Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
@ Bechuotcoi:
Chị em mình chia nhau truy lùng "kẻ bị tình nghi" gấp gấp. Theo tin của điệp viên 007, thì từ sáng giờ chưa thấy cái nick mang tên Tigon kia xuất hiện trên GPE và cả yahoo. Mau mau dán lệnh truy nã lên Skype thử xem sao chị nhá!

Em ơi giang hồ đồn, người gây án hiện đang lặn sâu dưới đáy biển rùi, chưa dám xuất hiện...........kakakakka!

Ghi vào sổ tay mỏ nhọn ý nhầm nhỏ mọn, ghi vào sổ của họ lão cheed tid, có vậy thì mới truy lùng ra thủ phạm hihihihi!
 
Thông báo khẩn!

Trò Gôn ở đâu về gấp, cả nhà mong. Thầy hứa sẽ tha thứ lỗi lầm (chỉ phạt nhẹ), đừng suy nghĩ quẩn rồi hành động dại dột.
Ai thấy Gôn ở đâu xin vui lòng gọi điện thoại thông báo tới lão chết tiệt, xin hậu tạ.

Hỡi các trò Còi và trò Tramy:
Chuyện đâu còn có đó, các trò làm Gôn sợ quá nhảy xuống sông Hát (giống 2 bà trưng) thì nguy to!

Làm chi cái chuyện gây tội nghiệt thế này, oan trái quá! Đáng ghét cái kẻ xúi bậy kia!

Không thể tha thứ nhẹ vây thầy hỡi, thầy phải chết tiệt thêm nữa mới được thầy ơi, oan ức quá đi mà huhuhuhuhu. Hiện tại các nạn nhân đang bị chấn thương về mặc tinh thần nhiều lắm thầy ah.
 
Theo tin vỉa hè : Tối ngày 11/5 (chứ hổng phải 11/9), xảy ra một vụ ném bom từ Hà Nội vào tòa nhà 8 tầng đường NKNN - TPHCM (kem Thiên Lý) làm một người thiệt mạng (minhthien321) và ba người bị thương (tramykt86nt, Cadafi & bechuotcoi). Hiện "kẻ bị tình nghi" đang bị bao vây hỏi tội, có nguy cơ sẽ bị "xử đầu trảm" nếu ló mặt vào trong Nam :))
....

minhthien321 (hát): Anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con...

Hồ sơ "Ném bom" (tuyệt mật):
Lúc 17g30: Yahoo Messenger:
- Anh Thiện ơi, chiều nay Gôn vào SG công tác, hẹn anh lúc 8g đi anh kem 8 tầng
- Ở đâu Gôn?
- Dạ, quán kem trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng. Tòa nhà Thiên Lý
- Có nhiều nguười không? Sao mà bất ngờ thế?
- Ừ em đi công tác đột xuất nên không báo ai biết, em có hẹn với Tramy và Bechuotcoi cùng đi, thôi 8g thì hơi trể, 7g tụi mình gặp nhé!
- Uh cũng được, nhưng em cho anh số đt đi
- 0983283889 (noted: ghi rõ số đt của kẻ chủ mưu)
- Nhưng em đi trể thì gọi ai?
- Ah, anh gọi cho Tramy vì em hẹn với cô này trước rồi
- Anh cũng không còn số đt của tramy, đt của anh nằm trong Nokia Care rồi!
- Số Tramy đây: 097755xxxx
- OK, anh sẽ liên lạc sau.
- Thôi em có việc gấp vì phải liên hệ nhiều bạn khác, chào anh
- Uh, chào em.

Lúc 18g, gọi đt:
- Alo, Tramy đó hả, hình như tụi mình có một cuộc hẹn?
- Dạ, đúng rồi ạ, Tigon hẹn ra quán kem 8 tầng, tòa nhà Thiên Lý
- Nhưng Gôn đang ở HN mà? (noted: bán tín bán nghi)
- Gôn nói gôn vào đây công tác đột xuất (noted: Tramy rất chân tình và thật thà, giống mình điểm này)
- Vậy có gì đến anh gọi em nha!
- Dạ em sẽ đến nhưng hơi trể một tí!

Lúc 18g30, Bechuotcoi gọi:
- Alo, anh Thiện hả, quán Thiên Lý là sao anh?
- Ủa, sao em biết?
- Thì Gôn chat với em và hẹn em ra đó có anh và Tramy ở đó nữa!
- Vậy à, thôi mình tranh thủ đi nha em, không thôi Gôn chờ tội nghiệp (noted: giờ thấy ghét chứ thấy tội nghiệp nỗi gì)
- Dạ để em sắp xếp đi.

18g45: gọi Cadafi:
- Alo, Cadafi hả?
- Dạ, có gì không anh Nghĩa
- Gôn mời ăn kem 8 tầng
- Gì chứ, có nghe nói gì đâu, coi chừng Gôn "quăng lựu đạn" đó!
- Làm gì có, Gôn hẹn với Tramy và cũng được Tramy xác nhận rồi mà! (noted: đúng là mình quá tin người mà!!!)
- Vậy hả, đi thì đi! (noted: đúng là chất giọng của Hoàng tử)
- Uh, cho dù có bị quăng bom thì mấy đứa tụi mình cũng có một cái mini offline mà, sau đó mình kêu bác Concogia đi ăn quán "chưng gà" luôn!
- OK!
...

Kết luận vụ hồ sơ: Tính theo thời điểm người đến đến quán Thiên Lý trước, sẽ được "ăn" bom trước:
Nạn nhân đầu tiên: Bechuotcoi
Nạn nhân thứ 2: Tramy_kt
Nạn nhân thứ 3: Minhthien321
Nạn nhân cuối cùng: Cadafi

Nhưng cuối cùng, những nạn nhân cũng được an ủi một phần vì CẢ 4 NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CHIA SẺ MÓN THỊT LỪA!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Gôn yêu dấu, không biết bây giờ em đang trốn ở đâu...
Nếu không còn chỗ nào để trốn thì lên Dalat nha, anh sẽ bảo vệ cho em gái của anh đến cùng, không ai bắt được em đâu.
(Lên đây anh em mình chế thêm vài quả bom nữa)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
MẬT NGỌT CHẾT RUỒI
KEM NGỌT LỪA ......4 NGƯỜI
Hú hồn, tí nữa mình là người thứ 5 nếu ở đó có bán bia
Híc, đúng là GIAN HỒ NỮ HIỆP
 
Nội tình của vụ đánh bom

_ Sau khi 4 nạn nhân của cuộc đánh bom hội tụ đông đủ, anh minhthien mới nói, ngồi mấy tòa nhà này ghê quá nếu mà có cháy nguy hiểm ( noted: anh thiện nói nhỏ cho nghe mấy bác PCCC làm ăn cùi bắp lắm hahahah, 1 tràng cười nổi da gà)
_ Ahh cadafi nói: phải chi họ trang bị thêm vài cái dù có gì nhảy dù an toan
_ Trời tương bở ah, lỡ có nhảy dù thì bé còi với bé tramy còn sống sót, chứ 2 anh mập quá (noted: không có xuyên tạc nhé, nói đúng sự thật),cái bụng rớt trước rồi va đập vô mấy vách tường thì thê thãm hơn
_ Anh cadafi mới nói là không chừng sẽ có tin giật gân, cháy nhày lấu 8 nhưng chết vì xe đụng ( noted: nhảy dù mà dưới đường toàn xa container không ah, cho nên nhảy xuống là bị tin tin ngay) lòi phèo hahahaha.

Cũng may nãy giờ những gì cả nhóm nói nào là cháy nhà gì gì đó cái bà chủ quán không nghe chứ không thì bà ném người xuống dưới lầu cho cá sấu ăn....amen...tội lỗi...bắt nguồn từ anh minhthien nói bậy hết sức.

Thiệt hại cuối cùng vẫn là bechuotcoi ăn bom trước tiên huhuhuuhuhhu ( noted: bé là đứa ngây thơ, thật là mà sau lần này mấy bác tin giúp em 1 lần nhé), hiện nay tinh thần bechuotcoi vẫn còn hoang mang, đang thở bằng bình dưỡng khí loại bự nhất hụ hụ hụ hụ.
 
Đây là phát ngôn viên của bé Gôn:

Vào hồi chiều qua, một cơn gió mát đi qua (Hà Nội mưa mà, nên mát lắm) làm tâm hồn bé xao động. Bé Gôn bỗng nảy ra một ý nghĩ: Lâu rồi mọi người không được đi ăn kem 8 tầng, nên quyết chí thành lập đội đi ăn kem 8 tầng (ngày còn ở trong SG có nghe mấy bé khác nói là: ở SG gần thì gần vậy thôi, chứ ít khi tụ tập lắm). uhm, vậy thì tạo cơ hội gặp nhau cho mọi người. Ai dè, mọi người lại nghĩ là bé Gôn quăng bom. Gôn xin lỗi nha, bữa nào mọi người có quăng bom ra HN thì quăng vào mình Gôn thôi (báo trước thì tốt ạ, để Gôn còn đào hố chôn bom. Tks

Sau khi kế hoạch thực hiện. Kết quả:

- Gôn bị đe dọa và khủng bố hiện đang khủng hoảng về tinh thần trầm trọng.

Vì vậy, quyết định:

- Điều 1: Về ở ẩn tại quê nhà
- Điều 2: Nếu cần liên hệ gấp vui lòng gọi số 116 để được hướng dẫn

Trân trọng.
 
MỘT SỰ BẤT TÍN, VẠN SỰ BẤT TIN

Không tin Gôn nữa!
 
Mọi người đùa nhau đẽee chưa!? Coi chừng lố đà không kịp thắng nha!...
 
Cảm ơn Hoàng tử, em bắt đầu thấy nghi rồi đây.
Hahaha. "Gậy ông đập lưng ông" là thế này đây! Hehe. Quả bom B52 sau khi bị "ai đó" ném nhầm vào SG, trên đường đi bất chợt gặp cơn lốc xoáy ở khu vực miền Trung, bất chợt trở đầu, dội ngược lại ra Bắc, nhằm thẳng vào một kẻ mang cái tên Tigon-ETC. Kết quả cuối cùng là những nạn nhân "may mắn sống sót" thì được một tràng cười vỡ bụng, cười thắt ruột, cười sái cả quai hàm (bây giờ nhìn thấy thê thảm lắm), còn kẻ ném bom lại bị mất ăn mất ngủ vì hai hàm răng nó cắt, nó rứt cái "lương tâm" :D

Sự thật là:
Tramykt86nt chợt ngộ ra mình là con bé "ngây thơ vô số tội" nhất. Huhu. Dễ tin người quá! Cho nên suốt ngày được ăn thịt lừa miễn phí, hổng cần phải đi chợ :((
Ban đầu tramy tin Gôn 100% (huhu), tại nghĩ nhìn Gôn hiền lành thế hổng lẽ lừa mình, với lại trước giờ có ăn ở thất đức gì với Gôn đâu :(
Nhưng mà dù sao thì, đến phút gần chót, "nạn nhân" cũng lờ mờ nhận ra là mình bị lừa, nhưng mà vẫn quyết định đi...ăn thịt lừa. Nhờ vậy cho nên cả 4 mới được gặp nhau trong một không khí vô cùng mát mẻ và lãng mạn. Hihi. Ăn tối xong, ăn kem, vừa nói chuyện vừa cười nắt nẻ, làm mấy anh bồi bàn cũng muốn nhảy dzô chung dzui :)). Cười nhiều đến nỗi ai cũng bị sái quai hàm. Hihi. Giữa không khí SG nóng nực thế này, mà được tận hưởng cảm giác mát lạnh tê tê đầu lưỡi của mấy ly kem, trên tầng thứ 8 của một tòa nhà vô cùng dễ thương, có thể quan sát cả thành phố lung linh thì thật là tuyệt! Hi, thật vui và khoan khoái biết nhường nào. Thôi! Dù sao thì cũng cảm ơn Gôn - kẻ chủ mưu đã nghĩ ra vụ quăng bom này, để bốn đồng chí "ngây thơ" có cơ hội được gặp mặt. Nếu như "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", thì có lẽ tối qua ai cũng được uống đến cả gánh thang thuốc để đến nỗi bổ...ngửa luôn. Hehe.
Coi như vụ "truy sát" (à quên, truy nã) Tigon-ETC đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những vụ ném bom lần sau :))
 
Hahaha. "Gậy ông đập lưng ông" là thế này đây! Hehe. Quả bom B52 sau khi bị "ai đó" ném nhầm vào SG, trên đường đi bất chợt gặp cơn lốc xoáy ở khu vực miền Trung, bất chợt trở đầu, dội ngược lại ra Bắc, nhằm thẳng vào một kẻ mang cái tên Tigon-ETC. Kết quả cuối cùng là những nạn nhân "may mắn sống sót" thì được một tràng cười vỡ bụng, cười thắt ruột, cười sái cả quai hàm (bây giờ nhìn thấy thê thảm lắm), còn kẻ ném bom lại bị mất ăn mất ngủ vì hai hàm răng nó cắt, nó rứt cái "lương tâm" :D

Sự thật là:
Tramykt86nt chợt ngộ ra mình là con bé "ngây thơ vô số tội" nhất. Huhu. Dễ tin người quá! Cho nên suốt ngày được ăn thịt lừa miễn phí, hổng cần phải đi chợ :((
Ban đầu tramy tin Gôn 100% (huhu), tại nghĩ nhìn Gôn hiền lành thế hổng lẽ lừa mình, với lại trước giờ có ăn ở thất đức gì với Gôn đâu :(
Nhưng mà dù sao thì, đến phút gần chót, "nạn nhân" cũng lờ mờ nhận ra là mình bị lừa, nhưng mà vẫn quyết định đi...ăn thịt lừa. Nhờ vậy cho nên cả 4 mới được gặp nhau trong một không khí vô cùng mát mẻ và lãng mạn. Hihi. Ăn tối xong, ăn kem, vừa nói chuyện vừa cười nắt nẻ, làm mấy anh bồi bàn cũng muốn nhảy dzô chung dzui :)). Cười nhiều đến nỗi ai cũng bị sái quai hàm. Hihi. Giữa không khí SG nóng nực thế này, mà được tận hưởng cảm giác mát lạnh tê tê đầu lưỡi của mấy ly kem, trên tầng thứ 8 của một tòa nhà vô cùng dễ thương, có thể quan sát cả thành phố lung linh thì thật là tuyệt! Hi, thật vui và khoan khoái biết nhường nào. Thôi! Dù sao thì cũng cảm ơn Gôn - kẻ chủ mưu đã nghĩ ra vụ quăng bom này, để bốn đồng chí "ngây thơ" có cơ hội được gặp mặt. Nếu như "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", thì có lẽ tối qua ai cũng được uống đến cả gánh thang thuốc để đến nỗi bổ...ngửa luôn. Hehe.
Coi như vụ "truy sát" (à quên, truy nã) Tigon-ETC đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những vụ ném bom lần sau :))

Kết thúc chương trình truyền hình tới đây là hết, chương trình đã hết thì kết thức chương trình............Chị gôn 1 một phen lạt hồn với quả bon B52 miền Nam gửi lại khuyế mãi chi chị đó mà kakakaka.

Chúc cả nhà vui nhé!
 
Một ngày bình thường

Một ngày bình thương của minh nó như thế này:
- 7h30 đến công ty, làm việc, làm việc và làm việc, chả đủ thời gian ghé vào GPE, khiếp mọi người tám ghê quá.
- 4h30 về nhà.
- 6h học và học đến 9h
- 22h mới được thở một chút, lúc này chỉ có nằm dài chả mún làm gì khác, giờ đang thấy mệt và đau đầu nữa, giờ đi ngủ đây, thế là lại hết một ngày.

@ Hắn:, ghé vào cảng thăm hắn, xem hắn dạo này thế nào, được thông báo hắn nghỉ 2 hôm nay rồi.Chúc hắn mọi điều tốt đẹp nhé,
@Bạn iu: mình yêu bạn lắm​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bít ngay mà, vụ này lão anh trai mình tội to nhất. Hừ, cứ đợi đấy, ra HN chết với ta.

Nhưng mà, sáng nay ngồi cười cả buổi sáng he he

Mí người lo trả công Gôn vì được ăn kem 8 tầng đi nhá
 
Mí hum ni mệt phờ người...
 
Sáng dậy rõ sớm mặc dù tối hôm qua ngủ trễ. Động lực nào mà thúc đẩy ta vậy? Khi xưa ngày nào cũng phải 7h mới banh 2 con mắt ra, có khi còn trễ hơn. Thế mà bi giờ, chưa tới 6h đã bò dậy rồi. Một phần vì trời mùa hè, còn phần lớn là vì... dậy sớm để... xếp hàng hứng nước giặt đồ, ẹc ẹc (chao ôi, sao mà khổ quá đi)
 
Híc, cả ngày hôm qua không online nên giờ mới biết cái chuyện bị "lừa". Híc..........
Có lẽ các nạn nhân còn lại (ngoài minhthien) có thể đệ đơn kiện anh minhthien vì đã biết tin của tungnguyen_kt cung cấp là Gon đang ở Hà Nội chiều tối hôm đó, bác cò cũng được tungnguen_kt cung cấp thông tin nên ở nhà.

Thông tin là là tuyệt đối chính xác.
 
Híc, cả ngày hôm qua không online nên giờ mới biết cái chuyện bị "lừa". Híc..........
Có lẽ các nạn nhân còn lại (ngoài minhthien) có thể đệ đơn kiện anh minhthien vì đã biết tin của tungnguyen_kt cung cấp là Gon đang ở Hà Nội chiều tối hôm đó, bác cò cũng được tungnguen_kt cung cấp thông tin nên ở nhà.

Thông tin là là tuyệt đối chính xác.

Bậy bạ! Trong trường hợp này tin GÔN hay tin TÙNG? Đặt trường hợp TÙNG nói sẽ đi SG offline với tụi mình, một ai đó nói TÙNG xạo vì thấy TÙNG đang cùng người yêu đi "hí hửng" thì nên tin TÙNG hay nên tin một ai đó chứ?
 
Bậy bạ! Trong trường hợp này tin GÔN hay tin TÙNG? Đặt trường hợp TÙNG nói sẽ đi SG offline với tụi mình, một ai đó nói TÙNG xạo vì thấy TÙNG đang cùng người yêu đi "hí hửng" thì nên tin TÙNG hay nên tin một ai đó chứ?

Khà khà, anh lại nóng giận nữa rồi, em chỉ nói đó là sự thật thôi àm, còn tin ai là chuyện của anh chứ, híc....
 
Khà khà, anh lại nóng giận nữa rồi, em chỉ nói đó là sự thật thôi àm, còn tin ai là chuyện của anh chứ, híc....

Cho nên tin người mà cũng bị KIỆN như Tùng nói thì có nên tin người không nhỉ? Hic hic hic

"Giang hồ hiểm ác
Lòng người khó lường"

Không tin gái, không tin trai, chẳng tin hifi luôn! Khakhakha
 
Híc, cả ngày hôm qua không online nên giờ mới biết cái chuyện bị "lừa". Híc..........
Có lẽ các nạn nhân còn lại (ngoài minhthien) có thể đệ đơn kiện anh minhthien vì đã biết tin của tungnguyen_kt cung cấp là Gon đang ở Hà Nội chiều tối hôm đó, bác cò cũng được tungnguen_kt cung cấp thông tin nên ở nhà.

Thông tin là là tuyệt đối chính xác.

Cái vụ này hay à nha
 
Híc, cả ngày hôm qua không online nên giờ mới biết cái chuyện bị "lừa". Híc..........
Có lẽ các nạn nhân còn lại (ngoài minhthien) có thể đệ đơn kiện anh minhthien vì đã biết tin của tungnguyen_kt cung cấp là Gon đang ở Hà Nội chiều tối hôm đó, bác cò cũng được tungnguen_kt cung cấp thông tin nên ở nhà.

Thông tin là là tuyệt đối chính xác.


Hic hic hic, anh minhthien ơi, cái sự thật này nó có phải là cái sự thật không đó.............trời đất ơi đau lòng quá đi đó nha, tại sao anh nỡ gạt bé thiệt thà này chi vậy mà huhuhuuhuhu.

Nhưng mà em có công nhận anh minhthiien cũng là nạn nhân thứ 3 của quả Bom B52 kakakkaakkaka! Và có thêm 1 bí mật nữa là anh minhthien đã bị dính Bom nhiều lần..........mà vẫn còn dính Bom hahahahahhaaha.
 
Hic hic hic, anh minhthien ơi, cái sự thật này nó có phải là cái sự thật không đó.............trời đất ơi đau lòng quá đi đó nha, tại sao anh nỡ gạt bé thiệt thà này chi vậy mà huhuhuuhuhu.

Nhưng mà em có công nhận anh minhthiien cũng là nạn nhân thứ 3 của quả Bom B52 kakakkaakkaka! Và có thêm 1 bí mật nữa là anh minhthien đã bị dính Bom nhiều lần..........mà vẫn còn dính Bom hahahahahhaaha.

Em hãy xem lại các threat này!
Bậy bạ! Trong trường hợp này tin GÔN hay tin TÙNG? Đặt trường hợp TÙNG nói sẽ đi SG offline với tụi mình, một ai đó nói TÙNG xạo vì thấy TÙNG đang cùng người yêu đi "hí hửng" thì nên tin TÙNG hay nên tin một ai đó chứ?


Cho nên tin người mà cũng bị KIỆN như Tùng nói thì có nên tin người không nhỉ? Hic hic hic

"Giang hồ hiểm ác
Lòng người khó lường"

Không tin gái, không tin trai, chẳng tin "hai-phai" luôn! Khakhakha
 
Tối qua cúp điện........mất ngủ cả đêm....bây giờ bùn ngủ lòi 2 con mắt luôn huhuhuhuhu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot]Ự THẬT VỀ QUẢ BOM TỪ MIỀN BẮC NHÉ[/FONT]

[FONT=&quot]Vào lúc 17h chiều ngày 11/05/2010 có 4 nạn nhận nhận được thông tin đã quả bom miền Bắc đang đỗ bộ vào trong Nam.Lúc 18h cả đoàn tập trung lực lượng tháo bom, với nhiều chiến lược hành động. Xin tường thuật trực tiếp như sau.[/FONT]

[FONT=&quot]Lúc 19h bechuotcoi tới trước điện thoại cho chị gôn là không thấy ai, em giận chị luôn sau đó off điện thoại ò í e==[/FONT]è[FONT=&quot]>> số máy quý khách vừa gọi hiện đang giận rồi không thèm trả lời, vui lòng liên lạc lại sau khi đã hết giận.[/FONT]


[FONT=&quot]19h10 bé tramy tới chỗ tập kết, điện thoại cho chị Gôn là : chị ơi giận chị quá, ngoài đường kẹt xe mà chị nói em tới đây gặp chị, giờ không có ai hết em đi về đây, em bựt chị giận chị thiệt ( noted: đóng vai giận mà mặt cười hí hí, hại bechuocoi với anh minhthien mắc cười không chịu nỗi)[/FONT]

[FONT=&quot]19h20 anh minhthien điện thoại trách móc chị tigôn, anh giận quá, anh giận em quá, mà cái mẹt anh minhthien lúc đóng vai giận hại 2 đứa ngồi cười đau cả bụng. Cúp máy xong ổng cười 1 tràng với cái giọng cười hiểu rồi đó, cười đau cả ruột và trẹo quai hàm. (noted: Lúc tới anh minhthien điện thoại cho bechuotcoi là sao anh không nhìn thấy cái quán đó, lúc đó bechuotcoi ngồi lầu 8 nhìn xuống đường thấy anh minhthien đang alô cho mình, vì vậy mới nói em thấy anh rồi nè. Tay đang cầm đôi đũa đứng trên lầu 8 quơ tay cho anh minhthien thấy, hỏi là anh nhìn thấy em chưa vậy. Cuối cùng anh minhthien trả lời ahhhhh anh nhìn thấy rồi. Hiểu lầm tai hại là bechuotcoi nghĩ anh minhthien thấy mình, thật ra lúc đó anh minhthien nhìn thấy được quán kem, 1 trận cười đau bụng akakkakaka.)[/FONT]

[FONT=&quot]20h chị ti gôn nhăn tin cho anh Ca là, anh ơi em gây tội rồi. Anh Ca hỏ tội gì, chị gôn nói là tội “ quăng bom”, lúc đó 4 người ngồi cười đau cả ruột.[/FONT]

[FONT=&quot]Thay mặt 4 nạn nhân vén bức màn bí mật vụ quánh Bom cám ơn chị tigôn làm cho mọi người vui. Phát hiện GPE tụ hội những con người thích đùa, chị tigôn đừng giận nhé, vì bị các đồng chí Miền Nam giăng bẫy bắt người khùng bố quăng bôm. Kết quả của cuộc quánh bom không ai thiệt mạng mà cười 1 trận đaẽ luôn ……………..!--=0--=0--=0[/FONT]
 
Hồ sơ vụ án "QUĂNG BOM" tòa nhà 8 tầng tại miền Nam đã được khép lại! (chờ vụ ném bom mới)
 
Giận rồi, không thèm nói chuyện với mí người nữa. Nhất là cái ông cho người khác coi tin nhắn ý. Bo bo xì
 
Mình rất, rất muốn và rất thích đi miền Trung, nơi có những bãi cát trắng dài ôm lấy màu xanh của biển, có những ngọn núi cao tưởng chừng như vươn tới trời xanh, và ...còn nhiều nhiều lắm những phong cảnh đẹp và nên thơ mà mình rất muốn thưởng thức, nhất là nơi ấy mình có "cố nhân" đang mong chờ! H oi! Nếu có dịp mình sẽ đi mà! Mong gặp H lắm lắm!!!
 
Ủa? Có dzụ giận ngược lại rứa nữa hử?! Răng lúc nớ không nhắn tin cho 4 người lun? ===\.

Chị ới ời ơi.................em bấm nút thanks chị rồi vì em không hiểu cái câu chị nói hahahhahhahaha! Có ai mần ơn giải thích giúp cho bé hiêu dới hu hu hu.
 
Mình rất, rất muốn và rất thích đi miền Trung, nơi có những bãi cát trắng dài ôm lấy màu xanh của biển, có những ngọn núi cao tưởng chừng như vươn tới trời xanh, và ...còn nhiều nhiều lắm những phong cảnh đẹp và nên thơ mà mình rất muốn thưởng thức, nhất là nơi ấy mình có "cố nhân" đang mong chờ! H oi! Nếu có dịp mình sẽ đi mà! Mong gặp H lắm lắm!!!

Chớ khi mô thì đi được rứa? Sắp xếp sớm sớm nghe. Bạn cũng mong gặp bạn ni lắm lắm!!! }}}}}
 
Phát khùng với đường truyền internet ở công ty mất thôi
 
Híc, vậy là ngày mai ta sẽ dời xa nơi này.
Tạm biệt Hà Nội và những người bạn.
 
13/5/2010
Một ngày thiệt buồn...............ngủ. Hic hic. Cúp điện cả buổi sáng. Lại kéo nhau đi ăn gà nướng ở Thanh Đa. Đến 2h chiều mới có điện. Về công ty kiếm hai cây đũa chống mắt lên => vẫn chẳng ăn thua. Hic hic.
 
Híc, đang tìm anh cafi (3 phi) ah. Sai Gon hoặc Cần Thơ...hoặc xa hơn như Thái Lan, Irac...híc
Gió kg hôn lên tóc, không hôn lên má...đang tìm chỗ hôn deee
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Okie anh. Hẹn gặp anh ở SG vậy.
 
Khi nào Anh đến Saigon vậy!? Em sẽ đến tìm anh nhé!

Hôm nay buồn quá, buồn vì Saigòn chợt mưa chợt nắng.
Hai người bằng tuổi nhau đấy.//////
Khi nào Anh đến Saigon vậy!? Em sẽ đến tìm anh nhé!

Hôm nay buồn quá, buồn vì Saigòn chợt mưa chợt nắng.
HN thời tiết vẫn đẹp, nhưng cũng có thấy vui đâu.

Dạo này, khi mình có thể vào được GPE thì mọi người đã về hết rồi, cứ như thể đi chợ mà buổi chợ đã tan.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay có đứa đua đòi làm bánh flan. Kết quả là: đang nằm trong tủ lạnh, nhưng thấy mùi thơm phức. Hi vọng là ngon he he
 
Gôn ơi! Mùi thơm bay vô tới SG lận! Gởi chuyển phát nhanh cho vài cái đêy!
 
Sáng nay, trời nóng, mấy chị em trong cty mình lại tiếp tục "được xông hơi" miễn phí, có ai muốn "xông hơi" thì xin mời liên hệ mình nha! Ka..ka...!!!

Mọi người đang rất hy vọng sếp mua máy lạnh nè! Khi nào có nhất định tổ chức tiệc ăn mừng cho hoành tráng mới được!
 
Chúc anh chị em của gpe có một ngày làm việc thành công và hạnh phúc nha!
 
Tối qua nhận được tin nhắn " Em đang làm gì đó. Anh gửi thiệp em nhận được chưa vậy. Tối vui em nhé" đọc xong mà nghĩ buồn cười, cái số điện thoại lạ hoắc, biết ai chết liền luôn +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Tình huống 1: nhắn nhầm, vì vậy không quan tâm số lạ nhắn lại tốn tiền mất công ngu --=0--=0--=0
Tình huống 2: không chưng đứa bạn nào gửi thiệp cưới nhưng lấy số điện thoại khuyến mãi nhắn tin vì thế không biết ai. Ngu gì nhắn lại hỏi lỡ người quen mời đám cưới thiệt thì tốn tiền+-+-+-++-+-+-++-+-+-+....mà ai biểu tiếc tiền muốn gì thì alô đi, nhắn tin kiểu đó bó tay
+-+-+-++-+-+-++-+-+-+

P/S: cuối cùng cho đến cái giây phút này vẫn chưa biết nhân vật nào nhắn tin, biết chết liền luôn, im lặng là vàng @$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Dạo này vui lắm nha, hôm qua mình nhận được 1 cú điện thoại, nghe giọng cũng hơi quen quen, nhưng mà vì số lạ nên hông dám nhận, rủi thay đầu dây bên kia giọng lí nhí giống như là sóng chập chờn con bé mới hoành tráng tắt đi, gọi lại:

- Alo, xin lỗi ai vừa gọi vào số máy của em đấy ạ?
- Alo, ai đấy, em hỏi ai?
- Ủa, chắc nhầm số, xin lỗi chị nha

Một lần khác nhận được tin nhắn, sau một hồi nhắn đi, nhắn lại mới quyết định là gọi lại nói chuyện chứ nhắn hoài mắc công quá. Dùng chức năng sử dụng số để gọi từ số nhắn tin thế mà:

- Alo, em à
- Xin lỗi, chị hỏi ai?
- Ơ, dạ đây có phải số bé Phượng không ạ?
- Chị nhầm máy rồi nhá
- ... Hix, hix
 
Kông biết cái thơm thơm đi tới đâu rồi nhỉ!
 
Kông biết cái thơm thơm đi tới đâu rồi nhỉ!

Cái thơm thơm nằm trong bao tử rùi thầy ơi. Có người nẫng tay trên 1 đĩa rùi khen lấy khen để. Vậy là bước đầu thành công. Lần sau đảm bảo ngon hơn

Cảm ơn thầy nhiều
 
Sao mà chả ngủ được...
 
Một trong những lý do phụ nữ chúng em không thích ủng hộ công nghệ sàn nhà bằng gương

Funpic190915.jpg
 
Ngày thứ Bảy lại phải dậy sớm đi làm... buồn ngủ
//**/
 
Vui lên đi Bé, không phải chỉ một người, ít nhất người đó là anh!
Hô hô...Có nhiều hơn 2 người đó, vì hôm nay có cả bé tramy nữa. Huhu. Tối qua khách hàng gọi điện réo inh ỏi, hàng không đóng hết vào cont, bắt phải đổi cont khác. Thế là sáng t7 phải mò mẫm vào cty, gọi điện réo rắc cho Maersk, không ai bắt máy. Gọi lại cho khách hàng thì được nghe : "Okie rồi chị ơi. Bên em đóng hàng được rồi". Ẹc..ẹc..Sao chơi xấu mình zậy ta! Hừm...Mà thôi cũng chẳng sao, ngồi trên đây có máy lạnh (đỡ hơn phải ở nhà nóng bức mà internet nó đang bị die, hổng xài được). Coi như trong cái rủi có cái may. Hì hì.

@ 2 đồng chí đang "buồn" kia : Có muốn cafe với "người thứ 3" đồng cảnh ngộ này hông nhỉ? :)
 
Hô hô...Có nhiều hơn 2 người đó, vì hôm nay có cả bé tramy nữa. Huhu. Tối qua khách hàng gọi điện réo inh ỏi, hàng không đóng hết vào cont, bắt phải đổi cont khác. Thế là sáng t7 phải mò mẫm vào cty, gọi điện réo rắc cho Maersk, không ai bắt máy. Gọi lại cho khách hàng thì được nghe : "Okie rồi chị ơi. Bên em đóng hàng được rồi". Ẹc..ẹc..Sao chơi xấu mình zậy ta! Hừm...Mà thôi cũng chẳng sao, ngồi trên đây có máy lạnh (đỡ hơn phải ở nhà nóng bức mà internet nó đang bị die, hổng xài được). Coi như trong cái rủi có cái may. Hì hì.

@ 2 đồng chí đang "buồn" kia : Có muốn cafe với "người thứ 3" đồng cảnh ngộ này hông nhỉ? :)

Hôm nay, Thùy An nghỉ bán chuối trên Đà Lạt 1 ngày tranh thủ về SG có tí việc, có ai mời uống cafe không nè.
Sẵn tiện, đi chợ mua Cóc về chiên bơ hoặc nướng muối ớt để da cùng mâm mâm nè
 
Hôm nay, Thùy An nghỉ bán chuối trên Đà Lạt 1 ngày tranh thủ về SG có tí việc, có ai mời uống cafe không nè.
Sẵn tiện, đi chợ mua Cóc về chiên bơ hoặc nướng muối ớt để da cùng mâm mâm nè

Nghe danh Chị Thùy An xinh đẹp đã lâu òi. Kiến thức ăn uống của em còn kém, cái món cóc chiên bơ hay là cóc nướng muối ớt chưa có biết. Có phải là đi mua cóc về, bắt ra, cạo sạch da, rồi chặt chặt chặt…, đem đi nướng hay đi chiên không Chị. Mà lại còn uống với café… đặt biệt quá…-\\/.
 
Lâu lắm rồi mới được uống caffê SG, thơm và đúng vị của mình. Ở HN toàn phải uống trà đá vì ...kg wen vị của nó
 
Hô hô...Có nhiều hơn 2 người đó, vì hôm nay có cả bé tramy nữa. ...
@ 2 đồng chí đang "buồn" kia : Có muốn cafe với "người thứ 3" đồng cảnh ngộ này hông nhỉ? :)

Bây giờ làm việc òy, chiều phải đi học Chính trị Trường Cán bộ, tối muốn uống thì hú hú nhé! hihihihi
 
Sáng nay ăn bún, tự nhiên nhớ đến cọng bún thiu... -0-/.-0-/.
 
Nửa đêm tỉnh giấc chưa tròn mộng
Nghe lạnh vòng tay, lạnh cả hồn
Áo mỏng, vai gầy, run thấm gió
Giật mình chợt nhớ nụ môi hôn...
 
Lâu lắm rồi mới được uống caffê SG, thơm và đúng vị của mình. Ở HN toàn phải uống trà đá vì ...kg wen vị của nó

Cafe Sài Gòn mà uống một mình hổng thưởng thức được hết hương vị của nó đâu. Phải mời thêm vài "mình" nữa.
Chà! Sáng nay rao cả buổi mà hổng ai mời cafe, lại có kẻ uống cafe một mình mà còn lên đây khoe. Hic hic
 
Hôm nay mình được rãnh, không phải đi học cũng không đến cơ quan.
Chút nữa sẽ đi Bình Dương có một số việc. Nghe nói Bình Dương có nhiều quán cafe đẹp và lãng mạn. Nếu biết được một vài quán để mình đến thì hay biết mấy./-*+/
 
Hôm nay mình được rãnh, không phải đi học cũng không đến cơ quan.
Chút nữa sẽ đi Bình Dương có một số việc. Nghe nói Bình Dương có nhiều quán cafe đẹp và lãng mạn. Nếu biết được một vài quán để mình đến thì hay biết mấy./-*+/

Cứ điện thoại hỏi Ku Tùng là biết liền à!
 
Ngoài trời đang mưa, nghĩ đến anh Cadafi <nothing to loose</SPAN>> “Sài gòn chợt mưa chợt nắng”, có đang ngồi “buồn” mà nhớ cái chân "gà" nướng???
 
Ngoài trời đang mưa, nghĩ đến anh Cadafi <nothing to loose</SPAN>> “Sài gòn chợt mưa chợt nắng”, có đang ngồi “buồn” mà nhớ cái chân "gà" nướng???

Bé ơi, Bé muốn "chưng" gà hay cafe hoặc kem 8 tầng nè? Đi với mọi người chiều tối nay nhé!
 
Sweet có một người bạn đang ở SG, chiều nay mọi người đi cafe sweet nhờ mọi người gọi đi cùng nhé.
số đt: 0932027054
 
Sáng 5h dậy thấy trời mưa to, vẫn sớm ta đánh một giấc đến 7h giật mình tỉnh dậy thế là muộn giờ bắt xe đưa đón của công ty. Đành phải phi xe máy, lần đầu đi xe trong thời tiết mưa gió tầm tã như thế này, đi giữa cầu Vĩnh Tuy sét ở đâu đánh bùm một cái, làm ta chút nữa chệch tay lái. Tự nhiên thấy thương mình quá, mắt mũi lại kèm nhèm nữa chứ.
Ngày thứ 7 là như thế này đấy, đi trong mưa, cày cả ngày.
 
Sáng 5h dậy thấy trời mưa to, vẫn sớm ta đánh một giấc đến 7h giật mình tỉnh dậy thế là muộn giờ bắt xe đưa đón của công ty. Đành phải phi xe máy, lần đầu đi xe trong thời tiết mưa gió tầm tã như thế này, đi giữa cầu Vĩnh Tuy sét ở đâu đánh bùm một cái, làm ta chút nữa chệch tay lái. Tự nhiên thấy thương mình quá, mắt mũi lại kèm nhèm nữa chứ.
Ngày thứ 7 là như thế này đấy, đi trong mưa, cày cả ngày.
Có trúng không em? Em làm gì mà để ông trời giận vậy?
tramy đã viết:
Cafe Sài Gòn mà uống một mình hổng thưởng thức được hết hương vị của nó đâu. Phải mời thêm vài "mình" nữa.
Chà! Sáng nay rao cả buổi mà hổng ai mời cafe, lại có kẻ uống cafe một mình mà còn lên đây khoe. Hic hic
Uống cafe 1 mình mới cảm nhận được hết vị cafe của nó. Uống nhiều mình là uống cà kê chứ không phải cafe.
Giờ thưởng thức cafe xong rùi, ai muốn cà kê thì mời tới quán cafe Clasic - K13 đường D2 mình mời uống cà kê.
 
Có trúng không em? Em làm gì mà để ông trời giận vậy?


Giờ thưởng thức cafe xong rùi, ai muốn cà kê thì mời tới quán cafe Clasic - K13 đường D2 mình mời uống cà kê.

Nhắc tới quán này cùng với việc sắp sinh nhật lần thứ 4 của GPE bỗng nhiên em nhớ đến một người đó là MR. HIẾU. Một người anh đang kính của mình giờ đã ra đi. Nhớ cái lần chuẩn bị sinh nhật lần thứ 2 của GPE anh Hiếu (Mr. Okebap) làm trưởng nhóm nên tổ chức gặp mặt thành viên trong nhóm chuẩn bị phân công nhiện vụ tác chiến cùng các nhóm khác. Một buổi chiều mưa phùn chúng em cùng hẹn nhau tại quán Cafe Clasic này. Chạnh lòng nhớ kỷ niệm xưa.
 
Hôm nay, thứ 7 cuối tuần
Bạn về quê mẹ, còn mình với ta
Cũng may ta chẳng sợ ma
Bạn về, thì vẫn có ta với mình
 
Vừa đọc xong cuốn chuyện " chuyện mèo dạy hải âu bay" chuyện thiếu nhi đấy.
Hôm qua, bị sếp chê già, nên mướn mấy cuốn thiếu nhỉ về đọc, xem có trẻ lại hông, hay và buồn cười vỡ bụng.
Sweet chưa có cuốn này, ai mua tặng sweet đi.
Đọc xong thấy yêu đời thía
@Ta:Ta ơi ta là ai mà sao ta yêu đời vậy.

@ ấy ơi, ấy ko đi cafe với mọi người à, mà sao giờ này vẫn thấy ấy online ở đây?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa đọc xong cuốn chuyện " chuyện mèo dạy hải âu bay" chuyện thiếu nhi đấy.
Hôm qua, bị sếp chê già, nên mướn mấy cuốn thiếu nhỉ về đọc, xem có trẻ lại hông, hay và buồn cười vỡ bụng.
Sweet chưa có cuốn này, ai mua tặng sweet đi.
Đọc xong thấy yêu đời thía

@ ấy ơi, ấy ko đi cafe với mọi người à, mà sao giờ này vẫn thấy ấy online ở đây?
Ta ơi ta là ai mà sao ta yêu đời vậy.

Cho Gôn mượn lại đi, đọc thử coi xem hay không
 
Cho Gôn mượn lại đi, đọc thử coi xem hay không

@ ấy ơi, ấy ko đi cafe với mọi người à, mà sao giờ này vẫn thấy ấy online ở đây?
sao bé Gôn lại tô đỏ câu này của chị thía? Câu này chị viết cho người ấy mà:blum:
Bé mua tặng chị đi. rồi chị cho bé mượn.%#^#$
 
@ ấy ơi, ấy ko đi cafe với mọi người à, mà sao giờ này vẫn thấy ấy online ở đây?
sao bé Gôn lại tô đỏ câu này của chị thía? Câu này chị viết cho người ấy mà:blum:
Bé mua tặng chị đi. rồi chị cho bé mượn.%#^#$

Úi zời, bà chị gì mà tốt thế. Đang định alo rủ cafe, thôi quyết định chả rủ nữa

Em quote lại bài của chị đó chứ
 
Úi zời, bà chị gì mà tốt thế. Đang định alo rủ cafe, thôi quyết định chả rủ nữa

Em quote lại bài của chị đó chứ
Rủ bé đi cắt tóc thì bé bao bé nhậu, thui qua nhà chị buôn dưa lê, dưa chuột đi, dạo này ế ẩm lắm chả ai buôn cùng. Qua nhà chị chị đãi trà xanh.
Quá thì pm nhé, ko chị đi chơi đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rủ bé đi cắt tóc thì bé bao bé nhậu, thui qua nhà chị buôn dưa lê, dưa chuột đi, dạo này ế ẩm lắm chả ai buôn cùng. Qua nhà chị chị đãi trà xanh.

Úi zời, sợ sang đấy được tẹo lại có anh 36 sang dắt đi xem bằng lăng, lại bò về thì chán
 
Từ Bình Dương về mà không liên hệ được ai hết... hu hu. Một nỗi buồn cuối tuần //////
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom