet ngồi đọc bài của hai người mà cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, làm bác quay ra hỏi " cười gì mà cười một mình hoài vậy? " hehe. Hai người làm anh em được đấy.
Minh Anh ơi, kết nghĩa gốc cây Đào với anh Minh Thiên rồi, đi ăn ở đâu nhớ gọi chị nhé, có thể chị lười dẫn em đi ăn, nhưng lại rất chăm ăn theo đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sorry, but I don't understand "đang nu" is what!!!
What does it mean???
Không biết thật hả anh, anh quấn khăn lụa lên người, giờ khăn lụa bị quạt gió của bác BNTT thôi bay đi thì..... nghĩa là nu đây
Mà thân anh như tấm lụa Đào thật ha, không hiểu lụa này lụa đào này là lụa gì nữa?
 
Không biết thật hả anh, anh quấn khăn lụa lên người, giờ khăn lụa bị quạt gió của bác BNTT thôi bay đi thì..... nghĩa là nu đây
Mà thân anh như tấm lụa Đào thật ha, không hiểu lụa này lụa đào này là lụa gì nữa?

Lụa đào 100% không cần kiểm chứng bởi Cục Đăng kiểm đâu! Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn! Lụa đào mặc vào là hết ý luôn đó! Khi nào có nhu cầu anh gửi tặng, không bán 1 tấm lụa đào cho riêng em!

P/S: à, thì ra cô nường nói là NUDE! hihihihi
 
bác minhthíen nói hay quá.cảm ơn bác tặng bài thơ

Tặng bạn KhoaVu87:
LÀM ANH
P/S: Minh Anh có nhõng nhẻo khóc nhè không? Chắc Vũ Khoa sẽ dỗ dành liền hen! Minh Anh mà vấp ngã một cái, chắc khỏi phải nói, minhthien321 còn muốn đỡ nữa, huống chi là Vũ Khoa ha... Ẹc.. Ẹc...
bác minhthien yên tâm đi khi mà minh anh bị vấp ngũ không những em mà còn nhiều bạn,nhiều Anh trong diễn đàn này chắc giống Khoa sẽ chạy lại nâng Minh Anh ấy chứ nhỉ?
riêng em thì bắt máy bay bằng tưởng tượng vào trong tận SG nâng đỡ ấy chứ.
mà nghe bạn Minh Anh bảo để đc bạn ấy gọi là anh Có vẻ là cực khó thế Bác nào cố gắn làm sao để Minh anh gọi Là...đi nhỉ?
-Mình Thấy bạn Minh Anh nhiểu tâm trạng lắm nhất là trong chuyện T..iu.hii cố lên nha
 
Lụa đào 100% không cần kiểm chứng bởi Cục Đăng kiểm đâu! Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn! Lụa đào mặc vào là hết ý luôn đó! Khi nào có nhu cầu anh gửi tặng, không bán 1 tấm lụa đào cho riêng em!

P/S: à, thì ra cô nường nói là NUDE! hihihihi
Thân anh như quả Đào thì đúng không, một quả đào mập mạp.
 
Hôm nay được về nhà gặp anh iu roài hí hí, gặp family iu quý
 
Các bạn xem cái quạt này sao sao đó. Hình như cái cánh gắn ngược, làm gì có gió mà mát.

Gắng ngược thì cũng có chức năng của gắng ngược chứ anh, nếu không mát cho người phía trước thì cũng mát người ngồi phía sau. đừong nào mà chẳng mát.
 
Gắng ngược thì cũng có chức năng của gắng ngược chứ anh, nếu không mát cho người phía trước thì cũng mát . . . .
cho bản thân nó; Lâu nay nó phải phục vụ cho sự mát mẽ của mọi người, thì cũng để nó tự quạt cho mình cái chứ

(Giống như quạt hút trong quán hát cho nhau nghe í mà!) :-=--=0:-=
 
hix...hôm nay có chuyện bực mình. Nên làm có nửa buổi bỏ về luôn. Mà xem ra ko chừng mình cũng "họ nhà Cua" thiệt. Bực mình! Cuối cùng cũng gặp được con người 2 mặt, người mà mình đã từng kết nghĩa anh em. Thiệt là ngốc quá, ngốc quá! Chẳng đáng chút nào! Thôi! Bỏ qua đi, mỉm cười lên nào. Có GPE bên cạnh mà. Thuy san, gambatte kudasai!
 
Gắng ngược thì cũng có chức năng của gắng ngược chứ anh, nếu không mát cho người phía trước thì cũng mát người ngồi phía sau. đừong nào mà chẳng mát.
Nếu nhìn cánh quạt gắn kiểu này thì không chỗ nào mát hết cả.

Gắn như dưới đây mới đúng chứ.

01033b.jpg
03005.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
10 lý do để mỉm cười: - Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta. - Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. - Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. - Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. - Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần. - Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác. - Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn. - Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn. - Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác. - Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực. Hey, let’s smile!
teeth_smile.gif
 
Mọi nguời chú ý, đây là topic "Nhật Ký Ngắn", không bàn luận và post hình ảnh offline tại đây!.

Thân,
Jenni
 
Chuông điện thoại reo, nhìn số, giật mình. Mình vẫn chưa xoá số của anh. Cầm máy lên, nói chuyện qua loa hồi anh bảo " em dạo này ít nói nhỉ!?". Uhm, em ít nói bởi em quá ngỡ ngàng, sao anh lại goi cho em?!. Anh chỉ tìm đến em khi những lúc anh cảm thấy cô đơn nhất và e không muốn, không muốn mình là người thừa của anh!. Anh hãy sống vui với hạnh phúc của riêng anh. Và em đã xoá số của anh trong phone, em xoá hết những kỹ niệm về anh!!!.

------

Chiều đi chơi với chị, chị kể về hạnh phúc mới của chị. Mừng cho chị nhưng cảm thấy tủi cho mình. Thế là đêm nắm lại nghĩ, lại rơi nước mắt!.
 
thật sự chia buồn cho người mất ngủ vì yêu.mình ko phải mất ngủ như cậu nhưng đọc qua câu chuyện của bạn mình thấy khổ cho ai yêu đơn phương nhỉ.
 
- tôi nhận được thư yêu cầu kết hôn với Ann từ gia đình Boleyn, nhưng tôi đề nghị cô con thứ, Mary.
- vì sao?
- gia đình nào sinh con gái cũng để có được danh lợi & bổng lộc. Gia đình tôi không phải chức tước sao sang.
- vậy anh nghĩ Mary không xứng đáng được điều đó sao?
- không phải thế. Mary thậm chí xinh đẹp và tốt bụng hơn. Nhưng sắc đẹp & lòng tốt thôi không đủ cho sự thăng tiến
...

(trích "The Other Boleyn Girl")
 
Chuông điện thoại reo, nhìn số, giật mình. Mình vẫn chưa xoá số của anh. Cầm máy lên, nói chuyện qua loa hồi anh bảo " em dạo này ít nói nhỉ!?". Uhm, em ít nói bởi em quá ngỡ ngàng, sao anh lại goi cho em?!. Anh chỉ tìm đến em khi những lúc anh cảm thấy cô đơn nhất và e không muốn, không muốn mình là người thừa của anh!. Anh hãy sống vui với hạnh phúc của riêng anh. Và em đã xoá số của anh trong phone, em xoá hết những kỹ niệm về anh!!!.
Minh Anh cũng gặp trường hợp như chị, Minh Anh cũng tưởng mình xoá rồi. Lúc nhận được điện thoại của hắn Minh Anh tự nói với mình " ơ, mình tưởng mình xoá rồi cơ mà, gọi làm gì thế không biết" . Lúc hắn gọi chị đừng nghĩ " Anh chỉ tìm đến em khi những lúc anh cảm thấy cô đơn nhất và e không muốn, không muốn mình là người thừa của anh" chị nghĩ như thế tự dưng tội nghiệp mình lắm, chả việc gì phải vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay qua phải qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi vào, thấy cầu Sài Gòn, rồi ngã 5 ngã 6, chả thấy đường Nguyễn Hữu Cảnh đâu. Quay đi quay lại 3 lần mới thấy, địa chỉ thì lộn xộn, đi đúng 2 vòng đường NHC mới thấy được nơi mình cần đến.
 
- tôi nhận được thư yêu cầu kết hôn với Ann từ gia đình Boleyn, nhưng tôi đề nghị cô con thứ, Mary.
- vì sao?
-....
- .... Mary thậm chí xinh đẹp và tốt bụng hơn. Nhưng sắc đẹp & lòng tốt thôi không đủ cho sự thăng tiến
...

Hiểu chết liền!
Sao lại yêu cầu Mary rồi khen Mary xinh đẹp rồi chê không đủ thăng tiến? Mà liên quan gì đến thăng tiến?
 
Hiểu chết liền!
Sao lại yêu cầu Mary rồi khen Mary xinh đẹp rồi chê không đủ thăng tiến? Mà liên quan gì đến thăng tiến?
Anh chết đi, em hiểu đấy.
Em đang chết vì ngạc nhiên này, hôm nay cơn gió nào đưa đẩy anh đi lạc lối vào đây.
He he Lão chết tiệt biết thư giãn này, bà con ơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sweet_girl sao có vẻ giận dữ thế?nhẹ nhàng,thanh lịch,mới là phụ nữ Việt.

Khoa Vũ à, em họ nói anh họ thế thôi, có giận dữ gì đâu. Biết tính anh họ nên chọc ghẹo tí mà.
(Anh em họ biết tính nhau hết rồi)

To Em họ: Chả lẽ chết tiệt không biết cười? Hôm nọ em còn bênh anh cơ mà?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Blog Radio 102: Yêu em mười phần

Cập nhật lúc 00:23, Thứ Bảy, 24/10/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Bạn đang nghe Blog Radio 102!

Email của bạn đọc Ngọc Nga [celano.ns3@...]: Đây là một truyện ngắn mà tôi rất thích, nội dung và ý nghĩa của câu truyện đã cho tôi thấm thía được rất nhiều điều, và tôi nghĩ nó cũng thật sự bổ ích cho những ai đã, đang và sẽ làm vợ đấy.
Vì vậy, tôi gửi câu chuyện này đến blog radio để câu chuyện này được nhiều người biết đến hơn, để rồi cùng nhau suy ngẫn và trao đổi ý kiến với nhau. Rất mong chương trình blog radio sẽ đăng tải câu chuyện này.. Tôi rất thích nghe chương trình blog radio bởi giọng đọc rất hay và những câu chuyện rất ý nghĩa.
Blog Radio số 102 mang tới các bạn một truyện dịch được bạn đọc Ngọc Nga sưu tầm, đánh máy lại và gửi tới Blog Radio:
images1872749_DSC_0084.jpg
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 102: Yêu em mười phần - Ảnh minh họa: bcdirector

Tôi không hỏi thêm nữa bởi càng hỏi rõ ràng,
nỗi đau trong tim càng lớn…

Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: “Chúng ta ly hôn đi!”.

Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó… hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ lien lụy đến tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.

Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục:

“Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!”.

“Từ bao giờ vậy?” – Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn.

“Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình”.

Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. “Anh yêu cô ta bao nhiêu?”

“Rất yêu, mười phần yêu!”

“Vậy cô ta có yêu anh không?”

“Yêu!”.

Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện. Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì? Tôi thở một hơi thật dài: “Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!”.

Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt. “Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?”

Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con.

images1872616_3Clock_by_fL0urish.jpg
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 102: Yêu em mười phần - Ảnh minh họa: fL0urishTrước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Chỉ vài chén rượu nhỏ đã khiến anh nói nhiều hơn lúc trước. Anh nói muốn nghe thấy lời chúc phúc của tôi. Trong cả bữa ăn anh đều chủ động nói về người con gái kia. Rằng cô ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi xuân phơi phới, ở bên cô ấy anh cảm giác như bị sức thanh xuân của cô ấy đốt cháy… Tôi nhớ lại ngày trước, mình cũng đã từng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp ấy, sức sống ấy cũng đã từng lôi cuốn anh mạnh mẽ như thế. Tôi và cô gái ấy chỉ cách nhau có mười năm, vậy mà đã bị gán “mác” tình cũ.

Cô ây rất ngây thơ, chỉ một chút việc nhỏ đã khiến cô ấy có cảm giác thỏa mãn. Có lần vào hội chự chơi trò phi tiêu được thưởng một bánh xà phòng; có lần anh tặng cô chiếc đồng hồ điện tử học sinh, dẫn cô ấy đi ăn xủi cảo… chỉ những việc nhỏ như vậy thôi mà cô ấy đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể hút thuốc cho đến khi căn phòng dày đặc khói thuốc. Anh cũng có thể chơi bài, uống rượu cùng với đồng nghiệp cả đêm…” - Anh lim dim đôi mắt và đang tự thưởng thức hạnh phúc trong men rượu ngà ngà. Tôi nhìn nét mặt thoáng hạnh phúc của anh khi đó, không sao giận dữ nổi. Tôi bỗng thấy mình giống như một bà bảo mẫu già khó tính, xét nét từng chi tiết nhỏ. Tôi vặn vẹo anh từng khoản tiền chi tiêu trong nhà. Mua một đôi tất cũng phải đắn đo xem nơi nào rẻ nhất. Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu càng phản đối anh tụ tập đánh bài với bạn bè.

Ở bên cô ấy anh cảm thấy con tim mình đạp nhanh hơn. Làm việc gì cũng tràn đầy khí thế” - Anh vừa vười vừa nói trong hơi rượu.

Tôi ngắt lời anh:

Cũng tốt thôi! Từ giờ về sau, em sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình. Em sẽ bớt thời gian là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh để tranh thủ trang điểm cho mình; em sẽ bớt tiền mua quần áo cho anh để chọn cho mình một vài bộ thời trang em thích; em cũng không quá chú trọng vào bữa cơm cho anh. Thích thì em nấu cơm, không thích em và con sẽ đi ăn hàng, em cũng sẽ không lo sức khỏe anh thế nào khi hút thuốc, uống rượu nữa; em cũng mặc kệ không giặt chăn mỗi lần anh say rượu và nôn ra, cũng không khóc và đi tìm anh mỗi góc phố khi anh không về nhà nữa; em sẽ không lo xem bên nhà anh hôm nay có ai mừng thọ, ngày kia ai lấy vợ; em cũng sẽ không gửi tiền cho bố mẹ anh nữa. Mỗi năm cũng chẳng theo anh ngồi xe đến nửa ngày, xách túi to túi nhỏ về quê để lo bữa cơm mừng thọ cho ba mẹ anh… Đúng thế, ly hôn rồi em bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Thật tốt!” - Tôi dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Còn anh, dường như đã thoát khỏi men say, lặng người nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một chút rượu đã khiến tôi không kìm được lòng nói ra tất cả. Tôi lại cười: “Ly hôn đi! Xem ly hôn rồi anh có thể đắc ý được bao lâu? Anh rất yêu cô ấy, yêu mười phần. Và cô ấy cũng mười phần yêu anh? Hai người ở bên nhau, chỉ cần sống với nhau vài năm, xem trái tim anh còn có thể loạn nhịp đập vì cô ấy nữa không. Tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh bây giờ, là những gì tôi mang lại cho anh mười năm trước. Anh hãy cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta và bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi anh bắt đầu cuốc sống mới với cô ấy rồi, anh sẽ phát hiện ra rằng, anh chỉ đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước kia mà thôi

images1872617_2.jpg
Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 102: Yêu em mười phần - Ảnh minh họa: Deviantart.com“Em say rồi!” - Anh nghiêm giọng nói với tôi.

Trước đây em không ngây thơ trong sáng ư? Em không xinh đẹp trẻ trung sao? Em quý trọng từng thứ mà anh tặng cho em, chiếc nhẫn bằng đồng, một quyển sách, chiếc bút lông và em cũng không quản trời lạnh đan cho anh chiếc găng tay len. Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể chuyên tâm yêu anh mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ của họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu sau khi bước qua hôn nhân, chỉ còn lại bẩy phần…” - Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói những gì nữa. Bởi men rượu khi ấy đã làm tôi choáng váng…

Cuối cùng chúng tôi không ly hôn. Tôi chấm dút mối quan hệ với cô gái trẻ kia và trở về bên vợ của mình. Lúc tỉnh táo tôi không lý trí bằng lúc say rượu và lúc say rượu lại càng thông minh hơn lúc tỉnh táo…
 
tặng các ban nữ.hãy nghe đoạn video trong đó nhá,mình nghe thấy rất hay
 
tặng các ban nữ.hãy nghe đoạn video trong đó nhá,mình nghe thấy rất hay

Cảm ơn bạn, bài viết có ý nghĩa. Nhưng lần sau bạn chỉ nên gửi link thôi nhé vì đây là mục Nhật kí ngắn mà, ai cũng đưa các câu chuyện dài vào thì chắc phải đổi tên cho nó phù hợp rồi.
 
Hôm nay qua phải qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi vào, thấy cầu Sài Gòn, rồi ngã 5 ngã 6, chả thấy đường Nguyễn Hữu Cảnh đâu. Quay đi quay lại 3 lần mới thấy, địa chỉ thì lộn xộn, đi đúng 2 vòng đường NHC mới thấy được nơi mình cần đến.

sweet ơi
mới vào saigon chắc còn tìm đường dài dài
muốn đến đâu nên vào đây www.diadiem.com trước
website hướng dẫn đường đi, có bản đồ & lượng tính thời gian tới điểm đến
như vậy cho đỡ lạc sweet nhé
 
sweet ơi
mới vào saigon chắc còn tìm đường dài dài
muốn đến đâu nên vào đây www.diadiem.com trước
website hướng dẫn đường đi, có bản đồ & lượng tính thời gian tới điểm đến
như vậy cho đỡ lạc sweet nhé
Sweet cũng làm vậy, đi thì không có vấn đề gì? nhưng đến đấy, ngã 5 ngã 7, không biết đâu mà lần.
 
Dạo này mệt thật, ngủ bù 3 hôm mà đầu óc vẫn quay quay
 
Người hiểu biết sẽ biết cách bỏ qua. Người chân tình thì hiểu cách hy sinh. Người thực sự hạnh phúc là người biết thoát ra khỏi những khổ đau, dù là những nỗi đauđến xé ruột. (Trích : blog radio)
 
Tối qua sinh nhật bố Già Gân. Chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ : "quậy khủng khiếp". hihi. Ấn tượng với điệu nhảy "lam ba đa" của bố, màn nhào lộn của hoàng tử "đẹp chai" cadafi, những bước chân điêu luyện của anh minhthien321 và anh OverAC,....Ai cũng quậy tưng bừng. Thầy thunghi và thầy BNTT hát say mê, bố và cô dungnt_1959 trong điệu khiêu vũ lãng mạn. Ấy dza....không thể nào diễn tả hết được không khí đêm sinh nhật tối qua. GPE thật tuyệt vời!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối qua sinh nhật bố Già Gân. Chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ : "quậy khủng khiếp". hihi. Ấn tượng với điệu nhảy "lam ba đa" của bố, màn nhào lộn của hoàng tử "đẹp chai" cadafi, những bước chân điêu luyện của anh minhthien321 và anh OverAC,....Ai cũng quậy tưng bừng. Thầy thunghi và thầy BNTT hát say mê, bố và cô dungnt_1959 trong điệu khiêu vũ lãng mạn. Ấy dza....không thể nào diễn tả hết được không khí đêm sinh nhật tối qua. GPE thật tuyệt vời!

Giờ mình còn đang lâng lâng vì dư âm tiệc sinh nhật bác KTGG vẫn "vang dội" đâu đây !!!

Mọi người thật là dễ thương.
 
Lao KTGG tổ chức sinh nhật ah, hic Sweet bận không vào GPE nên không biết, sao lão không alo cho Sweet? chán ghê.
 
Chán thật, tối thứ 7 vẫn phải cày.
 
Hôm qua quỳnh nỡ 6 bông;
Sáng nay đã cắt bỏ tủ lạnh cho bạn mình cả 8 bông!
Quynh3.jpg
Quynh4.jpg
 
Em không hiểu. Quỳnh nở 6 bông, mà lại cho bạn cả 8 bông? Em thấy không có logic tí nào cả. Lê Văn Duyệt

Mình cắt luôn 2 bông mà đáng ra tối nay sẽ nở đó mà!

Cũng là lần đầu tiên thử cắt trước khi nở xem sao! --=0 --=0 :-= --=0 --=0
 
Chuẩn bị làm gia nhập đội sales của Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Việt Nam, ai cần mua súng, đại bác, xe tăng liên hệ với Sweet nhé.
 
Hix...sắp thành dân thất nghiệp rùi. huhu...Cuối cùng cũng đi đến quyết định 20/11 này thông báo để sếp tìm người thay thế. Tháng 12 sẽ training cho newcomer. Và 31/12 say goodbye to Hellmann thui. Đã đến lúc phải tập trung với mục tiêu nghề nghiệp rồi. Quay lại với Finance thôi. Ay dza....Cố lên nào! Gambatte kudasai!
 
Ối ôi, sắp die. Chuẩn bi thay kính mới, hức hức
 
hôm nay là ngày đầu tiên đi tập thể dục erobic về xong , công nhận lâu rùi không vận động , giờ vận động mệt quá (hic), về tới nhà đói quá , ăn liền một lúc hai tô bún thịt nướng , một ly sữa ( mọi ngày không tập ăn có 1) , không biết tình hình có giảm cân theo mục tiêu đề ra được hay không

vừa đến cty thì hắt xì hơi tám , chín cái , không hiểu ai đang nhớ nhung mình đây , chắc túm lại là bác sĩ nhắc ( chắc bị cúm rùi )
 
hi hoamongtay
cho carisa xí xón tí .. chuyện không liên quan gì tới mình. Bạn tập thể dục thì môn gì cũng ... không nói làm chi, nhưng nếu chọn erobic để giảm cân thì mình cần "share" với bạn vài thông tin mà mình có

hoamongtay ơi
mình có 1 ngườii bạn, 1 người hàng xóm, 1 người đồng nghiệp
3 người này không biết đã đủ chứng minh cho những gì mình sắp nói chưa
tập erobic 1 tháng thôi là người bắt đầu săn lại, 3 tháng là 3 vòng rõ ràng (chuẩn)
ngay cả khi ăn gấp mấy lần lúc trước tâp, và trong nhiêu đấy thời gian, cơ thể vẫn giảm 6-10 kg nếu tập nghiêm túc & đều đặn

nghe thì tiện cả đôi đường, vừa khỏe vừa đạt mục tiêu
nhưng bạn phải duy trì chế độ luyện tập ấy mãi mãi (cũng tốt thôi, thể dục mà)
nếu chẳng may bạn lười & bỏ, vì cân nặng đã chuẩn rồi, cơ thể sau đó sẽ nở ra ... cứ như bị nén lâu ngày ...
ôi kinh khủng lắm
người to xồ vô cùng đấy, hic...

có 1 môn khác giảm trọng lượng cũng rất nhanh mà nếu bỏ không "nở" như erobic
đó là học múa hiện đại (gọi là múa chứ họ cho mình nhảy đấy)
trời đất ơi
ngày xưa con bạn mình nó vuông vắn như cái bánh trưng, học 6 tháng ở NVH Thanh niên, mà... nó mặc cái áo bóp sát eo, cứ như mí cô trong phim cổ điển mỹ, nhìn mê hồn trận lun đó.

dù là sau khi bỏ tập, nó lại tròn tròn, nhưng vừa thôi
theo mình thấy thì như thế rất đẹp
không xổ người như bỏ tập erobic

mình nhìu chuyện thế thôi nhé
không bít có ích gì không :)
chúc bạn sớm như ý
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hi Carisa

Cảm ơn thông tin bạn share nhé

Bình thường mình vẫn dậy tập thể dục buổi sáng , đi bộ lòng vòng quanh công viên 30/4 ( Hố Nai)chỗ gần nhà mình

Mấy ngày nay thấy chị hàng xóm đi tập erobic về , xong rủ mình đi cùng cho vui , chỗ tập erobic này chỗ mình mới mở , đi thấy mọi người tập luyện hăng hái quá , ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mình tập khí thế lắm , còn ngày mai thì không biết thế nào ( không biết là có giữ đuợc phong độ như ngày hôm nay không , hihi

mình sẽ tìm thêm thông tin thêm về lớp học múa hiện đại theo thông tin bạn chia sẻ , nhưng hình như chỗ mình người ta mở lớp tập thể hình cho nam nhiều , còn các lớp nữ chủ yếu là tập bằng máy và erobic ( nhà mình ở đồng nai)

Chúc bạn carisa một ngày vui

Nick yahoo của mai là : Tuyetmai2802@yahoo.com
 
sweet tập Erobic cũng được 5 năm rồi, tập trước tiên là giảm stress vì vận động và tiếng nhạc rộn rã làm tinh thần mình rất hưng phấn. Bạn hoamongtay mới tập đúng không? Nếu vậy bạn chú ý động tác vào nhé, tập chuẩn xác thì bạn sẽ thấy tập xong không mệt một chút nào mà rất tác dụng.
Ngày xưa Sweet đến với erobic cũng vì mục đích giảm cân, những ngày tháng đầu đi tập cũng ăn khỏe như bạn, cân chẳng giảm chút nào? vì vậy bạn muốn giảm cân phải phối hợp với ăn kiêng nữa. Hoặc giữ nguyên mức ăn hiện tại.
Mình giảm từ 56 cân xuống 44 kg nhưng cũng mất vài năm đấy. Ai hỏi mình sợ gì nhất, câu trả lời là sợ béo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa Sweet đến với erobic cũng vì mục đích giảm cân, những ngày tháng đầu đi tập cũng ăn khỏe như bạn, cân chẳng giảm chút nào? vì vậy bạn muốn giảm cân phải phối hợp với ăn kiêng nữa. Hoặc giữ nguyên mức ăn hiện tại.
Mình giảm từ 56 cân xuống 44 kg nhưng cũng mất vài năm đấy. Ai hỏi mình sợ gì nhất, câu trả lời là sợ béo.

Em nhịn ăn kiểu đó (bỏa hẳn bữa trưa mà ko thấy sao) làm gì mà chẳng giảm béo :)
 
hi SWeet_ Girl

Mình cũng đang 56 kg , đang cố gắng vì mục tiêu còn 50 kg thôi , vì theo nhận xét của mọi người ,khuôn mặt mình rất xinh(hihi), chiều cao ok , chỉ cần giảm xuống 5 kg , là ok , có thể đi thi Miss world được ( hihi)

Sweet _ girl ah , công nhận hôm nay mình ăn nhiều thật , buổi sáng đã ăn hai tô bún rùi , sữa nữa , trái cây nữa , lúc 9 giờ đã thấy đói , uống sữa tiếp , buổi trưa ăn gấp đôi thường ngày , lại thêm một gói mì hảo hảo chua cay nữa , trời , sếp mình ngồi ăn chung mà trợn tròn , kêu lên , trời kiểu này chắc cty phải thuê thợ nới thêm cửa văn phòng ra mất

Hic , từ giờ đến tối , hoamongtay phải rèn luyện thêm ý chí kiêng ăn nữa , tập nói không với food , không nhìn , không ngó , .......hic
 
wow
sao mà sweet siêng năng quá đi, kiên nhẫn tập đến 5 năm
carisa không có vấn đề về cân nặng, nên .. không chăm chỉ vụ này được (lại đổ thừa, hihi)
Cuối tuần rồi thấy người ta treo cái banner QC phòng tập thể dục, có dạy múa bụng
ôi, mê cái trò này lâu, đang me để đăng ký ... múa & lắc đây (hahaha), hong biết được bao lâu :)

hoamongtay ui
carisa vừa sang p.bán hàng 8 với cô bạn, vì ngày trước cũng nói với carisa vụ tập giảm cân này
cô ấy cũng chọn học múa hiện đại (cho ngầu, hihi), bi giờ ốm "tong teo" (hay thật đấy, không biết có thêm lý do nào khác không), cũng chỉ mới mấy tháng thôi (vốn là cô đó cũng đâu có mập gì đâu, tự dưng sợ mập, đi học để giảm cân)
ốm thế nhưng vật carisa đo sàn được đấy, eo
:)
Thôi thì cái gì tiện thì làm. Sweet là người đi trước, và nói như thế thì không có gì phải lo nữa :)

P/S: ah, carisa nghe người ta đồn là con gái mũm mĩm mới đáng iu đấy (mà hình như vnexpress cũng có đăng bài nghiên cứu vụ này sau khi phỏng vấn nam giới Mỹ/Anh thì phải)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
wow
sao mà sweet siêng năng quá đi, kiên nhẫn tập đến 5 năm
carisa không có vấn đề về cân nặng, nên .. không chăm chỉ vụ này được (lại đổ thừa, hihi)
Cuối tuần rồi thấy người ta treo cái banner QC phòng tập thể dục, có dạy múa bụng
ôi, mê cái trò này lâu, đang me để đăng ký ... múa & lắc đây (hahaha), hong biết được bao lâu :)
Thật ra sau này không cần phải tính kiên nhẫn nữa mà là thích, một buổi không đi sẽ cảm thấy thiếu thốn. Tập thể dục xong bao giờ cũng cảm thấy mình tươi trẻ và nhiều sức sống, có lẽ Sweet luôn lạc quan là vì như vậy. Giờ vào SG rồi, chưa tìm được chỗ nào tập.

Em nhịn ăn kiểu đó (bỏa hẳn bữa trưa mà ko thấy sao) làm gì mà chẳng giảm béo :)
Hic, chít em rồi, chuyện này là chuyện bí mật mà, mang tiếng em nhịn ăn giảm cân.
công nhận hôm nay mình ăn nhiều thật , buổi sáng đã ăn hai tô bún rùi , sữa nữa , trái cây nữa , lúc 9 giờ đã thấy đói , uống sữa tiếp , buổi trưa ăn gấp đôi thường ngày , lại thêm một gói mì hảo hảo chua cay nữa , trời , sếp mình ngồi ăn chung mà trợn tròn , kêu lên , trời kiểu này chắc cty phải thuê thợ nới thêm cửa văn phòng ra mất
He he ăn như vậy thể dục nào kham nổi hả hoamongtay, khi béo lương mỡ trong máu tăng, kích thích mình luôn thèm ăn. Ngày xưa hồi còn mập, mỗi bữa Sweet cứ tì tì 4 bát cơm. -\\/.
 
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, khó chịu thật. Hừm...bị cảm mất tiêu rùi, ho, rát cổ, nói ko ra tiếng. Mà có phải H1N1 ko thì chưa biết. Có khi ko phải H1N1 mà là H6 thì nguy. hihi.
Hôm qua trong lúc cãi vã, ko hiểu ý nhau, đã xin sếp sang tháng sau nghỉ việc rùi. hix...sắp thành thất nghiệp nhỉ. Lại quay về thời kì đi "rải truyền đơn" như lúc mới ra trường thôi. Dù sao thì tất cả cũng nằm trong dự định từ lâu rồi. Công việc hiện tại ko đúng với mục tiêu nghề nghiệp. Cố lên bạn Thủy nhé!
 
@tramykt86nt: Thủy ơi cố lên!!!!!!!!!!!!!!! không thất nghiệp quá 30 ngày đâu :)

--------------+++++++++-----------------

"chuyện tình chú lùn và chân dài 1.7m"
nếu chỉ là nghe ai kể thì còn lâu mình mới tin
cô gái ấy thật là xinh đẹp, khỏe khắn, rạng rỡ, ..
trời, tình yêu lúc nào cũng nhiều ngạc nhiên thật
unbelievable!
 
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, khó chịu thật. Hừm...bị cảm mất tiêu rùi, ho, rát cổ, nói ko ra tiếng. Mà có phải H1N1 ko thì chưa biết. Có khi ko phải H1N1 mà là H6 thì nguy. hihi.
Hôm qua trong lúc cãi vã, ko hiểu ý nhau, đã xin sếp sang tháng sau nghỉ việc rùi. hix...sắp thành thất nghiệp nhỉ. Lại quay về thời kì đi "rải truyền đơn" như lúc mới ra trường thôi. Dù sao thì tất cả cũng nằm trong dự định từ lâu rồi. Công việc hiện tại ko đúng với mục tiêu nghề nghiệp. Cố lên bạn Thủy nhé!

tramykt86nt san Gambatte kudasai!
 

@ tungnguyen_kt : Arigatoo gozaimasu!

Hừm...tự nhiên thèm khóc quá! Khóc thật to như một đứa trẻ. Thời tiết thay đổi làm con người cũng thay đổi theo. SG mấy hôm nay ko nắng, nhưng nóng khủng khiếp. Bây giờ mây đen ở đâu kéo đến, chắc sắp mưa rồi. Nhớ nhà thật đấy! Tự nhiên chẳng muốn làm gì cả. Lại lười nữa rồi! Ko được phép như zậy chứ, BT!
 
Cái mũi đau đau, cái đầu ong ong.

Kế hoạch cho ngày mai đã bị phá sản, hix, tự dưng thấy ghét....sếp quá
 
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, khó chịu thật. Hừm...bị cảm mất tiêu rùi, ho, rát cổ, nói ko ra tiếng. Mà có phải H1N1 ko thì chưa biết. Có khi ko phải H1N1 mà là H6 thì nguy. hihi.
Hôm qua trong lúc cãi vã, ko hiểu ý nhau, đã xin sếp sang tháng sau nghỉ việc rùi. hix...sắp thành thất nghiệp nhỉ. Lại quay về thời kì đi "rải truyền đơn" như lúc mới ra trường thôi. Dù sao thì tất cả cũng nằm trong dự định từ lâu rồi. Công việc hiện tại ko đúng với mục tiêu nghề nghiệp. Cố lên bạn Thủy nhé!
Đi xin việc oải thật nhưng mà sẽ nhanh có việc thôi em à, cố lên.
Sau 3 tuần vào SG chị kiếm được việc rồi đấy, thật ra chỉ mất 2 tuần thôi vì tuần đầu lười chẳng apply, đầu tuần sau bắt đầu đi làm.
 
Thứ 7 có hẹn với hai anh chàng dễ thương, ngoan hiền. Một người ở quận 7, một người ở quận 6.( Hai quận gần nhau nhỉ? **~**). Cùng một giờ, cùng một ngày, hổng biết bỏ ai đi với ai. Người nào cũng thương, người nào cũng iu hết. Đi với người này, người kia giận. Ước gì có thuật phân thân nhỉ?. +-+-+-+ ( hai anh này còn trẻ lắm chỉ có mới vừa tròn một tuổi thui. He he...--=0)
 
Đi xin việc oải thật nhưng mà sẽ nhanh có việc thôi em à, cố lên.
Sau 3 tuần vào SG chị kiếm được việc rồi đấy, thật ra chỉ mất 2 tuần thôi vì tuần đầu lười chẳng apply, đầu tuần sau bắt đầu đi làm.

Hihi..cảm ơn chị Sweet nhé! Đó là lý do em xin nghỉ việc để đi apply hồ sơ. Chứ lúc đi làm, chẳng có nhiệt huyết đi apply gì cả. Có lẽ do ỷ lại. Cho nên, phải đưa mình vào tình thế thất nghiệp, khi đó mới có quyết tâm. Hix hix...Nhưng mà có lẽ, sẽ khó khăn. Bởi bây giờ, vị trí mà em apply vào chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm làm việc hơn 1 năm trời của em cả. Hừm...chỉ tại cái thói ham chơi, ham hố tiếng Anh, để rồi đi lạc đường hơn 1 năm rồi. Giờ phải dò dẫm tìm lại "chốn cũ". huhu. Dù sao thì, em cũng muốn gửi lời cảm ơn rất rất nhiều đến những lời động viên của chị Sweet, Carisa và anh tungnguyen_kt.
 
@tramykt86nt: eo, tiếng anh, tiếng em, tiếng nhật, tiếng nguyệt em đều "sành điệu" cả, lại thích thử thách, đầy nhiệt huyết, ... em đừng huhu, cứ "vênh váo" lên người ta sẽ xếp hàng đợi được phỏng vấn em đấy, hihihi. Thủy mà học Ngân hàng thì còn nhanh hơn nữa, cô bạn carisa vừa nghỉ việc đúng tuần đã đi làm, eo, dạo đấy các Ngân hàng biết bạn chị đi xin việc hay sao mà thay nhau đăng quảng QC tuyển dụng trên Tuổi Trẻ í, liên tục liên tục (hahahahahaha)

----------------
Thứ 7 có hẹn với hai anh chàng dễ thương, ngoan hiền. ...Cùng một giờ, cùng một ngày,... +-+-+-+ (

chị jenni khéo hẹn ghê :)
2 anh này chắc "plan" trước bẫy chị hay sao í (hahahaha)
------------------

"sex and the city"
PR cho lắm
xem chán
có thấy thời trang gì chứ
hay mình ngáo ộp quá, hic..
 
Hihi..cảm ơn chị Sweet nhé! Đó là lý do em xin nghỉ việc để đi apply hồ sơ. Chứ lúc đi làm, chẳng có nhiệt huyết đi apply gì cả. Có lẽ do ỷ lại. Cho nên, phải đưa mình vào tình thế thất nghiệp, khi đó mới có quyết tâm. Hix hix...Nhưng mà có lẽ, sẽ khó khăn. Bởi bây giờ, vị trí mà em apply vào chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm làm việc hơn 1 năm trời của em cả. Hừm...chỉ tại cái thói ham chơi, ham hố tiếng Anh, để rồi đi lạc đường hơn 1 năm rồi. Giờ phải dò dẫm tìm lại "chốn cũ". huhu. Dù sao thì, em cũng muốn gửi lời cảm ơn rất rất nhiều đến những lời động viên của chị Sweet, Carisa và anh tungnguyen_kt.
Theo kinh nghiệm của chị, em nên tìm được việc rồi mới nghỉ chỗ cũ vì trong 1 tháng tìm được việc mới thì ok, nhưng sau một tháng cảm thấy oải lắm đấy.
Cố lên em nhé, chúc em tìm được công việc theo mong muốn của mình.

Đêm qua nằm buồn mở radio ra nghe, chỉnh sóng để tìm kênh đài mình ưa thích, chỉnh mãi không thấy, và toàn giọng miền Nam. Một lúc mới chợt nhớ ra mình đang nằm ở SG lấy đâu ra sóng HN.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo kinh nghiệm của chị, em nên tìm được việc rồi mới nghỉ chỗ cũ vì trong 1 tháng tìm được việc mới thì ok, nhưng sau một tháng cảm thấy oải lắm đấy.
Cố lên em nhé, chúc em tìm được công việc theo mong muốn của mình.

Em đã thử rùi chị à. Em apply hồ sơ ngay sau khi mới vào làm ở đây dc 1 tháng ấy. Cũng đi phỏng vấn tùm lum. Mà toàn gặp vị trí sales trong ngân hàng ko à. Mà em thì chúa ghét công việc đó. Rùi dần dần, chắc do suy nghĩ ỷ lại (rằng cũng đang có 1 công việc ổn định), nên lười dần. Cho nên bây giờ, em quyết định nghỉ việc hẳn, để có quyết tâm quay về đúng đường đi. Một phần vì có nhiều bất đồng trong vài mối quan hệ hiện tại ở công ty, khiến em ko thể nào làm việc nhóm với vài đồng nghiệp được. Bởi vậy em mới quyết định nghỉ luôn. Em đã thông báo sếp cuối tháng 12 sẽ nghỉ hoặc cũng có thể sớm hơn, để sếp tìm người thay thế. Vậy đó! Em đã chọn cách quay về vạch xuất phát ở con đường Tài chính-ngân hàng. Sẽ ko hối hận đâu!
 
Hôm qua, lúc bị sốt nằm ở nhà có linh cảm ra đường bị xe tông, thế mà tối đi học về lại lăn quay ra đường. Cái chân giờ đau quá, ê ẩm hết cả người nữa. Tệ thật

Hôm nay mình học thể dục, chắc chả làm ăn gì được roài
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom