Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hỏi đường Sai Gòn:

- Chị ơi cho em hỏi đường Lê Thánh Tôn
- @%^^)(_*&%^%
Tiến lại gần hơn
- Chị có thể chỉ cho em biết đường Lê Thanh Tôn được không ạ
- I am sorry, what do you say
- Oh, I am sorry, I think you are Vietnamese
- no, i dont, I am learning Vietnamese, but so difficult
- where ar u from
- I am from japan
- u look like vietnamese, do u like vn
- i like, but so much problem
- which problem?
.....................
 
Hỏi đường Sai Gòn:

- Chị ơi cho em hỏi đường Lê Thánh Tôn
- @%^^)(_*&%^%
Tiến lại gần hơn
- Chị có thể chỉ cho em biết đường Lê Thanh Tôn được không ạ
- I am sorry, what do you say
- Oh, I am sorry, I think you are Vietnamese
- no, i dont, I am learning Vietnamese, but so difficult
- where ar u from
- I am from japan
- u look like vietnamese, do u like vn
- i like, but so much problem
- which problem?
.....................

- I like VNmese, but there're some matters, in many walls I usually see "CAM DAI BAY". "HALONG BAY", "THAILAND BAY" ... I went all, but "CAM DAI BAY" I don't know where, ask to VNmse, only smiling?!
 
Thói thường có cho mới có nhận & càng cho nhiều càng nhận được nhiều!

:-= --=0 :-=
 
nhận rùi mà không trả mới là vấn đề đó bác
 
Lại hết một tuần nữa rùi. Mai lại một tuần mới.
Làm sao để kéo dài thêm thời gian, một tuần đi học 7 buổi, 7 tối, mỗi tối học thêm 3 tiếng. Hic đến died mất thôi. Bận nhiều, thấy thời gian càng qua nhanh.(@$%@
 
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????
Mơ mộng hôn nhân làm gì sớm thía anh, cuộc sống tự do có giới hạn, còn bước vào hôn nhân là cả quãng thời gian còn của cuộc đời lại phụ thuộc lẫn nhau. Cứ hưởng hơi thở tự do đi, hôn nhân không có màu hồng như anh nghĩ đâu.
Người yêu cũng đủ mang lại hơi ấm cho mình, mà vẫn lãng mạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mơ mộng hôn nhân làm gì sớm thía anh, cuộc sống tự do có giới hạn, còn bước vào hôn nhân là cả quãng thời gian còn của cuộc đời lại phụ thuộc lẫn nhau. Cứ hưởng hơi thở tự do đi, hôn nhân không có màu hồng như anh nghĩ đâu.
Người yêu cũng đủ mang lại hơi ấm cho mình, mà vẫn lãng mạn.
Đồng ý với bạn là Người yêu cũng đủ mang lại hơi ấm mà vẫn lãng mạn. Nếu có người yêu cả 1 đời thì tốt.
 
Đồng ý với bạn là Người yêu cũng đủ mang lại hơi ấm mà vẫn lãng mạn. Nếu có người yêu cả 1 đời thì tốt.
Tùy ở khía cạnh nào nhé, nói như vậy rộng quá. Dạ dụ các anh nam vừa có vợ vừa có được người yêu thì nhất rồi. Nhưng thói thường sự ích kỷ của con người chả bao giờ chịu để yên như vậy.
 
Trời hơi lạnh, ho nhiều, nhức đầu, chóng mặt. Vậy là sắp bịnh. Lúc tối đi về xe mình có vấn đề nhưng chưa xem kỹ. Sáng mai phải dậy sớm, kiểm tra để chiều đi thi. Bổng thấy tủi thân, làm gì cũng một mình. Đêm nay lại khóc khi nói chuyện với anh!.
 
đêm qua nằm mơ
thấy đất nứt ra, mọi thứ từ từ sụp xuống rồi tuồn hết xuống khe nứt
nhớ là đã từng đọc trên internet về những giấc mơ, có giấc mơ gặp động đất. Vào google --> "mộng thấy động đất: được thăng quan tiến chức"
Ồ, hay nhỉ, nếu mà đúng thì chỉ cần nằm mộng, khỏi phải đi làm, hì hì

Ah, 2 dòng tiếp theo
"Mộng thấy đánh vợ: mất của
Mộng thấy bị vợ đánh: được vợ giúp sức"
hahahaha, vui quá. Thôi cứ chép bừa vào đây, biết đâu có anh nào ở GPE sẽ cần đến :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay thời tiết HN thật đẹp, cafe thôi
 
đêm qua nằm mơ
thấy đất nứt ra, mọi thứ từ từ sụp xuống rồi tuồn hết xuống khe nứt
nhớ là đã từng đọc trên internet về những giấc mơ, có giấc mơ gặp động đất. Vào google --> "mộng thấy động đất: được thăng quan tiến chức"
Ồ, hay nhỉ, nếu mà đúng thì chỉ cần nằm mộng, khỏi phải đi làm, hì hì

Ah, 2 dòng tiếp theo
"Mộng thấy đánh vợ: mất của
Mộng thấy bị vợ đánh: được vợ giúp sức"
hahahaha, vui quá. Thôi cứ chép bừa vào đây, biết đâu có anh nào ở GPE sẽ cần đến :)
Theo những gì hôm qua đã xảy ra, giấc mơ của carisa nghĩa là " công ty sẽ cúp điện, trốn về trước đi ăn kem"
Còn sweet đêm qua mơ ngủ gặp Carisa, Carisa trong giấc mơ, xinh đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Không biết như vậy là điềm báo gì đây?--=0
Hôm nay đọc được được đoạn này mà tâm đắc ghê:
Sống thử như vợ chồng

Hình thái hôn nhân một vợ một chồng là sự đúc kết khôn ngoan từ nghìn đời của loài người khi đạt đến ngưỡng văn minh và chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ và những thế hệ nối tiếp. Vì nếu không có pháp luật và đạo lý xã hội ràng buộc thì đàn ông sẽ rất... mau chán và ưa "phiêu lưu" với nhiều phụ nữ.

Một khi đã sống thử với nhau như vợ chồng thì người nam sẽ không có nhu cầu cưới nữa. Trừ khi bạn có một sức hấp dẫn đặc biệt... cỡ siêu sao Angelina Jolie.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo những gì hôm qua đã xảy ra, giấc mơ của carisa nghĩa là " công ty sẽ cúp điện, trốn về trước đi ăn kem"
Còn sweet đêm qua mơ ngủ gặp Carisa, Carisa trong giấc mơ, xinh đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Không biết như vậy là điềm báo gì đây?--=0

Điềm báo đây nhá: sweet sắp tới sẽ gặp rất nhiều "phái mạnh" đẹp mạnh mẽ & thô (hahahahahahahaha, giấc mơ thường ngược mà, nhưng vậy mới manly }}}}}).

Sweet có để ý không, bọn mình 8 tới hơn 21h đấy, tổng cộng là 2 đứa nói hơn 3 tiếng nhỉ, nói mà không thèm bận tâm người xung quanh lun, hehe

tặng cho sweet nà :kissing:

Sa bỏ bạn theo sweet đây (hahaha).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Điềm báo đây nhá: sweet sắp tới sẽ gặp rất nhiều "phái mạnh" đẹp mạnh mẽ & thô (hahahahahahahaha, giấc mơ thường ngược mà, nhưng vậy mới manly }}}}}).

Sweet có để ý không, bọn mình 8 tới hơn 21h đấy, tổng cộng là 2 đứa nói hơn 3 tiếng nhỉ, nói mà không thèm bận tâm người xung quanh lun, hehe

tặng cho sweet nà :kissing:

Sa bỏ bạn theo sweet đây (hahaha).
He he, nói xong mà thấy miệng mỏi luôn. Công nhận, giờ công nghệ thâm mỹ siêu thật, từ anh Minh Thiên quả đào, thành một Carisa thanh thoát, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.--=0
 
He he, nói xong mà thấy miệng mỏi luôn. Công nhận, giờ công nghệ thâm mỹ siêu thật, từ anh Minh Thiện quả đào, thành một Carisa thanh thoát, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.--=0

Không phải quả đào đâu! Carisa gọi là "Chim cảm tử", mà cũng đúng phải không? Một con chim cánh cụt ẩn mình trong quả bom mà!
 
Buồn quá, lâu lắm rồi mới có thời gian vào GPE, không biết còn ai nhớ tới mình không ????
 
Không phải quả đào đâu! Carisa gọi là "Chim cảm tử", mà cũng đúng phải không? Một con chim cánh cụt ẩn mình trong quả bom mà!
Nếu ai đó muốn cần thông tin của Carisa, sweet sẽ bán bằng một bữa bánh xèo--=0. Thông tin nóng hổi, thông tin quý giá đê.
 
Nếu ai đó muốn cần thông tin của Carisa, sweet sẽ bán bằng một bữa bánh xèo--=0. Thông tin nóng hổi, thông tin quý giá đê.

Uả, ai cần thông tin nhỉ? Có ai không? Nói cho biết để mình ăn ké với!

@ Sweet: Trong thời gian chờ đợi ai đó, tụi mình đi ăn bánh xèo đi! Rủ Carisa nữa nhé!
 
Uả, ai cần thông tin nhỉ? Có ai không? Nói cho biết để mình ăn ké với!@ Sweet: Trong thời gian chờ đợi ai đó, tụi mình đi ăn bánh xèo đi! Rủ Carisa nữa nhé!

to sweet & minhthien321: 2 người đang "rao bán" sa hả? hong được làm zị đâu nha. Sa bo xì cho 2 người ăn bánh xèo với nhau thì đừng tìm sa xin lỗi đó )(&&@@. Ghét quá đi!!!!!!!!!!!!!
 
Uả, ai cần thông tin nhỉ? Có ai không? Nói cho biết để mình ăn ké với!

@ Sweet: Trong thời gian chờ đợi ai đó, tụi mình đi ăn bánh xèo đi! Rủ Carisa nữa nhé!
Carisa mắc bệnh xấu hổ, không dám gặp Nam đâu
2 người đang "rao bán" sa hả? hong được làm zị đâu nha. Sa bo xì cho 2 người ăn bánh xèo với nhau thì đừng tìm sa xin lỗi đó )(&&@@. Ghét quá đi!!!!!!!!!!!!!
chết chết, ai rao bán đâu, sweet nói vậy, để dụ ai đó bữa bánh xèo nữa thôi. Nhưng chưa chắcđã tiết lộ gì đâu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này thấy yêu GPE thế.

Vì ở đó có những người tôi yêu
 
Carisa mắc bệnh xấu hổ, không dám gặp Nam đâu

hahahahaha
sweet, đừng nói xấu sa nha
lần sau gặp chắc uýnh mềm xương quá --=0

Bi giờ thì đề nghị sweet & minhthien stop nói về sa đi nha. )*&^). 3 anh em chúng mình kết thúc chủ đề "gả bán" này ở đây nhá.

P/S: trời ui, sa dính xì-can-đan hơi bị nhìu mí hôm nay ngaaaaaaa
 
hahahahaha
sweet, đừng nói xấu sa nha
lần sau gặp chắc uýnh mềm xương quá --=0

Bi giờ thì đề nghị sweet & minhthien stop nói về sa đi nha. )*&^). 3 anh em chúng mình kết thúc chủ đề "gả bán" này ở đây nhá.

P/S: trời ui, sa dính xì-can-đan hơi bị nhìu mí hôm nay ngaaaaaaa
Tâm đắc từ tô đỏ ghê.
Muốn stop ha, vậy một bữa bánh xèo thay cho Minh Thiên thôi.Đơn giản mà.
 
Tâm đắc từ tô đỏ ghê.
Muốn stop ha, vậy một bữa bánh xèo thay cho Minh Thiên thôi.Đơn giản mà.

Chữ xấu là đúng rồi nhưng chữ sa có nghĩa là CariSA đó, không phải viết sai chính tả đâu ẹc... ẹc...

Chà, có người ăn 2 đầu kìa! Đúng là tính cách của Sweet, rất kinh tế!!!
 
Dạo này thấy yêu GPE thế.

Vì ở đó có những người tôi yêu

Tôi cảm ơn excel đã cho tôi một tình yêu, một người bạn lớn tuổi, một cô bạn gái, những người bạn yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý họ. Cũng đã có những rắc rối, nhưng rồi mọi thứ rồi cũng qua, tôi đã nhìn vào những điều tích cực và mong mọi người cũng nhìn vào những điều tích cực.
Tôi chỉ gói gọi trong một cụm từ về GPE " Ý nghĩa".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay, dậy rất sớm, chỉ có 4 thành viên và một số khách viếng thăm. Cũng thật thú vị, diễn đàn luôn luôn có người mọi lúc mọi nơi!}}}}}
 
Sáng nay, dậy rất sớm, chỉ có 4 thành viên và một số khách viếng thăm. Cũng thật thú vị, diễn đàn luôn luôn có người mọi lúc mọi nơi!}}}}}

Ngày trước, ở quê em các cụ hay dậy sớm lắm, ra đồng là một chuyện, còn chuyện nữa là vì ăn khoai, nên nóng ruột, mà nóng ruột thì không ngủ được. Hông bít hôm qua bác minhthien có ăn khoai không mà nóng ruột dậy sớm thế hí hí

Chúc bác ngày giáp cuối tuần vui vẻ.
 
Sáng nay, dậy rất sớm, chỉ có 4 thành viên và một số khách viếng thăm. Cũng thật thú vị, diễn đàn luôn luôn có người mọi lúc mọi nơi!}}}}}
Em cũng nghe ai đó nói, anh Minh thiên có thói quen dậy sớm, mai mình cùng ngăm sao Mai nha anh Minh Thiên he he--=0
 
Ngày trước, ở quê em các cụ hay dậy sớm lắm, ra đồng là một chuyện, còn chuyện nữa là vì ăn khoai, nên nóng ruột, mà nóng ruột thì không ngủ được. Hông bít hôm qua bác minhthien có ăn khoai không mà nóng ruột dậy sớm thế hí hí

Chúc bác ngày giáp cuối tuần vui vẻ.

Nói tới chuyện khoai, nhất là khoai nướng, mình có cả kho chuyện cười, nhưng chắc kể riêng thôi, chứ không dám đem lên đây, thôi thì có dịp gặp tại Hà Nội, cùng chạy trên chiếc xe đạp, thưởng thức mùi hoa sữa, mình sẽ kể cho Gôn nghe chuyện khoai nướng nhé!
 
Không những mỗi người một góc trời mà còn chung một góc trời nữa em à! Mình cùng chọn địa điểm nhé!
Em lên sân thượng nhà em, anh lên sân thượng nhà anh, chung ta cùng nhìn về một góc trời, góc nào đây? góc nhà Carisa được ko?--=--
 
Em lên sân thượng nhà em, anh lên sân thượng nhà anh, chung ta cùng nhìn về một góc trời, góc nào đây? góc nhà Carisa được ko?--=--

Giấc ấy, không biết em có thức nổi không, chứ Carisa đã hứa thức thì thức đấy! Cô nàng này được cái là uy tín! Nhưng anh phải đánh thức em dậy khi có sao băng rồi cùng nhau ngắm sao và nguyện cầu những điều tốt lành em nhé!
 
Hôm qua, mình chát với 2 người cùng ở xa tít mù khơi, một người chưa bao giờ gặp, một người thì gặp 3, 4 lần rồi.

Người thứ 1: Học trò của anh ít ai được khen lắm, con trai thì có..., con gái thì có 1....(tất nhiên là theo 3 tiêu chí của anh rồi)

Người thứ 2: anh ghét em cái tội hỏi không đầu không cuối, anh ghét cái cổ rụt, cái lưng gù, con gái gì mà dáng xấu, sửa lại đi.

Đi học thôi nào
 
Thứ 7 tuần trước nữa đi ăn món sinh viên ở cổng trường sư phạm, ăn xong tính tiền, chủ quán bảo "21000" tưởng nhầm, 21000 một suất hả chị_ 21.000đ hai suất em à. Rẻ quá, thấy hay hay.
Tối thứ 7 hôm nay đi ăn kem với bạn, ăn đủ thứ, cũng 21.000 đ, bạn cũng giật mình, mình cũng giật mình. Bạn bảo " đi nhậu trả vài trăm quen, lâu lâu ko ghé vào quán sinh viên, thấy rẻ giật mình, nhưng với mình ngày xưa cũng thế.
 
Hôm nay thứ 2, mai là thứ 3 và ngày kia là thứ 4. la la la.
 
Sáng dậy soi gương thấy mình thật xinh đẹp, trưa soi gương thấy mình vẫn xinh đẹp, tối soi gương vẫn chưa thấy thay đổi gì. Ôi !!! mình thật xinh đẹp.
Chả có gì để nói, nói vài câu stupid
 
Đêm lạnh, buồn, nhớ ai đó mặc dù mới nói chuyện sáng nay. Khoảng cách làm người ta nhớ nhau nhiều hơn. Và lại ngồi khóc một cách vô cớ. :(.
 
đêm qua nằm mơ .... --> "mộng thấy động đất: được thăng quan tiến chức"...

Tin nhắn lúc 7h sáng:
- 090....69: sáng nay em mặc đồng phục công ty làm MC cho chương trình
Số điện thoại lạ hoắc. Lại là 1 trong 6 "chuyên gia" luôn chỉ điểm mình đây. Trả lời:
- carisa: No

Trưa. Ngồi trên taxi. Lôi cái tin nhắn ra xem số của ai. Í, 1 tin nhắn quên đọc:
- 090...69: ok cô sẽ nhờ người khác.

Trời, sđt của Sếp mới! Mình có lưu rồi mà. À, cô dùng đến 3 sdt.
-----------

Sweet ơi, chắc sa sắp được "thăng quan tiến chức" rồi --=0
 
Tin nhắn lúc 7h sáng:
- 090....69: sáng nay em mặc đồng phục công ty làm MC cho chương trình
Số điện thoại lạ hoắc. Lại là 1 trong 6 "chuyên gia" luôn chỉ điểm mình đây. Trả lời:
- carisa: No

Trưa. Ngồi trên taxi. Lôi cái tin nhắn ra xem số của ai. Í, 1 tin nhắn quên đọc:
- 090...69: ok cô sẽ nhờ người khác.

Trời, sđt của Sếp mới! Mình có lưu rồi mà. À, cô dùng đến 3 sdt.
-----------

Sweet ơi, chắc sa sắp được "thăng quan tiến chức" rồi --=0
Mấy hôm nay Carisa bận quá nhỉ? không lên Sky làm chuyện của Sweet cần chia xẻ bị tồn kho nhiều quá. Carisa lên chức chắc tồn kho càng nhiều hơn. Mà lên chức phải đãi bữa kem đấy nhé.
 
Mấy hôm nay Carisa bận quá nhỉ? không lên Sky làm chuyện của Sweet cần chia xẻ bị tồn kho nhiều quá. Carisa lên chức chắc tồn kho càng nhiều hơn. Mà lên chức phải đãi bữa kem đấy nhé.


hic..hic.. tội nhịp sweet của tui :console:
Sa cứ đi ra đi vào liên tục, không có ngồi 1 chỗ được
tới 10h tối mới xong việc :(

sweet để dành đó, sau kể Sa nghe 1 lượt hen
Sa mới biết 1 chỗ trên mạng cho đặt bánh flan kem rất hấp dẫn
Giáng sinh, 2 đứa độc thân này đặt 1 cái nho nhỏ rồi mang ra ... bến Bạch Đằng vừa ăn từa tâm sự nghen:drunk:
hì hì
 
Giật mình, hôm nay GPE đổi giao diện, tưởng mình vào nhầm trang WEB
 
hic..hic.. tội nhịp sweet của tui :console:
Sa cứ đi ra đi vào liên tục, không có ngồi 1 chỗ được
tới 10h tối mới xong việc :(

sweet để dành đó, sau kể Sa nghe 1 lượt hen
Sa mới biết 1 chỗ trên mạng cho đặt bánh flan kem rất hấp dẫn
Giáng sinh, 2 đứa độc thân này đặt 1 cái nho nhỏ rồi mang ra ... bến Bạch Đằng vừa ăn từa tâm sự nghen:drunk:
hì hì

Này này, có ăn uống mà không mời anh là kiện đấy nhé! Mà anh cũng độc thân vậy???
 
Hôm nay cả công ty dọn dẹp văn phòng, sơn sửa và vẽ lại mọi thứ. Mình thì đi mua hoa với Sếp và xem sơn vẽ. Xem ra sau này mình có thể tự tay sơn sửa và trang hoàng căn phòng của mình cho có màu sắc rồi. Thích quá!!

Thời tiết thật là dễ chịu, sắp Noel rồi có khác.
 
Có ai là dân Bình Dương không ta,,,,,,thứ bảy mà phải làm việc,,,,hichic--)(
 
Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.ok?
 
Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.ok?
câu này thấy quen lắm ah nha,,,**~**,,,ko nhớ là có đọc được ở đâu nữa,,,,,vấn đề là "cái đồng hồ sao ta???"
 
câu này thấy quen lắm ah nha,,,**~**,,,ko nhớ là có đọc được ở đâu nữa,,,,,vấn đề là "cái đồng hồ sao ta???"
Cái đồng hồ trái tim ý mà.
Theo định luật tương đối của ông nào đó, khi ở gần người mình yêu 1 tiếng giống như một phút, còn khi ta đặt tay vào một cái chảo nóng, một phút giống như 10 tiếng.
 
Buồn ngủ quá đi. Một tuần nữa lại trôi qua rồi, chẹp chẹp
 
Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...
 
Cần thu mua cờ mới chưa sử dụng.
nhắn tin theo số 090 00 có--=0
 
Hic hic, lẽ ra giờ này tôi đã la cà ngoài đường, hít đầy khói bụi, thưởng thức tiếng ồn và kẹt xe ...
 
Thu 6

Today, Thu Sau ngay 18/12/2009.
Chao ca nha. Chuc ca nha 1 ngay tot lanh.
Hi..hi...hi..hi mai da thu Bay minh chi phai lam co buoi sang.......
Chuc luon ca nha cuoi tuan vui ve.

_______

Chú ý: bạn nhớ viết bài có dấu nhé!.

Thân,
Jenni
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tối qua thi xong, về nhà "luyện" drama Mei-chan no shitsuji với nhỏ Quế đến 3h sáng. Mèn ơi! Hay thật! Mình thích drama của Nhật, phong cách nhí nhảnh dể thương, lời thoại đầy ý chí. Rồi sáng nay, kết quả là đứa nào cũng gật gù như gà dịch. Ẹc..ẹc..
Chiều, mở hộp mail. Nhận được email mới từ một địa chỉ mail cũng mới quen qua GPE, trên mục tiếng Nhật. Tự nhiên thấy vui vui. Vì ở thời đại CNTT đáng ghét này, bạn bè hỏi thăm nhau chỉ bằng những câu chữ cụt ngủn không đầu không đuôi, qua mesenger, hay SMS. Hình như lâu lắm lắm rồi chưa nhận được một email hỏi thăm nào, chứ huống gì là thư tay. Hừm....nếu giờ mà nhận được một lá thư tay từ ai đó thì có thể xem nó như một lá bùa may mắn đây. Cảm ơn email của anh bạn nhé! Watashiwa totemo tanoshi desu! Arigatoo gozaimasu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối qua thi xong, về nhà "luyện" drama Mei-chan no shitsuji với nhỏ Quế đến 3h sáng. Mèn ơi! Hay thật! Mình thích drama của Nhật, phong cách nhí nhảnh dể thương, lời thoại đầy ý chí. Rồi sáng nay, kết quả là đứa nào cũng gật gù như gà dịch. Ẹc..ẹc..
Chiều, mở hộp mail. Nhận được email mới từ một địa chỉ mail cũng mới quen qua GPE, trên mục tiếng Nhật. Tự nhiên thấy vui vui. Vì ở thời đại CNTT đáng ghét này, bạn bè hỏi thăm nhau chỉ bằng những câu chữ cụt ngủn không đầu không đuôi, qua mesenger, hay SMS. Hình như lâu lắm lắm rồi chưa nhận được một email hỏi thăm nào, chứ huống gì là thư tay. Hừm....nếu giờ mà nhận được một lá thư tay từ ai đó thì có thể xem nó như một lá bùa may mắn đây. Cảm ơn email của anh bạn nhé! Watashiwa totemo tanoshi desu! Arigatoo gozaimasu!
Chuyện của em làm chị nhớ đến chuyện trước kia của chị.
Ngày xủa ngày xưa, hồi chị là sinh viên, cũng có ý định đi học tiếng Nhật ( học cho vui nhưng sau đó ko học nữa) lên một diễn đàn tìm bạn học tiếng Nhật, có một người bạn trong Sài Gòn làm quen để học tiếng Nhật nhưng rất tiếc lại ở xa quá. Nhưng hàng tuần anh ta vẫn gọi điện cho chị, nhưng ko phải để học tiếng Nhật. Chị hỏi sao không học tiếng Nhật mà anh hay gọi điện cho em vậy" Anh ta trả lời " chỉ để nghe giọng nói, anh rất thích giọng nói con gái ngoài Bắc" Một kỷ niệm khá thú vị.
 
Hôm nay, sau một hồi đắn đo, con bé quyết định... nghỉ việc

Sáng 9h có m ở nơi tập trung, 11h đã có mặt ở quán gà chọi để chuẩn bị oánh chén. Chẹp, quả thật mấy món gà ngon tuyệt cú mèo.

1h có mặt ở Đền Hùng. Trong đoàn có 1 cô bé mặc váy trên đầu gối 1 tẹo, và vô tình nghe được mấy đoạn hội thoại
- Váy ngắn thế
- Đấy là mùa đông đấy, chứ mùa hè còn mát mẻ hơn nhiều
....
- Tao đố mày, có mặt quần không?
- Không, nhưng mà nó đi tất, tất dài lên tới tận trên
- Giờ cứ có cơn gió bay qua là biết liền à
....

Đền thượng cao chót vót, khổ nỗi lại trót mang đôi giầy hơi cao 1 tý. Báo hại đôi chân mình

Ôi, mai đã Noel roài
 
Nhà có 2 đứa, vui quá, tự nhiên thấy rất happy.

la lala, mình cũng có quà giáng sinh.
 
Ngày/tháng/năm

Ngày mai mình về nhà, ôi chao 2 tháng rồi chưa về. Nhớ nhà quá đi
 
Ngày cuối tuần

Không có gi chúa ghét bằng phải làm việc ngày thứ bảy như vầy,,hichic...lẽ ra gio nay như mọi khi mình đã có mặt ở Trúc Vàng nhâm nhi ly cafe và đọc quảng cáo của tuổi trẻ rồi.....từ lúc đổi chỗ làm tới giờ không còn khái niệm " Thứ Bảy " nữa...ecec....tối qua chốt lại nhận được tới 21 tin nhắn chúc giáng sinh,,,uhm,,,hình như là nhiều nhất kể từ khi mình biết tới ngày này....ngặt nổi mình không phải là dân " đạo " nữa chứ ....thôi thì cũng vui vẻ với mọi người...oái sao sáng nay nhức đầu quá ta,,**~**,,,có lẽ do tác dụng của "thần men" mà mình đã mang về nhà tối qua...-+*/
 
Ngày/tháng/năm

Ngày trước, mỗi lần buồn buồn tớ lai kêu "tàu điện" qua nhà tớ chơi, hay đi dạo quanh cái hồ gần nhà hai đứa. Tớ còn ngẫu hứng cắn vào tay "tàu điện" một cái. Mỗi lần cắn cái dấu vết còn hằn rõ trên cánh tay "tàu điện".

Hôm qua, ở đám cưới "tàu điện" tớ bảo cho tớ cắn 1 cái trước khi "tàu điện" đi đón dâu. "tàu điện" giơ tay ra, thế mà tự nhiên tớ lại không dám cắn.

Sống thật hạnh phúc nhé "tàu điện".
 
Hôm qua "ốp la" Teambuilding với GPE ở miền tây. Giờ vẫn còn dư âm văng vẳng. Hic...dzui ko thể tả. Ăn chơi dzữ quá -> giờ vẫn còn buồn ngủ, chân tay ê ẩm vì mò cua bắt cá, chèo thuyền Ca-zắc, và nhảy trong quán Karaoke ở Mỹ Tho. Hừm...hy vọng chuyến Off Teambuilding năm sau đến sớm.
 
Virut ơi là virut, làm sao bi giờ hu hu
 
Hi...Sáng nay lên công ty thiệt sớm (7h kém 15). Ngoài đường trời se se lạnh. Thú vị thật! Chà! Nay đã là ngày cuối năm rồi sao? Nhanh quá!
Tối qua gặp một người, một người kì lạ. Hi. Tự nhiên thấy vui vui.
 
Hi...Sáng nay lên công ty thiệt sớm (7h kém 15). Ngoài đường trời se se lạnh. Thú vị thật! Chà! Nay đã là ngày cuối năm rồi sao? Nhanh quá!
Tối qua gặp một người, một người kì lạ. Hi. Tự nhiên thấy vui vui.
Chị biết em gặp ai rùi, so cool đúng không?
 
Khi cảm giác giữa "Được" và "Mất" không rõ ràng, mình vẫn còn hạnh phúc lắm! Khi cảm giác đã rõ ràng rồi thì ...đau!

Có lẽ, "không rõ ràng" lắm lúc là sự lựa chọn tốt nhất!

Và tự nhiên bản thân có một cảm nhận mơ hồ rằng: "Đừng cố đi phân tích cảm giác của mình, vì rồi ...mình sẽ thất vọng!"

...
Cảm giác ...
 
Chúc mừng năm mới

Một năm dài đăng đẳng đã trôi qua,vài tiếng nữa là mình chính thức già đi một tuổi,vừa vui vừa buồn,,,ôi đúng là tâm trạng,,,,nhìn lại năm qua chẳng có gì nổi bật,lại không khác trước là mấy,,thôi kệ vậy,,,cuộc sống mà,,,nhưng nó cứ bình lặng trôi đi như vậy có phí phạm thời gian không ta,,,,,
Cuộc sống là một khoảng đường dài mà ta phải đi,mỗi người có một cái nhìn về cuộc sống để chọn cho mình một con đường đi riêng
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - AN LÀNH HẠNH PHÚC
Tặng mọi người một món quà ( hơi nhỏ thôi )

http://traitimthienthan.com/xmas.swf
 
ẹc...Cuộc sống, con người,...rắc rối nhỉ! Sống đơn giản cho nó "phẻ". Hehe...phức tạp hóa lên chi cho mệt. Mình hãy cứ là mình đi, vậy là okie rồi. Chà, thích cái tên Bích Thủy thía nhỉ. Hehe.
 
Từ 01/01/10 đến tận 04 sao ko ai viết gì nhỉ :D . Hôm nay thật là một ngày đẹp trời hè hè
 
Mấy hôm nay ra đường vào sáng sớm, không khí dễ chịu thiệt. Hừm..."đông Sài Gòn" sao thấy giống "thu Hà Nội" như người ta vẫn thường hay miêu tả trong thơ văn nhỉ. Cái se se không đủ để người ta khẽ nhún mình, nhưng cũng đủ làm cho ai kia thấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Hì hì. Mơ mộng xíu thui. Làm dziệc đây! Chúc cho ai kia sẽ tìm thấy nhiều thu vị nho nhỏ những ngày cuối đông này nhé! :-)
 
Khi cảm giác giữa "Được" và "Mất" không rõ ràng, mình vẫn còn hạnh phúc lắm! Khi cảm giác đã rõ ràng rồi thì ...đau!

Có lẽ, "không rõ ràng" lắm lúc là sự lựa chọn tốt nhất!

Và tự nhiên bản thân có một cảm nhận mơ hồ rằng: "Đừng cố đi phân tích cảm giác của mình, vì rồi ...mình sẽ thất vọng!"

...
Cảm giác ...

Mình rất thích những câu nói "có vẻ mơ hồ" này của bạn, đôi lúc mơ hồ về một điều gì đó sẽ tốt hơn là biết rõ về nó.
Mình luôn cố gắng để chinh phục và tìm hiểu, nhưng đôi khi đã đến đích rồi thì mới nhận ra được những thứ mình cần tìm đã ở ngay trên đường đi mà mình đã không thấy được. -0-/.
 
Hành trình lênh đênh trên đảo 4 ngày cuả mình vừa mới kết thúc, mệt nhoài, nhưng đầu óc thư thái, sảng khoái.
Hôm nay, bắt đầu một ngày mới, một ngày như mọi ngày...
 
Hành trình lênh đênh trên đảo 4 ngày vừa mới kết thúc, mệt nhoài, nhưng đầu óc thư thái, sảng khoái.
Hôm nay, bắt đầu một ngày mới, một ngày như mọi ngày...

Một ngày mới của mình hôm nay mệt mỏi vô cùng, từ sáng tới giờ công việc dzí chạy không nổi. Sếp lại bắt phải hoàn thành sổ sách và kiểm toán ngay trong tháng 1 trước khi nghỉ tết. Huhu... +-+-+-+
 
Anh Cá-rô bảo tiếng Hoa dễ thương, những bài thơ bằng tiếng Hoa nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Ẹc...tramy lại bảo tiếng Nhật đáng yêu, nhí nhảnh, lạc quan. Nghe diễn viên Nhật đàm thoại, cảm thấy yêu đời ghê luôn. Hehe. Nhưng mà, sáng nay mở mấy bài hát tiếng Hoa. Ừ hén...nghe hay thật! Anh Cá-rô nhớ phải giữ lời hứa, chỉ tramy học tiếng Hoa nhá! Chứ hiện tại chỉ biết mỗi câu "Ni hao ma" và "Wa ai ni" gì gì đó thui. Haha.

Có mem nào đi học dancing với tramy ở Nhà văn hóa thanh niên tối 3 - 5 -7 ko nè? Tối nay bắt đầu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay, ông anh mình bảo: Dần, thân, tỵ, hợi: tứ hành xung --> vậy sao 2 anh em không khắc nhau nhỉ?

Tuổi mình phải lấy người tuổi 83, 82, 81, 78, 78.

Năm nay, mọi cái không thuận lợi (nhưng trong rủi lại có may). Thấy các cụ bảo, năm nay là năm tuổi

Từ hồi bé cũng không có thích mấy trò bói toán. Thỉnh thoảng có đi chùa nhưng là đi vãn cảnh. Đi chấm tử vi một lần, coi bài tây 1 lần. Giờ cũng chả biết có đúng không nữa hơ hơ

Nhưng một năm nhìn lại, thấy mình hình như vẫn thế, kế hoạch cho năm mới cũng nhiều và phải cố gắng thôi. Ôi chao, lại bắt đầu một năm với những cái mới phía trước mà chưa bít ra sao.
 
Giờ mình phải chuẩn bị đi kiểm kê, hic hic... ghét lắm, ghét lắm khi phải đi chung với kiểm toán VL...
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn buồn, không hiểu tại sao nữa... nhớ bác Xuân Diệu có nói :
"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..."
Không biết có bạn nào cùng tâm trạng với mình không nhỉ???
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn buồn, không hiểu tại sao nữa... nhớ bác Xuân Diệu có nói :
"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..."
Không biết có bạn nào cùng tâm trạng với mình không nhỉ???

Hi...là con người mừ. Phải có những phút bất bình thường như dzị mới là người bình thường chứ. Chỉ có điều có người biết "control myself" thui, còn có người thì để cảm giác buồn chán xâm lấn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ đấy. Ây dza! Mỗi người là một bí mật - tự mình tìm ra và khám phá => thú vị lắm đấy! Thử xem!
 
Bạn mình cứ nài nỉ ra lại HN, bảo ở SG không có bạn bè. Mình nói có nhiều bạn lắm, rồi nghĩ đến các thành viên GPE.
Bác Mỹ người bạn lớn tuổi, người có thể lắng nghe mình mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi nghĩ tội nghiệp bác, bác như cái thùng rác trút bầu tâm sự cuả Sweet và bác cũng là người kiên nhẫn với sự ngớ ngẩn và mông muội của sweet nhất.
Bác solomon như người hướng nghiệp, chỉ bảo mọi khúc mắc trong công việc, trong cuộc sống.
Lúc buồn có thể alo cadafi cafe, có khi là dạo quanh hiệu sách, ăn món ăn vỉa hè, rồi cảm tưởng mọi sự buồn phiền bay đi hết.
Cô bạn Carisa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Bác Haixhai người chia xẻ những đồng điệu trong cuộc sống, trong công việc.
và rất nhiều những người bạn khác
Và sweet nhớ những lúc ngồi bên các thành viên GPE cảm thấy mình thật thoải mái tự nhiên, như những người bạn thân đã quen nhau từ ngàn năm nay rồi. Có lẽ đây là một cái duyên lớn khi Sweet biết GPE, Sweet phải cám ơn cuộc sống vì điều đó.
Năm mơi đã đến, chúc các thành viên một năm hạnh phúc, để lại mọi vui buồn của năm 2009 ở lại và hướng tới một năm mới với nhiều điều thú vị đang chờ đón
 
Hừm...mấy bữa nay tìm hoài ko ra 1 thứ. Phim "Chuyện nữ tiếp viên hàng không" của Nhật. Mem nào có thì share cho tramy với.

@ Anh Cá-rô-fi : anh Cá-rô bảo tiếng Nhật gằng giọng mạnh quá. Hổng dám đâu. Nghe dễ thương vậy mà. Hic...
 
Hừm...mấy bữa nay tìm hoài ko ra 1 thứ. Phim "Chuyện nữ tiếp viên hàng không" của Nhật. Mem nào có thì share cho tramy với.

@ Anh Cá-rô-fi : anh Cá-rô bảo tiếng Nhật gằng giọng mạnh quá. Hổng dám đâu. Nghe dễ thương vậy mà. Hic...

Mình rất ấn tượng với bộ phim này, nhất là cô nữ tiếp viên hàng không, cô ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng với giọng nói đi vào lòng người, và nhất là cảm phục tính chiến đấu vượt qua chính mình của cô ta.

CỐ LÊN CHIAKI.
 
Mình rất ấn tượng với bộ phim này, nhất là cô nữ tiếp viên hàng không, cô ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng với giọng nói đi vào lòng người, và nhất là cảm phục tính chiến đấu vượt qua chính mình của cô ta.

CỐ LÊN CHIAKI.

Hi...CỐ LÊN CHIAKI là câu mà tramy tâm đắc nhất cho đến bây giờ. Anh tungnguyen_kt tìm được phim này thì share cho tramy với nhé.
 
Hi...CỐ LÊN CHIAKI là câu mà tramy tâm đắc nhất cho đến bây giờ. Anh tungnguyen_kt tìm được phim này thì share cho tramy với nhé.

Khi xem bộ phim đó mình còn nhỏ lắm, có vài lần đang xem mình không cầm được nước mắt. Sau này mình luôn nhớ tới câu Cố Lên Chiaki, nó muôn làm mình nhớ mỗi khi gặp khó khăn.

Mình sẽ cố gắng gởi cho Thủy DVD bộ phim này.
 
Khi xem bộ phim đó mình còn nhỏ lắm, có vài lần đang xem mình không cầm được nước mắt. Sau này mình luôn nhớ tới câu Cố Lên Chiaki, nó muôn làm mình nhớ mỗi khi gặp khó khăn.

Mình sẽ cố gắng gởi cho Thủy DVD bộ phim này.

Hi...Thanks anh tungnguyen_kt trước nhé! Tks nhiều lắm lắm luôn!
 
Khi xem bộ phim đó mình còn nhỏ lắm, có vài lần đang xem mình không cầm được nước mắt. Sau này mình luôn nhớ tới câu Cố Lên Chiaki, nó muôn làm mình nhớ mỗi khi gặp khó khăn.

Mình sẽ cố gắng gởi cho Thủy DVD bộ phim này.

Gôn cũng thích phim này, đã từng search nhiều lần nhưng đều k tìm thấy.

Nếu "lỡ" tìm thấy thì send cho Gôn với hen. Tks
 
Xin chào một ngày mới ...

Đêm qua mình đã thức hơi khuya so với mọi ngày để chờ đợi

Thôi, không suy nghĩ thêm nữa... tất cả, tất cả hãy đợi thời gian... những gì thuộc về mình rồi cũng sẽ quay về.

Một vài dòng cho một ngày mới nhiều ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc...Tối qua ham hố, te te đi đăng kí học nhảy nhót với nhỏ bạn ở NVHTT. Lâu rùi ko vận động, nên giờ mình mẩy ê ẩm. Thế mà dzui. Âm nhạc làm con người ta yêu đời hơn có khác. Hehe. Nhưng chắc bữa sau phải chuyển sang khiêu vũ rùi. Hai nhỏ bạn dzụ dzữ quá. Mà coi bộ khiêu vũ cũng hay đó chứ, thích lắm điệu Tango lớp kế bên. Okay, để thử xem sao (Dù vẫn ham hố nhảy hiện đại lắm lắm luôn).

Chà! Sáng nay lại đi làm sớm. Không khí lành lạnh khoái nhỉ. Vừa lên công ty, vào Y!M, đã bị bác hoangaccounting "quăng" cho mấy dzố rùi. Ẹc..Tức ghê! Tramy mà để thua hoangaccounting sao??? Hôm trước nghe bác hăm dọa "Hãy đợi đấy!", nên nay phải cẩn thận từng centimet thui.

Ây dza! Bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười nhé!
 
ẹc...Cuộc sống, con người,...rắc rối nhỉ! Sống đơn giản cho nó "phẻ". Hehe...phức tạp hóa lên chi cho mệt. Mình hãy cứ là mình đi, vậy là okie rồi. Chà, thích cái tên Bích Thủy thía nhỉ. Hehe.
Em cũng thích cái tên Minh Anh, thích cả em nưã, chị coi hình em xem, dễ thương nhỉ?-\\/. Đến em còn thích em, huống chi người khác.--=0

Khi xem bộ phim đó mình còn nhỏ lắm, có vài lần đang xem mình không cầm được nước mắt. Sau này mình luôn nhớ tới câu Cố Lên Chiaki, nó muôn làm mình nhớ mỗi khi gặp khó khăn.

Mình sẽ cố gắng gởi cho Thủy DVD bộ phim này.

Anh Tùng đẹp rai, tơ non ơi Minh Anh xinh đẹp cũng thích bộ phim này, gửi cho Minh Anh xinh đẹp nữa nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thiệt là tức chết đi được. Tự nhiên có cái nick nhảy dzô chào bằng tiếng Nhật (bằng hệ chữ Anphabe), bảo là nói được chút chút tiếng Việt nữa. Vậy mà bảo là "Nihonjin". Xạo vừa! Ko thể nào tin được. Nihonjin sao biết tiếng Việt giỏi thế? Nihonjin sao biết nick mình?? Ẹc...làm sao để phát hiện coi tên nào giả danh đây nhỉ!!
 
Thiệt là tức chết đi được. Tự nhiên có cái nick nhảy dzô chào bằng tiếng Nhật (bằng hệ chữ Anphabe), bảo là nói được chút chút tiếng Việt nữa. Vậy mà bảo là "Nihonjin". Xạo vừa! Ko thể nào tin được. Nihonjin sao biết tiếng Việt giỏi thế? Nihonjin sao biết nick mình?? Ẹc...làm sao để phát hiện coi tên nào giả danh đây nhỉ!!
Ặc ặc đọc cầu đầu tưởng chị tramykt86nt chửi em nữa cơ đấy. Sướng quá còn gì, có người làm quen. Chị cứ lọc mấy anh biết tiếng Nhật ra điều tra, mổ xẻ là ra ngay ý mà.
 
Ặc ặc đọc cầu đầu tưởng chị tramykt86nt chửi em nữa cơ đấy. Sướng quá còn gì, có người làm quen. Chị cứ lọc mấy anh biết tiếng Nhật ra điều tra, mổ xẻ là ra ngay ý mà.

Huhu..biển trời mênh mông biết đâu mà lọc. "Tên kia" còn bảo là đang ở Nihon mới chết chứ!Huhu...Thiệt là tức quá! Không khoái cái trò úp úp mở mở này chút nào. Hồi trước thích làm điệp viên 007 mấy dzụ này lém, mà nay lụi nghề rùi. Ẹc..Thiệt tình không biết làm sao luôn. Tự nhiên bị người ta lừa => cũng tức lém chứ!
 
Huhu..biển trời mênh mông biết đâu mà lọc. "Tên kia" còn bảo là đang ở Nihon mới chết chứ!Huhu...Thiệt là tức quá! Không khoái cái trò úp úp mở mở này chút nào. Hồi trước thích làm điệp viên 007 mấy dzụ này lém, mà nay lụi nghề rùi. Ẹc..Thiệt tình không biết làm sao luôn. Tự nhiên bị người ta lừa => cũng tức lém chứ!
Theo em là chị cứ Lọc cái anh có biệt hiệu trai tơ đầu tiên ý, biết tiếng Nhật nè, sang Nhật rồi thông thạo địa danh, nên phỉnh ai cũng được. Nhìn thì bảnh trai đấy, nhưng không chắc thật đâu à nha, em là em nghi lắm lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom