Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Chà chà! Chưa gặp mặt lần nào mà sao biết mấy vụ này dzị cà! Nghi quá! Dạo này giang hồ hiểm ác lém! Ngọa hổ tàng long! Ghê ghê!...ẹc ẹc..

Bị bom tấn nên sợ rồi hen! Không sao, cái vụ này chắc không bị ăn bom đâu! Người lớn không hè!
 
Bị bom tấn nên sợ rồi hen! Không sao, cái vụ này chắc không bị ăn bom đâu! Người lớn không hè!

Theo sự suy đoán chính xác, mình đã tìm ra chủ nhân của cái nick này, đệ nghị nick này liên hệ mình gấp có việc cần nhờ, khà khà....
 
Mr minhthien làm ở cảng nào nhỉ?


Mình làm tại Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, trực thuộc Cảng Sài Gòn, Q.4

Theo sự suy đoán chính xác, mình đã tìm ra chủ nhân của cái nick này, đệ nghị nick này liên hệ mình gấp có việc cần nhờ, khà khà....

Không hiểu ý Tùng là gì? Tìm ra chủ nhân "nick này" là "nick nào"??? Và cần nhờ việc gì thế???

Ông này ỷ có cái nhà máy điện nên chảnh nè, hum nào anh em trong "hội bị cúp điện" tổ chức "mời" ổng ra ngoài "chuốc rượu" cho ổng xỉn chơi đi!

Cứ thử một lần mà xem, bạn sẽ thích ngay thôi mà!!! Khà khà khà!
 
tí đợi pác ptm ở chỗ công ty ha
bác uiiiiii :)

tm mới điện, chắc sợ bị thịt lừa nè phải hem :)
 
Chà chà! Chưa gặp mặt lần nào mà sao biết mấy vụ này dzị cà! Nghi quá! Dạo này giang hồ hiểm ác lém! Ngọa hổ tàng long! Ghê ghê!...ẹc ẹc..

Bạn ui! Tại mình đọc báo thấy có đăng tin" nhóm GPE thân mời các bạn đến...., thực đơn gồm có:....." nên mới biết dzị mừ !

Hôm nào rảnh mình gặp nhau đi, chân gà nướng PVT nha!
 
anh Bình về đi dạy
pác ptm về làm việc lại
tm về ... chợp mắt
sa về đưa Sếp lớn, Sếp nhỏ mỗi người bình sữa bắp

ở tận đâu chạy về 1 chỗ, rồi lại rẽ mọi hướng...

mình thix những cuộc gặp chớp nhoáng, thi thoảng
thường để lại cái dư vị mà mình gọi là "khoảnh khắc chộp lại", đọng trong trí rồi bốc hơi dần dần :)
mình nhớ cách anh Bình áp 2 bàn tay lại, miệng toe cười
cánh anh bước đi rồi ngoái lại, vẫy tay cảm ơn

mình nhớ tm với hàng tóc mái xoe 1 góc trán
2 hàng mi trên dưới cong vút dưới bong râm của làn tóc lòe xòe

mình nhớ cảm xúc của sự bất ngờ khi ở đâu pác ptm cầm trong tay 2 cái lược
đúng thứ mình muốn tìm mua
nhớ cách pác chỉ ngón tay trỏ "đúng 85%" mắt vẫn hướng về phía trước, mãi đến khi dứt lời mới "điệu đàng" ngó nghiêng 2 bé trà my sa
:)

nhớ anh Bình mua tờ vé số
nhớ người phụ nữ dắt theo đứa bé với 2 bàn tay chỉ có vài ngón
có 1 người mang nạng vào chào mời
1 phụ nữ luống tuổi ...
và tất nhiên, cả anh chàng ngồi 1 mình phía sau giương 2 mắt nhìn khi mình xoay lại để cố nhìn vào tấm gương bên tay mặt, anh chàng cười.

chúc anh Bình trúng số
chúc tm trúng số
chúc sa trúng số
chúc pác ptm có rất nhiều bữa hoàng tráng vì 3 cô cậu trúng số :)
chúc mọi nguời 1 ngày tốt lành hơn mọi ngày
love.
 
Ôi! Lão chết tiệt mà "điệu đàng" kìa!
Sa có nhầm hông đó?
 
Mình có nhờ vả mua dùm 1 tô + 1 chai mà sao giờ chưa thấy vậy cà. nước miếng chảy xuống đến cằm rồi.
 
@ Sa : Giọng văn của Sa thật nhẹ nhàng và đằm thắm như chính con người Sa vậy. À không! Con người thật ở ngoài còn pha nhiều nét lém lỉnh nữa. Hehe. Cảm ơn tin nhắn đến trong giờ nghỉ trưa nhé! Thấy vui vui! Mong gặp Sa tối nay cùng chiếc bánh flan thiệt to như đã hứa. Hihi.
@ Anh Ca : Cái tội của anh chưa phạt mà giờ anh còn đòi mua về nữa à? Hừm...Hẹn hò trước rùi mà cancel vậy đó. Em ghi vào "Sổ tay nhỏ mọn" bi giờ.
 
Sa : Giọng văn của Sa thật nhẹ nhàng và đằm thắm như chính con người Sa vậy. À không! Con người thật ở ngoài còn pha nhiều nét lém lỉnh nữa. Hehe. Cảm ơn tin nhắn đến trong giờ nghỉ trưa nhé! Thấy vui vui! Mong gặp Sa tối nay cùng chiếc bánh flan thiệt to như đã hứa. Hihi.

Thoạt cứ ngỡ nói đến mình, sau cơn xỉn mới thấy không fải, chán! vài 5 fút, khà, khà,. . . !
 
Nghèo mà ham!
Già mà ham!
Móm mà ham!
Ở đâu có "giọng văn nhẹ nhàng đằm thắm", ở đâu có "lém lỉnh", ở đâu có "bánh flanc to đùng" mà ham?
 
Thoạt cứ ngỡ nói đến mình, sau cơn xỉn mới thấy không fải, chán! vài 5 fút, khà, khà,. . . !
hahahaha, nhìn ảnh thôi đã mắc cười
thêm cái giọng điệu như thế này...
"lém lỉnh" quá (hahahaha. Ui, nửa đêm mà cười sảng khoái quá)

@ptm: pác à, "điệu đàng" là ghẹo pác. Thấy dạng bộ ngại ngùng của pác đáng iu quá mà nói thế, hìhì
tối nay my-sa lại nói chịn tình iu
có pác tư vấn cho thì có phải hay :)
2 đứa "xả hàng", nhẹ rồi, xách bụng về
hem có ai gom, kết luận & "chỉ ra đường hướng" gì cả (hahahahahaha)

@tm: vừa đọc được 1 bài: "chiến lược săn đúng người", với slogan "sống là không chờ đợi"
hay!
đến lượt tm 1 chầu jollibee mới bày cho nhá, hihi :)

chúc cả nhà ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!!!
 
Và con tim đã vui trở lại, sáng nay HN mát mẻ, lác đác mưa

---
Lần đâu tiên mình gặp cảnh thắp nến để làm bài thi. Mấy đứa đang chăm chú làm bài, bụp 1 cái tối thui, nóng. Cúp điện roài, hix
- Giám thị: Bạn nào đi mua nến đi, chứ chúng ta vẫn phải làm bài thi
- Vận động hành lang (alo, lớp trưởng còn ở trường k? đi mua giùm em mấy cây nến cho mấy bạn làm bài thi tiếp. Anh về rồi, em chịu khó đi mua nhá, hix hix): Dạ, để em đi mua cho ạ
- 6 cây nến to đùng được thắp lên, tất cả đèn điện thoại được huy động. Các bạn vẫn chăm chú làm bài

May mà một lúc sau cũng có điện
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và con tim đã vui trở lại, sáng nay HN mát mẻ, lác đác mưa

---
Lần đâu tiên mình gặp cảnh thắp nến để làm bài thi. Mấy đứa đang chăm chú làm bài, bụp 1 cái tối thui, nóng. Cúp điện roài, hix
- Giám thị: Bạn nào đi mua nến đi, chứ chúng ta vẫn phải làm bài thi
- Vận động hành lang (alo, lớp trưởng còn ở trường k? đi mua giùm em mấy cây nến cho mấy bạn làm bài thi tiếp. Anh về rồi, em chịu khó đi mua nhá, hix hix): Dạ, để em đi mua cho ạ
- 6 cây nến to đùng được thắp lên, tất cả đèn điện thoại được huy động. Các bạn vẫn chăm chú làm bài

May mà một lúc sau cũng có điện

Sướng! Gặp trường hợp này tha hồ quay cóp, nhắn tin hỏi bài thoải mái!
 
Hổng bít bà chị dâu mình có đọc được những dòng nhật ký này không, nhưng mình vẫn viết. Cảm ơn chị nhiều, em nhận được "hàng" chị gửi rùi ạ. Chúc chị vui vẻ nha
 
@ Sa : Xì!! tm đâu có cần cái dzụ đó mà Sa bắt tm chịu chầu Jollibee. Hehe. Mà thôi, cũng được. Để xem "thầy bói dỏm" này sắp phán gì nữa nè. Vậy đợi 1.6 năm sau, tm với Sa gặp nhau ở Jollibee nhá :D. Đùa thôi! Hôm nào cả 2 đều rảnh, tm alo Sa đến hen :) Nice day nhé chị iu!
 
Ngày .. tháng ,,, năm .....
Có người nói trái đất tròn nhưng anh không tin , hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt, em đứng đó vẫn như ngày xưa , không gì thay đổi : bộ áo dài trắng toát tay ôm cặp táp đen, di xe đạp trung quốc gắn giỏ đen, đội nón lá với bài Huế Xưa ,, ,,
Hồi họp xen lẫn nghi ngờ , chạnh lòng , ,, khi nhận được tin nhắn của em , " Anh Cường ơi em về rồi , vẫn như ngày xưa , anh muốn gặp lại em thì ra chỗ củ nhé ,,8h ngày 01/06,,, em gái anh " lục tìm trong ký ức 6 năm, 6 năm rong rã không tài nào nhớ nổi em là ai,, sdt em thì cang lạ hơn ,, cố gắng tìm trong nhật ký tập thể lớp 12A4 ,, quả thật là có ,, thật không ngờ và không thể ngờ , ngày đó ngày mà cả lớp ta tan ra ,, em viết vào dong nhật ký " em mãi là em , em mãi không thay đổi khi gặp lại anh ,, anh Cường ah,,nhất định dậy nha ." nguyên văn em viết là như vậy , anh vẫn giữ lại nét chữ của cả thảy 43 nguoi ,,43 người chung một lớp ,,và khi biết em là ai ,, thì như cơn mưa dữ dội của chiều hôm qua, ký ức ùa về , ngày xưa như sống dậy ,, anh biết sẽ tìm em ở đâu ,, anh biết em la ai ,, nhưng anh vẫn không tin được là vẫn còn một người như vậy ,, trả lời hứa sau 6 năm ...
Và càng thú vị hơn khi mà đối diện với em vẫn như ngày xưa ,, em giữ lại cả cái hình tượng mà ngày xưa anh hay khen là đẹp nhất lớp ,, cảm ơn em , cảm on đã cho anh giây phút tràn ngập niềm vui và hạnh phúc ,, cho anh thêm một niềm tin mới về cuộc sống ,, thầm cảm ơn em , và chút em mãi hạnh phúc vui tươi như chính những gì hôm nay em thể hiện em nhé ,, vẫn như ngày xưa ,, anh vẫn là anh vẫn là " anh cường " mà em hay goi ...
 
Hic, dầm mưa... @!##
 
Hổng bít bà chị dâu mình có đọc được những dòng nhật ký này không, nhưng mình vẫn viết. Cảm ơn chị nhiều, em nhận được "hàng" chị gửi rùi ạ. Chúc chị vui vẻ nha

"Hàng" có đi ngang qua "đây" không mà sao không thấy làm thủ tục quá cảnh nhẩy?!!! --=0
 
Theo sự suy đoán chính xác, mình đã tìm ra chủ nhân của cái nick này, đệ nghị nick này liên hệ mình gấp có việc cần nhờ, khà khà....

Chứ lâu ni cậu đi mô mà chừ mới thấy xuất hiện rứa?! --=0

Sắp xếp ngày giờ đi nhậu đê các pác uiiii /-*+/
 
Hổng bít bà chị dâu mình có đọc được những dòng nhật ký này không, nhưng mình vẫn viết. Cảm ơn chị nhiều, em nhận được "hàng" chị gửi rùi ạ. Chúc chị vui vẻ nha
"Hàng" gì mà sao ra khỏi cửa khẩu không thấy làm "thủ tục hải quan" vậy cà?
 
Cảm xúc đan xen....
Nhưng, không thấy khó chịu như mấy hôm trước.
Bởi, nó đã có thể control.
Hôm nay, nhìn thấy một nụ cười chẳng mấy xa lạ, nhưng liếc nhìn khóe mắt, thấy đo đỏ, nước mắt hình như đang chực trào.
Khoảng cách giữa còn-mất, mong manh đến ngỡ ngàng.
Những điều hứa hẹn, những điều để sang ngày mai, có khi nào là quá muộn màng?
Bởi vậy, yêu thương - hãy nói lời yêu thương, giận hờn - hãy thôi đừng giận hờn. Người với người, sống để yêu nhau. Sao cứ phải nói "giá như", rồi tiếc nuối cho những điều mất đi mà không gìn giữ, trân trọng những điều đang có?
Ngày mai bao giờ cũng là một dấu chấm than ngược :)
 
chiều mưa
tm bảo "mỗi khi có người mất, hình như trời thường rớt nước mưa"
phải thế không nhỉ
nếu vậy thì khi mình mất
mình không muốn trời mưa làm ướt áo những người đi viếng
nhưng mưa tạnh rồi, nước, và mọi thứ đều lắng đọng...

anh Bình vẫn thế, đôi mắt dường như lúc nào cũng ươn ướt
anh bắt đầu bằng cái nhoẻn miệng và luôn kết thúc bằng nụ cười hết cỡ mỗi khi có ai "chạm" vào mình, khoe lúm đồng hào xinh không chịu được
anh họ Ca không khác lắm với lời đồn, chu đáo & quan tâm các em rất mực
nhỏ nhẹ & ... ngọt ngào :)

pác Gân lãnh đạo cả một đội quân con gái
thảo nào mà pác rất dẻo dai :)
con gái pác người rất duyên dáng, người trong sáng, người lanh lợi, người mạnh mẽ và người thì rất tự tin
pác khá quan tâm đến mình vì cứ mời ăn cháo vịt hoài
hay muốn nhận thêm con?
không đâu nhé
sa chỉ muốn gọi pác là "anh" thôi :)

trả lại minhthien nụ cười
trả anh những bài thơ
anh lấy lại vốn rồi nhé :)
sớm trở lại là minhthien tự tin & yêu đời!
dầu đôi mắt có sưng sau hồi thút thít
khuôn mặt có đẫm mồ hôi vì tất tả
vẫn là minhthien lanh lợi & xốc vác
phóng cái vù ra đầu hẻm đón "đàn em"
phóng cái vù ... vừa ra rước đấy mà cất xe, xoay người, thấy anh đã chỉnh chu ở thế đón khách cứ như đã ở đấy từ nãy giờ
:)
vẫn còn kịp nhắc với sa "anh Tiến độc thân đấy", hihi
dù có thế nào, anh vẫn cứ luôn hài hước nhỉ :)

đêm
thanh bình ...


p/s: cám ơn bacbinhtieuthu :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chứ lâu ni cậu đi mô mà chừ mới thấy xuất hiện rứa?! --=0

Sắp xếp ngày giờ đi nhậu đê các pác uiiii /-*+/

Nhiều lý do ít xuất hiện:

- Tâm trạng dạo này không tốt.
- Công việc không thuận lợi
- Chuyện tình cảm thì không suôn xẻ (Phát hiện cô bạn ấy đã nói dối mình khá nhiều)
Túm lại: Cái đầu dạo này có vấn đề, chắc phải format lại thôi.
 
Nhiều lý do ít xuất hiện:

- Tâm trạng dạo này không tốt.
- Công việc không thuận lợi
- Chuyện tình cảm thì không suôn xẻ (Phát hiện cô bạn ấy đã nói dối mình khá nhiều)
Túm lại: Cái đầu dạo này có vấn đề, chắc phải format lại thôi.

Can tội không "tâm sự" với bạn đây mà. Cứ giữ trong lòng 1 mình thế, format lại đi thôi
 
Nhiều lý do ít xuất hiện:

- Tâm trạng dạo này không tốt.
- Công việc không thuận lợi
- Chuyện tình cảm thì không suôn xẻ (Phát hiện cô bạn ấy đã nói dối mình khá nhiều)
Túm lại: Cái đầu dạo này có vấn đề, chắc phải format lại thôi.

Rồi một ngày Tùng sẽ lại hát: Và con tim đã vui trở lại thôi mà. Đừng lo nhé.
 

Chiều thứ 2, mình cũng dầm mưa, nhưng mà thú vị lắm, mưa mà còn có sìn nữa, vì mưa không lớn lắm nên nhiều sìn! Về đến cty, người mình như lội dưới cống lên! Thôi vậy cũng được, trời đang nóng quá, mưa vậy cho mọi người thấy mát mẻ một chút!
 
Nhiều lý do ít xuất hiện:

- Tâm trạng dạo này không tốt.
- Công việc không thuận lợi
- Chuyện tình cảm thì không suôn xẻ (Phát hiện cô bạn ấy đã nói dối mình khá nhiều)
Túm lại: Cái đầu dạo này có vấn đề, chắc phải format lại thôi.

Nếu tungnguyen_kt đọc xong những lời nhắn của mọi người bên dưới chắc là vui lắm đây! Mọi vấn đề rắc rối đều không là gì với tungnguyen_kt cả, chuyện nhỏ! (Chiều nay đi nhậu thịt thỏ đêy!)
 
Người đầu tiên để tôi biết trang web này là anh Tuấn (Thunghi - Thi ngu) vì anh này phỏng vấn mình lúc đi xin việc. Và cũng từ dạo đó, mà tâm hồn mình điên đảo bởi nụ cười má lúm đồng tiền của anh. Hẳn 1 thời gian sau mới biết là anh đã có gia đình nên bao mộng ước dành gát lại phía sau. Và 1 lần đi off line tại 45 PDL được gặp nhiều bạn, trong đó có anh Hoàng Danh, Tùng, chị Jenni,... Thấy Danh cũng được khỏe mạnh cường tráng nhưng tay gần Tề Thiên cũng ngại, còn anh Tùng thì nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở và từ đó: Trong Tim tôi bừng nắng hạ liền xoay qua 360 độ hướng về anh Tùng.

Nhiều lý do ít xuất hiện:

- Tâm trạng dạo này không tốt.
- Công việc không thuận lợi
- Chuyện tình cảm thì không suôn xẻ (Phát hiện cô bạn ấy đã nói dối mình khá nhiều)
Túm lại: Cái đầu dạo này có vấn đề, chắc phải format lại thôi.

Công việc của em dạo này cũng không ổn lắm anh ạ. Em đã về Vĩnh Long có gì phone tụi mình cùng tâm sự.
 
Nếu tungnguyen_kt đọc xong những lời nhắn của mọi người bên dưới chắc là vui lắm đây! Mọi vấn đề rắc rối đều không là gì với tungnguyen_kt cả, chuyện nhỏ! (Chiều nay đi nhậu thịt thỏ đêy!)

Mong được gặp bạn vào chiều tối nay ở HCM; quyết không say không về

@ all: Chân thành càm ơn tất cả các anh chị, các bạn (ah có cả ồng Chú nữa) đã động viên. Niếm tin sẽ không bao giờ bất diệt với tungnguyen_kt này. rất cảm ơn.
 
Mong được gặp bạn vào chiều tối nay ở HCM; quyết không say không về

@ all: Chân thành càm ơn tất cả các anh chị, các bạn (ah có cả ồng Chú nữa) đã động viên. Niếm tin sẽ không bao giờ bất diệt với tungnguyen_kt này. rất cảm ơn.

Đồng chí tungnguyen_kt nói: niềm tin sẽ không bao giờ bất diệt, tức là lúc nào cũng bị diệt - hehehe?
 
Đồng chí tungnguyen_kt nói: niềm tin sẽ không bao giờ bất diệt, tức là lúc nào cũng bị diệt - hehehe?

Thầy Vũ Ngọc lại chơi em nữa rồi, huhuhu... thế mới nói cái đầu dạo này có vấn đề. chắc phải nhờ tới sư phụ Ptm0412 thôi.
 
Cảm xúc đan xen....
Nhưng, không thấy khó chịu như mấy hôm trước.
Bởi, nó đã có thể control.
Hôm nay, nhìn thấy một nụ cười chẳng mấy xa lạ, nhưng liếc nhìn khóe mắt, thấy đo đỏ, nước mắt hình như đang chực trào.
Khoảng cách giữa còn-mất, mong manh đến ngỡ ngàng.
Những điều hứa hẹn, những điều để sang ngày mai, có khi nào là quá muộn màng?
Bởi vậy, yêu thương - hãy nói lời yêu thương, giận hờn - hãy thôi đừng giận hờn. Người với người, sống để yêu nhau. Sao cứ phải nói "giá như", rồi tiếc nuối cho những điều mất đi mà không gìn giữ, trân trọng những điều đang có?
Ngày mai bao giờ cũng là một dấu chấm than ngược :)


Hix, các bạn cadafi, carisa, hoangaccounting, the_wind ơi; các bạn đã có bao giờ yêu chưa?
Thật sự có hiểu không mà nhấn nút cám ơn vậy? Đừng bảo là cám ơn là không hiểu như em tramykt86nt đây

Đọc những dòng chữ bạn tramykt86nt viết thấu hiểu được tim, phèo phổi của người trong cuộc. Khà khà khà. Sao mà thấu hiểu nỗi người trong cuộc vậy? Khá khen cho các bạn.

Biết rằng cố quên là sẽ rất nhớ các bạn à
anhso-27_Hay_yeu_nhau_hon.jpg
http://up.anhso.net


@ all: Chân thành càm ơn tất cả các anh chị, các bạn (ah có cả ồng Chú nữa) đã động viên. Niếm tin sẽ không bao giờ bất diệt với tungnguyen_kt này. rất cảm ơn.

Nghĩa là sao Tùng, gặp anh thì không xảy rồi Tùng ơi. Thà bỏ con tép bắt con tôm còn hơn


Tùng ơi – Tùng phải có 25 cách làm rung động con tim người phụ nữ đây

1. Mời nàng xem phim.
2. Ðừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
3. Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu nàng với bạn bè và gia đình.
4. Khi đang đi chung, hãy siết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ đẹp ăn mặc khêu gợi đi qua.
5. Hãy gọi điện cho nàng khi bạn cảm thấy buồn.
6. Hôn nhẹ lên gò má nàng khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.
7. Nài nỉ xin xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.
8. Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại, hãy đến với nàng ngay lập tức.
9. Hãy mua tặng nàng một đĩa nhạc những bài ca bất hủ thế giới.
10. Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của nàng.
11. Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau truớc khi nàng thốt ra.
12. Gởi mail cho nàng. Nói bất cứ chuyện gì cũng được.
13. Khi nàng cảm thấy bất an hãy nhìn thẳng vào mắt nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
14. Hãy gọi điện cho nàng ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.
15. Tìm mọi cách làm nàng cười khi thấy nàng ủ ê.
16. Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến nàng hơn chú ý đến trận đấu.
17. Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.
18. Ôm thật chặt nàng khi nàng ghen.
19. Tặng nữ trang cho nàng.
20. Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà nàng ưa thích.
21. Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.
22. Hãy chọn mở các bản nhạc nàng yêu thích khi nàng đang nấu nướng.
23. Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy đang trục trặc.
24. Quan tâm khi nàng mặc đồ mới.
25. Nếu nàng đã là "bà xã", hãy hôn nhẹ vào bả vai nàng lúc nàng thiu thiu ngủ.


Carisa ơi, carisa văn vẻ nhiều quá, thật khó hiểu. Nếu carisa, có bề gì

chiều mưa
tm bảo "mỗi khi có người mất, hình như trời thường rớt nước mưa"
phải thế không nhỉ
nếu vậy thì khi mình mất
mình không muốn trời mưa làm ướt áo những người đi viếng
nhưng mưa tạnh rồi, nước, và mọi thứ đều lắng đọng...

Nếu nhỡ mai này carisa có bề gì ai đón ai đưa? Triệu người quen có mấy người thân phải không carisa

pác Gân lãnh đạo cả một đội quân con gái
thảo nào mà pác rất dẻo dai :)
con gái pác người rất duyên dáng, người trong sáng, người lanh lợi, người mạnh mẽ và người thì rất tự tin
pác khá quan tâm đến mình vì cứ mời ăn cháo vịt hoài
hay muốn nhận thêm con?
không đâu nhé
sa chỉ muốn gọi pác là "anh" thôi :)

Mứng bác Kế toán già gân có được 1 ẻm nuôi.
 
Người đầu tiên để tôi biết trang web này là anh Tuấn (Thunghi - Thi ngu) vì anh này phỏng vấn mình lúc đi xin việc. Và cũng từ dạo đó, mà tâm hồn mình điên đảo bởi nụ cười má lúm đồng tiền của anh. Hẳn 1 thời gian sau mới biết là anh đã có gia đình nên bao mộng ước dành gát lại phía sau. Và 1 lần đi off line tại 45 PDL được gặp nhiều bạn, trong đó có anh Hoàng Danh, Tùng, chị Jenni,... Thấy Danh cũng được khỏe mạnh cường tráng nhưng tay gần Tề Thiên cũng ngại, còn anh Tùng thì nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở và từ đó: Trong Tim tôi bừng nắng hạ liền xoay qua 360 độ hướng về anh Tùng.


Công việc của em dạo này cũng không ổn lắm anh ạ. Em đã về Vĩnh Long có gì phone tụi mình cùng tâm sự.

Bạn đã chọn đúng đối tượng rồi đấy - Chọn mặt gởi vàng. Chúc bạn và Tùng sớm tìm được nửa đời hương phấn còn lại. Ẹc ẹc ẹc
 
Mong được gặp bạn vào chiều tối nay ở HCM; quyết không say không về

@ all: Chân thành càm ơn tất cả các anh chị, các bạn (ah có cả ồng Chú nữa) đã động viên. Niếm tin sẽ không bao giờ bất diệt với tungnguyen_kt này. rất cảm ơn.

Ước gì mình mọc thêm được đôi cánh để bay tới Xì Gòn trong chiều nay! Nghe câu này hấp dẫn quá đêy! Đúng rùi! Nhậu mà không say thì sao gọi lả nhậu được! Hẹn bạn ngày đẹp trời, chúng ta cùng tao ngộ bên ly rượu cay!
 
Là 1 chiên da tâm lý tình củm, đã từng được iêu, đã từng được bò đá. Nhưng sau mỗi lần thất bại khi con tim bị bỏ quên và từ ấy trong tim tôi bừng nắng hạ và rút tỉa ra được 1 bài học và đây 99 lần thất bại là mẹ thành công đây các đấng mày râu ơi

Mọi việc có thể liên hệ với mình để tư vấn cho

99 cách xử trí gây cảm tình đối với phụ nữ​
1. Khi trở về nhà việc đầu tiên hãy tìm nàng để ôm hôn.
2. Hỏi 1 cách cụ thể về những việc mà nàng định làm (ví dụ em đến bác sỹ như thế nào) 3. Hãy tập lắng nghe và đưa ra câu hỏi
4. Thay vì tìm cách giải quyết những vấn đề của nàng, hãy bày tỏ sự cảm thông.
5. Dành ra 20 phút để chăm sóc nàng mỗi ngày (Ðừng đọc báo hay làm việc khác trong khoảng thời gian này)
6. Tặng hoa hay một món quà bất ngờ vào dịp đặc biệt.
7. Hãy bàn bạc trước vài ngày về kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần chứ đừng đợi đến tối thứ 6 mới hỏi nàng muốn gì.
8. Nếu nàng là người thường xuyên chuẩn bị bữa tối hoặc đến lượt nàng nấu mà nàng lại mệt hay bận, bạn hãy làm thay.
9. Khen ngợi nàng về dáng vẻ bề ngoài.
10. Tôn trọng tình cảm của nàng khi nàng tức giận.
11. Hãy ngỏ ý giúp nàng khi nàng mệt.
12. Hãy đặt kế hoạch về thời gian mỗi khi đi du lịch để nàng không phải vội vã.
13. Khi bạn phải về muộn, hãy gọi điện cho nàng biết.
14. Khi nàng yêu cầu giúp đỡ thì dù đồng ý hay không cũng đừng để nàng cảm thấy yêu cầu ấy là sai trái.
15. Khi tình cảm của nàng bị tổn thương, hãy tỏ ra thông cảm và nói "Anh xin lỗi vì đã làm như vậy", sau đó hãy im lặng để nàng thấy sự thấu hiểu của bạn. Ðừng đưa ra giải pháp hay giải thích gì cả (ví dụ giải thích lỗi ấy không phải do bạn)
16. Khi nào bạn muốn được ở 1 mình, hãy nói cho nàng rằng bạn cần 1 chút thời gian để suy nghĩ.
17. Khi mọi việc đã xong xuôi, hãy nói cho nàng biết điều gì khiến bạn bận lòng để nàng khỏi tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất.
18. Hãy ngỏ lời làm 1 việc gì đó hữu ích cho ngôi nhà (như sửa sang nhà cửa, xây bếp lò sưởi)
19. Khi nàng nói chuyện với bạn, hãy bỏ tờ báo xuống tập trung sự chú ý vào nàng.
20. Nếu nàng thường xuyên phải rửa bát thì thì thong bạn nên rửa giúp nàng
21. Hãy chú ý khi thấy nàng mệt mỏi hay tức giận, bạn cần biết những việc gì phải làm. Hãy giúp nàng bằng cách phải làm một trong những việc "phải làm" ấy.
22. Khi bạn ra ngoài, nên hỏi xem nàng có cần mua gì không và nếu có thì nhớ mua những thứ đó.
23. Hãy nói cho nàng biết khi bạn muốn nghỉ 1 lát hoặc sắp đi đâu.
24. Ôm hôn ít nhất 4 lần 1 ngày.
25. Gọi điện từ nơi làm việc để hỏi thăm nàng hoặc chia sẻ 1 điều gì đó thú vị, thậm chí để nói rằng "anh yêu em".
26. Nói với nàng "anh yêu em" ít nhất 2 lần 1 ngày.
27. Chuẩn bị phòng ngủ.
28. Nếu nàng giặt tất cho bạn, bạn hãy lộn tất ra để nàng khỏi phải làm việc đó.
29. Ðể ý đi đổ rác.
30. Nếu bạn đi công tác xa hãy để số điện thoại ni bạn đến để nàng có thể gọi và cho nàng biết rằng mình đã đến nơi an toàn.
31. Rửa xe cho nàng.
32. Rửa xe bạn sạch sẽ trước khi chở nàng đi chơi.
33. Tắm rửa sạch sẽ trước khi ân ái và xức nước hoa nếu nàng thích.
34. Hãy đứng về phía nàng khi nàng tức giận với ai đó.
35. Hãy massage chân, lưng, cổ cho nàng.
36. Hãy ôm nàng thật chặt, thật say đắm âu yếm nhưng không nhất thiết phải ân ái.
37. Hãy kiên nhẫn lắng nghe nàng chia sẻ điều gì đó.
38. Ðừng bấm điều khiển từ xa chuyển kênh này kênh nọ khi nàng đang cùng xem với bạn.
39. Ðừng ngần ngại bày tỏ tình yêu với nàng ở chỗ đông người.
40. Khi nắm tay nàng hãy xiết thật chặt.
41. Cần biết rõ đồ uống nàng yêu thích để khi cần có thể giúp nàng chọn lựa.
42. Hãy gợi ý những quán ăn khác nhau mỗi khi ra ngoài, đừng đặt gánh nặng "không biết ăn ở đâu" lên vai nàng.
43. Hãy mời nàng đi xem ca nhạc, kịch; mà nàng thích
44. Hãy tạo ra những dịp mà cả 2 người có thể mặc đẹp.
45. Hãy tỏ ra thông cảm khi nàng ngỏ ý muốn thay đổi trang phục.
46. Ở chổ đông người nên chú ý đến nàng hơn những người khác.
47. Hãy coi nàng quan trọng hơn những cô gái trẻ khác để họ thấy rằng nàng luôn là trung tâm sự chú ý của bạn.
48. Hãy mua tặng nàng quần áo khoác ngoài (mang theo ảnh và cỡ quần áo của nàng để người bán giúp bạn chọn).
49. Mua cho nàng những món quà nho nhỏ như hộp chocolate, lọ nước hoa;.
50. Chụp ảnh nàng những dịp đặc biệt.
51. Cùng nàng đi nghỉ những ngày nghỉ ngắn nhưng lãng mạn.
52. Ðể ảnh nàng trong ví và thỉnh thong đổi lại bằng những tấm hình mới chụp.
53. Khi ở khách sạn, nên bảo người phục vụ chuẩn bị một vài thứ gì đó đặc biệt trong phòng như một chai champage, một cốc nước táo hay một bình hoa đẹp.
54. Hãy viết dòng chữ đề tặng trên những món quà vào dịp lễ kỷ niệm của hai người hay sinh nhật.
55. Hãy tự lái xe đi đường dài.
56. Hãy lái xe chậm và an toàn - tôn trọng những sự lựa chọn của nàng.
57. Chú ý xem thái độ của nàng và đưa ra lời nhận xét như "Hôm nay trông em rất hạnh phúc", hay "trông em mệt đấy", và đưa ra những câu hỏi như "ngày vừa rồi em thế nào?".
58. Khi đưa nàng đi đâu đó bạn hãy xem xét đường hướng trước để nàng khỏi cm thấy mình có trách nhiệm làm hoa tiêu.
59. Hãy khiêu vũ cùng nàng hoặc đi học khiêu vũ với nàng.
60. Hãy làm ngạc nhiên bởi những mẫu giấy nho nhỏ với lời lẽ yêu thưng hoặc một bài th tình.
61. Hãy đối xử với nàng tế nhị như hồi mới yêu nhau.
62. Hãy quan tâm đến vấn đề tu sửa nhà cửa, hãy nói "hôm nay anh rỗi, không biết có cần gì phải sửa chữa không?"
63. Hãy mài con dao làm bếp của nàng cho sắc hơn.
64. Hay mua keo dán để dính lại những đồ bị vỡ.
65. Hay thay bóng điện ngay khi nó cháy.
66. Hãy đọc to hay cắt những bài báo mà nàng thích thú.
67. Ghi lại những gì người khác nhắn cho nàng qua máy điện thoại khi bạn nghe máy.
68. Giữ cho sàn tắm sạch sẽ và khô ráo mỗi khi bạn tắm xong.
69. Mở cửa cho nàng.
70. Xách những đồ thức ăn cho nàng,
71. Giúp nàng xách những gói đồ nặng.
72. Trong chuyến đi hãy chủ động khuân vác đống đồ đạc.
73. Nếu nàng rửa bát hãy giúp nàng cọ rửa xoong nồi hay làm các việc khó khăn khác. 74. Lập ra một danh sách những thứ cần phải sửa chữa trong bếp và thực hiện khi có thời gian nhưng nhớ đừng để lâu quá.
75. Khi nàng nấu ăn, hãy khen ngợi tài nấu nướng của nàng.
76. Khi nghe nàng nói hãy nhìn vào mắt nàng.
77. Khi nói chuyện với nàng thỉnh thoảng hãy cầm tay nàng.
78. Hãy quan tâm đến những việc nàng làm trong ngày, đến những cuốn sách nàng đọc và những người nàng có liên quan tới.
79. Khi nghe nàng nói, hãy tỏ cho nàng biết rằng mình quan tâm và thích thú với những gì nàng nói bằng cách đưa ra những từ ngữ biểu cảm.
80. Hỏi xem nàng cảm thấy thế nào.
81. Nếu nàng ốm, cần hỏi thăm sức khỏe của nàng, xem nàng đang làm gì và cảm thấy thế nào.
82. Nếu nàng mệt, ngỏ ý pha trà cho nàng.
83. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để hai người cùng đi ngủ 1 lúc.
84. Hãy hôn và nói lời tạm biệt trước khi bạn đi ra khỏi nhà.
85. Cười những lúc nàng nói đùa.
86. Hãy nói lời cám ơn khi nàng làm gì đó cho bạn.
87. Mỗi khi nàng làm đầu hay thay đổi kiểu đầu khác hãy bày tỏ sự khen ngợi.
88. Hãy tạo ra những khong thời gian chỉ có 2 người với nhau.
89. Ðừng trả lời điện thoại vào những giây phút thân mật hay nàng đang chia sẻ những tình cảm bị tổn thương của mình.
90. Hãy cùng nhau đạp xe dù chỉ là một quãng đường ngắn.
91. Hãy tổ chức và chuẩn bị những cuộc đi picnic.
92. Nếu nàng giặt giũ, hãy giúp nàng đem quần áo đến máy giặt hay tự mình giặt.
93. Hãy cùng nàng đi dạo mà không có bọn trẻ.
94. Hãy thương lượng với nàng để nàng thấy rằng bạn muốn cả hai cùng nhận được những gì mình muốn. Hãy cẩn thận, đừng đóng vai 1 ông chồng phải chịu hy sinh đau khổ.
95. Hãy thổ lộ cho nàng biết bạn rất nhớ nàng mỗi lúc đi xa.
96. Hãy mua cho nàng thứ bánh hay đồ tráng miệng mà nàng thích.
97. Nếu nàng là người thường xuyên phải đi chợ, thỉnh thoảng ngỏ ý đi chợ thay nàng. 98. Vào những lúc vui vẻ bạn hãy ăn ít để khỏi cảm thấy đầy ứ mệt sau đó.
99. Hãy đề nghị nàng góp ý thêm ý kiến vào bảng danh sách này.
 
Là 1 chiên da tâm lý tình củm, đã từng được iêu, đã từng được bò đá. Nhưng sau mỗi lần thất bại khi con tim bị bỏ quên và từ ấy trong tim tôi bừng nắng hạ và rút tỉa ra được 1 bài học và đây 99 lần thất bại là mẹ thành công đây các đấng mày râu ơi

Mọi việc có thể liên hệ với mình để tư vấn cho

Anh Trí ơi, dạo này tình cảm của anh tới đâu rồi mà sao thấy anh tâm lý quá dzậy.
 
Hêy da, nhà mình quan tâm nhiều đến cậu Tùng ghê! Hạnh phúc ghê chưa!

Hôm trước bảo cứ nói đi rùi bạn giúp được chừng nào hay chừng đó rùi mừ không chịu chi (sợ tốn tiền điện thoại...--=0)

Hoagiaydo26 ơi, bạn đang ở mô rứa? Có gần Đà Nẵng không? Hay mình gặp nhau đi, nhậu từ xa với mọi người trong ấy?! :drinks:
 
Hêy da, nhà mình quan tâm nhiều đến cậu Tùng ghê! Hạnh phúc ghê chưa!

Hôm trước bảo cứ nói đi rùi bạn giúp được chừng nào hay chừng đó rùi mừ không chịu chi (sợ tốn tiền điện thoại...--=0)

Hoagiaydo26 ơi, bạn đang ở mô rứa? Có gần Đà Nẵng không? Hay mình gặp nhau đi, nhậu từ xa với mọi người trong ấy?! :drinks:

Bữa ni được mô hề ? Thứ 6 nghen ?
 
Hix, các bạn cadafi, carisa, hoangaccounting, the_wind ơi; các bạn đã có bao giờ yêu chưa?
Thật sự có hiểu không mà nhấn nút cám ơn vậy?.....
@ TKT : Rồi! Có một kẻ kiểu nhầm rồi. Giật mình khi thấy TKT nhắc đến tramykt86nt trên đây. Và càng giật mình hơn nữa khi TKT hiểu nhầm. Hihi. Có lẽ là ai đó đang nghĩ tramy bị thất tình chăng? Chà! Gay go nhỉ! Không đâu! Những lời đó được viết sau khi tramy vừa đi viếng mẹ của anh minhthien321, đi cùng với các anh chị và bố KTGG trong GPE. Chẳng phải nói về tình cảm nam nữ đâu. Và chắc chắn, những người mà TKT nhắc đến ở trên hiểu rõ những lời tramy viết.
 
Là 1 chiên da tâm lý tình củm, đã từng được iêu, đã từng được bò đá. Nhưng sau mỗi lần thất bại khi con tim bị bỏ quên và từ ấy trong tim tôi bừng nắng hạ và rút tỉa ra được 1 bài học và đây 99 lần thất bại là mẹ thành công đây các đấng mày râu ơi
....
Không biết quý vị nghĩ sao, chứ tui nói thiệt, bi chừ tui chỉ cần thực hiện 1 trong cái mớ việc mà TKT "đề nghị"... là lãnh luôn một câu: "Bữa nay ông bị sao vậy? Nóng đầu hở"
 
Vốn ngôn ngữ học của thầy và anh trai khá tốt. Chuẩn khỏi phải chỉnh!!! }}}}}

Hoagiaydo26: Bạn ới ơi, đính chính đê... /-*+/ Thứ 6 mình học xong alô bạn nhá, số nèo nhẩy?!
 
Nói chi nghe nỏ hiểu... Phải nói như ri nì: Bữa mô được hè? Thứ Sáu hỉ?

(mình nghe nguyenhuong keu 1 người là thầy nhưng chưa biết người nào vì có 2 người)! Quê em chỉ nằm hơi hơi gần gần DN nên nói chưa chuẩn được ạ! Hum nào rảnh nhờ bạn chỉ giáo thêm được hông ạ ? Nếu không gặp được thì chắc chỉ có post lên đây dài dài để mọi người chỉ giáo thêm thôi ạ !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những ngày tháng đen đủi.
Có thể ngày mai sẽ tốt hơn, và biết đâu ngày mai mình lại nói câu này.
 
(mình nghe nguyenhuong keu 1 người là thầy nhưng chưa biết người nào vì có 2 người)! Quê em chỉ nằm hơi hơi gần gần DN nên nói chưa chuẩn được ạ! Hum nào rảnh nhờ bạn chỉ giáo thêm được hông ạ ? Nếu không gặp được thì chắc chỉ có post lên đây dài dài để mọi người chỉ giáo thêm thôi ạ !

Mai đi nhậu đi, bạn chỉ giáo thêm cho...--=0
 
Những ngày tháng đen đủi.
Có thể ngày mai sẽ tốt hơn, và biết đâu ngày mai mình lại nói câu này.
cho the_wind mượn bút xóa nà
tô trắng lên để khỏi thấy màu đen :)
sa nói vui
chúc ngày mai của anh sáng .... chói :)


@ cám ơn pác TKT. Kím dùm sa một người đón, một người đưa, điiiiiiii :D
@ anh Ác ời, mắt anh bớt giựt không :)
@ pác ptm ơi pác ptm, sau bình sữa bắp chiều thứ 3. Sếp sa nhờ mua cho 10 bình. Sáng nay sa ghé qua quán khệ nệ xách về cho Sếp mà chẳng được "bo" bình nào :(
chợt phát hiện ra pác ptm "rất mát tay" vụ chỉ chỗ (giới thiệu), "dẫn mối", hihi
wa'nh dấu để dành; chờ dịp "khai thác" khả năng thiên phú của pác :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sếp sa nhờ mua cho 10 bình. Sáng nay sa ghé qua quán khệ nệ xách về cho Sếp
Ghé mua mà hông kiu anh ra khiêng phụ, để phải khiêng khệ nệ, khổ hông?
 
Hôm nay buồn quá đi!
 
Ngồi chờ khách hàng mà nóng ruột wé đi! Hy vọng mọi việc sẽ xong trong buổi sáng nay!

@nguyenhuong: Chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha!
 
Lần đầu tiên vào đây, mong được làm quen với cả nhà GPE.::?>>
Xin cám ơn.
For get me not.
 
Kỳ lạ thật, mình càng học thì càng thấy mình ngu, chẳng thông minh hơn tẹo nào cả.|||||
 
Đêm qua, sau 1 hồi trò chuyện cùng anh Tùng yêu đấu, cảm thấy lạc quan tự tin hơn
Đã lâu mới được nghe lại giọng nói thân thương của anh Tùng. Cám ơn những lời chia sẻ ngọt bùi mến yêu của anh.
Anh Tùng là người mà ấn tượng nhất trong lòng em bao năm qua.

Thương nhớ về người bạn yêu dấu vùng đất Qui Nhơn (Tungnguyen_kt)
 
Kỳ lạ thật, mình càng học thì càng thấy mình ngu, chẳng thông minh hơn tẹo nào cả.|||||
Đúng là kỳ lạ thật, có lẽ là do phương pháp học thôi chị ah, giống như luyện công dzậy đó, không phải tối này cứ lo tập luyện là được, phải có phương pháp tốt thì mới thành công được.
Vui với chị Diệp một chút, Lâu quá không có cơ hội gặp lại Chị, chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc.
 
chiều mưa
tm bảo "mỗi khi có người mất, hình như trời thường rớt nước mưa"
phải thế không nhỉ
nếu vậy thì khi mình mất
mình không muốn trời mưa làm ướt áo những người đi viếng
nhưng mưa tạnh rồi, nước, và mọi thứ đều lắng đọng...

anh Bình vẫn thế, đôi mắt dường như lúc nào cũng ươn ướt
anh bắt đầu bằng cái nhoẻn miệng và luôn kết thúc bằng nụ cười hết cỡ mỗi khi có ai "chạm" vào mình, khoe lúm đồng hào xinh không chịu được
anh họ Ca không khác lắm với lời đồn, chu đáo & quan tâm các em rất mực
nhỏ nhẹ & ... ngọt ngào :)

pác Gân lãnh đạo cả một đội quân con gái
thảo nào mà pác rất dẻo dai :)
con gái pác người rất duyên dáng, người trong sáng, người lanh lợi, người mạnh mẽ và người thì rất tự tin
pác khá quan tâm đến mình vì cứ mời ăn cháo vịt hoài
hay muốn nhận thêm con?
không đâu nhé
sa chỉ muốn gọi pác là "anh" thôi :)

trả lại minhthien nụ cười
trả anh những bài thơ
anh lấy lại vốn rồi nhé :)
sớm trở lại là minhthien tự tin & yêu đời!
dầu đôi mắt có sưng sau hồi thút thít
khuôn mặt có đẫm mồ hôi vì tất tả
vẫn là minhthien lanh lợi & xốc vác
phóng cái vù ra đầu hẻm đón "đàn em"
phóng cái vù ... vừa ra rước đấy mà cất xe, xoay người, thấy anh đã chỉnh chu ở thế đón khách cứ như đã ở đấy từ nãy giờ
:)
vẫn còn kịp nhắc với sa "anh Tiến độc thân đấy", hihi
dù có thế nào, anh vẫn cứ luôn hài hước nhỉ :)

đêm
thanh bình ...


p/s: cám ơn bacbinhtieuthu :)

Carisa thật dễ thương và tốt bụng. Em chỉ nghĩ về mọi người thật nhiều mà ít khi nói về mình. Em thực sự là người bạn tốt!
 
Mất điện cả ngày, rõ là chán.!$@!!
 
Hôm nay nhiều việc quá, mọi người về hết rồi mà mình vẫn còn ngồi làm, Đang cơm thèm ".." tự nhiên anh minhthien321 gọi điện rủ đi làm mình càng thèm hơn.
Tiếc là không đi được, cảm ơn tấm lòng của anh minhthien321, hẹn gặp anh cuối tuần.
 
Hôm nay nhiều việc quá, mọi người về hết rồi mà mình vẫn còn ngồi làm, Đang cơm thèm ".." tự nhiên anh minhthien321 gọi điện rủ đi làm mình càng thèm hơn.
Tiếc là không đi được, cảm ơn tấm lòng của anh minhthien321, hẹn gặp anh cuối tuần.


Ráng làm đi anh, bé nấu cơm sẵn rồi về nhà ăn nè...........nhà nghèo ăn rau muống luộc với kho quẹt nhé ::?>>
 
Đêm qua nằm suy nghĩ, nhớ lại nhiều cái thuở ban đầu ấy, kỹ niệm, buồn vui, nhớ lại từng khoảnh khắc nhằm lấy lại cảm xúc để bắt đầu viết bài, tập trung làm việc sáng nay. Vậy mà hôm nay, mới log in vào fb của nhỏ bạn, nhìn câu status.......lòng nặng trĩu, mắt nhoè lệ khi nhớ về một người. Nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ tiếng guitar, nhớ tiếng hát, nhớ những lần lên lớp cùng đùa giỡn, ........nhớ nhiều lắm nhưng càng nhớ càng cảm thấy đau nhói!!!.
 
Một thoáng buồn khi nhìn lại quá khứ

Các chị vừa độ tuổi mười tám, đôi mươi - cái tuổi đang độ xuân thì, đẹp nhất của đời người. Chắc hẳn trước lúc ra đi, các chị cũng mang trong mình những ước mơ hoài bão, những dự định cho mai sau....Nhưng các chị đã hy sinh cả quảng đời thanh xuân của mình, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Bom đạn đã cướp đi sự sống, xương máu của các chị đã hoà vào lòng đất mẹ góp phần làm nên màu xanh cho Đồng Lộc hôm nay.

Thể xác các chị ra đi vĩnh viễn để làm nên màu xanh cho Đồng Lộc hôm nay.

Một phút tưởng niệm, thương nhớ về các chị đã anh dũng hy sinh

01052009044_500.jpg


Qmj2Wp510653-02.jpg


[video=youtube;5NhlrqoT_1g]http://www.youtube.com/watch?v=5NhlrqoT_1g[/video]
 
U i nờ uôn bờ uôn buôn huyền buồn, ngờ u ngu hỏi ngủ - Buồn ngủ quá--=--
 
Het việc, để chống cơn buồn ngủ em trình làng bài văn " Tiếng Ve mùa hè". Cảm xúc kìm nén từ tối hôm chủ nhật sau một đêm lang thang khắp phố phường

Văn của em đây ạ

Mùa hè đến
Các chú ve con hát râm ran
Trên các vòm lá
Các chú hát gì mà sao yêu đời thế
Các chú hát về tình yêu đôi lứa

Kết luận
Văn của em đến đây là hết rồi đấy ạ--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới sáng ra, sao bụng mình lại quặn lại, tâm trạng mình lại nặng nề thế này nhỉ.
 
Tại anh đang quặn vì đói, nên biết em cũng thế. Phải 2 gói xôi hoặc thêm 1 chảo cơm rang thì may ra.
 
...........nhà nghèo ăn rau muống luộc với kho quẹt nhé ::?>>
Nhớ có những lần đi ăn với đồng nghiệp người Ấn, người Sing, người Áo, mình gọi món rau luộc và kho quẹt. Mọi người ăn tấm tắc khen ngon. Mình nói, ở VN món này chỉ có những người nghèo ăn thôi. Các bạn mới nói: "Ồ, vậy bọn mình vẫn muốn làm người nghèo hơn để được ăn món ăn độc đáo và đậm đà tính dân tộc này".
 
Nguy cơ sắp bệnh roài hu hu
 
Nguy cơ sắp khùng rồi...
 
Nguy cơ nuôi bệnh 2 đứa rồi!
 
Nguy cơ có người thứ 3 bệnh! (vì phải nuôi 2 người)
 
Mí hum ni ko 8 với chị gái, toè loe cái miệng của em rùi chị ui!,,,,,,,
Hôm nay tâm trạng mình thế nào í...
 
Hôm qua đáng lẽ là một ngày vui, một ngày nên vui và đã vui. Nhưng cuối cùnng là sao đây? Là khóc, k phải là khóc mà là nước mắt cứ rơi k ngăn nổi. Sốc, thất vọng và buồn. Em vẫn chờ một lời xin lỗi!
 
Bỗng dưng thèm........kem.
Trời mưa lạnh lạnh này, thích ngồi nhấm nháp nguyên một hũ kem bự cho cái bụng nó tê tái => Một cảm giác khoan khoái dễ chịu đến lạ kì.

Chiều qua Sài Gòn mưa to.....
Nhớ nhà quá! Nhớ mùa đông ở quê. Bỗng dưng thèm cái mùi mít luộc chấm mắm nêm (món ăn dân dã của miền Trung mà đi đâu lòng cũng nhớ về). Tối qua ôm con nhỏ bạn ngủ (lần đầu tiên ôm nó khi ngủ), bỗng dưng thèm được về nhà, rúc đầu vào lòng mẹ để được ngửi cái mùi ấm áp quen thuộc của mẹ.

Sáng thức dậy, không khí lành lạnh dễ chịu biết bao. Mới thấy quý từng giây từng phút như thế này. Những ngày qua, nóng bức đến kinh khủng, tưởng như muốn trốn chạy khỏi cái thành phố ngột ngạt này.

Vào công ty, gọi một ly dâu tây dầm yaourt - chua chua, ngọt ngọt, lạnh lạnh nơi cuống họng. Dễ chịu!
 
Hôm qua đáng lẽ là một ngày vui, một ngày nên vui và đã vui. Nhưng cuối cùnng là sao đây? Là khóc, k phải là khóc mà là nước mắt cứ rơi k ngăn nổi. Sốc, thất vọng và buồn. Em vẫn chờ một lời xin lỗi!
long long ago chắc phải chuyển qua long long future để chờ mới nổi.
 
Bỗng dưng thèm........kem.
Trời mưa lạnh lạnh này, thích ngồi nhấm nháp nguyên một hũ kem bự cho cái bụng nó tê tái => Một cảm giác khoan khoái dễ chịu đến lạ kì.

Chiều qua Sài Gòn mưa to.....
Nhớ nhà quá! Nhớ mùa đông ở quê. Bỗng dưng thèm cái mùi mít luộc chấm mắm nêm (món ăn dân dã của miền Trung mà đi đâu lòng cũng nhớ về). Tối qua ôm con nhỏ bạn ngủ (lần đầu tiên ôm nó khi ngủ), bỗng dưng thèm được về nhà, rúc đầu vào lòng mẹ để được ngửi cái mùi ấm áp quen thuộc của mẹ.

Sáng thức dậy, không khí lành lạnh dễ chịu biết bao. Mới thấy quý từng giây từng phút như thế này. Những ngày qua, nóng bức đến kinh khủng, tưởng như muốn trốn chạy khỏi cái thành phố ngột ngạt này.

Vào công ty, gọi một ly dâu tây dầm yaourt - chua chua, ngọt ngọt, lạnh lạnh nơi cuống họng. Dễ chịu!
Đọc bài của em, tự nhiên nhớ cái thành phố ngột ngạt đó đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho tôi một ngày dưới ánh mắt trời
Bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời
Cho em mộng huyền hoa xuân muộn phiền
Nghe tim còn yêu vì sao nuối tiếc
Cho em mộng huyền hoa xuân muộn phiền
Nghe tim còn yêu vực sâu núi thiêng :harp:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngay-Gio-Va-Canh-Dieu-Ho-Le-Thu-Luong-Tung-Quang.IWZAAZWE.html

Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa
Diều lên giục tôi mong manh những tin xa
Diều ơi diều bay cao
Diều ơi diều bay lên
Diều ơi diều bay cao … bay đến nơi nào


Sáng sớm em xin hot 1 bài tặng cho mọi người............nghe bài này xong ai muốn đi thả diều liên hệ pé nhé ::?>>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái YM quái quỷ sáng nay chả vào được...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom