Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Không chết đâu bà sui ơi! Để tui kể cho nghe chuyện này. Ngày xưa, khi tui quen con người ta, là trước khi cưới ấy, tui đâu có bao giờ hỏi người ta có sẹo hay không đâu... Cái tui quan tâm là cái khác cơ, hông phải mấy cái đó!
Cho nên, bà sui đừng lo. Cứ im lặng là vàng! Không ai hỏi thì đừng có tự mà khai trước. Sau khi đã yên bề gia thất rồi, ông xã có khám phá ra mấy cái sẹo gì đó của bà thì.. đã quá muộn!
Khỏi lo nữa hén.
Ờ ha, vậy vụ này là bí mật của anh em mình nhé ông sui.@$@!^%
 
Trời lại mưa mang đến cảm giác dịu mát, thời tiết thế này mang đến bao nhiêu là cảm xúc. Có những điều trời nóng làm tan biến hết, nhưng với thời tiết như thế này nó cô đọng lại hết, làm tớ yêu đời quá đi.
Tớ đang soi lại đồ đạc cá nhân của tớ, lâu lâu tớ cũng phải quan tâm đến các em ý chút, thương các em ý lắm, khi ở với tớ phải cực khổ lắm cơ.

1. Cái máy tính để bàn của tớ nó kêu ro ro càng ngày càng to, tản nhiệt thì bị rơi rồi, tớ chả biết gắn lại thế nào, bán phím thì thì nặng kinh khủng, những chỗ ko gõ đến thì đã chuyển màu thời gian rồi. còn cái màn hình thì sước sẹo lung tung;;;;;;;;;;;.

2. Hai em điện thoại, một em xước lung tung rồi, không còn đẹp mỹ miều nữa. Còn một em nữa thì há hốc mồm sau bao nhiêu lần rơi ko lý do, em ý còn được tắm một lần nên thỉnh thoảng dở chứng chập cheng giống tớ. +-+-+-+

3. Còn em xe máy, tớ mới dinh từ hồi tết ấy thế mà cái biển số cũng há hốc mồm, đầu thì bị sước cùng với đầu gối của tớ hôm 30/4 vừa rồi. @$@^#
 
12h khuya:
- Con nhỏ sốt quá, lại kêu rét nữa, chân tay tím tái. Đưa đi bệnh viện thôi
- Anh ra trước gọi taxi đi
1h30:
- Bác sĩ: Đưa cháu vào giường kia nằm theo dõi, sáng mai nhập viện
8h:
- Chị dâu: Vừa cho cháu nhập viện rồi, họ không cho về

Hix, Nhóc ui, khoẻ nhanh nào
 
Hic, trúng gió rồi! Mệt quá! Ước gì...
 
Hic, trúng gió rồi! Mệt quá! Ước gì...

Sư phụ đừng nói theo cách Lệnh Hồ Đại Hiệp nữa thì mệt nhe.

Hôm nay, Hoa cũng mới tập tễnh chạy xe honda lại được đây. Hơn 35 năm qua, không dám chạy xe, nhát tay quá rồi. Thôi cũng cố gắng tập tễnh, tập lại kẻo đi đâu cũng phải có người ôm, đèo. Các anh cứ chở Hoa hoài, làm Hoa mắc cỡ quá chừng -=.,, -=.,, -=.,,
 
Sư phụ đừng nói theo cách Lệnh Hồ Đại Hiệp nữa thì mệt nhe.

Hôm nay, Hoa cũng mới tập tễnh chạy xe honda lại được đây. Hơn 35 năm qua, không dám chạy xe, nhát tay quá rồi. Thôi cũng cố gắng tập tễnh, tập lại kẻo đi đâu cũng phải có người ôm, đèo. Các anh cứ chở Hoa hoài, làm Hoa mắc cỡ quá chừng -=.,, -=.,, -=.,,

Hi hi, giờ mới biết Hoa là ai...
Nếu để mấy anh trẻ chở mà Hoa mắc cỡ, thôi để anh Ba Tê chở cho an toàn, dù sao mình cũng dân Miền Tây mà, hé!.
 
1. Vết thương của mình giờ rất giống miếng thịt bò khô
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Về tới nhà rùi, nhưng mà mệt
 
Em đẹp trai, học giỏi, thông minh, có hiểu biết rộng. Vậy mà hôm nay khi nghe em tâm sự, chị lại rất thất vọng về em!. Thương em, muốn chửi cho một trận nhưng rồi lại kìm lại vì em đã bị tổn thương rồi, không muốn làm em suy sụp!. Dù thế nào đi nữa, em hãy tự tin, đừng buông xuôi, đường đời vẫn còn dài, hãy đứng lên và làm lại!.

----------

Từ tết đến giờ không gặp anh. Hôm nay gặp lại, mừng khôn xiết. Niềm vui chưa được bao lâu thì lại buồn với những lời tâm sự của anh. Anh lớn tuổi nhưng chưa đến nỗi quá già. Còn nhiều cơ hội, anh đừng từ bỏ. Em mong rằng anh sẽ không giấu em nhiều nữa mà hãy tâm sự với em như trước!.
 
Chuện vặt vãnh

Mảng thịt bò khô ở đầu gối đã bắt đầu có thể bóc ra được một chút rồi. Mình phát hiện ra vừa nghe điện thoại vừa ngồi bóc bóc có vẻ khá thú vị.-\\/.
 
Mảng thịt bò khô ở đầu gối đã bắt đầu có thể bóc ra được một chút rồi. Mình phát hiện ra vừa nghe điện thoại vừa ngồi bóc bóc có vẻ khá thú vị.-\\/.
Thế có đốt cái lò than kế bên, vừa bóc vừa nướng mà nhâm nhi không?
 
Thế có đốt cái lò than kế bên, vừa bóc vừa nướng mà nhâm nhi không?
Anh ko nghe câu thiên hạ vẫn nói " mỗi người phụ nữ là một cái lò sưởi" à.
Thịt bò đã chín rồi, chờ bia nữa thôi, ai góp bia nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Híc, hôm nay mình bị xóa bài, hụ hụ hụ............... Đáng đời cái tội nhiều chuyện, ec ec ec ec...........
 
Mới sáng sớm mà sao mình không có tâm trạng làm việc thế này ? Buồn như con chuồn chuồn, bay mỏi cánh mà không tìm được nơi nào để tâm sự! Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, nghĩ đến hôm nay thấy thèm được uống thật say để rồi quên!
 
Mới sáng sớm mà sao mình không có tâm trạng làm việc thế này ? Buồn như con chuồn chuồn, bay mỏi cánh mà không tìm được nơi nào để tâm sự! Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, nghĩ đến hôm nay thấy thèm được uống thật say để rồi quên!
Bao giờ?
Ở đâu?
Rượu hay bia?
Thế nào là "thật say"?
Quên cái gì?
 
Mới sáng sớm mà sao mình không có tâm trạng làm việc thế này ? Buồn như con chuồn chuồn, bay mỏi cánh mà không tìm được nơi nào để tâm sự! Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, nghĩ đến hôm nay thấy thèm được uống thật say để rồi quên!

Khó hiểu quá, liệu say rồi tỉnh lại có quên được không, hay là càng buồn hơn. nếu thích đi nhậu thì goi cho tôi: 0918508067 sẵn sàng tiêu chiêu cùng bạn, tôi đang không buồn nhưng đang bất cần.
 
Khó hiểu quá, liệu say rồi tỉnh lại có quên được không, hay là càng buồn hơn. nếu thích đi nhậu thì goi cho tôi: 0918508067 sẵn sàng tiêu chiêu cùng bạn, tôi đang không buồn nhưng đang bất cần.
Trà tam tửu tứ
Thế là được ba người rồi
Cần một bạn nữa là "chơi" thôi
 
Có người chỉ biết nói thôi, thật là chán. Bác Concogia chiều nay uống một bữa cho đã nha, không say không về, say rồi khỏi về luôn, hôm nay vinh dự được mời bác cò, không chơi ở Sài Gòn, miễn là Bình Dương cho dù chỗ nào cũng được, ngả tư Bình Phước cũng không sao, bác cò ok thì báo em một tiếng nhé.

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì ai đó biết không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có người chỉ biết nói thôi, thật là chán. Bác Concogia chiều nay uống một bữa cho đã nha, không say không về, say rồi khỏi về luôn, hôm nay vinh dự được mời bác cò, không chơi ở Sài Gòn, miễn là Bình Dương cho dù chỗ nào cũng được, ngả tư Bình Phước cũng không sao, bác cò ok thì báo em một tiếng nhé.

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì ai đó biết không?
Nếu sớm thì chơi, để chừa đường về, kiếm địa điểm giữa Sì Gòn và Bình Dương đi (để 2 đứa mình đi về bằng nhau... vì ăn bằng nhau, uống bằng nhau mà). Càng sớm càng uống được nhiều
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì ai đó biết không?
Câu này nghe lạ nhỉ, mình chỉ biết câu:
Sống trên đời không xơi thịt chó, chết đi rồi cóc có mà xơi
(mình không chơi món này đâu nhé)
 
Nếu sớm thì chơi, để chừa đường về, kiếm địa điểm giữa Sì Gòn và Bình Dương đi (để 2 đứa mình đi về bằng nhau... vì ăn bằng nhau, uống bằng nhau mà). Càng sớm càng uống được nhiều
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì ai đó biết không?
Câu này nghe lạ nhỉ, mình chỉ biết câu:
Sống trên đời không xơi thịt chó, chết đi rồi cóc có mà xơi
(mình không chơi món này đâu nhé)


Đồng ý với bác Cò, chiều nay gặp nhau tại quán 18A gần ngả tư Bình Phước, hướng về quốc lộ 13. ok nha, không cần biết ai về xa ai về gần, khu vực này là ranh giới giữa Bình Dương và Sài Gòn (công bằng). ẹc ẹc, gần đó có khách sạn Hoàng Yến.

Gặp nhau sớm chút, em có chuyện muốn nói, kha kha..........
 
Đồng ý với bác Cò, chiều nay gặp nhau tại quán 18A gần ngả tư Bình Phước, hướng về quốc lộ 13. ok nha, không cần biết ai về xa ai về gần, khu vực này là ranh giới giữa Bình Dương và Sài Gòn (công bằng). ẹc ẹc, gần đó có khách sạn Hoàng Yến.

Gặp nhau sớm chút, em có chuyện muốn nói, kha kha..........
Cái này giống chơi đánh đố nhau quá, nói địa điểm mà chẳng biết mấy giờ
Concogia rảnh từ 13 giờ hôm nay đến.....sáng ngày mai
Khách sạn Hoàng Yến có phải ngay chân cầu gì đó gần Dzìn Ký phải không?
 
Cái này giống chơi đánh đố nhau quá, nói địa điểm mà chẳng biết mấy giờ
Concogia rảnh từ 13 giờ hôm nay đến.....sáng ngày mai
Khách sạn Hoàng Yến có phải ngay chân cầu gì đó gần Dzìn Ký phải không?

Chính xác.

Còn thời gian thì 5h15 chiều hôm nay 06/5/2010.
Thời gian kết thúc là khi bác cò nói Cò say.
 
Mấy bác này chỉ nhậu là nhanh thôi. Hoagiaydo đừng có nghe mấy ông ý nhá, k lại nhậu quên đường về đấy. Alo cho tớ, tớ dắt đi chơi he he
 
Mấy bác này chỉ nhậu là nhanh thôi. Hoagiaydo đừng có nghe mấy ông ý nhá, k lại nhậu quên đường về đấy. Alo cho tớ, tớ dắt đi chơi he he

Cám ơn bạn Tigon nhé! Hổng seo đâu, người ta nói khi nhậu mà xỉn rồi mà có bác taxi là mọi việc ok hết! Chiều nay Tigon rảnh thì ghé nha! Làm vài ly kết bạn đi! " Tứ hải giai huynh đệ" mừ! @#$@#$!!!
 
Bao giờ?
Ở đâu?
Rượu hay bia?
Thế nào là "thật say"?
Quên cái gì?

Bác ui! "thật say là để ta được nhìn thấy trời đất lăn quay, vũ trụ quay cuồng, tim mình đập loạn xạ, đầu óc mình chao đảo, mắt mình co cứng lại, toàn thân mình dúm dó", vậy còn ý bác sao ạ?
 
Khó hiểu quá, liệu say rồi tỉnh lại có quên được không, hay là càng buồn hơn. nếu thích đi nhậu thì goi cho tôi: 0918508067 sẵn sàng tiêu chiêu cùng bạn, tôi đang không buồn nhưng đang bất cần.

Cả cuộc đời này đã là một chuỗi đời mà theo câu nói của ông bà VN mình truyền lại " làm người khổ lắm ai ơi", vậy thì chỉ cần 1 phút quên được thì cứ quên chứ sao ! Còn sau khi tỉnh thì hạ hồi phân giải đi!

Bạn đang không buồn như vậy bạn đang là người hạnh phúc nhất rồi đó!
Còn bất cần thì bạn là người tự tin đấy!
Chúc bạn mãi mãi không buồn!
 
Cám ơn bạn Tigon nhé! Hổng seo đâu, người ta nói khi nhậu mà xỉn rồi mà có bác taxi là mọi việc ok hết! Chiều nay Tigon rảnh thì ghé nha! Làm vài ly kết bạn đi! " Tứ hải giai huynh đệ" mừ! @#$@#$!!!

Okie. Chiều xong việc alo nha, tớ nhắn tin số điện thoại cho bạn qua tin nhắn riêng rùi đó.

@ Cadafi: Còn thiếu cài vườn đào nên chưa có chích máu he he
 
Okie. Chiều xong việc alo nha, tớ nhắn tin số điện thoại cho bạn qua tin nhắn riêng rùi đó.

@ Cadafi: Còn thiếu cài vườn đào nên chưa có chích máu he he
Chủ nhân cây đào kết nghĩa đây, sao ko ới một tiếng. Đang có đợt giảm giá nhanh chân kẻo hết hạn........
Chất lượng không cần bàn, chị xin giới thiệu khách hàng ruột của công ty Mr Minhthien để Gon tham khảo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện vặt vãnh

1. Trời nóng như đổ lửa, vậy mà ta cứ phải lon ton trên đôi giày 10 phân chạy xuống xưởng sx.
2. Hôm nay vô tình vớ được vài câu này thấy hay hay
Cám ơn đời màu nhiệm
Tạo duyên có rồi không
Hết không rồi lại có
cho ngày mới đơm bông
Nó làm ta nghĩ đến những duyên đã đến rồi đã đi qua đời ta
3. Ta muốn giúp một người bạn nhưng ta lại ko thể, một cảm giác hụt hẫng.
4. Hiện giờ trạng thái rất tốt sau khi nghe một cuộc điện thoại, một âm hưởng quen thuộc có độ nhấn......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Thư Hoa Quỳnh có đôi lời nhắn nhủ yêu thương đến các bô lão (chettiet, già gân), Hoàng tử cùng các chàng trai tuấn tú khôi ngô của GPE - hãy cảnh giác dùng bia rượu nhiều sẽ dẫn đến chứng bịnh "bụng nước"

12254031237995863.gif
 
nản quá, tìm nhà mãi không được. Thời tiết oi bức, mệt mỏi.:(
 
Trời hôm nay mát đấy chứ.
 
Bắt đầu đi học lại rùi, chẹp chẹp
 
Thịt bò đã chín, và hôm nay đã được bóc gần hết. Đã được đóng gói cẩn thận để gửi vào Xì Gòn cho anh Ca và Anh Lão nhắm bia.:drunk:

sweet có một người luôn đi sau dọn dẹp " lỗi chính tả" ko biết phải báo ơn thế nào đây?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thịt bò đã chín, và hôm nay đã được bóc gần hết. Đã được đóng gói cẩn thận để gửi vào Xì Gòn cho anh Ca và Anh Lão nhắm bia.:drunk:

sweet có một người luôn đi sau dọn dẹp " lỗi chính tả" ko biết phải báo ơn thế nào đây?
Tặng cho người ấy miếng thịt bò ngon nhất, to nhất!
 
Sáng nay, lượm được bài ca drao nè:
" CHiều chiều lại nhớ chiều chiều chiều
Kiếm nơi "kín kín" có nhiều rượu bia
Quần nhau cho đã rồi dzìa
Về nhà..vợ hỏi, nói là..."họp ban"!??

Đọc xong bỗng dưng muốn.....nhậu!!!
 
Sáng nay, lượm được bài ca drao nè:
" CHiều chiều lại nhớ chiều chiều chiều
Kiếm nơi "kín kín" có nhiều rượu bia
Quần nhau cho đã rồi dzìa
Về nhà..vợ hỏi, nói là..."họp ban"!??

Đọc xong bỗng dưng muốn.....nhậu!!!

Lại thích nhậu nữa rồi, hôm trước nói nhậu mà chẳng thấy đâu, làm tụi này nhậu say quá trời luôn.
Nếu hôm nay thích nhậu thì alo nha, số dt cho rồi.
 
Tặng cho người ấy miếng thịt bò ngon nhất, to nhất!
Thứ 7 đang buồn thúi ruột vì vẫn phải đi làm, cty vắng hoe, đọc được câu này cười hết cỡ luôn, cũng đã đấy chứ.
Bụng người ấy có làm sao thì do NHÓC ĐỆ CƯNG của người ấy nhé.
 
Sáng nay, lượm được bài ca drao nè:
" CHiều chiều lại nhớ chiều chiều chiều
Kiếm nơi "kín kín" có nhiều rượu bia
Quần nhau cho đã rồi dzìa
Về nhà..vợ hỏi, nói là..."họp ban"!??

Đọc xong bỗng dưng muốn.....nhậu!!!

Thấy bạn ni khoái nhậu ghê hè?!

@ Gôn ơi, hum nào nhậu alô mìn với nhá! :drinks:
 
Sau buổi cơm tại nhà thầy về, khoái món kem flan, thế là sách vở + bút ra học lý thuyết. Về nhà đến hôm nay mới đem vở ra học bài thực hành. Ngon quá chời lun, ăn đẽa đời.... -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu tuần sao mà buồn ngủ quá đi.
 
Hôm qua là một ngày tồi tệ..........bao nhiêu công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển. Cũng may trong đầu mình lúc nào cũng tồn tại cái nghịch lý " việc làm tốt ngày hôm nay có thể bị lãng quên...... nhưng dù sao đi nữa hãy làm điều tốt"

Chẳng có gì tiếc nuối khi mà mình đã cố gắng hết sức............không phải để được một cái gì đó.......mà chỉ để thấy rằng không ai có thể làm cho mình gục ngã ý chí đâu nhé...........oh yeahhhhhhhhhh cố lên!
 

Thấy bạn ni khoái nhậu ghê hè?!

@ Gôn ơi, hum nào nhậu alô mìn với nhá! :drinks:

Mình chỉ nghe người ta nói nhậu thì biết là làm dzậy...làm dzậy...thôi, nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến lúc tóc đổi màu mà sao chưa định nghĩa được, ....ủa vậy cuối cùng nhậu là sao ta?

Có ai định nghĩa giùm mình hông ta ?
 
Mình chỉ nghe người ta nói nhậu thì biết là làm dzậy...làm dzậy...thôi, nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến lúc tóc đổi màu mà sao chưa định nghĩa được, ....ủa vậy cuối cùng nhậu là sao ta?

Có ai định nghĩa giùm mình hông ta ?

Chiều nay call cho Gôn đi, Gôn dắt đi cho bít thế nào là nhậu he he

Từ điển tiếng việt viết: nhậu =

  • đgt., thgtục 1. Uống: nhậu rượu. 2. Chè chén (uống rượu, bia với thức ăn thường trong thời gian lâu): nhậu lai rai.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hổm roài, uống nhiều quá roài, bây giờ bỗng dưng muốn....đi du lịch ghê ta! Đi đến những nơi nào gọi là cùng cốc thâm sơn, thưởng thức không khí trong lành, hoa thơm cỏ đẹp, kết bạn, cùng vui thú tiêu dao, buổi sáng thức dậy, có mây phủ mờ như sương khói, nguời mình bồng bềnh tựa mây bay, gió thổi bên tai nghe như tiếng tiêu sầu, chiều chiều ngồi bên ly rượu cay, lặng yên ngắm nhìn má em hồng lên bên ánh lửa, mùi khói tỏa ngan ngát hương thơm hòa quyện cùng hương thơm của cánh đồng lúa chín, của hoa mận trắng trước sân nhà, của người em gái nhỏ miền sơn cước. Tất cả như níu chân người phiêu lãng, lòng bồi hồi như chẳng muốn chia tay, sợ đi rồi hối tiếc mãi không thôi, sợ không gặp lại người em gái ấy, đi xa rồi là xa mãi ngàn xa.
 
-\\/.
Mình chỉ nghe người ta nói nhậu thì biết là làm dzậy...làm dzậy...thôi, nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến lúc tóc đổi màu mà sao chưa định nghĩa được, ....ủa vậy cuối cùng nhậu là sao ta?

Có ai định nghĩa giùm mình hông ta ?


Như Gôn định nghĩa là Hoagiaydo26 hiểu chút rùi chớ chi nữa, mà nhớ là có :drinks: hoặc :drunk:. Hôm nào muốn thực hành thì alô H với nhá! Chớ ko ngồi 1 mìn đâu á.
Còn hôm nào có hứng đi du lịch thì đến Miền Trung đi, có nơi phong cảnh hữu tình, có khi lại gợi nhớ đến cố nhân cũng nên. -\\/.

 
Một ngày tồi tệ! Tệ không thể chịu nổi!​
 
Sáng nay....ôi sáng nay...............

Trong lúc bé đang tung tăng nhí nhảnh đỗ xăng, bé đã dùng nụ cười thân thiện và cặp mắt nai tơ đưa cho anh đỗ xăng 100k. Sau khi đỗ xăng xong bé lại tung tăng nhí nhảnh leo lên xe chạy vèo vèo.............vừa tới công ty bé phát hiện chưa lấy tiền thối của anh đỗ xăng ( note: không có đẹp trai đâu nhoa) hu hu hu hu hu. Thật là đau lòng quá đi đó nha. Trưa nay phải nhịn đói vì cái tội làm mất tiền đỗ xăng hu hu hu hu............hận bé quá đi ah........
 
Từ sáng đến giờ chạy như ngựa, ,mệt.
 
Hôm qua mất ngủ, sáng nay díp cả mắt lại. Vậy mà buổi trưa lại mò mẫm vào đây. Mới vào GPE hơn 2 chục ngày, mà thấy .......... nhớ ....... !!!!!
 
Chiều tối qua được thưởng thức các món ăn ngon do chính tay một người bạn thân nấu ăn, cảm giác thật thú vị!
 
Từ ngay tham gia giải pháp excel đến giờ . Nếu ngày nào nghỈ không đi làm không vào được mạng thì cảm thấy nhớ làm sao ấy
 
Sáng nay....ôi sáng nay...............
Trong lúc bé đang tung tăng nhí nhảnh đỗ xăng, bé đã dùng nụ cười thân thiện và cặp mắt nai tơ đưa cho anh đỗ xăng 100k. Sau khi đỗ xăng xong bé lại tung tăng nhí nhảnh leo lên xe chạy vèo vèo.............vừa tới công ty bé phát hiện chưa lấy tiền thối của anh đỗ xăng ( note: không có đẹp trai đâu nhoa) hu hu hu hu hu. Thật là đau lòng quá đi đó nha. Trưa nay phải nhịn đói vì cái tội làm mất tiền đỗ xăng hu hu hu hu............hận bé quá đi ah........

Hèn chi sáng nay thằng bạn nó hí hửng alô: "Chiều nay mày rảnh hông, làm hai chai bia, sáng nay có con nhỏ nó sang lắm, đổ xăng chỗ tao mà hông thèm lấy tiền thối lại mới ghê chứ, mà nhìn cái mặt nó thấy ghét lắm, mở cốp xe đổ xăng mà không thèm nhìn tao (dù bằng nửa con mắt) - Mà tao đâu có "xấu chai" đâu. Haha, còn sáu chục, chiều về tao với mày làm vài chai bia với cặp chưng gà nướng đi! kaka!"
 
107.jpg
Vào một ngày đẹp trời, lão chít tiệt ra Hà Lội chơi
Lão gọi cho admin của Lão

"A nô, anh đang kẹt ở Hà Lội"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hèn chi sáng nay thằng bạn nó hí hửng alô: "Chiều nay mày rảnh hông, làm hai chai bia, sáng nay có con nhỏ nó sang lắm, đổ xăng chỗ tao mà hông thèm lấy tiền thối lại mới ghê chứ, mà nhìn cái mặt nó thấy ghét lắm, mở cốp xe đổ xăng mà không thèm nhìn tao (dù bằng nửa con mắt) - Mà tao đâu có "xấu chai" đâu. Haha, còn sáu chục, chiều về tao với mày làm vài chai bia với cặp chưng gà nướng đi! kaka!"

Coi như anh hiểu em nha, em sang pà kố lun đó................trong cái sự thật thì nó lại có cái sự thật này với nhiều yếu tốt khách quan, hoang man và lắm bi quan. Tại vì cái anh đó không "xấu chai" mà em lại hay có tính thẹn, cho nên khi ảnh lấy tiền...em đã cố tình cầm bằng 2 ngón tay nhưng mà ku đó lấy bằng cả bàn tay. Mà theo hiện tượng vây lý thì khi 2 vật chạm nhau có thể xảy ra hút nhau.Trong vài phút bối rối làm cho em hết cái hồn, lòng dạ nó bồn chồn.........thì cái bệnh mất trí của em nó xuất hiện, thế là em mất tiền, một cái sự thật hết sức thương tâm chỉ vì em có BỆNH mà. Chứ không thể nào có nhan sắc nào làm em lạc hồn đâu nhé.......kakakkakaka.

Câu truyện chưa kết thúc tại đây............trong lúc em ngồi khóc................ông bụt hiện ra " tại sao con khócccccccccccccc"
(note: ông bụt đzẹp chai DZÃ MAN PÀ KỐ LUN) , thế là ông bụt bị em cho rơi vào cái bẫy " nhan sắc em có giới hạn nhưng thủ đoạn lại vô biên", em mất có 60k tiền thối đỗ xăng nhưng được ồ ố ô ông bụt đẹp trai mà mang dép lào......dẫn đi măm măm hết 100 đô la.

Cuộc đời vẫn đẹp sao, bụt cũng bị gạt có làm sao.....bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái đẹp có đòi được hem là la lá la là la lá la.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
minhthien: bài dự thi đã viết:
Người tôi thần tượng nhất: AnhTuan1066 (ndu96081631)
Người tôi khâm phục nhất: BNTT
Người tôi kính trọng, nhưng lại thích chọc ghẹo nhất: PTM0412
Người tôi cho rằng sảng khoái nhất: Concogia
Người tôi cho rằng nghĩa khí nhất: Cadafi
Ngươi tôi ấn tượng nhất: OverAc

Đáng lẽ minhthien phải đề cử tất cả những cái đó cho 1 mình lão chết tiệt thôi. Lý do:
- Thần tượng anhtuan (ndu) ư? Anhtuan và ndu đều gọi lão chết tiệt là sư phụ.
- Khâm phục nhất BNTT ư? BNTT mà bí thì chỉ hỏi lão chết tiệt. Nhất là dịch Anh Việt và hàm tài chính
- Con cò già sảng khoái ư? Cò già mới gặp lão chết tiệt 1 lần còn phải khen
- Ấn tượng nhất OverAC ư? Ấn tượng kí rì? Hột mít ư? Chắc hông phải. OverAC vẽ biểu đồ speedometer phải nhờ lão chết tiệt, công thức bí cũng nhờ lão chết tiệt, ...
- Thích ai đó mà bị tính cách thất thường ư? Hãy thích lão chết tiệt, trước sau như 1.
- . . .

Túm lại, minhthien nên suy nghĩ lại và bình chọn lại.

Khà khà khà!
 
Đáng lẽ minhthien phải đề cử tất cả những cái đó cho 1 mình lão chết tiệt thôi. Lý do:
- Thần tượng anhtuan (ndu) ư? Anhtuan và ndu đều gọi lão chết tiệt là sư phụ.
- Khâm phục nhất BNTT ư? BNTT mà bí thì chỉ hỏi lão chết tiệt. Nhất là dịch Anh Việt và hàm tài chính
- Con cò già sảng khoái ư? Cò già mới gặp lão chết tiệt 1 lần còn phải khen
- Ấn tượng nhất OverAC ư? Ấn tượng kí rì? Hột mít ư? Chắc hông phải. OverAC vẽ biểu đồ speedometer phải nhờ lão chết tiệt, công thức bí cũng nhờ lão chết tiệt, ...
- Thích ai đó mà bị tính cách thất thường ư? Hãy thích lão chết tiệt, trước sau như 1.
- . . .

Túm lại, minhthien nên suy nghĩ lại và bình chọn lại.

Khà khà khà!

Bình chọn Lão Chết Tiệt "Tám" nhất đó! Khakhakha
 
Đáng lẽ minhthien phải đề cử tất cả những cái đó cho 1 mình lão chết tiệt thôi. Lý do:
- Thần tượng anhtuan (ndu) ư? Anhtuan và ndu đều gọi lão chết tiệt là sư phụ.
- Khâm phục nhất BNTT ư? BNTT mà bí thì chỉ hỏi lão chết tiệt. Nhất là dịch Anh Việt và hàm tài chính
- Con cò già sảng khoái ư? Cò già mới gặp lão chết tiệt 1 lần còn phải khen
- Ấn tượng nhất OverAC ư? Ấn tượng kí rì? Hột mít ư? Chắc hông phải. OverAC vẽ biểu đồ speedometer phải nhờ lão chết tiệt, công thức bí cũng nhờ lão chết tiệt, ...
- Thích ai đó mà bị tính cách thất thường ư? Hãy thích lão chết tiệt, trước sau như 1.
- . . .

Túm lại, minhthien nên suy nghĩ lại và bình chọn lại.

Khà khà khà!

Thầy em đang vận động hành lang, trò voted cho thầy 1 vé........thấy nói đúng quá mà oh yeahhh oh yeahhh........( note: nói nhỏ với thầy- bánh flan nữa nhoa thầy kaakakkaaka)
 
Sao chuyển thể sang bánh Flanc rồi kà? Hổng măm sữa bắp nữa sao trò?
 
Sao chuyển thể sang bánh Flanc rồi kà? Hổng măm sữa bắp nữa sao trò?

Dạ vô cùng cám ơn thầy đã mở lối thiên đàng cho em đi.........nếu được thì kết hợp 3 trong một nhé thầy : bánh canh + sữa bắp + flan nữa.....oh yeahhhhh lão cheed tid. Mới nhắc đã thấy thèm hahhahaa!
 
Ăn uống nhiều quá, làm mình cũng "đoi sắt..." -\\/.
 
Bình chọn Lão Chết Tiệt "Tám" nhất đó! Khakhakha

Em không thích anh nói thầy em là " tám " vì thấy em là ông trùm trên GPE mà......trùm cheed tid....cho nên phải gọi là " trùm tám" còn em là đệ từ cho nên là " tiểu trùm tám" kkakakaka! Riêng anh minhthien là ""supper 8888888888" kakakkaka.
 
Trò Còi ơi, chẳng qua minhthien ganh tỵ đấy thôi. Thầy chỉ biểu diễn cho hắn thấy: Lão chết tiệt vượt trội GPE trên mọi phương diện, không tám thì thôi, không nổ thì thôi, bất cứ kí rì cũng vượt trội.
Thế nên hắn ganh tỵ đó trò.
 
Em không thích anh nói thầy em là " tám " vì thấy em là ông trùm trên GPE mà......trùm cheed tid....cho nên phải gọi là " trùm tám" còn em là đệ từ cho nên là " tiểu trùm tám" kkakakaka! Riêng anh minhthien là ""supper 8888888888" kakakkaka.



Trò Còi ơi, chẳng qua minhthien ganh tỵ đấy thôi. Thầy chỉ biểu diễn cho hắn thấy: Lão chết tiệt vượt trội GPE trên mọi phương diện, không tám thì thôi, không nổ thì thôi, bất cứ kí rì cũng vượt trội.
Thế nên hắn ganh tỵ đó trò.


Thầy trò muốn tám gì thì tám đi chứ lôi minhthien321 này vô làm gì chứ! Chức danh này minhthien321 không dám trèo cao đâu! Bình chọn cho 2 thầy trò nhà chuột còi luôn đó!
 
Hihi, cám ơn anh minhthien321 nhe. Nhưng nhớ lại cái ngày sinh nhật vừa rồi "ăn chơi" nhiều quá, giờ nhớ cơm nhà quá./-*+//-*+/

Uh, thì cơm nhà, lại nhớ món đậu hủ chiên ... hihihihii
Bác Cò ơi, đi ăn kem ở quán Thiên Lý không, Tigon nhà mình mời, có trò cưng của lão chết tiệt là Tramy nữa đấy!
 
Đúng mô_đen nhật ký
17g 30: Trai tơ không dám xuống Sì Gòn cứ đòi sân trung lập, trung lập gì mà 12 g đêm chưa về tới nhà
17 g 37:Buồn quá, chẳng có bài nào kho khó để làm, còn toàn bài khó quá hoặc dễ quá không hè
 
Uh, thì cơm nhà, lại nhớ món đậu hủ chiên ... hihihihii
Bác Cò ơi, đi ăn kem ở quán Thiên Lý không, Tigon nhà mình mời, có trò cưng của lão chết tiệt là Tramy nữa đấy!

Trời đất ơi, kem là cái món gì vậy hả Trời? hình như mình chưa nghe bao giờ, Tigon nhà mình là ai "zị", quán Thiên Lý có bán....bi.i...ia "hông"?
 
Đúng mô_đen nhật ký
17g 30: Trai tơ không dám xuống Sì Gòn cứ đòi sân trung lập, trung lập gì mà 12 g đêm chưa về tới nhà
17 g 37:Buồn quá, chẳng có bài nào kho khó để làm, còn toàn bài khó quá hoặc dễ quá không hè
Trai tơ mới gọi điện, nói ở Bình Dương mà thèm bia ở SG quá nè
 
Trai tơ nói xuống sân trung lập Bình Thạnh
Chơi hông em trai?

Bác Cò Già ơi, cho em lại số đt của Bác đi, mấy nay cái đt củ chuối của em đang bảo hành ở Nokia Care rồi. Sẽ gọi cho Bác, chứ "tám" như vậy Lão chết tiệt xóa bài mất! Hay là bác nhá máy cho em đi! Vẫn số cũ!
 
Bác Cò ơi, đi ăn kem ở quán Thiên Lý không, Tigon nhà mình mời, có trò cưng của lão chết tiệt là Tramy nữa đấy!

Vào lúc 7h tối ngày 11/05/2010, một trái bom B52 đã đỗ bộ từ miền Bắc vào trong Nam ở quá kem Thiên lý tại lầu 8, Anh minhthien321 đã bị dính chưởng ôm trọn niềm tin ôm trái bom B52 đó. Trong lúc ôm Bom anh minhthien rất đau lòng không biết chia sẽ cùng ai, thế lá anh minhthien lấy điện thoại ra:

Alô bác cò già hả, bác ra quán thiên lý ở tầng 8 ăn kem cho lãng mạn nhoa bác.
Bác cò già trả lời: trời ơi lãng xẹt thì có, bác cò già từ nhỏ tới lớn giờ ông ăn kem chỉ có heniken thoai.
 
Anh minhthien321 đã bị dính chưởng ôm trọn niềm tin ôm trái bom B52 đó.
Ò e con ma đánh đu
tarzan nhảy dù
zorro bắn súng
chít choa, con ma nào đây,
làm ta hết hồn,
thèng lèng cụt đuôi
 
Theo tin vỉa hè : Tối ngày 11/5 (chứ hổng phải 11/9), xảy ra một vụ ném bom từ Hà Nội vào tòa nhà 8 tầng đường NKNN - TPHCM (kem Thiên Lý) làm một người thiệt mạng (minhthien321) và ba người bị thương (tramykt86nt, Cadafi & bechuotcoi). Hiện "kẻ bị tình nghi" đang bị bao vây hỏi tội, có nguy cơ sẽ bị "xử đầu trảm" nếu ló mặt vào trong Nam :))

17h : - Alo! Em có đó ko?
- Dạ em đây. Chuyện gì vậy chị?
- Em biết kem 8 tầng ở đâu ko?
- Dạ ko. Để em hỏi 1080.
- Thôi, khỏi cần. Tối nay đi ăn kem ko? Đến cafe Thiên Lý góc ngã tư Lý Chính Thắng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhé.
- Ủa? Là sao? Chị đang ở đâu mà rủ?
- Sài Gòn. Chị vào đây công tác. Mới vào sáng nay. Công việc nay xong sớm nên rảnh. 7h nhé. Chị out đây.
- Thiệt không zậy? Okay chị, em đến trể chút nha.

19h : - Alo! Gôn hả? Sao em đến đây mà hổng thấy chị?
- Em gọi cho bechuotcoi đi.
- Gọi rồi, ò í e.
- Hí...hí...
- Chuyện này là sao? Gôn đang ở đâu?
- Hí..hí...
=> Hiểu ra sự tình. Đứng khóc bù lu bù loa một hồi rồi bỏ về. Thề với lòng từ nay hông bao giờ "ngây thơ vô số tội" để đi tin những người mang tên loài hoa hình trái tim vỡ ấy nữa. Huhu. (Về méc thầy cho coi).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vào lúc 7h tối ngày 11/05/2010, một trái bom B52 đã đỗ bộ từ miền Bắc vào trong Nam ở quá kem Thiên lý tại lầu 8, Anh minhthien321 đã bị dính chưởng ôm trọn niềm tin ôm trái bom B52 đó. Trong lúc ôm Bom anh minhthien rất đau lòng không biết chia sẽ cùng ai, thế lá anh minhthien lấy điện thoại ra:

Alô bác cò già hả, bác ra quán thiên lý ở tầng 8 ăn kem cho lãng mạn nhoa bác.
Bác cò già trả lời: trời ơi lãng xẹt thì có, bác cò già từ nhỏ tới lớn giờ ông ăn kem chỉ có heniken thoai.
Há há há. Đáng đời anh minhthien vì cái tội . . . Bị gái lừa mới đau chứ }}}}}
 
Theo tin vỉa hè : Tối ngày 11/5 (chứ hổng phải 11/9), xảy ra một vụ ném bom từ Hà Nội vào tòa nhà 8 tầng đường NKNN - TPHCM (kem Thiên Lý) làm một người thiệt mạng (minhthien321) và ba người bị thương (tramykt86nt, Cadafi & bechuotcoi). Hiện "kẻ bị tình nghi" đang bị bao vây hỏi tội, có nguy cơ sẽ bị "xử đầu trảm" nếu ló mặt vào trong Nam :))

17h : - Alo! Em có đó ko?
- Dạ em đây. Chuyện gì vậy chị?
- Em biết kem 8 tầng ở đâu ko?
- Dạ ko. Để em hỏi 1080.
- Thôi, khỏi cần. Tối nay đi ăn kem ko? Đến cafe Thiên Lý góc ngã tư Lý Chính Thắng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhé.
- Ủa? Là sao? Chị đang ở đâu mà rủ?
- Sài Gòn. Chị vào đây công tác. Mới vào sáng nay. Công việc nay xong sớm nên rảnh. 7h nhé. Chị out đây.
- Thiệt không zậy? Okay chị, em đến trể chút nha.

19h : - Alo! Gôn hả? Sao em đến đây mà hổng thấy chị?
- Em gọi cho bechuotcoi đi.
- Gọi rồi, ò í e.
- Hí...hí...
- Chuyện này là sao? Gôn đang ở đâu?
- Hí..hí...
=> Hiểu ra sự tình. Đứng khóc bù lu bù loa một hồi rồi bỏ về. Thề với lòng từ nay hông bao giờ "ngây thơ vô số tội" để đi tin những người mang tên loài hoa hình trái tim vỡ ấy nữa. Huhu. (Về méc thầy cho coi).
Khá khen cho em gái tui. Mới học xong đã thực hành liền!
Tramy à, chỉ thề với lòng thôi à? Sao không ghi vào "sổ tay nhỏ mọn"?
 
Theo tin bụi đời: nạn nhân của trái bom B52 từ miền Bắc lạc đạn vào trong Nam

Lúc 5h chiều ngày 11/5/2010: Alo nhóc chiều nay rãnh không, chị nhờ 1 việc?
_Dạ, chị cứ giờ ( note: bé rất là tốt bụng)
_Chờ chị 1 chút nhé, 5 phút sau em ơn 7h tới số 7 thiên lý ở đường nam kỳ khởi nghĩa với lý chính thắng nhé.
_Ủa tới đó chi vậy chị
_Em cứ tới nhé có nhiều điếu bất ngờ, tới rồi nhớ gọi cho bé tramy nha
_Có ai ở đó không vậy chị, bộ có ai yêu em rồi hẹn ra đó tỏ tình hả ( note: sung sướng trong người)
_Vây em cứ tới em nhé
_Chị đừng gạt 1 đứa ngây thơ như em nha chị ( note: đã có van xin rùi hu hu hu hu)
_Mặt chị bộ giống lường gạt em lắm hả ( hic hic, ngeh câu này động lòng)
_Em nói rồi đó, nếu em tới đó không có ai là em treo cổ, chị sẽ hối hận suốt đời luôn đó hu huhuhu
_Yên tâm chị không để em trao cổ đâu, vậy nha bye bye em, cúp cái tụtttttttttt.

7h10 : theo tin bụi đời bechuotcoi đã có mẹt, nghĩ lại hận 1 người định treo cổ, nhưng mà sợ chết rồi không còn hận được nữa.....nên quyết định về nhà trùm mến khóc....lụt hết cái nhà huhuhuhuhu, một nạn nhân của cuộc quánh bon B52 từ miến Bắc. Thề với lòng sau này chỉ tin trai thôi không tin gái nữa huhuhuhuhu!
 
...Thề với lòng sau này chỉ tin trai thôi không tin gái nữa huhuhuhuhu![/COLOR]
@ Bechuotcoi: Trời ơi! Lời thề ngốc nghếch nhất trong năm. Đừng dại dột chị à! Hic hic. "Trai" còn đáng sợ hơn "gái" á. Đừng có tin ai hết, chỉ nên tin mỗi em tramy thôi (vì dù sao em cũng là nạn nhân trong vụ quánh bom tối qua giống chị :D).
Chị em mình chia nhau truy lùng "kẻ bị tình nghi" gấp gấp. Theo tin của điệp viên 007, thì từ sáng giờ chưa thấy cái nick mang tên Tigon kia xuất hiện trên GPE và cả yahoo. Mau mau dán lệnh truy nã lên Skype thử xem sao chị nhá!
 
Dám truy nã em gái tui hở? Vuốt mặt nể mũi tí chứ!
 
Thông báo khẩn!

Trò Gôn ở đâu về gấp, cả nhà mong. Thầy hứa sẽ tha thứ lỗi lầm (chỉ phạt nhẹ), đừng suy nghĩ quẩn rồi hành động dại dột.
Ai thấy Gôn ở đâu xin vui lòng gọi điện thoại thông báo tới lão chết tiệt, xin hậu tạ.

Hỡi các trò Còi và trò Tramy:
Chuyện đâu còn có đó, các trò làm Gôn sợ quá nhảy xuống sông Hát (giống 2 bà trưng) thì nguy to!

Làm chi cái chuyện gây tội nghiệt thế này, oan trái quá! Đáng ghét cái kẻ xúi bậy kia!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom