Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
2 đêm xem bóng đá, giờ 2 con mắt cay xè roài. Nhưng thú vị nhất là cả 2 đội mình chọn đều thắng (nhưng 2 trận sau cùng ai k xem thì thật phí :D)

@anh zai BNTT: Lại thắng độ nữa, ngại ghê. Vụ này cho anh tự xử nhé hí hí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"a lô, T hả, có thằng ku ở nhà hôk mày" - "Đứa nào dzị?" - "Bi nè" - "Uhm, hok nó đi rồi. Mày nhắn lại gì hôk".........2 đứa nói một hồi đến khi cúp máy bố nói " 2 đứa lớn rồi mà còn xưng mày - tao, không xấu hổ hả" _ " Dạ con quen rồi, xưng tên thấy kỳ kỳ, gọi mày tao cho nó thoải mái" --=0. Hai đứa bạn với nhau từ thuở "tắm mưa cởi truồng". Lúc nhỏ, nó học gì bố cho theo học đó. Bố nó cứ bắt mình gọi là bố C, mình cũng gọi. Giờ nó đã có vợ 2 con, thình thoảng gặp vẫn chào, vẫn mày - tao nhưng thấy nó ngại ngại. Ai biểu xưng mày - tao trước, người ta xưng sao, mình xưng dzị. kkkkkkkkkk...............
 
Hị hị, hôm qua ngủ quên mất giờ sao làm kịp báo cáo đây hu hu
 
Đã qua ngày thứ 2 rồi mà dư âm vẫn còn. Uể oải... -+*/
 
Mưa, sáng nay HN mưa như trút nước, đâu đâu cũng ngập, mênh mông là nước. 9h30 con bé quyết định ra khỏi nhà, dắt xe 1 đoạn và bình yên tới gần công ty thì xe bỗng đổ cái rầm, cái áo mưa rách toác, may mà không bị sao
 
Mưa, sáng nay HN mưa như trút nước, đâu đâu cũng ngập, mênh mông là nước. 9h30 con bé quyết định ra khỏi nhà, dắt xe 1 đoạn và bình yên tới gần công ty thì xe bỗng đổ cái rầm, cái áo mưa rách toác, may mà không bị sao
Tặng em gái nè: [video]http://www.youtube.com/v/SCQc-2TAJPo[/video]
Nhớ mở loa to to tí nha. Nghe tí cho đỡ ướt...
 
Hổng biết may hay rủi. Kệ. Thử đại. Biết đâu trúng cái xe bốn bánh. Ke ke.........--=0
 
Hôm nay trời mưa to. Biết kiểu gì đường cũng ngập ... ẹc nghỉ ở nhà cắt 1 ngày phép cho lành...--=0--=0--=0--=0--=0--=0
 
Khi thương nhiều còn cho roi cho vọt nữa kìa!. Đọc tới đây bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, thương kiểu này chắc chết sớm quá Bác ơi!:{{
 
HN lại đang mưa, mong rằng đừng ngập như sáng nay.
 
Tối nay trò chuyện với anh trai. Hai anh em chat không dấu theo thói quen vì lười gõ dấu. Đến hồi gõ từ "co ma" em hiểu là "có ma" hỏi anh "trại gà có ma hả" , anh trả lời "nhieu lam".....sau một hồi hỏi, anh nói kiểu anh, em nói kiểu em. Cuối cùng mới hiểu từ "ma" của anh là "mà"...... kkk..... Sang đến từ "an roi" em lại cho dấu huyền vào "ăn rồi" thành ra 2 anh em lại cãi nhau tiếp cuối cùng mới biết là "ăn roi" không có dấu...........kkkkkkkkkkkk............... Biết tiếng việt không dấu sẽ hiểu lầm mà 2 anh em vẫn cứ hổng bỏ dấu.........--=0
 
Tối nay lỡ thức khuya,
Thử nghe bài này của bé Thủy xem có ngủ được ko

Sleepsong

Thư thái, thoải mái, không còn vướng bận với những lo âu, những trăn trở thường ngày. Thiên nhiên dần hòa quyện với tâm hồn. Và khi ấy, thế giới đó xuất hiện. Dần chìm vào giấc ngủ.
 
Từng giờ mong mõi, từng ngày nhớ mong, tìm hoài hông thấy! (@$%@
 
Nhìn vào menu, nước uống 55000 đ, ừ bình thường, cafe chino gì đó 50.000 cũng bình thường thôi, thôi ta qua món kem, món khoái khẩu của ta, xem có rẻ hơn ko. Nhưng ko, kem 118000 đ, híc cứ tưởng mình nhìn nhầm, kem gì mà 118000 đ thử coi sao, Ra là nó cũng 3 cục kem giống ở phố 8.3 nhà mình.

Dĩ nhiên là khác vì nào ta chỉ có trả tiền cho 3 cục kem. Ta trả tiền cho không khí, dịch vụ, địa điểm ( Hồ Gươm mà) cho người phục vụ chuyên nghiệp, cho cái không gian khá đẹp, cho cả bộ bàn ghế rât ấn tượng nữa, rồi phong cách, đồ ăn, độ tin cậy, quang cảnh xung quanh ( view ra Hồ Gươm rất đẹp), đôi khi cả những khách hàng rất đặc biệt khác..... Vì vậy kem ở phố 8.3 nhà mình chỉ là kem, còn ở đây nó bao gồm rất nhiều thứ. kem có thể như nhau, nhưng giá trị của nó thì khác nhau rất nhiều.

Ôi ta quê mất rùi......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hổng phải em. Quan trọng hơn chồng nhiều. (@$%@
 
Một chuyện nực cười hết sức. Nực cười đến mức chưa từng thấy bao giờ!

Hôm qua nhận được cái mail từ tên IT (là người Việt) : As to be upgraded your AIM, Yahoo, Skype so please call back your AIM, Yahoo, Skype's password coz you need those passwords to use all new softs. Please let me know if you need any help. Thanks!

Tên này đang nghĩ gì trong đầu thế không biết. Mình reply : Thanks for your support. But I think their present versions are alright. Thanks again!

Cái mail tiếp theo : Yes, but for our best system performance, we should upgrade these one. If you would like to keep it as current, please let me know.

Mình reply : Thanks for your information. When I need, I’ll let you know for upgrating. But not now. Thanks!

Và sáng nay tiếp tục nhận cái mail của hắn về vấn đề này : Even I would like to let your own most convenience but just checked again, it's a order from policies. Please follow up. Thanks!

Tên này có bị điên không vậy trời! Thiệt đúng là....! Một tên con trai đểu cáng đến đáng ghê *** với những chuyện xảy ra trước đây. Còn bây giờ thì.........

Upgrade mấy cái trình chat vớ vẩn đó thì liên quan gì đến password của người dùng yahoo, skype và AIM. Hắn nghĩ đồng nghiệp của hắn trong cái phòng Sea này là những "con gà mờ" chắc! Thiệt đúng là phi lý hết mức. Không thể chịu nổi một tên IT điên khùng và tự cao tự đại!
 
Đêm qua nằm mơ được đi học trong lớp tía. Đang nói chuyện với tía bỗng nghe lục cục lục cục.........làm mình tỉnh giấc. Tiếc quá trời!!! :., :., :.,
 
Khà khà, trên đời có cái policy buộc phải nâng cấp chat, trên đời này có cái vụ nâng cấp chat mà increase cái systems performance, trên đời này có cái vụ nâng cấp chat mà phải có pass mới nâng cấp được.

Sao trò hông nói zầy:

I am a member of Excel Solution Forum, and I know what I should do and what should not do.

Mà đúng ra, trò nên trả lời tiếng Việt cho nó oai. Dùng văn phong "chết tiệt" của thầy càng tốt.
 
Khà khà, trên đời có cái policy buộc phải nâng cấp chat, trên đời này có cái vụ nâng cấp chat mà increase cái systems performance, trên đời này có cái vụ nâng cấp chat mà phải có pass mới nâng cấp được.

Sao trò hông nói zầy:

I am a member of Excel Solution Forum, and I know what I should do and what should not do.

Mà đúng ra, trò nên trả lời tiếng Việt cho nó oai. Dùng văn phong "chết tiệt" của thầy càng tốt.

Tên IT thiệt là điên hết chỗ nói. Mới sáng vào nhận cái mail mà tức chết đi được. Hắn nghĩ hắn là "siêu sao" gì và hắn nghĩ đồng nghiệp của hắn là ai vậy ta??? Đến câu kéo tiếng Anh nghĩa cũng không rõ ràng, lại bắt chước tụi Sing viết từ coz (ai tra được trong từ điển có từ này chết liền). Vậy mà ra vẻ ta đây tiếng Anh pro.

Thiệt tức không chịu nổi! Cho dù mình không biết về Excel, nhưng chí ít mấy cái thứ sofware vớ vẫn này không lẽ mình mù?

Tức không chịu nổi! Để xem hắn làm gì tiếp theo!
 
Tên IT thiệt là điên hết chỗ nói. .......Hắn nghĩ hắn là "siêu sao" gì và hắn nghĩ đồng nghiệp của hắn là ai vậy ta??? Đến câu kéo tiếng Anh nghĩa cũng không rõ ràng, lại bắt chước tụi Sing viết từ coz (ai tra được trong từ điển có từ này chết liền). Vậy mà ra vẻ ta đây tiếng Anh pro.
Thiệt tức không chịu nổi! Cho dù mình không biết về Excel, nhưng chí ít mấy cái thứ sofware vớ vẫn này không lẽ mình mù?
Tức không chịu nổi! Để xem hắn làm gì tiếp theo!

Cho anh số đỉện thoại của "tên IT" đó đi, anh "xử" dùm em cho! --=0
 
Cho anh số đỉện thoại của "tên IT" đó đi, anh "xử" dùm em cho! --=0
Hic...hic...Chắc em phải nhờ anh Ca "xử" giùm quá.

Thời đại bây giờ mà có chuyện nực cười đến không cười nổi như vậy là sao nhỉ?

Một tên IT không coi ai ra gì! Nói trắng ra là muốn ăn cắp thông tin rồi còn gì. Haha...Thiệt nực cười! Nực cười vì viết câu không ai hiểu rõ. Nực cười vì bóp méo từ tiếng Anh mà tưởng là PRO. Nực cười vì nâng cấp phiên bản mới của mấy cái trình chat vớ vẩn mà bắt người khác phải đưa password. Bó toàn thân!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhiều người cứ nhầm tưởng em mới chết nè

KTGG là boyxin "xồm xồm" không phải là girl đâu. Xin bạn đừng đổi giới tính của tôi chứ. Hụ hụ hụ -\\/.-\\/.-\\/.
 
Đang buồn loạn xạ..................................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA -\\/.-\\/.-\\/.-\\/.-\\/.
 
Mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.
sleep.gif


Xin đừng Nghiêm khắc với bản thân là bất công với...chính mình.
image.php
- Next
 
Không hiểu sao dạo này nhà có con chuột ngày càng mập hơn bechuotcoi, gớm chết -+*/-\\/.. Lúc này mới từ trong phòng buớc ra vậy mà nó ở đâu xuất hiện (vốn tính sợ chuột) la AAAAAAAAAAA một phát làm con chuột hết hồn bị té --=0--=0--=0. Con quỷ chuột cống mập bị ghẻ đó té làm mình cười đang cả bụng chắc tại mình la quá nên nó hết hồn nè, tội nghiệp lần trước mình cũng la làm nó giật mình nó chạy đập đầu vô tường chắc u 1 cục bự, hôm nay thì mập lên rồi nên mình la nó hết hồn mà bị té --=0--=0--=0
 
--=0
-\\/.
}}}}}
--=0

Đến thăm bạn già, giả đã về 2uê!
 
Lúc người ta ở SG hổng chịu về, giờ về ai mà đi được. +-+-+-+.
 
Tự nhiên tối nay mò được bí kíp. Kiểu này chắc lên núi tu luyện. Hy vọng có kết quả tốt.%#^#$
 
Tự nhiên tối nay mò được bí kíp. Kiểu này chắc lên núi tu luyện. Hy vọng có kết quả tốt.%#^#$

Jenni định bế quan luyện công đấy à? Cẩn thận không là bí kíp dỏm khi tu luyện là bị tẩu hoả nhập ma đấy!
Rồi lại suốt ngày đi lang thang "Tay nhặt lá, chân đá ống bơ, miệng cười vu vơ".
 
Bắt đầu mất niềm tin!!!!!
 
Ừ, nếu mình cứ vùi đầu vào công việc, mình chỉ thấy cuộc sống đơn giản cứ thế, tạm chấp nhận được.
Hôm nay có một chút khác....và điều đó làm mình cảm thấy trống rỗng.
Và mình tự nhủ, thôi đừng thay đổi gì nữa.
Thường khi tâm trạng thế này, ta gọi điện cho bạn, rồi như một phép lạ sự chia xẻ làm ta vơi đi rất nhiều.
Nhưng thông thường chỉ ta buồn ta mới gọi cho bạn
Còn khi bạn buồn, gặp vấn đề gì đó bạn không bao giờ nói, cũng chẳng gọi điện cho ta, thậm chí bạn còn lánh đi hoàn toàn.
Có thể có một người khác mới chia xẻ được những sự buồn phiền đó với bạn, hoặc có thể bạn tự giải quyết được.
Nhưng dù thế nào, điều đó cũng làm mình ko dám gọi điện cho bạn nữa, mình sợ mình chỉ là kẻ đòi hỏi.
Thế là ta thay đổi thói quen, khi buồn người đầu tiên ta nghĩ đến là bạn, nhưng giờ thì ko? Rồi ta nhận ra trước kia ta hay gọi cho bạn những lúc tâm trạng thế này.
Ta ko trách bạn đâu, chỉ mong rằng bạn đừng biến mất như đợt vừa rồi. Hay chia xẻ nhiều hơn, đừng ghánh vác khó khăn một mình, sự chia xẻ đôi khi chỉ là nhấc máy và alo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng vào đọc nhật ký, thấy nhiều tâm trạng buồn nào của bác ChanhTQ@, Jenni, the_wind rồi cả sweet_girl. Đọc xong thấy buồn, mong các bạn cố lên hãy thả lỏng suy nghĩ để đạt được cảnh giới của tieulongnu.duongqua
image.php
đấy.

--=0 -\\/. }}}}} --=0

Đến thăm bạn già, giả đã về 2uê!

Thật thương thay cho số phận của zìa không duyên, đó là cái tội không chịu đọc bài.

Lúc người ta ở SG hổng chịu về, giờ về ai mà đi được. +-+-+-+.

Đời là thế đấy, theo bóng thì bóng bay.

Tự nhiên tối nay mò được bí kíp. Kiểu này chắc lên núi tu luyện. Hy vọng có kết quả tốt.%#^#$

Bí kíp thuần thục luyện voi - kẻo có ngày tẩu hỏa nhập ma giống cô cô Tiểu Long Nữ sớm bạc đầu lúc nào không hay

Bắt đầu mất niềm tin!!!!!

Sao bác lại thế, cố lên chứ

Kế toán giả gân chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.
sleep.gif


Và cũng xin đừng Nghiêm khắc với bản thân là bất công với...chính mình.
image.php
- Next
 
hụ hụ hụ !$@!!

Tranh thủ vào GPE cho đỡ nhớ anh chị một chút, hic !$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!
Sáng nay nhận được quyết định kiểm tra quyết toán thuế năm 2007; 2008; 2009 kể cả thanh tra sau hoàn thuế luôn, nói chung là một sanh sách công việc dài "bị" kiểm tra.

Thời gian bắt đầu từ thứ 2 tuần tới kéo dài đến hết tuần (5 ngày). ey dza.......... dzậy là hết thời gian vào GPE 88888 rồi.
 
Hôm nay xin nghỉ làm.......

Sẽ thật bất công khi trút lên đầu một ai đó......

Cho nên........

Chẳng nói gì cả.........

Chỉ nhấc điện thoại lên và gọi cho cô Thu........

Giọng cô lạc quan quá......

Xin cho con một dấu chấm than ngược hôm nay, cô nhé!
 
Mưa suốt ngày, chán... Chuẩn bị tinh thần đối phó với bão nữa...-+*/
 
Sau gần 1 năm không tham gia diễn đàn bây giờ quay trở lại viết bài giúp các thành viên mình mới thấy mình đã quên đi rất nhiều kiến thức về excel. Không biết có phải trí nhớ của mình kém không mà mình lại quên nhiều vậy nhỉ? Bây giờ làm công thức nhiều lúc phải xem lại sách mới làm được chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
7h ta ăn cơm, 11h ta làm một cốc hoa quả dầm, giờ ta vừa xơi hết gói rưỡi mì tôm thế mà khoảng trống trong lòng ta vẫn chưa đầy+-+-+-+
Ăn cái gì để đầy khoảng trống trong lòng ta đây nhỉ? :please: help me(@$%@
Nóng trong người, ăn mì tôm nóng trong người:wiggle:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau gần 1 năm không tham gia diễn đàn bây giờ quay trở lại viết bài giúp các thành viên mình mới thấy mình đã quên đi rất nhiều kiến thức về excel. Không biết có phải trí nhớ của mình kém không mà mình lại quên nhiều vậy nhỉ? Bây giờ làm công thức nhiều lúc phải xem lại sách mới làm được chứ.
Đồng hương ơi, hôm nào về quê tớ bầy lại cho, nhớ lại ngay ý mà--=0
 
Sáng thứ 7 :
Thức dậy.....
Mở máy tính......
Đầu lắc lư, miệng nhấp theo điệu nhạc bài hát Believe của Dima Bilian. Một bài hát thật ý nghĩa dành cho mình lúc này!
 
hụ hụ hụ !$@!!

Tranh thủ vào GPE cho đỡ nhớ anh chị một chút, hic !$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!
Sáng nay nhận được quyết định kiểm tra quyết toán thuế năm 2007; 2008; 2009 kể cả thanh tra sau hoàn thuế luôn, nói chung là một sanh sách công việc dài "bị" kiểm tra.

Thời gian bắt đầu từ thứ 2 tuần tới kéo dài đến hết tuần (5 ngày). ey dza.......... dzậy là hết thời gian vào GPE 88888 rồi.

Nói 5 ngày chưa chắc 5 ngày đâu, có khi 4 ngày, có khi hơn cả tuần+-+-+-+. Lot' gạch men cho mấy ông đi mà mấy ông cũng sẽ cho ăn củ hành, củ tỏi đấy--=0. Chúc bạn hiền sớm vượt qua cảnh khổ này;;;;;;;;;;;
 
Trên GPE, cô cô Tiểu Long Nữ ghét nhất 2 lão già này

1.- Kế toán già gân: (Ham vui) _ Dã già háp rồi mà còn nắm tay bồ nhí đi giữa nhân gian, thế trần nữa, ẹc ẹc ẹc

Kế toán giả gân chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian.
sleep.gif


2.- ptm0412 (Phạm Thành Mỹ) - Quá nghiêm khắc không có "Cô Ta" chỉ ngồi tu luyện dịch sách

Xin lão chết tiệt đừng Nghiêm khắc với bản thân là bất công với...chính mình.
image.php
- Next


Lão chết tiệt có 3 chữ ký giao dịch

+ Chữ ký thứ nhất đã xuất hiện tại đây nhận ngày sinh nhật lần thứ 4

+ Chữ ký thứ hai: Lão chết tiệt - thường trong các box thư giãn

+ Chữ ký thứ 3: "Old man chettit" dùng để giao địch với đối tác nước ngoài, chữ ký mồi lần như vậy thu về biết bao nhiêu USD và đồng Euro đấy
 
Sáng mai là thi rồi, cái đấu sắp nổ tung +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Thế đã có kết quả chưa dzị cà! Bỗng dưng muốn .... ăn chưng gà nướng...

Hôm nay bechuotcoi đi thi làm bài rất là tốt...........sau khi thi xong tâm trạng thoải mái và rảnh rỗi vì vậy dẫn đứa em và nhóc cháu đi siêu thị cùng với chị gái, sau khi mua đồ siêu khi ra, 2 nhóc nhỏ đòi ghé qua chơi game, thế là cho tụi nó hát karaoke, chơi vài game, cuối cùng là 4 nguời chơi đá pittong..........cái bóp để trên đó, có 1 bà đi qua đi lại nhưng mà đâu nghĩ đó là người gian đâu mặt mày họ cũng sáng sủa hiền lành lắm mà, trên tay còn bế đứa con ăn bận gọn gàng sạch sẽ..........sau khi chơi xong quay lại thấy ủa sao cái bóp của bechuotcoi lại bị rớt dưới đất vậy. Sau khi mở cái bóp ra mất hết tất cả tiền(@$%@(@$%@..........1 số tiền đáng kể và to lớn đối với bechuotcoi ở thời điểm chưa đi làm lại này +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Sao trên đời này lại có những người gian tham vậy chứ, họ chỉ biết thừa hưởng thành quả của người khác làm ra. Nhìn kỷ họ cũng đây giống "bần cùng sinh đạo tặc đâu")(&&@@)(&&@@)(&&@@)(&&@@. Buồn như chưa từng buồn giận bản thân bé hơ hỏng và bất cẩn nên mới mất cái bóp. Buồn vì ăn ở hiền lành sao mình liên tục gặp chuyện không vui khi mà nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....BUỒN MUỐN KHÓC LUÔN HIC HIC HIC !
 
Hôm nay bechuotcoi đi thi làm bài rất là tốt...........sau khi thi xong tâm trạng thoải mái và rảnh rỗi vì vậy dẫn đứa em và nhóc cháu đi siêu thị cùng với chị gái, sau khi mua đồ siêu khi ra, 2 nhóc nhỏ đòi ghé qua chơi game, thế là cho tụi nó hát karaoke, chơi vài game, cuối cùng là 4 nguời chơi đá pittong..........cái bóp để trên đó, có 1 bà đi qua đi lại nhưng mà đâu nghĩ đó là người gian đâu mặt mày họ cũng sáng sủa hiền lành lắm mà, trên tay còn bế đứa con ăn bận gọn gàng sạch sẽ..........sau khi chơi xong quay lại thấy ủa sao cái bóp của bechuotcoi lại bị rớt dưới đất vậy. Sau khi mở cái bóp ra mất hết tất cả tiền(@$%@(@$%@..........1 số tiền đáng kể và to lớn đối với bechuotcoi ở thời điểm chưa đi làm lại này +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Sao trên đời này lại có những người gian tham vậy chứ, họ chỉ biết thừa hưởng thành quả của người khác làm ra. Nhìn kỷ họ cũng đây giống "bần cùng sinh đạo tặc đâu")(&&@@)(&&@@)(&&@@)(&&@@. Buồn như chưa từng buồn giận bản thân bé hơ hỏng và bất cẩn nên mới mất cái bóp. Buồn vì ăn ở hiền lành sao mình liên tục gặp chuyện không vui khi mà nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....BUỒN MUỐN KHÓC LUÔN HIC HIC HIC !
Một bài học kinh nghiệm: chớ tin ai ngoài bản thân mình!
Nhiều khi mình cũng chưa tin bản thân mình.
Còn một điều nữa, tiền bạc là vật ngoài thân nhưng luôn phải giữ trong thân, đừng đổ thừa "có một bà đi qua đi lại...", dẫu không ai đi qua đi lại nhưng một chốc sau lơ đãng vẫn có thể bỏ cái bóp lại mà đi về một cách vô tư.
Nếu tôi có một cô em gái như thế thì ... "quéo đít".
-------------
Mắc cười quá thì nói vậy thôi, bechuotcoi đừng buồn nữa, ngày mai trời lại sáng, biết đâu sẽ trúng số ĐB 1 tỉ rưỡi thì sao?
Mua số đi! Nhớ là số kiến thiết nhé, đừng đánh đề mà bán luôn cái "bóp không".
Hihi hay huhu?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một bài học kinh nghiệm: chớ tin ai ngoài bản thân mình!
Nhiều khi mình cũng chưa tin bản thân mình.
Còn một điều nữa, tiền bạc là vật ngoài thân nhưng luôn phải giữ trong thân, đừng đổ thừa "có một bà đi qua đi lại...", dẫu không ai đi qua đi lại nhưng một chốc sau lơ đãng vẫn có thể bỏ cái bóp lại mà đi về một cách vô tư.
Nếu tôi có một cô em gái như thế thì ... "quéo đít".
-------------
Mắc cười quá thì nói vậy thôi, bechuotcoi đừng buồn nữa, ngày mai trời lại sáng, biết đâu sẽ trúng số ĐB 1 tỉ rưỡi thì sao?
Mua số đi! Nhớ là số kiến thiết nhé, đừng đánh đề mà bán luôn cái "bóp không".
Hihi hay huhu?

Cám ơn anh, vì lý do anh nói em là em gái là bị quánh "quéo đít", cho nên đang đau khổ một mình hem dám nói với ba mẹ vị sợ bị giống như anh nói đó huhuhuhu.

Em sẽ nghe lời anh cho nên bây gờ đi trùm mền ôm gấu bông ngủ....biết đâu mơ thấy trúng tờ vé số roài mời anh Ba tê lên xì gòn ăn "chân gà" với em nghen --=0--=0--=0--=0--=0
 
Hôm nay bechuotcoi đi thi làm bài rất là tốt...........sau khi thi xong tâm trạng thoải mái và rảnh rỗi vì vậy dẫn đứa em và nhóc cháu đi siêu thị cùng với chị gái, sau khi mua đồ siêu khi ra, 2 nhóc nhỏ đòi ghé qua chơi game, thế là cho tụi nó hát karaoke, chơi vài game, cuối cùng là 4 nguời chơi đá pittong..........cái bóp để trên đó, có 1 bà đi qua đi lại nhưng mà đâu nghĩ đó là người gian đâu mặt mày họ cũng sáng sủa hiền lành lắm mà, trên tay còn bế đứa con ăn bận gọn gàng sạch sẽ..........sau khi chơi xong quay lại thấy ủa sao cái bóp của bechuotcoi lại bị rớt dưới đất vậy. Sau khi mở cái bóp ra mất hết tất cả tiền.................
Mất hết tiền ? Vậy lấy gì mà trả cho game, karaoke, pittong ?
 
Sáng vào cty sớm chuẩn bị tiếp tục một số tài liệu, chuẩn bị xong ngồi đợi cán bộ thuế xuống quyết toán, híc ... chắc cũng tới 9:00 mới tới cty. thôi thì tranh thủ vào GPE tí.

Chúc cô chú, anh chị và các bạn một tuần làm việc vui vẻ, thành công và có thật nhiều điều may mắn nhé.
 
Sáng nay vừa hoàn tất xong 1 việc "khó xơi", bị sếp nhai đi nhai lại cả tuần (^O^), hí hửng vào bảng điện chứng khoán xem tình hình "đầu tư", sao nó đỏ lè, đau khổ quá, huhu
 
Bữa nay sao buồn ngủ quá, lúc nào cũng trong trạng thái "ngủ sẵn sàng", hix. Tệ thật
 
Sao lại có người như mình nhỉ? càng già càng xinh gái he he=)) =))-0-0-0-
 
Kết thúc một ngày quyết toán đầu tiên, nhức bưng bưng cái đầu, giờ thu gom chiến trường xong là về ngủ một giấc cho đãeeeeeee......... ngày mai tính tiếp.
 
Iu à, máy mình đang hết xiền, chỗ mình làm ko có chỗ mua nên ko nhắn được cho iu, t7 mình gọi đấy.
 
Không nói thì người ta lại tưởng mình có con mắt thẩm mỹ kém, nói ra thì lại có người nói mình đâm thọc. Thôi thì không nói vậy :=\+
 
Mới sáng ra đã nóng chảy mỡ
 
Hôm nay, thật là một ngày làm việc vất vả, làm cật lực mà vẫn chưa xong việc đến giờ vẫn còn ngồi trong Công Ty.
Hic hic, đuối wa.....!!!
 
Hôm nay, thật là một ngày làm việc vất vả, làm cật lực mà vẫn chưa xong việc đến giờ vẫn còn ngồi trong Công Ty.
Hic hic, đuối wa.....!!!
Khổ thân bạn,
có một người cũng vừa mới rời công ty về, thương người ấy ghê.
 
Dù công việc vất vả nhưng cũng không nên cố sức khi mà nhớ tới câu "SỨC KHỎE LÀ VÀNG", không có sức khỏe thì không làm gì đuợc hết, vì vậy hãy giữ gìn sức khỏe nhé!
 
Dù công việc vất vả nhưng cũng không nên cố sức khi mà nhớ tới câu "SỨC KHỎE LÀ VÀNG", không có sức khỏe thì không làm gì đuợc hết, vì vậy hãy giữ gìn sức khỏe nhé!
Cái bé ở gần người ấy, bé thì thầm khuyên người ấy chứ chị ở xa thì chịu
người ấy có cái bụng tròn tròn, giang hồ vẫn gọi là "hột mít" hoặc "hột vịt"
 
Tiếp tục chuyện nực cười hôm bữa của tên IT:

Sáng nay nhận được cái mail hắn viết cho Kenneth, IT khu vực châu Á (là người Sing). Hắn CC cho cả mình:

Dear Kenneth,

The origin is the below. I tried to give them most conveniences while using Yahoo, Skype and ofcourse I have to work hard for ensuing that their system is most protected as Yahoo and Skype is offten carry in the virus/spy/malware/rootkit, etc ... One of the improving is upgrade the verion for these one and surely I dont need to do that "stupid" action if I like.

But my honest was coming back with a very urgly actions or maybe the one cant understand English.

But anyway, we have to follow up IT police by removing Yahoo and Skype.

Hope it shows more clearly.



Và mình, hôm trước đã viết cho sếp cái mail (đính kèm cả mail hắn gửi mình):

Dear Sir,
This is Sarah in SFE department. Could we discuss about this issue?
Last week, I received an email from our IT guy (Edward) about the below issue : He forced me to give him my yahoo, skype, AIM’s password to upgrade yahoo, skype, AIM on my computer for our best system performance. And he told that it’s order from our policies.
I can’t understand how my yahoo, skype, AIM’s password affect that upgrading. It’s my personal information. And it’s impossible that upgrading all those chat browser will make our system better. But our IT guy insist that and take our policies to force me to follow. It’s too unreasonable! Is it from our policies?
Because you are my boss, so I need your idea about this. I hope we can clear this issue. Attached file is the email that Edward sent to me. Pls kindly open to see it. Thanks very much, Sir!


Sếp trả lời :

Thanks Sarah,

Let me check this out... / For sure, DO NOT release your password to any third party !!
I'll get back to you.


Sáng nay, mình lấy mail hắn vừa gửi để đính kèm luôn cho sếp kèm theo vài dòng :

Dear Sir,

How do you think about the email that our IT guy sent to Kenneth in attached file?
He mention the issue that I already forwarded to you. As an IT guy, I couldn’t understand why he can write like that. That’s so stupid! He told that I can’t understand his English. So according to you, how do you understand about his mean in his email? How do you understand about the sentence “…pls call back your yahoo, skype, AIM’s password…”? Sorry Sir! But I feel this issue is so stupid! He just sent email to 5 colleagues (Anna, Katty, Victor, Emma and me) in my room and he told that it’s our IT policies. How about the rest? That sounds unreasonable, Sir!

I don’t care whether he remove those software or not. Because we can contact with customer via telephone and email. I’ve never heard about the policy he mention in email. And he didn’t copy you in that email and just told that’s our policies and we have to obey. That sounds unreasonable, Sir!

I just want to share this to you, my boss.



Sao cái chuyện nực cười này vẫn chưa chấm dứt nhỉ? Mình chẳng muốn quan tâm đến một vấn đề điên khùng như thế này nữa.

Sếp vừa gọi lên để giảng hòa. Ừm! "Take it easy" - I see, Sir! Thanks my boss!
 
Phù!.., cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong công việc, kết thúc một tuần cực kỳ vất vả.
Em cảm ơn những lời động viên của Chị Sweet_girt và Chị Chuotcoi nha.
Hôm bữa giờ em bận quá không 8 nhiều với các Chị đuợc, hi...
Bây giờ em sẽ lên lịch để xả hết stress thôi...

P/s: Chị Sweet_girt ơi nguời có "cái bụng tròn tròn, giang hồ vẫn gọi là "hột mít" hoặc "hột vịt" " là ai vậy Chị, em hơi tò mò........(^_^)!!!
 
Phù!.., cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong công việc, kết thúc một tuần cực kỳ vất vả.
Em cảm ơn những lời động viên của Chị Sweet_girt và Chị Chuotcoi nha.
Hôm bữa giờ em bận quá không 8 nhiều với các Chị đuợc, hi...
Bây giờ em sẽ lên lịch để xả hết stress thôi...

P/s: Chị Sweet_girt ơi nguời có "cái bụng tròn tròn, giang hồ vẫn gọi là "hột mít" hoặc "hột vịt" " là ai vậy Chị, em hơi tò mò........(^_^)!!!
- Em cứ chịu khó theo dõi rồi sẽ biết

- Em gái vừa ở quê ra, le te kể " Hum qua mẹ đi cắt tiền duyên cho chị, chị bị bà cô ám nên ko lấy chồng được, bà bói bảo cuối năm chị lấy chồng, lấy một ông rất giàu". Giờ chưa có ai,ko biết từ giờ đến cuối năm bói ở đâu ra một anh rất giàu để cưới đây nhỉ?+-+-+-+

- Sao hôm nay mình cứ nghĩ là thứ 7 nhỉ? Thời gian trôi chưa đủ nhanh với mình à?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Em cứ chịu khó theo dõi rồi sẽ biết

- Em gái vừa ở quê ra, le te kể " Hum qua mẹ đi cắt tiền duyên cho chị, chị bị bà cô ám nên ko lấy chồng được, bà bói bảo cuối năm chị lấy chồng, lấy một ông rất giàu". Giờ chưa có ai,ko biết từ giờ đến cuối năm bói ở đâu ra một anh rất giàu để cưới đây nhỉ?+-+-+-+

- Sao hôm nay mình cứ nghĩ là thứ 7 nhỉ? Thời gian trôi chưa đủ nhanh với mình à?

Làm gì đến mức độ phải cắt tiền duyên hả em?
 
Tối cứ đến giờ này là đầu óc trống trơn, hông tập trung được gì. Nói chuyện với người kia mà cái cái người kia ngủ gục làm hết hồn tưởng giận mình. Thấy ghét!!!!!!!!!
 
Xa "nó" mấy ngày thấy nhớ nhớ! Về đến nhà là ôm ngay lấy "nó"...Xem thêm
 
Sao nhớ Bến Tre ghê! Chắc phải sắp xếp về thăm xứ dừa thôi! Ôi nhớ quá....

ap_20091214103558814.jpg
 
Lâu rồi mới có cái giác người nhỏ hơn mình tán mình. Cái cảm giác của một người ngây ngô mới biết yêu. Dễ thương thiệt. Làm mình hổng nỡ nói thiệt tuổi của mình!. !$@!!. Nghĩ cũng ác nhưng mà hổng biết nói sao giờ. +-+-+-+ Chắc đợi người kia về rồi nói lun. -\\/.
 
Lâu rồi mới có cái giác người nhỏ hơn mình tán mình. Cái cảm giác của một người ngây ngô mới biết yêu. Dễ thương thiệt. Làm mình hổng nỡ nói thiệt tuổi của mình!. !$@!!. Nghĩ cũng ác nhưng mà hổng biết nói sao giờ. +-+-+-+ Chắc đợi người kia về rồi nói lun. -\\/.

====> Biết nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn Yêu. Nhưng yêu được người trẻ hơn là hạnh phúc lắm rồi
 
====> Biết nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn Yêu. Nhưng yêu được người trẻ hơn là hạnh phúc lắm rồi

Hổng phải vậy đâu. Chỉ có người kia thui. Sét đánh có một phía à hổng có trúng mình. He he..............Nhưng thực sự là mình hổng muốn làm tổn thương người ta. Đang suy nghĩ cách làm cho người kia kiu mình là Chị. :d

 


Hổng phải vậy đâu. Chỉ có người kia thui. Sét đánh có một phía à hổng có trúng mình. He he..............Nhưng thực sự là mình hổng muốn làm tổn thương người ta. Đang suy nghĩ cách làm cho người kia kiu mình là Chị. :d

Thì cũng được: Khi thủ thỉ thì gọi chị bằng em.. hè hè
 
Có phải cô ấy bệnh nặng?

Các tin nhắn từ tramykt86nt:

24/07/2010
15g04: Anh Minh Thiện ơi mua sữa đi thăm tramykt86nt đi thui. Bị sốt rùi!
15g08: Em không nằm bệnh viện, ở nhà uống sữa, ăn cháo thay cơm. Sáng giờ bay hết 2 triệu rùi, còn phải bay khoảng 10 triệu nữa!
(minhthien321 hỏi For what? được trả lời For Doctor!!!)
15g15: Anh Thiện gửi cháo và sữa cho em...
(minhthien321 móc điện thoại ra gọi, với giọng điệu rất mệt mỏi và khều khào, "Em mệt lắm anh Thiên ơi, để em chợp mắt tí, có gì nói chuyện sau nhé").


Ngay lập tức, minhthien321 phát tin nhắn cho các thành viên:
"Chiều nay gọi đt cho Thủy, được biết Bích Thủy (tramykt86nt) bị bệnh nặng, các bác, anh chị gọi điện thoại hỏi thăm hoặc tổ chức đi thăm nhé!
---------------------
minhthien321
 
Các tin nhắn từ tramykt86nt:

24/07/2010
15g04: Anh Minh Thiện ơi mua sữa đi thăm tramykt86nt đi thui. Bị sốt rùi!
15g08: Em không nằm bệnh viện, ở nhà uống sữa, ăn cháo thay cơm. Sáng giờ bay hết 2 triệu rùi, còn phải bay khoảng 10 triệu nữa!
(minhthien321 hỏi For what? được trả lời For Doctor!!!)
15g15: Anh Thiện gửi cháo và sữa cho em...
(minhthien321 móc điện thoại ra gọi, với giọng điệu rất mệt mỏi và khều khào, "Em mệt lắm anh Thiên ơi, để em chợp mắt tí, có gì nói chuyện sau nhé").


Ngay lập tức, minhthien321 phát tin nhắn cho các thành viên:
"Chiều nay gọi đt cho Thủy, được biết Bích Thủy (tramykt86nt) bị bệnh nặng, các bác, anh chị gọi điện thoại hỏi thăm hoặc tổ chức đi thăm nhé!
---------------------
minhthien321

Nghe giang hồ đồn tramy phải lấy tủy... ~.~!
 
Các tin nhắn từ tramykt86nt:

24/07/2010
15g04: Anh Minh Thiện ơi mua sữa đi thăm tramykt86nt đi thui. Bị sốt rùi!
15g08: Em không nằm bệnh viện, ở nhà uống sữa, ăn cháo thay cơm. Sáng giờ bay hết 2 triệu rùi, còn phải bay khoảng 10 triệu nữa!
(minhthien321 hỏi For what? được trả lời For Doctor!!!)
15g15: Anh Thiện gửi cháo và sữa cho em...
(minhthien321 móc điện thoại ra gọi, với giọng điệu rất mệt mỏi và khều khào, "Em mệt lắm anh Thiên ơi, để em chợp mắt tí, có gì nói chuyện sau nhé").


Ngay lập tức, minhthien321 phát tin nhắn cho các thành viên:
"Chiều nay gọi đt cho Thủy, được biết Bích Thủy (tramykt86nt) bị bệnh nặng, các bác, anh chị gọi điện thoại hỏi thăm hoặc tổ chức đi thăm nhé!
---------------------
minhthien321

Nghe giang hồ đồn tramy phải lấy tủy... ~.~!

Căn bệnh cần thì phải chữa trị tận gốc

Cái này là mời tramykt86nt để bồi bổ sức khoẻ

Cái này để tramykt86nt dự phòng khi ho gà (Đắc kỹ ho gà)
 
lâu rồi mới có cái giác người nhỏ hơn mình tán mình. Cái cảm giác của một người ngây ngô mới biết yêu. Dễ thương thiệt. Làm mình hổng nỡ nói thiệt tuổi của mình!. !$@!!. Nghĩ cũng ác nhưng mà hổng biết nói sao giờ. +-+-+-+ chắc đợi người kia về rồi nói lun. -\\/.
cưa sừng làm nghé nhé
kO SAO ĐÂU CHỊ ƠI, BỐ EM KÉM MẸ EM 3 TUỔI ĐẤY, CHO NGƯỜI TA CƠ HỘI ĐI
 
Ngay lập tức, minhthien321 phát tin nhắn cho các thành viên:
"Chiều nay gọi đt cho Thủy, được biết Bích Thủy (tramykt86nt) bị bệnh nặng, các bác, anh chị gọi điện thoại hỏi thăm hoặc tổ chức đi thăm nhé!

Lão chết tiệt nhận được 1 tin nhắn y chang từ 1 số điện thoại lạ. Thế là a lô cái số đó hỏi xem ai, khi biêtsố đó là ai, thế là .... Thế là hông tin nữa. Thế là hông hỏi thăm, thế là hông đi thăm. Thế là hông bị kí rì hết. (Trò tui, tui biết mừ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão chết tiệt nhận được 1 tin nhắn y chang từ 1 số điện thoại lạ. Thế là a lô cái số đó hỏi xem ai, khi biết là Minhthien123 thế là .... Thế là hông tin nữa. Thế là hông hỏi thăm, hông đi thăm. Thế là hông bị kí rì hết. (Trò tui, tui biết mừ)

Có bệnh thiệt 100%, có ăn cháo, uống sữa thay cơm 100%, có khó nói thiệt 100%, và có tốn tiền chữa trị từ 2tr đến 10tr thiệt 100% luôn! Kể cả lấy tuỷ ra thiệt 100% luôn!
Nói túm lại là tin thiệt 100%, không có bom đạn gì hết, tiếc là "lão trẻ" minhthien321 sớn sát, không tìm rõ ngọn ngành bệnh gì! Nhưng lão ta hỏi bệnh gì thì cứ nói thẳng ra đi, cứ ấp a ấp úng, "em chỉ bị sốt thôi, không sao đâu", thành ra bị lão minhthien321 nói là bệnh "khó nói", bệnh tốn tiền nhiều quá lão ta nói là bệnh nặng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua, gọi điện thoại bắt tramykt xác nhận lại có bệnh không, cô nàng này nói em chỉ "lấy tủy" ở hàm răng ra thôi! Trời ơi, cô nương này đi thẩm mỹ răng, nếu lĩnh vực này có tốn hàng trăm triệu cũng là bình thường!!! Bé cái lầm! Phải chi cô này nói sớm là thẩm mỹ răng, thì ai mà SPAM vô tội vạ để tốn tiền tin nhắn vậy ta?

------------------------------------------------------------

Đây là căn bệnh "khó nói"! Nguyên hàm răng sưng múp lên, nói khều khào, uể oải, mệt mỏi là quá đúng rùi!
 
Learning Excel đã viết:
Nói túm lại là tin thiệt 100%, không có bom đạn gì hết, tiếc là "lão trẻ" minhthien321 sớn sát, không tìm rõ ngọn ngành bệnh gì!
minhthien123 đã viết:
Bé cái lầm! Phải chi cô này nói sớm là thẩm mỹ răng, thì ai mà SPAM vô tội vạ để tốn tiền tin nhắn vậy ta?

Hai chị em nhà này, kẻ tung người hứng ghê quá ha! Ai nói gì đâu nà, thiệt thì có thiệt, nhưng "sớn sát" cũng có nốt. ("xớn xác" mới đúng chứ nhỉ?). Vì cái đó mà lão chếttiệt không tin ngay đó!

Hông xớn xác mà bị phạt quỳ ở đây: Phạt quỳ gai mít 2 giờ. Không có gai mít thì lấy nắp chai bia lật ngửa lên.
 
Một trái bom tấn.

Mùa này đang là mùa dưa bở mà

@thầy: Cho em nó đứng úp mặt vào tường được rồi ạ
 

Nghe lựu đạn của Minh Thiện nổ lảm rối cả bộ đàm. Đề nghị tăng giờ phạt quỳ gai mít lên double đi Thầy Mỹ ơi, hai giờ còn quá khiêm tốn cho cái thân béo bỡ của chàng minhthien321 này.

Đề nghị sau này cẩn trọng tin nhắn thất thiệt của minhthien321, tin nhắn làm DTDD của mình đang nhiễm virus H1R5. Khà khà khà
 
Hôm nay trời mưa to, tình cờ vào diễn đàn đăng ký. Thành viên mới nên cũng lo lo... thấy anh chị nói chuyện vui làm sao. :)
 
Trời mưa, mẹ đổ bánh xèo, ăn liền 2 cái. Xuống nhà Gì ăn thêm 1 quả na + 1/8 cái bánh hồng + 1/4 cái bánh khoái lang + 1 cái bánh tráng nướng + 5 trái mận. Về nhà ăn thêm một ly bơ dằm ( 2 trái bơ + 2 muống soup sữa đặc). ====>>> kết quả là giờ mệt, ngồi thở. Buồn ngủ nhưng chưa dám ngủ, sợ thành heo quay. :.,

@anh cưng: sét đánh qua điện thoại a' anh. Nghe giọng em người ta cứ tưởng em còn trẻ. Hic hic.............
@xì quýt: thua những gần 1 con giáp. Èo èo...............
@a.Minh Thiện: lúc trước tía em có mệnh danh là "bắp nổ" giờ thấy anh còn "nổ" hơn bắp nữa. Ke ke........
 
Trời mưa, mẹ đổ bánh xèo, ăn liền 2 cái. Xuống nhà Gì ăn thêm 1 quả na + 1/8 cái bánh hồng + 1/4 cái bánh khoái lang + 1 cái bánh tráng nướng + 5 trái mận. Về nhà ăn thêm một ly bơ dằm ( 2 trái bơ + 2 muống soup sữa đặc). ====>>> kết quả là giờ mệt, ngồi thở. Buồn ngủ nhưng chưa dám ngủ, sợ thành heo quay. :.,

Jenni ăn nhiều như vậy tưởng chỉ đầy cái bụng thôi chứ sao lại đầy cả hộp thư vậy nhỉ? Gửi tin sang cho Jenni toàn báo là Jenni ăn nhiều hiện đang bị nó quá, bạn chỉ gửi được tin nhắn khi nào cái "bụng" Jenni đói. he he
 
Jenni ăn nhiều như vậy tưởng chỉ đầy cái bụng thôi chứ sao lại đầy cả hộp thư vậy nhỉ? Gửi tin sang cho Jenni toàn báo là Jenni ăn nhiều hiện đang bị nó quá, bạn chỉ gửi được tin nhắn khi nào cái "bụng" Jenni đói. he he

Hihi... sorry anh. Giờ em lười xóa tin nhắn quá. Bởi xóa tin nhắn phải ngồi đọc lại và lọc lại. Hổng muốn xóa lầm những tin nhắn quan trọng. Hihi....... Có gì anh liên hệ với em qua skype nha. Nick là jenni_gpe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom