Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
He he,
Hôm nay trời đẹp quá, giá có ai đi chơi cùng thì tốt biết mấy.
 
Gôn ơi, cậu em chị được ko chị làm mai cho.
Tối nay mỏi miệng quá/-*+/
 
Hôm nay lục lại quyển sách đã từng đọc, chợt nhận ra ... hình như mình chưa đọc ... lại nhận ra những suy nghĩ đã một thời mình trăn trở ... lại thấy mình ... tệ với mình ... chỉ là một lời hứa với mình mãi mà không thực hiện được ... mình tệ thật ...
 
Chao ôi, hết ngày chủ nhật roài... :lazy:
 
Hôm nay mình nhận được cuốn sách, đúng là sách gối đầu giường (1115 trang lận). Truyện trinh thám đọc vèo cái hết. Còn tài liệu phục vụ cho công việc đọc mãi không nuốt trôi. Cố lên nào
 
Các bác nhà mình ạ, sau một thời gian lăn tăn cuối cùng Sweet cắt xoẹt mái tóc của mình, gọi là làm mới mình chút

Tuy hơi ngố, giống em gái Chaien nhưng ai cũng khen trẻ ra he he

uhjjk.JPG
12.JPG
Em gái: Tối về em sẽ ngắm chị sau_ Tối : Nhìn chị như chai khô, em gái chai en ý
Sw: thế có đẹp ko
Em: Đẹp như Chai ko
Em trai: Được thế đã tốt

*****
Cô bạn: tôi thấy bà giống búp bê đấy,.
Sw: Thế túm lại là có đẹp không/
Cô bạn: Đẹp mà
19.gif

******
Sếp: Em định làm cuộc nổi loạn à
Sw: Thôi khen đẹp đi, hôm nay em sẽ hoàn thành tốt công việc
sếp: Cười he he như dê
******
Hào purchase: Con thiên nga hôm nay sao lại trụi lông thế kia, hẳn nào sáng nay anh tưởng em nghỉ làm.
Sw: trụi có đẹp ko
H : Giống chim trụi lông
Sw: Thế nào là thế nào, túm lại là có đẹp không?
H: Ờ....Nhìn lâu cũng thấy đẹp
*******
Thắng Bông: Sao hôm nay cô gái xấu xí lại đến công ty mình chơi nhỉ?
Sw: Cô gái xấu xí đầu tập hay cuối tập.
Thắng: Cuối tập



Sweet cũng đau khổ lắm ý, sáng nay soi gương sweet vẫn thấy giật mình thon thót, tưởng ai trong gương hic hic! Nhưng mà, sweet mún thay đổi. Nên chả sao hết, xấu hơn cũng ko hối hận. Và đây là hình ảnh mới nhất của sweet đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Uhm, kể ra trông cũng giống em 85
 
1. Tóc model búp bê nhật, mới dòm rất baby, nhìn kỹ giống . . . (vì mặt tròn không thích hợp kiểu này).
2. Bạn thì chào, anh họ (cũng sáng đèn) thì không thèm chào!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1. Tóc model búp bê nhật, mới dòm rất baby, nhìn kỹ giống . . . (vì mặt tròn không thích hợp kiểu này).
2. Bạn thì chào, anh họ (cũng sáng đèn) thì không thèm chào!
Chào anh họ mà, anh họ vừa là anh họ, vừa là người bạn chít tiệt@$@!^%
Giống cái gì?
 
Thôi, có chào rồi, nên tha, hông nói tiếp.
 
tròn tròn
cái gì mà tròn tròn?
Kí rì mà đã tròn lại càng tròn?

Cái bánh đúc!
 
tròn tròn
cái gì mà tròn tròn?
Kí rì mà đã tròn lại càng tròn?

Cái bánh đúc!
Chỉ có anh chê em thôi chứ anh chủ hiệu cắt tóc, anh í cắt xong, anh í khen em nức nở, mỗi cái khen xong anh í xịt của em mất ít xiền(@$%@
@BNTT: Dạo này bà sui lại kiêng chat chít, ông sui bảo lão ý nhắn tin riêng cho bà sui đi
 
Xin lỗi, bạn đang ở đâu để mình điều chỉnh âm lượng "hú" ?
 
Đứng trước 1 quyết định lựa chọn, hồi hộp và bâng khuâng quá để cất lên lời. Tôi cần 1 sức mạnh từ chính tôi....
 
Đứng trước 1 quyết định lựa chọn, hồi hộp và bâng khuâng quá để cất lên lời. Tôi cần 1 sức mạnh từ chính tôi....
Đọc đoạn này, tự nhiên nhớ tình cảnh của mình cách đây 10 năm...
Ký hay không ký? Hồi hộp, bâng khuâng... Rồi sẽ ra sao...
Mà quyết định cho cả cuộc đời đấy chứ...
 
Đọc đoạn này, tự nhiên nhớ tình cảnh của mình cách đây 10 năm...
Ký hay không ký? Hồi hộp, bâng khuâng... Rồi sẽ ra sao...
Mà quyết định cho cả cuộc đời đấy chứ...

Công việc cũ 7 năm gắn bó, công ty tốt và bình yên, với công việc mới nhiều thách thức cũng như cơ hội. Trước khi cất lời xin đi bỗng thấy bịn rịn, hồi hộp, bâng khuâng lạ.....
 
Công ty mình lại bị ông nhà đèn "bo xì" roài! Hổng biết ổng có giận gì hôn ta mà "bo xì" cty mình hoài ?! Kệ! vừa làm việc vừa được nghe tiếng ru" dịu êm" của máy phát điện cũng dzui tai !!!!

@GPE: hôm nay sinh nhật mời tất cả anh chị em GPE đến quán "Vườn tôi" để tham dự liên hoan nha ! Lưu ý: miễn phí cho người nào "sử dụng" hết 195 Ken!
 
Công ty mình lại bị ông nhà đèn "bo xì" roài! Hổng biết ổng có giận gì hôn ta mà "bo xì" cty mình hoài ?! Kệ! vừa làm việc vừa được nghe tiếng ru" dịu êm" của máy phát điện cũng dzui tai !!!!

@GPE: hôm nay sinh nhật mời tất cả anh chị em GPE đến quán "Vườn tôi" để tham dự liên hoan nha ! Lưu ý: miễn phí cho người nào "sử dụng" hết 195 Ken!

Quán đó nằm ở khúc nào vậy ta?

---
Hum nay HN chào mừng sinh nhật bằng một ngày nắng chói chang
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nắng + gió => nóng quá chừng... Mong nhanh đến chiều về đi biển. :harp:
 
Không biết nói sao nữa, nhưng biển là nổi ám ảnh trong em . Chị đi tắm thì tắm trong cạn nhé chị, có kiêng thì sẽ có lành, có bình an đó chị-=.,,-=.,,-=.,,

Chị cảm ơn bé nhìu nhìu nhá! }}}}} Biển Đà Nẵng chưa thấy con cá bự nào vô chơi hết, nên chị cũng yên tâm.
 
Cả nhà đi ăn sinh nhật Bác Hồ hết rồi, bé đang buồn mà vào không có ai để 8 rồi 9 hết.......................:drunk:

Alô cho nối máy gặp thầy ptm.........ụt ụt ụt, số máy quý khách vừa gọi hiện đang đi cafe rồi :cc_scooter:
Alô cho gặp anh Cadafi..................tút tút tút, số máy quý khách vừa gọi đang 8 với số máy của thầy ptm
-.,\;
Alô chị tigôn................................ò í e, số máy này đang bận ăn sinh nhật bác hồ%$$:harp:

Hu hu hu lại ở nhà 1 mình(@$%@......................trùm mền ngủ tiếp hu hu hu hu hu--=--
--=----=--
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc phải trao huy chương " Bắc đẩu bội tinh" hay bằng khen " tổ quốc ghi công" cho người nào phát minh ra cái điều hoà nhiệt độ.
hic mấy hôm nay sao mà nóng thế, ko có nó chắc mình bị hầm chín ở office.
Thế mà ở dưới xưởng lúc nào cũng 40 độ hít te, các anh công nhân vẫn chịu được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc phải trao huy chương " Bắc đẩu bội tinh" hay bằng khen " tổ quốc ghi công" cho người nào phát minh ra cái điều hoà nhiệt độ.
hic mấy hôm nay sao mà nóng thế, ko có nó chắc mình bị hầm chín ở office.

Nhà nghèo ko có tiền mua máy lạnh ngủ nghĩ tới hận mấy ông phát minh ra chỉ cho nhà giàu thôi, nhà nghèo nghĩ tới phát thèm(@$%@
Ngày nào em cũng phải ở đợ từ sáng tới tối chỉ vì mấy chỗ đó có máy lạnh đó chị
-0-0-0-
 
Nhà nghèo ko có tiền mua máy lạnh ngủ nghĩ tới hận mấy ông phát minh ra chỉ cho nhà giàu thôi, nhà nghèo nghĩ tới phát thèm(@$%@
Ngày nào em cũng phải ở đợ từ sáng tới tối chỉ vì mấy chỗ đó có máy lạnh đó chị
-0-0-0-
Chị cũng ở đợ, cũng con nhà nghèo mừ, ban ngày thì trao huy chương cho người phát minh ra máy điều hoà, còn buổi tối trao huy chương cho người phát minh ra cái quạt điện.
Giờ chị cũng đang thèm như em.......
 
Chị cũng ở đợ, cũng con nhà nghèo mừ, ban ngày thì trao huy chương cho người phát minh ra máy điều hoà, còn buổi tối trao huy chương cho người phát minh ra cái quạt điện.
Giờ chị cũng đang thèm như em.......

Chị ơi, em cỏn hận mấy đứa thật là độc ác, chơi gạt cầu dao điện, tối ngủ chảy hết mỡ ra, còn da bọc xương :;;;:::
 
Chị ơi, em cỏn hận mấy đứa thật là độc ác, chơi gạt cầu dao điện, tối ngủ chảy hết mỡ ra, còn da bọc xương :;;;:::
à, ừ nhỉ? xương nhất Xì Gòn vụ này, chị có nghe mấy bác báo chí nói nhiều, khổ thân em tôi.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
à, ừ nhỉ? xương nhất Xì Gòn vụ này, chị có nghe mấy bác báo chí nói nhiều, khổ thân em tôi.
Thế giờ chắc đang dùng quạt điện? mới lên đây 8 được đúng ko?
hỏi nhỏ, nhìn hình em chị không nghĩ em còn mỡ để chảy đâu đấy


Thì mấy chỗ còn mỡ nó cứ tuồn tột tuôn trào đó chị-0-0-0-, sắp tới tình hình mấy anh nhà điện không quan tâm em chắc em thành bô xương di động{}{}{

Chị ơi, em đã bùn ngủ lòi 2 con mắt--=--, em đã lấy 2 con dao phai chóng 2 con mắt mà vẫn không trụ được""":::":\, tạm biệt chị dấu yên mai lại 8 nha chị , em đi trùm mền ngủ đây..................chúc chị đi ngủ trăm năm hạnh phúc nhé
''''''''''''''''''
 
Quyết tâm đi học bơi...&&&%$R
 
Thì mấy chỗ còn mỡ nó cứ tuồn tột tuôn trào đó chị-0-0-0-, sắp tới tình hình mấy anh nhà điện không quan tâm em chắc em thành bô xương di động{}{}{

Chị ơi, em đã bùn ngủ lòi 2 con mắt--=--, em đã lấy 2 con dao phai chóng 2 con mắt mà vẫn không trụ được""":::":\, tạm biệt chị dấu yên mai lại 8 nha chị , em đi trùm mền ngủ đây..................chúc chị đi ngủ trăm năm hạnh phúc nhé
''''''''''''''''''

Hả, tưởng nóng chảy mỡ mà vẫn trùm mền ngủ được hả?

@Huong: Ra đây ta dạy bơi
 
Ngồi phá cái WM 6.5, quên ngủ luôn!
 
Chắc phải trao huy chương " Bắc đẩu bội tinh" hay bằng khen " tổ quốc ghi công" cho người nào phát minh ra cái điều hoà nhiệt độ.
hic mấy hôm nay sao mà nóng thế, ko có nó chắc mình bị hầm chín ở office.
Thế mà ở dưới xưởng lúc nào cũng 40 độ hít te, các anh công nhân vẫn chịu được.
Độ hít te là độ gì vậy em? (Chắc hít sau đó tê ah?)--=--
 
Trời nắng nóng, nhiệt độ cơ thể cứ tăng vèo vèo cộng với công việc ko theo ý mình, đơn hàng lọ, đơn hàng chai, cứ loạn xị ngậu, chỉ muốn nổ bùm một cái cho xong.
Nóng thế này, cứ lên Đà Lạt chỗ ông sui là thích nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ wind: Vậy là cũng có người vào thắc mắc.
 
Trời nắng nóng đến đâu cũng chịu được (Vì có máy điều hòa) nhưng có điều đang suy nghĩ là nắng kiểu này thì làm sao để có gạo ăn trong năm nay, chắc chết đói mất... huhu....
 
Hu hu nắng quá, sắp phải đi ra ngoài rùi hức hức
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Ngồi nhớ lại cái ngày xưa: tôi yêu 1 người, người ấy cũng yêu tôi
Rồi đến một ngày: tôi rời xa người ấy, người ấy cũng rời xa tôi
Sau đó ít ngày: tôi đi lấy vợ, người ấy thì lấy chồng
Sau đó vài tháng: tôi có con trai, người ấy cũng có con gái
Sau tiếp 2 năm: tôi có thêm đứa con trai, người ấy cũng có thêm đứa con gái.

Bây giờ ngồi đây: tôi nghĩ thù này đã có đáp án! ka ka
 
Oan oan tương báo đến bao giờ mới tận, thôi thì kết thông gia đi.
Hỏng biết có phạm luật HN&GĐ không nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Ngồi nhớ lại cái ngày xưa: tôi yêu 1 người, người ấy cũng yêu tôi
Rồi đến một ngày: tôi rời xa người ấy, người ấy cũng rời xa tôi
Sau đó ít ngày: tôi đi lấy vợ, người ấy thì lấy chồng
Sau đó vài tháng: tôi có con trai, người ấy cũng có con gái
Sau tiếp 2 năm: tôi có thêm đứa con trai, người ấy cũng có thêm đứa con gái.

Bây giờ ngồi đây: tôi nghĩ thù này đã có đáp án! ka ka

Đừng tưởng bở nha bác, con gái bây giờ bản lĩnh giỏi lém đó bác. Chỉ sợ bác không rửa được thù lại ôm cục hận bự thì tội nghiệp.............Quay đầu là bờ bác ơi :drive1:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Úi zời, vừa đi "tắm nắng" về
 
Vô đây dạy đi, chớ ra ngoài nớ đi biển xa quá đi. Tiện thể mang theo giáo trình dạy ăn hiếp anh trai dạy cho H luôn nhá! }}}}}

Ủa, ăn hiếp anh trai hồi nào ta? Bậy nào, coi chừng người ngoài nghe thấy lại tưởng thiệt thì mệt lắm đó. Mà đâu cần ra biển mới tập bơi được

À, quên chưa hỏi đêm qua mộng thế nào? Có người trưa nay bảo với tớ là đêm qua bị lạc trong vườn hồng he he
 
Gôn: Có mộng đó...., còn việc học vẫn phải học đấy nhá! }}}}}

Anh trai: Em học lý thuyết mà anh, còn thực hành vẫn còn "hãy đợi đấy" mà! -\\/.

Pttnhan1974: Bạn cùng muốn có giáo trình này àh?! Cho địa chỉ đi, lúc nào có được H gởi cho! %#^#$
 
Đúng là cái máy. Thích chạy thì chạy, không thích là ngủ luôn làm cho mình cũng ngu luôn.
Cái máy lạnh "khỉ" này. Nhè đúng ngày nóng thì hỏng. Mai đi rùi thì chiều nay tự dưng nó lại chạy. Thêm 1 phát nữa là Hà Nội mới báo vào rằng cái máy lạnh ngoài này cũng đang hỏng. Oài, chắc nó chuẩn bị để đón mình đây.
Công việc thì đụng vào cái gì thì cũng bị vài vấn đề. Híc, ngồi chát chít vậy
 
Hà Nội sắp mưa rùi, thích ghê

@Hương: mộng thế nào? Kể nghe coi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cop 1 cái tin xì pam: Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.

 
Mấy hôm nay mình cảm thấy điên điên, ko biết vì tâm trạng hay do thời tiết, hay do công việc, hay do cái gì đó, chỉ biết nó chất chứa trong lòng. Sau vai ngày trời nóng vật vã, ông trời cũng đã phát điên và xả một trận lốc xoáy cùng vài hạt mưa xuống trần gian. Có lẽ ông ý cũng cần xả xì trét như mình, ông ý xả được rùi, còn mình, mình vẫn thấy nó đang chất chứa trong lòng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bị so sánh thấy bực bội
 
Bực bội thì chết đi, nếu chết được.
 
Hôm nay lạ quá, lúc sáng đi VP ngồi trên xe mắt cay xe, mỏi mệt tưởng chừng như líp ba ga được thế mà sao giờ không ngủ nổi. Đủ các thể loại chuyện cứ xoay quanh, miên man những suy nghĩ. Chao ôi, đã lại cuối tuần rồi.
 
Tưởng lão chết tiệt đẹp trai nhất GPE, không ngờ cũng có người đẹp gần bằng:

attachment.php
 
Hôm nay lạ quá, lúc sáng đi VP ngồi trên xe mắt cay xe, mỏi mệt tưởng chừng như líp ba ga được thế mà sao giờ không ngủ nổi. Đủ các thể loại chuyện cứ xoay quanh, miên man những suy nghĩ. Chao ôi, đã lại cuối tuần rồi.
Miên man những suy nghĩ... hèn chi chạy buổi tối mà cứ tưởng ban ngày, không thèm bật đèn xe, được anh công an đẹp trai gọi lại, hic hic...
 
Đại ca: Là "mộng trên biển" á!!! Mấy hôm nay em đi biển đẽa đời lun mờ.../-*+/

Gôn & bé Chuột: Sang yahú chớ nhẩy?! Ngại kin á... -\\/.
 
Gió vô tình phản phất hương thơm nồng nàn
Chạnh buồn nhớ lại cố nhân ngày xưa

Giờ đang nghiên cứu cái ni thấy thú thật - Quay phim màn hình với BB FlashBack Pro

Rất hữu ích cho các thành viên khi cần trình bày 1 vấn đề có thể minh họa bằng hình ảnh cùng âm thanh

BB FlashBack là phần mềm quay phim màn hình rất hay của Blureberry cung cấp khả năng ghi hình toàn diện nhất cho bạn trong việc ghi lại những gì đã xuất hiện trên màn hình kết hợp với âm thanh, hình ảnh, ghi chú,... với chất lượng tuyệt vời nhưng dung lượng lại rất thấp.

Xin đừng quên nhau

Cắn miếng gừng, hoà chung vào muối mặn ...
Nếm thử vào, ôi khó nuốt làm sao !
Câu ca dao, vẫn vang vọng thuở nào ...
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau !

Lòng em đó ! mãi chờ anh có hiểu ?
Cứ mỗi chiều, em ra ngẩn vào ngơ
Cứ mỗi đêm, em khắc khoải đợi chờ
Cả bốn mùa, thay phiên nhau nhuộm bóng

Hoàng hôn xuống, em một mình trông ngóng
Sương bắt đầu, phủ lạnh xuống đôi vai
Gió vô tình, thổi chút má đào phai
Duyên con gái, muộn màng không anh hỡi !

Mượn ánh trăng, soi vần thơ em gởi
Gởi chút chờ, chút thương nhớ .. ai ơi ...
Khăn em chùi, đẫm lệ mãi tuôn rơi
Đèn vẫn sáng, vì mắt không ngủ được !

Trăng vẫn tỏ, soi trôi theo dòng nước
Gió vẫn tình, ôm ấp mùi ái ân ...
Nhớ nha anh ! tình em gứi .. đừng quên !
Tiếng chung tình, xin anh gìn giữ nhé !

By UyenUong

ptm0412
Bực bội thì chết đi, nếu chết được.

Tặng cho Hoaquynh407 cùng lão chettit đây

Mỹ Nhân Và Mùa Thu !

AFTER_THE_RAIN-LORRAINE-.gif


Mùa thu buồn, trời thoáng se se lạnh
Ngồi một mình, nghĩ ngợi .. đợi ai đây ?
Giọt sương khuya, còn đọng rớt nhỏ đầy
Đôi vai lạnh, chợt cong mình run rẩy

Phía xa xa, bóng dáng ai .. đã thấy
Tóc xoã dài, nhẹ nhàng bước khoang thai
Mỗi bước đi, lá rơi phủ gót hài
Gió đưa nhẹ, tung bay làn tóc xoã

Mỗi bước gần .. Chao ôi .. Nàng đẹp quá !
Thu và Nàng, ngây ngất động hồn ta
Cây nghiêng nghiêng, như gởi chút mặn mà
Lá quấn quít, như muốn ôm không thả

Nàng tới gần, ngồi bên tôi như đã ...
Quen biết nàng, thầm hỏi được bao lâu ?
Nàng Thu ơi .. Mắt nàng chứa giọt sầu ...
Cảnh tuyệt thế, sao Nàng buồn quá vậy !

Nàng không nói ! mắt dõi về phía ấy ...
Tôi lặng nhìn, tiên cảnh ở đâu đây ...
Giụi mắt nhìn .. Ôi Tiên Nữ là đây
Là Mỹ Nhân, của mùa thu tuyệt mỹ

Nàng đứng dậy, mặt hồ thu rủ rỉ ...
Liễu buông mình, vờn vạt áo nàng bay
Lá thì thầm .. khẽ bảo là đắm say
Ta cũng vậy, hồn còn say .. chưa tỉnh

Uyên Ương
 
250 hũ kem flanc.
Mất hết một buổi chiều và một buổi sáng.
Đó là ngày thứ Bảy.
 
Mấy hôm nay mình cảm thấy điên điên, ko biết vì tâm trạng hay do thời tiết, hay do công việc, hay do cái gì đó, chỉ biết nó chất chứa trong lòng. Sau vai ngày trời nóng vật vã, ông trời cũng đã phát điên và xả một trận lốc xoáy cùng vài hạt mưa xuống trần gian. Có lẽ ông ý cũng cần xả xì trét như mình, ông ý xả được rùi, còn mình, mình vẫn thấy nó đang chất chứa trong lòng.
Thì tìm chổ kín "xả" giống Ổng là hết xì trét ngay thôi.... Hix.....
 
Một tuần nữa đã lại trôi qua rùi
 
Mất ngủ cả đêm qua, ôi mệt mỏi và buồn quá!
 
Tối qua ngủ không được! Giờ buồn ngủ quá!
 
Tối qua Tùng Nguyễn cũng ngủ không được, cho nên sáng sớm nhắn tin chúc tùm lum luôn! Dù sao cũng "hỏng hiểu" nên CÁM ƠN! HEHEHEHEH
 
Tối qua Tùng Nguyễn cũng ngủ không được, cho nên sáng sớm nhắn tin chúc tùm lum luôn! Dù sao cũng "hỏng hiểu" nên CÁM ƠN! HEHEHEHEH

Có thấy cảm ơn đâu trời, cái này mới hỏng hiểu nè, chắc relay nhằm chỗ rồi. ẹc ẹc................
 
Có thấy cảm ơn đâu trời, cái này mới hỏng hiểu nè, chắc relay nhằm chỗ rồi. ẹc ẹc................
Mình "hổng" cảm ơn vì "hổng" khoái tin nhắn lúc sáng sơm như vậy. Mình thích nhận tin nhắn của Tùng khoảng 18 => 19 giờ với nội dung:
EM ĐANG Ở SÌ-GÒN NÈ BÁC CÒ ƠI.
 
Có thấy cảm ơn đâu trời, cái này mới hỏng hiểu nè, chắc relay nhằm chỗ rồi. ẹc ẹc................

Cái chú này! Tệ thiệt hay điện thoại của chú này quá tệ nên không nhận được tn reply của mình hay sao đó, người ta đã trả lời "Thanks, you too" rồi mà trời!
 
-+*/--=-- Ước gì không phải làm báo cáo thực tập mà vẫn tốt nghiệp được nhỉ! Mất ngủ bao đêm vì nó mà vẫn chưa xong.@!##
 
Ôi chao! Sướng thế! Hạnh phúc nhất rùi! Ok! Mình cũng muốn đi biển tắm cho nó đoẽ!!!

Hôm nào đi ĐN đi, mình đưa bạn ra biển chơi xem có khác gì với biển ở chỗ bạn không nhá! :cc_scooter:

Giáo trình của bạn Gôn cũng sắp xuất bản rùi, chờ nhá!!! }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này mà vẫn còn mưa to, hết đi biển lun... &&&%$R
 
tungnguyen_kt kì ghê ah,zậy mà nói''tơ'' sao biết Bác cò nghỉ mệt zạ??
k lẽ bác nghỉ mệt bác alo''tungnguyen_kt'' tối nay bác nghỉ mệt k nhớ gì hết''sao??
khà khà
Chà chà, thấy cái mẹt quen quen quá dzị cà!
 
Chì còn vài ngày nữa là giải thoát....................vậy mà xù đầu................sắp điên_)((*.
 
Em thật lòng muốn chia tay, không muốn cứ như này nữa.Xin anh hãy buông tay em ra.
 
Tôi vẫn mãi chờ em. Đêm nằm luôn nghĩ về cố nhân, không rõ vậy có tội với người chăng? Hãy cho tôi 1 lời khuyên để vứt cái suy nghĩ khốn đốn này vào Recycle Bin

dauchd_nb.html
dauchd_nb.html
http://www.trinh-cong-son.com/dauchd_nb.html

Dấu chân địa đàng

Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mấy miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngõ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
từ mưa gió từ vào trong đá xưa
Ðến bây giờ mắt đã mù
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân bước quên


CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU

1vspace.gif

Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
1vspace.gif

Một lần yêu thương
Một đời bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi
1vspace.gif

Sầu thôi xuống đầy
Làm sao em nhớ
Mưa ngoài sông bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đây
1vspace.gif

Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy.

http://www.trinh-cong-son.com/cuoicung.html#top

 
Cảm giác chông chênh
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tungnguyen_kt kì ghê ah,zậy mà nói''tơ'' sao biết Bác cò nghỉ mệt zạ??
k lẽ bác nghỉ mệt bác alo''tungnguyen_kt'' tối nay bác nghỉ mệt k nhớ gì hết''sao??
khà khà
Chọc a thui

Xin chào! Nếu đúng bạn chính là hình avatar thì tui có quen biết bạn nè ! P. T phải hôn ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom