Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tối qua có người bị mất mạng, nói là mai sẽ online ở cơ quan để giúp mình giải tỏa một chuyện bức xúc...
Vậy mà đến giờ này, gần giờ tan sở rồi, cũng chả thấy mặt mũi người đó đâu...
Hic...
 
Chì còn vài ngày nữa là giải thoát....................vậy mà xù đầu................sắp điên_)((*.

Tóc ngắn sao xù được dzậy ta?

Thôi! Thôi! Thế giới này đủ người điên rồi, không có hộ khẩu cho bạn đăng ký đâu, muốn điên thì chờ có cái chỗ để ở đã!

May quá! Đọc kỹ lại thấy "sắp..." thôi! Phù! Phù!
 
Dear all !

Chủ nhật này, bác nào rảnh ghé nhà em chơi hen. Em có chuyện muốn nói ạ

Tks
 
Hôm nay là thứ 4 rùi, sắp được về với mẹ rùi
 
Sáng sớm " BÌNH MỰC" rồi, có 1 kẻ nhắn tin làm phiền............có bác nào biết cách nào chặn số điện thoại thì giúp bé xử đẹp cái đứa điên đó nhé (@$%@
 
Hết việc, lại buồn ngủ
 
Lâu quá không thấy Carisa vào n chiện nhớ quá!
 
@ anh minhthien hay ta
me ngay lúc lấp ló là lôi ra lìn, hì hì
@ swt, thấy "mặt mới" rồi nhá, ngày trước bảo tính cắt ngắn cỡ sa, mà giờ cái tóc như vợ beckham, hihi
model lắm :)

@ pác ptm ui, làm chin gia tình iu cho sa đi
mí anh con trai mà dễ thương thì nhát ghê
cứ dòm dòm mà mình dòm lại thì quay đi
bít bao lâu như thế
mãi lúc thi xong nhân khi mọi người xởi lởi hỏi thăm nhau mới mở miệng "làm bài được không em"
rồi ấp úng gãi đầu "anh về truớc nhé"
mà mình cũng nhát gan
giờ mình ưa người ta thì làm thế nàoooooooo

còn nữa
sa bảo thích mí anh sôi nổi, hoạt bát
nhưng sao cứ gặp anh nào nhát nhát là dán mắt lun vào đó
hix
chẳng có lập trường gì hítttttttttttt

bảo không học nữa thì lãng phí thời gian
học gòy thì cứ tuần thi, tuần trực, tuần báo cáo, tuần công tác .. làm tới
bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em, bỏ bạn, quên cả chăm sóc mình
huhu
sao mà dại quá
giờ kêu làm lại chắc cũng làm i thế
vì ngu lâu mà, huhu
pác ptm uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bị khách hàng "truy sát", hix
 
anh minhthien hay ta
me ngay lúc ló đâu vào là lôi ra lìn :)
ừ, nhớ, mình cũng thía...
vào nhật ký là nắm được nhìu "tình hình" nhất :)
thấy anh, pác ptm & tm dạo này cũng ít tiếng (???)

swt, thấy "mặt mới" rồi nhé, ngày trước bảo tính cắt ngắn cỡ sa, mà giờ cái tóc như vợ beckham, hihi
model lắm :)

Chắc từ hôm nay, người hay "bói sinh nhật" sẽ tiếp tục bói luôn nhỉ?
 
Hôm nay là ngày bị" dí", đang chạy nước rút! Chạy...chạy...chạy.....hết nước, chiều ra làm vài ly ....khà...khà...nước vô lại, mai chạy tiếp!!
 
Chắc từ hôm nay, người hay "bói sinh nhật" sẽ tiếp tục bói luôn nhỉ?

chưa hỉu. Sắp sinh nhật anh á? Anh thix gì :)

mí bữa đọc được hình hài vài đường chỉ tay,
đi xem khắp cả phòng
mà nhìu đường lạ hem giống "sách nói"
ngồi ngẩn ngơ rồi phán bậy mà mắc cười :)

anh minhthien nà, hum nào có chịu cho mượn tay sa xem .... phí rẻ có khuyến mãi cho (kàkà)

@ pác ptm uiiiiii
sa nói cho vui á :)
pác truyền bí kíp sơ sơ đi, bít đâu sweet, tm & Tgon cần thì sao, hìhì
trưa thứ 3 tuần sau sa sang chỗ pác uống sữa bắp rồi học hỏi thêm (hihi), zị có được không ạ :)
pác nói sao cho anh nào nhát bớt nhát dùm sa lun nha, hihi
ghét mí người nhát!!!!!!!! (cứ zị nên hay ghét mình. hix)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cưng ui, sách chết tiệt là sách tuyệt chiêu, dạy toàn kiếm ý hông hà, cho nên tuỳ trường hợp cụ thể mà truyền, hông giống nhau được. Trò nào anh cũng truyền riêng hết á.

À quên, cái quán bánh canh sữa bắp dời đi Bình Thạnh gòy, thứ ba sang chỗ anh, rồi mình đi. Anh kiu thêm bé Trà My nhen!
 
Công việc áp lực một tí.
Cái chuyện "not fair" áp lực một tí.
Những câu hỏi kiểu như "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy chồng?" cũng làm áp lực một tí.
Bệnh "Viêm màng túi" tái phát cũng áp lực một tí.
.......
Mấy cái tí nhỏ, gộp lại thành một cái tí to tướng. Mà cái cơ thể mong manh yếu đuối của em làm sao mà chịu nổi một cái tí to như thế này chứ
20.gif
20.gif
24.gif
. Help me!!!!!!
Bao giờ em thành tỷ phú ạ? Bao giờ em lấy chồng ạ? Bao giờ em thành TIÊN?
19.gif
19.gif
 
Haha, sáng nay có đứa đi ăn điểm tâm mà không mang theo siền...--=0
 
Mưa, lại nhớ cái thời xắn quần đạp xe đi dưới mưa. Chao ơi, kỷ niệm ngày ấy và bây giờ. Nhớ !
 
Một mùa hè mới lại về, với sôi động tiếng ve, với rực rỡ hoa phượng và với cả niềm vui phơi phới của tuổi học trò. Trong không khí náo nức ấy, hôm nay, trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam long trọng tổ chức</SPAN> Lễ Tổng kết năm học 2009 – 2010...

Học sinh cũ từ mai sẽ nghỉ học ở nhà, chuẩn bị đón học sinh khóa mới.
 

Thầy đoán zầy:
- Chít roài chủ quán ơi, em hông mang theo xiền, chủ quán cho em nợ hỉ!
- Nỏ được mô
- Chớ răng bi chừ, em quên thiệt mừ, mà nhà em xa lém (chảy vài giọt nước mắt, xịt xịt vài cái)
- Rứa chừ bay rửa chén cho tau hỉ, trong tê, rửa hết tau cho về với ôn mệ!
- Chú ơi chú, con phải đi học mừ chú! Con rửa xong trễ học chắc chít con! Thầy chít tịt con khó lém! (nấc nghẹn, cộng thêm vẻ hoảng hốt, làm như thầy khó thiệt)
- Rứa hỉ bay? Lão chíttịt nào? Phải lão nớ nớ hông?
- dạ phải đa chú (hơi ngơ ngác xíu)
- Vậy thôi bay về đi học đi, nhắn lão chít tịt đó tau hẹn hôm nao đòi nợ 1 lượt!
- Dạ, chú ngơi hỉ, con đi học hỉ! (cười hi hí)

Hết!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công việc áp lực một tí.
Cái chuyện "not fair" áp lực một tí.
Những câu hỏi kiểu như "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy chồng?" cũng làm áp lực một tí.
Bệnh "Viêm màng túi" tái phát cũng áp lực một tí.
.......
Mấy cái tí nhỏ, gộp lại thành một cái tí to tướng. Mà cái cơ thể mong manh yếu đuối của em làm sao mà chịu nổi một cái tí to như thế này chứ
20.gif
20.gif
24.gif
. Help me!!!!!!
Bao giờ em thành tỷ phú ạ? Bao giờ em lấy chồng ạ? Bao giờ em thành TIÊN?
19.gif
19.gif

sa bít trước swt bùn như zì nên học mí đường chỉ tay đó
bay vào đây sa nói cho nghe khi nào thành tỉ phú (hahahahaha)
đặc biệt là khi nào lấy chồng lun
nhưng lạ là theo chỉ tay của sa thì phải lấy chồng từ 24 rồi, giờ 42 còn chưa có hôn phu
lạ
nếu mà xem ngược thì không phải 24, mà tầm 34
thôi tiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sa ơi Sa à, thứ ba qua anh, coi cho anh dzí nhen!
 
sáng nay mỏi mệt quá, ko thể nào đi tập thể dục được.
Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
 
sa bít trước swt bùn như zì nên học mí đường chỉ tay đó
bay vào đây sa nói cho nghe khi nào thành tỉ phú (hahahahaha)
đặc biệt là khi nào lấy chồng lun
nhưng lạ là theo chỉ tay của sa thì phải lấy chồng từ 24 rồi, giờ 42 còn chưa có hôn phu
lạ
nếu mà xem ngược thì không phải 24, mà tầm 34
thôi tiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Để sweet scan đường chỉ tay gửi vào cho sa, chứ bay vào để sa coi bói, lại phát sinh thêm cái tí nữa chắc wít đai luôn sà à.
 
Con nhỏ tramy lại xuất hiện sau khi trúng quả bom nguyên tử từ Hà Nội lạc đường vào tòa nhà kem 8 tầng. Hihi.
Thấy cả nhà mình 8 khí thế quá.

Tình hình là Sài Gòn mấy bữa nay nắng nóng quá, tramy không có xiền mua nón đội nên bị "say nắng" một tý, hơi chếnh choáng, phải đi khắp nơi tìm thuốc chữa. Hi, phải rồi, chắc chắn tramy sẽ nhanh chóng khỏi căn bịnh đáng ghét này thui. Sắp rùi! (Vượt qua chính mình :))

Và tình hình là sáng nay vừa mò vào công ty mới hay bị cúp điện cả ngày, được nghỉ. Oh yeah! Thế là đi lang thang ngắm trời ngắm đất giữa cái nắng cháy thủng đầu.

Cũng rất chi tình hình là tramy vừa nhận được tin nhắn từ anh OverAC với nội dung : "Bánh canh, sữa bắp?". Chà! Một lời rủ rê vô hiệu, vì hôm qua vừa nghe thầy ptm báo tin buồn : Quán bánh canh sữa bắp đã dời về Bình Thạnh. Xui cho anh Bình!

Và cuối cùng, tình hình là lang thang ngoài phố SG, tự nhiên lại lạc vào con đường mang tên "Nhật kí ngắn" (sau một thời gian vắng bóng không lời từ biệt :D), thấy có "ai đó" lại nhắc đến bánh canh sữa bắp, thấy có "ai khác" nhắc tên mình. Hì....Tưởng hổng còn "ai kia" nhớ cái tên mình nữa chứ. Thế là, tự nhiên vui!

@ Anh Cá-rô-fi : Đợi hôm nào có kẻ thất tình, hai anh em mình lại nhậu lai rai vỉa hè để chúc mừng cho cái kẻ thất tình mà cười toe toét kia hén :D (nhìn là thấy nghi rồi :D)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay đi tham dự liên hoan tổng kết năm học, cuối buổi lễ có chương trình chia tay lớp cuối cấp, bỗng bồi hồi nhớ lại thời học trò của mình hồi xưa, mùa hè đến, chúng ta chuyền tay cho nhau những quyển lưu bút, những cành hoa phượng đỏ được ép vào trong quyển tập trắng tinh khôi làm kỷ niệm, những vần thơ, những dòng tâm sự khi chia tay tuổi học trò sao mà đáng yêu, đáng nhớ quá!
 
Ăn xong ở lạ rửa chén 1 ngày chứ còn gì nữa! Răng mà rựa!

Chiêu này có áp dụng rồi nè nhưng mà chủ quán nói" quán bà đây người làm còn không có việc mà làm, trả xiền đêy!" (chắc tại vô nhằm quán bán ê sắc ế nên chén cũng không có mà rửa ạ)!?
 
Nghĩ tới cuối tuần mà oải quá đi mất. Hi vọng hum ý không mưa, không nắng hu hu
 
Cũng rất chi tình hình là tramy vừa nhận được tin nhắn từ anh OverAC với nội dung : "Bánh canh, sữa bắp?". Chà! Một lời rủ rê vô hiệu, vì hôm qua vừa nghe thầy ptm báo tin buồn : Quán bánh canh sữa bắp đã dời về Bình Thạnh. Xui cho anh Bình![/I]

trời
bác ptm đâu ùi
tiệm dẹp mà pác hong báo zạ
xém tí t3 sa "xách mỏ" sang í, hihi
(eo!)
thôi chiều đó cup học đi ... trả nợ tm, nha tm nha :)
sa nói thiệc á,
20h như lần trước, hehe, muộn thế chắc ngồi nhà thờ Đức Bà theo "ước nguyện" của babi :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy đoán zầy:
- Chít roài chủ quán ơi, em hông mang theo xiền, chủ quán cho em nợ hỉ!
- Nỏ được mô
- Chớ răng bi chừ, em quên thiệt mừ, mà nhà em xa lém (chảy vài giọt nước mắt, xịt xịt vài cái)
- Rứa chừ bay rửa chén cho tau hỉ, trong tê, rửa hết tau cho về với ôn mệ!
- Chú ơi chú, con phải đi học mừ chú! Con rửa xong trễ học chắc chít con! Thầy chít tịt con khó lém! (nấc nghẹn, cộng thêm vẻ hoảng hốt, làm như thầy khó thiệt)
- Rứa hỉ bay? Lão chíttịt nào? Phải lão nớ nớ hông?
- dạ phải đa chú (hơi ngơ ngác xíu)
- Vậy thôi bay về đi học đi, nhắn lão chít tịt đó tau hẹn hôm nao đòi nợ 1 lượt!
- Dạ, chú ngơi hỉ, con đi học hỉ! (cười hi hí)

Hết!
Thầy đừng quên ra trả nợ giúp con nhá, chớ chú nớ mà qua nhà thì xấu hổ lém á! +-+-+-+
 
...thôi chiều đó cup học đi ... trả nợ tm, nha tm nha :)
sa nói thiệc á,
20h như lần trước, hehe, muộn thế chắc ngồi nhà thờ Đức Bà theo "ước nguyện" của babi :)

Hihi. Tramy đây. T3 tuần sau là ngày 1.6 phải ko hen? Chà! Sa khéo chọn ngày ghê. Tramy đâu phải là "babi" đâu nà. Hehe. Okay luôn! May quá! Hôm đó tm hổng có đi học cái gì. Zậy hén! 20h chỗ nhà thờ. Bánh flan nhá? :D See you!
 
Tự nhiên hôm nay thèm .... nhậu quá trời. Chưa có ngày nghỉ từ đã lâu lắm rồi. Tội nghiệp cái bao tử :)
 
Không hiểu sao, cứ đến thứ 6 là lại "cong mông" lên với báo cáo hu hu

@ anh Kiệt lớn: Bữa nay cũng bít tội nghiệp cái bao tử ạ? Hum rùi có người bảo em "đi nhậu 2 ngày liền thấy mệt" hi hi
 
Làm cái nghề gì mà "mở" có 1 lần mà tháng nào cũng "đóng". Gần đến ngày "đóng" nữa rồi.
 
Hè hè, thế có cho ca đi hôn dzạ!

Ẹc...Thấy cái nick vàng vàng nằm trong mục này ngay lúc mình post cái entry đó, biết ngay là sẽ có dzụ xin xỏ đi theo mà. Ẹc..ẹc..
Nếu anh Ca là babi thì cho anh Ca đi ăn ké. Hừm...Còn nợ mình chầu bò bía chưa chịu trả mà giờ còn xin đi ké nữa chớ. Hừm...Anh Ca có thích bị quýnh hôn? :D
 
@ anh Kiệt lớn: Bữa nay cũng bít tội nghiệp cái bao tử ạ? Hum rùi có người bảo em "đi nhậu 2 ngày liền thấy mệt" hi hi

Bởi vậy, khổ ....
Ra Hà Nội
Sáng thì lòng lợn tiết canh
Trưa thì bia Tiệp, tối thì Ngọc Dương
Còn vào Sài gòn thì
Thứ hai thì nhậu khai trương
Thứ ba tiếp khách, thứ tư bạn bè
Thứ năm đối tác ngân hàng
Thứ sáu thuế vụ, rồi thì công an
Thứ bảy tưởng được rảnh rang
Nhưng không, có bạn Long An đến chào
Gò Đen vài chén vô nào
Có say, chủ nhật ở nhà không sao
5 giờ tít tít reng reng
45 nhé bạn, thật lâu quá chừng (45 Phan Đăng Lưu)
Tính đi tính lại hết tuần
Chỉ thương cái bao tử, tủi thân cái dạ dày.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bởi vậy, khổ ....
Ra Hà Nội
Sáng thì lồng lợn tiết canh
Trưa thì bia Tiệp, tối thì Ngọc Dương
Còn vào Sài gòn thì
Thứ hai thì nhậu khai trương
Thứ ba tiếp khách, thứ tư bạn bè
Thứ năm đối tác ngân hàng
Thứ sáu thuế vụ, rồi thì công an
Thứ bảy tưởng được rảnh rang
Nhưng không, có bạn Long An đến chào
Gò Đen vài chén vô nào
Có say, chủ nhật ở nhà không sao
5 giờ tít tít reng reng
45 nhé bạn, thật lâu quá chừng (45 Phan Đăng Lưu)
Tính đi tính lại hết tuần
Chỉ thương cái bao tử, tủi thân cái dạ dày.

Vậy thì lần sau ra HN

Sáng đi ăn phở anh ơi
Xong cafe nhé, rồi xem chơi nơi nào
Trưa thì bún, miến xem sao
Tối ăn cơm, khỏi nao nao dạ dày

he he
 
Mèn đéch ơi, thường có câu:

Trâu chết để da, người chết để tiếng!

.....
Chỉ thương cái bao tử, tủi thân cái dạ dày.

Thế thì bọn em được cái món bao tử hầm tiêu rồi. Mum mum ngon lắm vì đầy đủ chất bổ trong bao tử này đây

Sáng thì lồng lợn tiết canh
Trưa thì bia Tiệp, tối thì Ngọc Dương
 
Nóng quá, lại nhớ Bà Nà... ><<...,
 
Các bác mình nay chắc đã già hết rồi - Ai cũng bận lo toan gia đình để chuẩn bị ngày 1/6 nên không còn nhớ đưa em vào hạ nè
 
trời
bác ptm đâu ùi
tiệm dẹp mà pác hong báo zạ
xém tí t3 sa "xách mỏ" sang í, hihi
(eo!)
thôi chiều đó cup học đi ... trả nợ tm, nha tm nha :)
sa nói thiệc á,
20h như lần trước, hehe, muộn thế chắc ngồi nhà thờ Đức Bà theo "ước nguyện" của babi :)

Có nói mà em cưng, em hổng đọc rrrrồi, hic! Chỗ này nè:
À quên, cái quán bánh canh sữa bắp dời đi Bình Thạnh gòy, thứ ba sang chỗ anh, rồi mình đi. Anh kiu thêm bé Trà My nhen!
Em cứ qua, rồi đi Bình Thạnh, hoặc là qua điểm 2 gần đó, cũng có sữa bắp mờ. Qua còn coi chỉ tay chỉ chân cho anh nữa chớ, vụ hông cười thì anh bảo đảm, chít tịt ít cừi lắm.
 
Là học trò thầy chít tịt thì được free đó tề, bạn thử xem sao nhá! --=0

@Đại ca: Em đâu có ở lại rửa chén đâu, học trò thầy chít tịt mờ lị!/-*+/
Free đâu mà free, thầy còn chưa trả (trả bằng kí rì thì hông nói được), trò ăn gì mà ăn 1 lượt 3 tô zậy trò?
 
Vừa gọi điện cho cô trong Xì Gòn, dạo này Xì Gòn nắng quá, cô lúc nào cũng ốm.

Cô ( Thì thào): Thế đã có người yêu chưa
Cháu ( cũng thì thào) : Có rồi, có rồi
Cô: thế thì được rồi, tưởng ko có lại vào đây cô tìm cho, con gái tuổi cháu trong đây mới có người lấy, chứ ngoài đó ai lấy+-+-+-+. Cô lo cho cháu lắm
Cháu : Cô lo làm gì? cố giữ gìn sức khỏe đi để sang năm cháu dẫn cháu rệ vào giới thiệu với cô nhé::?>>
He he ra xì gòn là nơi xả hàng ế. --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa gọi điện cho cô trong Xì Gòn, dạo này Xì Gòn nắng quá, cô lúc nào cũng ốm.

Cô ( Thì thào): Thế đã có người yêu chưa
Cháu ( cũng thì thào) : Có rồi, có rồi
Cô: thế thì được rồi, tưởng ko có lại vào đây cô tìm cho, con gái tuổi cháu trong đây mới có người lấy, chứ ngoài đó ai lấy+-+-+-+. Cô lo cho cháu lắm
Cháu : Cô lo làm gì? cố giữ gìn sức khỏe đi để sang năm cháu dẫn cháu rệ vào giới thiệu với cô nhé::?>>

Anh tò he hay anh 36 vậy chị???

Hôm nay có tới 2 người nói với mình chừng nào mình cưới sẽ ra bắc 1 chuyến. Hơ hơ, viết nhật ký để sau này tìm lại còn có chứng cớ chứ nhảy
 
Công việc thì còn đầy, mà sao oải quá vậy ta ? ngồi ngáp tới ngáp lui hoài mỏi cả quai hàm, mong hết giờ, đi spa nè!
 
Buồn sao là buồn. Mãi đến tuổi này rồi vẫn chưa có ý trung nhân

Thú thật, Tiểu Thư Hoa Quỳnh năm nay vừa tròn 3 chục (Chục theo miền Tây có thể là 10, 12, 14, 16 or 18 – tùy điểm giao dịch) phải không anh yêu Ba Tê

Có người hỏi Tiểu Thư Hoa Quỳnh có ý trung nhân chưa?
Xin được trả lời:
“Tiểu Thư Hoa Quỳnh vẫn đang tìm đây, nhưng chưa thấy người nào hợp với mình cả”.

Mời xem ảnh để cùng kết thân với Tiểu Thư Hoa Quỳnh

Thân chúc cả nhà cuối tuần ve vãn - vui vẻ với với gia đình
 
Buồn sao là buồn. Mãi đến tuổi này rồi vẫn chưa có ý trung nhân

Thú thật, Tiểu Thư Hoa Quỳnh năm nay vừa tròn 3 chục (Chục theo miền Tây có thể là 10, 12, 14, 16 or 18 – tùy điểm giao dịch) phải không anh yêu Ba Tê

Có người hỏi Tiểu Thư Hoa Quỳnh có ý trung nhân chưa?
Xin được trả lời:
“Tiểu Thư Hoa Quỳnh vẫn đang tìm đây, nhưng chưa thấy người nào hợp với mình cả”.

Mời xem ảnh để cùng kết thân với Tiểu Thư Hoa Quỳnh

Thân chúc cả nhà cuối tuần ve vãn - vui vẻ với với gia đình
Ế là cái chắc! Kakaka
 
Chị đã mấy mùa Thu sang rồi mà còn ko biết bàn tính chân thật của đàn ông bọn em nữa. Bọn chỉ thích hàng thật giá rẽ thôi!
Chứ hàng giả, hàng nhái như trong hình thì khó lòng mà mở cửa con tim được lắm. Chị rút kinh nghiệm đi. Mở cửa hàng bán đồ hạ giá đi. Để anh em diễn đàn còn có cái mừa tính chớ!
Kẻo sang Thu nữa giờ. Dạo này có mưa nhiều nơi rùi đó.
<Đường phố có mưa
hay làm em đang khóc
mà hai hàng lệ rơi>
Thân.
 
Oài! Cái này người ta gọi là "Bắt không được, tha làm phúc"
 
Free đâu mà free, thầy còn chưa trả (trả bằng kí rì thì hông nói được), trò ăn gì mà ăn 1 lượt 3 tô zậy trò?

Thì trò với bạn được free chớ pộ. Sáng nay trò mới ghé lại đó, cô chủ quán nhắc đến thầy, nhờ nhắn giúp với thầy "Bảo anh chittit ra ĐN trả nợ cho chị nhé, để càng lâu lãi càng nhìu đấy!" }}}}}
 
Em cứ qua, rồi đi Bình Thạnh, hoặc là qua điểm 2 gần đó, cũng có sữa bắp mờ. Qua còn coi chỉ tay chỉ chân cho anh nữa chớ, vụ hông cười thì anh bảo đảm, chít tịt ít cừi lắm.

dạ hum đó sa qua
nghe tm bỉu 11h30 là anh dùng bữa gòy
sa ráng qua thiệc sớm :)

@ tm cho anh ca đi đi. Biết đâu đòi được chầu bò bía đấy :) và có cả khuyến mãi 1/6 nữa hem chừng :D
 
2:20'
chán
giờ mới chuẩn bị đi ngủ
anh minhthien đừng có dọa sa nữa, nhắc nhở hoài thành ra trù ẻo bi giờ
huhu
sa không mún xấu xí
nhưng mừ hem đẹp nổi gòy :(

g9
 
Chào ngày mới, chào ngày mới, chaooooooooooooooo ngày mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Có ai hâm như mình không nhỉ?
Chủ nhật ngồi tự thưởng cho mình một buổi xem phim, xem lại bổ phim kinh điển Casablanca xem đến đoạn Rick Blaine bất ngờ gặp lại Ilsa Lund, nhìn sự bàng hoàng và tình yêu chan chứa trong đôi mắt của hai người, tự nhiên trái tim mình nhói lại và nước mắt cứ thế lăn dài.
Ôi !!!!!!!!!không nghĩ mình sến như vậy+-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế là cũng đến nhà mới. Nghĩ tới cảnh chuyển nhà sao mà ngán quá trời. Hôm nay công ty lại mất điện, phải bò về nhà in báo cáo. Nhà không có internet nên phải ra ngoài hàng. Đúng là xui xẻo hết chỗ
 
Thế là cũng đến nhà mới. Nghĩ tới cảnh chuyển nhà sao mà ngán quá trời. Hôm nay công ty lại mất điện, phải bò về nhà in báo cáo. Nhà không có internet nên phải ra ngoài hàng. Đúng là xui xẻo hết chỗ

Trùi!!! Xin chào người "đồng cảnh ngộ". Bắt tay cái nào! :D
Mới sáng thứ 2 mò vào công ty -> Lại cúp điện. Hic...Sáng thứ 2 tuần trước cũng thế. Sao dạo này ông điện ham chơi quá, rong ruổi ở phương trời nào rồi không biết.
Cellphone réo liên hồi, khách hàng chửi ỏm tỏi (đã hứa là gửi booking cho người ta trong sáng nay mà tình thế bi đát zầy đây. Huhu).
Gọi về nhà, cô chủ nhà bảo điện cũng mới cúp. Huhu. Thế thì biết đi đâu bi giờ. Nhà cúp điện, chịu nóng thì được, chứ mà cái cục router nó không có điện thì làm sao xài internet. Huhu
Thế là ôm đồ đạc sang quán cafe cạnh công ty ngồi, chỉ có quạt chứ máy lạnh chạy hổng nổi. Thôi kệ! Dù sao có còn hơn không. Dù sao thì có wifi cũng là tốt lắm rồi. Hic hic.

=> Đầu tuần đen thui!
 
dạ hum đó sa qua
nghe tm bỉu 11h30 là anh dùng bữa gòy
sa ráng qua thiệc sớm :)....
Zậy là trưa mai bánh canh phải hem Sa? Qua bên chỗ trường Dương Minh ngay ngã tư Phan Xích Long với Phan Đăng Lưu hén. Tramy rủ anh Ca rùi. Hổng biết có còn ai nữa hem hen? Khoảng 12h tm đến nơi, vì công ty tm 12 mới được nghỉ (tranh thủ dzọt sớm chút). Zậy hén. Trưa bánh canh, tối bánh flan. Hehe. Cứ cái đà này, chẳng bao lâu, tm sẽ không cần đi xe máy nữa mà chỉ cần lăn đi. Hehe.
 
Chiều hôm qua có mưa 1 cơn mưa to, thời tiết hôm nay diệu bớt.
 
Điện về làng rùi (sáng nay bị cúp điện oan hu hu)
 
Ngày mai cúp điện cả ngày huhuhu...
 
TP mình sao dạo này hay cúp điện quá chừng, làm cho ai cũng thấy mệt mỏi ! Mùa mưa cũng sắp đến rùi, hy vọng thời tiết đỡ nóng hơn! VP cty mình hổng có máy lạnh, xài quạt không hà nên người nào cũng mi nhon !
 
Trời nóng như thế này mà làm vài lon Ken thì còn gì bằng nhỉ. lâu rồi em không dc gặp anh chị. Nhớ ơi là nhớ.

Bình chọn đây là ý kiến hay nhứt trong ngày đi! Chỉ đọc không thôi là thấy hấp dẫn rồi! Thêm vài dòng cho thêm "bắt mồi":
Vài ly bia lạnh nhâm nhi với mực nướng, ốc, chân gà Phan Văn Trị là tuyệt cú mèo luôn !
 
Thêm vài dòng cho thêm "bắt mồi":
Vài ly bia lạnh nhâm nhi với mực nướng, ốc, chân gà Phan Văn Trị là tuyệt cú mèo luôn !
Chà chà! Chưa gặp mặt lần nào mà sao biết mấy vụ này dzị cà! Nghi quá! Dạo này giang hồ hiểm ác lém! Ngọa hổ tàng long! Ghê ghê!...ẹc ẹc..
 
Trưa nay mới được đi uống bia, he he
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom