Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên, sinh nhật mà hổng tham dự được. Buồn chảy nước mắt!!!!!!!!!!!! (@$%@
 
Lần nào nói tham gia offline với GPE cũng điều bị tai nạn, tới ngày cuối cùng mà nó sưng vù 1 mắt nhức ơi là nhức. Định đeo kính đen để đi nhưng khổ nổi họ sẽ cho mình khùng vì đeo kính ban đêm. Lại thêm cái bệnh loạn thị của mình...huhu
 
Lần đầu tiên, sinh nhật mà hổng tham dự được. Buồn chảy nước mắt!!!!!!!!!!!! (@$%@

1.jpg

Thời gian đếm ngược đến ngày sinh nhật của GPE trở về đến 9 con số 0 tròn trĩnh, nhớ sinh nhật lần 3 giờ này mình đã có mặt sắp xếp bàn ghế, và những công việc linh tinh, thế nhưng năm nay thì không tham dự được, buồn quá.... Không được giao lưu, không được không được ăn bánh kem, không được uống rượu mừng, và không được chung vui cùng các anh chị, các bạn .... Thật tiếc nuối, thật buồn.... huhuhu
 
Ước gì hôm nay là chủ nhật để mình có thể đến sinh nhật GPE.Chắc giờ này mọi người đang bận rộn rồi, mình thì chưa được nghỉ. Đến những 5h30 mới tan ca, buồn quá! Lại làm cho Người giận nữa chứ!
 
Lần nào nói tham gia offline với GPE cũng điều bị tai nạn, tới ngày cuối cùng mà nó sưng vù 1 mắt nhức ơi là nhức. Định đeo kính đen để đi nhưng khổ nổi họ sẽ cho mình khùng vì đeo kính ban đêm. Lại thêm cái bệnh loạn thị của mình...huhu
Ai chứ anh hứa sẽ hông nghĩ em .... đâu! đến nhé em.
 
Cả ngày hôm nay (@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@!!!.

:., mệt rùi, ôm gối đi --=--
 
Cả ngày hôm nay (@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@!!!.

:., mệt rùi, ôm gối đi --=--


Chị Jenni ngủ rồi sao? Hôm nay đi sinh nhật vui quá chừng, tiếc là chị không có mặt và Endless love lại chưa có dịp diện kiến dung nhan chị nhỉ. Endless love chưa ngủ được vì phải ngồi trước quạt hong tóc cho khô (bởi bác KTGG đã cho tóc của Endless love ăn bánh kem), hichic...
 
Chuẩn bị về nhà với mẹ nào, trốn cái nắng nóng của HN (hông bít ở nhà có bị cúp điện nữa hông đây). Sao mà lần nào cũng thế, dù về tranh thủ hay về vài ngày, dù mệt hay không mệt, lần nào về mình cũng rất mong chờ
 
Chuẩn bị về nhà với mẹ nào, trốn cái nắng nóng của HN (hông bít ở nhà có bị cúp điện nữa hông đây). Sao mà lần nào cũng thế, dù về tranh thủ hay về vài ngày, dù mệt hay không mệt, lần nào về mình cũng rất mong chờ

home, sweet home mà, nên lúc nào mà chẳng mong chờ. Nhưng không biết lúc chồng con vào rồi thì có mong chờ không nhỉ?

Còn một mình trong phòng. hix
 
Sao lại có thể say lâu như thế nhỉ?

Sáng nói chuyện với mọi người mà nồng nặc mùi rượu, may mà xếp không đến.
 
Hôm qua sau khi ăn sanh nhật GPE dzìa, 2 cái chân nói mỏi, khàn tiếng luôn-\\/.-\\/.. Ngồi coi đá banh với mấy bác, về nhà gần 12h vậy mà có được ngủ liền được đâu@$@!^%@$@!^%, tía ketoangiagan đi sau lưng bảo tụi này chơi kỳ quá, dơ quá, đứa con ngốc cũng nói theo thôi con sợ quá trốn đây. Đâu ngờ rằng ông tía của mình trên tay có sẵn cục bánh kem thế là đầy đầu **~****~**. Anh tunguyen_kt cũng nhào tới quăng thêm một cục thế là đẹp đều cả hải bên, mặt đầy bánh kem --=0--=0

Dzìa tới nhà phải gội đâu có ai đời hơn 12h khuya ngồi gội đầu, có lẽ hôm qua có nhiều nạn nhân bị vậy --=0--=0. Kết quả là kiệt sức sáng nay ngủ tới 11h sáng mới dậy --=0--=0
 
"Mỗi năm đi qua lại vắng bóng một vài người, tấm ảnh chụp chung thiếu đi vài khuôn mặt."

Hồi hộp mong chờ được nhìn thấy những gương mặt thân quen vậy mà người xưa cũng vắng bòng!. (@$%@
 
"Mỗi năm đi qua lại vắng bóng một vài người, tấm ảnh chụp chung thiếu đi vài khuôn mặt."

Hồi hộp mong chờ được nhìn thấy những gương mặt thân quen vậy mà người xưa cũng vắng bòng!. (@$%@

Gửi lời cám ơn tới chị Jenni hình như chị mần cuốn kỷ yếu đúng hem ah. Tiếc là ngày hum qua chỉ có 6 cuốn đề làm quà cho các thành viên tham gia trò chơi-\\/.-\\/.. Mà mần MC thì đâu được chơi bởi vậy huhuhuuhu(@$%@
Cũng may phút 90 bechuotcoi nhìn trên bàn thấy còn 1 cuốn ký yếu, nhanh tay ép anh Over AC tặng cho MC, và anh Bình đáng yêu đã hun vĩnh biệt cuốn kỷ yếu trong tiếc nuối --=0--=0--=0. Và hiện tại cuốn kỷ yếu cuối cùng đó đã thuộc về tay em nhờ có công cướp đoạt ah
--=0--=0--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bé chuột ơi, chụp cho chị mấy cái hình về quyển kỷ yếu đi ( cả trong lẫn ngoài :d). Xem hình bên kia rùi nhưng hông bít mọi người có lấy bản chỉnh sửa cuối cùng để in hông?!. :( Lần đầu tiên thấy trang bìa có số trang. Hihi............. my bad!!!.-\\/.
 
"Mỗi năm đi qua lại vắng bóng một vài người, tấm ảnh chụp chung thiếu đi vài khuôn mặt."
Hồi hộp mong chờ được nhìn thấy những gương mặt thân quen vậy mà người xưa cũng vắng bòng!. (@$%@
Em cũng có cảm giác như chị.
 
Bé chuột ơi, chụp cho chị mấy cái hình về quyển kỷ yếu đi ( cả trong lẫn ngoài :d). Xem hình bên kia rùi nhưng hông bít mọi người có lấy bản chỉnh sửa cuối cùng để in hông?!. :( Lần đầu tiên thấy trang bìa có số trang. Hihi............. my bad!!!.-\\/.

Chị ơi, em chưa hiểu ý chị muốn em chụp lại như thế nào -\\/.-\\/.-\\/.. Cuốn kỷ yếu dày 345 trang lận chị ơi, em gửi chị vài hình ảnh nhé, chị xem thử, cần gì thì em chụp thêm gửi cho chị nhé /-*+//-*+//-*+/

IMG_5126.jpg

IMG_5127.jpg

IMG_5128.jpg

IMG_5129.jpg

IMG_5131.jpg
 
Cám ơn em nhiều. Nhìn cuốn kỹ yếu dày wa'. Hi hi... Sang năm chắc còn dày nữa. kkkkkkkkkkkk..........
 
Hôm nay đám cưới nhỏ mà quên gọi điện. Hôm bữa nhỏ gọi mời đi đám cưới mà nói không khéo bị nhỏ la " GPE và nhỏ ai quan trọng hơn?". Nhỏ là em gái, GPE có người xưa xưa ấy của nhỏ cũng là bạn của ta. Đem lên bàn cân đặt thiệt là khó. Rất rất là muốn đi sinh nhật và dự đám cưới nhỏ nhưng mà tình hình là rất tình hình là hổng đi được. :., Hic hic.... Mai phải gọi điện cho nhỏ để xin lỗi !.(@$%@
 
Cám ơn em nhiều. Nhìn cuốn kỹ yếu dày wa'. Hi hi... Sang năm chắc còn dày nữa. kkkkkkkkkkkk..........

Cám ơn chị về cuốn kỷ yếu, em thấy thật may mắn khi nhận được cuốn kỷ yếu đó lắm chị ah. Em đọc hơn 1 tiếng rưỡi đấy ah, có lẽ do xem hình (vì em cận thị mà hình thì trắng đen, em lại ghét đeo kính nữa) --=0. Quả thật em mới tham gia diễn đàn thôi cho nên không biết nhiều thế hệ trước của GPE, vậy mà đọc vô đầy cảm xúc, nhất là cảm xúc dành cho anh Hiếu và anh Lâm ra đi mà thật cảm động khi thấy tình cảm mọi người dành cho 2 anh như một gia đình-\\/..

Giờ thì em đã hiểu chắc hẳn chị jenni làm cuốn kỷ yếu với nhiều cảm xúc như là ngồi ôn lại chuyện xưa. Em không biết tí gì về excel ngoài cơ bản thôi vậy mà sau khi đọc xong cuốn kỷ yếu thấy mình thật là dốt khi không biết gì hết, chắc hôm nào nhờ mấy thầy trong này chỉ dạy thêm cho bớt dốt -\\/..

Thật sự em đọc và cảm nhận thật là quý khi nhận được cuốn kỷ yếu này, thấy trên đó cũng có dấu chân em qua bài thơ và bài bình chọn người tôi thần tượng nhất. Điều đó cho em thấy rằng GPE luôn trân trọng những thành viên cũ (kỳ cựu) và dang tay chào đón các thành viên mới như bechuotcoi. Cảm giác giờ đây bechuotcoi được chung mái nhà với đại gia đình GPE /-*+//-*+//-*+/

Cám ơn mọi ngưòi cho tất cả không biết nói gì hơn là chúc cho diễn đàn ngày càng thành công và vững mạnh.
 
Lần đầu tiên đi gặp 1 anh xa lạ, vì anh ta biết mình qua 1 người bạn, sau đó anh ấy mời mình đi cafe rất nhiều lần. Quả thật thì không có hứng thú đi gặp ai và đặt biệt là người lạ mặt dù nhỏ bạn cứ nói suốt là mày kỳ quá đi gặp anh đó đi, anh đó giỏi và tốt lắm. Thế là hết lần này tới lần nọ, anh ấy hẹn mình đi cafe, quả thật mình đang thất nghiệp nhưng lại bận khủng khiếp với mấy bài luận và cho các công tác xã hội cho nên không có thời gian đi gặp anh. Thậm chí anh xin nghĩ phép 1 ngày đi gặp mình thì xui sao mình đi về quê đứa bạn ăn đám giỗ--=0.

Chính vì sự chân thành của anh cứ nhắn tin, gửi mail và điện thoại cuối cùng mình cũng sắp xếp ngày hôm nay đi cafe với anh và cho vừa lòng nhỏ bạn, chứ để nó cứ chửi rủa mình thiệt là khổ cái thân. Mình cũng định sẽ gặp anh khi rãnh vì sợ anh nghĩ mình chảnh quá hẹn nhiều lần mà bận gì bận hoài ( khổ cái là bận thiệt)-\\/.-\\/.. Biết ngay là khi gặp anh rồi thế nào anh ấy cũng sẽ thích mình.............chính vì biết trước điều này mà mình sợ không muốn đi gặp đấy. Anh quả thật cũng dễ thương, hoạt bát còn tốt hay không có trời mà biết vì nhỏ bạn mình làm chung với anh khen anh ấy nức nở...........nhưng rất tiếc là mình không có cảm xúc gì hết và cũng không có ý định gặp lại lần 2. Ấy vậy mà khi về tới nhà anh đã nhắn tin hỏi rằng anh có thể gặp lại mình lần nữa không và làm bạn trai em được không??? Mình không nhắn tin không trả lời lại...............nhưng nghĩ lại thấy thật ấy nấy có lỗi............giờ không biết tính sao-\\/.-\\/.. ĐI ÔM GẤU BÔNG NGỦ CHO RỒI --=--
 
nhưng nghĩ lại thấy thật ấy nấy có lỗi............giờ không biết tính sao. ĐI ÔM GẤU BÔNG NGỦ CHO RỒI

Đúng! Thế mới là trò của lão chết tiệt!
 
Sao mà buồn ngủ quá, 4h30 đã bị đánh thức dậy, leo lên xe cố ngủ rùi, vậy mà giờ 2 mắt cứ díp cả lại. Tệ thật
 
Vậy là mình cũng dự được sinh nhật GPE lần 4. Hehehe.....
 
Cám ơn chị về cuốn kỷ yếu, em thấy thật may mắn khi nhận được cuốn kỷ yếu đó lắm chị ah. Em đọc hơn 1 tiếng rưỡi đấy ah, có lẽ do xem hình (vì em cận thị mà hình thì trắng đen, em lại ghét đeo kính nữa) --=0.

Em có thể down về và xem hình màu tại đây nè. Chị cũng vừa cận vừa loạn nên mới làm cái font chữ bự như dzị đó. --=0
 
Volga có load quyển kỷ yếu của chị Jenni về xem thật tuyệt chị Jenni ơi.
Ngồi xem hình dung lại khoảnh khắc thời gian trôi qua mà Volga ước gì thời gian sẽ không mãi ngừng trôi để luôn gặp được những người thân thương. Càng đọc và nhìn lại 1 số ảnh mà không ngăn được đôi dòng lệ. Thiết nghĩ sao dòng lệ cứ mãi tuôn trào? Có bà con thân thích gì với Volga đâu? Rõ là không bà con nội ngoại gì của Volga ở đây cả nhưng có thể nói còn hơn là bà con nấm ruột của Volga nữa vì những lúc cần là đều được các anh chị ở đây sẵn sàng chia sẻ mọi lúc mọi nơi. Cám ơn chị Jenni rất nhiều. Và 1 lần nữa cũng xin cám ơn tất cả mọi người

Volga
 
[/LIST]
Vậy thì 2 thầy có cách nào giúp bechuotcoi giải quyết vụ này không ah -\\/.-\\/.-\\/.. Thầy nào đưa ra cách giải quyết tốt nhất thì nhận quà của bechuotcoi||||||||||

Thì làm như thầy bảo í! Tới giờ ngủ thì đi ngủ, ngày thường ôm gấu thì bi giờ cũng ôm gấu. Tới giờ hẹn hò thì hẹn hò, tới giờ iu thì iu, chưa tới giờ iu thì kệ! Buồn ngủ thì đi ngủ, ngày thường ôm gấu thì bi giờ cũng ôm gấu. Tới giờ hẹn mà đói thì măm măm, ai bỉu hẹn cafe 11 giờ làm chi, ráng chịu.
 
Cám ơn bố KTGG đã xuống tận Bến Tre để cùng đi với con về Long An giải quyết vụ tai nạn đụng xe. Bố đã tận tình giúp đỡ mãi đến 4 chiều nay (05/07/2010) mới chia tay đưa bố trở lại TP.HCM

Số là như thế này, sáng ngày 04/07/2010, Điệp nhận được điện thoại của bố
+ Vụ tại nạn đụng xe của con đến đâu rồi? Hiện giờ con đang ở đâu? Bố đã xuống Bến Tre hiện nghỉ tại trường Công Đoàn Bến Tre đây
+ Ủa bố xuống hồi nào vậy?
+ Xuống lúc 04 giờ sáng ngày 04/07/2010
+ Bố đi bằng phương tiện gì xuống hay ai chở bố xuống?
+ Bố theo xe hơi của Thầy phongvl xuống đây.

Câu chuyện như thế này, khởi hành tại Bến Tre lúc 2 giờ trưa ngày 03/07 lên dự sinh nhật tại TP.HCM. Quá trình đi đến Long An, chợt đâu có 1 xe trong ngõ chạy vọt ra và va vào xe Điệp, vửa té ngã thì có xe sau chạy đến cũng né chỗ mình té nên thắng gấp rồi cuối cùng cũng té nhào lộn mấy vòng do trời mưa đường khá trơn trợt.
Công An đến xử lý giam tống 3 xe vào đồn và mời tất cả người có liên quan đến trưa thứ hai này lên xử lý.

Sáng nay sắp xếp công việc tại công ty, đến 1 giờ trưa cùng ông xã và bố KTGG lên CA Long An để xừ lý và CA buộc người trong hẻm chạy vọt ra bồi thường cho xe của 2 người. Nhưng ông xã Điệp bảo là thôi hãy tập trung tiền kia bồi thường cho xe đã tránh né Điệp.

Cám ơn bố và mong có dịp gặp lại anh chị.


[/B]
Cảnh này là tía em đi em đi dẹp mấy cái thùng để thanh lý hàng tồn kho quyết toán cuối năm anh ah ====> bán ve chai --=0--=0--=0


Tía em hừng nông đi cày bừa:harp:, tía em là 1 người nông dân
:harp:, cùng sống trên đồng quanh năm ||||||||||
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cám ơn bố KTGG đã xuống tận Bến Tre để cùng đi với con về Long An giải quyết vụ tai nạn đụng xe. Bố đã tận tình giúp đỡ mãi đến 4 chiều nay (05/07/2010) mới chia tay đưa bố trở lại TP.HCM

Số là như thế này, sáng ngày 04/07/2010, Điệp nhận được điện thoại của bố
+ Vụ tại nạn đụng xe của con đến đâu rồi? Hiện giờ con đang ở đâu? Bố đã xuống Bến Tre hiện nghỉ tại trường Công Đoàn Bến Tre đây
+ Ủa bố xuống hồi nào vậy?
+ Xuống lúc 04 giờ sáng ngày 04/07/2010
+ Bố đi bằng phương tiện gì xuống hay ai chở bố xuống?
+ Bố theo xe hơi của Thầy phongvl xuống đây.

Câu chuyện như thế này, khởi hành tại Bến Tre lúc 2 giờ trưa ngày 03/07 lên dự sinh nhật tại TP.HCM. Quá trình đi đến Long An, chợt đâu có 1 xe trong ngõ chạy vọt ra và va vào xe Điệp, vửa té ngã thì có xe sau chạy đến cũng né chỗ mình té nên thắng gấp rồi cuối cùng cũng té nhào lộn mấy vòng do trời mưa đường khá trơn trợt.
Công An đến xử lý giam tống 3 xe vào đồn và mời tất cả người có liên quan đến trưa thứ hai này lên xử lý.

Sáng nay sắp xếp công việc tại công ty, đến 1 giờ trưa cùng ông xã và bố KTGG lên CA Long An để xừ lý và CA buộc người trong hẻm chạy vọt ra bồi thường cho xe của 2 người. Nhưng ông xã Điệp bảo là thôi hãy tập trung tiền kia bồi thường cho xe đã tránh né Điệp.

Cám ơn bố và mong có dịp gặp lại anh chị.
Hôm qua về quê, em cũng đụng vào mông một xe hơi, xe bị nõm một mảng, tróc sơn....hậu quả là một số bác Hồ phải ra đi để đền bù thiệt hại............(@$%@
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhức cái đầu mà hổng dám uống thuốc và cũng chưa đi ngủ được. :.,
 
Trời ơi!
Sao nay đen thế nhỉ? có 2 giờ đồng hồ thôi mà ... đụng xe những hai lần**~****~****~****~**! bên phải rồi bên trái. 2 bên đều bị xước sơn :(( :(( hix cuối tháng này chắc phải đi giải đen thôi>
 
Thằng cu Tôm vừa đi bệnh viện về khoẻ được 1 ngày lại bị nôn, chẳng ăn uống gì được, khổ thân thằng bé!
 
Trời ơi!
Sao nay đen thế nhỉ? có 2 giờ đồng hồ thôi mà ... đụng xe những hai lần**~****~****~****~**! bên phải rồi bên trái. 2 bên đều bị xước sơn :(( :(( hix cuối tháng này chắc phải đi giải đen thôi>
Từ ngày em xe này về ở với chị, có vài tháng thôi, cả đụng lẫn ngã, lẫn tự đổ là 6 lần rồi, chân thì vô số sẹo và vết bầm tím, còn em í thì xí trai lắm, xước tứ bề. ko hiểu do mình ko hợp với em í, hay là do ko đi được xe. Giờ cứ ngồi lên xe đi là run.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ ngày chị sắm em xe này, có vài tháng thôi, cả đụng lẫn ngã, lẫn tự đổ là 6 lần rồi, chân thì vô số sẹo và vết bầm tím, còn em í thì xí trai lắm, xước tứ bề. ko hiểu do mình ko hợp với em í, hay là do ko đi được xe. Giờ cứ ngồi lên xe đi là run.

Em mới có từ lúc 17h30 đến 19h20 về đến nhà rồi mà còn bị ngã xe không hiểu khi sáng ra đường chân nào qua cổng trước nưaz!(!_!) hay gặp phải cô nào zoài mà đen như... hix hôm nào rảng chị em mình đi uống cafe giải đen chị nhe!
 
Em mới có từ lúc 17h30 đến 19h20 về đến nhà rồi mà còn bị ngã xe không hiểu khi sáng ra đường chân nào qua cổng trước nưaz!(!_!) hay gặp phải cô nào zoài mà đen như... hix hôm nào rảng chị em mình đi uống cafe giải đen chị nhe!
He he, ok, Chú cứ rảnh buổi tối hôm nào thì alo cho chị.
 
Buồn ngủ dzã man, buồn ngủ tàn bạo vô nhân đạo. Muh hổng có cái chỗ để ngã lưng. Bụi bặm khó chịu. :.,Hu hu...........đến bao giờ mới hết cái cảnh này!!!. Muốn đi WC muh hổng có nước. :=\+
 
Buồn ngủ dzã man, buồn ngủ tàn bạo vô nhân đạo. Muh hổng có cái chỗ để ngã lưng. Bụi bặm khó chịu. :.,Hu hu...........đến bao giờ mới hết cái cảnh này!!!. Muốn đi WC muh hổng có nước. :=\+

Hồi nhỏ ở quê em đ WC đâu cần nước.
 
Đang buồn ngủ, ông anh cũng phải đi ngủ để mai đi làm. Ổng đưa cái hình cho coi, chọc ổng một hồi, ổng hổng ngủ được, ổng nối điên. Mình cũng hết buồn ngủ. kkkkkkkkkkkkkkkkk................ Cám ơn ông anh "iu quái". He he.......

-----

@tung: em dzở ơ. Đi xong phải có nước dội và rửa tay chứ. Để dzị người sau dzô chịu hết hả? :=\+
 
GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN SÁNG CHÓI.

Quả là ông bà ta mà nói câu gì rồi là chẳng có sai, hiện tại bé đang ở trong đóng mực đen đây huhuuhu. Cái tình hình là thời gian gần đây được liên tục sửa lỗi chính tả bởi thầy ptm0412 thiệt là làm mất mặt thầy cheet tid nhà bé. Thế là mới ngồi suy ngẩm lại hồi nào giờ văn chương bé không giỏi thiệt nhưng mà nếu nói về chính tả thì không thể nào tệ vậy huuhuhu.

Bé không phải đỗ thừa tội lỗi để đính chính và nâng cấp mình lên. Nhưng từ cái ngày đi làm chung với mấy nhóc nhân viên nhỏ hơn 5 tới 6 tuổi ( cái tuổi xì tin ấy mà), thế là mấy đứa ấy mỗi lần chát với bà chị thì cứ toàn xì tin như: thấy seo, chời ơi, hun cái nhoa chị, chị kiu em hả, chị nhủ nhon...ak ak ak. Từ lúc nào hem (không) biết mình nghĩ cũng giỡn chơi cho vui nhưng mà quả thật quen tay, mỗi khi đánh máy thì toàn bị sai lỗi chính tả. Thêm phần vội vã không đọc lại bài biết, giống như hồi nãy viết tường thuật xong ngồi đọc lại thấy cũng sai tùm lum --=0--=0 cũng may sửa kịp||||||||||.

Nhưng tác nhân lớn nhất vẫn là 1 người chat với mình hơn 3 năm nay sai chính tả không chịu nổi. Lúc đầu mình cũng bực và sửa giúp (người này rất ngoan cố không nghe theo), nên sửa riết thành ngại mà mệt mỏi thế là riết rồi thành quen, làm cho mình bị ảnh hưởng lúc nào không hay (thật ra là đang chơi đỗ thừa đó --=0). Người đó hay viết sai mấy cái dấu làm cho bé bây giờ cũng loạn lên đôi lúc không biết dấu nào vì đã chat sai chính tả quen từ người đó rồi hic hic.

Cũng may thời gian gần đây nhờ thầy ptm0412 sửa cho bé chứ nếu không bé cũng chưa phát hiện ra mình viết sai chính tả liên tục. Thêm phần bị loạn mắt phải, cận mắt trái thế mà chẳng đeo kính, dường như đang cảm nhận bị lên độ nữa rồi huuhuhuhu-\\/.-\\/.-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN SÁNG CHÓI.

Q sửa lỗi chính tả bởi thầy ptn0412 thiệt là làm mất mặt thầy cheet tid nhà bé.

bị sai lỗi chính ta. Thêm phần vội vã không đọc lại bài biết, giống như hồi nãy viết tường thuật xong ngồi đọc lại thấy cũng sai tùm lum --=0--=0 cũng may sửa kịp||||||||||.

Cũng may thời gian gần đây nhờ thây ptm0412 sửa cho bé chứ nếu không bé cũng chưa phát hiện ra mình viết sai chính tả liên tục. Thêm phần bị loạn mắt phải, cận mắt trái thế mà chẳng đeo kính, dường như đang cảm nhận bị lên độ nữa rồi huuhuhuhu-\\/.-\\/.-\\/.

2 trong 1 hả chị? khà khà
 
^.^ người anh yêu ^.^
 
Đã lâu không 8 với chị gái...:''"
 
Nhớ mẹ, nhớ quê hương..........
 
Cái người kia làm j cho chữ bự dzị. Hết SN o`y, sửa chữ ký nhỏ lại đi. Nhìn chóng mẹt. Wi'n phù mỏ jờ!--=0
 
Hic... chưa kịp mừng vì bé đã hoàn thành cái tường thuật, lại bực vì phải đi dò và sửa chính tả.. bé ơi là bé....
 
Cái người kia làm j cho chữ bự dzị. Hết SN o`y, sửa chữ ký nhỏ lại đi. Nhìn chóng mẹt. Wi'n phù mỏ jờ!--=0

Làm như chữ ký của mình chiếm ít chỗ trên màn hình lắm vậy đó. Nội dung thì có tí nị, chìm lỉm trong cả trang màn hình cái chữ ký.

Lại còn nhỏ đòi uýnh lớn nữa chớ, không bị giận bỏ rơi lăn lóc mới là lạ.
 
Hic... chưa kịp mừng vì bé đã hoàn thành cái tường thuật, lại bực vì phải đi dò và sửa chính tả.. bé ơi là bé....

Hông sửa thì thôi, để đó thầy bé sửa, đã sửa là hông có cằn nhằn.
Chuyện nhờ làm thì hông làm, ghét!
 
Bạn hiền ơi, bạn hiền à. Cái hộp tin của tớ đầy rùi. Tớ hổng mún xóa cái nào hết. Bạn hiền có thể tăng lên cho tớ lên 500 hem? -\\/.

@anh cưng: em cưng cũng đang định sửa lại. Nhưng mừ đang bùn ngủ. Hic hic.........Thầy bảo uống đi hổng mập đâu, mà sao cứ bùn ngủ hoài. Ác cái hổng có chỗ ngã lưng!!!. :.,

===========

Cầu mong cho linh cảm giữa anh và em với người đó hổng thành hiện thực. Em sợ ............điều đó xảy ra!. (@$%@
 
Hic... chưa kịp mừng vì bé đã hoàn thành cái tường thuật, lại bực vì phải đi dò và sửa chính tả.. bé ơi là bé....

Ông bà ta thường có câu " có tài thì có tật", có lẻ sai lỗi chính tả là thành tật của bechuotcoi rồi ah --=0--=0--=0. Mong thầy BNTT thông cảm |||||||||||||||.

ptm0412
Hông sửa thì thôi, để đó thầy bé sửa, đã sửa là hông có cằn nhằn.
Chuyện nhờ làm thì hông làm, ghét!


Oh yeahhhhh vậy mới là lão cheet tid của bechuotcoi, câu nói sung sướng nhất cho bechuotcoi, từ giờ trở đi viết sai chính tả thoải mái, vì lão cheet tid sẽ sửa mà hông có cằn nhằn --=0--=0--=0 (sẽ cố gắng khắc phục viết sai lỗi chính tả trong vài chục năm tới nữa 2 thầy ơi |||||||||||||||). Cuối cùng thì 2 chai sữa bắp và tô bánh canh đã thuộc về bechuotcoi, chẹp chẹp...thèm chảy ướt bàn phím rồi }}}}}}}}}}}}}}}
 
Oh yeahhhhh vậy mới là lão cheet tid của bechuotcoi, câu nói sung sướng nhất cho bechuotcoi, từ giờ trở đi viết sai chính tả thoải mái, vì lão cheet tid sẽ sửa mà hông có cằn nhằn --=0--=0--=0 (sẽ cố gắng khắc phục viết sai lỗi chính tả trong vài chục năm tới nữa 2 thầy ơi |||||||||||||||). Cuối cùng thì 2 chai sữa bắp và tô bánh canh đã thuộc về bechuotcoi, chẹp chẹp...thèm chảy ướt bàn phím rồi }}}}}}}}}}}}}}}
Hông được nha trò, gia hạn cho trò 1/2 năm thôi. Tránh xa đống mực là được mà trò. Ý mà trong đó trò coi lại có chị jenni iu vấu của trò hông đã nhen, đọc nè:
Cái người kia làm j cho chữ bự dzị. Hết SN o`y, sửa chữ ký nhỏ lại đi. Nhìn chóng mẹt. Wi'n phù mỏ jờ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đàn ông ai cũng mê bóng đá. Nếu mà bóng đá có quanh năm thì mình không chịu đựng được mất. Sống một mình cũng nên.
 
Daddy thiệt là ác.:=\+ Ghi cái message thật là dài rồi nhấn enter thảy lên skype rồi biến mất tiêu. Daddy sợ con gái chặn lại hổng cho đi làm. Hu hu......... Mong ngày daddy trở về để được ôm daddy thật chặt, để được nghe giọng nói ấm áp của daddy, để được rờ rờ cái bụng phệ của daddy. }}}}}.

Con gái nhớ daddy rất nhiều kể từ ngày daddy đi!. (@$%@. Ướt gối rồi, ôm gối đi ngủ. --=--
 
Mệt mõi, nhức đầu, buồn ngủ, thèm ăn pizza!!!. :.,
 
12h trưa, nắng chang chang cháy khét da thịt, mỡ chảy xèo xèo, có 1 con heo alô cho mình đi gặp. Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cũng đi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+.
 
12h trưa, nắng chang chang cháy khét da thịt, mỡ chảy xèo xèo, có 1 con heo alô cho mình đi gặp. Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cũng đi +-+-+-++-+-+-++-+-+-+.
12h trưa, dưới cái nóng 45 độ, ở 1 ngã tư gần Quốc Tử Giám trong lúc chờ đèn xanh, anh chàng đứng bên cạnh cứ cất cao tiếng hát " Việt Nam đất nước, quê hương chúng tôi". Suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng vẫn ko hiểu......+-+-+-+
 
Bác Jenni ơi! bác có con dấu độc quá! send cho em đi. Em hay đi sưu tầm mấy con dấu kiểu này lắm!
 
Chị gái bảo "Chờ chút về kể típ..." mà cả tiếng rùi hông thấy chị đâu?! Rõ chán. :.,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Jenni ơi! bác có con dấu độc quá! send cho em đi. Em hay đi sưu tầm mấy con dấu kiểu này lắm!

Bạn right click sau đó chọn save image as là được mà. Bạn muốn tạo con dấu riêng cho mình hông, nói mình làm tặng bạn một cái. --=0

@a dzép dzỏm: hổng hiểu ý anh!&&&%$R
 
12h trưa, dưới cái nóng 45 độ, ở 1 ngã tư gần Quốc Tử Giám trong lúc chờ đèn xanh, anh chàng đứng bên cạnh cứ cất cao tiếng hát " Việt Nam đất nước, quê hương chúng tôi". Suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng vẫn ko hiểu......+-+-+-+

Có lẽ ảnh hưởng do nhiệt độ cao đó chị ơi --=0--=0--=0--=0--=0
 
Thầm lặng

[FONT=Times New Roman,Times, serif]Đêm dài. Không đi đến giấc ngủ được. Cảm xúc gì khó tả đến vậy! Mình làm sao thế? Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi phải nhìn người mình yêu thương trong cảnh bế tắc? Chỉ đứng nhìn thôi, không thể giúp được gì! Người ta sẽ đi, để lại đây một khoảng trống vô hình.[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Người ta lại gọi cho mình trong cơn say. Mình nhận ra được nỗi tuyệt vọng. Cuộc sống. Nó là gì mà có thể quật người ta ngã đau đến thế? Mình muốn là người nhận lấy mọi cái đau vào lòng, để người ta được vui vẻ. Điều mình muốn có khó đâu, có hại chết ai đâu! Vậy mà, mình không làm được![/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Đứng trước mặt người ta mình trở thành con nhỏ vụn về, hậu đậu. Nói năng vấp váp. Cái xe cũng đạp không nổi, phải nhờ người ta cho nổ máy. Đứng trước người ta, tiếng nhớ thương bị chẹn ngang cổ họng. Chỉ biết ngồi nhìn. Mình biết nói ra cũng chẳng được gì. Thôi thì câm nín. Người ta nói mình “như cục đất”. Chắc là vậy. Tất cả mọi chuyện đều đã được an bày. Đất ấm tình người. Người đi đâu rồi thì cũng sẽ là của đất. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Người ta hát [/FONT][FONT=Times New Roman,Times, serif]“Ru Tình”[/FONT][FONT=Times New Roman,Times, serif] của Trịnh Công Sơn. Hát trong cơn say, trong mệt mỏi, hát trên phone. Cho mình nghe hay để vơi bớt nỗi buồn trong người ta? Người say sẽ bày tỏ tất cả nỗi niềm mà họ giấu tận đáy lòng. Người ta nói nhớ mình. Mình thấy mắt cay cay. Mình biết người ta đang một mình, cô quạnh. Mình muốn ở bên cạnh để chăm sóc lúc người ta mệt mỏi thế này. Mình thật tệ. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Có bao giờ người ta nghĩ con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác! Người ta đừng bận tâm nhiều đến thành bại, được mất ở đời, cũng đừng so sánh với người khác về bản thân. Vì người ta còn may mắn nhiều lắm. Người ta có ai đó yêu thương trong thầm lặng, người ta có đôi tay, có khối óc thông minh sẽ giúp ích cho đời. Người ta có biết xã hội này còn nhiều mảnh đời cần người ta giúp đỡ không. Họ cần người ta dạy tin học, dạy chữ, dạy làm người, cần sức lực của người ta để giảm đi cái nặng nhọc đang đè trên vai. Điều mình nói không viễn vông chút nào. Các bạn của mình đã làm như thế, mình cũng đã làm như thế. Tự nhiên sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Chỉ cần người ta tự nguyện, không cần người ta bỏ ra tiền bạc. Hãy cho đi, đừng đắn đo suy nghĩ. Thành hay bại không ở một mái nhà mình đang ở có phải của mình, không phải ở tiền mình nhiều hay ít mà là tâm hồn có bình an hay không, việc mình làm có giúp được ai hay không.

Feel_the_wind blog
[/FONT]
 


Bạn right click sau đó chọn save image as là được mà. Bạn muốn tạo con dấu riêng cho mình hông, nói mình làm tặng bạn một cái. --=0

@a dzép dzỏm: hổng hiểu ý anh!&&&%$R

Có gì mà không hiểu em ơi,
Nếu bạn ấy không sửa lại cách xưng hô thì ai cũng nghĩ em là con trai hết thì làm sao em có người yêu cho được, tương lai sẽ như cái con dấu...
kekekeke....
Em có thể "đì sai" cho anh 1 con dấu không ?
 
Lại một ngày trôi qua, lòng như lửa đốt!. (@$%@
 
Lại thêm một ngày nắng nóng, Nha khí tượng dự báo MB từ nay đến đấu tuấn sau mỗi ngày giảm 1 độ. ặc, ăc... nóng quá...
Chúc đại gia đình GPE có những ngày nghỉ cuối tuấn vui vẻ!
 
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Đêm dài. Không đi đến giấc ngủ được. Cảm xúc gì khó tả đến vậy! Mình làm sao thế? Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi phải nhìn người mình yêu thương trong cảnh bế tắc? Chỉ đứng nhìn thôi, không thể giúp được gì! Người ta sẽ đi, để lại đây một khoảng trống vô hình.[/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Người ta lại gọi cho mình trong cơn say. Mình nhận ra được nỗi tuyệt vọng. Cuộc sống. Nó là gì mà có thể quật người ta ngã đau đến thế? Mình muốn là người nhận lấy mọi cái đau vào lòng, để người ta được vui vẻ. Điều mình muốn có khó đâu, có hại chết ai đâu! Vậy mà, mình không làm được![/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Đứng trước mặt người ta mình trở thành con nhỏ vụn về, hậu đậu. Nói năng vấp váp. Cái xe cũng đạp không nổi, phải nhờ người ta cho nổ máy. Đứng trước người ta, tiếng nhớ thương bị chẹn ngang cổ họng. Chỉ biết ngồi nhìn. Mình biết nói ra cũng chẳng được gì. Thôi thì câm nín. Người ta nói mình “như cục đất”. Chắc là vậy. Tất cả mọi chuyện đều đã được an bày. Đất ấm tình người. Người đi đâu rồi thì cũng sẽ là của đất. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Người ta hát [/FONT][FONT=Times New Roman,Times, serif]“Ru Tình”[/FONT][FONT=Times New Roman,Times, serif] của Trịnh Công Sơn. Hát trong cơn say, trong mệt mỏi, hát trên phone. Cho mình nghe hay để vơi bớt nỗi buồn trong người ta? Người say sẽ bày tỏ tất cả nỗi niềm mà họ giấu tận đáy lòng. Người ta nói nhớ mình. Mình thấy mắt cay cay. Mình biết người ta đang một mình, cô quạnh. Mình muốn ở bên cạnh để chăm sóc lúc người ta mệt mỏi thế này. Mình thật tệ. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times, serif]Có bao giờ người ta nghĩ con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác! Người ta đừng bận tâm nhiều đến thành bại, được mất ở đời, cũng đừng so sánh với người khác về bản thân. Vì người ta còn may mắn nhiều lắm. Người ta có ai đó yêu thương trong thầm lặng, người ta có đôi tay, có khối óc thông minh sẽ giúp ích cho đời. Người ta có biết xã hội này còn nhiều mảnh đời cần người ta giúp đỡ không. Họ cần người ta dạy tin học, dạy chữ, dạy làm người, cần sức lực của người ta để giảm đi cái nặng nhọc đang đè trên vai. Điều mình nói không viễn vông chút nào. Các bạn của mình đã làm như thế, mình cũng đã làm như thế. Tự nhiên sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Chỉ cần người ta tự nguyện, không cần người ta bỏ ra tiền bạc. Hãy cho đi, đừng đắn đo suy nghĩ. Thành hay bại không ở một mái nhà mình đang ở có phải của mình, không phải ở tiền mình nhiều hay ít mà là tâm hồn có bình an hay không, việc mình làm có giúp được ai hay không.
Feel_the_wind blog
[/FONT]

Tâm trạng thế The Wind?
Chiều nay sweet phải về quê rồi, một lần nữa thật hẹn.
Chúc iu cuối tuần vui vẻ và mọi chuyện tốt đẹp đến với iu.
 
hịc hịc cả tháng trời nghỉ việc hum nay lên mạng mò mẫm tin tức xem có công việc gì làm tự nhiên thấy nản chỉ muốn ở nhà ăn với đi chơi chả bù cho khi đi làm nghỉ việc là tiếc hùi hụi hì hì. giờ muốn tìm việc làm nhân viên Văn phòng cho nó nhàn nhưng chỉ sợ làm thế lại nhàn quá chán thì chít buồn thật đấy đa tâm trạng!
 
về nhà, bố nấu món thịt vịt om sấu, sao mà ngon thía. Ta chén liền 4 bát cơm. giờ thở ko nổi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hịc hịc cả tháng trời nghỉ việc hum nay lên mạng mò mẫm tin tức xem có công việc gì làm tự nhiên thấy nản chỉ muốn ở nhà ăn với đi chơi chả bù cho khi đi làm nghỉ việc là tiếc hùi hụi hì hì. giờ muốn tìm việc làm nhân viên Văn phòng cho nó nhàn nhưng chỉ sợ làm thế lại nhàn quá chán thì chít buồn thật đấy đa tâm trạng!

Đọc xong, đứt hơi xém chết! Ôi cái dấu chấm dấu phẩy, sao mà mi bị ghét đến thế? Mi bị quăng vất nơi mô?
 
Có người mất tích....?? Hay sóng điện thoại bị khùng???
Nếu nhớ không nhầm, từ đầu mùa Worldcup đến giờ không nhắn tin với Carisa. Một tuần nay gọi thì số điện thoại đã không còn liên lạc được. Chuyện gì thế? Người ta tạm thời cắt đứt liên lạc? Hay là bị mất tích? Hay........???
Chẳng biết lần mò tung tích ở đâu, trong khi chỉ biết mỗi cái nick skype và số điện thoại. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra......
 
Hôm nay thứ 7.
Sao bỗng chán nản và chẳng muốn làm gì cả, có thể vì sắp tới thời gian phải làm báo cáo nên thấy căng thẳng. Đi uống Cafe mà hồi hộp hơn đi chơi, lạ nhỉ??? Chán
 
Bác ấy là anh chị ấy. Chị ấy là vợ anh mình.
Chú ấy là anh em rể. Em rể là chồng em mình. Em rễ lớn tuổi hơn mình. Khi có người lớn thì xưng tên, khi ở ngoài mình vẫn xưng anh.

Hôm nay đi chung một xe, cứ gọi loạn xạ ngàu. Hic hic....Nhiều lúc muốn nói cái gì đó mà nghĩ đến hổng biết xưng hô như thế nào nên thui. Thiệt phức tạp, rắc rối. &&&%$R
 
biết người ta đang đa tâm trạng mà còn bát với chả bẻ. tức. sáng chủ nhật ngủ lười tận giờ mí dậy con thì để bác giúp việc lo. kệ . hịc tự nhiên buồn thế!
 
Bác ấy là anh chị ấy. Chị ấy là vợ anh mình.
Chú ấy là anh em rể. Em rể là chồng em mình. Em rễ lớn tuổi hơn mình. Khi có người lớn thì xưng tên, khi ở ngoài mình vẫn xưng anh.

Hôm nay đi chung một xe, cứ gọi loạn xạ ngàu. Hic hic....Nhiều lúc muốn nói cái gì đó mà nghĩ đến hổng biết xưng hô như thế nào nên thui. Thiệt phức tạp, rắc rối. &&&%$R
Hình như "mình" là con gái, mà "mình" xưng là "anh", thì quả thật.... quá phức tạp, rắc rối!
 
Có người mất tích....?? Hay sóng điện thoại bị khùng???
Nếu nhớ không nhầm, từ đầu mùa Worldcup đến giờ không nhắn tin với Carisa. Một tuần nay gọi thì số điện thoại đã không còn liên lạc được. Chuyện gì thế? Người ta tạm thời cắt đứt liên lạc? Hay là bị mất tích? Hay........???
Chẳng biết lần mò tung tích ở đâu, trong khi chỉ biết mỗi cái nick skype và số điện thoại. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra......
Có thể người ta muốn ở ẩn hoặc một cần một khoảng lặng nhất định.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng sớm tôi đã dắt xe ra khỏi nhà, mẹ hỏi " đi đâu mà sớm thế" " con đi loanh quanh thôi mà"
Đạp xe lòng vòng phố huyện, tôi hít thật sâu, mùi của cây, của không gian sau trận mưa đêm qua, sao mà nhẹ nhàng và dịu ngọt đến thế. Con đường đến trường đã được dải nhựa từ lâu, nhưng những khối cơ quan với những bức tường rêu phong cũ vẫn còn đó. Tất cả đã được chuyển về khu quy hoạch mới, nên giờ nó vắng hoe. Tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng mong rằng họ đừng phá, bới tôi thích sự sự rêu phong và trầm lắng đó vì nó là cái gì đó hiện hữu của ngày xưa.
Đi lòng vòng tôi tâm tư tôi lại nghĩ về một HN, với dòng người đua nhau dưới cái nắng 45 đô, với nhịp điệu luôn thôi thúc khiến cho từ lâu lắm rồi tôi không biết trầm lắng là gì? và cũng quên thả hồn vào một khung cảnh nào đó.
Tôi lại nghĩ về một tuần làm việc mới, về những bước đi hối hả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như "mình" là con gái, mà "mình" xưng là "anh", thì quả thật.... quá phức tạp, rắc rối!

Dzị mà nói là ba người ta. &&&%$R. Ở ngoài mình xưng anh có nghĩa là con xưng người ta là anh đó. Ba hiểu hem?.%#^#$

======

Sáng nay đến nhà thầy, gặp cô ấy sau một lúc chào hỏi, cô ấy nói: "Cô có 10 đứa con, 9 con gái 1 con trai. Mấy đứa sau này chắc cỡ bằng con đó. Hai đứa lớn lớn hơn con nhiều." - "Con gái lớn cô bao nhiêu tuổi?" - " Nó 28" **~**. Cứng họng, hổng bít nói sao lun a'. !$@!!

***

Xin số đt thầy, thầy cho rồi nói " Biết sao nhớ số thầy hông?" - "Dạ hông. Hì hì..." - " Trong dãy số từ 0-9 thì số 9 có thể xem là số 10. Vì vậy có thể đọc số của thầy là "năm mười năm nữa sẽ có một người ba lăm" ". ....... kkkkkkkkk....nghe thầy nói xong cười đau bụng.......
 

Sáng nay đến nhà thầy, gặp cô ấy sau một lúc chào hỏi, cô ấy nói: "Cô có 10 đứa con, 9 con gái 1 con trai. Mấy đứa sau này chắc cỡ bằng con đó. Hai đứa lớn lớn hơn con nhiều." - "Con gái lớn cô bao nhiêu tuổi?" - " Nó 28" **~**. Cứng họng, hổng bít nói sao lun a'. !$@!!
Chị phải lấy thế làm điều vui thích chứ, vì như vậy có nghĩa là chị nhìn rất trẻ.
Em thì lại già quá, cứ bị nhầm sinh năm 82 !$@!!
 


Dzị mà nói là ba người ta. Ở ngoài mình xưng anh có nghĩa là con xưng người ta là anh đó. Ba hiểu hem?
Hiểu chết liền! Động từ "xưng" dùng cho ngôi thứ nhất và thuộc loại "động từ phản thân" (reflexive verb). Thí dụ: tự xưng hào kiệt, tự xưng vương làm phản, tự xưng cheettit, ...

Ai lại dùng cho ngôi thứ 2 chứ!

Các câu thường dùng:
- Gọi bằng cháu xưng Bác
- Gọi bằng trò, xưng thầy
- Gọi bằng em cưng, xưng anh
- Gọi bằng lão, xưng tôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, từ nhỏ đến lớn toàn bị bắt nạt. Nên hổng thích người ta nói hổng đúng tuổi của mình đó Sweet. Thấy có 2 người đang bắt nạt Jenni chưa?. :=\+
 
Bắt nạt gì em cưng? Em cưng sai, anh sửa, zậy là thương đó. Khi thương nhiều còn cho roi cho vọt nữa kìa!
 
Một bên là người đang ôm cái gối, một bên là người ngủ hông được. (@$%@
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom