Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Úi da! Không tin được ... nếu đó là sự thật, đêm giao thừa Gân còn ngồi với Cadafi và Ptm0412 mà, sao lại thế.
Mình cũng dạng "...gân" nên quá xá thông cảm với KTGG, chúc bạn mau chóng bình phục.
Chỉ vái trời là Ptm... đùa cho vui 3 ngày tết!
Em gọi điện hỏi thăm ông KTGG, ông vẫn tếu rằng " tết năm nay ông có quần mới, một cái quần màu trắng"
Ông KTGG phải nằm dưỡng chân mất 6 tuần.
 
Chào cả nhà

Hôm nay ngày 2 mới dám lò dò sang nhà hàng xóm "cướp" cái dây nét để online, check mail (tại ông thầy kêu gửi lịch thi cho lớp ý mà, lý do chính đáng quá đi hí hí)

@Bố của các con nuôi: Chúc bác mau khỏe lại nhen.

@ anh Violet: Ở nhà sáng giờ có thấy bác gọi em cafe đâu nhỉ

@ Thầy: Mất số điện thoại nữa rùi


@xì quýt: Lấy chồng đi, lâý chồng đi.
 
Hôm nay anh chàng đang cưa cẩm mình, nhắn tin với mình như sau " Cho anh vay 15000đ, mua cho anh cục kẹo chocolate, tặng em nhân ngày valentine, ra riêng gặp em, anh trả em 15000đ", đúng là chuối cả vườn, nói cho biêt: cưa cẩm thế này ứ thèm đổ nhé,)*&^) nhưng ra riêng vẫn đòi 15000đ đấy, tuy ít nhưng vẫn là xiền he he
. Nguên ngày valentine chỉ kiếm được có 15000 thui ah? Vậy cũng đỡ quá rồi, Wind đâu thấy có gì là chuối đâu nhỉ, hay để khi nào ra riêng sweet đòi xong 15000 đó đưa cho wind, mua 15 cục kẹo sôcôla (loại 1000/cục). Ăn từ từ, cũng hay. Khi đó nhớ chia cho wind vài cục, wind sẽ tặng lại sweet 1 cục nhân ngày valentine muộn vậy (dù muôn còn hơn kg,) hêhê, chuối hơn chưa?
 
Úi da! Không tin được ... nếu đó là sự thật, đêm giao thừa Gân còn ngồi với Cadafi và Ptm0412 mà, sao lại thế.
Mình cũng dạng "...gân" nên quá xá thông cảm với KTGG, chúc bạn mau chóng bình phục.
Chỉ vái trời là Ptm... đùa cho vui 3 ngày tết!

Trời, tết nhất ai lại đùa chuyện xui xẻo này trời! Lão ấy đang bó bột nguyên cả chân, đau nhức thấu xương (hic, khổ thân lão ấy), lại còn rêm 3 cái xương sườn không nằm không ngồi được kia. Số lão hình như bị năm tuổi con cọp rồi.

TB: Số đt lão gân là: 0121 291 7290, ai ghét lão quá thì cứ gọi để chọc quê.
 
Tin buồn: lão cưng Già gân té cầu thang, trẹo bánh chè, mẻ xương, bó bột!
Chúc lão sớm bình phục, nhất là bớt đau để mùng 6 có thể ......
Trời đất, "bi" giờ mới biết "anh bạn già" bị té, nhưng bó bột chân nào vậy ( ý em hỏi là "chân thật" hay "chân tình" đó mà) trưa mồng một gọi điện chúc Tết em còn "sung" lắm mà bác. Hãy đợi đấy, trẹo chân nhưng miệng vẫn tốt, nhờ bác gái nấu cái gì có "nước nước" đi, chiều nay em ghé "xử" bác
Chúc bác mau bình phục
 
Trời đất, "bi" giờ mới biết "anh bạn già" bị té, nhưng bó bột chân nào vậy ( ý em hỏi là "chân thật" hay "chân tình" đó mà) trưa mồng một gọi điện chúc Tết em còn "sung" lắm mà bác. Hãy đợi đấy, trẹo chân nhưng miệng vẫn tốt, nhờ bác gái nấu cái gì có "nước nước" đi, chiều nay em ghé "xử" bác
Chúc bác mau bình phục

Trời, con cò già ơi là con cò già, lão í bi giờ có leo trèo gì được nữa, chỉ quanh quẩn dưới chân cầu thang thôi. Máy tính thì để trên lầu 2, làm sao online mà đọc cái vụ "nước nước"
 
Trời, con cò già ơi là con cò già, lão í bi giờ có leo trèo gì được nữa, chỉ quanh quẩn dưới chân cầu thang thôi. Máy tính thì để trên lầu 2, làm sao online mà đọc cái vụ "nước nước"

Thật là khổ cho KTGG, gọi cô thuyan trên Đà lạt về là hết trẹo chân ngay
@thuyan : Tết rồi, đừng có bán chuối nữa, về SG thăm KTGG đi kẻo mai mốt không được gặp lại ân hận cả đời đấy
 
Trời, con cò già ơi là con cò già, lão í bi giờ có leo trèo gì được nữa, chỉ quanh quẩn dưới chân cầu thang thôi. Máy tính thì để trên lầu 2, làm sao online mà đọc cái vụ "nước nước"
Cám ơn bác ptm0412, concogia "xử" xong rồi, nồi cháo "zí" nồi thịt gà ...sạch sẽ, bác KTGG hôm nay sẽ ngủ ngon, đuổi anh em tụi tui "dzìa" sớm, bác í nói anh em "dzìa" để bác còn "tắm tiên"
Thú thật đến bây giờ mình vẫn thắc mắc hổng hiểu ....."tắm tiên" là gì nữa
Nhìn cái quần mới ...mắc cười quá
 
Con cò già cho hỏi nhỏ cái:
Mấy lão xử cái "nước nước" đó bằng kí rì? 333 hay vodka? nghe kể thèm quá xá!

Còn cái quần mới, nghe đồn là Bác Gân và Bác gái nhất trí cắt bớt 1 khúc trên của ống quần cho ngắn lại, hông biết cắt xong nó ra thể nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con cò già cho hỏi nhỏ cái:
Mấy lão xử cái "nước nước" đó bằng kí rì? 333 hay vodka? nghe kể thèm quá xá!

Còn cái quần mới, nghe đồn là Bác Gân và Bác gái nhất trí cắt bớt 1 khúc trên của ống quần cho ngắn lại, hông biết cắt xong nó ra thể nào?
Môt "ông già chống gậy" bác ạ
minhthien321 tham gia một ly, Cadafi thì "mắc đi Đà Lạt" không uống tý tẹo tèo teo nào
Còn cái quần mới "lão" ấy cắt đi một tý để có chỗ "chọt" cây đũa vào để......gãi
Cắt bớt rồi nhìn....nham nhở lắm bởi vậy mới......mắc cười đó bác
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua alo hỏi thăm bác Già Gân, bác cũng bảo tính cắt bớt cái ống quần đi chứ nó chùng quá mặc vô nó cứ vướng chân.

Bác Gân ui, ráng lên hen có 6 tuần thui mà
 
Thế là mình đã được quay trở lại Bình Dương, mình đã váo lại trong nam lúc 18h30 phút ngày hôm qua, được gặp lại bạn bè và được trở lại mái nhà chung GPE quen thuộc. Chúc cả nhà chúng ta một ngày mới vui vẻ, may mắn và có nhiều điều thú vị.
 
Thế là mình đã được quay trở lại Bình Dương, mình đã váo lại trong nam lúc 18h30 phút ngày hôm qua, được gặp lại bạn bè và được trở lại mái nhà chung GPE quen thuộc. Chúc cả nhà chúng ta một ngày mới vui vẻ, may mắn và có nhiều điều thú vị.

Hà Nội lạnh 11 - 12 độ. Chăn trùm kín đầu, ngủ một mạch đến 11h mới dậy, thấy có cuộc gọi lỡ của "trai tơ". Chúc em năm mới SỨC KHỎE - THÀNH ĐẠT. Nhất định năm nay phải bỏ nick "trai tơ" nhé, để con bé Gôn nó sửa thơ lại là:
Bình Dương có một “anh giai” (tungnguyen_kt)
Vợ già có một, con thời có hai
.

Chắc vợ phải sinh đôi, một trai một gái mới kịp.
 
Con cò già cho hỏi nhỏ cái:
Mấy lão xử cái "nước nước" đó bằng kí rì? 333 hay vodka? nghe kể thèm quá xá!

Còn cái quần mới, nghe đồn là Bác Gân và Bác gái nhất trí cắt bớt 1 khúc trên của ống quần cho ngắn lại, hông biết cắt xong nó ra thể nào?

Cái nước nước đó mà concogia đem đến định Tân Niên với anh chị em trong GPE, tiếc thay đành Tân Niên Chia Sẻ cùng KTGG đó là chai Johnny Walker (Blue). Già Gân rất dễ thương, nhưng hay "phá"! Đã "thọt" mà thích đi tới đi lui!
J%20&%20W%20Blue.jpg
 
Tết ....tết....tết .........hết rồi, đang chuẩn bị ra HN.
 
Tết ....tết....tết .........hết rồi, đang chuẩn bị ra HN.

Sweet có mang rượu ra Hà Nội không vậy? Vừa hôm qua nói chuyện với sweet, sweet bảo rằng 1 năm nữa mới ra Hà Nội....hêhee. 1 năm của sweet chỉ có hơn 20 tiếng thôi ah??? Chắc xem táo quân nhiều quá đây
 
Thực ra thì cuộc sống không công bằng như tôi nghĩ. Tôi đã nhầm.
 
Thứ 7 rồi, ngày mốt mình cũng trở lại thành phố, lại trở lại với công việc thường ngày.
 
(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 19/2, tức ngày mồng 6 Tết Canh Dần, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra chương trình “Vui xuân Canh Dần” trong 3 ngày, với các phong tục, trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền của tổ quốc.

Để mai đi.

Sáng mai cho Tôm, Thảo qua cafe, ăn sáng rồi đi Viện bảo tàng dân tộc học nhé (Hướng gọi cho Tuân nữa nhé, đi cùng cho vui)
 
Ai cũng sướng quá, có mình tôi khổ - đi làm từ Mồng 5 Tết - Hic hic.
 
Ai cũng sướng quá, có mình tôi khổ - đi làm từ Mồng 5 Tết - Hic hic.

Không chỉ riêng anh đâu

CANH DẦN là.. canh con cọp (Tiger soup)... --=0
Vậy mà đầu năm chẳng được ở nhà ăn.. xúp ---> Ngay từ mồng 1 đã phải đi làm đến tận bây giờ
Hic...
Năm nay chắc khỏi được KHỎE NHƯ HỔ... E rằng vẫn phải... CÀY NHƯ TRÂU
Xem ra đồng chí này sướng thật:

Thế mà còn hỏi TẾT LÀM GÌ NHỈ !!!
Tôi thì
Mùng 1: Đi làm
Mùng 2: Đi làm
Mùng 3: Đi làm
Mùng 4: Đi làm
Mùng 5: Đi làm
Mùng 6: Đi làm
Mùng 7: Đi làm
Mùng 8: Đi làm
Mùng 9: Hết tết... vẫn đi làm bình thường.
 
Thực ra thì cuộc sống không công bằng như tôi nghĩ. Tôi đã nhầm.

Đến Bill Gates còn nói như sau
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

Thế giới không bao giờ công bằng, sự bất công luôn tồn tại, chúng ta không thể nào thay đổi được điều đó, vì vậy
1, Chúng ta phải thích nghi.
2, Cố gắng khôn để giảm bớt sự bất công với chính mình.
 
Hôm nay mình đi chợ Viềng, èo ơi toàn người là người, kẹt xe từ đường quốc lộ. Hì hà, hì hục vác được mấy cái cây về, chân mỏi nhừ vì quốc bộ mấy km. Giờ thì bít thế nào là chợ Viềng roài
 
Hôm nay mình đi chợ Viềng, èo ơi toàn người là người, kẹt xe từ đường quốc lộ. Hì hà, hì hục vác được mấy cái cây về, chân mỏi nhừ vì quốc bộ mấy km. Giờ thì bít thế nào là chợ Viềng roài
Dzị có vác được cây lộc vừng dzìa hôn!?
 
Welcome me to GPE!
Ui chao! Lâu rùi không ghé thăm GPE nhà mình được. Nhớ quá! Nhớ quá! Hix hix. Tình hình là vừa rùi bạn Thủy về vườn ở ẩn (về quê ăn tết), thích ở nhà ôm mẹ nên hổng có lò mò lên mạng để nghía qua GPE chúc tết bà con nhà mình. Và tình hình là lẽ ra đã có mặt ở SG sáng mùng 6, rùi theo như kế hoạch là sẽ đến công ty nửa ngày, sau đó dzọt lẹ sang nhà thầy Ptm kiếm lì xì đầu năm. Ai dè vì mê ăn chơi quá, đi ngang Nha Trang không thể không dừng chân hít thở chút gió biển, thưởng thức chút hải sản giữa tiếng sóng vỗ rì rào, cho nên mới mò vào đến thành phố lúc 6h sáng nay. Tình hình là ăn chơi cũng đã, chụp hình cũng nhiều, lướt Jet ski cũng khoái, nhưng mà bị mất phần lì xì của thầy Ptm. Lỗ quá! Hic...
Ui dza! Bây giờ phải đi xử một đống quần áo dơ và dọn dẹp phòng ốc. Ngày mai lại bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Tiger rùi.
 
Welcome me to GPE!
Ui chao! Lâu rùi không ghé thăm GPE nhà mình được. Nhớ quá! Nhớ quá! Hix hix. Tình hình là vừa rùi bạn Thủy về vườn ở ẩn (về quê ăn tết), thích ở nhà ôm mẹ nên hổng có lò mò lên mạng để nghía qua GPE chúc tết bà con nhà mình. Và tình hình là lẽ ra đã có mặt ở SG sáng mùng 6, rùi theo như kế hoạch là sẽ đến công ty nửa ngày, sau đó dzọt lẹ sang nhà thầy Ptm kiếm lì xì đầu năm. Ai dè vì mê ăn chơi quá, đi ngang Nha Trang không thể không dừng chân hít thở chút gió biển, thưởng thức chút hải sản giữa tiếng sóng vỗ rì rào, cho nên mới mò vào đến thành phố lúc 6h sáng nay. Tình hình là ăn chơi cũng đã, chụp hình cũng nhiều, lướt Jet ski cũng khoái, nhưng mà bị mất phần lì xì của thầy Ptm. Lỗ quá! Hic...
Ui dza! Bây giờ phải đi xử một đống quần áo dơ và dọn dẹp phòng ốc. Ngày mai lại bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Tiger rùi.

Ngó thấy nick nhóc sáng, đoán chừng thể nào nhóc cũng lên đây xả một chàng, y rằng đúng.
Qua nhà anh họ Ptm cho chị gửi lời hỏi thăm, rồi đại diện cho chị nhận tiền lì xì nhé.

@ Wind: Em Wind ơi, chị sweet để nick sáng rồi đấy nhé, đừng có bảo chị chỉ biết ẩn ẩn, hiện hiện.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Welcome me to GPE!
Ui chao! Lâu rùi không ghé thăm GPE nhà mình được. Nhớ quá! Nhớ quá! Hix hix. Tình hình là vừa rùi bạn Thủy về vườn ở ẩn (về quê ăn tết), thích ở nhà ôm mẹ nên hổng có lò mò lên mạng để nghía qua GPE chúc tết bà con nhà mình. Và tình hình là lẽ ra đã có mặt ở SG sáng mùng 6, rùi theo như kế hoạch là sẽ đến công ty nửa ngày, sau đó dzọt lẹ sang nhà thầy Ptm kiếm lì xì đầu năm. Ai dè vì mê ăn chơi quá, đi ngang Nha Trang không thể không dừng chân hít thở chút gió biển, thưởng thức chút hải sản giữa tiếng sóng vỗ rì rào, cho nên mới mò vào đến thành phố lúc 6h sáng nay. Tình hình là ăn chơi cũng đã, chụp hình cũng nhiều, lướt Jet ski cũng khoái, nhưng mà bị mất phần lì xì của thầy Ptm. Lỗ quá! Hic...
Ui dza! Bây giờ phải đi xử một đống quần áo dơ và dọn dẹp phòng ốc. Ngày mai lại bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Tiger rùi.
Welcome back GPE's family
 
Thế là đã hết 2 tuần nghỉ tết ....

Và cũng chỉ còn hơn 11 tháng nữa là ta lại được chào đón năm mới Tân Mão ...

... thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần....
[video=youtube;v9zQ3I9FHlE]http://www.youtube.com/watch?v=v9zQ3I9FHlE[/video]
 
Thế là đã hết 2 tuần nghỉ tết ....

Và cũng chỉ còn hơn 11 tháng nữa là ta lại được chào đón năm mới Tân Mão ...

... thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần....
[video=youtube;v9zQ3I9FHlE]http://www.youtube.com/watch?v=v9zQ3I9FHlE[/video]
Một người quá lạc quan hay "quá lạc hoang..." đảo?
Đứng núi này mà trông núi nọ.
Mới xong tết mà mơ đến tết, có vợ một mà mơ vợ hai, có con gái lại mơ con trai..., hơ ha ha.
Violetdylan! Nếu bồ mơ như thế thì anh đặt thêm cho bồ biệt danh "DyoletVolan", cánh tài xế ôm vô-lăng thì tha hồ... hơhaha!
Thân mến vô cùng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Wind: Em Wind ơi, chị sweet để nick sáng rồi đấy nhé, đừng có bảo chị chỉ biết ẩn ẩn, hiện hiện.

Hehe, thế chị sweet_lie giờ không thích ẩn nữa àh.
Mới nghe em wind nói rằng những người phải ẩn mình là những người hay "đen tối" phát là phải on liền.
Àh mà chị lại thích già thế àh, hehe giờ lại có người thích làm chị mình nữa
 
Huhu...Kế hoạch đổ vỡ. Tình hình là cho đến bây giờ (23h) : đống quần áo chưa giặt, phòng ốc chưa lau chùi. Mới 8h sáng nay nhóm bạn thân NH5 đã dzọt sang nhà lôi đi cho được qua nhà Thùy Giang ở Tân Phú họp nhóm, ăn uống. May mắn buổi trưa tranh thủ lúc tụi nó chơi bài, đánh được mấy giấc ngon lành. Chiều, tụi nó lại lôi đi Karaoke. Đến 5h, bacbinhtieuthu alo, bảo đang ở nhà bố Già Gân. Thế là ok, bay xuống thăm coi bố đau ốm thế nào. Ai dè rủ nhỏ Quế vừa đến nơi, đã thấy nhà vắng teo. Hóa ra, bố cùng vài thành viên GPE....đi nhậu. Mèn ui! Cái chân cà nhắc thế mà cũng đi nhậu được á. Hic hic. Và tình hình là 23h mới về đến nhà. Hic...Đầu óc quay quay. Kế hoạch ghé thăm thầy cũng vỡ lỡ luôn. Huhu. Kiểu này đầu năm bị thầy quở mắng là cái chắc rùi. Huhu.
 
......Và tình hình là 23h mới về đến nhà. Hic...Đầu óc quay quay. Kế hoạch ghé thăm thầy cũng vỡ lỡ luôn. Huhu. Kiểu này đầu năm bị thầy quở mắng là cái chắc rùi. Huhu.
Hix, em quay quay còn anh chắc thành chong chóng quá! hix. dòm đồng hồ 23h12'
 
Ẹc...Dư âm vẫn còn văng vẳng đâu đây. Hic...Tối qua lại gặp ác mộng. Huhuhu. Sáng nay đã xử xong một thau quần áo. Coi như tạm ổn. Tình hình là bây giờ con mắt cứ lơ ngơ.
 
Chúc cả nhà một ngày mới làm việc vui vẻ, thành công và nhiều may mắn.
Tối hôm qua về tới nhà fê luôn.
 
Dzị có vác được cây lộc vừng dzìa hôn!?

Ủa, sao bít hay vậy cà? (câu này giống của Hoàng tử hay hỏi mọi người, he he copy xài tạm cái)

Trở về thành phố rùi. Đi đường lạnh quá, hix

Bắt đầu 1 năm mới thôi nào
 
"Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là những đam mê. Ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời....
Tuổi trẻ là những khát khao. Tuổi trẻ là những mê say. Biết yêu nhưng mãi nói không nên lời. Hờn giận rồi sẽ qua đi. Cùng nhau bước trên con đường....."
 
Khổ thật !!! Hôm nay là ngày đầu kiểm toán - Kéo dài cả tuần luôn đây.

Dạo này thấy Bác chăm viết ở đây nhỉ? Chào mừng Bác đến với thế giới nhật ký.

Hôm nay ngồi kiểm lại xem tết được những gì? Về tinh thần rất thoải mái, vẫn được hai bác mừng tuổi ( để thúc mình nhanh lấy chồng) , ngó đến thấy cái bụng thấy to hơn mức bình thường, hic chết chết đừng ai nghĩ sweet bầu bí nhé, đó là sự chuyển đổi từ bánh trưng, kẹo, thịt gà, giò chả..... sang mỡ đấy.(@$%@
@ Anh họ : Mấy hôm nay anh đi đâu thế, không thấy anh vào đây, cảm giác im ắng quá.
@ Sa yêu dấu, vào đây chúc mừng sweet một tiếng, cho sweet ấm lòng nào}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Anh họ : Mấy hôm nay anh đi đâu thế, không thấy anh vào đây, cảm giác im ắng quá.
Thương em nhất chỗ này! đọc hàng trăm bài viết mà vẫn thấy im ắng, vì không có bài của anh?
Anh đã trở về với cái cày quen thuộc rồi!
 
Buồn ngủ gần chết. Đuối!!!!!!!
 
Phần của em dĩ nhiên là vẫn còn đấy. Vấn đề là các trò hết dám đến rồi, vì sợ anh lên cơn "chết tiệt". Xem ra, chỉ mình em giỏi chịu đựng cái "chết tiệt" của anh.
 
Sáng nay đi làm khởi công được nhận quá trời tiền lì xì, kiểu này chắc chiều nay say nữa quá. Thân mời các anh chị gần xa có điều kiện đến Bình Dương chia vui cùng tungnguyen_kt vào lúc 18h chiều ngày hôm nay tại Tx. Thủ Dầu Một - Bình Dương. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số đt: 0903 73 73 93
 
Cái vụ lì xì hôm trước mấy anh bảo chuyển qua tài khoản cho em. Em đồng ý với phương án này hí hí

@thầy: Phần của trò đâu?
 
Ai bảo ham chơi, chủ nhật mới vào! Vào trễ lại còn đi chơi khuya nữa! Hết tết, hết lì xì nha trò!

Huhu...Tại vì.....Tại vì bất đắc dĩ mà thầy. Huhuhu. Sao nỡ cancel phần lì xì của trò vậy thầy. Oan quá! Huhuhu. Còn bố, anh Ca, anh tungnguyen_kt chưa lì xì cho bạn tramy nhá. Ghi vào "sổ tay nhỏ mọn" thui. Để đó mai mốt gặp đòi tiếp.
 
Phần của em dĩ nhiên là vẫn còn đấy. Vấn đề là các trò hết dám đến rồi, vì sợ anh lên cơn "chết tiệt". Xem ra, chỉ mình em giỏi chịu đựng cái "chết tiệt" của anh.

Huynh chết tiệt chỉ khéo nịnh em họ thôi.

Các bé "trò cưng" của lão chết tiệt đừng lo, lão ấy không chết tiệt đến nỗi ấy, chỉ chuyên giơ cao đánh khẽ thôi ý mà. Cứ khóc cho to, lão í dễ mủi lòng lắm
TiGon, nghe nói tháng tư muội vào, lúc ấy cứ việc nhõng nhẽo mạnh vào, lão ấy cũng dễ xiêu lòng lắm.
 
Huhu...Tại vì.....Tại vì bất đắc dĩ mà thầy. Huhuhu. Sao nỡ cancel phần lì xì của trò vậy thầy.
Còn xiền chia quà valentine nữa đó, chị chuyển đổi từ tiền lì xì của Lão anh họ sang tiền valentine nhé, em đến mà lĩnh, biết đẫu lĩnh tiền chia quà xong năm nay em có người yêu cũng nên.

còn bố, anh Ca, anh tungnguyen_kt
Gặp những người này, cho chị gửi lời hỏi thăm, tiện thu tiền lì xì hộ chị nhé, chị sẽ trích lại 5% cho em.--=0

Phần của em dĩ nhiên là vẫn còn đấy. Vấn đề là các trò hết dám đến rồi, vì sợ anh lên cơn "chết tiệt". Xem ra, chỉ mình em giỏi chịu đựng cái "chết tiệt" của anh
Em cũng có tí gen chết tiệt mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Huynh chết tiệt chỉ khéo nịnh em họ thôi.

Cứ khóc cho to, lão í dễ mủi lòng lắm
. . . lão ấy cũng dễ xiêu lòng lắm.

Ngọc Mai muội! Muội vẫn như xưa, cứ chọc ngang hông huynh thôi! Việc huynh nói thật thì muội bảo là nịnh, việc huynh tình cảm dạt dào thì muội nói là mủi lòng với xiêu lòng. May cho muội là huynh tình củm dạt dào nên không để bụng, nếu không thì muội cũng đừng hòng chọt.
 
Ngọc Mai muội! Muội vẫn như xưa, cứ chọc ngang hông huynh thôi! Việc huynh nói thật thì muội bảo là nịnh, việc huynh tình cảm dạt dào thì muội nói là mủi lòng với xiêu lòng. May cho muội là huynh tình củm dạt dào nên không để bụng, nếu không thì muội cũng đừng hòng chọt.
Anh Không để bụng, sao bụng anh lại to thế nhỉ? Anh để cái gì trong đó thế?
 
Anh Không để bụng, sao bụng anh lại to thế nhỉ? Anh để cái gì trong đó thế?

Bánh chưng, thịt đông, miến măng, tôm khô củ kiệu, bia, rượu, ... Còn em hình như đang bắt chước anh vụ này thì phải! Anh dặn em thế nào?
 
Dám gọi chị thế hả? Bệnh già của chị dễ lây lắm đấy, cô cẩn thận nhé, lấy từ HN trước tiên, nhất là cô nào người Thái Lọ.

Uả, gọi từ ngày trước hổng thấy ý kiến gì, sao giờ lại ý kiến vậy ta??? Em thì khỏi lo, vẫn thấy trẻ lắm, còn lâu lắc mới già à he he
 
Đợi riết chẳng thấy ai alo hết, chắc chiều nay "tự xử" luôn quá. hụ hụ......
 
Ui chao! Thèm cơm với cá kho mặn, thèm chút rau luộc chấm mắm nêm. Hic hic. Đợt này về quê, ăn thừa đạm, thừa canxi quá. Hic. Sợ hải sản, sợ cả thịt gà thịt heo. Chiều nay có ai nấu cơm mời mình đến ăn hông ta??? Hic hic. Nhỏ Quế đi kiểm ở tỉnh, nhóc em chưa vào. Trong phòng chỉ còn ta với ta. Ăn quán thì chán, mà nấu cơm thì lười. Nhắc lại, có ai mời mình đến nhà ăn cơm với rau luộc hông hen???

Tình hình là hình như hổng ai lên tiếng hết. Chắc tối nay tự pha bột gì trắng trắng ai đó cho hôm bữa để ăn thay cơm quá (bột mình tinh gì đó thì phải). Chán cơm quán, thèm cơm nhà quá. Huhuhu. (Chứ hổng phải chán cơm thèm phở như "bác Cò" nói à).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui chao! Thèm cơm với cá kho mặn, thèm chút rau luộc chấm mắm nêm. Hic hic. Đợt này về quê, ăn thừa đạm, thừa canxi quá. Hic. Sợ hải sản, sợ cả thịt gà thịt heo. Chiều nay có ai nấu cơm mời mình đến ăn hông ta??? Hic hic. Nhỏ Quế đi kiểm ở tỉnh, nhóc em chưa vào. Trong phòng chỉ còn ta với ta. Ăn quán thì chán, mà nấu cơm thì lười. Nhắc lại, có ai mời mình đến nhà ăn cơm với rau luộc hông hen???

Tình hình là hình như hổng ai lên tiếng hết. Chắc tối nay tự pha gì trắng trắng ai đó cho hôm bữa để ăn thay cơm quá. Chán cơm quán, thèm cơm nhà quá. Huhuhu. (Chứ hổng phải chán cơm thèm phở như "bác Cò" nói à).

Tới nhà Gôn, ăn cơm với rau luộc chấm mắm tỏi.
 
Hic hic... Tết này chả được ai lì xì mà cũng chả lì xì được cho ai...
 
Dalat cũng có món này, lên Dalat đỡ hao tài hơn ra Hà Nội, My ơi.

Ui! Dzị hóa ra cũng hổng có ế như mình nghĩ. Cũng có nhiều người tốt bụng mời tramy ăn cơm với rau luộc. Hehe. Nhưng mà giờ hổng book được vé đi Đà Lạt ăn rau. Làm thế nào đây hen??? Phụ lòng tốt của Gôn và bác BNTT quá. Có ai ở HCM hú mình một tiếng là mình dzọt đến măm cơm liền. Hihi.
 
Sáng thức dậy trời se se lạnh. Không khí tết vẫn còn đâu đây. Thoáng chút buồn vu vơ theo kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Hic. Nay và mai vẫn phải ở nhà một mình. Chán!
 
Dalat mưa rồi. Hết Tết.
 
sáng nay Sài Gòn mát, làm nhớ cái lạnh của buổi sáng Đà Lạt
... nhớ món cánh gà nướng nữa, uiiiiiiiii...
 
Ở đâu, vào hồi nào, mà uýnh cái đùng ở đây vậy Sa?
 
online từ hum qua, sa thấy bác ptm 8 lia lịa hà, xem hình "người ở giữa đẹp trai nhất", thế là ngây ngất, xem mất cả ngày hem bít nói zì lun :)
không nghe bác nào tính chuyện lì xì nhỉ, hihi
bé tramy cũng không thấy đòi.... bất ngờ dễ tính :)
 
không nghe bác nào tính chuyện lì xì nhỉ, hihi
bé tramy cũng không thấy đòi.... bất ngờ dễ tính :)

Èo...Giờ Sa nhắc mới nhớ. Bữa giờ ham chơi quá quên mất cái dzụ lì xì này. Với lại online canh me Sa suốt bữa giờ mà không thấy tăm hơi Sa đâu để đòi. Hehe. Thôi để dành 8/3 ăn bánh flan luôn. Hihi. Còn 2 tuần nữa thôi là đến 8/3 rùi đó Sa.
Hic...Hôm bữa 14/2 hổng nhận được cục Socola nào, cũng hổng được cành hồng nào luôn. Dzậy mà có người dọa tặng cho bông hoa vạn thọ mới tủi thân chứ. Huhuhu. Lần này Sa phải chia bớt Socola hôm bữa cho tramy nhá! :)
 
Lâu lắm mới đc ăn cơm. No quá .hixxx.
 
Chocolate thì có ngay, tặng mấy trò nè:

Chocolate01.jpg


Chocolate02.jpg


Chocolate03.jpg


Chocolate04.jpg


Cái này tặng em cưng carisa nè:

Chocolate06.jpg


Còn cái này tặng em họ sweet, người đang iu 1 ai đó:

Chocolate05.jpg
 
...canh me Sa suốt bữa giờ mà không thấy tăm hơi Sa đâu để đòi. Hehe. Thôi ...Còn 2 tuần nữa thôi là đến 8/3 rùi đó Sa.
Hic...Hôm bữa 14/2 ... có người dọa tặng cho bông hoa vạn thọ mới tủi thân chứ. Huhuhu. Lần này Sa phải chia bớt Socola hôm bữa cho tramy nhá! :)

troàiiiiiii
sa nhắc các bác nam í, sao tramy me sa mà đòi, tội thíaaaaaaaaaaaaa :)
14.2 sa toàn nhận quà bằng hình. Đôi khi cũng giận internet thật! chia thế nào cho tramy đây :(
mà bạn tramy ác nhỉ, tramy chớ có phải Ông địa đâu mà chưng bông vạn thọ cơ chứ (hahahahahahaha)
8.3 là .. mốc đó tramy, mình tính dao động +/- 2,3 gì đó được hem :)
chứ đúng ngày í chắc bận bận tí tí, còn phải mua quà cho mẹ nữa, hihi. thứ 3, 9/3 hen :)

kể nghe chịn buồn cười nà:
hum qua sa nhận được kết quả thi, biết sẽ đậu nhưng bất ngờ điểm cao quá
thế là cả buổi tíu ta tíu tít, vui không thể tả
nghe chị cùng phòng than không có người đưa về, đương lúc sa tính về
thế là sẵn giọng "về với em"
nhưng bà í chưa ra cùng mà bảo "ra lấy xe trước, chị tắt máy rồi ra ngay"
ra cổng gặp chồng Sếp, đứng chào hỏi 1 tập, rồi tung tăng đi lấy xe, chạy ra khỏi bãi, ngoái thấy bà chị đi nhờ xe cũng đang 8 với anh chàng chồng Sếp
sa nhìn lướt qua rồi đi thẳng.

sáng vào công ty vẫn vô tư lắm
đến gần trưa, chị ngồi cạnh bảo "sao hôm qua bỏ chị Thảo về vậy cô nương"
"ui, chít, quên mất tiêu"
(eo!!!!!!!!)
-----------------
@ ptm: mún xỉu quá! Cám ơn aaaaaaaaaaaanh Mỹyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :kissing:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn cái này tặng em họ sweet, người đang iu 1 ai đó:

Chocolate05.jpg
Đang vội, chỉ định vào đọc bài của mọi người, đọc đến bài này không nhịn được cười. Sao lão anh họ cứ có cái bệnh ngồi ở nhà rồi phán chuyện mà sao mãi không khỏi nhỉ? Mang tiếng Sweet quá đấy, phải bảo là "người đang được ai đó yêu"
 
Bắt đầu ngày thứ nhất, gửi được 1 cái mail... không biết có nên hi vọng không nữa.

Chơi vơi
 
@ Thầy ptm : chỗ "cho cò là té" đó cho trò xin tất có được không thầy??? Trò thèm nhất món này. Sẵn mò vào đây thấy quà của thầy nữa -> xí luôn tất tần tật nhé! :-)
 
Kể ra tự do cũng sướng, sáng cafe, chiều trà rùi thêm 1 đĩa bột sắn, ra nhìn thấy cái máy tính, vô nhìn thấy đống chứng từ. Ngước mặt lên nhìn thấy cuốn lịch, cúi mặt xuống nhìn thấy cả đống báo cáo dở dang. Không ai nhòm ngó chi hết he he
 
Ui! Lại thấy Sa online mà ko nói chuyện với Sa được vì hổng biết Yahoo ID. Hic hic.
11h khuya nay, bạn bay sang ấy. Tự nhiên thấy hơi buồn chút ít. Chúc bạn đi bình an!
 
Chà chà! Ghi vào đây, ghi vào "sổ tay nhỏ mọn" chứ không lại quên :
21:48PM ngày 23/2/2010 : "anh" BNTT nợ tramy 1 chầu cafe vì bắt tramy gọi bằng "anh", chứ không được gọi là chú hay bác.
Phải nhớ kĩ để hôm nào đòi mới được :-)
 
Tưởng mỗi mình còn thức ai dè sờ quýt cũng đang online
 
Chà chà! Ghi vào đây, ghi vào "sổ tay nhỏ mọn" chứ không lại quên :
21:48PM ngày 23/2/2010 : "anh" BNTT nợ tramy 1 chầu cafe vì bắt tramy gọi bằng "anh", chứ không được gọi là chú hay bác.
Phải nhớ kĩ để hôm nào đòi mới được :-)

Phải gọi bằng chú mới đúng. Chú ý đâu còn trẻ đâu he he
 
Phải gọi bằng chú mới đúng. Chú ý đâu còn trẻ đâu he he

Đấy đấy Gôn à! Ban đầu tramy gọi "bác", không cho. Tramy tưởng là bị chê "thất lễ", nên chuyển sang chức "cụ", lớn hơn, cho sang. Nhưng cũng không chịu. Thế là chuyển xuống lại thành "chú". Vì theo cái luật của tramy hồi trước, con trai mà lớn hơn tramy ít nhất 1 tuổi là gọi bằng "chú". Zậy mà cũng không chịu nốt. Bảo phải gọi là "anh" cho trẻ ra tí. Nhưng như thế đâu có được. Dễ gì được tramy gọi là "anh". Hehe :-) Cho nên BNTT phải chịu mất 1 chầu cafe, tramy mới gọi "anh" đó. Nhưng mà sợ lời nói gió bay, nên ghi ngay vào "Sổ tay nhỏ mọn", đồng thời ghi cả vào Nhật kí nữa. Để mai mốt BNTT khỏi chối. Gôn nhớ giùm tramy chầu này nhé, mai mốt Gôn vào, bắt anh trai của Gôn trả chầu luôn một thể :D
 
Đấy đấy Gôn à! Ban đầu tramy gọi "bác", không cho. Tramy tưởng là bị chê "thất lễ", nên chuyển sang chức "cụ", lớn hơn, cho sang. Nhưng cũng không chịu. Thế là chuyển xuống lại thành "chú". Vì theo cái luật của tramy hồi trước, con trai mà lớn hơn tramy ít nhất 1 tuổi là gọi bằng "chú". Zậy mà cũng không chịu nốt. Bảo phải gọi là "anh" cho trẻ ra tí. Nhưng như thế đâu có được. Dễ gì được tramy gọi là "anh". Hehe :-) Cho nên BNTT phải chịu mất 1 chầu cafe, tramy mới gọi "anh" đó. Nhưng mà sợ lời nói gió bay, nên ghi ngay vào "Sổ tay nhỏ mọn", đồng thời ghi cả vào Nhật kí nữa. Để mai mốt BNTT khỏi chối. Gôn nhớ giùm tramy chầu này nhé, mai mốt Gôn vào, bắt anh trai của Gôn trả chầu luôn một thể :D

Tính lên Đà Lạt uống cafe hả? Lên đấy chú ấy dắt đi chơi hồ Xuân Hương luôn he he
 
Tính lên Đà Lạt uống cafe hả? Lên đấy chú ấy dắt đi chơi hồ Xuân Hương luôn he he

Èo...Giao kèo rùi. Cafe SG chứ cafe Đà Lạt ai chơi :) Bữa nào Gôn vào SG đi rùi bắt anh trai Gôn xuống chung độ cafe. Hehe. Còn Đà Lạt, tramy hổng thích đi chơi hồ Xuân Hương đâu. Chỉ thích đua xe đạp đôi vòng quanh hồ và leo đỉnh Langbiang thui.
 
ĐIỂM CAO thì phải khao đó SA nhé! Quán nào nè?

Hihi..Cái bánh flan bự vào 8/3 cho cái dzụ cá cược tình củm đó, chỉ dành cho mỗi mình tramy thui nha Sa. Và có thể coi như là khao luôn dzụ điểm cao rùi. Đừng cho anh minhthien321 ăn ké nhé Sa. Hehe :D

Hehe. Ngồi trước nhà thờ Đức Bà, ngắm ánh đèn lung linh của thành phố, hít mùi gió thoảng mát rượi, và nhấm nháp vị beo béo của chiếc bánh flan to đùng => Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời! :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hihi..Cái bánh flan bự vào 8/3 cho cái dzụ cá cược tình củm đó, chỉ dành cho mỗi mình tramy thui nha Sa. Và có thể coi như là khao luôn dzụ điểm cao rùi. Đừng cho anh minhthien321 ăn ké nhé Sa. Hehe :D

Hehe. Ngồi trước nhà thờ Đức Bà, ngắm ánh đèn lung linh của thành phố, hít mùi gió thoảng mát rượi, và nhấm nháp vị beo béo của chiếc bánh flan to đùng => Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời! :D

Nà nà nà!!!! Vụ nào ra vụ đó nhé!
 
Hihi..Cái bánh flan bự vào 8/3 cho cái dzụ cá cược tình củm đó, chỉ dành cho mỗi mình tramy thui nha Sa. Và có thể coi như là khao luôn dzụ điểm cao rùi. Đừng cho anh minhthien321 ăn ké nhé Sa. Hehe :D

Hehe. Ngồi trước nhà thờ Đức Bà, ngắm ánh đèn lung linh của thành phố, hít mùi gió thoảng mát rượi, và nhấm nháp vị beo béo của chiếc bánh flan to đùng => Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời! :D
Để thử tưởng tượng tí xem sao...

TramyFlan-2.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bác BNTT tưởng tưởng gần đúng rồi đó
cái bánh chắc gần bự cỡ đó lun đó tramy
hehe, tha hồ trông ngóng nhé :)

tramy thích ngồi ở Nhà thờ Đức Bà
sa thích ngồi ở công viên sông nước bến Bạch Đằng
mình chia đôi quảng đường hay là sao?
--------

@ minhthien: anh minhthien hem có nhõng nhẽo vòi quà gì ở đây nha. Lớn gòy!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom