Sài Gòn - không có mùa đông....
Một sáng chủ nhật, nghe Media Online, chợt nhớ mùa đông da diết. Nhớ những cơn gió heo may đầu mùa, nhớ những que kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi giữa mùa đông giá rét. Nhớ...nhớ...nhiều lắm...
Ước gì SG có mùa đông....
Nhớ năm ngoái, SG cũng có chút se se, ngồi trên máy tính, đọc ở đâu đó một bài báo...Có một nhóm SV tình nguyện, vào đêm khuya cuối cùng của năm cũ, đi khắp con khố, mang chút thức ăn, một tấm chăn, 1 bộ quần áo đến cho những thân phận nghèo, không nhà không cửa, phải ngủ lang thang nơi gầm cầu, xó chợ. Nghe giống truyện Cô bé bán diêm thật đấy. Nhưng đó là những con người thật, việc thật. Và mùa đông năm nay, mình ước...ước được tham gia vào nhóm tình nguyện năm ngoái. Đem chút hơi ấm đến cho những con người ko may mắn giữa SG mùa đông....
Các anh chị GPE có muốn lập 1 nhóm làm công việc thầm lặng ấy vào đêm giao thừa năm nay?
Sài Gòn - không có mùa đông....
Một sáng chủ nhật, nghe Media Online, chợt nhớ mùa đông da diết. Nhớ những cơn gió heo may đầu mùa, nhớ những que kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi giữa mùa đông giá rét. Nhớ...nhớ...nhiều lắm...
Ước gì SG có mùa đông....
Nhớ năm ngoái, SG cũng có chút se se, ngồi trên máy tính, đọc ở đâu đó một bài báo...Có một nhóm SV tình nguyện, vào đêm khuya cuối cùng của năm cũ, đi khắp con khố, mang chút thức ăn, một tấm chăn, 1 bộ quần áo đến cho những thân phận nghèo, không nhà không cửa, phải ngủ lang thang nơi gầm cầu, xó chợ. Nghe giống truyện Cô bé bán diêm thật đấy. Nhưng đó là những con người thật, việc thật. Và mùa đông năm nay, mình ước...ước được tham gia vào nhóm tình nguyện năm ngoái. Đem chút hơi ấm đến cho những con người ko may mắn giữa SG mùa đông....
Các anh chị GPE có muốn lập 1 nhóm làm công việc thầm lặng ấy vào đêm giao thừa năm nay?
Hôm nay bắt đầu công việc mới. Chị sếp sao mà giống mình thế, xinh như mình, nói chuyện điện thoại cũng oang oang như mình, cũng hay cười phớ lớ như mình, cũng nói không ngừng, mỗi cái không thấp bằng mình, cũng không nhỏ như mình.
Tại sao bạn lại muốn từ bỏ?Hôm qua đã quyết định từ bỏ cái diễn đàn mà mình gắn bó rất lâu, cùng thời với GPE, đó là quyết định đúng, nhưng không biết có bỏ hắn được không. Sáng nay vẫn mò vào đọc bài mất mấy chục phút.
Từ bò vì nó chiếm quá nhiều thời gian, đây là diễn đàn vui chơi mà ( chuyên về dịch truyện và tám nhảm )Tại sao bạn lại muốn từ bỏ?
Nếu nó ko chiếm nhiều thời gian, cũng là một cách thư giãn. Làm việc phải có thư giãn, khi đầu óc thoải mái lúc đó mới có nhiều ý tưởng. Nhưng đến lỗi muốn từ bỏ, chắc là chiếm nhiều thời gian quá rồi.Từ bò vì nó chiếm quá nhiều thời gian, đây là diễn đàn vui chơi mà ( chuyên về dịch truyện và tám nhảm )
Go a-head! It was too short now.định cắt tóc ngắn.![]()
Thấy thiên hạ có người yêu, cũng nên đua đòi đi, để tối chủ nhật GPE bớt thêm một người.Cái chân bên trái thấy cái chân bên phải bị trầy xước thế là cũng a dua đua đòi, vậy 2 bên đầu gối có 2 miếng ugo hơ hơ
Thấy thiên hạ có người yêu, cũng nên đua đòi đi, để tối chủ nhật GPE bớt thêm một người.
Cái chân bên trái thấy cái chân bên phải bị trầy xước thế là cũng a dua đua đòi, vậy 2 bên đầu gối có 2 miếng ugo hơ hơ
Nếu vậy là 3 người chứ, Sweet chỉ sợ, GPE vắng Sweet sẽ buồn thôi.Bớt thêm 2 người chứ! Giả sử Sweet và ai đó cũng GPE!?
Chúc bà chị một ngày làm việc hiệu quả. HìNếu vậy là 3 người chứ, Sweet chỉ sợ, GPE vắng Sweet sẽ buồn thôi.![]()
Chị có một đề nghị nho nhỏ nghe Vũ, em gọi chị là chị thôi được hông, cất bớt từ bà đi. Thêm từ bà bà chị cứ thấy chị già già sao đó, đã chị rồi còn bà hic, chị chưa chồng chưa người yêu nghe Vũ.Chúc bà chị một ngày làm việc hiệu quả. Hì
Chị có một đề nghị nho nhỏ nghe Vũ, em gọi chị là chị thôi được hông, cất bớt từ bà đi. Thêm từ bà bà chị cứ thấy chị già già sao đó, đã chị rồi còn bà hic, chị chưa chồng chưa người yêu nghe Vũ.![]()
1 bến nước còn có bến để cập, 13 bến chỉ quay vòng vòng ở giữa, ko cập được vào bến nào đâu.Thân trai 13 bến nước (KTGG), không biết sau này mình cập vào bến nào nữa đây!
1 bến nước còn có bến để cập, 13 bến chỉ quay vòng vòng ở giữa, ko cập được vào bến nào đâu.
Sweet đang tìm bến của sweet, chờ sweet tìm xong, mới có thời gian tìm được cho anh? Chờ nhé.Thôi, mình muốn đỗ vào một bến rùi! Sweet chỉ mình bến nào đi!
Chắc hồi bạn vào chưa có mình nhỉ?Lâu lâu, lắm lắm mới vào web này... Nhiều thay đổi![]()
Tâm sự gì mà tâm trạng thế anh?Tự nhiên biết một điều gì đó, mình cảm thấy không vui, và không còn hứng thú...
"Nửa sự thật, không còn là sự thật
Và tình yêu, không một nửa bao giờ"...
Chắc hồi bạn vào chưa có mình nhỉ?
ơ ơ, chắc thế. Tham gia từ 11-9-08 ( ngày đẹp) nhưng thi thoảng qua đọc bài của các bác thôi.
Ko có võ nên ko dám múa.
Mờ 4rum này đọc từ dưới lên nhỉ? Bài mới nằm ở trang 1 chứ ko phải trang cuối... Hay mỗi máy mình thế nhỉ
![]()
Hôm nay mới thấy con gái thật là khó hiểu và rắc rối.
Hôm nay mới thấy con gái thật là khó hiểu và rắc rối.
Ai bảo con gái khó hiểu nhỉ? Ko phải khó hiểu, mà là quá khó hiểu đi chứ. Ẹc..ẹc..
Chủ nhật mọi người đang làm gì nhỉ? Chỉ còn mình ta với GPE.
Ném một cục đá cho mặt hồ gợn sóng nào.
Có nổi lên, thì nổi cái đầu lên thôi nhé.Thik ném đá nhở? Ném xuống hồ, có người nổi lên , ném lại ...trúng đầu![]()
Đừng kể nữa, chị thèm............Gió lạnh đầu mùa !
Sáng nay trời lạnh thế, vừa thò mặt ra khỏi chăn ấm áp, cái lạnh đã khẽ chạm vào. Nền ghạch đá lạnh ngắt, bầu trời u ám. Chạm tay vào nước bỗng giật mình vì lạnh. Ôi, mùa đông đã đến thật rồi
Sáng chạy xe, mưa lất phất, thời tiết giống mưa xuân thế, nhưng lạnh.
Nhớ nắng SG thế
Sweet đang tìm bến của sweet, chờ sweet tìm xong, mới có thời gian tìm được cho anh? Chờ nhé.
Trời lạnh quá chừng. Vào SG thôi.
minhthien là "đò", sweet là "bến"
minhthien & sweet thấy nhau, mà "đò" với "bến" kia hong chịu "thấy" nhau
...
Không biết cảm giác lạnh như thế nào nhỉ? Minh Anh chưa biết lạnh bao giờ.sao hôm nay lạnh quá mọi ơi. Có ai thích trời lạnh thì hãy ra ngoài bắc để tạn hưởng vị rét của miền bắc nha
Bước 1_Ra chợ, mua khoảng 20kg đá thanh.Không biết cảm giác lạnh như thế nào nhỉ? Minh Anh chưa biết lạnh bao giờ.
Hum nay mình "xuống tóc". Thật là nhẹ cái đầu
Bước 1_Ra chợ, mua khoảng 20kg đá thanh.
Bước 2_ Xả khoảng 1/3 bồn tắm rồi đổ 20kg đá đó vào... Để khoảng 15p cho đá tan ra hết thành nước ---- Nhảy vào đó ngâm----> có kết quả ngay
Cách khách: Ra HN hoặc khu vực miền Bắc vào những ngày này![]()
Bước 1_Ra chợ, mua khoảng 20kg đá thanh.
Bước 2_ Xả khoảng 1/3 bồn tắm rồi đổ 20kg đá đó vào... Để khoảng 15p cho đá tan ra hết thành nước ---- Nhảy vào đó ngâm----> có kết quả ngay
Cách khách: Ra HN hoặc khu vực miền Bắc vào những ngày này![]()
Vấn đề đâu phải chỉ đơn giản là cái lạnh tác động vào da thịt, mà là ở không khí, không khí khi thời tiết chuyển đông, không khí khi ra đường ai cũng mặc áo ấm...
Xui dại trẻ con thế bao giờ.
Ở SG đi bé, ra HN lạnh lắm, chịu không nổi đâu không thì chạy vù lên Đà Lạt ý, cũng lạnh đấy
@260687: Có ảnh hưởng gì không ta?
"dần - thân - tỵ - hợi"
mà sao "đụng" hoài zị nà
trời thử lòng người ...(àh không, lòng mình) sao, hix hix
Hì, anh ý có những 12 bến cơ mà. Không lãng mạn làm sao mà có những 12 bến.eo, 2h đang ngủ, nhận tin nhắn mà tỉnh được sao sweet
thời gian đó chắc tháng 8 phải không? vì lúc í cũng sao băng.
anh minhthien123 giỏi gợi ý, làm cho người ta "trở thành lãng mạn", còn anh vùi đầu vào "cơm áo gạo tiền". Nhưng chính sweet làm anh í "bớt" lãng mạn đấy. Anh í thừa nhận mãi là "đò", sweet toàn thờ ơ không làm "bến của anh"
Hà Nội lạnh quá, ước gì mình đang ở SG nhỉ .
ui, có phải vì carisa nhờ anh canh sao băng mà anh "phải" nhắn tin lúc 4h30 không anh minhthien123?
có xúc động đấy nhé
mặc dù 10' sau carisa gọi lại thì anh ngủ "quắc cần câu", điện thoại rung giường mà không tỉnh nổi, hix. Tính gọi cho anh, 2 anh em vừa canh sao vừa 8 cho khỏi buồn ngủ. Nhưng vậy cũng hay, 4h50 sáng, 1 mình trên sân thượng, không khí lành lạnh, vừa đủ để cảm nhận được cái trong lành, cái yên tĩnh của buổi sớm trước bình minh.
Cả bầu trời 4 phương 8 hướng, mà chỉ có 1 vùng là lốm đốm vài tấm sao, lọt thỏm giữa cái hố tối sẫm khổng lồ, xung quanh là mây vờn từng lớp. Carisa cố tưởng tượng nó như cái hoa cúc nhiều cánh, hay là hoa mặt trời gì đó, cũng giống, nhưng mà nó to quá, càng ngó lại càng to, 1 cái hố thật, khó mà thành hoa! Vậy là đi loanh quanh, chẳng dám ngửa cổ nhìn.
Không biết có phải vì mắt lem nhem buổi sáng không, mà carisa thấy những chấm trắng nhỏ xíu bao xung quanh mấy ngôi sao sáng nhất, lúc thì chớp quanh như hình vòng tròn, khi thì như rớt xuống tựa thác nước. Thôi kệ, lần đâu carisa thấy điều như thế (có ngắm sao lúc 4-5h sáng bao giờ đâu!!!), nên cứ tưởng tượng... sao băng đó.
Như vậy, carisa đã ước tất cả điều mình muốn.
Thật ra thì cũng không trọn vẹn lắm, vì hình ảnh đó chỉ 1 tí thôi, rồi lại không rõ, càng muốn nhìn kỹ mắt càng nhòe, rồi lại thấy, rồi biến mất, mọi thứ, kể cả sao. 5h10, trời bắt đầu vần vần như màu mỡ gà, chẳng còn thấy các đốm sáng rõ nữa.
Bây giờ lại chẳng nhớ lúc vội vàng ấy, đã ước những gì.
hic..
Mà nè, không phải vì chuyện vừa rồi mà carisa không còn gọi anh là brother đâu nhé
vẫn là brother và anh vẫn không được gọi là "cưng".
úi bác dậy sớm vậy hả ở ngoài này em vẫn còn chùm chăn ngủ kỹ dậy giờ đó chỉ có bị ngộ độc gió mà chít thui
Sao vụ sao băng này em không biết nhỉ? hôm nào em cũng để chuông 5h dậy.Ngắm sao băng, rất lâu mới có dịp mờ! Đặc biệt, sáng sớm nay ngắm sao cùng Carisa nữa, không thể không thức được!
Chắc tại anh không nhắn tin cho em biết!? hehehheSao vụ sao băng này em không biết nhỉ? hôm nào em cũng để chuông 5h dậy.
Ko có mưa thì dùng đỡ nước máy ...xả...đi cũng đc mờAi cũng có lỗi lòng riêng, ai cũng có lỗi buồn riêng, có những lỗi buồn phải cất tận đáy lòng, nàng cũng vậy, nàng cũng có một lỗi buồn cất sâu trong đáy lòng. Chiều nay Sài Gòn không có cơn mưa nào nhỉ? Nàng muốn thả hết lỗi buồn đó theo mưa, nó đang xâm chiếm lòng nàng .....
Gởi Romantic và Minhthien:
Không nên dùng ngôn ngữ mang tính vùng miền ra để châm chọc nhau.
Có câu: Chửi cha không bằng pha tiếng.
Tôi đã xoá 2 bài như vậy để tránh tranh cãi không cần thiết, thậm chí có thể gây mích lòng.
Hôm qua không có độ nhậu, ở nhà ngủ sớm sáng mới 4h sáng phải dậy rồi vì không ngủ tiếp được, trời se lạnh mở cửa ra đường chạy vài dòng, gặp quán cafe bán sớm vào làm một tách trà nóng nhìn mọi người bôn ba với phiên chợ sớm lòng thấy bồi hồi suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.
CÓ AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG TÔI ĐANG BUỒN
Cảm giác buổi sáng sớm thật trong lành phải không? Hãy hít thở thật sâu để cảm nhận hết cái trong lành của sáng sớm sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn
HN mùa này giờ đó thì ai ai cũng không muốn rời khỏi chăn ấm áp. Chỉ có khu chợ đêm là vẫn tấp nập người buôn bán
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????
Tối qua mạng không vô được, cỡ nào cũng không vô. Quấy rầy anh Bình OverAC đến hơn 12 giờ đêm! Chắc có lẽ tại đường truyền của mình bị lỗi!
Xin lỗi và cám ơn anh Bình vì mình đã làm phiền nhé! Anh thật là nhiệt tình!
Sợ anh nhất là 2 giờ sáng đó, chứ 12 giờ đâu có sợ. ẹc ẹc..............
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????
anh tungnguyenkt cũng đa sầu đa cảm...
ông trời lại thêm tí mưa chiều nay cho cảm xúc thêm ướt át
anh sắp có được "cái cảm giác ấm cúng" ấy rồi, chờ
cuộc sống hôm nay đã tốt hơn hôm qua, thì ngày mai sẽ lại tốt hơn bây giờ
tin thế đi, chút bất ngờ. Đáng sống.
(p/s: me too, dear)